Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu - Chương 20

Cập nhật lúc: 2024-09-07 22:00:20
Lượt xem: 93

Chương 20.

Trần Đông Sơn :" mọi người đã xem kỹ chưa, bản hợp đồng này do chính Phó Tổng ký vào 2 năm trước, hiện tại đã lỗ hơn 20% vốn đầu tư sao với dự kiến".

 

Ông ta đắc ý nhìn anh, ông ta nói tiếp :" Phó Tổng cậu còn gì thắc mắc nữa không "

 

Phó Nam Đình lắc đầu nhìn ông ta, lạnh lùng nói :" ông tiếp tục đi, tôi đang nghe"

 

Trần Đông Sơn :" trong tài liệu đã trình bày rất rõ ràng muốn người nghĩ cuộc họp hôm nay có thể tiến hành rồi không"

 

Lý Tổng gật đầu vài cái nịnh nọt nói:' có thể có thể"

 

" vậy bầu cử ai ghê vào chiếc ghế Tổng Giám đốc?"

 

" chẳng phải Phó Tổng là người thừa kế duy nhất của Phó Gia sao"

 

" Đúng vậy, Phó Tổng là người thừa kế duy nhất của Phó Gia, bây giờ nói đổi Tổng Giám đốc thì ai ngồi vào"

 

Trần Đông Sơn liếc mắt nhìn Lý Tổng bên cạnh, Lý Tổng nhìn thấy ánh mắt của ông ta liền đứng dậy nói:" các vị chẳng phải người phù hợp nhất ngồi vào vị trí đó là Trần Phó Tổng sao, anh ấy cũng đã đi theo công ty lâu như vậy rồi, còn rất có kinh nghiệm quản lý sao, có đúng không "

 

" tôi thấy cũng hợp lý" 

 

" tôi cũng đồng ý"

 

" tôi cũng đồng ý"

 

Trần Đông Sơn :" các vị quá khen rồi,"

 

Tề Phong :" vậy bỏ phiếu đi"

 

Lý Tổng :" Phó Tổng, có thể bắt đầu được chưa ạ"

 

Phó Nam Đình :" có thể"

 

Lý Tổng :" vậy các vị bỏ phiếu đi"

 

Trần Đông Sơn đắc ý nhìn anh như muốn nói "cậu đã thua rồi", anh rất bình tĩnh đối mắt với ông ta. Thậm chí có chút khinh thường ông ta trong ánh mắt. 

 

Lý Tổng nhíu mày nhìn số liệu hiện trên màn  hình, tại sao số phiếu chỉ có 48%, ông bình tĩnh nói:" các vị còn ai chưa bỏ phiếu thì bây giờ có thể bỏ rồi"

 

" đã bỏ phiếu cả rồi "

 

" đâu còn ai chưa bỏ phiếu đâu"

 

Trần Đông Sơn nhíu mày nhìn số liệu, rồi nhìn Phó Nam Đình. 

 

Tề Phong giơ tay nói:" các vị quên tôi rồi sao, tôi có 12% cổ phần ở đây đó"

 

Trần Đông Sơn ngạc nhiên hỏi:" tại sao cậu có thể là 12% cổ phần được"

 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

Lý Tổng :" Tề Thiếu cậu có nhớ nhầm không? "

 

Tề Phong lắc đầu :" không hề, các người còn nhớ một tháng trước có người giá cổ phiếu giảm mạnh lại có người thu mua cổ phần nhỏ lẻ không"

 

Sự kiện tháng trước muốn quên cũng không thể nào quên được, lần đó có người tung tin   scandal tình ái của Phó Nam Đình làm cổ phiếu giảm mạnh chưa từng có, lại hay tin có người mạnh tay chi tiền mua số cổ phiếu đã ra rất nhanh. Một số người bán cổ phiếu cũng có mặt tại đây.

 

Lý Tổng :" cậu là người mua số cổ phiếu đó"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nhat-ky-theo-duoi-vo-cua-pho-thieu/chuong-20.html.]

Tề Phong gật đầu :" không sai là tôi, còn có cả cậu ta, " anh vừa nói vừa nhướng mày nhìn Phó Nam Đình bên cạnh.

 

Trần Đông Sơn :" Không biết bây giờ trong tay Phó Tổng nắm giữ bao nhiêu cổ phần vậy"

 

Phó Nam Đình :" chỉ có 40% cổ phần thôi không nhiều"

 

Lý Tổng :"..."

 

Trần Đông Sơn :"..."

 

Tề Phong :"..."

 

Phó Nam Đình :" đã bỏ phiếu xong chưa"

 

Lý Tổng :" xong rồi"

 

Phó Nam Đình :" được, vậy đến phiên tôi nói" 

 

Anh giơ tay nhận lấy tập tài liệu từ trợ lý ném mạnh xuống bàn, lạnh lùng nói :" Trần Đông Sơn, ông giải thích thế nào về chuyện này "

 

Trần Đông Sơn khó hiểu mở tập tài liệu ra kinh ngạc nhìn hai bảng so sánh số liệu, ông ta run rẩy lật về phía sau thấy những bằng chứng ông ta nhận hối lộ và ăn chặn tiền công ty trong những năm qua.

 

Trần Đông Sơn lắp bắp nói:" cái này...cái này là giả, không thể nào "

 

" có chuyện gì vậy?"

 

" sao nhìn mặt Giám đốc Trần khó coi như vậy"

 

Phó Nam Đình nhếch mép nói :" là giả sao?"

 

Tề Phong mở điện thoại ra đặt ra giữa bàn họp, lắc đầu khinh thường nhìn ông ta.

 

" Tề Thiếu, làm gì vậy"

 

" sao lại để điện thoại ở đó"

 

"Giám đốc Trần, cái này tôi đã sửa theo yêu cầu của ngài rồi" một giọng nữ từ điện thoại vang lên, mọi người đang ồn ào liền im bặt nhìn điện thoại.

 

Trần Đông Sơn muốn tiến lên tắt điện thoại nhưng đã bị Trợ lý Lâm giữ chặt bả vai lại, ông ta chỉ có thể căm phẫn nhìn kẻ đầu sỏ.

 

" Tốt lắm, cô có thể về rồi, tháng này tôi sẽ tăng lương cho cô" Giọng nói không ai khác chính lá Trần Đông Sơn đang vang lên.

 

" Giám đốc Trần, tôi muốn xin nghỉ việc, tôi không thể làm việc này được"

 

" sao vậy, việc nhẹ lương cao cô không muốn sao"

 

" Giám đốc Trần, tôi đã làm việc này theo lời ngài rất nhiều lần rồi, tôi sợ bị phía trên phát hiện ra, "

 

" haha, cô yên tâm đi, mấy kẻ đó sẽ không điều tra ra đâu, nếu điều tra ra được thì đã phát hiện từ mấy năm trước rồi không đợi đến bây giờ mới phát hiện ra đâu"

 

" tôi... Tôi.."

 

" Thôi, cô ra ngoài đi, số tiền này không thiếu phần cô đâu, đi đi"

 

Tề Phong đứng dậy cầm lấy điện thoại nhếch mép nói :" cái này còn là giả nữa không? "

 

 

Loading...