Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI KẾT HÔN BÍ MẬT VỚI ÔNG TRÙM, TRÀ XANH THAY TÔI LÀM VỢ - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-06-10 00:45:38
Lượt xem: 6,685

### 6

---

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Phó Thịnh đã đi làm, còn Phó Triết cũng được quản gia đưa đi học.

Tôi cảm thấy hơi ngại, vốn dĩ định về để chăm sóc con trai, không ngờ lại ngủ muộn hơn cả con.

Trên bàn có bữa sáng đã được bảo mẫu hâm nóng sẵn, tôi vừa ăn vừa xem điện thoại.

Đạo diễn Ngô rất nhanh chóng, bộ phim đã sẵn sàng ra rạp.

Trong bộ phim này tôi đóng vai nữ chính, không có nam chính, đây là một bộ phim đa nhân vật, tên là "Ốc đảo".

Là một bộ phim thảm họa, rất có ý nghĩa giáo dục.

Quả nhiên, chỉ sau vài ngày công chiếu, nó đã gây ra một làn sóng lớn.

【Trời ơi, đây là bộ phim hay nhất mà tôi xem trong những năm gần đây! Đạo diễn Ngô thực sự rất tài năng!】

【Nghe nói cả đoàn phim đã ở trong sa mạc ba năm, trước đó không hề hé lộ điều gì, thực sự làm chúng ta ngạc nhiên.】

【Lâm Thiến thực ra là đi quay phim sao, tôi đã nói mà, cô ấy là tiểu hoa đán nổi bật nhất, làm sao có thể biến mất mà không có lý do. Phải nói rằng, diễn xuất thật tuyệt vời!】

【Diễn xuất của chị Thiến luôn rất tốt! So với những tiểu hoa đán cùng lứa, cô ấy thực sự có niềm đam mê thực sự.】

Nhìn thấy sau ba năm biến mất vẫn còn fan, tôi hài lòng gật đầu.

Tôi tiện tay nhấn vào tài khoản của fan này và chuyển tiếp cho trợ lý.

Bảo cô ấy chuẩn bị một phần quà lưu niệm và một chiếc vòng tay vàng 100 gram, tặng cho fan may mắn này.

Chị đây không chỉ chuyên nghiệp mà còn rất hào phóng, đầu tư vào chị không bao giờ lỗ.

Tôi nhấn thêm vài lần trên điện thoại, trả lời một số tin nhắn của bạn bè cũ.

Ngay sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ quản lý.

"Chị Thiến , có công việc mới! Có một chương trình truyền hình thực tế muốn mời chị tham gia."

Tôi nuốt miếng bánh mì cuối cùng và nghe quản lý giới thiệu.

Đây là một chương trình truyền hình thực tế lâu đời, rất nổi tiếng, với dàn MC cố định, thỉnh thoảng mời những người nổi tiếng gần đây tham gia làm khách mời.

Họ rất hứng thú với chuyện tôi ở trong sa mạc ba năm.

Tôi đồng ý.

Mở danh sách khách mời mà quản lý gửi.

Ồ, trong danh sách khách mời kỳ này, còn có Chu Doanh Doanh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-ket-hon-bi-mat-voi-ong-trum-tra-xanh-thay-toi-lam-vo/chuong-6.html.]

Tôi nhướn mày, có vẻ cô ta dạo này thực sự rất nổi.

Mọi người đều nghĩ cô ta dựa vào Phó Thịnh, tài nguyên tốt thật.

Giờ cô ta vừa phải livestream, vừa phải tham gia chương trình truyền hình, lại còn công việc ở trường mầm non.

Không biết cô ta có thể chăm sóc tốt cho các em nhỏ ở trường mầm non không.

Tôi có chút lo lắng.

Chớp mắt đã đến ngày ghi hình, tôi cùng Chu Doanh Doanh và các khách mời khác tham gia.

Đây là một chương trình thực tế trò chuyện kết hợp trò chơi, dù là chương trình lâu đời nhưng cũng rất hiện đại, có cả hình thức phát trực tiếp.

Khách mời đứng trên sân khấu, nhìn màn hình lớn phía trước với các bình luận chạy liên tục.

【A a a chị Thiến ! Phim thật sự rất hay! Có thể tặng em một chiếc vòng tay vàng được không? Nhìn thấy hình ảnh người ta khoe mà phát thèm!】

【Đừng bị dụ dỗ nhé, trong danh sách khách mời còn có Chu Doanh Doanh, Lâm Thiến không thấy khó xử sao? Lần trước cô ấy còn sử dụng con trai của Phó Thịnh để tăng nhiệt mà.】

Một bình luận trôi qua, tôi không kìm được mà nhíu mày.

Tôi sao lại sử dụng nhiệt của con trai mình chứ, thật là.

【Chu Doanh Doanh đến rồi! Ủa, sao nhìn không giống trên livestream vậy.】

Đây là lần đầu tiên tôi gặp Chu Doanh Doanh ngoài đời, cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm, tiếc là không đủ cao để tôn dáng, rời khỏi bộ lọc filter làm đẹp, làn da cũng không trắng như trên mạng, vóc dáng cũng bình thường.

【Sao thấy Chu Doanh Doanh bị Lâm Thiến đè bẹp thế này, dù Lâm Thiến ở sa mạc suốt, da dẻ cũng không tốt, nhưng các đường nét trên khuôn mặt cô ấy vẫn rõ ràng, người nổi tiếng và người trên mạng đúng là khác biệt mà.】

【Thế thì sao, Chu Doanh Doanh tốt bụng mà, chăm sóc con cái rất tốt, Lâm Thiến sao mà so được?】

Khi các khách mời đã tập trung đầy đủ, MC yêu cầu chúng tôi lần lượt tự giới thiệu.

Thú thật, tôi chỉ thích diễn xuất, thực ra ngoài đời tôi khá ngại giao tiếp.

Làng giải trí thay đổi quá nhanh, trong số các khách mời hôm nay, tôi chỉ quen biết Chu Doanh Doanh.

Cảm thấy cô ta thân thiết hơn một chút, tôi vô thức tiến lại gần cô ta .

MC nhìn thấy hành động nhỏ của tôi, có lẽ cũng biết về mối quan hệ trước đây giữa tôi và Chu Doanh Doanh, liền trêu chọc.

"Cô Lâm, cô và cô Chu đã từng có cuộc trò chuyện trên mạng, hôm nay gặp mặt, hai người có gì muốn nói với nhau không?"

Chu Doanh Doanh liếc nhìn tôi, không nói gì.

Tôi cảm thấy hơi ngượng, gãi mũi rồi tỏ ra vui vẻ.

"Chào cô, nghe nói cô nói với mọi người trên mạng rằng tôi đã ch///ết?"

---

 

Loading...