Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 146

Cập nhật lúc: 2024-09-22 18:10:39
Lượt xem: 12

 

Trở thành một trong năm vị Thái Hư cảnh đương thời, cũng là người duy nhất tu cả đạo lẫn kiếm.

So với hai vị kiếm tu ngàn tuổi này thì Thương Hoàn thiếu một vị đại năng Thái Hư có thể phát huy tên tuổi của Thương Lãng Kiếm.

Kiếm tu Thái Hư cảnh trước đó của Thương Hoàn là Mặc Quân và sư tôn của Linh Hư Tử - Vô Nhai kiếm tôn, cũng là chưởng môn đời trước của Thương Hoàn.

Trong một lần chiến đấu với Thâm Uyên vào mấy trăm năm trước, lão bị thương nặng không thể chữa trị, đã quy tiên nhiều năm.

Thương Lãng Kiếm cũng do lão sáng chế ra, gần như tất cả đệ tử của Thương Hoàn đều luyện nó, bây giờ đã trở thành môn bắt buộc của đệ tử Thương Hoàn, nhưng ngoài kiếm tu ra thì đệ tử thuộc những chức nghiệp khác chỉ cần luyện kiếm để rèn luyện sức khỏe.

Sau khi Vô Nhai kiếm tôn về cõi tiên thì Thương Hoàn không còn ai nắm giữ được tinh túy của Thương Lãng Kiếm.

Thương Lãng Kiếm có tổng cộng năm thức, giáo tập ở Thương Hoàn chỉ truyền thụ ba thức đầu tiên, hai thức cuối thì cần phong chủ của các phong tự truyền thụ.

Mặc Quân đã bế quan nhiều năm, thế nên Ôn Hoài Du vẫn luôn là đại phong chủ của Vẫn Tinh Phong, thức thứ tư trong Thương Lãng Kiếm mà Kỳ Niệm Nhất sử dụng cũng là do hắn truyền thụ.

Đúng vậy, mặc dù Ôn Hoài Du là một y tu nhưng dường như không có gì là hắn không biết.

Sư môn đệ tử của Vẫn Tinh Phong có bốn người, đại đệ tử Ôn Hoài Du là y tu, nhị đệ tử Yến Hoài Phong là thể tu, tam đệ tử Cung Lăng Châu là pháp tu trên danh nghĩa, nhưng Kỳ Niệm Nhất thấy hắn tu ma đạo tốt hơn một chút, đệ tử nhỏ nhất Kỳ Niệm Nhất lại là một kiếm tu.

Có thể nói từ trên xuống dưới, phong phú đa dạng, không ai giống ai.

Nhưng đại sư huynh vạn năng, cái gì cũng có thể dạy được.

Cung Lăng Châu và Kỳ Niệm Nhất chưa từng gặp sư tôn, mặc dù gọi Ôn Hoài Du là đại sư huynh nhưng cũng chẳng khác nào sư phụ của bọn họ.

Trước đây Ôn Hoài Du vẫn luôn nói với nàng, với tu vi hiện tại của nàng vẫn chưa đủ để luyện thức thứ năm của Thương Lãng Kiếm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-146.html.]

Hắn luôn nói là chưa tới lúc, cũng không biết tu vi Kim Đan cảnh hậu kỳ, vượt qua hơn một phần ba Tiểu Trọng Sơn của nàng đã đủ thuyết phục đại sư huynh truyền thụ hay chưa?

Nhưng lần này Ôn Hoài Du vẫn lắc đầu: "Vẫn chưa đến lúc, Tiểu Tứ."

Kỳ Niệm Nhất khó hiểu.

Vì thức thứ năm cuối cùng này mà nàng đã lén lục lọi trong Tàng Thư Các của Thương Hoàn.

Thương Lãng Kiếm là môn bắt buộc, vậy nên từng chi tiết trong mỗi chiêu kiếm đều được viết rất rõ ràng trong ngọc quyết, ở Tàng Thư Các có không biết bao nhiêu ngọc quyết liên quan tới nó, được xem miễn phí, còn không cần trả linh thạch.

Còn có rất nhiều tâm đắc của kiếm tu Thương Hoàn khi giao lưu luyện kiếm.

Kỳ Niệm Nhất phát hiện, bọn họ cũng không khác gì nàng, đều chưa có ai học thức thứ năm.

Nàng đã từng suy đoán, có khi nào Thương Lãng Kiếm vốn không có thức thứ năm này, hoặc là thức thứ năm đã thất truyền hay không?

Nhưng nếu là vậy, Ôn Hoài Du cũng không cần phải lừa nàng làm gì.

Vì đối với kiếm tu một lòng với kiếm đạo thì đây đúng là chuyện khiến người ta rất động lòng.

Ôn Hoài Du liếc mắt đã nhận ra suy nghĩ của nàng.

"Đúng là khiến người ta bất ngờ, chẳng lẽ muội không có lòng tin vào mình sao?" Ôn Hoài Du nhỏ giọng chế nhạo: "Muốn luyện viên mãn tất cả chiêu thức rồi mới tới Nam Hoa luận đạo, là vì không tự tin vào bản thân? Lúc trước muội đâu có bó tay bó chân như thế?"

Bị hắn nói toạc ra, Kỳ Niệm Nhất trầm ngâm một lúc.

Cố Diệp Phi

"Có lẽ là có một chút." Nàng suy nghĩ rồi nói: "Lúc chẳng có gì thì cảm thấy trời đất bao la, không có gì đáng sợ cả. Nhưng bây giờ có nhiều rồi, ngược lại bắt đầu chùn chân bó gối."

Ôn Hoài Du dùng linh lực hâm nóng bầu rượu, đưa cho nàng.

Loading...