Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 486

Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:00:55
Lượt xem: 2

Chu Nghiên Xuyên không lên tiếng, trong mắt Thương Tấn Bắc, đây chính là anh ta đã ngầm thừa nhận.

Anh ta đã nói rồi, một người bình thường sao tự nhiên lại học làm bánh ngọt, bánh quy gì đó chứ, còn không cho bọn họ ăn, thì ra trong lòng đã có chủ ý từ lâu rồi.

Chương 260: Qua hôm nay mọi người đều được giải thoát

Đểu!

Tam công chúa thật sự quá đểu!

Sau đó, Thương Tấn Bắc lại nhớ tới một câu mình đã đọc được ở đâu đó, đại ý là, khi người ta mới thất tình, thường sẽ rất muốn đón lễ, bởi vì như vậy sẽ có lý do và cớ để liên lạc lại với người mà mình quá nhung nhớ.

Tính toán thời gian, chẳng phải sắp đến Giáng sinh rồi sao, mà sau Giáng sinh là Tết Dương lịch, tiếp theo là đủ loại ngày lễ.

Cho nên, Tam công chúa thật sự rất có tâm cơ, vừa khéo học xong kỹ năng làm bánh ngọt, cũng có lý do và cớ để đi gặp Chiến đại tiểu thư.

Chậc chậc chậc!

Anh ta tặc lưỡi lắc đầu: "Tam ca à Tam ca, tôi thật sự phục anh rồi, dùng mỹ thực để chinh phục trái tim, nhưng nếu anh đã quyết định làm như vậy, thì tôi sẽ không cho người đi theo chụp lén Chiến đại tiểu thư nữa, nếu không sẽ trông tôi như kẻ biến thái mất."

"..."

Mười phút sau, Thương Tấn Bắc rời khỏi biệt thự, quản gia tiễn anh ta.

Lúc sắp lên xe, Thương Tấn Bắc vừa cười vừa lắc đầu, vỗ vai quản gia: "Lão Tiền, chúc mừng ông, sắp có nữ chủ nhân rồi!"

Quản gia vẻ mặt khó hiểu nhìn anh ta, còn chưa kịp hỏi anh ta câu này là có ý gì, Thương Tấn Bắc đã cười đểu rồi lái xe đi.

Đợi đến khi không còn nhìn thấy đuôi xe của anh ta nữa, quản gia mới vẻ mặt mơ hồ quay trở lại biệt thự.

Sau đó, ông bưng trà đã pha xong đến phòng chiếu phim.

Chu Nghiên Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế, chỉ là trên màn hình đã đổi thành ảnh của Chiến Cảnh Hi.

Quản gia cẩn thận đặt khay trà xuống, cuối cùng, cân nhắc rồi nói: "Tam thiếu gia, lúc nãy Thương tiên sinh lúc đi có nói, trong nhà sắp có nữ chủ nhân rồi, ngài xem, có cần tôi chuẩn bị gì trước không ạ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-486.html.]

Dù sao trong nhà này cũng không có đồ dùng của phụ nữ, nếu thật sự có phụ nữ đến ở, thì việc chuẩn bị cũng cần có thời gian.

Mà ông cũng biết sự tồn tại của người phụ nữ này.

Chu Nghiên Xuyên ngẩng đầu nhìn ông một cái, đôi môi mỏng không chút cảm xúc thốt ra vài chữ: "Đi làm việc của ông đi."

Quản gia, ...

Rất nhanh, phòng chiếu phim lại khôi phục sự yên tĩnh.

Chu Nghiên Xuyên nhìn chằm chằm vào nụ cười rạng rỡ trên màn hình thật lâu, sau đó nhắm mắt, dựa người vào lưng ghế.

Trước mắt hiện lên là những nụ cười vui vẻ của Chiến Cảnh Hi trong chuyến du lịch.

Đại tiểu thư của anh, không có anh bên cạnh vẫn sống rất tốt.

Tính toán thời gian, còn khoảng chục ngày nữa mới đến Giáng sinh.

Mà không biết có phải vì quá mong chờ ngày Giáng sinh đến Kinh Đô gặp Chiến Cảnh Hi hay không, mà trong lòng anh luôn có chút bất an.

Một lúc lâu sau, Chu Nghiên Xuyên như chợt nghĩ đến điều gì đó, đứng dậy khỏi ghế, Thương Tấn Bắc có câu nói đúng, Phương Tâm Dung ngay cả Đại tiểu thư còn không thích, thì làm sao có thể thích anh chứ?

Cho nên, đã không nhịn được nữa rồi, vậy thì chi bằng trước Giáng sinh đi gặp cô ấy một lần.

Chỉ là, ngày mai anh có việc quan trọng, sớm nhất cũng phải đến chiều mới có thể đi tìm cô ấy ...

.

8 giờ sáng hôm sau, biết hôm nay có việc quan trọng phải làm, vừa nghe thấy tiếng chuông báo thức, Chiến Cảnh Hi liền vội vàng dậy, sau khi rửa mặt xong, cô vội vàng đến phòng Phương Tâm Dung.

Nhưng lại thấy người phụ nữ vốn dĩ rất khỏe mạnh trong hơn một tháng qua lại nằm ủ rũ trên giường, cả người đều mệt mỏi: "Mẹ, mẹ sao vậy?"

"Thất Thất dậy rồi à, khụ khụ," Phương Tâm Dung ho dữ dội, xua tay với cô: "Mẹ tối qua nổi hứng tắm khuya, sáng nay tỉnh dậy đầu rất đau, còn hơi ho, con cứ đứng đó đi, đừng để mẹ lây bệnh cho con."

"Con không sợ." Chiến Cảnh Hi không chút do dự tiến lên, đưa tay sờ trán Phương Tâm Dung, quả nhiên là nóng hơn trán cô một chút: "Chúng ta đến bệnh viện khám xem sao."

Loading...