Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Gặp Lại Ta, Hoàng Đế Sợ Tè Ra Quần - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-09-21 20:23:18
Lượt xem: 186

Hắn ta dạy ta biết chữ, kể chuyện cho ta nghe, dẫn ta đi xem cảnh đèn rực rỡ dưới bầu trời đêm Trường An. Ta vá áo cho hắn ta, thêu khăn tay, dùng tiền tiêu vặt dành dụm lâu ngày mua tặng hắn ta một mảnh ngọc bội, còn thắt lên đó một nút thắt đồng tâm méo mó.

Quả thật là "Chàng cưỡi ngựa tre đến, đùa mai ở giường bên. Trường Can chung một xóm, đôi trẻ rất hồn nhiên."

(*) Trích Trường Can hành – Lý Bạch, nói về mối tình thanh mai trúc mã

Mộ Dung Hiên và A Nguyệt, cũng đã từng yêu nhau chân thành.

Vậy hắn ta đã thay lòng đổi dạ từ khi nào?

Ta biết, chính là từ khoảnh khắc hắn ta được đón vào hoàng cung.

Từ khoảnh khắc đó, hắn ta không còn là Hiên ca ca của Nguyệt Nô nữa, hắn ta trở thành Hoàng đế, trở thành "trẫm" – một người đứng trên vạn người.

Hai người có thân phận địa vị không tương xứng, làm gì có chuyện còn tồn tại tình yêu chân thành nữa chứ?

04

Sáng sớm thức dậy, ta soi gương chỉnh trang lại bộ dạng thối rữa này của mình.

Ta nhổ con giun đất ra khỏi miệng, nối lại ngón tay đứt lìa, rồi nhét con mắt rơi ra trở về hốc mắt.

Hệ thống thực sự không chịu nổi nữa, nói với ta: "Ta xin cho ngươi một thân thể mới nhé, cũng chẳng tốn mấy điểm đâu."

Ta cương quyết từ chối: "Ngươi nông cạn quá. Mộ Dung Hiên yêu chính là linh hồn của A Nguyệt, chứ đâu phải cái vỏ xác này."

Sau khi xếp đặt mọi bộ phận về đúng vị trí, ta định bước ra ngoài.

Hai tên thị vệ ở cửa định ngăn ta lại, ta ghé sát vào, chúng nôn thốc nôn tháo.

Thế là ta đường hoàng bước ra khỏi Vị Ương cung.

Ta lang thang khắp hoàng cung, đi đến đâu cũng có tiếng hét thất thanh và âm thanh nôn ọe vang lên.

Hoàng cung trang nghiêm bỗng chốc biến thành khu vực xuống của tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí.

Hệ thống không nhịn được hỏi ta: "Rốt cuộc ngươi định đi đâu vậy?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-gap-lai-ta-hoang-de-so-te-ra-quan/phan-4.html.]

Ta đáp: "Đương nhiên là đi gặp kẻ thay thế ta - Tiết Quý phi rồi!"

Cuối cùng ta cũng tìm thấy Tiết Quý phi ở Trường Lạc cung. Nàng ta quả thật rất xinh đẹp, chỉ là chẳng giống ta chút nào.

Tất nhiên, với bộ dạng cao quý của ta hiện giờ, nếu nàng ta giống ta thì đúng là gặp quỷ rồi.

Hai thị nữ của Tiết Quý phi ngược lại rất trung thành, che chắn nàng ta phía sau, không cho ta đến gần.

Ta hỏi Tiết Quý phi: "Ngươi có biết ta là ai không?"

Nàng ta rưng rưng nước mắt gật đầu.

Ta nói: "Đã biết ta trở về rồi, sao ngươi là kẻ thay thế mà vẫn không biết điều ngoan ngoãn cuốn xéo đi?"

Sắc mặt Tiết Quý phi tái nhợt, không nói nên lời.

Ta lại nói: "Ngươi vẫn chưa đi, chẳng lẽ muốn làm vật chứa để ta mượn xác hoàn hồn sao?"

Nghe xong câu này, sắc mặt Tiết Quý phi không thể dùng từ "tái nhợt" để miêu tả nữa, chỉ có thể nói là "mặt như tro tàn".

Ta cười hì hì bỏ đi.

Tiếp đó, ta lại đi thăm Trân Phi, Đức Phi, Hiền Phi, Thục Phi, và mấy vị phi tần khác có chút danh tiếng trong cung. Tóm lại, phàm là những nữ nhân được Mộ Dung Hiên sủng ái, ta đều "quan tâm" một cách công bằng, nói nhiều lời thâm độc.

Trong đám nữ nhân này, kẻ gan dạ còn có thể miễn cưỡng nghe ta nói hết. Kẻ nhát gan, vừa thấy mặt ta đã sợ đến ngất xỉu.

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Ta còn biết, thân phận của những nữ nhân này đều không đơn giản. Có người xuất thân từ thế gia đại tộc, có người là nữ nhi quyền thần, có người là nữ nhi tướng quân, lại có cả nữ nhi của gia tộc thanh lưu văn quan.

Cha huynh bọn họ nắm giữ triều đình. Giờ đây họ trong hậu cung không được yên ổn, tiền triều đương nhiên cũng sẽ rối loạn theo.

Trở về Vị Ương cung, tâm trạng ta sảng khoái, vui vẻ ngâm nga.

Hệ thống không nhịn được thở dài: "Thân phận của ngươi rõ ràng là bạch nguyệt quang, sao lại cứ đi theo con đường nữ phụ độc ác vậy?"

Ta không thèm đếm xỉa đến nó.

Hệ thống lại không nhịn được hỏi: "Ngươi nói muốn thay Nguyệt Nô báo thù. Vậy phế hậu Vệ Như Ý hiện giờ đang bị giam trong lãnh cung, sao ngươi không đi tìm nàng ta?"

Loading...