Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 482

Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:00:01
Lượt xem: 0

Như trong bản tin thời sự và dự báo thời tiết đã nói, tuyết ở các thành phố phía Bắc rơi rất dày, thời tiết cũng rất lạnh.

Vừa từ miền Nam ấm áp như mùa xuân đến miền Bắc, hai mẹ con đều rất khó thích nghi, sau khi đến các điểm du lịch nổi tiếng của địa phương để chụp ảnh check-in đơn giản thì họ ở lì trong khách sạn.

Vì buồn chán cộng thêm sợ những người yêu thương mình lo lắng, Chiến Cảnh Hi đã đăng bài lên vòng bạn bè sau một thời gian dài, nhưng không còn ảnh tự sướng của cô ấy nữa, chỉ là một số phong cảnh và món ăn bình thường.

Sau khi ở đây được ba bốn ngày, Phương Tâm Dung lại dẫn Chiến Cảnh Hi đến một số thành phố ven biển để chơi, trên đường đi, hai mẹ con vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, tình cảm tăng lên không ít, đồng thời tâm trạng của cả hai đều trở nên rất tốt, đặc biệt là Phương Tâm Dung, sau nhiều ngày sống thư giãn như vậy, bà ấy trông trẻ hơn trước rất nhiều.

Tám giờ tối nay, Chiến Cảnh Hi vừa mới từ phòng tắm ra, liền thấy Phương Tâm Dung lại bắt đầu thu dọn hành lý, cô ấy lập tức vui vẻ chạy đến, “Mẹ, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu ạ?”

Phương Tâm Dung dừng động tác trên tay, nhìn cô ấy với vẻ mặt thần bí, “Thất Thất, nói cho mẹ biết, gần đây con chơi có vui không?”

“Vui ạ.” Chiến Cảnh Hi gật đầu lia lịa.

“Vậy thì đừng hỏi nữa, ngày mai đến sân bay, con sẽ hiểu hết mọi chuyện.”

Phương Tâm Dung vừa nói vừa giúp cô ấy chải lại mái tóc dài vừa mới sấy khô chưa được chải gọn gàng, “Ngày mai chúng ta sẽ đến một nơi hơi đặc biệt, Thất Thất con đừng nói với Noãn Noãn và anh trai con trước nhé, lần này chúng ta cũng cho bọn họ một bất ngờ, đợi sau khi kết thúc hành trình, con hãy nói cho bọn họ biết, được không?”

“…”

Ngày hôm sau ở sân bay, khi Chiến Cảnh Hi nhìn thấy điểm đến trên vé máy bay là Đế đô, cuối cùng cô ấy cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói “nơi chúng ta sẽ đến hơi đặc biệt” của Phương Tâm Dung.

Cô ấy nhìn vé máy bay trên tay với vẻ mặt sững sờ, “Mẹ, sao mẹ lại muốn đến Đế đô ạ?”

“Con bé này.” Phương Tâm Dung thở dài nhìn cô ấy với vẻ mặt trìu mến, “Thất Thất, bây giờ nói cho mẹ biết, trước khi lâm chung, ba con đã dặn dò con điều gì?”

Lời trăn trối của ba…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-482.html.]

“Ông ấy…” Chiến Cảnh Hi cắn môi, ấp úng, “Ông ấy bảo con thay ông ấy đến thăm Sầm Tĩnh.”

“Đã hứa với ông ấy thì phải làm được.” Phương Tâm Dung vỗ vai cô ấy, “Đừng sợ, ngày mai mẹ sẽ đi cùng con, đã nhiều năm trôi qua rồi, mẹ cũng nên đến gặp ông ấy, xin lỗi ông ấy rồi!”

“…”

Sau nhiều năm quay trở lại Đế đô, lại trong hoàn cảnh này, Chiến Cảnh Hi hoàn toàn không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng của mình.

Ngồi trên xe taxi, nhìn những tòa nhà cao tầng san sát, trong đầu cô ấy không kìm được mà hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên đến đây cùng Chu Nghiên Xuyên.

Lúc đó, cô ấy thật sự chỉ coi anh ta là một tên vệ sĩ quèn chẳng có gì.

Thực ra bây giờ nghĩ lại, cũng có rất nhiều manh mối.

Ví dụ như anh ta rất quen thuộc với mọi thứ ở Đế đô.

Ví dụ như anh ta ra vào bất kỳ nơi cao cấp nào đều rất thông thạo, đến và đi một cách tự nhiên.

Ví dụ như bất kể là loại xe sang nào, anh ta nhìn thấy đều không hề nao núng, và có thể điều khiển thành thạo từng chiếc.

Ví dụ như đêm đó cô ấy và Thái Vân đánh nhau trong quán bar, anh ta đã đưa cô ấy ra ngoài một cách dễ dàng như vậy.

Vân vân và mây mây…

Chỉ là lúc đó, cô ấy đã có cái nhìn quá tốt đẹp về anh ta, cộng thêm việc anh ta đã nói rằng anh ta từng học ở đây và từng làm vệ sĩ cho một vài gia đình giàu có một thời gian nên không xa lạ gì với những món đồ xa xỉ, cô ấy liền tin như vậy.

Hơn nữa, ai mà ngờ được rằng thiếu gia cao quý của nhà họ Hoắc lại chạy xa như vậy để làm vệ sĩ quèn cho cô ấy chứ?

Loading...