Sống lại ta nên đổi chủ tử rồi

Sống lại ta nên đổi chủ tử rồi

Cập nhật
5 ngày trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
芒果加奶
Thể loại
Trọng SinhCổ ĐạiKhông CPĐoản VănXuyên Không
Lượt xem
3,230
Yêu thích
0
Team
Ô mai đào muối
Lượt theo dõi
6
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

 

Nữ nhân xuyên không đến không phải chịu khổ sở gì.

Nàng ta xưng huynh gọi đệ với các hoàng tử, quan hệ vô cùng thân thiết.

Nhưng khi hoàng đế lại ban nàng ta cho Lục hoàng tử, nàng ta lại sống c.h.ế.t kháng chỉ.

Dưới sự tức giận, nàng ta bị hoàng đế đày tới Hoán Y Cục, ngày ngày chùi bô.

Qua tám năm ở đó, các hoàng tử rốt cục cũng nhớ tới có một người như vậy.

Tứ hoàng tử nhìn nàng ta đáng thương như vậy, liền muốn lập nàng ta làm trắc phi, nàng ta lại nói.

“Ta phải làm Tứ hoàng phi, nếu không thì quên đi.”

Về sau nàng ta vẫn không danh không phận đi theo Tứ hoàng tử. Bọn hạ nhân vụng trộm chế nhạo nàng ta, nói nàng ta không biết xấu hổ, danh phận thị thiếp thấp nhất cũng không có được.

Sau khi nàng ta nghe được, lại tức giận không thôi, dùng một liều thuốc câm đổ vào miệng ta.

“Thân là nha hoàn thiếp thân của ta, đã không khuyên can ta, vậy thì về sau hãy ngậm miệng đi.”

Độc tính của thuốc kia quá nặng, ta đột nhiên phát sốt mà c.h.ế.t.

Mở mắt ra lần nữa, nhìn nữ nhân đang trang điểm, ta quyết định đổi chủ nhân khác.

Xem thêm
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước