Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi chương trình tạp kỹ phát sóng, tôi gây sốt toàn cõi mạng - Chương 3-4

Cập nhật lúc: 2024-09-08 02:22:54
Lượt xem: 480

3.

Quan Oánh chân thành, thẳng tính trong miệng đám fans não tàn này ngoài đời không giống như trong tưởng tượng của bọn họ. Còn có cô gái ngây thơ, lương thiện mà cô ta che chở sau lưng cũng giỏi tung tin đồn và tẩy trắng bản thân lắm.

Tuy nhiên, tôi chỉ huýt sáo, báo ứng rất nhanh sẽ đến.

Tử khí* trên đầu hai người họ rất nhạt, thậm chí còn toả ra một thứ ánh sáng đỏ nhạt chập chờn.

(*) Một khái niệm trong tâm linh, có thể hiểu là điềm lành.

Đây chính là điềm báo tai ương.

Bà nội tôi là một đại sư huyền học, tôi theo học với bà ba năm, có chút hiểu biết về việc xem tướng khí con người.

“Thái độ của tôi như vậy thì sao, tôi là người thích nói gì thì nói, nếu cô không muốn nghe vậy đừng có bắt chuyện với tôi.”

Nói xong, tôi ngó lơ sắc mặt đen như đáy nồi của hai người họ, tìm ekip chương trình để nhận thẻ nhiệm vụ.

Nhiệm vụ thứ nhất, sửa sang lại phòng ốc.

Mọi người thảo luận rất sôi nổi trong khu bình luận.

[Ekip chương trình thật biết chơi, để cho mấy nghệ sĩ cả đời không phải lo ăn lo mặc hạ phàm, bái phục bái phục.]

[Nhìn đống chén bát chất cao như núi kia xem, tui cảm giác đến cả Bạch Tinh Tinh cũng muốn khóc thét.]

[Hahahaha, đến cả ảnh hậu thường xuyên khoe khoang trên Weibo mình hay làm việc nhà mặt cũng ỉu xìu.]

Tôi nhìn căn phòng bừa bộn, không nói gì.

Ekip chương trình thật biết làm ra mấy trò kích thích, những nghệ sĩ luôn luôn xuất hiện rạng rỡ, tươm tất trên màn ảnh bây giờ lại phải nhăn mặt đối diện với một căn phòng bẩn thỉu dính đầy dầu mỡ.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, bình luận nhảy liên tục.

[Cười c.h.ế.t tôi rồi, nhìn biểu cảm của Tinh Tinh khi vừa đánh rơi một cái bát xem hahaha...]

[Giờ đây ảnh hậu cũng phải xoa lưng than thở.]

[Bé cưng của tui đang làm nũng với nhân viên công tác, hỏi họ thật sự không thể dùng máy giặt được sao kìa hahaha!]

[... Mọi người mau nhìn Sở Kiều Kiều đi...]

[Sở kỹ nữ có phải đang khóc nhè hay không hahaha~]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-chuong-trinh-tap-ky-phat-song-toi-gay-sot-toan-coi-mang/chuong-3-4.html.]

[... Cô ấy... rất hăng hái...]

[???]

[Thánh thần thiên địa ơi, đây có phải Sở Kiều Kiều không vậy?]

Tôi nhanh nhảu đặt chén bát trong tay xuống, xắn tay áo lên, kéo một cái ghế nhỏ ra ngồi xuống bắt đầu giặt quần áo.

[Tư thế kéo ghế của Sở Kiều Kiều vừa rồi giống y như bà tôi...]

[Dáng vẻ xắn tay áo lên rửa bát của cổ cũng giống tui hay làm mỗi ngày!]

Chừng này có là gì, tôi vẩy nước trên tay. Năm mới vào nghề, vì để có nhiều cơ hội xuất hiện trên màn ảnh, mọi vai diễn mà người khác ghét bỏ tôi đều ôm đồm hết.

So với việc nhảy xuống hồ nước lạnh để đóng phim dưới tiết trời âm hai mươi độ, đây cũng chỉ là một việc dễ như trở bàn tay.

4.

Tối hôm đó, Tống Nam Nhất gọi điện cho tôi.

“Kiều Kiều, em có thể rời chương trình tạp kỹ được không? Anh trả cho em gấp đôi số tiền lương mà bọn họ trả cho em."

Bàn tay đang đắp mặt nạ của tôi chợt khựng lại: “Vì sao vậy?”

Đầu dây bên kia bỗng im ắng, mãi một hồi lâu mới có tiếng đáp lại: “Anh muốn ăn sườn xào chua ngọt em làm.”

Tôi phì cười, người đàn ông này sao lại ham ăn như vậy.

“Không được đâu anh Tống, thời gian quay chương trình tạp kỹ này cũng không lâu lắm, tuần sau em sẽ về nhà, đến lúc đó sẽ nấu cho anh~”

“Quyết định vậy nhé, ngày mai em còn phải ghi hình, cúp máy đây.”

Tôi ngẩn ngơ ngước nhìn trần nhà.

Thú thật, con người Tống Nam Nhất thực sự rất tốt.

Trên người anh luôn toả ra một luồng ánh sáng trong veo, thứ mà chỉ những người có tâm địa hiền lành, dịu dàng và ngay thẳng mới có được.

Mặc dù có chút ham ăn nhưng tôi nhớ rằng, ngoại trừ công việc bên ngoài, mỗi ngày anh đều giống hệt một con lười, làm gì cũng chậm chạp.

Nhưng hễ nhắc tới ăn uống, hai mắt anh lập tức sáng rực.

Tôi chắc chắn rằng hệ số engel* của Tống Nam Nhất hồi còn học đại học phải lên tới 99,9%.

(*) Hệ số Engel là thước đo chi phí dành cho ăn uống trong tổng chi tiêu của mỗi hộ gia đình.

Loading...