Chạm để tắt
Chạm để tắt

Quay đầu là bình minh - 9

Cập nhật lúc: 2024-07-28 17:42:19
Lượt xem: 1,357

Tôi đột nhiên nhớ tới khi chúng tôi ở cùng nhau, tôi thích bánh bao ở cửa hàng đó, nhưng cửa hàng đó quá xa và họ không ship, Quý Tranh tiện đường đi làm về sẽ ngang qua.

 

Tôi đã nhiều lần bảo hắn mua cho tôi, nhưng hắn chưa bao giờ làm mua cả.

 

Không phải một lần. Mỗi lần tôi hỏi, hắn sẽ trả lời hoặc là hắn quên hoặc là hắn mệt mỏi.

 

Bây giờ hắn lại muốn mua nó cho tôi.

 

Đáng tiếc, tôi không muốn ăn nữa.

 

……

Tôi không nói chuyện với Quý Tranh nữa, sau khi hết thời gian hòa giải một tháng, tôi gọi điện trực tiếp cho hắn để lấy Giấy chứng nhận ly hôn.

 

Ban đầu Quý Tranh không muốn đến, hắn nói:

 

"Giang Dao, anh thật sự không nghĩ chúng ta cần phải làm ầm lên như vậy.”

 

"Anh nói anh sẽ thay đổi, hơn nữa em bây đã có tuổi rồi, ly hôn, sau này sẽ sống như thế nào?"

 

Giờ phút này mà anh ta vẫn như vậy.

 

“Yên tâm đi, Quý Tranh, anh không muốn ly hôn sao?” Tôi cười khẩy.

 

"Muốn dính người sao, giống con c//hó vậy?"

 

Đây là những gì hắn nói với tôi trước đây và bây giờ tôi trả lại lại cho hắn.

 

Quý Tranh cũng không tức giận, chỉ là cúi đầu khàn khàn nói:

 

"Cho nên, em không trở về sao?"

 

Tôi khẳng định:

 

"Chính xác."

 

Mặt trời lặn kéo bóng dáng Quý Tranh ra thật dài, tôi phát hiện hình như hắn gầy đi rất nhiều, bóng hắn mảnh khảnh đơn độc trên mặt đất.

 

Cuối cùng, hắn thì thầm: "Anh hiểu rồi."

 

……

 

Tôi nhận được Giấy chứng nhận ly hôn một cách vui vẻ.

 

Quý Tranh không nói một lời nào về việc phân chia tài sản và để tôi chia một nửa giá trị tài sản ròng của hắn.

 

Khi mẹ của Quý Tranh biết rằng tôi muốn một nửa tài sản, bà ta gần như đã mắng chửi tôi, lớp đạo đức giả cuối cùng cũng bị xé bỏ, bà ta mắng tôi không biết xấu hổ và cưới hắn vì tiền, hút m.á.u con trai bà ta.

 

Tôi nghe không nỗi nên chửi thẳng:

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

"Không phải chuyện của bà, tôi mặc kệ bà quan tâm cái gì, bà hãy cẩn thận với sức khỏe của mình.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/quay-dau-la-binh-minh/9.html.]

Rồi tôi cúp điện thoại.

 

Mẹ của Quý Tranh lần này lại dùng chiêu cũ, ép hắn không đưa tiền cho tôi, yêu cầu hắn kiện tôi và để tôi rời khỏi nhà.

 

Không rõ vì sao là lần này hắn lại không nghe lời mẹ nữa.

 

Tôi cũng chẳng thèm quan tâm.

 

Tôi đã phỏng vấn một công ty kế toán, mặc dù đó không phải là công ty lớn nhưng cũng không tệ.

 

Tình cờ là họ có chi nhánh ở gần nhà tôi, và tôi về nhà và trực tiếp đi làm sau khi nộp đơn.

 

Cha mẹ không bắt tôi phải hẹn hò và kết hôn, ngày nào tôi cũng về nhà ăn cơm sau giờ làm, đi chơi hoặc đi dạo với cha mẹ khi không rảnh rỗi.

 

Mỗi ngày đều rất hạnh phúc.

 

Tôi không bao giờ nghĩ về quá khứ nữa.

 

Chỉ thỉnh thoảng lúc nửa đêm, trong giấc mơ, tôi sẽ cảm thấy như mình được ở một thế giới khác.

 

Trước đây, có những đêm khuya, tôi đau khổ khóc một mình. Tôi từng nghĩ đó là nỗi đau mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi nó.

 

Nhưng giờ đây, tôi đã không thể nhớ nỗi buồn lúc đó.

 

Tôi ngừng uống thuốc tôi và không còn bị trầm cảm nữa, tôi có thể ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày và không còn bị mất ngủ.

 

Cuộc sống này rất tươi đẹp.

 

7

 

Tôi nghe những gì đã xảy ra sau đó từ một người bạn chung của tôi và Quý Tranh.

 

Sau khi ly hôn, Quý Tranh suy sụp tinh thần, ngày nào cũng ra ngoài uống rượu, công ty cũng không quan tâm.

 

Một số đơn đặt hàng lớn gặp trục trặc, dây chuyền vốn trực tiếp bị phá vỡ, cuối cùng công ty không còn cách nào khác là phải tuyên bố phá sản.

 

Mẹ hắn bắt hắn đi xem mắt, nhưng hắn không muốn đi, thậm chí lúc say xỉn còn cãi lại mẹ, hắn nói rằng chính mẹ hắn là nguyên nhân khiến chúng tôi ly hôn, nói vì bà ta mà tôi ra đi.

 

Mẹ hắn tức giận đến mức phải nhập viện vì bị huyết áp cao.

 

Quý Tranh không thèm để ý, cha hắn lo bán hàng, để mẹ hắn một mình ở bệnh viện, hắn không quan tâm chuyện gì đang xảy ra.

 

Sau khi Lâm Nghiên Khả chia tay với hắn, cô ta vẫn không thay đổi bản tính, còn cặp kè với một giám đốc điều hành cấp cao khác trong công ty, nhưng bị vợ người này phát hiện, bà ấy đã đến thẳng công ty và tát vào mặt cô ta.

 

Bà ấy còn treo băng rôn dưới công ty, thuê xe đi phát thanh bằng loa phóng thanh khắp nơi.

 

"Cảm ơn cô Lâm Nghiên Khả của Tân Dao đã giúp chồng tôi giải quyết nhu cầu sinh lý miễn phí."

 

Bằng cách nào đó bà ấy lấy được những bức ảnh khỏa thân mà cô ta đã gửi cho chồng mình, rồi trực tiếp gửi hàng loạt vào hộp thư của mọi người trong công ty.

 

Lâm Nghiên Khả bị bà ấy đánh mấy lần trên phố, cuối cùng công ty không thể chịu đựng được nữa; nghe nói hình như cô ta có vấn đề về thần kinh, hiện tại cô ta đã bị đưa về quê ở quê với cha mẹ mình.

 

Loading...