Chạm để tắt
Chạm để tắt

Phép thử - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-08 07:34:11
Lượt xem: 1,977

Như thể chị ta đang cố gắng hết sức để chứng minh điều gì đó, trước khi tôi kịp nói, chị ta đã nói tiếp: "Giang Giản, mày phải thừa nhận sự thật. Dù lúc đầu Lý Huy có thích mày đến mấy thì người ở bên anh ấy bây giờ là tao. Vì tao, anh ấy có thể bỏ rơi mày bất cứ lúc nào, thay đổi ảnh đại diện không chút do dự, thậm chí anh ấy còn đích thân nói với tao rằng anh ấy thà có tao ở bên cạnh hơn là có mày. Cho nên đừng để tao nghe được mày nói nhảm trước mặt ba mẹ nữa. Tao mong mày đừng liên lạc và gặp bạn trai tao nữa!”

Tôi thực sự thấy buồn cười, hóa ra chị ta đang đợi tôi ở đây. Quả nhiên, dù bao nhiêu năm trôi qua, chị ta vẫn xem mình là cái rốn vũ trụ, như thể cả thế giới đều phải xoay quanh chị ta.

Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ chiều chuộng chị ta và bây giờ, điều đó càng không thể.

"Tôi sẽ không nói sự thật về hai người trước mặt ba mẹ, chỉ là không muốn ba mẹ ăn không vô. Đứa con gái vất khổ cực nuôi lớn tự nhiên lại đi nhặt rác người ta vứt, chị thế mà còn muốn mặt mũi.

"Hơn nữa, hạnh phúc của chị là dựa trên nỗi đau của tôi, bây giờ chị còn yêu cầu tôi im lặng và chúc phúc cho chị sao? Chị muốn nghe tôi nói vậy hả? Nếu chị thích làm thánh mẫu như vậy thì mua vé máy bay đi Tứ Xuyên, yêu cầu Nhạc Sơn Đại Phật đứng lên mà ngồi thay vào đó.”

"Giang Giản, mày!"

Mặt Giang Cầm đỏ bừng và chị ta chỉ vào tôi với những ngón tay run rẩy, quá sức tức giận rồi.

Nhưng chuyện đó không liên quan đến tôi, tôi sợ tay chị ta rơi mất nên mở cửa bước vào phòng.

6

Ngày hôm sau thức dậy, tôi không thấy Giang Cầm mà là bạn thân sống ở nhà đối diện đã xông vào.

Tôi vừa mới đưa cái bánh quẩy lên miệng đã bị cô ấy chặn xuống, nhìn trước nhìn sau không thấy ba mẹ tôi ở đây, mới khí thế hỏi cung tôi.

"Cậu và Lý Huy xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi mình và Giang Cầm ở dưới lầu suýt chút nữa đánh nhau!"

Tôi bình tĩnh nhấp một hớp sữa đậu nành: "Sợ cái gì? Chúng nó to bằng con gà, mình có thể tát chúng nó cách xa ba mét."

Bạn thân trợn mắt nhìn tôi: "Đừng đùa với mình nữa. Mình vừa nhìn thấy xe của Lý Huy ở tầng dưới, hóa ra người ngồi ghế phụ xe là Giang Cầm. Cô ta vẫn đang khóc trong vòng tay bạn trai của cậu! Mình sợ đến mức tưởng mình nằm mơ chưa tỉnh, nên vội vàng tới hỏi, nhưng Giang Cầm lại nói cậu và Lý Huy chia tay rồi. Chuyện gì thế vậy, sao mình không nghe cậu nói!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/phep-thu/2.html.]

Khó trách sáng sớm đã không thấy bóng người, thì ra là muốn nhanh chóng đi méc anh ta. Giang Cầm muốn tôi và Lý Huy hoàn toàn cắt đứt liên lạc, đương nhiên là muốn anh ta càng thêm chán ghét tôi, cho nên không cần nghĩ cũng biết chị ta sẽ nói lung tung về tôi như thế nào.

Nhưng đúng là Lý Huy làm tôi ngạc nhiên đấy, anh ta vốn là một người ham ngủ, cho dù lúc mối quan hệ của chúng tôi đang ở mức tốt nhất, anh ta cũng chưa từng đi gặp tôi trước 7 giờ, có vẻ như anh ta thực sự có hứng thú với Giang Cầm.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Tôi kể lại cho bạn thân mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua, cô ấy nghe xong liền tỏ vẻ chán ghét, hồi lâu không nói nên lời, cuối cùng mới khó hiểu nói: "Lý Huy điên rồi sao? Anh ta muốn gì ở Giang Cầm?"

Tôi lắc đầu, suy cho cùng, người bình thường không thể đồng cảm với người mắc bệnh tâm thần.

Buổi chiều, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của Lý Huy.

Đây là lần đầu tiên anh ta liên lạc với tôi kể từ khi chúng tôi chia tay. Sở dĩ tôi không chặn anh ta là để duy trì phẩm giá cuối cùng của một người trưởng thành, nhưng không có nghĩa là tôi còn muốn nói chuyện với anh ta nên tôi tắt máy.

Không ngờ, chuông vừa ngớt thì lại đổ, còn có mấy tin nhắn đến, cố ép tôi phải bắt máy.

Lúc này, tôi thực sự cảm thấy Lý Huy và Giang Cầm đúng là cặp đôi hoàn hảo, họ quan tâm tới chuyện của mình mà không để ý tới người khác.

Tôi biết anh ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu, thay vì bị anh ta chặn trước cửa công ty, tôi chọn cách nghe điện thoại.

"Giang Giản, tôi chuẩn bị cầu hôn Giang Cầm.

"Tối qua cô ấy đã giúp tôi giải quyết vấn đề thủ tục của dự án mới nhất. Công ty Aret đã hứa cử người đến liên hệ với chúng tôi để bàn bạc về tài chính. Cô biết đấy, công ty đó trong cộng đồng công nghệ toàn cầu rất có uy tín. Tất cả đều là công sức của Giang Cầm.

"Tôi không thể sống thiếu cô ấy.

"Mặc dù cô ấy luôn nói không cầu xin sự tha thứ của cô, nhưng dù sao cô ấy cũng là chị gái của cô. Dù có chuyện gì xảy ra, hai người cũng là người nhà. Cho nên Giản Giản à, nếu cô ghét tôi thì cứ ghét tôi đi nhưng ít nhất cô phải giải thích cho ba mẹ cô. Sau này, cô có thể thay mặt ba mẹ mình đến lễ cầu hôn của chúng tôi không? Tôi hy vọng Giang Cầm có thể hạnh phúc với sự chúc phúc của gia đình mình."

Tôi cầm điện thoại và không thể nói nên lời.

Tôi đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh anh ta cầu hôn mình nhưng không ngờ có một ngày tôi được anh ta mời đến chứng kiến lễ cầu hôn của anh ta với một người khác, chưa kể người đó còn là chị gái ruột của tôi.

Loading...