Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 145

Cập nhật lúc: 2024-09-22 18:10:03
Lượt xem: 13

Nàng tỉnh lại được hai ngày rồi, vậy mà chẳng một ai nói với nàng rằng đã trôi qua năm tháng.

Khó trách lại bảo tu hành là chuyện quanh năm, một khi bế quan là mất mười mấy năm.

Bước vào Tiểu Trọng Sơn, muốn tấn chức một tiểu cảnh giới cũng giống như trèo lên một ngọn núi lớn.

Vượt qua càng nhiều núi lớn thì mới càng có hy vọng tiến tới Kiến Long Môn.

Bình thường sau khi mọi người bước vào Tiểu Trọng Sơn, thời gian để thăng lên một tiểu cảnh giới đều tính bằng mười mấy năm, cảnh giới càng cao thì thăng cấp càng khó.

Ngủ năm tháng đã tấn chức lên Kim Đan cảnh hậu kỳ như nàng là chuyện rất kỳ lạ, e là nói ra cũng không ai tin.

Kỳ Niệm Nhất chân thành cảm thán: "Đại sư huynh, huynh nói xem có khi nào lần sau ta ngủ một giấc mấy năm, tỉnh giấc lại phát hiện mình đã tới Kiến Long Môn rồi không?"

Ôn Hoài Du liếc nàng một cái: "Biết mơ mộng ghê nhỉ, sao muội không nằm mơ tới c.h.ế.t luôn đi."

Nam Hoa luận đạo lần này được tổ chức cách Trung Châu rất xa, muốn chạy tới trong vòng mười ngày thì phải lên đường ngay bây giờ.

Dựa theo vài thói quen ngày xưa, Kỳ Niệm Nhất lại chạy tới lắc lư trước mặt Ôn Hoài Du.

"Đại sư huynh, bây giờ ta đã vào Tiểu Trọng Sơn, có phải có thể học chiêu thức cuối cùng trong Thương Lãng Kiếm rồi hay không?"

Thương Hoàn là một môn phái mang tính tổng hợp, bên dưới gom đủ tám loại đạo, pháp, đan, phù, kiếm, trận, võ và y, lĩnh vực nào cũng dẫn đầu, Thương Lãng Kiếm cũng được vinh dự trở thành một trong ba đại kiếm pháp đương thời.

Nhưng thật ra số kiếm tu thật sự có thể luyện tập Thương Hoàn Kiếm lại rất ít.

Nhắc tới kiếm tu, mọi người luôn nhớ tới Thanh Liên Kiếm đầu tiên, hoặc là Cô Sơn Kiếm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-145.html.]

Lý do là vì Thương Hoàn không có kiếm tu nào có tuổi đời ngàn năm.

Thanh Liên kiếm tôn của Thanh Liên Kiếm Phái chuyên tu kiếm đạo, một lòng tập trung vào kiếm, đăng đỉnh Thái Hư khiến thiên hạ dậy sóng.

Lão đột ngột xuất hiện làm xáo trộn cục diện mấy trăm năm qua của đại lục, một tu sĩ ngàn năm tuổi có thể làm được rất nhiều chuyện.

Sau đó lão lại thành lập Thanh Liên Kiếm Phái, dưới trướng chỉ có kiếm tu, bởi vì sự tồn tại của lão mà một môn phái mới xây dựng như Thanh Liên Kiếm Phái có thể nhanh chóng trở thành đại tông môn số một số hai trên đại lục trong vòng trăm năm ngắn ngủi.

Còn vị đạo tôn ở Cô Sơn kia lại càng thú vị hơn.

Lão là người tu cả kiếm lẫn đạo.

Nghe nói thật ra ban đầu đạo tôn chỉ là đạo tu, cũng chưa từng nghĩ tới việc chuyển sang tu một chức nghiệp khác.

Đạo tu là tu tâm, trời sinh lão có một trái tim không màng thế sự, vậy nên so với những đạo tu khác thì lão tấn chức thuận lợi hơn không biết bao nhiêu lần, có thể nói là được ông trời thiên vị, trời sinh đã thích hợp tu đạo.

Nhưng lão tu đạo quá thuận lợi đã khiến người khác phải đố kỵ.

Vào nên khi lão chuẩn bị đột phá cửa ải Hóa Thần cảnh đã bị người khác ám hại.

Đối phương là một kiếm tu Nguyên Anh cảnh, có chút thù cũ với đạo tôn. Kiếm tu kia cảm thấy mình cũng chỉ là người sắp chết, nhưng lại không muốn c.h.ế.t đơn giản như thế, vậy là trước khi c.h.ế.t đã bạo phát, rót hết kiếm khí mà mình vất vả tốn công luyện hóa nhiều năm vào trong cơ thể đạo tôn, mục đích là muốn dùng kiếm khí để phá hủy kinh mạch đạo tôn, tuyệt đường tu đạo của lão.

Người trời sinh có đạo tâm thông suốt, nếu nhiễm khí tức kẻ khác rất dễ thân hủy đạo tan.

Cố Diệp Phi

Đúng là đạo tôn cũng đã trải qua một khoảng thời gian thống khổ, kiếm khí và linh khí trong cơ thể đối chọi nhau, cơ thể đã đứng bên bờ vực sụp đổ.

Nhưng không biết sau đó đã nghĩ ra cách gì để hóa giải, lão hấp thu được tất cả kiếm khí trong cơ thể, tu đạo tới Nguyên Anh cảnh thì bắt đầu thử sức tập kiếm.

Không đến trăm năm đã đạt tới đỉnh cao kiếm pháp.

Loading...