Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Năm Tháng Vui Vẻ - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-05-17 12:38:38
Lượt xem: 494

Trước đây, cho dù là đối mặt với sự trách móc và thất vọng của phủ Thừa tướng, hay là bất đắc dĩ phải giải thích với Từ Lăng Hoài, ta luôn giả vờ không thẹn.

 

Chỉ có như vậy, ta mới có thể che giấu được sự không cam lòng khi đem mình ra bán như hàng hóa.

 

Cho nên những lời tự an ủi như "Gả cho ai cũng như nhau" chỉ là cố tình che đậy, nông cạn và bất lực.

 

Nếu có thể quay về, ta muốn khóc một trận, coi như bù đắp cho bản thân trước đây không dám thừa nhận.

 

Lời của thị vệ bỗng phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này, hắn nói: "Công chúa, trên cổ của người này hình như có chữ."

 

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Lý Mãng giật mình, lập tức muốn thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng lại bị khống chế chặt hơn.

 

Ta biết trên người Lý Mãng có chữ, đó là chữ được khắc khi ở trong quân, hắn cũng chưa từng cho ta xem.

 

Nhưng công chúa Tuyết Liên lại bảo thị vệ lột quần áo của hắn ra.

 

Ta quay đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại, không nhìn.

 

Trong những tiếng hít vào lạnh lẽo xung quanh, công chúa Tuyết Liên khẽ đọc thành tiếng: "Đồ dê xồm? Đây là phạm tội gì?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nam-thang-vui-ve/chuong-14.html.]

 

Lý Mãng mắt đỏ ngầu, gào lên: "Rõ ràng là tên khốn nạn Trương Dũng kia ức h.i.ế.p dân nữ, tại sao lại đổ lên đầu ta!"

 

"Công chúa!" Một tiếng quát lớn làm tất cả mọi người kinh ngạc.

 

Ta mở mắt ra, thấy Nhậm Cẩn Anh bước nhanh tới.

 

Hắn nhìn công chúa Tuyết Liên nói: "Người này đúng là cựu tướng nhưng khi còn ở trong quân, tội gì đáng phạt cũng đều đã phạt rồi, không nên lại gây sóng gió, hiện tại chiến sự đã gần kề, không nên làm kinh động những huynh đệ còn lại trong quân."

 

"Thôi vậy." công chúa Tuyết Liên xoa xoa trán: "Cãi nhau làm đau đầu ta."

 

Ta không khỏi để ý.

 

Hai lần này, đều là Nhậm Cẩn Anh tới giải vây.

 

Mà công chúa Tuyết Liên lại đều nể mặt hắn vài phần.

 

Có lẽ là do Nhậm Cẩn Anh đã từng đánh thắng nhiều trận, nghe nói hắn đã bình định chiến loạn ở phía nam, cũng từng đi trị an ở phía tây.

 

Thảo nào công chúa Tuyết Liên muốn Từ Lăng Hoài tự đi hủy hôn, chứ không trực tiếp đi cầu xin hoàng đế, để hoàng đế hạ lệnh.

Loading...