Chạm để tắt
Chạm để tắt

Phép thử - 3

Cập nhật lúc: 2024-07-08 07:34:41
Lượt xem: 2,370

Tại sao anh ta lại nghĩ có thể bắt cóc đạo đức tôi bằng tình cảm gia đình chỉ bằng vài câu nói bình thường, đã không cầu xin tôi tha thứ cho việc họ đã phản bội tôi mà còn nhờ tôi giúp nói những lời tốt đẹp trước mặt ba mẹ.

Chẳng lẽ do trước đây tôi quá tốt với anh ta nên anh ta cho rằng tôi dễ bắt nạt sao?

Thật nực cười.

Con người đâu phải tự nhiên mà khốn nạn, người con trai bị đông lạnh đến đỏ bừng trong tuyết còn cười ngây ngô với tôi năm đó đã vĩnh viễn ở lại Boston.

Tôi hít sâu vài hơi rồi hỏi: “Lý Huy, chỉ cần tôi giúp được anh thì anh bất chấp mà nhờ vả sao?”

Anh ta dừng lại một lúc rồi nói: "Giang Giản, tôi hy vọng cô có thể hiểu được tôi."

Tôi bật cười.

Con người ta có tham vọng tiến cao hơn không phải xấu, nhưng giữa bao nhiêu cơ hội, anh ta đã chọn con đường giẫm lên và làm tổn thương tôi, thế mà vẫn mong tôi sẽ hiểu.

Vì anh ta chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi nên đừng trách tôi đã quay lưng lại với anh ta.

"Được, tôi sẽ đi."

7

Vì cho Giang Cầm cảm giác lãng mạn, lần cầu hôn này Lý Huy bao hết vườn hoa tầng cao nhất của khách sạn cao cấp.

Rất nhiều người đã đến, không chỉ có người trong công ty của họ, những người bạn thân nhất của Giang Cầm, mà còn có nhiều đối tác và nhà đầu tư.

Trong đó, người khiến người ta chú ý nhất chính là Lục Nguyên, người đại diện ở Trung Quốc của Aret, người này chỉ mới ngoài ba mươi, đứng đó tràn đầy khí thế, rất nhiều người vây quanh muốn trò chuyện.

Sự xuất hiện của Lục Nguyên cũng trùng hợp với tin đồn trong ngành rằng Aret có thể đầu tư vào công ty của Lý Huy, khuôn mặt Lý Huy rạng rỡ và phấn chấn trong tiếng reo hò của mọi người.

Nếu có cả sự nghiệp và tình yêu thì có lẽ cuộc sống sẽ chẳng còn gì hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/phep-thu/3.html.]

Tôi thu hồi ánh mắt, cầm lấy một ly rượu trên tay nhân viên phục vụ rồi lặng lẽ đi vào góc. Dù sao tôi và Giang Cầm cũng rất giống nhau, thật sự không muốn gây ra hiểu lầm không cần thiết.

Một lúc sau, Giang Cầm mặc váy trắng, được dắt lên.

Khoảnh khắc chị ta bước vào, dải lụa nơ bướm thật lớn trên trần được kéo ra, những cánh hoa đủ màu sắc bay khắp nơi, toàn bộ khu vườn trên cao trở nên thơ mộng.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Mọi người không khỏi kinh ngạc, Giang Cầm còn rơi nước mắt, kinh ngạc đến không nói nên lời.

Lý Huy nhân cơ hội lấy chiếc nhẫn ra, quỳ một gối xuống: "Cầm Cầm, sau này anh đảm bảo em sẽ sống hạnh phúc và lãng mạn như ngày hôm nay. Em sẽ lấy anh chứ?"

Giang Cầm cảm động gật đầu không chút do dự.

Cả hai ôm hôn nhau trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người, mọi chuyện diễn ra đúng như mong đợi.

Màn cầu hôn diễn ra suôn sẻ, bước tiếp theo là chiêu đãi mọi người ăn uống. Với tư cách là bà chủ tương lai, Giang Cầm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội giao lưu tốt như vậy, sau khi cảm ơn bạn bè và đồng nghiệp, chị ta đi theo Lý Huy để nâng cốc chúc mừng các nhà đầu tư.

Kỳ lạ thay, Lục Nguyên vốn vốn rất thờ ơ với người khác lại chủ động chào hỏi Giang Cầm khiến chị ta hoảng hốt.

Lý Huy suy nghĩ một lúc, có lẽ là do anh ta đã đề cập đến chương trình của Giang Cầm trong cuộc thảo luận cách đây không lâu, bản thân Lục Nguyên cũng có kiến thức về khoa học máy tính và từng theo học một người thầy rất giỏi nên thái độ như vậy có thể là vô cùng coi trọng Giang Cầm.

Sau khi có ý nghĩ này, Lý Huy càng cảm thấy mình nhặt được bảo bối, giọng nói cũng không tự giác mang theo chút kiêu ngạo.

"Đúng rồi anh Lục, nghe nói người cố vấn công ty của anh gần đây lại đạt được giải thưởng quốc tế. Nếu sau này chúng tôi tham gia thị thường sẽ cần để cho Cầm Cầm kết nối với anh ấy, anh có thể giới thiệu trước anh ấy với chúng tôi để cho Cầm Cầm học hỏi được không?”

Lục Nguyên sửng sốt một lát, vẻ mặt nhất thời trở nên kỳ quái: "Cần phải làm quen sao? Không phải các người đã quen nhau trước rồi sao?"

Lý Huy sửng sốt: "Anh đang nói gì vậy? Chúng tôi làm sao có thể quen biết một nhân vật tài giỏi như vậy!”

Lục Nguyên: “Anh Lý, anh biết đó, Aret chưa bao giờ đầu tư vào một doanh nghiệp nhỏ trong nước chứ đừng nói đến việc liên hệ với một công ty đang khởi nghiệp như của anh. Nếu không có cố vấn kỹ thuật kiến quyết đề nghị thì không có cuộc gặp mặt hôm nay của chúng ta. "

"Nhưng anh vừa cầu hôn chị gái cô ấy, quay lưng đã nói không quen biết... Jane, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Lục Nguyên ngẩng đầu nhìn tôi đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt khó hiểu.

Loading...