Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI KẾT HÔN BÍ MẬT VỚI ÔNG TRÙM, TRÀ XANH THAY TÔI LÀM VỢ - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-06-10 00:45:53
Lượt xem: 2,002

### 7

---

Vừa dứt lời, không chỉ người trong chương trình sững sờ, mà bình luận trên màn hình cũng tràn ngập chữ "haha".

【Cứ tưởng cô này thay đổi rồi, gần đây phim ra mắt nhận được khá nhiều thiện cảm từ công chúng, giờ lại thế này, sao lại thích gây chuyện thế nhỉ.】

【Ý cô ấy là gì, nói mình là mẹ ruột đã mất của Phó Triết? Phó tổng có công nhận không chứ.】

【Thật kinh tởm, tội nghiệp Phó tổng và bé Triết Triết.】

【Thời nay ai cũng thích làm mẹ kế sao? Chu Doanh Doanh còn được, ít nhất đứa trẻ cũng thích cô ấy, Lâm Thiếnlà cái gì?】

Đạo diễn chương trình thấy độ nóng tăng đột ngột, liền nắm lấy cơ hội hỏi.

"Cô Chu, cô có điều gì muốn nói về lời nói của cô Lâm không?"

Chu Doanh Doanh đột nhiên nổi giận.

"Lâm Thiến! Tôi ghét nhất những người như cô! Mẹ của đứa trẻ đã như vậy rồi, cô còn đùa cợt chuyện này, có nghĩ đến cảm xúc của gia đình họ không? Muốn vào gia đình giàu có làm mẹ kế, cũng phải xem mình có xứng đáng không, nữ diễn viên thì có gì tốt chứ?"

Cô ta đột nhiên nổi giận làm tôi ngẩn ngơ.

Không phải, tôi làm sao cơ chứ.

Thực ra trước đây tôi đã hỏi chú Lưu, chú ấy đã giải thích với Chu Doanh Doanh rằng vợ trong nhà vẫn còn sống, chỉ tạm thời không xuất hiện.

Nhưng Chu Doanh Doanh cứ như bị ám ảnh, nhất định không tin.

Nói chuyện với người như thế này, thật vô ích.

Lời của Chu Doanh Doanh rất thẳng thắn, chỉ trích thẳng mặt của một vài nữ diễn viên đang có mặt, một thời gian ai nấy đều cảm thấy khó xử.

Nhưng dù sao cô ta cũng là người bình thường, không ai muốn chỉ trích cô ta trong hoàn cảnh này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-ket-hon-bi-mat-voi-ong-trum-tra-xanh-thay-toi-lam-vo/chuong-7.html.]

Bình luận càng thêm khen ngợi cô ta  thật thà, nói rằng đã lâu không ưa mấy nữ diễn viên trong làng giải trí.

Cũng có người lên tiếng bênh vực tôi, dù sao hình ảnh trong phim của tôi vẫn còn đó.

Đạo diễn muốn hỏi ý kiến của tôi, nhưng tôi lắc đầu không nói thêm gì.

Vài ngày sau là lễ trao giải Bạch Mã, tôi đã hứa với Phó Thịnh và con trai.

Sẽ đứng dưới ánh đèn sân khấu lớn nhất, để Phó Triết thấy mẹ mình đẹp nhất.

Tôi sẽ nói với Phó Triết rằng mẹ rời xa con là để làm điều mình yêu thích.

Đây là sự nghiệp và vinh quang của mẹ.

Dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa, tôi không ngại nhìn Chu Doanh Doanh nhảy nhót thêm một chút.

Trong phần trò chơi tiếp theo, vì lời nói trước đó của Chu Doanh Doanh, một vài nữ diễn viên không muốn cùng đội với cô ta .

Cô ta liên tục gặp khó khăn, càng khiến bình luận thương xót.

Cho đến khi kết thúc chương trình, cô ta vẫn kiên cường đứng một mình, như không muốn đồng

 lõa với chúng tôi.

Khi chương trình kết thúc, một video khác lại leo lên top tìm kiếm.

Là video Chu Doanh Doanh tố cáo tôi và vài nữ diễn viên khác công khai bạo lực lạnh với cô ta trên chương trình.

Trong video, cô ta mắng chúng tôi là một lũ cùng một giuộc, nhiều cư dân mạng hưởng ứng theo.

Nhưng fan của mấy nữ diễn viên kia cũng không vừa, dù sao Chu Doanh Doanh cũng là người gây chuyện trước, họ lập tức phản bác.

Một thời gian hỗn loạn.

Cùng lúc đó, lễ trao giải Bạch Mã đến.

 

Loading...