Chạm để tắt
Chạm để tắt

Người đẹp nói nhiều - Phần 5

Cập nhật lúc: 2024-06-18 10:25:07
Lượt xem: 220

8

 

Trong xe ngựa trở lại kinh thành, ta và Tạ Thanh Tuyên mỗi người ngồi một bên.  Hắn đã không nói một lời nào rồi, còn ta thì lại không biết nên nói cái gì.

 

Kỷ Bách Linh ta nhớ lại, từ khi biết nói đến giờ cũng đã nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên ta rơi vào tình cảnh không biết nên nói gì. Nếu như có thể, ta thật sự hy vọng giờ phút này người bị câm là ta chứ không phải Tạ Thanh Tuyên.

 

Trước khi trở lại kinh thành, Tiểu Cửu có đến tìm ta. Vẻ mặt hắn có vẻ ngượng ngùng, nhưng những lời nói ra lại không hề ngượng ngùng chút nào.

 

“Chuyện là như thế này, vốn dĩ sau khi thế tử nhà ta nhận được tin tức tứ hôn, chúng ta đã dự định hai ngày sau sẽ quay trở về. Ý của thế tử là, tiện thể hôm nay tiểu thư tới đây, chúng ta sẽ cùng ngồi xe ngựa của tiểu thư trở về, đỡ phải gọi người trong phủ tới đón.”

 

“Kỷ tiểu thư, có thể cho thế tử nhà ta đi nhờ một đoạn đường không?”

 

Không được, tuyệt đối không được. Phủ Quốc Công to lớn như vậy, chả nhẽ lại đến mức thiếu một cái xe ngựa đi đón các người trở về hay sao? Các người thương hại hạ nhân trong nhà, không muốn để cho bọn họ vất vả, thiệt thòi. Vậy ai sẽ là người thương hại ta đây? Ta chỉ muốn ở một mình trên đường hồi kinh để chậm rãi tiêu hóa nỗi xấu hổ hiếm có khó tìm kia.

 

“Được chứ, tại sao lại không được. Ta cùng thế tử vốn đã được ban hôn, hai người ngồi xe ngựa cùng ta về kinh thật sự rất thích hợp.”

 

Cuối cùng người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong xe vẫn là Tiểu Cửu.

 

“Kỷ tiểu thư, cả ngày ta đều đi theo bên người thế tử. cũng không có biết nói chuyện với ai. Tìm được người có thể cùng ta nói chuyện cũng không phải là chuyện dễ dàng, xin tiểu thư đừng ghét bỏ ta nói quá nhiều."

 

“Dù ngươi có nói nhiều đến đâu đi nữa thì sao có thể nói nhiều hơn ta chứ?”

 

Nha hoàn từ nhỏ đi theo bên người ta nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên có sự ăn ý ngầm với ta.

 

“Sẽ không có chuyện đó đâu, ngươi có nói nhiều hơn nữa cũng không thể nhiều hơn tiểu thư nhà chúng ta được.”

 

「……」

 

「……」

 

Chặng đường sau đó hoàn toàn là sân chơi của Tiểu Cửu.

 

"Nghe nói ở kinh thành vô cùng phồn hoa này, chúng ta có thể ăn đồ ăn vặt ba ngày liền mà không bị lặp lại?"

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nguoi-dep-noi-nhieu/phan-5.html.]

 

“Cũng không đến mức như vậy đâu, nói ba ngày thì quá mức khoa trương rồi, cùng lắm là hai ngày thôi.”

 

"Xiêm y trên người Kỷ tiểu thư thật đẹp. Các cô nương trong kinh thành ai cũng mặc xiêm y lộng lẫy như vậy sao?"

 

“Cũng không phải như vậy, xiêm y của ta do chính tay tú nương lành nghề của Cẩm Tú lâu thêu ra. Nàng ấy thật ra rất kiêu ngạo, người bình thường căn bản không lọt vào mắt của nàng.”

 

“Ta vốn là đứa trẻ bị bỏ rơi, được thế tử nhặt được ở cửa núi, từ nhỏ lớn lên cùng thế tử trong miếu.”

 

“A, vậy thân thế của ngươi cũng thật đáng thương mà!”

 

"Kỷ tiểu thư, trong kinh thành, các thế gia tiểu thư đều ăn nói khéo léo giống như Kỷ tiểu thư sao?"

 

「……」

 

Xe ngựa dừng lại đã cứu ta một mạng. Mắt nhìn thấy cửa phủ Trấn Quốc Công cách đó không xa, ta thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng ta cũng nhận ra rằng, khi ta bằng tuổi Tiểu Cửu bây giờ, vì sao mà phụ mẫu ta luôn không nói nổi lên lời.

 

Tiểu hài tử này, sao lại có thể nói nhiều như vậy chứ!

 

Về phần Tạ Thanh Tuyên, đoạn đường này ngoại trừ việc thỉnh thoảng rót trà cho Tiểu Cửu, cũng không có biểu hiện gì trong suốt cuộc hành trình dài.

 

Người này nên nói như thế nào đây...... Lúc hắn nhặt được Tiểu Cửu, bản thân hắn cũng đang là một hài tử chưa trưởng thành.

 

Nhưng hắn lại ban ngày làm phụ thân, buổi tối làm mẫu thân, nuôi lớn hài tử kia. Mà còn hết lòng vì hắn nữa.

 

9

 

Sau khi nghe xong chuyện của ta ở chùa Bạch Mã, phụ mẫu ta rất tức giận.

 

“Hiện tại cửa hôn sự này còn chưa quyết định xuống, sính lễ cũng chưa được đưa sang. Chẳng may Tạ thế tử sợ hãi đi tìm Bệ hạ xin hủy hôn thì phải làm sao bây giờ?”

 

Hai người buồn rầu đến mức cả đêm không chợp mắt được, phụ thân càng nghĩ càng tức giận muốn hỏi thăm đến tận cửa nhà chồng và nhà mẹ đẻ của Triệu Ngưng. Nhưng còn chưa đợi phụ thân có hành động gì thì phu quân Từ Hiển Tổ của Triệu Ngưng đã xảy ra chuyện.

 

Hắn ở thanh lâu, vì muốn tranh đoạt hoa khôi mà cùng người ta đánh nhau đến quên trời đất. Cũng không biết là do nhỡ tay, hay là do nhất thời tức giận mất kiểm soát mà ném nam nhân tranh chấp với mình từ trên lầu xuống đất.

Loading...