Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi bị chị ruột giết chết, tôi đã thức tỉnh - C19

Cập nhật lúc: 2024-06-18 20:17:18
Lượt xem: 5,075

Chúng tôi tiếp tục xem TV. Giản Lộ rõ ràng là có vẻ rén trước những gì tôi nói về việc đọc weibo, trông sắc mặt chị ta khó coi cực kỳ.

 

Tổ tiết mục kiếm cớ rời khỏi phường.

 

Giản Chí Trung và Phương Tuệ ở lại, nhưng Phương Minh và con trai đột nhiên xuất hiện.

 

Vừa rồi họ giữ im lặng, nhưng bây giờ họ đã đi theo ra ngoài. Tổ tiết mục đương nhiên vui vẻ hóng phốt nên lại đưa micro lên.

 

Phương Tử Đống, người trước đây đã trợn mắt nhìn tôi, bây giờ trông như một học sinh ngoan, và Phương Minh, người đe dọa sẽ cho tôi biết tay, trông vô cùng hiền hoà dễ chịu. Và ý của họ là vợ chồng Giản Chí Trung cùng Giản Lộ rất tốt với tô, là tôi quá ích kỷ, nhỏ nhen. Họ cũng đề cập đến việc tôi đã tát Phương Tử Đống trước đây. Tất nhiên, họ nói theo chiều hướng là Phương Tử Đống đồng ngôn vô kỵ, còn tôi là loại nhỏ nhen.

 

Ban đầu tôi còn tưởng đám người của nhà Giản – Phương mới là lũ điên cơ, ai dè người tương đối ngay thẳng như bố mẹ Lục Chi Dương cũng dính líu vào lúc này.

 

Một số người cho rằng Giản Lộ rất giống người phụ nữ bị đau tim tại hiện trường Lục Chi Dương bị thương. Một số người còn cho rằng Giản Lộ vừa nhắc đến từ "Chi Dương" trong bài phát biểu của cô ấy, nên có thể hai người còn quen nhau cơ. Dựa trên những gì Lục Chi Dương đã nói trước đó về việc tỏ tình với crush sau chuyến du lịch, mọi người đều suy đoán rằng Lục Chi Dương thích Giản Lộ.

 

Điểm mấu chốt ở đây là: Tài khoản cá nhân của Lục Chi Dương đã bấm thích bài đăng có suy đoán này.

 

Bây giờ người hâm mộ và người xem chương trình của anh ta đang bị sốc.

 

Sau đó, anh ta đăng một bài đăng khác trên weibo giải thích tình hình của mình, thầm biểu lộ rằng mình không thể chơi đàn được nữa, sau này sẽ điều chỉnh lại tâm trạng, chuyển hướng sang viết nhạc.

 

Sau khi Lục Chí Dương bị thương, chỉ có studio đăng một thông báo mập mờ trên weibo, còn bản thân anh ta cũng im lặng. Hiện tại anh ta đột nhiên lên tiếng, bài viết trên weibo lập tức nhận được vô số bình luận.

 

Có người hỏi anh ta về mối quan hệ với tôi, anh ta trả lời rằng anh ấy đã phụ lòng tốt của tôi và mong tôi có thể tìm được người phù hợp hơn. Phụ “lòng tốt” của tôi ở đây có nghĩa rằng tôi chỉ đơn phương bám dính lấy anh ta.

 

Vợ chồng Lục Niên Hồi cũng ủng hộ con trai, trực tiếp gọi điện cho tổ tiết mục để làm rõ một số vấn đề. Tổ tiết mục vui mừng khôn xiết và đương nhiên đồng ý.

 

Họ chỉ nói bóng gió qua điện thoại rằng tính khí của tôi cực tệ, thực ra là chưa từng qua lại chính thức với con trai họ. Nhưng cũng vì để ý đến thể diện nên cũng không nói gì quá gay gắt, họ chỉ nói rằng họ mong tôi quay lại và nhanh chóng liên hệ với chuyên gia để chữa trị cho Giản Lộ.

 

Còn một điều họ không nói ra đó là tiện thể tìm luôn một bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình ở cùng bệnh viện để điều trị tay cho con trai họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-bi-chi-ruot-giet-chet-toi-da-thuc-tinh/c19.html.]

 

Sau khi xem xong, tôi biết là không nên đọc đống bình luận trên mạng nữa, nhưng tôi vẫn có chút tò mò.

 

Màn hình điện thoại vừa trượt xuống thì đã bị một bàn tay che lại.

 

"Đừng nhìn nữa," Tần Mục Sinh trịnh trọng nói: "Đưa cho tôi những bằng chứng còn lại."

 

"Sao anh biết tôi còn bằng chứng vậy?"

 

Nói xong, tôi cũng gửi cho anh ấy những bằng chứng khác mà tôi đã tổng hợp trước, bao gồm nguyên nhân và hậu quả việc tôi đánh Phương Tử Đống ngày hôm đó, video quay màn hình cuộc trò chuyện của tôi và Lục Chi Dương trong thời gian chúng tôi yêu nhau, v.v.

 

Theo lẽ thường là tôi xoá lịch sử trò chuyện rồi đấy, nhưng trước khi trùng sinh thì tôi vẫn còn đang yêu anh ta say đắm lắm, cho nên tôi vẫn giữ lại làm kỷ niệm, ai ngờ bây giờ lại dùng để liệm anh ta đâu.

 

Vốn dĩ tôi không muốn chia sẻ những chuyện riêng tư này, định giữ lại phòng khi thôi, nhưng đối phương không muốn cho tôi một con đường sống sót nên tôi không còn cách nào khác là phải tự vệ.

 

"Sao họ nhờ cô giúp mà vẫn phải làm đến mức đấy nhỉ?" Đinh Húc rất khó hiểu trước cách tiếp cận của họ.

 

Tôi có thể hiểu được mạch suy nghĩ của họ.

 

Chỉ là họ vẫn nghĩ tôi chỉ đang nổi giận mà thôi. Chỉ cần họ tỏ ra thất vọng và không đồng tình với tôi thì tôi sẽ phải ngoan ngoãn thoả hiệp như trước.

 

Trước khi Tần Mục Sinh che điện thoại, tôi vẫn đọc được vài câu kiểu: “Đánh cả trẻ con, đúng là súc sinh”, “Quang Vũ mà không đuổi con mụ này đi thì chúng ta đến đó biểu tình đi, không bao giờ ủng hộ lại sản phẩm của Tần thị nữa”, “Tôi thấy Tần thiếu gia nên đuổi Giản Ninh, sau đó đích thân mời chuyên gia về chữa trị cho Giản Lộ thì vụ này mới êm xuôi được”, bla bla…

 

Chắc hẳn họ đã nghĩ rằng điều này sẽ khiến tôi tuyệt vọng. Cho dù tôi có tức giận đến đâu nhưng vãn phải bỏ mặt mũi xuống mà cầu xin họ.

 

… Cứ nghĩ như vậy trong mơ đi mấy keo.

 

Tần Mục Sinh yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng sắp xếp những bài đăng tiếp theo, sau đó đi ăn trưa với tôi và Đinh Húc.

 

Khi trở lại thì chiều gió trên mạng đã đổi hẳn.

Loading...