Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 490

Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:01:48
Lượt xem: 4

Người đàn ông mỉm cười nhạt, "Mỗi năm anh đều mua bánh kem vị khác nhau, cái hôm nay là do anh tự làm."

Chương 262: Như vậy... coi như là kết thúc tốt đẹp nhất rồi nhỉ?

Đôi mắt Chiến Cảnh Hi mở to.

Tự làm?

Chính anh ta tự làm?

Cô ấy kinh ngạc nhìn lại chiếc bánh kem còn đẹp hơn cả trong tiệm bánh, "Anh biết làm bánh kem?"

"Gần đây mới học." Ánh mắt và giọng điệu của Chu Nghiên Xuyên khi nói câu này đều đặc biệt dịu dàng.

Sắp đến Giáng sinh rồi, anh ta biết thói quen của cô ấy, ngày Giáng sinh nhất định phải mua một chiếc bánh kem để thỏa mãn cái miệng của mình, anh ta không thể cứ mãi không gặp cô ấy, cũng không muốn gặp cô ấy chỉ là gặp mặt bình thường, nên muốn tranh thủ thời gian không gặp mặt học làm bánh kem mà cô ấy thích ăn, như vậy đến ngày Giáng sinh anh ta đến Kinh đô gặp cô ấy, có thể làm cho cô ấy ăn.

Không ngờ rằng, hôm nay lại tình cờ gặp mặt như vậy.

Sau khi kinh ngạc, Chiến Cảnh Hi chỉ còn lại sự bội phục, một người đàn ông, kiếm tiền giỏi như vậy, nấu ăn ngon cũng thôi đi, bây giờ ngay cả bánh kem cũng làm ngon như vậy.

Đôi khi, bạn không thể không thừa nhận rằng, ông trời chính là thích thiên vị một người như vậy.

"Bỏ qua tất cả mọi thứ, gen của anh ta quả thực là khó gặp, theo tôi thấy, nếu như Đại tiểu thư muốn cả đời này có con của riêng mình, nhân cơ hội này đi theo con đường 'cha đứa bé ở lại' là không tồi, nếu không tôi sợ Đại tiểu thư ngày nào đó sẽ hối hận."

Lời bác sĩ Uông nói hôm đó ở phòng khám vang lên bên tai, Chiến Cảnh Hi thất thần một lúc.

Nhìn lại chiếc bánh kem xinh đẹp kia, khóe môi cô ấy khẽ nở nụ cười, "Anh ấy nhất định sẽ rất thích."

Nói xong mấy câu này, cô ấy từ từ lùi lại vài bước, cúi đầu chào Sầm Tĩnh rồi lại cúi đầu chào.

Thấy cô ấy muốn rời đi, Chu Nghiên Xuyên chậm rãi đi theo.

Hai người đi song song một đoạn đường, Chiến Cảnh Hi thấy anh ta không có ý định dừng lại, cô ấy chậm bước, nhàn nhạt hỏi anh ta, "Gần đây anh khỏe không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-490.html.]

Lần đó sau khi anh ta nhắn tin cho cô ấy, cô ấy đã xem tin tức trên mạng, tên minh tinh nổi tiếng kia hại anh trai anh ta bồi thường không ít tiền, hình ảnh của công ty cũng bị tổn hại.

Đối với Chu Nghiên Xuyên, mặc dù lần trước ở Kinh đô cô ấy đã nói rõ ràng như vậy, sau này mọi người gặp mặt có thể chào hỏi, nhưng thực sự xảy ra rồi, anh ta vẫn có một loại cảm giác vui mừng như bị sét đánh trúng.

"Bảy Bảy khỏe không?"

"Em?" Chiến Cảnh Hi bật cười, "Em khỏe lắm, chẳng lẽ từ nãy đến giờ anh không thấy em còn béo lên và xinh đẹp hơn sao? Gần đây em và mẹ em đi chơi khắp nơi, rất thoải mái, rất vui vẻ."

Khi cô ấy nói những lời này, đôi mắt cong cong, trên mặt cũng nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, dưới ánh mặt trời mái tóc tỏa sáng, cả người toát lên vẻ đẹp khỏe mạnh, rạng rỡ.

Không có sự dây dưa của anh ta, không còn gặp anh ta nữa, thì ra cô ấy có thể sống tốt như vậy.

Như vậy, có phải là chẳng bao lâu nữa, cô ấy có thể giống như lúc anh ta mới quen cô ấy không?

Chu Nghiên Xuyên nghĩ vậy, ngây người cụp mí mắt xuống, đôi môi mỏng khẽ thốt ra mấy chữ, "... Anh cũng khỏe."

Vừa rồi ở trước bia mộ của Sầm Tĩnh, Chiến Cảnh Hi không nhìn kỹ anh ta lắm, bây giờ cô ấy mới nhìn kỹ anh ta, gầy hơn so với lần trước gặp anh ta, người cũng có vẻ không có tinh thần như lần đó.

Anh cũng khỏe...

Cũng...

Một tia chua xót xẹt qua đáy lòng Chiến Cảnh Hi, cô ấy ngẩng đầu nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh ta, "Sau đó anh có còn cảm thấy khó chịu trong người không?"

"Không có." Lần này Chu Nghiên Xuyên trả lời rất nhanh.

"Ồ, vậy thì tốt." Chiến Cảnh Hi gật đầu nhìn anh ta, "Sau này phải chăm sóc bản thân thật tốt."

Dừng một chút lại nói, "Anh trai và chị dâu anh không bị ảnh hưởng bởi những tin tức đó chứ?"

Nhắc đến Hoắc Nghiên Sâm, Chu Nghiên Xuyên mím môi, "Anh ấy cầu còn không được."

Chiến Cảnh Hi, ...

Loading...