Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu - Chương 19

Cập nhật lúc: 2024-09-07 22:00:10
Lượt xem: 79

Chương 19

Cô chỉ nhắn lại hai chữ" không đi" rồi tắt màn hình để qua một bên, bắt đầu trộn bột làm bánh.

 

Đã năm năm rồi cô chưa lần nào tham gia buổi họp lớp cả, cô không muốn quay lại thành phố đó thêm lần nào nữa, người thân, bạn bè đều muốn cô quay lại nơi mình đã lớn lên nơi đó chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp nhưng cô lại không thể bước ra không quá khứ.

 

Cô mỗi đêm đều tự nhủ với lòng là mọi chuyện đã qua rồi, không sao cả. 

 

Cô cũng rất muốn tự mình bước ra khỏi quá khứ để sống tốt hơn chứ nhưng...

 

Tại sân bay Bắc Kinh, có hai chiếc xe Cadillac màu đen đã đợi ngay bên đường, Phó Nam Đình cùng Tề Phong đi ra đã thấy có người đợi sẵn.

 

Người đàn ông-Lâm Bân trợ lý của anh mở cửa xe rồi cúi người lên tiếng :" Phó Thiếu"

 

Phó Nam Đình gật đầu bước lên xe đầu tiên, Tề Phong lên chiếc xe phía sau, cả hai lên đều xuất phát đến công ty.

 

Phó Nam Đình lên xe kéo màn che thay đồ đã được trợ lý chuẩn bị sẵn trước đó, anh thay xong đồ thì cũng đã gần đến công ty, anh chỉ nhìn tài liệu trên ghế sơ lược một lần. 

 

Xe dừng lại trước tập đoàn Phó Thị, trợ lý Lâm xuống xe mở cửa:" Phó Thiếu, đã đến nơi rồi".

 

Phó Nam Đình bước xuống xe, cài lại nút áo bước vào tập đoàn cùng Tề Phong, hai người lần lượt đi lên phòng hội nghị. 

 

Người đàn ông trung niên- Lý Tổng là một trong số cổ đông ở đây, ông đứng nhìn mọi người cao giọng nói:" Hôm nay tôi tổ chức cuộc họp này, muốn hỏi ý kiến của mọi người ở đây về chuyện bầu cử Tổng Giám đốc mới cho tập đoàn, không biết cổ đông đã đến đủ hay chưa "

 

Người đàn ông trung niên trong số đó, ngước mắt nhìn Lý Tổng lên tiếng:" Lý Tổng, chẳng phải Phó tổng vẫn chưa đến sao"

 

Lý Tổng liếc mắt nhìn chiếc ghế trống ở đầu bàn, nhếch môi nói:" Tôi nghe nói cậu ta không thể tham gia được"

 

" Ai nói tôi không thể tham gia " giọng nói lạnh lùng vừa vang lên thì cánh cửa được mở ra. 

 

Phó Nam Đình đứng ngước ánh sáng, anh lạnh lùng bước vào phòng dưới sự ngạc nhiên của ai kia. 

 

Phó Nam Đình đứng lại cách Lý Tổng đang ngơ ngác nhìn anh, anh nhếch mép lạnh lùng hỏi lại:" ai nói với ông tôi không thể tham gia vậy"

 

Trợ lý Lâm tiến lại kéo ghế ra cho anh, Phó Nam Đình lướt qua Lý Tổng vừa cởi hai nút áo vest, ngồi xuống ghế bắt chéo chân lạnh lùng nhìn Lý Tổng. 

 

Tề Phong ngồi xuống ghế bên tay phải của anh lạnh lùng nhìn Lý Tổng đang đứng đối diện. 

 

Lý Tổng hít một ngụm khí lạnh từ không khí, ông cười nịnh hót nói:" Phó Tổng, tôi nghe cấp dưới thông báo, chắc chỉ là tin đồn nhảm thôi, Phó Tổng bớt giận"

 

Tề Phong bắt chéo chân, cười nói:" khi nãy tôi nghe bầu cử Tổng Giám đốc mới sao?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nhat-ky-theo-duoi-vo-cua-pho-thieu/chuong-19.html.]

Phó Nam Đình nhíu mày lạnh lùng nhìn đám người bên dưới nói:" Tôi chỉ không đi làm mấy ngày mà mấy người đã xem Phó Nam Đình tôi ch.ết rồi sao"

 

Đám người bên dưới cúi đầu run rẩy không dám ngước đầu nhìn anh đang đầy sát khí bên trên. 

 

Lý Tổng vừa lay mồ hôi vừa nói:" Phó Tổng, sao cậu lại nói như vậy, chẳng phải đã thông báo trước đó sẽ tổ chức bầu lại Tổng Giám đốc mới rồi sao"

 

Phó Nam Đình liếc ông ta rồi nhìn Tề Phong hỏi:" cậu phê duyệt? "

 

Tề Phong lắc đầu cong môi nói:" Phó Tổng tôi đây có cái quyền đó sao?"

 

Lý Tổng nhanh mồm lên tiếng trước:" à, Trần Phó Tổng phê duyệt ạ"

 

Phó Nam Đình :" Trần Đông Sơn?"

 

Lý Tổng :" đúng vậy ạ"

 

Phó Nam Đình :" vậy ông ta đâu"

 

" Phó Tổng, cậu đang kiếm tôi sao" người đàn ông trung niên cười vui vẻ đi bước vào phòng họp, ông ta tự nhiên kéo ghế đầu tiên bên tay trái của anh ngồi xuống. 

 

Phó Nam Đình :" Trần Tổng, có tiếng nói hơn cả Tổng Giám đốc là tôi đây rồi sao"

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

Trần Đông Sơn cười một tiếng nói:" Phó Tổng nói vậy là sai rồi, chẳng phải công ty có quy định Tổng Giám đốc làm công ty thua lỗ trên 20% vốn đầu tư sẽ tổ chức cuộc họp bầu cử lại người điều hành của công ty sao?" 

 

"  trên 20% vốn đầu tư?"

 

" tại sao không nghe thông báo gì cả?"

 

" Trần Phó Tổng, ông có bằng chứng không, đừng nói bậy bạ "

 

Ở bên dưới xì xào liên tục còn liếc nhìn về phía anh, không một ai đứng dậy nói thẳng với anh .

 

Tề Phong:" Trần Đông Sơn, ông có bằng chứng thì cứ đưa ra đi, không cần chậm chạp như vậy"

 

Trần Đông Sơn :" Vậy tôi cũng không nói vòng vo nữa, mọi người cứ chậm rãi xem đi" ông ra hiệu cho trợ lý phía sau phát mỗi người một tập tài liệu.

 

Phó Nam Đình mở ra xem chỉ nhếch mép khinh bỉ đầy tài liệu ra xa tầm mắt. 

 

Trần Đông Sơn :" mọi người đã xem kỹ chưa, bản hợp đồng này do chính Phó Tổng ký vào nửa năm trước, hiện tại đã lỗ hơn 20% vốn đầu tư sao với dự kiến".

 

 

 

Loading...