Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Muốn cả chị lẫn em - 11

Cập nhật lúc: 2024-08-09 08:01:13
Lượt xem: 686

Sợ ngày hôm sau ta đánh bọn họ, bọn họ vác ngựa bỏ chạy trong đêm! Ha ha, bọn họ chạy nhanh quá, nếu không ta có thể cầm búa lớn đánh nhau.

A Mặc, người được đưa trở lại phòng tân hôn, dù vấp ngã nhưng vẫn không quên lời dặn của hỉ nương, uống rượu giao bôi và mở chiếc khăn trùm đầu màu đỏ của ta bằng một thanh cân buộc hoa đỏ.

Khi nhìn thấy ta mặc hỉ phục đang ngồi trên giường, A Mặc chợt sửng sốt, nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng chàng cũng cầm thanh cân lên và cẩn thận giở chiếc khăn trùm đầu màu đỏ cho ta.

"Nương... nương tử, uống đi, uống rượu giao bôi đi!"

Ta thề, đây là lần ta đỏ mặt nhất.

“Được!” Ta xuống giường, ngồi vào bàn, cầm ly rượu đặt vào tay A Mặc, rồi lại cầm một ly rượu khác. A Mặc ngơ ngác nhìn ly rượu trong tay, như đang thắc mắc uống rượu giao bôi như thế nào?

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của A Mặc, ta cười khúc khích, móc lấy cánh tay đang cầm ly rượu của chàng mà ôm lấy. A Mặc làm theo hành động của ta và uống hết rượu trên tay.

“Tướng công, lại đây giúp thiếp tẩy trang đi!” Ta lại hét lên với A Mặc.

Có lẽ đây là lần đầu tiên chàng nghe ta gọi chàng như vậy, A Mặc đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay, phải một lúc sau chàng mới phản ứng lại và nói: "Được!"

Với sự giúp đỡ hoảng loạn của A Mặc, ta cởi mũ và tẩy trang, cởi hỉ phục nặng nề, mệt đến mức muốn ngã xuống giường. Nhưng vừa lúc ta chuẩn bị nằm xuống giường thì A Mặc đột nhiên lao tới.

Ngay lúc ta đang thắc mắc chàng định làm gì thì chàng cẩn thận nhặt những quả óc chó, chà là đỏ và nhãn nằm rải rác trên chăn.

Ta biết chàng sợ ta đánh chàng.

"A Mặc, ngủ với thiếp đi!" Ta nói, duỗi tay ra vòng tay qua cổ A Mặc.

Tướng công của ta không biết nhiều về chuyện nam nữ nên có vẻ như ta phải đích thân dạy chàng.

Bởi vì ở quá gần nên ta có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương gỗ thoang thoảng trên cơ thể A Mặc, ta cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và gấp gáp của A Mặc.

"A Mặc, từ hôm nay chúng ta là vợ chồng!" Ta nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng nói từng câu một.

Ta thừa nhận, ngay khi ta vén chiếc mặt nạ của chàng ra, ta đã thấy hứng thú rồi. Bây giờ, khi ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chứa đầy sự giận dữ của cả con người và thần thánh này, trái tim ta đập không thể kiểm soát.

Càng đến gần hơn, ta cảm thấy cơ thể A Mặc cũng lập tức phản ứng, toàn thân căng cứng.

Thật là tội lỗi, ta thực sự đã tán tỉnh một nam nhân ngây thơ và tuấn tú!

Ta duỗi ngón tay vuốt ve từ trên lông mày của A Mặc, cuối cùng dừng lại trên môi chàng. Ngay khi ta định chạm vào môi A Mặc nhiều hơn, ta thấy chàng nắm lấy tay ta, sau đó vòng tay qua eo ta, cúi đầu xuống và phủ lấy môi ta!

Thành thật mà nói, đàn ông luôn có bản năng về chuyện nam nữ.

A Mặc nhắm mắt cẩn thận hôn môi ta, từ cảm giác hời hợt lúc đầu, đến khám phá sâu hơn, nụ hôn khiến hơi thở của ta rối loạn và mặt ta đỏ bừng.

Lông mi của chàng rất dài, chúng nhẹ nhàng lướt qua má ta khiến ta bối rối.

"A Mặc..." Ta yếu ớt ôm lấy eo chàng thì thầm.

Nghe giọng nói yếu ớt của ta, A Mặc hoảng hốt, chàng tưởng ta có chuyện gì đó nên bế ta nhẹ nhàng đặt lên giường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/muon-ca-chi-lan-em/11.html.]

"A Mặc, thiếp mệt quá, đi ngủ đi!" Ta kéo tay áo A Mặc, nũng nịu nói.

A Mặc véo góc hỉ phục, do dự một lúc rồi im lặng nằm xuống bên cạnh ta.

“Tướng công, ai lại mặc hỉ phục nặng như vậy đi ngủ?” Ta đứng dậy, đưa tay chống cằm, bình tĩnh nhìn A Mặc.

Tai A Mặc lại đỏ lên trông thấy, ta càng cười vui vẻ hơn.

Tướng công của ta thực sự rất ngây thơ!

A Mặc ra khỏi giường, đứng sau tấm bình phong và từ từ cởi bỏ hỉ phục.

Nhìn mỹ nam sau bình phong, ta bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, sao chàng không cho ta xem? Có lẽ cảm nhận được sự không hài lòng của ta, A Mặc có chút ngơ ngác khi bước ra.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

“Ngủ đi!” Ta mở chăn ra chờ A Mặc lên.

A Mặc rón rén lên giường nằm xuống cạnh ta, cơ thể căng cứng.

Đó là một đêm tân hôn tuyệt vời nhưng chàng lại khiến nó trông như sắp c..hết!

“Ngủ như thế này nhé!” Ta nắm lấy cánh tay chàng vòng qua eo mình.

"Đây là việc nên làm. Bây giờ thiếp đã là nương tử của chàng, chàng phải ôm thiếp ngủ trong lòng!" Ta đưa tay chọc vào n.g.ự.c chàng.

A Mặc sửng sốt một lúc, quay người lại ôm ta vào lòng!

Sau đó, ta thừa nhận mình chính là người sẽ tự thiêu bằng cách đùa với lửa!

Một lúc sau, đôi môi ấm áp của A Mặc lại rơi xuống, cơ thể nóng bỏng của chàng áp sát vào ta, như muốn bóp nát ta và nhét ta vào trong tay.

“A Mặc, chàng có thể nhẹ nhàng một chút được không?” Ta đột nhiên thò đầu ra hỏi.

A Mặc đỏ mặt và gật đầu.

Chẳng mấy chốc, sàn nhà đã phủ đầy y phục vứt đi.

Ta đã nói rồi, đàn ông luôn có bản năng trong chuyện nam nữ.

Hơn thế nữa vào lúc này nó đang được phản ánh một cách sống động. A Mặc giống như một con sói nhỏ tham lam, đang tận hưởng từng gang tất đồ ăn ngon dưới thân mình.

Vào một thời điểm nào đó, ta chỉ cảm thấy một cơn đau đớn tấn công đại não của mình. A Mặc dường như đã nhận ra phản ứng của ta, cơ thể chàng chậm rãi chậm lại.

Ta có thể cảm nhận được chàng đã kiềm chế, thậm chí giảm sức mạnh xuống mức chậm nhất, vì sợ làm tổn thương ta.

Ta vòng tay qua eo chàng và lắc đầu nhẹ nhàng để biểu thị rằng ta ổn. Sau khi được cho phép, A Mặc từ từ buông tay.

Sau một đêm trằn trọc, khi ta mệt mỏi nhắm mắt lại, A Mặc đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán ta, rồi hắn ôm ta ngủ thiếp đi.

Ta biết sau đêm nay, ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc với chàng ám vệ của mình!

Loading...