Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 133

Cập nhật lúc: 2024-08-17 12:15:12
Lượt xem: 78

Lúc Lý Hàn Tinh rời tổ cũng không gây ra thêm bao nhiêu phong ba, chỉ lặng lẽ rời đi không tiếng động.

 

Thật sự lúc Lý Hàn Tinh ở đoàn làm phim ngay từ đầu vẫn rất được mọi người hoan nghênh, với vẻ ngoài xinh đẹp lại ôn nhu, hơn nữa vốn là người đi trước cũng có phần nổi tiếng, lại không có quá khứ đen tối.

 

Nhưng dù sao mọi người cũng ở chung, càng ở chung những tính bẩn thỉu trên người lại càng không giấu nổi.

 

“Lý Hàn Tinh hôm qua có tới đoàn làm phim không? Hình như tôi có gặp qua cô ấy.”

 

Trong lúc nghỉ ngơi, mấy tiểu thịt tươi trẻ tuổi trong đoàn tụ tập lại nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

 

“Có ấy, hôm qua tôi có chào hỏi với cô ấy mấy câu, cô ấy đối với lời nói của tôi hơi hờ hững cũng lạnh nhạt.”

 

“Mấy cậu nói xem, Tôn tổng ngày đó có phải… của Lý Hàn Tinh không?” Người kia không nói thẳng nhưng ý tứ rất rõ ràng.

 

“Cái này là cái gì thì nói đi, cũng chỉ là kim chủ, rõ như vậy rồi ai mà không thấy.”

 

“Tôi cảm giác Lý Hàn Tinh không phải người như vậy.”

 

“Không phải người như thế? Đừng đùa nữa được không?”

 

“Không phải trước đây cô ấy rất nhiệt tình với chúng ta sao?”

 

“Đó là mấy ngày đầu chào hỏi làm quen với chúng ta mà thôi, cậu không thấy sau đó phản ứng của cô ta với chúng ta thế nào à? Một mực chỉ muốn làm màu với thầy Hàn thôi, ngày đó Tôn tổng tới, mà ngày đó cô ta có vai diễn đâu, vậy mà Tôn tổng vừa tới đã lập tức thay sườn xám rồi trang điểm, cậu nói xem là vì cái gì?”

 

“Cậu cũng đừng ở đây châm chọc như vậy, trước đó không phải cậu cũng cảm thấy Lý Hàn Tinh rất không tệ sao?”

 

“Giới giải trí có mấy cái đèn đã cạn dầu?”

 

“Tôi cảm thấy chị Tân Di rất tốt, tuy lời nói có hơi khó nghe với cũng mạnh miệng, nhưng cũng rất chiếu cố những người mới như chúng ta, không giống trên mạng nói.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-133.html.]

“Cho nên ấy, lời người đáng sợ lắm, có một số việc còn phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe mới phán đoán được.”

 

Nhưng mọi người có chú ý với Giang Niệm đi bên cạnh chị Tân Di không? Chị Tân Di nói đó là trợ lý của chị ấy.”

 

“Giang Niệm này tôi biết, lúc trước cũng ở Thiên Ngu, ở trong nhóm nhạc mới ra mắt, nghe kêu đâu là Big_Five gì đó, khoảng thời gian trước Thiên Ngu ra thông báo cậu ta rời đoàn vì nguyên nhân cá nhân, ngày quay lại không nói trước được, tôi nghe nói là Thiên Ngu bảo cậu ta abc với nhà đầu tư nhưng Giang Niệm không đồng ý, cho nên mới phải lưu lạc thành như bây giờ đó.”

 

“Vậy chị Tân Di bảo Giang Niệm làm trợ lý, đây là có ý gì?”

 

“Ài, Trần Tố, cậu và chị Tân Di cũng có phần thân thiết, có nghe cô ấy nói qua cái gì không?”

 

Trần Tố nhíu chặt mày, nhìn Giang Niệm đang bận rộn từ xa kia: “Chị Tân Di nghe nói tự mở phòng làm việc, chắc tám chín phần là cảm thấy Giang Niệm có tiền năng nên muốn ký hợp đồng với Giang Niệm chăng.”

 

“Ký? Người Thiên Ngu đã đóng băng rồi, chị Tân Di có thể có cách giúp sao?”

 

“Chẳng lẽ mấy người chưa nghe nói à? Sau lưng chị Tân Di có chỗ dựa rất chắc chắn đó.”

 

“Chỗ dựa vững chắc?”

 

“Trước đây từng có người điều tra, nhà chị Tân Di trước đây là thế phiệt rất có thế lực, chẳng qua sau này người thân dần mất nên suy sụp mà phá sản, nhưng tầm quan hệ trong gia đình thì vẫn vậy, quen biết không ít người có tiền có thế, cho nên mấy năm nay chị Tân Di dù có tác oai tác oái trên mạng hay gây ra bất kì chuyện gì cũng không ai dám phong sát chị ấy đó.”

 

“Thì ra là như vậy, trước đây tôi còn cảm thấy kì lạ, các ngôi sao muốn hủy hợp đồng với Thiên Ngu đều phải kiện ra tòa làm đủ chuyện, vậy mà chỉ có mỗi chị Tân Di chỉ cần ký vào tờ hủy hợp đồng là xong, không dây dưa dài dòng tí nào.”

 

“Trâu bò như vậy?”

 

“Nhưng mà những thứ này đều là tin đồn, không có bằng chứng.”

 

Mấy người đó bắt đầu bừng tỉnh.

 

Mà nhân vật chính Hứa Tân Di giờ phút này đang ngồi trong góc đoàn làm phim yên lặng nhìn điện thoại.

 

Giang Niệm nghe đạo diễn Từ nói mấy câu sau đó chạy đến bên cạnh Hứa Tân Di, chuyển lời của đạo diễn đên cô: “Chị Tân Di, chị đang xem kịch bản à? Đạo diễn Từ nói ông ấy không ép buộc, nếu chị muốn có thể về nghỉ sớm một chút.”

Loading...