Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 487

Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:01:08
Lượt xem: 4

Phương Tâm Dung lắc đầu, nhìn cô với vẻ áy náy: "Bác sĩ vừa đến rồi, nói mẹ chỉ bị cảm nhẹ, hôm nay tốt nhất đừng ra ngoài, lát nữa chắc con phải tự đi rồi, nghĩa trang đó, Thất Thất con đi một mình có sợ không? Hay là mẹ nói với quản gia một tiếng, chúng ta qua hai hôm nữa rồi cùng đi?"

"Cái này ..." Chiến Cảnh Hi hơi do dự, sợ thì cô không sợ, chỉ là bây giờ bà đang ốm, nơi đất khách quê người này, để bà ở khách sạn một mình ...

Nhận ra nỗi lo lắng của cô, Phương Tâm Dung lúc này mới nói: "Thất Thất đừng lo lắng cho mẹ, mẹ lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân, hơn nữa con chỉ đi có mấy tiếng thôi, không sao đâu, mẹ đợi con về."

Chiến Cảnh Hi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, không yên tâm dặn dò bà: "Vậy mẹ nhớ có chuyện gì thì lập tức tìm quản gia, hoặc là gọi điện thoại cho con, nhất định đừng cố chịu đựng!"

"..."

Nghĩa trang liệt sĩ cách trung tâm thành phố khoảng hai tiếng lái xe, Chiến Cảnh Hi gọi quản gia đến, dặn dò ông nhất định phải chăm sóc Phương Tâm Dung thật tốt, sau đó mới lên xe rời khỏi khách sạn.

Thời tiết ở Đế Đô hôm nay rất đẹp, trời nắng, Chiến Cảnh Hi ngồi ở ghế sau, nhìn bó hoa cúc trắng trên ghế phụ, cô nghĩ chắc bố cô trước khi mất dặn dò cô như vậy, là muốn cảm ơn Cẩm Tĩnh năm đó đã không g.i.ế.c cô.

Chỉ là, Cẩm Tĩnh có muốn gặp cô không?

Mà lúc này trong khách sạn.

Sau khi xác nhận Chiến Cảnh Hi đã rời đi, Phương Tâm Dung, người đã giả vờ ốm yếu nằm trên giường hồi lâu, liền hất chăn ra khỏi người, xuống giường như không có chuyện gì xảy ra.

Bà thong thả đi đến bên cửa sổ, nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài thật lâu, sau đó chỉnh lại áo ngủ rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.

Sau khi thu dọn xong xuôi, bà lại ngồi trước bàn trang điểm, thong thả trang điểm tỉ mỉ.

Đứng trước gương, soi gương trước sau mấy lần, thay đổi vài kiểu tóc, cuối cùng bà mới nở nụ cười hài lòng.

Trước khi ra ngoài, bà đến phòng ngủ của Chiến Cảnh Hi, nghĩ đến việc mình sắp làm, bàn tay bà nắm chặt khung cửa.

Mang thai mười tháng, sinh con ra, làm sao bà có thể không yêu con gái mình chứ?

Chỉ là, con bé thật sự đã khiến bà quá thất vọng.

Tất cả mọi người nhà họ Chiến cũng quá xem thường bà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-487.html.]

Nếu như bà nhiều năm qua thật sự chỉ vì tiền, vì nhà họ Phương, thì bà và Chu Nghiên Xuyên xóa bỏ thù hận, để con gái tiếp tục mối lương duyên với anh ta có phải tốt hơn không?

Anh ta chính là Hoắc tam thiếu cao cao tại thượng, trước khi đến Đế Đô còn chưa biết, nhà họ Hoắc ở Đế Đô có địa vị như thế nào, hôm qua đi dạo một vòng, nhà họ Hoắc đâu chỉ có thể dùng hai chữ "giàu có" và "quyền lực" để hình dung?

Nhưng bà lại không hề d.a.o động vì điều này, bà phải làm chuyện này.

Bà nhất định phải làm chuyện này.

Bà muốn con gái mình dù có cô độc suốt đời cũng đừng bao giờ dính líu gì đến Hoắc tam thiếu nữa.

Bà muốn Hoắc tam thiếu cả đời này vĩnh viễn mất đi tình yêu đích thực.

Bà muốn Hoắc tam thiếu tận mắt chứng kiến, bà, Phương Tâm Dung, sẽ tự tay chặt đứt tất cả!

Bà muốn đoạn nghiệt duyên giữa Chiến Thất Thất và Chu Nghiên Xuyên chấm dứt hoàn toàn vào ngày hôm nay.

Ánh mắt lóe lên tia kiên quyết, Phương Tâm Dung nghiến răng nghiến lợi rời khỏi khách sạn.

Qua hôm nay là tốt rồi, qua hôm nay mọi người đều được giải thoát.

...

Hai tiếng sau, xe đến nghĩa trang liệt sĩ.

Tài xế trung niên ở địa phương có chút lo lắng cho Chiến Cảnh Hi: "Cô ơi, có cần tôi đi cùng cô không?"

"Không cần đâu." Chiến Cảnh Hi lắc đầu, trong lòng默念địa chỉ mà Phương Tâm Dung đã nói với cô: "Chú cứ đợi ở đây là được rồi."

Nói xong, cô ôm bó hoa từng bước đi vào nghĩa trang.

Không phải ngày lễ gì đặc biệt, trong nghĩa trang không có nhiều người, Chiến Cảnh Hi dựa theo biển chỉ dẫn, đi bộ khoảng mười mấy phút, cuối cùng mới tìm thấy bia mộ của Cẩm Tĩnh ở một góc vắng vẻ.

Chỉ là trên bia mộ khắc tên là Hạ Cảng Sinh.

Nhưng bức ảnh giống hệt bức ảnh mà Chu Nghiên Xuyên đã cho cô xem trên đảo.

Loading...