Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Đồng Sàng Với Yêu Hoàng - 5

Cập nhật lúc: 2024-07-22 15:58:00
Lượt xem: 138

Sau khi tránh khỏi đám đông, ta cất chiếc yếm đi, Vân Linh theo ta đến chỗ ở. Yêu Hoàng trước mặt người khác lạnh lùng cao ngạo, trước mặt ta lại chẳng còn chút hình tượng, ngồi phịch xuống giường, nghiêng người gác chân.

Ta không phải chưa từng tiếp xúc với chàng, trước đây chàng rõ ràng không phải như vậy. Làm sao chỉ sau một giấc ngủ, chàng lại thay đổi đến thế?

Ta thấy lạ trong lòng, nhớ đến lư hương đêm đó, nghiêm nghị nói: "Chàng, sau đó chàng có kiểm tra lại lư hương đó không?"

"Nàng chẳng phải biết rồi sao, bên trong đó chứa thứ mạnh nhất sáu cõi..." Nói đến đây, chàng đột nhiên hạ giọng, "hương kích tình."

Lão già không đứng đắn, lúc này mới biết ngượng ngùng. Ta lườm chàng, chỉ vào đầu mình.

"Ý thiếp là, người có tu vi càng cao ngửi phải hương đó phản ứng càng mạnh, liệu có thể làm hỏng đầu óc không?"

Chàng khẽ cười, duỗi người một cái: “Sao có thể chứ, ta chỉ thấy khoan khoái, nhẹ nhõm, mấy nghìn năm qua chưa từng vui vẻ như vậy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-dong-sang-voi-yeu-hoang/5.html.]

Lúc này, ta đã hiểu, Vân Linh có bệnh, hơn nữa bệnh tình không hề nhẹ.

Ta bưng ghế ngồi đối diện chàng, nghiêm nghị nói: "Chàng, không phải ta không muốn chịu trách nhiệm, mà là ta không gánh vác nổi."

Chàng lập tức ngồi thẳng dậy, khóe miệng cũng trễ xuống: "Ý nàng là sao?"

"Thức hải của ta chỉ còn nửa sợi tơ tình, tuy chàng có ngoại hình đẹp, nhưng ta thật sự lực bất tòng tâm, chàng hiểu cho ta nhé."

Nghe ta nói vậy, Vân Linh không ngồi yên được nữa, bật dậy ngay lập tức.

"Tơ tình của nàng bị cắt rồi? Nàng có nhiều tơ tình như vậy, tất cả đều bị cắt hết rồi sao?!"

Giọng chàng rất lớn, gần như hét lên, ta sững sờ một chút, nhanh chóng nhận ra có điều không đúng. Lúc trẻ, ta vì có nhiều tơ tình nên đã gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười, nhưng từ khi cắt bớt tơ tình, tộc ta đã ém nhẹm những chuyện đó xuống.

Huống hồ Hoa Tiên nhất tộc trước nay chưa từng giao thiệp với Yêu giới, ta cũng chưa từng gặp Vân Linh, làm sao chàng biết ta có nhiều tơ tình?

Loading...