Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 481

Cập nhật lúc: 2024-09-21 21:59:47
Lượt xem: 3

Vừa nhắc đến chuyện này, Chiến Mặc Diêu lập tức không muốn nhận cô cháu gái này nữa, "Đi dọn đồ với mẹ con đi."

Cảnh Hi bĩu môi, làm nũng ôm chặt lấy anh ấy hơn, "Ôi, đột nhiên con lại không muốn đi nữa rồi. Chú hai, hay là con ở lại đây nhé?"

"Muộn rồi, chú không muốn nuôi nữa." Chiến Mặc Diêu vừa nói vừa đẩy cô ra, tuy là giờ tan làm và đây là nhà riêng của anh ấy, nhưng anh ấy vẫn mặc quân phục, nghiêm giọng dạy dỗ cô, "Đi đứng cho đàng hoàng."

Cảnh Hi: "..."

Cô nhìn người đàn ông nghiêm nghị bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, bĩu môi khinh thường, phải nói là, khi anh ấy lạnh mặt xuống, cô cũng hơi sợ, dù sao năm đó ở dưới trướng anh ấy cũng bị dạy dỗ không ít!

Một lúc sau, cô nhỏ giọng lẩm bẩm, "Sao lúc chị Tuyết Vi ôm chú, chú không hung dữ như vậy?"

Âm lượng tuy nhỏ, nhưng Chiến Mặc Diêu tai thính vẫn nghe thấy, anh ấy thở dài bất lực, "Cảnh Hi, sau này đừng nói những lời như vậy nữa."

Cảnh Hi chớp chớp mắt nhìn anh ấy, "Chú hai, chú thật sự không thích chị ấy sao?"

Chiến Mặc Diêu nhìn về phía dãy núi trùng điệp phía xa, "Mẹ con chắc sắp dọn đồ xong rồi, về đi."

"Chú hai..." Cảnh Hi không hài lòng khi anh ấy cứ né tránh vấn đề này, nhưng Chiến Mặc Diêu không cho cô cơ hội lên tiếng nữa, anh ấy chuyển chủ đề, "Anh con đã nói với con chưa? Lần tập trận trước chú hai gặp Tần..."

"Cảnh Hi, mẹ dọn đồ xong rồi, con qua xem còn gì muốn mang theo không?" Lúc này, Phương Cầm Dung từ xa đi tới, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Ồ, con biết rồi mẹ." Cảnh Hi đáp lời, rồi nói với Chiến Mặc Diêu, "Chú hai, chú thật sự nên suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ với chị Tuyết Vi đi. Con thấy rõ ràng là chú thích chị ấy, con cũng biết chú sợ mình sẽ mang đến tai họa cho chị ấy nên mới cứ né tránh và từ chối chị ấy. Sẽ không đâu chú hai, bây giờ là thời đại nào rồi, hai bà dì trước của con, một người mất vì bệnh, một người mất vì tai nạn giao thông, chẳng liên quan gì đến chú cả. 'Khắc vợ' là do những kẻ có ý đồ xấu với chú cố tình nói ra đấy, chị Tuyết Vi cũng không quan tâm đến những chuyện này. Còn nữa, chú cũng đừng tự ti về tuổi tác của mình, thật đấy, chú hai, trông chú trẻ lắm, hơn nữa xã hội bây giờ, ông già vợ trẻ đầy ra đấy, thiếu gì cặp đôi như hai người!"

Cô bé líu lo không ngừng khiến Chiến Mặc Diêu đau cả đầu, nhìn bộ dạng ngây thơ hết lòng lo lắng cho cuộc sống tương lai của mình, anh ấy chỉ biết thúc giục, "Được rồi, chú hai biết rồi, cô nương nhỏ bây giờ mau đi tìm mẹ con đi, đừng để bà ấy đợi, được chứ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-481.html.]

"Con đâu còn là cô nương nhỏ nữa," Cảnh Hi tinh nghịch le lưỡi với anh ấy, nhướng mày cười gian nói, "Thủ trưởng, bây giờ chú lập tức cưới chị Tuyết Vi về nhà, sinh ngay một đứa, đó mới là cô nương nhỏ chân chính!"

Chiến Mặc Diêu: "..."

Cảnh Hi chẳng sợ anh ấy sa sầm mặt mày, trái lại, nhìn anh ấy như vậy, cô bỗng dâng lên cảm giác lưu luyến không rời.

Bố và ông nội đều đã ra đi, cô cảm thấy nhà họ Chiến vắng vẻ hơn rất nhiều, tuy giao thông thuận tiện, nhưng để đến đây một lần cũng không dễ dàng gì, lần sau gặp mặt lại không biết là khi nào nữa?

Ghi chú:

“Chú Hai.” Cô ấy vừa nghĩ vừa nhào vào lòng người đàn ông, ôm chặt lấy anh ta, “Cháu rất mong nhìn thấy chú hạnh phúc, giống như chú Út vậy.”

Như vậy sau này dù cô ấy ở nơi nào, mọi người có gặp nhau hay không, cô ấy cũng có thể yên tâm.

Chương 258: Anh ta chẳng là gì ngoài một tên vệ sĩ quèn

Hiếm khi cô ấy có những khoảnh khắc xúc động như vậy, nhất thời, trong lòng Chiến Mặc Dao cũng cảm thấy rất khó chịu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ấy, anh ta thở dài gọi cô ấy là đứa trẻ ngốc.

Hạnh phúc như của lão Tứ, anh ta e rằng cả đời này cũng không có duyên.

Nhưng những lời này không thích hợp để nói với cô cháu gái ngốc nghếch này.

Chiến Cảnh Hi từ từ rời khỏi vòng tay của anh ta, cong mắt cười với anh ta, “Đứa trẻ ngốc sau này sẽ thường xuyên nhớ chú Hai, chú Hai cũng nhất định phải thường xuyên nhớ cô cháu gái siêu xinh đẹp duy nhất của chú nhé.”

“…”

Loading...