Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sinh Viên Đại Học Keo Kiệt Livestream Vạn Quỷ Dạ Hành - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-09-28 21:57:21
Lượt xem: 24

17 

Tôi nhìn khuôn mặt của Tần Bắc Cố, người đã được bình chọn là gương mặt đẹp trai NO.1 châu Á ba năm liên tiếp.

Trong đầu tôi nảy ra một câu hỏi, nếu gương mặt này bị hủy hoại, liệu tôi có bị fan của anh ta lột không còn một mảnh da không nhỉ? 

Thấy tôi do dự không dám hành động, con ác ma đang bám vào người Tần Bắc Cố trở nên kiêu ngạo. Nó còn dám đưa ra điều kiện với tôi: "Tao khuyên mày đừng xen vào chuyện này, thả bọn tao đi, tao sẽ bỏ qua cho thằng này." 

Nghe vậy, tôi không hề do dự một giây nào, ném chiếc khóa hồn trong tay đi để thể hiện thành ý. Tôi vẫy tay tiễn chúng: "Vậy thì tụi bây đi đi." 

Tôi quyết đoán như vậy khiến con ác ma bối rối. 

Nó nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ: "Mày không định giở trò gì sau lưng đấy chứ?"

Tôi nhìn nó với ánh mắt chân thành, giang tay, nhảy tại chỗ để chứng minh sự trong sạch: "Tao có thể chơi trò gì chứ, không tin bây xem, tao có gì trên người đâu.” 

"Gương mặt của Tần Bắc Cố thật sự rất quý giá, nếu mà bị hủy hoại vì tao thì tao không thể bồi thường nổi.”

"Tao chỉ đang giúp bắt ma miễn phí, không đáng phải đánh đổi bản thân mình.”

"Mày cứ yên tâm mà đi, chỉ cần mày không làm hại Tần Bắc Cố, tao sẽ không bắt mày." 

Những lời này khiến sự nghi ngờ trong lòng con ác ma giảm đi vài phần. 

Thêm nữa, mấy tên tội phạm nguy hiểm cũng không chạy trốn bên cạnh, còn đang nghĩ đến việc làm lớn, chúng tức giận thúc giục con ma mau rời đi. 

Nếu chậm trễ chút nữa thì cảnh sát sẽ đến, chúng không thể chạy thoát đâu.

Ác ma cũng không muốn dây dưa với tôi, nhanh chóng bị thuyết phục, nhưng nó vẫn có chút e ngại với tôi. 

Con d.a.o trong tay nó vẫn áp sát vào mặt Tần Bắc Cố, nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác. 

Nó bảo một kẻ trong số đám tội phạm nguy hiểm biết mở khóa đi ăn cắp một chiếc xe trước. 

Rồi nó bắt tôi lùi lại 100m, để chúng có đủ không gian chạy trốn. 

[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sinh-vien-dai-hoc-keo-kiet-livestream-van-quy-da-hanh/chuong-12.html.]

Tôi làm theo, lùi lại 100m. 

Thấy tôi hợp tác như vậy, ban đầu ác ma còn sợ hãi vì tôi xuất hiện đã lập tức tiêu diệt hung thủ ma đã giảm bớt. 

Thay vào đó, nó trở nên cực kỳ tự tin vì mình phản ứng nhanh bắt thóp được tôi. 

Nó không chỉ kiêu ngạo mà còn muốn nuốt lời. 

Nó không muốn để Tần Bắc Cố lại cho tôi, mà muốn chiếm lấy cơ thể của anh ta cùng lên xe rời đi. 

Điều đáng ghét nhất là, trước khi lên xe, nó còn nở nụ cười khiêu khích tôi, há miệng nói bằng khẩu hình với tôi: "Ngốc ạ, mày bị tao lừa rồi." 

Tôi: "…" 

Thấy vậy, tôi cũng cười lại với nó.

Khi thấy tôi không tức giận mà lại cười, con ma ngẩn người. 

Có lẽ nó không hiểu tại sao tôi vẫn có thể cười. 

Nhưng không sao, nó sẽ sớm biết thôi. 

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tha cho nó, tôi đang chờ đợi khoảnh khắc nó lơ là. 

Vì quá tự tin, khi lên xe, con d.a.o trong tay nó không còn áp sát vào mặt Tần Bắc Cố nữa. 

Cơ hội mà tôi chờ đợi cuối cùng đã đến. 

Khoảng cách 100m không thành vấn đề đối với tôi.

Chỉ trong chớp mắt, khi nó cúi người lên xe thì tôi từ xa 100m đã xuất hiện sau lưng nó. Tôi không nói nhiều đã vung tay ném chiếc khóa hồn, kéo nó ra khỏi cơ thể của Tần Bắc Cố. 

Gần như ngay lúc tôi ra tay, vài chiếc xe cảnh sát ẩn nấp trong bóng tối lao ra, bao vây nhóm tội phạm nguy hiểm trong xe.

 

Loading...