Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Gặp Lại Ta, Hoàng Đế Sợ Tè Ra Quần - Phần 5

Cập nhật lúc: 2024-09-21 20:23:38
Lượt xem: 198

Ta nói: "Tìm nàng ta có ích gì, Nguyệt Nô đâu phải do nàng ta hại c.h.ế.t đâu."

Hệ thống ngạc nhiên hỏi: "Nguyệt Nô không phải c.h.ế.t vì uống thuốc tuyệt tử do Vệ Như Ý đưa đến, dẫn đến băng huyết sao?"

Ta cười lạnh một tiếng: "Thi thể không nói dối, cái xác này không phải c.h.ế.t vì băng huyết."

Ta chỉ vào vết tích loang lổ trên n.g.ự.c t.h.i t.h.ể nói: "Chỗ này có một vết thương kín đáo, sâu đến tận tim, do vật sắc nhọn gây ra. Nhìn các mô tổ chức xung quanh vết thương, đều có mức độ thấm m.á.u khác nhau, chứng tỏ khi bị thương nàng ấy vẫn còn sống, và đã mất rất nhiều máu. Do đó có thể thấy, Nguyệt Nô bị vật sắc nhọn đ.â.m vào tim, c.h.ế.t vì mất máu."

Ta tiếp tục phân tích: "Vết thương có bề mặt nhỏ, rất sâu, và bên trong trơn nhẵn, rất có thể do vật như trâm cài tóc gây ra. Trên t.h.i t.h.ể không có vết thương ẩu đả lúc phòng vệ, cũng không có dấu vết của thuốc mê hay độc tố nào khác. Thêm vào đó, góc độ vết thương hơi lệch về bên phải, tay phải Nguyệt Nô có vết chai, cho thấy nàng ấy thuận tay phải. Có thể căn cứ vào đó để phán đoán, Nguyệt Nô đã dùng trâm cài tóc đ.â.m vào n.g.ự.c mình, tự sát mà chết."

"Tự sát ư?" Hệ thống hỏi, "Tại sao nàng ấy lại tự sát?"

Phải, tại sao nhỉ?

05

Đêm thứ hai ta ở trong hoàng cung, ta lại mơ.

Trong mơ, Mộ Dung Hiên cuối cùng cũng vào cung, lên ngôi Hoàng đế.

Hắn ta cũng đón Nguyệt Nô vào cung, nhưng thân phận lại là một Mỹ nhân thấp kém nhất. Hắn ta liên tục hứa hẹn với Nguyệt Nô rằng, trong lòng hắn ta chỉ có mình nàng ấy, hắn ta thà không cần ba nghìn giai lệ hậu cung, chỉ muốn ở bên nàng ấy mà thôi.

Nguyệt Nô ngốc nghếch tin lời hắn ta.

Sau đó, Mộ Dung Hiên lập Vệ Như Ý làm Hoàng hậu.

Ngày Mộ Dung Hiên và Vệ Như Ý đại hôn, hoàng cung đèn hoa rực rỡ, treo đầy đèn lồng đỏ.

Đêm đó, Nguyệt Nô đứng ở cửa Vị Ương cung, nhìn những chiếc đèn lồng đỏ trải dài khắp nơi ở phía xa xa, cứ thế nhìn suốt cả đêm.

Trời vừa sáng, nàng ấy bỏ trốn.

Nhưng nàng ấy vừa ra khỏi hoàng cung chưa được bao xa, đã bị thị vệ đuổi theo bắt về. Mộ Dung Hiên đến gặp nàng ấy, hứa hẹn với nàng ấy rất nhiều điều. Hắn ta nói hắn ta bị ép buộc, chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Hắn ta còn nói, sau này nhất định sẽ phế bỏ Vệ Như Ý, đón Nguyệt Nô làm hoàng hậu.

Nguyệt Nô lặng lẽ nhìn hắn ta, trong lòng. . .

"Tỉnh dậy đi! Mau tỉnh dậy!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-gap-lai-ta-hoang-de-so-te-ra-quan/phan-5.html.]

Là hệ thống đánh thức ta, nó nói: "Bên ngoài có người."

Ta bò dậy khỏi giường, đẩy cửa sổ ra, nghe thấy tiếng tụng kinh trầm bổng liên miên.

Vị Ương cung đã bị một đám hòa thượng vây kín.

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Ta bước ra, bọn họ lập tức vây quanh ta.

Ta tiến một bước, họ lùi một bước.

Ta hỏi hệ thống: "Bọn họ tụng kinh như vậy có tác dụng không? Có thể siêu độ được ta không?"

Hệ thống đáp: "Ta đã kiểm tra rồi, thế giới này là thiết lập không có quỷ thần, dù họ có tụng đến nở hoa cũng vô dụng thôi."

Ta nói: "Vậy ngươi đánh thức ta làm gì?"

Hệ thống ngượng ngùng: "Chẳng phải là muốn để ngươi kịp thời nắm bắt tình hình mới nhất sao."

Ta bò lại lên giường, tiếp tục ngủ.

Đáng tiếc, không mơ nữa.

06

Sáng sớm hôm sau, khi ta thức dậy, lũ hòa thượng vẫn còn tụng niệm không ngừng bên ngoài.

Dù tính tình của ta có tốt đến mấy, bọn họ như vậy cũng hơi quá đáng rồi.

Ta đành ra ngoài cung, ngồi bệt xuống đất trước mặt đám hòa thượng, trừng mắt nhìn bọn họ.

Tục ngữ nói rất hay: Chỉ cần ta không thấy ngượng, người ngượng sẽ là người khác.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, vị lão hòa thượng đứng đầu không chịu nổi nữa.

Lão hòa thượng nói: "A Di Đà Phật, nữ thí chủ, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ."

Ta nói: "Ta chẳng thấy biển, cũng chẳng thấy bờ đâu cả."

Lão hòa thượng lại nói: "Nữ thí chủ, ngươi là kẻ đã chết, dù có ở lại trần gian này, bệ hạ với ngươi cũng là người - quỷ khác đường. Chỉ có buông bỏ chấp niệm, mới có thể sớm đầu thai chuyển kiếp, đầu thai lại làm người. Đừng nên mê muội nữa, chỉ thêm phiền não mà thôi."

Loading...