Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sinh Viên Đại Học Keo Kiệt Livestream Vạn Quỷ Dạ Hành - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-09-28 13:11:44
Lượt xem: 20

16

Giây tiếp theo, linh hồn tôi xuất hiện gần tên hung thủ ma.

Sự xuất hiện của tôi không làm quấy rầy đến ma hay người nào.

Bởi vì tôi đang ẩn nấp trên cây.

Tôi lặng lẽ nhìn tên hung thủ ma đang nhập vào cơ thể của Tần Bắc Cố. Nó đang đối diện với tên cướp mình đã thả ra từ nhà tù, cùng với vài tên ma mới thu nhận, đang hùng hồn lên kế hoạch cho một cuộc cướp bóc lớn.

Tối nay, nó sẽ dẫn dắt anh em đi cướp tiệm vàng.

Nó còn nói có cách để buôn lậu ra nước ngoài.

Điều này khiến tôi bất ngờ, giữa việc báo thù và làm giàu, nó chọn làm giàu.

Có vẻ như nó cũng không ngốc.

Chỉ có điều, tôi có để nó được như ý không?

Đương nhiên là không rồi.

Nhìn bọn chúng chuẩn bị mục tiêu rõ ràng, đi quét sạch thị trường vàng lớn nhất thành phố.

Đến lúc tôi xuất hiện rồi.

Tôi không thích nói đạo lý với kẻ thù, chỉ thích bàn về năng suất.

Kết thúc sớm để về ngủ quan trọng hơn hết.

Vì vậy, cách tôi xuất hiện là quả quyết chọn đánh lén.

Hiện tại tôi ở trạng thái linh hồn, không thể sử dụng pháp khí của mình.

Nên trước khi đến đây, tôi đã "tiện tay" lấy vài món pháp khí của Hắc Bạch Vô Thường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sinh-vien-dai-hoc-keo-kiet-livestream-van-quy-da-hanh/chuong-11.html.]

Chỉ cần khóa hồn xuất hiện, bất kể là ma gì, chỉ cần bị kéo trúng đều khó mà thoát ra.

Tôi ở trên cây nhắm vào tên hung thủ ma đang dẫn đầu nhóm người này.

Chiếc khóa hồn trong tay tôi được ném ra trong khi bọn chúng chưa kịp phản ứng, chính xác trúng vào tên hung thủ ma đang nhập vào cơ thể Tần Bắc Cố.

Móng vuốt của khóa hồn xuyên qua cơ thể, đánh thẳng vào thân ma, móc chặt vào xương sườn của tên hung thủ ma.

"Á..." Một tiếng thét thảm thiết vang lên, tên hung thủ ma bị tôi dễ dàng kéo ra khỏi cơ thể Tần Bắc Cố.

Tất cả sự việc chỉ xảy ra trong một chớp mắt.

Tên hung thủ ma còn chưa kịp thực hiện cuộc cướp bóc lớn, đạt được tự do tài chính, đã thét lên một thảm thiết khác, hồn vía tan biến trong tay tôi.

[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]

Tôi nhanh chóng tiêu diệt tên đại ca trong nhóm người ma này, rồi vung chiếc khóa hồn trong tay, quay đầu lại nhìn về phía những con ác ma khác vẫn đang đứng ngây ra, chưa kịp phản ứng.

Thấy tôi nhìn về phía mình, cuối cùng lần này, chúng cũng tỉnh táo lại.

Ngay lập tức, một vài tên ma hoảng sợ kêu la chạy về các hướng khác nhau, sợ rằng nếu chạy chậm sẽ gặp phải kết cục hồn phách tan biến.

Nhưng có một tên ma là ngoại lệ.

Nó không những không chạy trốn, mà còn nhanh chóng chui vào cơ thể Tần Bắc Cố.

Thấy vậy, tôi lập tức muốn dùng khóa hồn, kéo linh hồn của nó ra khỏi cơ thể Tần Bắc Cố.

Tên ác ma này phản ứng rất nhanh, không biết rút một con d.a.o găm từ đâu ra. Nó chĩa vào khuôn mặt tuấn tú của Tần Bắc Cố, nhìn tôi gào lên giận dữ: "Nếu mày dám động tay với tao, tao sẽ phá hủy mặt thằng này."

Tôi: "..."

Đây là một lời đe dọa phải nói là rất độc ác.

Điều này còn ác độc hơn cả việc thẳng tay g.i.ế.c Tần Bắc Cố một trăm lần.

 

Loading...