Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ngôi Sao Nhỏ Bé - Chap 1: [Sự Khởi Nguyên Của Astralys]

Cập nhật lúc: 2024-09-24 20:23:47
Lượt xem: 0

-Mở đầu câu chuyện lấy bối cảnh tại đất nước mặt trời mọc (Nhật Bản), thủ độ Tokyo năm 2025 là nơi mà Hoshikazu Kouta nhân vật chính của chúng ta đang sinh sống, và học tập tại ngôi trường có tên là học viện ma pháp "Hikari no Sora " (ánh sáng thuộc về bầu trời) ngôi trường cao cấp, nơi những đứa trẻ giàu có và thiên tài theo học. Tuy nhiên, ở ngôi trường này chỉ dạy những kiến thức về ma pháp, năng lực, ma thuật.

 

-Thế giới hiện tại cũng không phải một thế giới bình thường, 10 năm trước những con quái vật từ nhiều vết nứt không gian xuất hiện tấn công và tàn phá khắp mọi nơi, vũ khí bình thường không có tác dụng với những sinh vật huyền thoại đó. nhưng sự ban phước cũng tồn tại, thứ năng lượng gọi là Aetheris (cách gọi khác của mana) nó đã giúp cho con người sở hữu nhiều năng lực, ma pháp để chống lại các sinh vật ấy.

 

-Từ đó thế giới đã dần ổn định lại nền kinh tế và tạo ra địa điểm săn quái gọi là hầm ngục, các tổ chức thợ săn quái vật được thành lập, hệ thống cấp bậc được chia theo thứ tự từ cao xuống thấp lần lượt là: Rank S,A,B,C,D,E và F, cấp bậc càng cao đãi ngộ càng lớn.

 

-Lúc này là 12h trưa, tại sân thượng nhà trường có một nhóm học sinh đang bắt nạt một nam sinh và người đó chính là nam chính Kouta của chúng ta:

-Cậu ấy là người duy nhất ở trường không có năng lực ( vô năng) vì thế cậu là đối tượng bị nạt và xa lánh, không có một năng nào nên cậu thường xuyên nghiên cứu học tập các kiến thức về đa dạng năng lực và ma pháp, kết quả thành tích điểm lý thuyết của cậu luôn đạt điểm tối đa.

 

-Điểm lý thuyết rất cao nhưng điểm thực chiến của Kouta luôn đứng cuối lớp vì không có dòng chảy Aetheris (mana) nên việc thi triển phép cấp thấp đối với cậu cũng là điều khó khăn.

 

-Ba tên bắt nạt cậu là Ryota Fujita (藤田 涼太),Taro Nakagawa*(中川 太郎), và Shinichi Mori** (森 信一). Ba tên này luôn bắt nạt Kouta vì chúng khinh thường một kẻ nghèo và yếu như cậu không xứng đáng học cùng trường với chúng, những hành vi bắt nạt ngày càng nặng hơn.

 

-Bây giờ chúng đang hành hạ cậu bằng đánh gục cậu bằng năng lực cường hóa thế chất của Ryota, ma pháp đá của Taro, sau đó tạt cho Kouta tỉnh táo nước bằng thủy ma pháp của Shinichi. Mặc dù bị hành hạ thể xác như thế nhưng tinh thần Kouta vẫn rất kiên định, nói đúng hơn cậu là một đứa cứng đầu.

 

-Kouta lườm chúng bằng ánh mắt tràn đầy sát khí khiến chúng tức giận hơn, tên cầm đầu nhóm bắt nạt làm vẻ mặt khó chịu lên tiếng:

 

Ryota Fujita: Tao ghét nhất là ánh mắt đó của đấy, một đứa yếu đuối vô năng như mày mà cũng đòi học ở đây à? thứ như mày chỉ xứng đáng quỳ dưới chân tao thôi.

 

-Nói xong hắn đá Kouta bay vào góc tường, khiến cậu kêu lên đau đớn nhưng ánh mắt sát khí đó của Kouta vẫn hướng thẳng về phía bọn chúng

 

-Hắn ta mỉa mai tiếp tục nói:

 

Ryota Fujita: không hiểu sao một đứa vô dụng như mày có thể được hoa khôi tài năng như Tsuyumi Sayaka quan tâm tới ! không lẽ cô ta thương hại mày sao? tao thấy cô ta cũng là loại tầm thường chỉ được chút tài năng mà thôi, nhưng không đời nào cô ta nhìn trúng mày.

 

Nếu cô ta chú ý đến một người xuất sắc như tao thì đã khác, tụi mày thấy tao nói đúng không?

 

-Hắn quay sang hỏi 2 đứa đàn em, bọn chúng liền đồng thanh đáp:

 

Taro Nakagawa: đúng ạ !

 

Shinichi Mori: đúng ạ !

 

-Bọn chúng tiếp tục nịnh đại ca của mình:

 

Taro Nakagawa: con nhỏ đó may mắn lắm mới được đại ca chú ý tới, cô ta phải biết ơn vì điều đó ạ !

 

Shinichi Mori: đúng đúng, cô ta chỉ được cái vẻ ngoài thôi chứ không thể mạnh mẽ tài năng như đại ca được !

 

-Nghe vậy tên Ryota liền thõa mãn vừa cười đê tiện mà nói:

 

Ryota Fujita: mà chúng mày có nhìn thấy ngoại hình cực phẩm và khuôn mặt xinh đẹp của cô ta chưa ? đúng là người phụ nữ mà tao chú ý

 

-Bọn đàn em cũng hùa theo:

 

Taro Nakagawa: có ạ, đúng là xứng với đại ca !

 

Shinichi Mori: hay là chúng lên kế hoạch bắt cóc cô ta, đại ca thấy sao ?

 

-Nghe vậy tên Ryota cũng có chút e ngại vì thực lực của Tsuyumi Sayaka, nhưng tên Taro lại nói:

 

Taro Nakagawa: đại ca đừng lo, chúng ta chỉ cần phong ấn dòng chảy Aetheris (mana) của cô ta và khống chế cô ta là xong

 

Ryota Fujita: nhưng bằng cách nào ?

 

Taro Nakagawa: chúng ta có thể mua mấy lá bùa ở chợ đen hoặc mượn từ học viện

 

-Ryota suy nghĩ một lát và thì thầm vào tai 2 đứa còn lại:

 

Ryota Fujita: Tụi mày có tiền không ?

 

-Hai tên đàn em vẻ mặt bất ngờ đồng thanh đáp:

 

Taro và Shinichi: Sao ạ ??(●_●)

 

Ryota Fujita: Thế bọn mày nghĩ mấy thứ đó rẻ lắm à !?

 

-Tên Taro bỗng nghĩ ra một ý tưởng:

 

Taro Nakagawa: Hay chúng ta đi cướp ngân hàng

 

-Lời vừa nói ra đã bị tên 2 tên còn lại nhìn với ánh mắt bất lực (-_-), tên Ryota nói:

 

Ryota Fujita: nếu mày muốn ăn cơm tù sớm thì tao cũng không cản

 

Taro Nakagawa: vậy bây giờ phải làm sao đây ?

 

Ryota Fujita: đành phải lấy từ học viện thôi

 

-Nghe thế 2 tên còn lại lại lo lắng nói:

 

Shinichi Mori: nhưng như thế là ăn trộm mà, và nếu bị bắt được thì...

 

Taro Nakagawa: đúng đó đại ca nếu mà bị phát hiện thì sẽ phải thôi học, lúc đó em bị đuổi ra đường ăn xin kiếm sống luôn đó đại ca ơi (T~T)

 

Ryota Fujita: đừng lo lúc đó tao sẽ bao nuôi mày !!

 

Taro Nakagawa: nhưng mà...

 

Ryota Fujita: không sao vì tình anh em tao sẽ không bỏ rơi mày

 

Taro Nakagawa: không, ý em là em không chơi gay đâu (•-•)

 

-Ryota liền đá tên Taro văng vào tường, tức giận nói nói:

 

Ryota Fujita: mày nghĩ tao thèm cái cơ thể rẻ rách đó của mày à ??

 

Ryota Fujita: không nói nhiều chiều nay phải có dụng cụ phong ấn đó, 16h có mặt tại phong đạo cụ !! muốn thì đi không muốn cũng đi

 

Ryota Fujita: tất cả vì một người, một người vì ba người

 

-Nghe được câu đó 2 tên kia liền nhìn tên Ryota với ánh mắt không tình nguyện (=_=), tên Ryota tiếp tục nói:

 

Ryota Fujita: một khi bắt được con nhóc đó tao sẽ từ từ hành hạ nó trong sự sung sướng, tao không thể ngừng tưởng tượng ra vẻ mặt kiêu ngạo đó phải quỳ dưới chân tao cầu xin gọi tao là chủ nhân

 

-Vừa nói hắn vừa cười một cách không thể biến thái hơn:

 

Ryota Fujita: Hahaha, hãy đợi cô ta rời khỏi câu lạc bộ âm nhạc và ngay lúc đó chúng ta sẽ...

 

-Vừa nói xong hắn đã bị ăn một đ.ấ.m thẳng vào cái mặt biến thái đó và văng ra 3m, tên Ryota hoang mang nhìn lên thì thấy khuôn mặt và ánh mắt c.h.ế.t chóc của Kouta

 

-Kouta đang cực kì tức giận vì hắn dám nói về Sayaka với những lời biến thái đó, cậu ấy nói với chất giọng trầm:

 

Hoshikazu Kouta: nếu mày muốn đụng vào Sayaka thì bước qua xác tao đã con lợn dục vọng

 

-Tên Ryota điên loạn hét lên:

 

Ryota Fujita: Tụi mày lên đánh nó cho tao !!

 

-Tỏ ra ngầu là thế nhưng 20 phút sau chẳng còn gì ngoài cái thân tàn của Kouta nằm gục ở đó với tư thế hài hước

 

-Thực ra Kouta chỉ không thích bọn chúng nhắc đến Sayaka chứ không hề muốn làm hại chúng, nếu lúc nãy cậu không kiềm chế lại thì nắm đ.ấ.m vừa rồi đã làm tên Ryota bất tỉnh hoặc có thể là mất mạng

 

-Kouta chán nản nghĩ thầm:

 

Hoshikazu Kouta: "có lẽ lời chúng nói cũng đúng, một tên thất bại không có năng lực như mình dù có cố gắng đến đâu thì cũng là thứ vô dụng mà thôi...

 

..Mình còn làm liên lụy đến cậu ấy (Sayaka), chắc cậu cũng thất vọng lắm khi có một bạn thơ ấu như mình phải không SaKa-chan (tên gọi thân thiết của Sayaka)"

 

-Kouta từ từ đứng dậy và đi xuống khỏi tầng thượng, đang đi trên hành lang thì cậu chợt nhìn lên và thấy mình đang ở câu lạc bộ âm nhạc

 

-Kouta nghĩ thầm

 

Hoshikazu Kouta: "hả!? sao mình lại đến đây rồi, không lẽ là vì"...

 

-Hình bóng Sayaka hiện lên trong đầu cậu:

-Kouta đang nghĩ đến Sayaka nhưng cậu ấy tự phủ nhận suy nghĩ của mình

 

Hoshikazu Kouta: "không chắc là vô tình thôi !...đúng, chắc chắn là vô tình"

 

-Nghĩ xong cậu liền bước đi, đúng lúc này có người bước ra và người đó là cô bạn thơ ấu Sayaka lấp lánh mà cậu đang nghĩ tới

 

-Khi thấy cô ấy bước ra bất ngờ đến mức đứng hình, Kouta thầm nghĩ:

 

Hoshikazu Kouta: L...là cô ấy sao !?

 

-Sayaka cũng chú ý tới cậu và vẻ mặt cô ấy dần trở nên vui vẻ phấn khích hơn, Cô ấy liền nói:

 

Tsuyumi Sayaka: trùng hợp ghê ! cậu làm gì ở đây vậy ? mà khoan, cậu lại đánh nhau nữa à ?

 

-Kouta vẻ mặt lúng túng đáp:

 

Hoshikazu Kouta: t... tớ vô tình đi ngang qua đây thôi, vết thương này là do không cẩn thận ngã thôi, mà sao cậu lại ra đây ? câu lạc bộ vẫn chưa hết giờ mà

 

-Nghe vậy Sayaka cười mỉm, trêu chọc cậu:

 

Tsuyumi Sayaka: này, không phải cậu nhớ tớ quá nên đến xem tớ đấy chứ ?

 

-Kouta hơi đỏ mặt và không biết phải phản bác thế nào, thấy vậy Sayaka cũng ngừng trêu chọc cậu và dặn dò:

 

Tsuyumi Sayaka: mà thôi tớ phải đi lấy đàn đây, 17h đợi tớ ở cổng trường nha !

 

-Nói xong cô bước đi và quay đầu lại với vẻ mặt tinh nghịch nói:

 

Tsuyumi Sayaka: nhớ nha, chồng yêu !

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ngoi-sao-nho-be/chap-1-su-khoi-nguyen-cua-astralys.html.]

-Ngay lúc này trái tim Kouta loạn nhịp tung bay, mặt cậu đỏ bừng như cà chua

 

-Cậu quay mặt đi thầm nghĩ:

 

Hoshikazu Kouta: "Lại là cách nói chuyện đó nữa rồi... nhưng mà cũng khá đáng yêu"

 

-Cậu liền tự vỗ mặt mình phủ nhận rồi bỏ đi xuống lầu, thời gian thoáng cái đã 17h chiều

 

-Từ phía cửa ra vào, bóng dáng Sayaka nhẹ nhàng bước ra và ngay trước mặt cô là Kouta. Sayaka liền hét to lên:

 

Tsuyumi Sayaka: em ở đây nè chồng yêu Kou-chi !! (tên gọi thân mật của Kouta)

 

-Mọi người đều nhìn về phía 2 người

 

-Kouta xấu hổ che mặt lên tiếng đáp lại:

 

Hoshikazu Kouta: làm ơn đừng hét to cái tên đó như thế SaKa à

 

Tsuyumi Sayaka: Hả gì cơ ? nói to lên nào chồng yêu

 

-Kouta bất lực thở dài bước đi khỏi cổng trường, Sayaka cười vui vẻ chạy theo sau cậu. trong đầu Kouta hiện giờ đang suy nghĩ cách cứu Sayaka khỏi 3 tên kia

 

-Mọi người xung quanh bàn tán về mối quan hệ của 2 người, trong đó nổi bật nhất là 3 tên bắt nạt Kouta nghĩ tới

 

-Bọn chúng đã chuẩn bị đầy đủ cho kế hoạch bắt Sayaka, chúng từ từ tiếp cận cặp đôi Kouta và Sayaka.

 

-Trong lúc đó Kouta quay qua nói với Sayaka:

 

Hoshikazu Kouta: này Saka...

 

Tsuyumi Sayaka: hả !?

 

-Chưa kịp nói xong, ngay khi tiếp cận đủ gần bọn chúng liền kích hoạt bùa chú phong ấn Aetheris lên người Sayaka

 

-Sayaka liền phát hiện bất thường

 

-Kouta chỉ kịp hét lên cảnh báo:

 

Hoshikazu Kouta: Saka cẩn thận !!

 

-Nhưng đã quá muộn vì dòng chảy Aetheris của Sayaka đã bị phong ấn. Bọn bắt nạt đi ra từ phía 2 người, cười gian xảo nói:

 

Ryota Fujita: ai mà ngờ được lại dễ như vậy chứ, ở đây lại còn là khu đất trông. Quả là bầu không khí thích hợp để làm chuyện đó

 

-Kouta làm vẻ mặt chán nản nhìn hắn, cậu nói:

 

Hoshikazu Kouta: mày có thể bớt nói mấy câu vô nghĩa của những tên phản diện hạng 3 được không ?

 

-Tên Ryota cay cú hét lên:

 

Ryota Fujita: cái gì, phản diện hạng 3 ? thứ phế vật như mày mà có tư cách nói kiểu đó với tao à. Để tao nói tình hình hiện tại cho m biết...2 đứa chúng mày bây giờ đang là đồ chơi trong tay tao, biết thân biết phận mà quỳ xuống cầu xin tao đi, nếu tao vui thì sẽ tha cho tụi mày 1 mạng

 

-Kouta vẫn vẻ mặt thờ ơ đó, nói:

 

Hoshikazu Kouta: đúng là phản diện hạng 3 rẻ tiền

 

-Nghe thế Ryota tức đến đỏ cả mặt, hắn gào lên:

 

Ryota Fujita: tao không phải là phản diện rẻ tiền !!

 

Hoshikazu Kouta: vậy thì là phản diện hạng 3 mắc tiền, được chưa ?

 

-Sayaka nãy giờ chứng kiến mấy đứa con trai cãi nhau cũng phải bất lực

 

-Tên Ryota không nhịn nổi nữa, hắn ra lệnh cho 2 tên đàn em lên bắt 2 người Kouta và Sayaka lại

 

-Kouta đứng chắn phía trước Sayaka, thấy vậy cô có chút ngại ngùng

 

-Tính sỉ gái của Kouta nổi lên, cậu nói:

 

Hoshikazu Kouta: tụi mày đừng nghĩ có thể đụng được đến Saka của tao, muốn dụng vào cô ấy thì hãy bước qua xác tao

 

-Nghe những lời đó mấy tên bắt nạt liền tiến đến

 

-Kouta sẵn sàng tư thế chiến đấu, nhưng không như cậu nghĩa

 

-Bọn chúng đi ngang qua mà không để ý đến cậu

 

-Kouta c.h.ế.t lặng người đứng đơ ra... khi nhận thức được vấn đề thì cậu quay lại nói lớn:

 

Hoshikazu Kouta: tụi mày làm cái gì thế ?!!

 

Ryota Fujita: thì mày nói muốn đụng thì bước qua xác mày mà, bọn tao chỉ làm theo lời mày nói thôi

 

-Kouta cảm giác như đang bị sỉ nhục, vì không muốn mất mặt trước cô bạn thơ ấu nên cậu liền lao đến hét lên

 

Hoshikazu Kouta: tụi mày đừng xem thường tao !!

 

-Lúc này Kouta nhớ lại chiêu thức mà chi cậu từng dạy, cậu hét lên mạnh mẽ:

 

Hoshikazu Kouta: võ thuật karate, long cước "Mae Geri" (前蹴り)

 

-Kouta tung một cú đá thẳng về phía trước, nhưng trớ trêu làm sao khi mới chỉ chưa đến 3 giây cậu đã nằm gục dưới đất vì trượt chân ngã xuống

 

-Cả 3 tên bắt nạt đều nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, Sayaka thì che mặt đầy vẻ bất lực

 

-Không lãng phí thời gian, 3 tên bắt nạt dần tiến đến chỗ Sayaka, bọn chúng nhìn cô với vẻ mặt không thể nào biến thái hơn

 

-Trong tình thế nguy hiểm như thế Kouta chỉ biết vô vọng gào thét tên Sayaka

 

Hoshikazu Kouta: Sakaaa !!

 

-Nhưng khi nhìn kĩ lại Kouta há miệng bất ngờ vì hình tượng cô bạn Saka đáng yêu, xinh đẹp trong lòng cậu tan vỡ. Thay vào đó là hình ảnh Sayaka đang đánh đập 3 tên kia một cách hung hăng như sư tử vậy

 

-Tên Ryota còn bị cầm chân xoay như chong chóng, Kouta kinh hãi toát mồ hôi khi thấy cảnh tượng đó

 

-Khi đã đ.ấ.m đá mấy tên kia xong, Sayaka quay về phía Kouta với ánh mắt đầy sát khí:

-Sayaka tiến đến trước mặt Kouta biểu cảm trên gương mặt liền thay đổi ngay lập tức, cô trở lại thành cô bé Saka đáng yêu như thường ngày

 

-Kouta vẫn vẻ mặt khiếp sợ đó, cơ thể run lên

 

-Cậu thầm nghĩ:

 

Hoshikazu Kouta: "đúng là đáng sợ thật, cậu ấy chấp cả 3 tên kia mà không cần đến năng lực hay ma pháp. Đúng là một thể chất phi thường"

 

-Bỗng nhiên từ vết nứt không gian, một người mặc áo choàng đen trông rất thần bí đi ra:

-Cả Kouta và Sayaka đều cảnh giác nhìn người đó, Sayaka lên tiếng:

 

Tsuyumi Sayaka: ngươi là ai ? tại sao lại xuất hiện ở đây

 

-Giọng nói của Sayaka có phần hoảng sợ và cảnh giác, trông cô có vẻ biết thân phận của người mặc áo choàng đen kia

 

-Bây giờ tên đó mới từ từ lên tiếng:

 

Người bí ẩn: im lặng đi 002 (nói đến Sayaka) !!

 

-Nói xong từ người hắn tỏa ra uy áp cực mạnh khiến cho Sayaka và Kouta phải lo sợ

 

-Kouta thầm nghĩ:

 

Hoshikazu Kouta: "tại sao hắn lại gọi Saka là 002 ?"

 

-Hắn tiếp tục nói:

ヴィエット・グエン

 

Người bí ẩn: Ồ ! ngươi tìm được một tên có sức mạnh rất lớn đấy 002 à

 

-Hắn cười lớn và nói một cách khó hiểu:

 

Người bí ẩn: Quả là thích hợp để cho vào bộ sưu tập của ta, phải không 002 ?

 

-Sayaka tức giận hét lên với hắn

 

Tsuyumi Sayaka: im đi !! đừng gọi ta bằng mấy con số vô nghĩa đó, tên bệnh hoạn c.h.ế.t tiệt như ngươi sao có thể tới được đây !?

 

Người bí ẩn: thật buồn làm sao, chẳng lẽ cô không muốn nhớ về người chị của ngươi sao 002

 

-Kouta thầm suy nghĩ:

 

Hoshikazu Kouta: " chị của Saka ? không phải cô ấy được nhận nuôi từ cô nhi viện sao ?

 

-Nghe hắn nhắc đến cái tên đó, Sayaka phát điên lên lao tới chỗ hắn

 

-Nhưng không có tác dụng vì hắn được bao bọc bên trong một lá chắn vững chắc, hắn đẩy lùi Sayaka về phía Kouta vì lực đạo quá mạnh nên cả 2 bị bay tới chỗ 3 tên bắt nạt kia l

 

-Tên bí ẩn kia vui vẻ lên tiếng:

 

Người bí ẩn: vui quá đi mất ! nhưng đã đến lúc rồi

 

-Nói xong câu, hắn liền thi triển một vòng tròn ma pháp kì lạ nào đó. Kouta, Sayaka lẫn đám bắt nạt Ryota đều nằm trong vùng ảnh hưởng của ma pháp nên đã bị dịch chuyển đến một nơi nào đó

 

-Làm xong mọi việc tên bí ẩn cất tiếng:

 

Người bí ẩn: Đến lúc rồi, hãy đi và hoàn thành sứ mệnh của cậu đi "ĐỨA TRẺ ĐƯỢC CHỌN CỦA LỜI TIÊN TRI".

 

----------------

Còn tiếp....

Loading...