Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi chương trình tạp kỹ phát sóng, tôi gây sốt toàn cõi mạng - Chương 1-2

Cập nhật lúc: 2024-09-07 22:02:09
Lượt xem: 651

1.

Tôi sắp giải nghệ nhưng vẫn nhận lời mời tham gia một chương trình tạp kỹ.

Bởi vì chương trình tạp kỹ này đã đưa ra một mức thù lao quá hấp dẫn.

Tôi hạ quyết tâm phải ẵm trọn mười triệu tệ này rồi mới tiêu sái cuốn gói khỏi giới giải trí.

...

Tôi sắp phát điên rồi.

Ekip chương trình không làm theo kịch bản, bất ngờ tập kích trước cửa nhà tôi để ghi hình, lại còn vừa đúng lúc tôi dẫn Tống Nam Nhất về nhà mình.

Tôi đẩy Tống Nam Nhất đang đứng rửa mặt vào trong phòng tắm, chắp tay xin lỗi anh:

“Xin lỗi anh, phiền anh trốn vào đây một lúc, đợi em quay xong chương trình tạp kỹ sẽ nấu bù cho anh một bàn đầy ắp mười tám món ăn!”

Tống Nam Nhất ngơ ngác, bởi vì hoảng loạn mà mấy giọt nước trên mặt rơi xuống ngực, quyến rũ c.h.ế.t người.

Sau khi giấu Tống Nam Nhất vào trong phòng tắm, chắc chắn rằng anh không bị phát hiện, tôi mới yên tâm ra ngoài đối phó với ekip chương trình.

Dù sao chúng tôi cũng không phải là vợ chồng thật sự!

Năm năm trước, Tống Nam Nhất vẫn đang là một sinh viên nghèo khó đang nỗ lực gây dựng sự nghiệp.

Vào một ngày đông giá rét, đôi tay anh cầm sản phẩm vì cái lạnh mà ửng đỏ nhưng những người đi ngang qua ai cũng chỉ lạnh lùng từ chối.

Không một ai muốn nán lại để chứng kiến ước mơ của anh.

Cũng giống như rất nhiều ekip chương trình khác, không có một ai muốn cân nhắc đến ước mộng của tôi, cho tôi một cơ hội để hiện thực hoá nó.

Tôi vội chặn anh lại, rót vốn đầu tư cho anh tám mươi nghìn tệ.

Chính tôi cũng không ngờ, kể từ sau hôm đó, anh đã một bước lên mây.

Ngày công ty anh được niêm yết trên sàn chứng khoán cũng là lúc tôi nhận được điện thoại của bà nội. Sinh mệnh của bà như ngọn đèn trước gió, e rằng không sống được quá năm năm.

Tâm nguyện lớn nhất của bà nội chính là được chứng kiến tôi yên bề gia thất.

Vì vậy, tôi đã đề nghị muốn kết hôn với Tống Nam Nhất, nếu anh không đồng ý, tôi sẽ cầm số cổ phần đang nắm trong tay bán sạch cho công ty đối thủ đang cạnh tranh với anh.

Tống Nam Nhất cụp mắt, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.

Trong lòng tôi rất tự trách, cho nên bàn bạc với anh làm một cuộc hôn nhân hợp đồng, năm năm sau chúng tôi sẽ chính thức đường ai nấy đi.

2.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-chuong-trinh-tap-ky-phat-song-toi-gay-sot-toan-coi-mang/chuong-1-2.html.]

Bão bình luận hiện lên trên màn hình.

[Mặt mộc của Kiều Kiều đẹp quá trời!]

[Biệt thự lớn cỡ này chậc chậc, ngủ với biết bao nhiêu người mới kiếm đủ tiền xây vậy.]

[Thật lòng mà nói, Sở Kiều Kiều rất xinh đẹp, nhìn làn da của cổ mà xem, giống hệt như trứng gà bóc.]

[Có đẹp mấy cũng vô ích, cũng chỉ là một kẻ hám của ghê tởm!]

Nhân viên công tác giải thích lý do vì sao bọn họ đến ghi hình sớm hơn dự định, ngoài miệng thì nói xin lỗi nhưng trong ánh mắt không có chút nào gọi là hối lỗi.

Để ngăn không cho cư dân mạng bắt quả tang Tống Nam Nhất đang ở trong nhà, tôi vội vội vàng vàng thu xếp hành lý, không còn tâm trí để tranh cãi với ekip chương trình.

Đùa à, trước khi kết hôn, chúng tôi đã giao kèo với nhau ba điều kiện, điều thứ nhất chính là không được công bố tình trạng hôn nhân trước công chúng nếu người còn lại không muốn. Nếu vi phảm phải giao nộp một nửa tài sản của mình.

Để không vi phạm hợp đồng, tôi vội vã đi theo ekip chương trình.

Các khách mời đều đã có mặt đông đủ.

Chương trình tạp kỹ này có tổng cộng sáu khách mời tham dự nhưng có tới tận hai người từng gây thù chuốc oán với tôi.

Tôi và Bạch Tinh Tinh từng xảy ra ẩu đả, cô ta mua báo, thuê seeder khắp nơi để bôi đen tôi, tất cả đều có mặt ở đây.

Tôi còn tự hỏi tại sao ekip chương trình dám bỏ ra hẳn mười triệu tệ để mời một nghệ sĩ vừa flop vừa lắm thị phi như tôi, hoá ra là muốn xem chúng tôi đấu đá lẫn nhau.

Bạch Tinh Tinh giả vờ thân thiết khoác tay tôi: “Kiều Kiều, lâu lắm không gặp cô~”

Tôi cười khẩy, rút tay ra, nghiêm túc nói:

“Nếu như tôi nhớ không nhầm, hôm trước tại buổi họp báo quảng bá phim mới, chúng ta mới gặp nhau.”

Quan Oánh nói chen vào:

“Thái độ của cô kiểu gì vậy, Tinh Tinh chỉ muốn chào hỏi với cô, sao cô có thể nói vậy.”

Cô ta vẫn luôn xây dựng hình tưởng chị gái ngây thơ, hiền lành.

Quả nhiên, những bình luận trên màn hình đều khen ngợi cô ta:

[Wow, chị Oánh thật dũng cảm, yêu yêu yêu!]

[Chị Oánh nắm đầu tui, biến tui thành fan của cổ, đúng là hiếm thấy nghệ sĩ nào thẳng thắn như vậy.]

[Sở kỹ nữ giả vờ giả vịt cái gì, tôi xót Tinh Tinh nhà tôi quá!]

Tôi cười mỉa, tắt điện thoại đi.

 

Loading...