Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 489

Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:01:35
Lượt xem: 5

Hồi thần, Chu Nghiên Xuyên im lặng một chút rồi trả lời, "Không có, anh ấy thích yên tĩnh nên bình thường anh rất ít đến."

Anh ta nói xong giọng điệu càng thêm dịu dàng, "Anh ấy biết em đến sẽ rất vui."

Nghe vậy Chiến Cảnh Hi ngẩng đầu không dám tin nhìn anh ta một cái, "Thật sao?"

"Ừ." Người đàn ông thấp giọng đáp, "Sau này anh ấy không nhẫn tâm ra tay với em, nhất định muốn nhìn xem em lớn lên sẽ như thế nào."

Câu nói này của anh ta khiến Chiến Cảnh Hi cay mũi, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống.

Đúng vậy.

Sầm Tĩnh đã sưu tầm rất nhiều ảnh của cô ấy, có thể nói là nhìn cô ấy lớn lên, rõ ràng lúc đầu rất muốn cô ấy c.h.ế.t ở tuổi hai mươi hai, sau đó lại ép mình từ bỏ, anh ta nhất định cũng muốn biết bây giờ cô ấy như thế nào.

Cô ấy cố nén nước mắt, hiện tại cô ấy tạm thời vẫn là phụ nữ có thai, cô ấy không thể quá kích động, nhất là, Chu Nghiên Xuyên đang ở bên cạnh cô ấy.

"Vậy anh ấy có muốn nghe em chia sẻ với anh ấy cuộc sống của em những năm nay không?" Một lúc sau cô ấy hỏi.

"Đương nhiên." Chu Nghiên Xuyên đau lòng nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, "Anh đi đến chỗ kia xem thử, em muốn nói gì thì nói với anh ấy đi."

Cuối cùng, lại trầm giọng bổ sung một câu, "Cứ đứng như vậy, anh ấy sẽ càng vui hơn."

Nói xong, anh ta không hề dừng lại mà đi về phía xa, Chiến Cảnh Hi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cao ngất của anh ta, trong lòng nhất thời có chút khó chịu, bàn tay nhỏ vô thức vuốt ve bụng dưới.

Cô ấy gầy, cộng thêm bây giờ trời lạnh, cô ấy lại cố tình mặc đồ rộng thùng thình, căn bản không nhìn ra gì, nhưng bản thân cô ấy có thể cảm nhận được, cũng nhìn thấy được, bụng cô ấy chỗ này so với trước đây béo lên một vòng nhỏ, bác sĩ Uông nói với cô ấy, song thai vốn dĩ sẽ lộ rõ hơn so với đơn thai, cho dù cô ấy có gầy đến đâu, có giỏi che giấu đến đâu, đến tháng thứ tư cũng sẽ khiến người ta liếc mắt một cái là nhìn ra.

Mà bây giờ cô ấy cách bốn tháng cũng không còn xa nữa, cô ấy cũng phải tính toán rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-489.html.]

Chỉ là, vừa rồi đi suốt quãng đường, nhìn thấy rất nhiều gương mặt còn rất trẻ trong nghĩa trang, trong lồng n.g.ự.c cô ấy như bị rất nhiều thứ lấp đầy, đau đến nghẹt thở.

Chu Nghiên Xuyên đứng cách đó vài mét, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh mà anh ta ngày đêm nhớ mong kia, trong lòng lâu không thể bình tĩnh lại.

Không có đầu mối gì, cộng thêm phía sau có ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Chiến Cảnh Hi cũng không biết cụ thể nên nói chuyện với Sầm Tĩnh như thế nào, liền theo ý mình kể ra rất nhiều cảm xúc sau khi biết chuyện của anh ta trên đảo.

Nói đến cuối cùng, cô ấy đã khóc không thành tiếng, mặc dù cô ấy cố gắng kiềm chế, Chu Nghiên Xuyên vẫn phát hiện ra, anh ta bước nhanh tới, không cần suy nghĩ liền muốn ôm cô ấy vào lòng.

Cánh tay sắp vươn tới thì lại nghĩ đến điều gì đó rồi rụt lại.

"Bảy Bảy," Anh ta thấp giọng gọi cô gái đang khóc đến sướt mướt, "Đừng khóc nữa, được không?"

Chiến Cảnh Hi không dám nhìn anh ta.

"Em khóc, anh ấy cũng không dễ chịu, hôm nay là sinh nhật của anh ấy, chúng ta nói chuyện vui vẻ được không?" Chu Nghiên Xuyên lại an ủi cô ấy.

Quả nhiên, hai chữ sinh nhật đã thành công khiến Chiến Cảnh Hi ngừng khóc, cô ấy nhìn chiếc bánh kem rất tinh xảo mà anh ta mang đến, vừa nấc vừa hỏi anh ta, "Anh ấy thích ăn bánh kem vị này sao?"

Nếu đây là vị mà Sầm Tĩnh thích, vậy sau này mỗi năm vào ngày này cô ấy cũng nhất định phải bảo người mang đến cho anh ta một cái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi, mắt của cô ấy đều đỏ hoe, ngẩng đầu nhỏ lên, dáng vẻ đáng thương nhìn anh ta giống như chú thỏ nhỏ bị ủy khuất vô tận.

Trái tim Chu Nghiên Xuyên mềm nhũn, anh ta cũng không nhịn được nữa mà đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má cô ấy, "Anh không biết."

"Hả?" Chiến Cảnh Hi không hiểu sao anh ta lại trả lời như vậy.

Chu Nghiên Xuyên nuốt nước bọt xuống giải thích với cô ấy, "Anh ấy chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, cũng không ăn bánh kem sinh nhật, không ai biết anh ấy thích vị gì."

"... Vậy chiếc bánh kem này là?"

Loading...