Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi bị chị ruột giết chết, tôi đã thức tỉnh - C20

Cập nhật lúc: 2024-06-19 19:54:33
Lượt xem: 7,097

Bộ phận quan hệ công chúng của Tần thị đã liên hệ với một tài khoản tự truyền thông tên là "Bóc Phốt Bao Chuẩn". Tài khoản đó bắt đầu đăng lúc 1 giờ chiều và mỗi giờ tung ra một ít.

 

Sau khi phát đoạn ghi âm đầu tiên, cư dân mạng nghe được sự thật về việc tôi mua nhà và gia đình cần tiền gấp, thì lập tức bày tỏ mình như được mở mang tầm mắt. Một số người thậm chí còn xin lỗi tôi và nói rằng họ mới nghe từ một phía nên vậy, nhiều người thì cho rằng đó chỉ là do bố mẹ đối xử tệ bạc với tôi đôi chút, tôi làm vậy vẫn quá vô tình.

 

Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều thông tin được đưa ra, hình tượng của Giản Lộ và Lục Chi Dương dần sụp đổ. Vợ chồng Lục Niên Hồi thì càng không phải nói, thực ra họ có danh tiếng tốt trong giới, nhưng lần này họ đã bị Giản Lộ và đứa con trai simp lỏ của họ liên lụy.

 

Phương Minh và con trai rõ là không liên quan đến vụ việc, nhưng cứ một hai xen vào, thế nên cũng không tránh khỏi bị cư dân mạng chỉ trích.

 

"Cái loại bố mẹ chó má gì không biết! Cho con gái lớn toàn bộ tài sản cũng được thôi, vì đó là quyền của họ, nhưng mắc cái giống gì mà bắt con gái út lấy tiền tiết kiệm ra để bù vào sai phạm của họ?”

 

“Và nghe đoạn ghi âm, có vẻ như họ sinh thêm con út chỉ để thay tim cho cô con gái cả. Chắc không phải đâu nhỉ, vậy thì đáng sợ quá, mong là tôi overthink thôi.”

 

“Không có overthink đâu. Tôi thấy đúng là như vậy đấy, loại phụ huynh này căn bản không xứng làm người!"

 

"Cô chị này cũng trà xanh vãi cả ra. Cô ta và Lục Chi Dương đúng là rất xứng đôi."

 

"Đúng vậy. Nhìn vào lịch sử trò chuyện, rõ ràng hai người từng yêu nhau, nhưng tên khốn đó lại nói bóng gió cô em gái cố tình bám dính lấy mình. Tôi còn từng là fan nữa chứ, thôi thôi tôi thoát đây.”

 

"Thực ra thì nghe nhạc chứ không nghe đời tư. Nhạc của anh ta cũng rất hay mà, sau này chú trọng làm nhạc thì cũng ổn.”

 

"Thằng ranh con kia cũng mất dạy không kém, vô cớ mà gọi người ta là đồ khốn nạn, thằng đàn ông quèn, phải tôi tôi cũng tát nó mấy cái."

 

Lúc làm việc mệt mỏi quá, đọc được mấy bình luận kia cũng mát lòng mát dạ, thấy khoẻ hơn hẳn,

 

Tất nhiên vẫn có những ý kiến ​​phản đối.

 

"Có phải chỉ có tôi cho rằng những đoạn ghi âm này là cố tình không? Không biết là thật hay giả nữa. Lùi lại mà nói, cho dù có là thật đi, thì Giản Ninh này cũng quá đáng sợ rồi, mắc gì mà ghi âm cuộc trò chuyện với bạn bè và cả người thân.”

 

Điều này nhanh chóng bị bác bỏ.

 

“Gặp phải cái gia đình quái quỷ như này, tìm cách tự vệ cũng là bình thường thôi. Và xét theo dòng thời gian, chuyện ghi âm mới chỉ bắt đầu sau Tết Nguyên đán năm nay. Có thể thấy rằng cô ấy mới nghĩ ra chứ không phải có từ trước. "

 

"Ừ, tôi cảm thấy tất cả bằng chứng này đều là sự thật, nếu không những người trong chương trình đã nhảy dựng lên rồi."

 

“Nói đến đây, tôi vừa quay lại xem thì phát hiện chương trình tạm ngưng rồi, kkkkk.”

 

Anh sếp tốt bụng của tôi cũng bồi thêm một cú.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-bi-chi-ruot-giet-chet-toi-da-thuc-tinh/c20.html.]

 

Anh ấy nói trên weibo rằng trước đây tôi thực sự đã hỏi anh ấy về chuyện của Giản Lộ. Tuy anh ấy không thích hành vi của đám người kia, nhưng vì mạng người quan trọng, nên anh ấy vẫn đi hỏi thăm giúp. Giáo sư Nhiếp trả lời là lịch trình phẫu thuật của ông rất dày đặc và ông sẽ không rảnh trong ít nhất nửa năm nữa. Mạng sống của mọi người đều quan trọng, cho nên ông không thể ưu tiên ai, chỉ đành ở nước ngoài chúc phúc cho Giản Lộ sẽ gặp kỳ tích.

                                                                                    

Giáo sư Nhiếp cũng lên mạng đính chính và xác nhận.

 

Tôi có chút xấu hổ, tôi sẽ không bao giờ vì Giản Lộ mà đi làm phiền người khác, Tần Mục Sinh dát vàng lên mặt tôi quá rồi.

 

Không biết vợ chồng Giản Chí Trung có hối hận không.

 

Tần Mục Sinh đi trước để giải quyết công việc của Tần thị. Trước khi tan sở, thư ký của anh ấy nói với tôi rằng có hai cặp vợ chồng đang tìm kiếm tôi trong sự kích động.

 

Sao chưa đến tháng 7 mà mấy má bám như vong vậy!

 

Đáng tiếc trước đó Lục Chi Dương đã xuất viện về nhà dưỡng thương, nếu không vợ chồng Lục Niên Hồi hôm nay cũng không rảnh mà đến.

 

Tôi bảo thư ký gọi bảo vệ đuổi họ ra ngoài, rồi gọi xe về nhà như thường lệ.

 

Nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. Khi tôi bước ra khỏi tòa nhà và đợi xe, họ lại cố gắng lao tới chỗ tôi, làm tôi hốt hoảng chạy vào trong toà. Cũng may bảo vệ ở toà nhà rất có trách nhiệm, cản bọn họ lại ngoài cửa.

 

Phương Tuệ ở bên ngoài hét lên: "Đồ súc vật! Mày trơ mắt nhìn chị gái mày c.h.ế.t vậy à! Lộ Lộ mà có mệnh hệ gì, tao sẽ không tha cho mày đâu!”

 

Tôi giả vờ như không nghe thấy, nói với vợ chồng Lục Niệm Hồi trông có vẻ kiềm chế hơn một chút nhưng vẫn lo lắng: “Hoa Đà tái thế cũng không cứu được bàn tay của Lục Chi Dương nữa đâu, từ bỏ đi.”

 

Ngày càng có nhiều người để ý đến chỗ này. Một số người nhận ra và lập tức chỉ tay vào họ. Họ ngại quá, đành phải tức giận rút lui. Khi Giản Chí Trung rời đi, ông ta còn nhìn tôi với một ánh mắt phức tạp.

 

Xe của tôi cũng đến vào lúc này. Hôm nay xe đến rất nhanh, tài xế còn chủ động vẫy tay chào tôi chứ, thật kỳ lạ.

 

Tuy nhiên, sau khi xe chạy không lâu, tôi nhận được tin nhắn: Cô Giản, tôi đến rồi, cô đang ở đâu?

 

Tôi nhìn người lái xe ở hàng ghế đầu và ngay lập tức gửi tin nhắn báo cảnh sát.

 

Tài xế nhận thấy chuyển động của tôi qua gương chiếu hậu và nói: "Muộn rồi cưng ơi!"

 

Nghe giọng người này sao mà quen tai vậy, sau khi tài xế bỏ kính đen và mũ ra, cả người tôi dựng hết tóc gáy lên: "Diệp Mẫn!"

 

-------Giải phân cách translator nói đôi lời-------

Chỉ còn một chương nữa thôi là hết rồi mí bà ơi T.T Hành trình của chúng ta ở bộ truyện này sắp đến hồi kết rồi:<<<

Loading...