Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 132

Cập nhật lúc: 2024-08-16 23:00:45
Lượt xem: 77

Nói xong Hứa Tân Di mặc kệ phản ứng của Dịch Dương thế nào, quyết định cúp máy thật nhanh, không cho Dịch Dương bất cứ cơ hội mở miệng nào.

 

Tên chó này hôm nay xảy ra chuyện gì thế? Lại còn chấp nhận bỏ ra hơn hai tiếng đồng hồ xem cô quay phim?

 

Chẳng lẽ đúng như lời An Nhã nói, đừng nói hắn đã bắt đầu sinh ra hứng thú với cô rồi?

 

Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt.

 

Hứa Tân Di đề phòng xảy ra chuyện, đều đã kể hết chuyện này cho An Nhã nghe.

 

Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, An Nhã đưa ra một kết luận.

 

“Dịch Dương chắc chắn là có hứng thú với em, Tân Di, chúc mừng em, rốt cuộc cũng đưa tay làm tan mấy nhìn thấy ánh trăng rồi, cố gắng thêm chút nữa thôi Dịch Dương chắc chắn sẽ không thể nào bỏ em được đâu.”

 

Nhìn thấy kết luận của AN Nhã gửi trên màn hình, Hứa Tân Di cảm giác như cha mất mẹ chết.

 

Cô trả lời tin nhắn: “Thật hay giả vậy? Dịch Dương thật sự thích em sao?”

 

“Trước đó chỉ là suy đoán thôi, hôm nay nghe em nói chuyện này chị có thể khẳng định tám chín phần, em phải tin tưởng chị, chị đã gặp qua vô số đàn ông rồi, nếu như cậu ta thật sự không thích em, đầu chị sẽ làm ghế cho em ngồi.”

 

“...” Cũng không cần như thế/

 

An Nhã tiếp tục phản hồi cô: “Tin chị đi, người đàn ông không có hứng thú với e se không lãng phí hai tiếng đồng hồ của người bận rộn để xem em đâu.”

 

Hứa Tân Di lòng như tro tàn.

 

Cô thử hỏi: “Vậy chị cảm thấy tại sao Dịch Dương lại thích em?”

 

Đúng bệnh hốt thuốc mới là mấu chốt.

 

An Nhã: “Khoảng cách sinh ra yêu thích.”

 

Hứa Tân Di: “Nhưng hai năm đầu kết hôn em và Dịch Dương thường rất ít gặp mặt.”

 

An Nhã: “Cái đó không giống nhau, trước kia hai người hầu như không có thời gian ở chung, trước khi em đến đoàn phim từng có khoảng thời gian sống chung với Dịch Dương, hai người dù sao cũng đã có một cuộc giao tiếp cơ bản rồi.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-132.html.]

An Nhã: “Có lẽ là trong thời gian hai tháng đó, cậu đã thay đổi cách nhìn về em chăng.”

 

An Nhã: “Loại người thích ở một mình như Dịch Dương, đột nhiên có một người phụ nữ nằm chung chăn chung gối mỗi đêm như vậy, còn tận hai tháng, đoán chừng cậu ta đã quen với sự tồn tại của em rồi.”

 

An Nhã: “Em có biết cái gì đáng sợ nhất không? Thứ đáng sợ nhất chính là thói quen, cậu ta đã quen với sự tồn tại của em, đột nhiên bây giờ em đến đoàn làm phim rồi, mỗi tối ngủ phải đối mặt với căn phòng trống rỗng không còn hơi thở của em nữa, cậu ta nhất định sẽ thấy không quen.”

 

An Nhã: “Cậu ta sẽ nghĩ đến em mỗi đêm trước khi ngủ, mỗi ngày mỗi giờ sẽ nghĩ đến em, có lẽ chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, chỉ nhớ em một chút, nhưng những suy nghĩ đó ngày qua ngày hội tụ thành một khối, sau đó chính là khởi đầu của một quá trình lên men tình cảm giữa hai người.”

 

Cuối cùng, An Nhã tổng kết: “Chúc mừng em, mộng đẹp đã trở thành sự thật.”

 

Hứa Tân Di hận không thể bẻ điện thoại, không muốn trả lời An Nhã một câu.

 

Ưu sầu tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

 

Tâm giống như cảnh sắc ven đường đập vào mắt cô, một mảnh hoang vu.

 

Nếu như không phải còn có người trong xe, cô thật sự muốn khóc lớn.

 

Rốt cuộc cô có chỗ nào đáng để Dịch Dương thích chứ?

 

Chỉ cần Dịch Dương nói ra, cô sửa lại có được không?

 

“Chị Tân Di, chị làm sao vậy?”

 

Cô mệt mỏi thở dài: “Trời sập rồi.”

 

Ánh mắt Giang Niệm đặt trên chiếc điện thoại trong lòng bàn tay Hứa Tân Di, như có điều suy nghĩ.

 

__________

Diễn viên thay thế Lý Hàn Tinh vào đoàn một tuần sau khi cô ta rời đoàn.

 

Đã từng bởi vì diễn xuất quá kém cỏi phải diễn đi diễn lại mấy chục lần của Lý Hàn Tinh mà liên lụy đến tiến độ của đoàn làm phim khiến đạo diễn Từ vô cùng đau đầu, hiện tại đạo diễn Từ lại cảm thấy may mắn vì diễn xuất của Lý Hàn Tinh quá tệ.

 

Chính bởi vì cô ta liên lụy đến đoàn làm phim cho nên đạo diễn Từ đã lấy những cảnh quay có Lý Hàn Tinh dời về sau cùng, cho nên trong thời gian gần hai tháng này, đạo diễn Từ cố ý ép vai về sau, thêm cả Lý Hàn Tinh đã diễn không giỏi lại hay xin nghỉ, dẫn đến mấy cảnh diễn có vai của Lý Hàn Tinh cũng không quay được bao nhiêu.

 

Diễn viên mới vào đoàn cũng có chút ý tứ, vì là một diễn viên mới nổi trong làng giải trí, tên là Lý Thành Mạn, vậy nên đạo diễn Từ cảm thấy rất ổn, ý định ban đầu muốn ký hợp đồng nhưng bởi vì sau đó bị nhà đầu tư nhét Lý Hàn Tinh vào nên không thể dừng lại việc ký hợp đồng với Thành Mạn.

Loading...