Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Một Đời Tươi Sáng - 2

Cập nhật lúc: 2024-09-08 23:29:16
Lượt xem: 1

Sau khi mê mang nó lại mơ thấy đời trước của nó, nó mơ về những ngày nó cùng Khoa hạnh phúc cùng nhau, mơ đến những kỉ niệm vui vẻ của nó với 3 con mèo cưng của nó. Đúng vậy, cuộc sống hiện tại rất tốt, nhưng nó cũng đánh mất rất nhiều thứ quan trọng. 

Đến khi nó tỉnh lại thì chỉ thấy Trang và Phúc đang ở cùng nó. Nó nhìn quanh không thấy Nhism đâu nên nghĩ chắc hẳn do nó đau quá mà tưởng tượng ra. 

"Mày tỉnh rồi hả? Đau lắm hay gì khóc dữ vậy?"

Nó nghe Trang kể lại nó vừa ngủ vừa khóc rất thương tâm. Nó chỉ im lặng không nói gì, bác sĩ dặn sau khi nó xì hơi được thì sẽ ăn được, tích cực đi bộ đi qua đi lại. Phúc thì chỉ nhìn nó mà không nói gì. 

"Ê mà lúc tao tới đây có gặp anh nào á, ai vậy?"

Nó nhìn Trang hỏi

"Ai? Mày thấy ai?"

"Tao không biết, anh đó cũng là người gọi cho tụi tao á, lúc bọn tao tới thì anh đó cũng đi rồi"

Nó nằm ngẩn ngơ 1 lúc thì mới mở ảnh của Nhism đưa cho Trang xem

"Anh này hả?"

"Đúng rồi"

Vậy là nó không nhìn nhầm, Nhism thực sự ở đây, nhưng sao lại ở đây đượkc? Chắc có lẽ lúc nó mở điện thoại bác sĩ đã bấm gọi cuộc gọi gần nhất, nhưng Nhism bay từ tp.H vào á. 

Nó nằm suy nghĩ 1 lúc thì nhắn cho Nhism

"Ông đang ở đâu vậy?"

Đến hơn 2 tiếng sau Nhism mới trả lời

"Tôi ở nhà, sao vậy?"

"Lúc nảy, là ông ở bệnh viện hả?"

"À đúng rồi, hôm nay tôi ở tp.S, đnag ngồi chơi thì bác sĩ gọi nên tôi chạy sang xem Di như nào, bạn Di đến nên tôi cũng về để cho kịp bay về tp.H. Di khỏe chưa?"

"Vậy hả, cảm ơn ông nhé. Tui khỏe rồi, phiền ông rồi"

"Nghỉ ngơi đi"

--------------------------------------------------------------------------------------

Vì nó bị ốm nên không đi Đà Lạt cùng được nhưng tụi bạn nó vẫn đi vì nó đã đặt phòng rồi. Nó nằm viện 3 ngày thì cũng khỏe về nhà. Cuộc sống của nó vẫn cứ trải qua như bình thường, vẫn đi học rồi về nhà, rồi lại đi học ngoại ngữ nhưng nó biết từ khi nó mơ giấc mơ đó thì nó cứ buồn man mác, đến mức nó live viewer đều thấy mắt nó lúc nào cũng buồn, tuy vẫn cười nói vui vẻ nhưng vẫn cứ có nét buồn. 

Nó cố gắng hoàn thành công việc của tháng này, tháng sau nó muốn nghĩ ngơi nên nó không nhận thêm job nào nhưng có 1 job đóng phim ngắn gửi thư mời nó đi cast, đọc qua kịch bản nó cũng khá thích, 1 bộ phim ngắn về học sinh khá buồn nên nó nhận lời đi cast thử.  Sau khi sắp xếp xong công việc thì nó lại không kiềm được vào trang FB của Khoa, nó thấy khoa đã về nhà lại, chắc cuộc sống của Khoa cũng tốt hơn rồi. Nó lại nhớ về những kí ức bên Khoa, Khoa không đẹp trai, không dịu dàng nhưng Khoa luôn chăm sóc nó, những lúc nó tưởng chừng như muốn gục ngã Khoa luôn là người bên cạnh động viên giúp đỡ nó, thế nhưng nó lại làm Khoa thất vọng mà rời đi, khonag thời gian sau khi Khoa đi cũng chính là khoảng thời gian nó buồn bã mệt mỏi nhất. Lúc giật mình trở về hiện tại thì trên mặt đã ướt đẫm nước mắt lúc nào không hay. Nó cười trừ đi rửa mặt rồi ra bật máy tính bắt đầu sắp xếp lại lịch tình. 

Nó tranh thủ tháng sau đi chơi với team anh Đ nhân tiện nghỉ ngơi luôn cả 1 tháng, chỉ có livestream là nó vẫn live đều. Tối hôm nay nó vẫn bật máy lên live, tối hôm nay chủ nhật nên mọi người kêu nó xem 1 bộ phim Hàn Quốc mới ra. 

Bộ phim nói về câu chuyện tình yêu của 2 bạn học sinh rất đáng yêu, thế nhưng khi nó xem phim trong đầu nó chỉ toàn cảnh tượng nó đau đớn hối tiếc sau khi nó và Khoa chia tay nên nước mắt lại tự động rơi. Đến khi nó nhận ra thì viewer cũng đã thấy nên nó xin phép đi vào nhà vệ sinh. Sau buổi live hôm đó nó mệt mỏi nằm trên giường, nó cũng tự nhận thấy nó hiện đang khá tâm trạng, không mang lại năng lượng cho mọi người nữa nên nó quyết định nhắn cho anh Đ xin được off stream 1 tháng để điều chỉnh lại tâm trạng. Vì nó trực thuộc team anh Đ nên nghĩa vụ là phải báo anh Đ

"Anh ơi, dạo này em có tí chuyện tâm trạng tiêu cực quá, em muốn off 1 tháng để có thể nghỉ ngơi điều chỉnh tâm trạng anh ạ"

"Sao đấy, thất tình à?"

"Em làm gì có yêu đương gì đâu mà thất tình, chắc em quá sức anh ạ, cũng vừa ốm dậy nên khá là mệt mỏi."

"Ừm, lấy lại tinh thần đi rồi lại làm việc, thế mai nghỉ luôn à"

"Dạ"

"Nhớ tuần sau mình đi du lịch đấy nhe"

"Dạ, em nhớ mà, thứ 4 em ra tp.H rồi đi luôn ạ"

"Ra thì gọi rủ nhau đi ăn nhé"

"Dạ anh"

Nó nhắn cho anh Đ xong thì đăng lên group của nó

"Hello mấy bạn yêu

Tui Di đây, dạo này mấy bạn yêu chắc cũng thấy tâm trạng tui hơi bị dỡ hơi. Sodi mấy bạn vì đã mang tiêu cực đến cho mọi người, tui cảm thấy tui bị "hết pin" ấy, cảm giác cơ thể bị mất hết năng lượng vậy. Nên tui xin phép mọi người cho tui 1 tháng để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần nhé, tui sẽ nhớ mấy bạn yêu lắm nhưng thật sự tui cần được giải tỏa nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại mọi người sau 1 tháng nữa nhé.

Love you all"

Sau khi nó đăng dòng trạng thái lên group nhóm nó thì bên dưới có rất nhiều người an ủi nó, nó đọc mà cũng thấy hạnh phúc trong lòng. 

Nó nằm check giá đồng coin thì thấy giá hiện tại là 2100 đô nên nó xuống tay mua luôn 10 đồng. Đây là lần cuối nên nó sẽ mua trữ 10 đồng. Xong nó lại lên mạng tìm vài nơi để có thể đi chữa lành tâm hồn, tìm 1 lúc thì thấy không đâu bằng ở quê nhà nó nên nó quyết định khi du lịch về sẽ về nhà nghĩ ngơi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó dự định tối thứ 4 sẽ ra tp.h rồi đi nhưng lại trùng lịch cast nên tối thứ 5 nó mới ra được, thành ra nó ở tp.H 1 đên là sáng thứ 6 đi cùng mọi người luôn. 

Sáng thứ 4 nó đi cast ở 1 đài truyền hình. Đài truyền hình nay lại làm phim ngắn, độ dài bộ phim này chỉ có 6 tập. Nó biết đây cũng là 1 cơ hội cho nó. Khi nó đến đài truyền hình thì gặp được 1 anh mà lúc trước nó đi quay MV cho anh rapper B có gặp, nhớ không nhầm thì anh bên đội quay phim, không ngờ anh làm cho đài truyền hình.

"Ơ Di đúng không? Còn nhớ anh không?"

"Em nhớ mà, anh Dũng làm việc ở đài hả anh"

"Đúng rồi, lâu lâu team anh có đi quay ngoài nhưng công việc chính của anh là ở đây"

2 anh em đứng nói chuyện 1 lúc thì anh dắt nó vào tận hội trường casting. Hôm nay rất đông KOL, cũng có 1 vài anh chị nó quen, bất ngờ hơn nữa nó lại gặp Nhism. Nó nhìn thấy Nhism nên đi lại

"Ủa, ông sao ở đây?"

"Di đi cast hả?"

"Ừm đúng rồi, ông cũng vậy hả?"

"Không, nam chính thì cast rồi, nay tôi lên để phụ diễn tìm nữ chính"

"Ơ vậy ông nam chính à?"

"Đúng rồi"

"Chaa, ghê vậy, vậy mà tui không biết là ông cũng bên mảng này á"

"Lát Di diễn với tôi á"

"Vậy thì may rồi, dù sao cũng quen biết hehe. Mà đợt trước cảm ơn ông nhen"

"Có gì đâu"

Đến lúc bắt đầu cast thì đạo diễn yêu cầu nữ chính diễn 1 cảnh nữ chính đứng từ xa nhìn nam chính tràn ngập yêu thương thì bị nam chính bắt gặp rồi cả 2 đứng nhìn nhau. Đến khi nó lên cast thì khá căng thẳng vì mấy bạn trước nó diễn khá tốt. 

Nó nhắm mắt cố gắng cho bản thân nhập tâm rồi đứng từ xa nhìn sang Nhism. Vẻ mặt của nó vừa yêu thương nhưng cũng có 1 chút buồn bã, đúng lúc Nhism bắt gặp ánh mắt của nó thì đi lại nhìn thẳng mặt nó, tự dưng lại bị Nhism nhìn dịu dàng vậy nên nó bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng, ngượng thật sự chứ không phải diễn nên mặt nó tai nó đều ửng hồng, nó cúi mặt né tránh ánh mắt của Nhism thì đạo diễn vỗ tay hô cắt. Nó không ngờ Nhism diễn đạt như vậy, y hệt mấy anh diễn viên Hàn quốc, nhìn ai cũng mắt đầy tình hết. 

Kết thúc buổi cast thì nó không ngờ nó được chọn làm nữ chính. Tuy kinh phí bộ phim không cao nhưng vì sẽ được chiếu trên đài truyền hình quốc gia nên chỉ có lợi không có hại. 

Lúc nó định ra về thì anh Dũng có gọi nó lại

"Chúc mừng nha, sau này anh em mình gặp nhau nhiều đấy"

"Haha em cảm ơn nhen"

"Giờ có bận không? Anh em mình đi ăn trưa"

Nó nghĩ 1 lúc rồi đồng ý. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ăn xong Nhism đưa nó ra 1 khu phố khá nổi tiếng ở tp.H, bên kia là Hồ XX rất nổi tiếng. Nhism chọn 1 quán trà đá rồi 2 đứa ngồi xuống ngắm đường

"Ê ở tp.H trà đá miễn phí á ông"

"Tôi biết mà haha"

"Nhưng trà đá ở đây có mùi trà chứ tp.S thì như nước lã thôi haha"

Cả 2 ngồi nói chuyện khá hợp nhau, hiện tại 2 đứa cũng đã khá thoải mái với nhau rồi nên nói cả 2 bắt đầu hỏi nhau về gia đình.

"Nghe anh Đ nói Di off 1 tháng à, sao thế, thất tình à?"

"Thất tình đâu ra, thất nghiệp mới sợ chứ thất tình có là gì, chỉ là tui kiệt sức quá, muốn nghỉ ngơi 1 thời gian ổn định tâm trạng"

"Có chuyện gì buồn à?"

"Không, chỉ là 2 năm nay tui làm việc nhiều quá mà không nghỉ ngơi đủ nên đến giờ bản thân thấy đuối quá, rồi đau ốm này kia nữa, muốn về quê ở với ba mẹ 1 tháng hihi"

"Làm thì làm cũng nên cân bằng chứ, vậy nghỉ ngơi cho khỏe rồi quay lại chắc cũng chuẩn bị bấm máy quay phim luôn đó"

"Ừm, tui thấy hơi sợ á ông, đọc kịch bản thấy nhiều đoạn khóc ướt ác nữa chứ không biết khóc nổi không"

"Haha, 2 đứa mình đều là lần đầu mà, như nhau thôi"

"Haha mai lên xe mình ngồi tập thử 1 đoạn đi ông"

"Được"

"Ủa mà tui hỏi này, chơi với ông chứ tui thiệt không biết ông có bạn gái chưa, ông đi với tui vậy hơi kì"

Nhism nhìn nó cười

"Bà nghĩ tôi có bạn gái chưa?"

"Tui không biết, thấy ông đầy vợ hết nên đâu biết ai mới chính thất đâu haha"

"Yên tâm đi, tôi mà có bạn gái rồi thì tôi cũng không đưa Di đi ăn thế này đâu, bạn gái ghen sao"

"Đúng, nảy tui ngại quá không biết làm sao tự dưng giờ mới nhớ đến việc này, lỡ ông có bạn gái rồi thì tui cảm thấy kì cục lắm haha"

"Haha yên tâm"

Nó với Nhism càng nói chuyện càng thấy vui vẻ, thoải mái với nhau hơn. Hơn 22h thì Nhism đưa nó về khách sạn

"Bye bye, về cẩn thận nha, mai gặp lại, nhớ đem kịch bản nha, lên xe chán quá thì mình đọc trước thừ vài đoạn"

"Okie, Di lên đi, gài cửa cẩn thận đấy, có gì gọi tôi"

"Okie, cảm ơn nha bạn Nhism"

Nó tạm biệt Nhism xong lại đi lên phòng tắm tắm sơ lại rồi gửi cho nhân viên giặt hộ 2 bộ quần áo nó thay ra hôm nay. 

Sáng hôm sau cả đám hẹn 8h sẽ tập trung đi, mới 7h là Nhism đã gọi cho nó kêu nó dậy rồi.. Nó ngáp ngắn ngáp dài kéo vali đi xuống thì thấy Nhism đang ngồi đợi nó ngay sảnh khách sạn

"Ủa...."

"Tôi qua đi với bà luôn, đến sớm quá chưa có ai hết nên qua đây ngồi cho mát mẻ"

"Giừo cũng còn sớm, ăn sáng luôn không? Tui bị say xe nên  phải ăn sáng uống thuốc say xe"

"Cũng được"

"Vậy mình ăn tạm ở khách sạn luôn nha"

Nói rồi nó với Nhism 2 đứa đi vào sảnh ăn của khách sạn. Nó gọi 2 tô phở đặc biệt cho cả nó và Nhism

"Ông có không ăn được cái gì không? Hay là gọi đầy đủ?"

"Tôi không ăn hành"

"Thế lấy em 2 tô không hành nha chị"

Sau khi nhân viên quay người đi thì Nhism hỏi nó

"Di cũng không ăn được hành hả?"

"Ừa, tui không ăn được nhiều thứ lắm, đa phần rau nào tui cũng không ăn được hết á"

"Haha tính ra Di còn kén ăn hơn cả tôi"

Lúc 2 đứa ăn xong đi bộ hơn 5p là đến địa điểm hẹn rồi thế mà hơn 8h vẫn chỉ có nó với Nhism. Nhism với nó rủ nhau ngồi xuống ngay gốc cây trước trường đợi, anh Đ thuê 1 xe du lịch 45 chổ đi từ tp.H đến Vịnh L, đi hơn 3 tiếng là tới vịnh L, anh Đ thuê hẳn 1 du thuyền 23 phòng cho hơn 28 người chưa tính trẻ con. Có cả người nhà anh Đ và bạn bè của mấy anh em trong team. 

Nhism ngồi 1 lúc thì rủ nó chụp chung 1 bức ảnh để gửi trên group chat vì hẹn 8h mà 8h20 chưa ai đến. Sau khi chụp xong thì Nhism gửi lên group du lịch của tụi nó kèm theo 1 tin nhắn

"Ủa mọi người đâu rồi đâu rồi"

Sau tin nhắn đó thì mọi người cũng lần lượt đến, đến khi cả đám lên xe thì Nhism ngồi cạnh nó, thấy vậy nên mọi người ai cũng trêu nó với Nhism

"Ơ 2 đưa tụi bây thân nhau từ lúc nào vậy"

"Ủa sao tao không biết 2 đứa bọn mày thân nhau nhỉ"

Nó cười trả lời

"thôi mọi người đừng trêu, sắp tới em với Nhism có dự án chung nên 2 đưa xem kịch bản chung thôi"

Nói rồi nó dơ cuốn kịch bản ra cho mọi người xem nhưng mọi người vẫn trêu chọc tụi nó, nó cũng thừa biết tính cách mọi người, càng ngại sẽ càng trêu nên nó cũng cười rồi không nói gì thêm. 

Trên xe thì có người ngủ, có người bấm điện thoại, nói chuyện, ăn vặt, còn mấy anh em ở phía sau xe thì ngồi quay vlog trêu nhau cười đùa. Nó với Nhism thì ngồi tập dợt 1 vài cảnh trong kịch bản nhưng mà 2 đứa đều là gà mờ nên cứ vừa đọc vừa buồn cười không nghiêm túc được. 

Đến khi cả đám tới nơi thì có 2 chiếc thuyền nhỏ ra đưa cả đám ra du thuyền. Sau khi chia phòng xong thì mọi người ai cũng đều ở phòng ngủ, chỉ có nó đói bụng nên tắm xong thì nó lại ra phòng ăn để ăn trưa, nó cũng có gặp mấy chị mấy bạn vợ, bạn gái của mấy anh. Chào hỏi nhau xong thì mấy chị em cũng ngồi cùng nhau ăn uống trò chuyện giới thiệu với nhau, bình thường cũng biết nhau nhưng chỉ toàn nói chuyện trên mạng chứ chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ. 

Mọi người ăn xong thì lại về phòng nghỉ ngơi 1 lúc, chiều nay 15h thì sẽ cho mọi người tham gia hoạt động chèo Kayak rồi tham quan đảo gần du thuyền. Đến tối sẽ có 1 buổi tiệc chào mừng. 

Nó không về phòng ngủ mà xách máy ảnh đi chụp xung quanh du thuyền, nó với chị Chi-bạn gái anh Ben trong team đi cùng nó, 2 chị em chụp ảnh cho nhau rồi lại đi tham quan xung quanh. Vì chị Chi và nó có gu ăn mặc khá giống nhau, chị Chi cũng rất hòa đồng nên 2 chị em chỉ đi vòng vòng chụp ảnh 1 lúc mà đã thân nhau rồi. 

Sau đó 2 đứa lên trên mũi thuyền, trên này có dịch vụ thẻ diều nên 2 đứa cũng thả diều, xong rồi 2 đứa lại ngồi nghỉ ngơi nói chuyện. Chị Chi có 1 shop đồ tự thiết kế online, đồ chị Chi thiết kế theo vibe tiểu thư nhưng có 1 tí quyến rủ sexy

"Vài hôm về tp.H em có ở lại chơi ít hôm không?"

"Dạ em ở lại 2 hôm, em hẹn vài người bạn đi ăn á chị"

"Thế ghé qua nhà chị, chụp vài mẫu quần áo nha"

"Dạ, mà em sợ em không hợp ấy haha"

"Cứ thử đi, chị thấy em hợp á"

"Dạ"

Đến chiều hôm đó mọi người cùng thức dậy để đi chèo kayak để chụp ảnh, cứ 2 người ngồi 1 thuyền, nó dự định sẽ ngồi với em gái anh Đ nhưng mấy anh chị lại đẩy nó ngồi với Nhism. Nó lắc đầu chịu thua, mấy anh chị lớn mà như trẻ con vậy. 

Nó hơi sợ nước vì bản thân không biết bơi thế nhưng mà có nhiều người rồi cũng có trang bị áo phao nên nó không sợ mà cứ tiếp tục chơi vui vẻ.

"Có chèo được không, không thì cứ ngồi đi tôi chèo cho"

"Tui chèo được mà"

Nó với mọi người trêu đùa với nhau rồi lại chèo đua với nhau, cả đám vừa chơi vừa chụp ảnh đến hơn 17h mới chèo về du thuyền. Về su thuyền thì mấy anh đàn ông con trai rủ nhau xuống hồ bơi chơi, còn nó với chị Chi với Chị Trang-vợ anh Đ đi lên nóc du thuyền chèo thuyền ăn bánh ngọt. 

Cả đám ăn uống xong lại mở nhạc hát kara ở hồ bơi, rồi lại rủ nhau uống rượu, nó uống được 2 ly rượu thì thấy cổ họng rát quá nên không uống nữa. Rượu này khá mạnh nên mới uống 2 ly thôi mà nó đã muốn say đến nơi rồi. 

Nó ngồi cùng với mấy chị chơi bài, ngồi nói chuyện rồi ăn vặt. Đến hơn 2h sáng cả đám lại đi nấu mì tôm ăn rồi ngồi câu mực đêm. Đến hơn 4h sáng thì nó thấy đàu khá đau, có lẽ do lúc nảy uống rượu mạnh rồi sau lại uống thêm rượu soju nên đầu nó khá đau, nó xin phép đi về ngủ trước.  Lúc nó đang mê mang chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng gỏ cửa nên nó từ từ mở mắt rồi lên tiếng

"Ai vậy ạ?"

"Tôi này, đưa Di thuốc đau đầu này"

Nó mệt mỏi đứng dậy mở cửa. Nhism ở cùng phòng với Tài-cũng là 1 thành viên trong team anh Đ, đối diện phòng nó

"Cảm ơn ông nha, ông về nghỉ đi"

Nó lấy thuốc rồi đóng cửa đi vào nhưng không uống mà chui thẳng vào chăn ngủ tiếp. Nó ngủ đến hơn 8h sáng thì mới thức dậy. Mang theo viên thuốc ra ngoài sảnh ăn sáng rồi uống ngay 1 viên thuốc vào cho bớt đau đầu. Đang ngồi ăn thì thấy Nhism đi đến ngồi đối diện nó, theo sau là mọi người cũng lần lượt ngồi ăn sáng. 

Cả đám ngồi ăn sáng nói chuyện này kia thì tự dưng Nhism lên tiếng hỏi nó

"Hết đau đầu chưa?"

Nhism hỏi chỉ đủ nó nghe thôi, mấy anh chị cũng không ai để ý. Nó cười trả lời

"Tui hết rồi"

Thành ra ai nhìn vào cũng thấy 2 đứa cứ thì thà thì thầm rồi nhìn nhau cười, anh Ben ngồi gần Nhism lên tiếng trêu

"Nói anh nghe với, 2 đứa thì thầm gì đấy"

Nó cười cố tỏ ra bình thường 

"Anh Ben trêu hoài thế nhờ, bạn bè người ta tâm sự không được hả trời"

Thế là mấy anh chị lại trêu cả 2 đứa, nó cũng hơi ngại nhưng vẫn tỏ ra bình thường, còn nhism thì đỏ mặt ngượng ngùng hơn nó không nói gì. 

Hôm nay cả đoàn sẽ đi tham quan 1 làng chài nuôi hải sản rồi sẽ đạp xe đpaj 2km ngắm cảnh, đi ngang sang rừng, băng qua 1 dòng sông nhỏ, nghe nói rất là đẹp luôn. 

hôm nay chỉ có hơn 16 người đi, còn mọi người đều ở lại du thuyền ngủ. Nó đi cùng chị Trang vợ anh Đ. Cả đám được anh hướng dẫn viên dắt di tham quan nhiều vựa tôm cá hải sản, chị Trang cũng mua ít hải sản tối nay sẽ làm tiệc nướng trên thuyền. Mua xong bên làng sẽ giao qua thuyền để đầu bếp trên thuyền sơ chế sơ qua còn nguyên đám mấy anh em bắt đầu đạp xe. Vì đạp cả đi cả về hơn 4km nên mỗi đứa quyết định sẽ tự nhau đi xe riêng. Hôm nay nó mặc 1 cái váy khá dài kiểu nàng thơ nhưng nó vẫn có thể đạp xe bình thường, không có vấn đề gì. 

Đúng như quản cáo, dọc 2 bên đường toàn hoa dại nhưng rất đẹp, nó đứng lại chụp rất nhiều cảnh đẹp rồi lại gắn cam lên giỏ xe đạp quay cảnh trên đường đi. Lúc đi ngang qua 1 cây cầu thì nước dưới sông tràn lên cây cầu, nhìn cứ như mình đang đạp xe qua 1 dòng sông vậy. Nó vừa đạp xe vừa dừng lại chụp ảnh, cứ thấy cảnh đẹp là lại dừng lại chụp ảnh. Đến khi nó đạp thêm 1 lúc thì đã thấy mọi người vòng xe về nên nó cũng vòng xe đi về theo mọi người. đi được 1 đoạn thì mọi người quyết định xuống xe dắt bộ vì đạp lên dốc quá mỏi chân. Vì anh Đ có thuê 1 team quay phim chụp ảnh nên đi theo có 2 anh chạy xe máy theo chụp ảnh, thế là nó cũng nhờ 2 anh đó chụp cho vài tấm ảnh, chụp cả bọn rồi chụp riêng, nó cũng có chụp riêng với Nhism 1 tấm ảnh, nó ngồi yên sau xe đạp còn Nhism đứng phía trước xe đạp, khoảng cách đứng rất xa và 2 người cũng không có gì gọi là ăn nhập nhau hết thế nhưng vẫn bị mọi người trêu, chắc mọi người quyết định làm ông mai bà mối cho nó và nhism rồi. 

Cả bọn về tới du thuyền thì nhân viên đã bày biện bàn ghế bếp nướng trên boong tàu rồi. Nó cũng đi về phòng tắm rồi sạc điện thoại và sạc cả máy quay phim. Lúc nó đi ra thì thấy Nhism cũng vừa tắm xong đi ra, nhờ chuyến đi này nó và mọi người cũng khá thoải mái thân thiết với nhau rồi. Nó cười rồi cùng Nhism đi xuống boong tàu.

"Ủa mà sao tự dưng mấy anh chị lại ghét đôi tụi mình vậy haha"

"Haha tôi cũng không biết cơ mà mấy anh em hay trêu tôi thế đấy, Di đừng để ý"

"Tui biết mà nhưng mà hay do tụi mình hay nói chuyện nên mọi người hiểu lầm nhỉ?"

"Không phải đâu, Di đâu phải nói chuyện với mình tôi đâu"

"Ừm nhỉ kkkk"

Cả 2 đi ra tới boong tàu thì lại bị mọi người trêu, nó đã quen rồi nên tìm mọi người chụp ảnh. hiện tại hơn 17h chiều, mặc trời vừa lặn nên trời rất đẹp nên nó tìm chị Chi nhờ chị Chi chụp ảnh hộ

"Đưa điện thoại cho chị"

"Ấy c.h.ế.t em quên em sạc điện thoại ở phòng rồi"

"Ơ điện thoại chị Ben đang quay phim mất rồi kìa"

Nó đứng loay hoay 1 lúc thì nhism đi đến đưa điện thoại cho chị Chi với nó

"Này, điện thoại em này, mọi người chụp ảnh đi lát em gửi ảnh cho"

Nó cười rồi cảm ơn Nhism rồi cùng chị Chi chụp ảnh. Lúc chụp xong thì chị Chi kéo nó qua 2 đứa xem ảnh vừa chụp. Lướt 1 lúc thì tự dưng lại lướt lố qua 1 tấm ảnh, tấm ảnh này là ảnh lúc nảy nó đứng chụp ở bên làng chài kia. Chị Chi nhìn nó cười mỉm

"Em với Nhism là sao đây, 2 đứa như nào đây nói chị nghe với kkkk"

"Trời ơi, nảy em nhờ Nhism chụp chị ơi, khổ ghê"

tuy nó nói vậy nhưng lòng có có 1 tí gì đó khó hiểu, nó tự dưng thấy ngại nên mặt lại hơi đỏ, hên là giừo cũng tối tối rồi nên không ai để ý. Lúc nó đem điện thoại lại trả cho Nhism thì nói

"Nảy chụp mà lỡ bấm khóa chưa xem được, tối về gửi ảnh giúp tui nha"

"Ok"

Cả đám ngồi cùng nhau ăn đồ nướng uống bia rồi lại hát hò, nhiều người còn vui quá còn lôi nhau xuống hồ bơi, nó đang đứng trên bờ cùng bị mọi người gọi xuống

"Thôi mọi người chơi đi em không biết......"

chưa kịp nói hết câu đã bị chị Chi đẩy xuống hồ bơi. Hồ bơi không sâu nhưng cũng 1m8, đối với người không biết bơi như nó thì uống nước no rồi. Trong lúc còn đang ngụp lặn thì có 1 bàn tay vòng qua eo ôm nó ngoi ra khỏi mặt nước. mọi người nhìn nó ho sặc sụa thì cũng hơi sợ không cười nữa mà bắt đầu hỏi

"Ủa mày đừng nói với anh mày không biết bơi nha Di"

Nó vẫn còn ho nên chưa trả lời được, 1 tay nó ôm chặt cổ người kia như phao cứu sinh, 1 tay thì vỗ n.g.ự.c để ho hết nước ra

"Chết, có sao không Di, chị không biết, huhu chị xin lỗi. "

Chị Chi vừa nói vừa đưa tay muốn kéo nó lên khỏi mặt nước. Lúc nó lên tới bờ thì cũng đỡ rồi nên cười nói

"Trời ơi em không sao em sặc nước thôi, mọi người cứ chơi đi em có sao đâu mà"

Chị Chi đưa nó 1 cái khăn cho nó lau mặt rồi ngồi xin lỗi nó, nó cười không sao rồi đẩy chị Chi đi chơi đi, nó không sao. Nó lấy khăn lau mặt rồi cố đẩy hết nước trong mũi ra. 1 bàn tay nhẹ vỗ vào lưng nó, nó còn tưởng chị Chi đang vỗ lưng cho nó

"Em không sao, chị đi chơi đi"

"..."

Nó quay lại nhìn thì thấy Nhism đang ngồi phía sau nó vỗ lưng cho nó thì ngạc nhiên

"Ủa..."

"Ủa gì, hết khó chịu chưa?"

"Tui hết rồi, không sao đâu ông ra chơi đi"

Nhism cũng không vỗ lưng cho nó nữa mà ngồi xuống bên cạnh nó nói

"Có cần đi thay quần áo không?"

"Không sao, ông cứ xuống chơi đi, tui vào nhà vệ sinh 1 lúc nha"

Nói rồi nó quấn khăn đi về phòng vào nhà vệ sinh cố ho hết nước trong phổi ra. Nó lại nhớ đến việc của đời trước, cảm giác nó dẫy dụa dưới đáy sông lạnh lẽo, làm nó nhớ lại tất cả những chuyện không vui trước đây. Nó rửa lại mặt nhìn lại trong gương 2 mắt đã đỏ, không biết vì ngụp lặn dưới bể bơi hay là vì cảm xúc đang nghẹn ngào trong lòng. 

Nó quấn khăn ra ngồi đưa chân xuống hồ bơi vẫy nước tạt mọi người rồi cười đùa với mọi người. Bên kia là 1 nhóm đang ngồi quấn khăn đánh bài ăn tiền, vừa đánh bài vừa uống rượu. Nó đứng dậy xin 1 chân ngồi xuống đánh bài. Ngồi 1 lúc gió biển thổi lạnh nên nó lại cuộn người vào trong khăn tắm

"Làm ly rượu đê cho ấm người"

Anh Đ thấy nó co ro thì lên tiếng rồi rót cho nó 1 ít rượu. Nó đưa tay nhận nhấp nhẹ 1 ngụm. Chỉ 1 ngụm nhỏ thế mà cổ họng nó lập tức nóng lên. 1 lúc sau nó cúng thấy cơ thể dần dần ấm lên, cổ họng cũng đã quen với nồng độ nên nó ngồi 1 lúc đã uống hết 1 ít rượu anh Đ rót cho nó.

"Rượu này rượu gì vậy anh, sao ngon nhỉ, em không thấy đắng"

"Giffard Menthe Liqueur"

"Mắc tiền không anh?"

"Không, rượu này nhẹ mà, thơm nữa đúng không?"

"Dạ"

"Này người ta hay dùng pha chế thôi chứ nhẹ quá đâu ai uôngs đâu, nhưng hợp với chị em phụ nữ, nó cũng thơm sẵn rồi nên uống chay vẫn ngon"

"Cho em ly nữa đi anh"

"Uống ít thôi, mày không biết uống là say đấy, chiều mai về lại rồi"

"Dạ kkk em biết rồi"

Nó vừa uống vừa đánh bài 1 lúc thì thấy cơ thể hết lạnh mà bắt đầu nóng lên rồi nên ngồi hăng say chơi bài, mặc dù thua hơn mấy trăm ngàn rồi nhưng vẫn đang hăng say lắm, chắc có thêm tí men nên tâm trạng bỗng trở nên phấn khích lạ thường. Vì nó không để ý nên Nhism ngồi cạnh nó chơi lúc nào nó cũng khộng biết. 

Lúc nó vừa thắng được 1 ván thì nó quên lấy tiền, nhism ngồi bên cạnh lên tiếng đòi tiền anh Đ nó mới biết là Nhism đang ngồi cạnh

"Anh ơi chưa chung tiền cho Di này anh ơi"

"À à anh quên, gớm thật, mới mà đã bênh chằm chặp rồi"

Thế là mọi người lại bắt đầu trêu nó với Nhism. Lúc này nó say rồi nên cũng cười to quay qua nhìn Nhism rồi thoải mái khoác vai Nhism nói

"Trời ơi mới có tí mà anh chị trêu em thế rồi, tụi em sau này đóng phim còn hôn nhau nữa kia kìa, người ta gọi là hi sinh vì nghệ thuật"

Nó vừa nói vừa khoác vai Nhism rồi quỳ hẳn lên xoa đầu Nhism

"Đúng không bạn yêu?"

thế là anh chị lại vừa trêu vừa lôi điện thoại ra quay lại cảnh nó "gạ gẫm" Nhism. Nó uống được 3 ly rượu thì đã choáng lắm rồi nhưng lúc này cảm xúc nó lại ùa về, nó không chơi bài nữa mà ngồi nghe mọi người chơi rồi 1 mình uống rượu, nước mắt thì tự động chảy ra. Đến khi chị Chi nhìn sang nó mới lắc đầu nói

"Để em đưa con Di về phòng, nó say lắm rồi, hết cười giờ lại khóc"

Thế là mọi người lại quay sang nhìn nó đang ngồi bó gối 1 góc rồi khóc thút thít. Anh Đ lên tiếng

"Nhism đưa bạn về phòng đi, con bé Chi đang bận tay rồi"

Mọi người lại hùa vào nói, hết sức nhiệt tình đẩy thuyền Nhism và nó. Nhism gãi đầu rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh nó lấy ly rượu trong tay nó rồi nhỏ giọng dỗ dành

"Tôi đưa Di về phòng ngủ nhé"

Nó đang ngần ngơ thấy Nhism ngồi đối diện dỗ dành an ủi thì lại tủi thân khóc tiếp, vừa khóc vừa gật đầu. Vì nó là kiểu người mà có 1 tí bia rượu là người bắt đầu đỏ, ngứa ngáy cả người nên giờ nhìn nó vừa đỏ vừa tím không khác gì con tôm luộc. Nhism mang ly rượu lại để lên bàn rồi đi lại muốn đỡ nó đứng dậy nhưng nó lại lắc đầu dơ 2 tay ra lên tiếng

"Muốn bế cơ"

Nó không thể ngờ là bản thân có thể nói được cái kiểu này, lúc này Nhism cũng chẳng quan tâm đến mấy lười trêu chọc của mọi người nữa mà đeo giỏ xách của nó lên rồi ôm ngang người nó lên đi thẳng lên cabin phòng nó. 

Trên đường Nhism ôm nó về phòng nó còn ôm cổ Nhism rồi còn cọ vào cổ Nhism mè nheo

"Khó chịu quá"

"Di khó chịu ở đâu"

"Muốn đi tắm.."

"...."

Đến khi Nhism đưa nó vào phòng thì nó khóc lóc khó chịu vì quần áo ướt nên Nhism đành gọi nhờ nhân viên khách sạn vào thay quần áo cho nó. Đến khi Nhism vào lại thì mấy chị nhân viên đã thay cho nó 1 cái áo thun và thay luôn cả quần áo lót cho nó. Nó vẫn cứ khóc thút thít trong chăn. Nhism đi lấy 1 cái khăn ấm rồi lau sơ qua mặt cho nó rồi cho nó uống 1 chai giả rượu. Lúc Nhism đỡ nó ngồi dậy để sấy tóc cho nó thì nó mơ màng mở mắt rồi lại vòng tay ôm Nhism rồi lại dựa dẫm vào n.g.ự.c Nhím. 

Nó vẫn cứ khóc thút thít nên Nhím vừa sấy tóc vừa dỗ dành nó

"Sao Di khóc nè"

"...."

"Ngoan không khóc nữa nha"

"...."

Sấy xong tóc thì nó đã nhắm mắt ôm chặt Nhím ngủ. Nhím cứ ngồi cho nó ôm 1 lúc thì mới gỡ tay nó cho nó nằm xuống giường rồi đứng dậy. Lúc Nhism đặt nó nằm lại thì không kiềm chế được mà cúi đầu nhìn nó ngủ say, 1 tay vẫn đang xoa đầu cho nó. Nhím lại nhìn nó cứ lúc khóc lúc cười mà cũng cười bất lực. Đang tính đứng dậy thì nó đột nhiên mở mắt rồi nhìn Nhím cười

Nhím cũng bất ngờ chưa biết phản ứng ra sao, 1 tay vẫn đang xoa đầu nó, 1 tay vẫn đang vuốt 2 bên má nóng hổi của nó. Nó nhìn Nhím cười rồi đột nhiên nắm láy tay Nhím đang đặt bên má nó rồi lại cọ má vào tay Nhím. Vì hành động đột ngột này của nó mà Nhím bỗng dưng ngồi im đơ người không biết làm gì

"Mát mát..."

Nó cảm nhận được tay rồi cả cánh tay của Nhím mát nên cả người muốn dán chặt vào tay Nhím. Nó ngồi dậy áp sát cả người vào Nhím, má cọ thẳng vào má Nhím. Được 1 lúc vẫn thấy chưa đủ nên vòng tay ôm thẳng Nhím, cọ mặt vào 2 bên cánh tay còn trống của Nhím. Đến 1 lúc sau Nhím mới giật mình mà bắt đầu gỡ con sâu đam bám trên người mình ra. Thế nhưng Nhím vừa đứng dậy nó đã ôm chặt cả người lên người Nhím. 

Được 1 lúc Nhím bất lực quá nên đành ôm nó rồi ngồi lên giường, định bụng sẽ dỗ cho nó ngủ lại sẽ thả nó lại trên giường, thế nhưng nó ngồi trên người Nhím cứ liên tục luồn tay vào phía trong áo nhím để tìm kiếm 1 nhiệt độ nó cảm thấy thoải mái. Nhím chịu đựng 1 lúc thì thấy bản thân sắp không kiềm chế được nữa nên đành đẩy người nó ra giữ chặt 2 tay nó

"Đừng có bậy, tôi không biết có làm gì Di không đấy?"

Nó cũng không biết lúc đó nó bị sao nữa, mắt vẫn lờ đờ mơ màng nhưng trong người cứ khó chịu, muốn ôm Nhím.

"Ôm..."

Nó mặc kệ Nhím đang giữ chặt 2 tay nó vẫn cứ sáp lại cọ mặt lên mặt Nhím. Đến lúc nó cọ má mình qua môi Nhím thì Nhím cố gắng kiềm chế run rẫy nói

"Xin lỗi Di"

Nói xong Nhím thả cả 2 tay nó ra ôm mặt nó hôn tới.

----------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau nó nghe tiếng chuông báo thức thì nhăn mặt quơ tay tìm điện thoại để tắt. Nó mò mẫn 1 lúc thì lại đụng trúng 1 cái gì đó. Nó đau đầu nên nặng nề mở mắt. Xém 1 tí nữa là nó đã không kiềm chế mà hét lên rồi. Nó cảm giác được mình vẫn mặc áo nhưng hình như có gì không đứng lắm, áo n.g.ự.c không mặc, quần hình như chỉ còn mỗi quần trong. 

Lúc nó cảm giác được người bên cạnh bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức thì nó không biết làm gì lập tức nhắm mắt lại ngay lập tức. Nó cảm giác được người bên cạnh đứng dậy, sau đó tiếng chuông báo thức bị tắt. 

Nó cảm giác được tim mình đang đập liên hồi, nó bắt đầu không điều khiển được nhịp thở của mình nữa rồi, tay vẫn túm chặt chăn giả vờ ngủ. Nó cảm giác được người nào đó đi lại bên giường vuốt tóc nó rồi hôn nhẹ lên trán nó rồi 1 lúc sau nó nghe tiếng mở cửa rồi lại nghe tiếng đóng cửa. 

Nó từ từ hé mắt muốn xác nhận xem người đó đi chưa. Xác nhận không còn ai trong phòng nó mới dám thở mạnh. tự hất chăn ra xem thì nó ôm đầu, nó đã làm gì vậy. Nó ngồi hơn 20p, rốt cuộc đã nhớ bản thân đã quyến rủ người ta như thế nào, sao lại mất mặt như vậy không biết nữa. Nó ngồi im trên giường nhìn 1 vệt m.á.u đỏ dính trên fa trải mà cảm thấy đầu quay vòng vòng. 

Nó quyết định sẽ ngủ ở tỏng phòng đến khi nào về nó mới bước ra khỏi phòng. Nó ngồi được 1 lúc thì có tiếng gõ cửa, nó nhẹ nhàng đi đến thì thấy chị Chi nó mới thở phào mở cửa

"Tỉnh chưa, đi ăn sáng"

"Em đau đầu quá chắc em ngủ thêm á chị"

Chị Chi lách người vào phòng nó thấy trên đất là quần áo nó vứt lung tung thì ngơ ngác nhìn nó

"Haha haha em hay ngủ hỏa thân.."

Nó gượng cười giải thích. Chị Chi kéo nó lại giường cho nó xem lại mấy clip điên khùng tối qua của nó. Nó ôm mặt nhăn nhó

"Chắc em không dám ra tp.H gặp mọi người nữa đâu"

"haha vui, trong team phải có 1 đứa nhây như em mới buồn cười, tụi chị già quá ai cũng nghiêm túc"

Chị Chi ngồi trêu nó 1 lúc thì đi ăn sáng muốn cho nó ngủ thêm. Nó ở trong phòng rồi sắp xếp quần áo xong thì vẫn chưa đến giờ về, thế mà bụng nó lại còn đói nữa nên đành nhắn chị Chi

"Chị, có Nhím ở đó không chị?"

"Không, sao vậy"

"Em nhục quá chứ sao nữa"

"Haha đói chứ gì, ra ăn đi Nhím nó còn ngủ"

Nó ôm giỏ rồi đi ra mở cửa chạy cái vèo xuống sảnh ăn. Nó vừa xuống quan sát 1 vòng thì đúng không thấy Nhím nên thở phào đi lại order 1 phần hủ tiếu. 

Bây giờ ai cũng biết nó nhậu vào lầy lội vậy nên ai cũng trêu nó, nó xầu hổ cúi đầu cười cho đỡ quê rồi cắm đầu ăn. Đúng lúc ăn xong thì thấy Nhím đang đứng order đồ ăn nên nó quay đầu chạy thẳng ra ngoài bong tàu. 

Nó chui thẳng lên boong tầu trên cùng, mặc dù hơi nóng nhưng nó thật sự không biết nên đối mặt như nào. Trời ơi, chắc chắn nó sẽ không bao giờ uống rượu say 1 lần nào nữa. Biết là không trốn được lâu nhưng tạm thời giờ mà gặp mặt thật sự nó không biết nên làm gì. Nó ngồi 1 lúc thấy mọi người lại đi chèo thuyền thì nó mới chạy thẳng về phòng. 

Đến chiều anh Đ thông báo tập trung di chuyển để đi về tp.H nó mới lẳng lặng nhìn cửa phòng dối diện. Đợi đến khi Nhím đi ra 1 lúc nó mới kéo vali lẳng lặng đi ra. Xuống đến sảnh nó thấy Nhím đang đứng đùa với mấy anh thì nó im lặng đi sang chen vào giữa mấy chị rồi đi theo mấy chị. 

Đến khi lên xe để đi về tp.H thì nó lên xe ngồi 1 mình cả 2 ghế, đeo tai nghe nhắm mắt giả vờ ngủ. Đến khi xuống xe nó cũng tiên phong đi thật nhanh xuống xe rồi tạm biệt mọi người kéo vali chạy thật nhanh bắt xe đi tìm khách sạn. Nó định sẽ ở khách sạn cũ nhưng Nhím biết khách sạn đó nên nó quyết định đổi khách sạn. Nó đi 1 vòng thì cũng tìm được khách sạn. Nó gọi cho Thảo-1 người bạn của nó, bạn qua mạng nhưng 2 đứa khá thân nên đợt này nó muốn gặp Thảo. 

"Chiều nay mấy giờ á mày?"

"18h đi, mày ở đâu tao làm về rồi ghé qua chở"

"Thôi, cầm nón cho tao được rồi, đi chổ nào gần gần đi rồi tao tự bắt xe qua cho khỏe cả 2 đứa"

"Tự giác đó, vậy để tao nhắn địa chỉ cho "

"Ok"

"*** đi cho đúng giờ"

"Dạ mẹ"

Nó vừa gọi cho Thảo xong thì bật nhạc trên điện thoại rồi đi tắm. Đến khi nó tắm ra thì lại thấy 2 cuộc gọi nhở từ Nhím và vài tin nhắn

"Em tránh mặt anh đó à?"

"Em tính dụ dỗ anh xong rồi bỏ hả?"

"Không tính chịu trách nhiệm hả?"

"Em chắc là không gặp lại anh không?"

Nó đọc mấy tin nhắn mà choáng váng, gì mới 1 ngày mà đã thay đổi cả cách xưng hô à. Nó day trán 1 lúc mới trả lời lại 1 tin

"À....chuyện đó....tụi mình cứ coi như chưa có gì nha...đỡ khó xử cho cả 2 đứa"

Sau khi nó nhắn xong thì anh (từ giờ mình sẽ thay đổi cách xưng hô của Nhím nhé) nhắn lại

"????"

Nó lại nhắn lại

"tụi mình cũng lớn rồi mà hơ hơ, coi như là......sự cố thui...hahaha"

Nó vừa gửi tin nhắn xong thì anh gọi lại cho nó ngay lập tức. Nó chần chừ 1 lúc thì nhấc máy

"alo.."

"giờ em ở đâu? Gặp nhau nói chuyện cho rỏ ràng đi"

"..."

"Được rồi, em muốn gì thì tụi mình gặp mặt rồi nói, anh không ép em gì hết"

"Được rồi, nhưng hôm nay tui hẹn bạn rồi với ông cũng phải làm việc mà đúng không....mai tui sang nhà chị Chi chụp ảnh 1 lúc rồi tui gọi cho ông"

"Không, tối nay luôn đi"

"..."

"Khi nào chơi về thì gọi anh sang đón"

"...."

"Nghe anh nói gì không đấy?"

"Thôi được rồi, khi nào tui về tới khách sạn tui gọi cho ông" 

"Ừm, vậy em nghỉ ngơi đi rồi đi chơi, đi cẩn thận đấy"

---------------------------------------------------------------------------------------------

Đến chiều nó với Thảo hẹn nhau ở 1 quán ăn thịt nướng Hàn Quốc. Lúc nó đến Thảo vẫn chưa đến, đợi 10p sau Thảo mới đến. Tuy 2 đứa lần đầu gặp mặt nhưng nói chuyện như thể là cả 2 chơi thân từ rất lâu vậy. 

2 đứa vừa ăn vừa bàn chuyện đi Hàn quốc cuối năm nay. Chẳng là 2 đứa ngày trước chơi chung là vì 2 đứa đều mê BIGBANG-1 nhóm nhạc KPOP. cả 2 đã thích từ lúc cả 2 còn học lớp 8. 

"Vậy đến lúc đó hoặc mày vào đi với tao hoặc tao ra đi với mày. Mà visa đồ ổn hết chưa vậy má"

"Rồi, mày lo cho mày á"

"Ê hên đợt mình săn được vé chứ tao thấy giá vé giờ gấp 10 lần rồi má"

"Chứ sao haha đợt đó tao đặt được 8 vé, tao với mày là VIP còn 6 vé kia là vé platium tao bán gấp 3 lần vé VIP"

"MÁ, vậy đợt này đi xem đi free mẹ rồi"

"Haha chứ sao, qua đó tao khao mày ăn"

"Haha ngonnn"

"Ê vậy bọn mình lần đầu tiên chắc cũng lần cuối cùng mẹ rồi, được đón tết Dương Lịch với tình đầu của tụi mính haha"

"Haha, ê mà để tao đăng lên coi có ai chung hội mình đi không tụi mình đi đông cho vui cúng được"

"Má tao đi 1 mình tao cũng vui nữa haha"

"Haha thôi dù sao đi đông an toàn, tao với mày đẹp vậy đi 2 đứa cũng nguy hiểm"

"Ê du*** nói nhỏ thôi người ta cười tao quê"

"Haha"

Cả 2 đứa vừa ăn vừa nói chuyện rồi lại dắt nhau đi uống trà đá là đã hơn 22h30 rồi nên đành tạm biệt nhau đi về. Thảo đòi đưa nó về nhưng khá xa nên nó không chịu, nó tự bắt xe về. 

Khi nó về đến khách sạn thì hơn 23h, chắc lúc này anh đã làm xong rồi nên nó nhắn

"Ông làm xong chưa?"

chưa được 1p sau là anh đã trả lời

"Anh xong rồi, nhắn anh địa chỉ"

Nó nhắn địa chỉ khách sạn cho anh rồi ngồi ở sảnh đợi. Hơn 15p sau thì anh đến. Nó ngồi sau xe anh, giờ này muộn rồi nên cũng chẳng còn quán nước nào mở, 2 đứa vào 1 cửa hàng tiện lợi mua 2 ly trà sữa rồi ngồi phía trước cửa hàng. 

"Sao, ông muốn nói gì"

"Em nói trước đi"

Đến khi cả 2 ngồi lại với nhau thì cả 2 lại ngượng ngùng không biết nên nói gì

"À thì...ông biết hôm đó tui không tỉnh táo mà....à ừm thì do tui nên ông cũng chẳng có lỗi gì hết...chỉ là tụi mình là bạn....còn gặp nhau, hợp tác với nhau trong công việc nữa, thì tránh tụi mình khó xử thì... tụi mình cứ xem như..à như sự cố vậy...quen đi, được không?"

"Không"

"..."

Lúc anh nhìn thẳng vào nó, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nó thì nó bị bất ngờ. Anh nắm tay nó nói

"Em không tỉnh táo nhưng anh tỉnh táo"

"...."

"Anh không thể nào xem như không có chuyện gì được. Anh cũng không coi nó là sự cố. Anh xem nó như 1 à, như 1 bước ngoặc về 1 mối quan hệ của tụi mình"

"...."

"Em không thử xem xét mối quan hệ của tụi mình hả?"

Nói thật thì nó cũng rất có cảm tình với anh, anh khá đáng yêu, hiền lành mà còn hơi ngơ ngơ nữa nên nhiều lúc cũng rất đáng yêu...nhưng

"Nhưng mà...."

"Em cứ suy nghĩ đi, chỉ cần đừng trốn tránh anh. Cứ suy nghĩ đi, còn việc anh theo đuổi em thì em phải chấp nhận, còn chấp nhận không thì cái đó em cứ suyt nghĩ"

"....."

"Đi, thôi đi về, muộn rồi, cho em về nhà ngủ"

Nó im lặng ngồi phía sau lưng anh, giờ thật sự nó không biết nghĩ như nào nữa, chắc hôm nay không suy nghĩ được gì rồi. 

Lúc anh đưa nó về đến khách sạn thì nó chỉ nói ngắn gọn

"Về cẩn thận"

Sau đó quay lưng đi vào khách sạn. Hôm nay nó quá nhứt đầu nên nằm lên giường 1 cái là nó nằm ngủ ngay lập tức. 

Sáng hômn sau mới hơn 7h sáng thì nó đã thấy anh Minh-anh họ nó gọi cho nó

"Di, haha có thông báo chính thức rồi, tháng này bắt đầu dời chợ về rồi haha anh em mình giàu rồi"

"Ủa vậy hả anh, coi đầu năm sau bán đi anh, bạn em nó chuyên bên này nó nói là giờ BDS đang lên chứ giữa năm 2019 là sụp nụ rồi anh"

"Nghe em hết haha, ai lại ngời miếng đất thấy ghê không ai thèm mua vậy mà giừo giá gấp 10 lần đâu"

"haha, có gì đầu năm anh em mình bán luôn anh, đợi chợ mở xong thì còn tăng nữa"

"Đúng."

Sau khi nó tắt máy thì ngồi tính toán 1 lúc, năm 2021 nó bán đồng coin kia xong thì nó sẽ mua nhà cho riêng mình. Nó còn có rất nhiều việc muốn làm, nó muốn học piano, muốn 1 lần được đi nghe hòa tấu, được nghe opera, tuy không am hiểu nhưng nó mỗi lần nghe hòa tấu nó rất cảm động. 

Nó tỉnh ngủ luôn nên xuống sảnh ăn sáng. Nó vừa ngồi ăn sáng vừa check qua công việc, giờ nó thật sự phải kiếm 1 trợ lý rồi, công việc nó quá nhiều không thể ôm nổi 1 mình, qua năm còn đi quay nữa. 

Nghĩ là làm, nó đăng bài tuyển 1 bạn trợ lý, tốt nhất là đã hoàn thành xong chường trình học, có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng hoặc có kinh nghiệm làm bên sự kiện. Lúc đầu nó muốn Linh đi theo phụ nó nhưng thật sự hơi vất vả với có thể sẽ đi xa nhiều nên nó lại thôi, chỉ cho Linh bạn nó ở Shop quản lý phụ nó, đợi sau thân với chị Nhi thì sẽ cho chị Nhi đứng ra quản lý cho nso luôn.

Nó mới đăng bài 1 lúc thì bạn bè nó ùa vào cmt trêu nó

"Em được không chị?"

"Em nè chị ơi tuyển em với"

"........"

Nó ăn xong thì nhìn đồng hồ quá sớm, không biết chị Chi thức chưa. Đanh định nhắn cho chị Chi thì chị Chi đã nhắn nó

"Dậy rồi đó hả, qua nhà chị ăn sáng ne"

"Em mới ăn xong, chị ăn đi rồi em thay quần áo rồi em qua nha, nhắn em địa chỉ đi chị"

Sau khi thấy chị Chi nhắn cho nó thì nó lên tăm sơ rồi xuống đối diện khách sạn gội đầu rồi book xe qua nhà Chị chi. 

2 chị em lục đục make up rồi thay quần áo rồi lại phụ kiện này kia chụp ảnh. Nó cứ nghĩ nó không hợp thế nhưng chị Chi make up cho nó xong thì lại hài hòa với quần áo đến lạ

"Uây, chị làm thợ make up luôn cũng được ấy, chị make đẹp quá, chị có học ở đâu không chị, huhu đẹp xỉu em cũng muốn học"

"Haha chị có học mà ở ngoài đây sao em học"

"Buồn vậy trời"

Sau khi chụp ảnh xong thì chị Chi tặng hẳn cả 2 bộ váy cho nó. Nó không muốn nhận nhưng chị Chi nói nó khôgn nhận chị sẽ thanh toán tiền cho nó như bình thường nó nhận quảng cáo vậy. Cả 2 bộ váy của chị Chi tự tay thiết kế, may từng nét chỉ, bình thường 2 bộ váy này cũng ngấp nghé 5 triệu chứ không  ít

"Khi nào có ảnh thì gửi em nhe, xinh xỉu, em sẽ đặt làm avt kkkk"

2 chị em ngồi dọn dẹp xong thì chị Chi lại hỏi nó

"Mày nói thiêth chị nghe, mày với thằng Nhím có chuyện gì?"

"Có...chuyện gì đâu chị?"

"Chắc chưa?"

"...."

"Lớn cả rồi, đừng có trốn đầu này trốn đầu kia, ngồi lại nói cho rỏ ràng"

"...tụi em nói chuyện rồi"

"Ừm, chị thấy Nhím nó có vẻ rất quan tâm em thích em. Lúc em rơi xuống hồ bơi nó nhảy xuống ôm em lên ngay"

"....."

"tính tình nó cũng dễ thương, mà chị thấy 2 đứa tương tác với nhau cũng....khác với cách em tương tác với mọi người, khác lắm"

"Khác chổ nào chị, thật ra em nghĩ em không thực sự thích Nhím..."

"Chị thấy em với Tài hay với Dev, tụi em cũng độc thân, nhưng mà khi mọi người trêu em với Dev ấy, em dứt khoát lắm nhưng mà em với Nhím thì chỉ dừng ở mức độ không muốn ai hiểu lầm thôi chứ vẫn có 1 cái gì đó vẫn gần gũi, không bài xích Nhím. Do em không để ý á, lúc em ngồi chơi hay nói chuyện với Nhím, em thoải mái lắm, 2 đứa còn hay skinship nhau lắm nhé, chẳng qua tụi bây không để ý thôi, nên anh chị mới trêu tụi bây"

"...."

"thôi chị nói thế thôi, lớn cả rồi, thích thì nói thích không thì thôi, ne né làm gì"

"Em biết ròi"

"Mấy giờ bay về quê đấy?"

"Em 20h em ra sân bay, em bay chuyến 22h"

"thế mấy giờ check out"

"21h em mới phải check out chị ạ, vừa đủ"

"tưởng check out sớm thì qua đây ăn cơm rồi chị đưa ra sân bay"

"Thôi, à trưa nay em định rủ mấy chị đi ăn lẩu, không biết có ai đi không nhỉ chị?"

"Để chị nhắn xem có ai đi không? Có chị với anh Ben rồii đấy"

"chị nhắn hộ em nhớ"

Sau khi chị Chi nhắn trên group thì nó lon ton đi thoe anh Ben chị Chi ra trung tâm thương mại ăn lẩu. 1 lúc sau thì có anh Quang với chị Trang ra ăn cùng. Hơn 30p sau nữa thì Nhím đến. 

Cả đám ngồi ăn uống rồi chị Trang rủ nó tế dương ra đây đi thuê villa b.ắ.n pháo hoa

"Cuối tháng 12 em đi Hàn rồi hehe, đúng hôm tết dương luôn chị "

"Đi Hàn làm gì? Du lịch à?"

"Em đi xem show của BigBang á chị hihi, ngày xưa đu idol mà không có tiền, nay tự kiếm ra tiền rồi, idol cũng già rồi, chắc cũng show cuối rồi nên em với bạn em quyết định xuống tay đi xem 1 lần trong đời, còn tốn hơn 8 triệu để săn vé fansign nữa á chị"

"Ơ chị cũng thích, sao không rủ chị huhu"

"Trời, em không biết, giờ này 1 vé hơn 50 triệu chị ạ, không có vé nữa. Vé của em với bạn em Vip mà mua có 21tr 1 vé thôi, giờ vé thường đứng xa lắc 50tr rồi"

"Trời tiếc thế..."

"Em fan 11 năm rồi đó chị huhu giờ không đi chắc chắn không còn cơ hội đi nữa chị ạ"

"Em đi mấy ngày"

"Bọn em đi 6 ngày, 2 ngày đi xem show, 1 ngày đi fansign, rồi đi ăn uống du lịch này kia rồi về. Bạn em đợt nó săn vé cho bọn em á nó săn dư được nhiều vé, bán lời gấp 4 gấp 5 nên nó bao em tiền khách sạn kkk"

Sau khi ăn uống xong thì nó chia tay mọi người rồi đi xuống tầng 3. Lúc nảy nó đi ngang có thấy 1 cửa hàng nhạc cụ, có bán piano và violin. Đây là 2 loại nhạc cụ nó muốn học nhất. Nó đi vào cửa hàng xem qua, rất nhiều loại đàn. Nó đi dạo 1 lúc thì ngồi xuống 1 bàn piano chạm vào từng phím đàn, cảm giác thích thật. 

"Em có thể giúp gì cho chị không ạ?"

"Dạ chị cho em hỏi, cửa hàng mình có chi nhánh tp.S không chị?"

"Dạ có, địa chỉ là XXXX"

"Chị cho em hỏi, em muốn bắt đầu học piano thì em có nên mua 1 cây thật tốt để học không ạ?"

"Cái này tùy vào điều kiện kinh tế của mình ạ, nếu có điều kiện thì nên mua loại tốt chị ạ"

"Vậy chị cho em hỏi có loại này tốt mà em thích mấy kiểu cổ điển như này nè chị, có cây nào tầm 100tr không ạ?"

"Dạ kiểu dáng chị có thể đặt làm riêng theo yêu cầu, chi phí sản xuất theo yêu cầu như này mà loại  tốt thì giao động 100-150tr á chị. Chị có muốn nghe tư vấn luôn không  ạ?"

"Chị cho em hỏi, nếu đặt làm riêng thì bao lâu mới có?"

"Dạ hơn 1 năm mới có chị ạ"

"Uầy lâu vậy hả chị?"

"Dạ đúng rồi, điều kiện là phải cọc 50% giá trị đàn, đàn sẽ được bảo hành trọn đời, vệ sinh điều chỉnh kỉ thuật, kiểm tra định kỳ trọn đời ạ. "

"Vậy chị tư vấn cho em đi"

Nó theo nhân viên vào trong nghe tư vấn. Nó chọn ra kiểu mà nó thích, nó thích mấy kiểu cổ điển mà mấy kiểu này toàn giá hoàn thiện rẻ nhất là 200tr. Nó cũng đắn đó 1 lúc ngồi xem lại thật kỉ càng rồi quyết định cọc luôn 100tr, đặt luôn cây đàn. 

Sau khi hoàn thành giấy  tờ và thanh toán tiền cọc thì nó ra về.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên nó về quê, nó of strteam nhưng sẽ quay vlog 1 tháng lười biêgs này. Sáng đó nó thứ dậy cầm máy quay để quay vlog đầu tiên. Nó ngồi ăn sáng xong lại đi 1 vòng quanh nhà để quay clip. Rồi lại cầm máy quay quay xung quanh xóm nhỏ của nó rồi gặp ai thì chào người đó. Nhà bà nội nó cách nhà nó 300m nên nó đi bộ qua nhà nội nó, dọc đường đi nó gặp rất nhiều mấy cô chú hàng xóm hỏi thăm nó. Nó cũng nhiệt tình chào hỏi.

Nó vừa đi vừa quay vài nơi mà nó từng chơi khi lúc nó còn nhỏ. Nó qua đến nội nó thì gặp bà nội, cô năm và thím sáu nó đang ngồi ăn sáng trước bàn đá. Nó cầm máy quay theo rồi ngồi xuống dựng máy quay quay cả thím và cô nó cùng với bà nội nó

Bà nội: "Con về hồi nào?"

"Dạ tối qua nội"

Thím sáu: "Về chơi hả Di, con về bao lâu, nay cái bụng hết đau chưa?"

"Dạ con về 1 tháng á sáu, làm mướn miết đuối quá nghỉ ngơi xíu á sáu"

Cô năm: "Ăn sáng chưa, vô lấy cái tô ăn với cô năm"

"Thôi, má con sáng mua đồ ăn sáng cho con rồi mới đi rẫy"

Nó ngồi nói chuyện rồi nghe bà nội nó nói xấu mấy bà cụ trong xóm mà cười vui vẻ. Kiếp trước cả nhà nội nó đa số ai cũng ghét thím sáu nó vì thím sáu nó được chú sáu nó cưng, chỉ ở nhà làm nội trợ, làm đẹp chứ chú sáu nó không cho đi làm nên ai nhìn thím sáu nó cũng không thuận mắt cả nhưng nó biết thím sáu nó sau này rất tốt với mẹ nó nên giờ nó cũng rất yêu mến thím sáu. Lúc sau thím sáu nó quan tâm nó hỏi

"Có người yêu chưa Di"

"Dạ chưa, giờ này lo học lo làm chứ yêu đương gì sáu hehe"

"Đúng rồi con, chơi cho đã rồi hẳn lấy chồng, yêu đương chi cho mệt"

"Dạ, qua năm là con tốt nghiệp cao đẳng rồi, con học liên thông 1 năm rưỡi nữa à với qua năm con được đi đóng phim chiếu trên tivi á sáu haha nên con làm gì có thời gian"

"Trời ơi cháu tui nó sắp làm diễn viên nổi tiếng rồi, lát nữa chụp hình với ký tên trước cho thím sáu nha"

"Haha chọc con quài"

"Mà sáu nghe mẹ con nói con học tiếng Trung Quốc nữa hả?"

"Dạ, con học lấy được bằng cấp 4 rồi á sáu, có 6 cấp mà hiện con ở mức 4, chắc 2 năm nữa là lấy được mức 6 rồi"

"Trời ơi, rồi có nói chuyện được không?"

"Dạ được, con nói đọc nghe được rồi á sáu, viết chữ tay thì chưa giỏi, giờ nói chuyện với người trung quốc thì con nói được, con còn chơi game với người Trung Quốc mà"

"Ráng nghen con, học cho giỏi"

"Dạ"

"Rồi làm mấy cái kia lương đủ xài không?"

"Dạ con còn để dành được ít nữa á chứ, đợt con có đầu tư với thầy giáo của con được ít tiền góp vô cho ba má con xây nhà á, giờ con dư được ít hihi"

Cô năm nó nghe nó nói thì hỏi

"Dư được bao nhiêu Di?"

"Dạ hehe bí mất, mẹ con còn không biết, con không nói đâu"

Thím sáu nó nghe cô năm nó hỏi là biết ngay cô năm nó muốn mượn tiền rồi

"Để dành đó mà phòng hờ, đừng có cho bạn bè mượn tiền đó nghe chưa?"

"Dạ haha thím sáu cần thì nói con cho sáu mượn nhen sáu"

"Haha trời ơi sướng dữ vậy bây, cháu tui nó đòi cho tui mượn tiền nữa kìa. Vậy cho sáu mượn 50 triệu đi nâng mũi được nè"

"Được luôn, sáu vô tp.S con dắt sáu đi sửa luôn, cho mượn tiền luôn"

"Ây cha, vậy là để thím sáu về xin chú sáu vô tp.S lẹ rồi haha"

Nó với thím sáu nó ngồi nói đùa 1 lúc thì bà nội nó với cô năm nó đi chợ, lúc này chỉ còn thím sáu nó ngồi với nó. Nó tắt máy quay rồi nói với thím sáu

"Nói chứ con đi làm để dành cũng được mấy trăm, ba mẹ con thì con có để cho ba mẹ 1 khoảng rồi, nếu sáu có cần cứ nói con, này con nói thiệt á, nảy có cô năm với bà nội con không nói được, con không muốn cho cô năm mượn. Con nghe ba con nói chú sáu muốn mua xe tải tự chạy, không chạy cho người ta nữa, nếu chú sáu có thiếu con cho chú sáu mượn được 500 triệu. Con buôn bán 1 tháng lời cũng được vài chục 100, siêng làm 1 tháng cũng được hơn 200 chứ không đến nổi đau sáu, này con tâm sự cho sáu nghe. Nhưng mà đừng nói là tiền con cho mượn, cứ nói ba mẹ tsáu cho sáu mượn là được"

"Trời ơi, nhiều vậy hả con?"

"Dạ, nên nếu cần thì nói con nha, dù sao mình tự chạy cho mình vẫn ngon hơn là chạy thuê cho người ta"

"Sáu biết rồi, để sáu hỏi chú sáu mày"

"Sáu đừng nói tiền của con là được, con cũng không nói với ba con. Vậy á là mấy người nhà nội không ai dám ý kiến gì với sáu, sau này sáu có tiếng nói hơn."

"Sáu biết rồi, sáu cảm ơn nha"

"Dạ, có gì đâu mà, nhà nội có sáu là tốt với mẹ con nên con cũng thương sáu hehe. Cần gì thích gì cứ nói con ở trong đó mua cho sáu với má con, sáu cũng tút lên cho má con, đợi qua tết 2 người vô tp.S con dắt 2 người đi mua sắm làm đẹp, con lo hết. Sáu chỉ cần rủ má con đi là được kkk"

"Trời ơi, chưa già mà tui được hưởng rồi"

Nó với sáu nó ngồi nói 1 lúc thì cô Nở-Là hàng xóm đối diện với nhà nội nó thấy nó từ tp.S về nên qua chơi hoie thăm

"Nay ra trường chưa con?"

"Dạ con chưa, hết năm á cô Nở"

"Trời ơi, càng lớn càng xinh gái bây, mày qua coi chị Oanh của mày kia, tao nói nó giảm cân mà nó không giảm được, con gái mà mập quá đâu có đẹp, như con là đẹp nè"

Chị Oanh là con gái cô Nở, ngày xưa nó cũng chơi rất thân với chị Oanh, sua này lớn lên mới hết chơi với nhau.

thím sáu nó nghe cô nở nói vậy thì tâng nó lên tận trời xanh

"Trời, con Di nó làm người mẫu đó, làm mẫu chụp hình cho nhiều shop đồ này kia mà, ngoài hình phải chuẩn mới làm được chứ."

"Vậy chứ giờ vẫn phải lo học trước nha con" 

"Trời chị không biết rồi chứ năm nào cũng học bổng, bà Dung bả khoe đầy trên FB đó chị thấy không"

Nó nghe thím sáu nó khoe khoang về nó chỉ biết cười mà không dám nói gì. Đúng lúc nó đang ngồi nói chuyện thì thấy Nhím gửi cho nó mấy tấm ảnh bữa mượn điện thoại anh chụp rồi cả ảnh anh Đ gửi file toàn bộ clip và ảnh chụp chuyến du lịch của bọn nó lên group. Nó định đứng dậy đi về nhà mở laptop lên xem ảnh thế nhưng thím sáu nó giữ nó lại

"Xíu đi chợ với sáu, ở lại ăn cơm với sáu, về nhà chi"

"Dạ thôi, sáng má con nấu tước rồi mới đi làm, lát có thằng Việt với thằng Bôn đi học về ăn  với con nữa"

"Kêu hết qua đây, trưa nay sáu nấu bún giò ăn"

"Dạ haha vậy xíu con với sáu đi chợ ha, để con về lấy cái laptop rồi con qua lại, chứ ngồi nhà có 1 mình cũng buồn"

Trước khi nó về nó bật mấy quay rồi nói sáu nó với cô nở nhận xét về nó để nó quay lại. Nó đi về rồi xách laptop qua ngồi check file hình ảnh anh Đ vừa gửi. Nó mở cho cả thím sáu và cô nở xem. Vừa xem vừa giới thiệu vài người cho 2 người nghe. Đến khi nó lướt đến mấy tấm ảnh của nó ở làng chài thì dính khoảng 3 4 tấm có Nhím

"Ai đây Di, người yêu con hả?" Cô nở thấy thì hỏi

"Dạ không, đồng nghiệp con á"

"Đẹp trai đó"

"Dạ kk cũng làm chung nhóm với con á, bằng tuổi con"

Ngồi xem ảnh 1 lúc thì bà nội nó với cô năm nó đi chợ về cũng ngồi vô xem ảnh rồi tấm tắc khen nó xinh này kia.Tuy bà nội nó không gọi là thương nó nhất nhưng cũng không phải là không thương, cũng rất tự hào về nó.

"Trời ơi tao nói thiệt, cái xóm này có đứa nào cở tuổi con Di mà được như nó đâu. Từ khi cấp 2 cấp 3 là đã dễ thương học giỏi ngoan nhất cái xóm này rồi"

"Haha nội ơi không có đâu haha"

Cô Nở cũng hùa theo

"chứ gì nữa, con con thằng B với con bé con nhà bà T có đứa nào bằng con Di, đi học đi làm có tiền phụ ba mẹ xây nhà, như vậy là quá giỏi rồi"

Nói 1 lúc thì bà nội nó kêu nó để im máy tính đó rồi đi rủ máy bà bạn già qua nhà chơi để khoe nó với mấy bà cụ kia. 

Nó chỉ biết cười trừ nhìn thím sáu nó chứ cũng không biết làm gì. Đúng thật giờ nó là niềm tự hào của cả nhà nó, ngày xưa đi học thì cũng là đứa học giỏi nhất ngoan nhất, cũng chỉ vì nhà nó toàn con trai lại học không tốt nên 1 đứa học lực khá như nó ở nhà nghiễm nhiên thành đứa giỏi nhất. 

Ngồi được 1 lúc thì cả nhà giải tán, nó với thím sáu nó đi chợ. Lúc đến chợ thím sáu nó lại chở nó đi khoe khắp nơi. Đến trưa thì 2 đứa em trai nó đi học về, nó kêu 2 đứa qua nhà thím sáu ăn cơm nhưng 2 đứa không chịu đi nên nó đành đi ăn 1 mình. 

Loay hoay 1 ngày thì chiều ba mẹ nó đi làm về, cả nhà lại ngồi ăn uống, nó cũng lại lôi máy ra quay vlog rồi đến tối thì nó ngồi máy chỉnh sửa video sơ sơ qua rồi đi xuống phòng em trai nó ngồi nói chuyện với 2 đứa em nó. Kiếp này vì nó làm có tiền nên không để 2 đứa em nó thiếu bất kì thứ gì, máy tính laptop xe máy, nó đều sắm đủ cho 2 đứa nên thành ra 2 đứa em nó rất nghe lời nó.

Được 1 lúc nó xuống xem phim với ba mẹ nó rồi kéo mẹ nó về phòng nói về việc đất tăng giá rồi cũng nói với mẹ nó về việc nó muốn cho thím sáu nó mượn tiền để chú sáu mua xe rồi cả việc ngày mai nó muốn xuống nhà Dì Thúy của nó xem dượng nó bị bệnh như nào, nếu Dì nó cần gì thì nó sẽ cho mượn. Cách đây 3 tháng, anh Vỹ nó-là con của Dì nó bị mất xe máy nhưng vì Dượng nó bị té trật lưng nên trong nhà tốn rất nhiều tiền để chữa trị nên anh nó không dám nói với dì nó, chính nó cũng đứng ra mua cho anh nó 1 chiếc xe mới, khi nào anh đi làm có tiền thì trả nó sau. Mẹ nó nghe nó nói vậy thì mới hỏi nó

"Con tiết kiệm được bao nhiêu mà giúp hết người này đến người khác vậy?"

nó sợ mẹ nó lo nên mở ngân hàng ra cho mẹ nó xem số dư

"Như vậy quá đủ rồi chứ mẹ, chuẩn bị ba mẹ chuẩn bị đi, qua năm con bán đất lời hơn 20 tỷ đó, lúc đó con mua liền 1 căn nhà ở tp.S, cho ba mẹ 3 tỷ được không?"

"Trời ơi.."

Mẹ nó xúc động, cả đời mẹ nó còn không nghĩ trong tay sẽ để dành được 1 tỷ chứ đừng nói sắp tới tài khoản  10 11 chữ số như vậy.

"À mẹ để ba đi làm đi, trưa hẳn ra, sáng mai mẹ con mình đi sắm vàng nhe, sắm tầm 300 triệu nha mẹ, để dành đó, vàng tăng giá mình bán"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau nó với mẹ nó đi mua 8 cây vàng ở ngân hàng, rồi sau đó lại đi vào tiệm vàng mua cho mẹ nó 1 bộ trang sức dây chuyền nhẫn bông tai hết 45 triệu. Nó cũng lựa cho thím sáu, bà nội, thím bốn và dì nó mỗi người 1 chiếc nhẫn 2 chỉ vàng.

Đến trưa hôm đó nó ôm gopro( thiết bị nó quay phim) đi ra rẫy cùng mẹ nó. Hiệnt ại đang là mùa thu hoạch cà phê nên ngoài rẫy nhà nó có thêm 2 gia đình mà ba mẹ nó thuê về để trông coi cà phê. Sau khi nó ra đó thì nó bật máy quay đi theo ba nó ra vườn sầu riêng, giện tại nhà nó có hơn 8,5ha (85000m2), ba mẹ nó trồng hơn 1500 cây sầu riêng. Theo như ba mẹ nó tính toán, nếu ổn định thì nhà nó thu gần 180 tấn sầu riêng, 2 năm nữa là sẽ thu hoạch được

"Ba mẹ yên tâm, lúc đó con xin 1 chiếc ô tô thôi"

Theo như nó nhớ thì sau này 1ha thu về lợi nhuận không dưới 1ty5, vậy nếu nhà nó xuông xẻ 1 năm ba mẹ nó có thể thu được hơn 10 tỷ tiền sầu riêng. Nghĩ đến việc đó nên nó cười tủm tỉm nói:

"Ba mẹ nên thuê hẳn người trông coi sầu riêng, cũng nên xây dựng lại khu vực hàng rào xung quanh, à hôm nào má đi chợ mua rượu thịt nhiều vào tặng cho mấy rẫy xung quanh nữa nha má"

Tuy nó đã đầu tư cho ba mẹ nó xây dựng tường rào bảo vệ xung quanh rẫy nhà nó nhưng sau này nếu có sầu riêng chắc chắn phải thuê thật nhiều người canh chừng trông coi. 

Nó cũng đi loanh quanh quay vlog 1 lúc thì đi theo ba mẹ nó quay mọi người hái cà phê. Mẹ nó với ba nó cũng hái phụ, nó không muốn nhìn ba mẹ nó vất vả nên hôm nay nó sẽ về kêu ba mẹ nó thuê người hái toàn bộ. tuy hiện tại cà phê nhà nó thu 1 năm chỉ hơn 800tr nhưng  cũng không phải quá ít. 

Đến chiều thì ba mẹ nó và nó lái xe máy về. Hiện tại ở canh cà phê thì chỉ có 1 hộ gia đình, phía bên vườn sầu riêng cũng có thêm 1 nhà chòi có 1 gia đình khác canh chừng bên đó. 1 năm tốn chỉ hơn 200 triệu trả tiền công cho 2 gia đình. Cũng khá rẻ. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay đã là ngày 28/11, nó đã nghĩ ngơi 1 tháng ở nhà nên tâm trạng đã ổn định hơn nhiều. Ngày mai nó sẽ đi xe đò về lại tp.S. Dạo này Linh bạn nó đi thực tập bên công ty của bà con nên ban ngày đi thực tập 1 buổi còn lại ở lại shop quản lý shop cho nó. Hiện tại nó chỉ bán thức ăn phụ kiện cho petshop chứ không còn bán mấy mặc hàng khác nữa, nhưng cũng may mắn nó buôn bán cũng khá ổn, 1 ngày cũng ra được hơn 200 đơn. nhân viên gói hàng có 4 bạn và Linh nữa là 5 người. Nói chung công việc buôn bán của nó đã khá ổn định rồi. 1 tháng cũng lợi nhuận cũng ngót nghét 1 tỷ. Nó hài lòng nhìn tổng kết doanh thu tháng 11. 

1 tháng qua tuy nó không livestream nhưng rất siêng ăn ra vlog ở nhà, nào là vlog giới thiệu nhà, vlog đi rẩy, vlog trồng rau trồng nấm, nấu ăn......

Tuy nó không có clip chơi game hay clip livestream đăng youtube nhưng lượt xem vlog của nó rất cao, cũng nhờ mấy anh em trong team cũng hay quảng cáo giúp nó nên không có vlog nào dưới 1tr view. Lượt theo dõi kênh youtube cũng tăng nhanh, hiện tại đã hơn 2tr1 người theo dõi, tăng hơn 600k người trong còng 1 tháng. Có vẻ về quê khá thoải mái nên nó có rất nhiều content để làm vlog, 1 tháng hơn 10 vlog, quá chăm chỉ.  

Sáng hôm nay nó quay lại TP.S. Lại quay về lịch trình làm việc, hiện tại nó chưa tìm được bạn quản lý nào phù hợp. Thế là nó lại 1 mình vừa nhận job vừa sắp xếp lịch tình, tự mình làm tất cả. Nó còn 1 tuần nữa là sẽ phải nộp bản báo cáo thực tập nên hôm nay nó bắt đầu làm báo cáo thực tập rồi cũng bắt đầu đăng kí đi học tiếng anh và tiếng Trung. Nó có 2 ngày nữa để thu xếp xong việc học hành. Nó không cần đi thực tập vì đợt trước nó đã đi thực tập ở công ty chú Đại-chú là bạn thân của ba nó, hiện tại đang mở 1 công ty logistic nhỏ. Đợt trước nó đã học được hết tất cả rồi nên đợt này nó xin chú Đại chứng nhận dùm nó mà nó khỏi cần đi thực tập, qua học kỳ 2 nó sẽ bắt đầu đi thực tập làm việc như 1 nhân viên của công ty. Vì nó vốn khá chăm học hỏi, nghiêm túc làm việc nên chú rất thích nó, nó biết chú muốn nó học xong vào công ty chú làm nhưng nó thì chưa tính toán đến nên chỉ xin chú cho nó thực tập không lương 4 tháng ở công ty thôi. 

Chỉ sau 1 ngày nó đã sắp xếp làm xong báo cáo rồi lại nhớ đến anh Minh anh họ nó nên gọi anh hẹn anh đi ăn rồi bàn về vụ bán đất luôn. 

2 anh em hẹn nhau ở 1 quán ăn gia đình rồi 2 anh em gọi 1 phần lẩu với mấy phần đồ ăn ngồi ăn vừa ăn vừa bàn chuyện.

"hiện tại em đang nắm tổng bao nhiêu m2?"

"500m2 á anh"

"Á đù ngon, hiện tại giá là 80tr 1m2 đó Di, anh em mình trúng lớn rồi"

"Nghe em, qua tết anh em mình bán, không dưới 100tr 1m2 đâu, ráng qua tháng 3 tháng 4 là oke á anh"

"haha thì nhờ anh nghe lời mày nên mua nhà bên này rồi mua thêm 100m2 để đầu tư, giờ anh tin mày"

2 anh em lại ngồi cười nói ăn uống, nó cũng định kéo chú út nó theo cho chú làm giàu nhưng thím út nó không chịu nên nó cũng đành chịu. 

Khi nó ăn xong về nhà thì mẹ nó gọi nói

"Tuần sau bán cà phê xong mẹ với tím sáu vào đó thăm con, sẵn đi chơi luôn rồi nói về vấn đề cho thím sáu con mượn tiền mua xe luôn"

"Được mẹ ơi, vô đi con dắt đi mua quần áo rồi đi chơi, có đứa nào được nghỉ học không dăt tụi nó vô đây"

"Thôi tụi nó thi học kỳ chứ nghỉ gì"

"À vậy thôi, mẹ hỏi coi tụi nó muốn mua gì thì nói con con mua cho nha"

Nó cúp máy rồi lại nằm lăn lộn trên giường lướt điện thoại. 1 lúc sau nó thấy chị Chi nhắn tin cho nó

"chị gửi ảnh cho em, haha có lâu rồi mà nghe me nói về nhà nghỉ ngơi nên chị không  gửi"

nó bấm vào xem ảnh chị Chi gửi mà không khác gì chụp ở studio, cực kì chuyên nghiệp.

Nó bấm chọn 1 tấm ảnh nó mặc váy lụa dài ngồi trên 1 chiếc ghế mây ngồi buồn nhìn xa xăm, cực kỳ đẹp, nó còn không nhận ra bản thân mình. Nhưng bức này lại không thể thấy hết cái váy, nó muốn giới thiệu váy cho chị Chi nên nó lại lựa 1 ảnh khác, tấm này thì thấy hết tất cả chiếc váy , thế nhưng nó vẫn thích nhất tấm ảnh ngồi buồn kia. Suy nghĩ 1 lúc nó vẫn chọn tấm ngồi buồn rồi thay làm avt, có gắn cả thông tin chị Chi lên ảnh. 

Sau khi nó đổi avt thì nhận được rất nhiều lời khen từ bạn bè và cả fan của nó. Được 1 lúc nó thấy Khoa nhắn tin

"Lâu quá không gặp mà nhìn bạn khác quá không nhận ra haha"

"Haha lâu quá không gặp, bữa nào rủ thằng Hải nữa, đi ăn uống 1 hôm, dắt cả người yêu ông nữa"

Nó biết đây là kkhoangr thời gian Khoa có bạn gái, đến cuối năm 2019 mới chia tay. 

"MAi đi luôn cho nóng kkk"

"Được luôn ông, ông rủ thằng Hải đi nha"

"Oke, vậy bà chọn quán đi"

"Oay thôi ông chọn đi, tui chịu thua á kk"

"Tưởng idol biết nhiều quán chứ"

"Tui không biết đâu, ông nhờ bạn gái ông chọn đi, thích ăn quán nào thì tụi mình đi"

Nó muốn để Khoa tự chọn vì nso biết khoảng thời gian này Khoa có hơi khó khăn. Nói chuyện  với Khoa xong thì Nhím vừa livestream xong gọi cho nó

"alo"

"Làm gì đấy? Em ăn chưa"

"Em ăn rồi, sao vậy?"

Hơn 1 tháng qua mối quan hệ của nó và Nhím đã lên được hơn 1 bậc, hiện tại cả 2 đang "mập mờ" với nhau, tuy chưa xác định mối quan hệ nhưng cả 2 ngày nào cũng nói chuyện quan tâm nhau. Nó thấy cũng vui, không còn qua bài xích nữa, cũng có chút thích..

"À, vô lại tp.S chưa?"

"Em vừa vào hôm qua"

"Oay, tháng này anh stream chưa nghỉ 1 ngày nào luôn ấy, thấy anh giỏi không?"

"Giỏiiii"

"Hihi anh định tuần sau vào tp.S gặp em, nhớ em.."

"Tuần sau mẹ em vào chơi rồi, không gặp anh được đâu... À cuối tháng trước khi em đi Hàn em sang chơi với anh 2 hôm"

"..."

"Không đươc à?"

"2 hôm ít thế"

"Trời em đã off hẳn 1 tuần để đi Hàn rồi đấy, không nghỉ thêm được đâu"

"thôi thế cũng được"

"thế hôm nay anh không chơi game với anh Đ à?"

"Có"

"Anh ăn chưa?"

"Anh vừa mua về, giờ anh ăn"

"Vậy thôi anh ăn đi rồi chơi, hôm nay em mệt quá em ngủ trước á"

"Vậy em ngủ đi, ngủ ngon"

"Bái bai"

Nó tắt điện thoại rồi chui vào chăn muốn ngủ. Vì về quê toàn ngủ lúc 9 10h tối nên giờ mới hơn 23h mà nó đã buồn ngủ lắm rồi. Nó vừa nằm 1 lát là ngủ say ngay. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó đã live lại được 4 ngày rồi, ngày mai là ngày nó lên trường để nộp báo cáo rồi nghe thầy cô cố vấn nhận xét những điểm cần sửa. Sáng sớm nó đã lái xe lên trường rồi ngồi trước phòng học đợi tới lượt mình. Trong lúc ngồi đợi thì nó lên mạng tìm 1 nơi học piano để khi đàn của nó về nó có thể chơi được rồi. 

Nó ngồi đọc 1 lúc cũng chẳng hiểu gì nên chán nản cất lại điện thoại. Đúng lúc đến tên nó nên nó đi vào phòng học. Về cơ bản thì bài báo cáo của nó nội dung khá ổn rồi, bổ sung thêm nhật ký thức tập thêm 10 ngày nữa là được. 

Đến khi nó về đến nhà thì lại lên mạng tìm chổ dạy piano. tìm 1 lúc mà nó nhìn phân chia lớp mà nó choàng váng, nó bèn đăng 1 dòng trạng thái lên FB

"Có ai biết học piano ở đâu không giới thiệu cho mình với, cho người mới bắt đầu học ấy ạ, huhu helppppppppp"

Nó đăng xong thì có khá nhiều bình luận, nó cũng tham khảo 1 lúc nhưng vẫn hơi mơ màng về mấy lớp học như này, vì nó không có đàn nên phải đến trung tâm học. Ngồi 1 lúc thì nó thấy anh Cảnh nhắn tin

"Em muốn học piano hả?"

"Dạ"

thế mà nó lại quên mất anh Cảnh, thiếu gia này chắc hẳn cũng đã được học piano. Sau khi nghe anh Cảnh nói sơ qua thì nó hiểu ra 1 ít, trước hết nó sẽ phải học 1 lớp "POPULAR MUSIC PIANO" rồi nếu muốn thì sau đó sẽ chuyển qua học "PIANOFORTE". Sau khi giải đáp được thắc mắc thì nó hỏi anh Cảnh

"Anh biết học ở đâu ok không anh?"

"Có 1 cái trung tâm ở quận 5, hơi xa nhưng chổ đó là ổn nhất rồi, giá cả cũng khá ok á, em tham khảo xem"

Anh Cảnh nói rồi gửi cho nó 1 đường link. Nói cảm ơn anh Cảnh rồi tắt máy bấm vào tham khảo trung tâm âm nhạc đó tham khảo, đúng là học phí khá rẻ. nó để lại thông tin rồi tắt máy tính đi xuống shop xem lại hàng hóa rồi đặt hàng. Sau đó đi xuống tầng 2 dọn dẹp sạch sẽ lại 1 phòng ngủ dưới đó cho mẹ nó và thím sáu nó vào ở. Nó sợ lúc nó livestream thím nó với mẹ nó không ngủ được, hơi bất tiện. Xong xuôi đến chiều muộn nó lại lên tắm rồi chuẩn bị 1 lúc bật live. Hôm nay nó live sớm hơn mọi khi 1 tiếng, nó thông báo với mọi người cuối tháng này nó đi hàn nên off 10 ngày cuối tháng. nó nhìn đồng hồ hơn 19h thì bấm điện thoại gọi cho mẹ nó

"Mẹ lên xe chưa? Có say xe không?"

"Không, mẹ với sáu mày đang nằm nói chuyện"

"Mai 2 người đến giờ nào thì gọi con giờ đó, con ra đón nha"

"Thôi đưa địa chỉ đây má với thím mày tự bắt xe vô"

"thôi, cứ tới hồi nào gọi hồi đó"

Nói chuyện với mẹ nó xong thì nó nói

"chắc phải xin mấy bạn yêu off thêm 2 hôm dắt mẹ đi ăn rồi ahihi"

Thế là bên dưới kênh chat lại ngập tràn bình luận phẫn nộ. 

"Cô này giàu rồi, không thèm làm nữa"

"1 tháng cổ off 15 ngày rồi"

Nó cười cười tỏ vẻ ngây  thơ

"Ơ, thôi mà mấy bạn yêu, tháng sau hứa stream không nghỉ 1 ngày"

Tối hôm đó live xong thì lại nhắn qua nhắn lại với Nhím vài câu rồi lại lên chơi game với anh Đ thế mà hơn 3h sáng còn chưa ngủ. Đúng lúc đang chơi thì mẹ nó gọi

"mẹ đến rồi, đang ở bến xe, cứ đi từ từ ra nha"

Nó tắt điện thoại rồi tạm biệt team xong bắt xe ra bến xe. Nó chất đồ mà mẹ nó với thím sáu nó mang theo thì lắc đầu

"Trời ơi gì mà 2 người đem thoe đồ ăn quá trời vậy?"

"Đem cho con chứ sao"

Cả 3 sắp xếp xong thì lên xe đi về nhà nó

Về đến nhà nó dắt mẹ nó với thím nó đi về phòng ngủ. Cho 2 người thay đồ còn nó thì đem mấy thùng đồ ăn mẹ nó mang cho nó lên phòng bếp, sắp xếp vào tủ lạnh. Mẹ nó với thím nó cũng không ngủ được nên đi tham quan căn nhà mà nó thuê rồi vào xem phòng ngủ nó rồi lại ra phụ nó cất hết đồ ăn vào tủ lạnh

"Sao 2 người không ngủ tiếp cho khỏe, mới có 4h sáng à"

"Hết ngủ được rồi, con buồn ngủ thì ngủ đi, mẹ với thím mày ngồi xem tivi"

"Con cũng tỉnh ngủ rồi, vậy thôi mình ngồi chơi 1 lát rồi sáng đi ăn sáng"

Vì có 3 người nên nó không thể đi xe máy, khá bất tiện. Đợi đến khi bán đất nó sẽ mua 1 chiếc ô tô để có sử dụng thì sử dụng, cũng rất tiện. 

Đến hơn 6h sáng nó lại book 1 chiếc taxi đưa 2 người đi ăn sáng rồi lại qua tiệm cà phê của thím út nó ngồi chơi 1 lát. Nó với mẹ nó và thím nó chơi đến trưa thì ăn trưa ở nhà thím nó xong rồi cả 3 lại book xe đi trung tâm thương mại. Nó mua cho mẹ nó và thím nó 2 cái túi xách, hàng này cũng không phải hàng hiệu nhưng cũng là của 1 hãng túi khá nổi, sau đó lại đưa 2 người đi sắm ít quần áo váy vóc. Mua cho ba nó và chú sáu vài cái áo thun, đai nịt và áo sơ mi. 

Cả 3 đi mua sắm cả ngày xong thì nó dắt mẹ nó và thím sáu nó đi ăn lẩu băng chuyền. Ăn xong nó lại dắt mẹ nó và thím nó đi xem phim. Xem phim xong cả 3 mới bắt xe về nhà tắm rửa. Nó về đến nhà cho mẹ và thím nó tắm trước rồi nó thì lấy xe đi mua 1 ít đồ ăn vặt xong lại về nhà ngồi nói chuyện với thím nó về việc chú nó mua xe. Sau khi bàn bạc xong thì nó chuyển khoản cho thím nó 500tr. Rồi nó lại lên mạng đặt 3 suất ngày mai đi spa. Rồi cũng lên mạng đặt cho mẹ nó với thím nó 2 cái vali cho tiện mang đồ về nhà. 

Mẹ với thím nó đi ngủ trước còn nó thì lên phòng ngồi chơi game một lát rồi lại nói chuyện nhỏ to với Nhím 1 lát rồi mới ngủ. 

Sáng hôm đó thím út nó gọi nó để nó thím út qua rồi đi ăn sáng chung, hôm nay thím út nó nghỉ bán quán nên nó rủ thím nó đi spa chung luôn. 

thế là ăn uống xong nó về nhà thím út gửi xe rồi 4 người book xe đi spa. 

Spa này bao gồm cả chăm sóc da, massage, làm nail, chăm sóc tóc và gội đầu. Nó đăng ký làm tất cả các dịch vụ cho mấy thím nó và mẹ nó rồi cuối cùng massgae cùng nhau. Đến hơn 16h chiều mới làm xong tất cả, hôm nay thím út nấu cơm tối nên nó và thím sáu và mẹ nó đi qua nhà thím út ăn cơm. Ăn xong thì thím sáu nó và mẹ nó cùng nó đi về nhà. Hôm nay đi massage làm cho cả người thật thoải mái, ăn no xong về lại muốn nằm ngủ ngay. Đúng lúc nó đang ngồi ở phòng khách thì Nhím gọi video cho nó. Nó đang ngồi 1 mình nên nhấc máy

"Sao á"

"Đi chơi về rồi hả, mẹ em đâu"

"Mẹ em đi tắm rồi, sao vậy?"

"anh hỏi thử thôi"

Nó và anh ngồi nói chuyện 1 lúc thì mẹ nó với thím sáu ở dưới tầng đi lên, ví nó đang ngồi nói chuyện cười nghặt nghẽo nên lúc mẹ nó lên nó mới biết, chưa kịp tắc điện thoại

"Nói chuyện với ai mà cười dữ vậy?"

Nó hơi bất ngờ nhưng cũng cười trả lời:

"Con nói chuyện với bạn"

Mẹ nó thì không quan tâm mà đi lại ngồi xem tivi còn thím sáu nó thì tò mò đi lại ngấp ngé nhìn điện thoại nó, nó cười dơ ra cho thím sáu nó nhìn

"Bạn con mà, chứ gì mà bí hiểm gì đâu mà sáu điều tra nữa"

Nhím thấy nó dơ điện thoại ra với thím sáu thì ngại gnungf lên tiếng chào

"Con chào cô ạ"

"Ờ ờ chào con nha"

Nó nhìn Nhím ngại ngùng thì buồn cười:

"Thôi, ông làm gì làm đi, bai bai"

Nói rồi nó tắt máy ngồi xem tivi với mẹ nó 1 lúc thì cũng đi vào phòng ngủ. 

Qua hôm sau nó đưa mẹ nó và thím nó ra xe để về quê. Xong xuôi nó lại quay lại tuần hoàn công việc thường này rồi cũng chuẩn bị ít quần áo để sắp tới đi Hàn. 

Tối mai nó sẽ ra tp.H trước 2 hôm hẹn anh chị trong team đi ăn rồi mới cùng 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì đợt trước hẹn Khoa đi ăn nhưng Hải bạn nó không đi được nên lại hẹn qua hôm khác, thế là hôm nay Hải gọi rủ nó đi cùng với Khoa, có thêm Tú bạn cấp 3 của nó với cả 2 người bạn của Hải, còn Khoa và người yêu nữa. Nó đồng ý luôn. Tối đó Hải bạn nó qua chở Tú còn nó tự đi xe, cả đám hẹn nhau đi ăn hải sản vfa thịt nướng. Lúc nó đến thì Khoa và bạn gái chưa đến nên nó ngồi với Tú nói chuyện rồi làm quen 2 bạn kia. 1 người tên Hiếu, 1 người tên Quý. Cả đám ngồi được 1 lúc thì thấy Khoa đi vào nhưng không thấy người yêu Khoa, Hải lên tiếng hỏi

"Người yêu mày đâu?"

"Người yêu tao bận rồi"

Nói rồi Khoa chào 1 vòng rồi ngồi xuống nhập tiệc. Nó với Khoa cũng nói chuyện với nhau khá nhiều. Đến khi cả đám ăn xong lại hẹn đi karaoke hát hò nhậu nhẹt. Nguyên đám có Tú với nó với vợ của Quý là nữ còn lại là nam nên lại đòi nhậu nhẹt, nó cũng đành đi cùng Tú, có vài đứa con gái mà bỏ về nữa thì cũng kì. 

Đến lúc vào quán kara thì nó cũng ham vui uống 1 2 ly, không say nhưng cũng có tí men vào nên cảm xúc khá dạt dào. Nó nhìn khoa mà cảm giác đau lòng buồn bã lại ùa về, nó lại ngồi nhìn Khoa tỏng vô thức rồi mặt cũng tèm nhem nước mắt mà không biết. Đến khi Tú lại hỏi nó

"Say rồi hả"

Nó mới giật mình đưa tay lau nước mắt, nó cầm túi xách đi ra nhà vệ sinh rồi lại ra phòng hút thuốc của quán ngồi, nó châm 1 điếu thiếu để đó, nhìn tàn thuốc cháy dần dần mà tâm tình nó cũng yên tĩnh hơn 1 lát. Đang ngồi thì Khoa mở cửa vào rồi nhìn điếu thuốc đang cháy cười nói

"Cho tui 1 điếu"

Nó cười đưa gói thuốc cho Khoa nhưng không đưa bật lửa

"Ông tự lấy bật lửa của ông đi, tui không chuyền lửa của tui cho ai được, xui lắm hihi"

"Trời, ai nói vậy?"

Nó nhìn khoa cười mà kí ức lại ùa về, Khoa sẽ không thể nào biết được chính Khoa nói chứ ai. Sau khi Khoa ngồi xuống hút vài hơi mới lên tiếng

"Tui làm gì bà buồn hả?"

"Hả? Không. Sao ông hỏi vậy?"

"Haiz, không beiets có phải do tui nghĩ nhiều không, lúc nào bà nhìn tui tui cũng thấy bà buồn hết, lúc nảy bà còn nhìn tui rồi khóc, tui không biết có làm gì bà buồn không?"

Nó cười trừ im lặng 1 lúc, thở dài lên tiếng

"Tui xin lỗi nha, ông với tui thì có chuyện gì được mà buồn, chỉ là, mỗi khi nhìn ông tui lại nhớ tới 1 người rất quan trọng với tui, tiếc là....tui đánh mất rồi"

"Oày, tui giống người yêu cũ của bà hả?"

"Không, không phải người yêu cũ, chỉ là 1 người rất yêu thương tui nhưng tui lại làm người đó thất vọng thật nhiều, rồi đánh mất người đó.....nên là mỗi lần nhìn ông tui lại hay nhớ tới người đó....Hihi xin lỗi nha, cũng không biết sao nữa.."

"Nghe ngang trái quá, thôi quá khứ thì mình nên quên đi, không có anh này quen anh khác..."

Khoa lên tiếng trêu nó rồi cười. Nó cười nói

"Người đó với tui không phải là tình yêu ông à, là tình thân.... người đó như 1 người anh, người cha, người bạn....nói chung là không phải là tình cảm nam nữ đâu..."

Nó đang nói giữa chừng thì điện thoại bên cạnh đổ chuông, người gọi tới là Nhím. Vì hôm qua 2 đứa còn trêu nhau, nó đổi biệt danh của nó là Di xinh xỉu còn Nhím trực tiếp đổi là ông xã iu của Di, hôm qua lại quên đổi lại nên giờ điện thoại hiện lên dòng chữ "Ông xã iu của Di" kết nối video. Khoa nhìn qua cũng thấy nên nhìn nó ngạc nhiên. Nó cười nhìn Khoa rồi chỉ điện thoại, nó nghe điện thoại

"Em nghe"

"Ơ...."

"Gọi rồi ơ gì đấy?"

"Di à?"

"...."

"Bình thường em có ngọt ngào với anh vậy đâu...."

"thế anh gọi để nói vậy hả?"

"Không không, mai mấy giờ em bay anh đi đón em nhé"

"Thôi, em bay giờ anh đang làm, em tự về khách sạn được"

"thế về đến phải nhắn anh đấy"

"Thì đúng, tối có hẹn anh chị đi ăn anh không sang đón em đi à?"

"Ừm nhờ, anh quên"

"anh thì có nhớ được gì đâu, em nói anh bỏ ngoài tai thôi"

"Có, nhớ em"

"Gớm, chúa nịnh. Ủa mà không làm à?"

"Có, anh đang làm...."

"Hả?..."

"Lộ rồi, mọi người biết anh thích em rồi, sao anh chối được nữa, đành công khai theo đuổi."

"......"

"Anh thiếu content à?"

"Ơ, gì đấy, do mấy bạn thấy em đặt tên vậy rồi nên anh nói gì cũng chẳng tin, anh đành gọi cho em...cơ mà giờ thì mọi người không tin anh rồi, anh vui lắm hihih"

"Thôi làm đi, em đang đi với bạn"

"Em đi đi, về sớm nhé, về cẩn thận, về thì nhắn anh"

Sau khi nó tắt máy thì Khoa lên tiếng trêu:

"Chà, đang quen anh nào hả?"

"Hi, tìm hiểu thôi, không biết ông biết không, ông biết anh Đ không?"

"Biết chứ, mà ảnh có vợ rồi mà.."

"Ông này bậy rồi, bạn trai tui trong team anh Đ, Nhím ấy"

"À tui biết chứ, ghê ghê"

"Hì... thôi đi vô chơi tí rồi về"

Nó với Khoa vô chơi 1 lúc nữa thì cả đám nhà ai nấy về. 

Nó về nhà thì nhắn cho Nhím 1 tin

"Em về rồi, ngủ ngon"

Nhắn xong cũng đi tắm rồi lại mở máy ngồi máy 1 tí. Sáng mai phải dậy sớm nhưng nó không ngủ được, nó lại ngồi check lại công việc rồi sau đó lại check lại hành lý, 1 mình nó 2 vali 1 lớn 1 bé, check xem đầy đủ banner và lightick xong xuôi mới yên tâm lên giường nằm lướt điện thoại. Nó thấy mọi người đang share 1 bài hát mới ra của 1 anh ca sĩ đang khá nổi tiếng, nó vẫn nhớ đến năm 2023 2024 anh ca sĩ này thuộc top 5 ca sĩ hàng đầu Vn, lượng fan cũng đông đảo nhất nhì VN. Bài hát gia điệu khá vui tươi, nói về tâm tư 1 chàng trai đang yêu, lời bài hát khá đáng yêu. Thế là nó bấm share về trang cá nhân với dòng trạng thái

"Đáng yêu"

Share xong nó lại nằm lướt điện thoại 1 lát, đến hơn 3h sáng nó vẫn trằn trọc chưa ngủ được, đang nằm xem 1 vài tập phim ngắn thì thấy Nhím bình luận vào bài hát của anh ca sĩ nó vừa share

"Hay nhờ"

Nó vô thức nhoẻn miệng cười. Tuy hiện tịa nó và anh chỉ vẫn đang ở trong 1 mối quan hệ chưa xác định, cả 2 vẫn đang tìm hiểu, nhưng anh lại cứ thích công khai theo đuổi nó nên trên mạng cũng có khá nhiều bạn khen 2 đứa dễ thương. Sau dòng bình luận của anh là phía dưới xuất hiện nhiều lời trêu chọc. 

Nó nhắn anh

"Lại nữa"

Nó vừa nhắn xong thì thấy anh seen sau đó anh gọi đến

"Em chưa ngủ hả?"

"Em chưa ngủ được"

"Sao vậy, anh vừa chơi game với anh Đ xong, anh tưởng nay đi nhậu với bạn say về ngủ rồi chứ"

"say gì, em còn tự lái xe về mà"

"Thế đau đầu hay sao không ngủ được?"

"Em khó ngủ thôi, anh hát ru em ngủ đi"

"thế à, thế muốn nghe bài gì"

"Bài "Đừng làm trái tim anh đau" đấy"

Đây là bài hát của anh ca sĩ M nó vừa share về trang cá nhân.

"Ơ mới ra anh không biết hát, thui mai anh học rồi tối mai hát em nghe"

"Xùy, cơ mà giờ em không ngủ được mà?"

"Mai mấy giờ em bay?"

"6h sáng em bay rồi"

"Ơ, thế giờ em ngủ có kịp không? giờ hơn 3h sáng rồi"

"Em đùa thôi, em thức sáng 5h em ra sân bay luôn, em ra tp.H rồi em ngủ"

"Thế sáng em đến, anh đón em nhe, đi ăn sáng rồi về ngủ"

"Hông, anh ngủ đi, em về ngủ luôn"

"Đi màaaa, để anh đón em đi, giờ anh cũng không ngủ được, đón em về rồi anh về ngủ đến chiều đi ăn là vừa"

"....."

"Nhaaaa"

"thế cũng được, cơ mà để em về khách sạn rồi anh hãy sang đón em, nhiều đồ đạc"

"Không sao, anh đón em được. anh đưa em về khách sạn rồi mình đi"

"Cứng đầu"

"Hihi, thế giờ tụi mình nằm nói chuyện đến sáng rồi em đi luôn nhé?"

"Nói gì mà nói lắm thế, cả ngày nay tụi mình nói mấy chập rồi á"

Tuy nó nói thế nhưng nó với anh vẫn nói xàm xàm đến khi nó lên máy bay. 

Hơn 1 tiếng sau nó đến tp.H đã là 7h30 sáng rồi. Anh đứng đợi nó ngay cửa, nó đẩy 2 vali, vai đeo 1 cái balo nhỏ nhỏ đi nhanh về phía anh, anh đi lại ôm nó vào lòng

"Hello Di xinh xỉu của anh"

Nó cũng cười vỗ lưng anh

"Ai của anh"

anh buông nó ra cười rồi dơ tay kéo 2 cái vali rồi nắm tay nó

"Em của anh"

"Nằm mơ"

2 đứa cười đùa nói chuyện đi ra xe. Anh book sẵn taxi nên nó chỉ việc ra rồi lên xe. Lúc lên xe nó thấy anh ngáp nên nó cũng ngáp, 2 đứa nhìn mặt nhau đờ đẫn buồn ngủ mà bật cười

"Em quên, nếu anh chạy xe chở em chắc anh vừa chạy vừa ngủ quá, may anh book xe"

"Làm gì tới mức đó"

Sau khi về khách sạn thì nó nhận phòng rồi kéo 2 vali lên cất trên phòng rồi nó xuống đi ăn cháo lòng với anh, 2 đứa muốn ăn gì đó cho ấm áp 1 xíu rồi về ngủ cho ngon. Thời tiết Tp.H mùa này thật là thích, se lạnh nhưng không quá lạnh. 2 đứa ăn xong lại uống thêm 2 ly sữa đậu nành

"Èo, giồng đang ở Đà lat ghê"

"EM thích đi Đà lạt à? Thế mình đi"

Nó lườm anh

"Anh bớt đi nha, sáng giờ anh hết ôm ấp rồi nắm tay em hoài đó nha"

"Hihi, sao, em ngại hả, tụi mình đã..."

Nó vội bịt miệng anh lại

"Anh coi chứ ăn đ.ấ.m á"

Nó lườm anh. Sau khi ăn xong thì 2 đứa tự dưng lại tỉnh táo hẳn. Đến khi nó về đến khách sạn thì anh cũng đòi đi theo

"Ủa sao nữa, về ngủ đi trưa còn hẹn mọi người đi ăn mà?"

"Anh lên ngồi 1 lúc thôi rồi anh về, cho tiêu hóa hết đồ ăn rồi anh về ngủ"

Nó lườm anh nhưng vẫn cho anh lẽo đẽo theo sau. 

Vì nó chỉ ở tp.H đến sáng ngày mốt là nó đi Hàn rồi nên nó đã chuẩn bị riêng 1 ít quần áo để thay ở tp.H, không cần phải dọn hết quần áo ra. Nó để anh tự đi vòng vòng trong phòng còn nó đi thay 1 bộ quần áo mới, tắm sơ qua cho thoải mái. Lúc tắm nước nóng ra thì tự dưng cơn buồn ngủ lại bắt đầu ùa về, chắc tắm xong thoải mái quá. 

Nó đi ra thấy anh đã cởi áo khoác ngoài ra, nằm trên giường đắp chăn bấm điện thoại rồi. Nó đứng nhìn anh còn anh thì giả vờ như không thấy. Nó đi đến cầm cái gối lên đánh lên người anh

"Đứng dậy đi về, đừng có được voi đòi tiên"

Anh nhìn nó giả vờ ấm ức đáng thương chui hẳn vào chăn

"Anh buồn ngủ quá huhu, giờ còn lạnh như thế nữa mà em nỡ đuổi anh về..."

"Nhanh đi, em giận đấy.."

Anh nhìn thấy nó nghiêm túc vậy thì buồn bả chui ra khỏi chăn rồi trèo xuống giường ngồi lên ghế sofa ở cuối giường

"Hay anh ngủ sofa được không, hoặc anh thuê 1 phòng ngủ lại, anh lười với anh anh lạnh thật mà...."

Nó không nói gì đi đến bàn trang điểm bôi 1 ít kem dưỡng lên mắt rồi bôi 1 ít son dưỡng môi vị đào, thời tiết lạnh nên môi nó hay bị khô. Nó lên giường chui vào chăn nhìn anh vẫn tỏ vẻ đáng thương ngồi ở sofa nhìn nó. Nó nhích người vào trong rồi lên tiếng

"Lên đây, anh mà ngủ không tử tế là em đạp anh xuống giường"

Tuy hiện tại cả 2 chưa xác định mối quan hệ nhưng nó với anh thật sự cái chuyện cuối cùng cũng đã xảy ra rồi thì có gì mà còn kiêng kị gì nữa, nó cũng biết 2 đứa trước sau gì cũng xác định mối quan hệ,chỉ là nó thấy hơi sớm nên mới cố kéo dài thêm 1 tí cho cảm giác nó chân thật. 

Anh vừa chui vào chăn là đã cười vui vẻ như 1 đứa trẻ, cúi xuống hôn vào má nó 1 cái "Chụt"

"hihi cảm ơn bà xã iu"

"Ai bà xã anh?"

Anh ỉu xíu nằm xích lại gần nó

"thế khi nào em mới cho anh 1 danh phận, chuyện làm bà xã anh em suy nghĩ cũng lâu rồi, trả lời cho anh được chưa?"

Nó cười thầm rồi nằm lên tay anh quay đầu lướt điện thoại

"anh tỏ tình thế à, hoa đâu?"

"Vậy anh đi mua hoa tỏ tình lại nhé"

Nói xong anh muốn đứng dậy thì nó kéo người anh xuống

"Thôi không cần, sau này bù cho em là được...."

"Sau này anh sẽ tặng anh 1 ngày 1 bó được không, bù đắp cho em"

"Anh giàu vậy á hả? dư tiền lắm hả?"

"chứ em thích như nào nè?"

"thì lúc nào anh muốn tặng là anh tặng thôi, em thích bất ngờ"

Nó nói xong thì ngước mặt lên nhìn anh rồi nằm nhích hẳn vào lòng anh, cảm thấy trong lòng ấm áp khó tả

"Được, thế,khi nào em mới đồng ý làm bạn gái anh để anh đường đường chính chính giới thiệu, đây là bạn gái tôi"

"hừ, bao lâu rồi nhờ?"

"Hơn 1 tháng rồi, em chơi anh xong em đòi bỏ anh..."

Nó lườm anh xong lại kéo tay ôm nó. Anh cươi vui vẻ vòng tay ôm nó thật chặt rồi còn hôn lên tóc nó dụi qua dụi lại

"Thế giờ trả lời anh được chưa? Tụi mình hẹn hò nhe Di iu?"

Nó bỏ điện thoại xuống ngồi dậy nhìn anh cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, chống 2 tay trên người anh

"Dạa"

Anh nghe nó trả lời vậy thì cười tươi ôm nó lật cả người nó qua bên kia giường, nó bị bất ngờ la lên 1 tiếng rồi lại bị anh hôn không kịp lên tiếng.. 

Sau 1 màn tỏ tình thành công, hiển nhiên nó bị người đó khồn an phận mà bám chặt, cứ dây dưa hơn 1 tiếng thì 2 đứa mới ôm nhau ngủ. 

Nó đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại khá ồn nên vô thức mò mẫn điện thoại rồi mơ màng nhấn trả lười cuộc gọi

"Alo"

"....."

Alo xong mà không nghe đầu day bên kia im lặng nên nó thiếu kiên nhẫn lên tiếng tiếp

"Alo ai dạ"

"....."

Đúng lúc nó định nhấc điện thoại lên xem ai gọi thì điện thoại để bên tai bị ai đó nhấc ra 

"Alo ạ"

Nó mơ màng nhìn anh đang nghe điện thoại xong thì lại mơ màng ôm anh ngủ tiếp, Anh 1 tay nghe điện thoại 1 tay ôm chặt nó vào lòng dỗ cho nó tiếp tục ngủ. 

Đến khi nó giật mình thì đã hơn 15h chiều. Nó bị chuông báo thức điện thoại nó làm giật mình. Vươn vai 1 cái rồi tắt báo thức đang reo trên điện thoại, quay sang người nằm bên cạnh vẫn đang nắm c.h.ặ.t t.a.y nó ôm vào lòng rồi ngủ. Nó cười rồi quay sang hôn anh 1 cái lên tiếng

"Dậy đi, 3h chiều rồi á, dậy chuẩn bị đi anh rồi đi ăn với mọi người"

Anh mở mắt nhìn nó đang nhìn anh cười ngọt ngào thì đưa tay kéo nó nằm xuống lại rồi ôm nó thật chặt vòng lòng

"Anh không đi được không? Muốn ôm vợ anh nằm ngủ tiếp"

Nó cười đánh nhẹ tay anh rồi quay người ôm anh

"Ngoan, đi nè tối về em cho ngủ lại"

Anh nghe vậy thì mới lập tức mở mắt cúi xuống hôn nó rồi ngồi dậy ngay lập tức. Nó cũng cười tươi nhìn anh hí hừng như 1 đứa bé, cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong tim. 

Đến khi anh rửa mặt xong thì bắt xe về nhà thay quần áo rồi lấy xe máy sang đón nó. Nó cũng thắc mắc sao không đi luôn mà phải láy xe máy thì anh cười

"Muốn em ngồi sau ôm anh"

Nó cười, đúng là cảm giác mới yêu, lúc nào cũng ngọt như đường. Nó với anh đến trung tâm thương mại cũng hơn 16h rồi nên 2 đứa nắm tay nhau đi lên quán lẩu. Lên tới nơi vẫn chưa thấy mọi người đến nên anh lại nắm tay nó dắt đi dạo 1 vòng. Đến khi xuống đến lầu 1 có đi ngang 1 tiệm trang sức cao cấp. Anh đi đến nhìn 1 lúc thì nhìn trúng 1 cặp nhẫn khá đơn giản, 2 chiếc nhẫn trơn được làm bằng vàng trắng, giá hơn 10 triệu 1 cặp, cũng không quá mắc. Lúc cả 2 đeo thử vào ngón giữa thì cả 2 đều thấy vui trong lòng. Anh quyết định lấy cặp nhẫn đó và 1 đôi bông tai đính hạt nhỏ, nam nữ đều đeo được. Anh tự đeo lên tai mình 1 chiếc,1 chiếc anh tháo cái khuyên tai hạt trên lỗ helix trên tai nó rồi đeo cái khuyên mới vào. Sau khi 2 đứa thanh toán rồi đi dạo 1 lúc thì lại đi ngang sang 1 tiệm áo đôi, nó biết anh định làm gì nên lập tức kéo anh đi. 

Lên đến quán lẩu thì anh Đ và chị Trang đã đến, chị Trang thấy 2 đứa tay trong tay thì cười trêu

"Á à gì đây gì đây"

Lúc sau mấy anh chị đến đông đủ thì nó với anh lại bị mọi người đem ra trêu, anh thì cứ cười hì hì nắm tay nó dính chặt với nó còn nó thì vừa xấu hổ nhưng cũng thấy vui. Đến lúc cả đám ăn xong thì lại rủ nhau đi hát. Thế là hơn 20 người đưa nhau đi hát. Lúc vào hát thì anh chị đưa đẩy bắt 2 đứa tụi nó hát song ca 1 bài nên nó với anh cũng vui vẻ hát cũng nhau. Được 1 lúc thì anh lại bấm chọn bài "Đừng làm trái tim anh đau", bài hôm qua nó bảo anh hát cho nó nghe. Lúc này anh có uống hơi say 1 tí, mọi người ai cũng hơi nga ngà say nên cũng nhiệt tình cổ vũ. 

"Vợ ơiiiii, anh hát tặng emmmm"

Tự dưng anh cầm mic rồi nói vào mic, sau đó mọi người vỗ tay. Nó thì ngồi cười tươi nhìn anh rồi lại dơ tay tạo hình trái tim. 

"Hình như trong lòng anh đã không còn hình bóng ai ngoài em đâu

Hằng đêm, anh nằm thao thức suy tư chẳng nhớ ai ngoài em đâu

Vậy nên không cần nói nữa, yêu mà đòi nói trong vài ba câu

Cứ cố quá đ.â.m ra lại hâm.. Uh, đau hết cả đầu!

Đợi chờ em trước nhà từ sáng đến trưa chiều tối, mắc màn đây luôn

Ngược nắng hay là ngược gió miễn anh thấy em tươi vui không buồn

Chỉ cần có thấy thế thôi mây xanh chan hòa

Thấy thế thôi vui hơn có quà

Và bước kế tiếp anh lại gần hơn chút đó nha

Rồi ngày ấy cuối cùng đã tìm đến ta nào đâu hay

Anh sẽ không để vụt mất đi cơ duyên ông trời trao tay

Còn đắn đo băn khoăn gì nữa tiếp cận em ngay

Cố gắng sao không để em nghi ngờ dù 1 giây lúc này

Được đứng bên em anh hạnh phúc tim loạn nhịp tung bay

Chắc chắn anh thề anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay

Chính em, chính em, tương tư mình em thôi

Mãi theo sau mình em thôi

Mãi si mê mình em thôi

Mãi yêu thương mình em

Vậy thì anh xin c.h.ế.t vì người anh thương

Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương

Dành cho em dành hết ân tình anh mang một đời

Đừng làm trái tim anh đau

Vậy thì anh xin c.h.ế.t vì người anh thương

Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương

Dành cho em dành hết ân tình anh mang một đời

Đừng làm trái tim anh đau"

Anh đứng trên hát còn nó thì ngồi dưới ghế cười tươi nhún nhảy lắc đầu đầy hạnh phúc theo, cứ như lúc này chỉ có 2 đứa vậy. 

Cả đám chơi vui vẻ nhậu nhẹt đến hơn 21h Thì lại rủ nhau đi ăn. Vì anh có uống rồi nên nó lại lái xe máy chở anh. Lúc cả đám ngồi ăn thì chị Chi lại gửi cho nó clip nó ngồi nhìn anh hát rồi cổ vũ, nhìn 2 đứa quá đáng yêu nên chị Chi quay lại. Anh nghiêng người qua xem clip cùng với nó rồi đòi chị Chi gửi qua cho anh

"thôi chị đừng, lại đăng lung tung đó chị"

"Ơ kìa....anh đăng cũng có sao đâu"

Nói lườm anh 1 cái thì anh cúi đầu dựa vào người nó gải vờ giận dỗi. Mấy anh nhìn thấy Nhím như vậy thì lắc đầu

"Hết thuốc chữa"

Ăn xong thì cả đám cũng tỉnh hết rượu, chia nhau nhà ai nấy về. Anh không chở nó về khách sạn mà chở về nhà anh rồi bảo nó đứng đợi anh trước nhà 1 lúc. 1 lúc sau anh đi ra mang theo balo

"Hihi anh tạm thời bỏ nhà theo vợ"

Nói rồi 2 đứa về khách sạn. Mới vừa vào khách sạn là anh đã ôm chầm lấy nó rồi hôn xuống. Đến khi nó đẩy ảnh để thở thì anh mới luyến tiếc đi thay quần áo. 

Trời đêm tp.H khá lạnh, tầm 12-13 độ, khi nảy vì còn tí men rượu nên không thấy lạnh, tự dưng về đến khách sạn lại thấy lạnh. Anh thay quần áo xong thì nó thấy toc anh ướt nên biết chắc anh cũng tắm nên dặn anh sấy tóc cho khô rồi đi vào mở nước ấm ra tắm, đi cả ngày nên nó muốn gội đầu. 

Lúc nó tắm ra thì thấy anh đã chui hẳn vào chăn nằm lướt điện thoại ra. Vì giữa 2 đứa giờ cũng đã xác định mối quan hệ nên nó ăn mặc cũng khá thoải mái. Tuy trời lạnh nhưng nó không thể mặc đồ dày để ngủ, thói quen rồi. Lúc nó tắm ra thì cũng không mặc bra, áo thun trắng hơi mỏng, vừa ẩn vừa hiện dưới áo là 1 màn cảnh xuân. Lúc nó đi ra đang lau tóc thì anh đi đến đẩy nó ngồi lên sofa rồi lấy khăn trên tay nó lau tóc cho nó rồi sấy tóc cho nó. Nó dựa vào người anh, vòng tay ôm anh hưởng thụ. Đúng lúc tóc khô rồi thì nó mới nghịch ngợm luồn tay còn lạnh vào lưng anh làm anh giật mình. Nó nhìn anh giật mình thì cười vui vẻ. anh cất xong máy sấy toc thì đi đến nhấc bỗng nó lên ném nhẹ lên giường rồi trùm chăn đè lên người nó lại bắt đầu hôn nó. Hôn đến khi đầu óc nó mê mang mới buông ra nhìn nó dịu dàng

"Lạnh không?"

"Lạnh..."

Nó nhẹ nhàng ôm cả người anh dán chặt vào người anh để cảm nhận sự ấm nóng trên người anh rồi trả lời. Anh cười chống 1 tay bên đầu nó 1 tay vuốt tóc nó

"Vậy tụi mình làm nóng người đi"

Lúc nghe anh nói vậy thì nó lập tức biết anh muốn làm gì, hơi xấu hổ buông tay ra. Vừa buông tay ra là anh lập tức tấn công. Lần trước phát sinh chuyện đó thì nó say nên không nhớ gì nhiều nhưng hiện tại cả 2 đều tỉnh táo nên nó không tránh khỏi cảm giác hồi hộp ngại ngùng. 

Sau khi nó van xin nài nỉ thì cuối cùng anh cũng buông tha cho nó, cả 2 lấm tấm mồ hồi nên nó nhỏ giọng muốn đi tắm sơ qua. Anh cười xong cứ để 2 đứa như vậy mà ôm nó vào nhà tắm, Lúc này nó còn ngượng hơn vì đèn nhà tắm rất sáng, tất cả những gì cần thấy đều thấy cả. Thế là lại không thể ngăn cản anh nhẹ nhàng làm thêm 1 lần nữa. Lúc anh quấn khăn tắm quanh người nó thì 2 chân nó đã như mất cảm giác chỉ biết tựa vào anh. Sau khi anh bế nó ra giường liền cuộn nó vào chăn rồi đi lấy 1 cái áo thun của anh sau đó mặc vào cho nó rồi lại tìm 1 cái quần nhỏ của nó mặc vào cho nó, tuy nó xấu hổ nhưng thật sự nó quá mệt, chỉ muốn nằm im. 

Sau khi nó quần áo tạm hoàn chỉnh thì anh cũng mặc quần đùi vào rồi chui vào chăn ôm chặt nó, lại tiếp tục hôn nó

"thôi, em mệt lắm rồi, anh.....không mệt à?"

"không, em muốn thử không?"

"Thôi, tha cho em đi, em mệt lắm rồi"

Anh trêu nó xong thì cười ôm nó vào lòng, 1 tay xoa đầu 1 tay xoa lưng cho nó. Nó thoải mái nằm trong lòng anh đang muốn nhắm mắt ngủ thì chuông điện thoại nó kêu lên. Giờ này cũng hơn 23h rồi không biết ai còn gọi, nó quơ tay lấy điện thoại thì thấy tên người gọi hiện "Anh Cảnh QD5". Nó nhíu mày, bình thường anh Cảnh không bao giờ gọi, lúc nào cũng nhắn tin trước, xác định nó nghe máy được mới gọi thôi, mà giờ này lại có chuyện gì lại gọi nhỉ. Nó nằm trong vòng tay Nhím bấm nghe

"Alo"

"Di hả?"

Nó nghe anh Cảnh hỏi thì nghe giọng anh hơi lè nhè

"Sao vậy anh? Có chuyện gì hả?"

"Ừm, em có tiện nói chuyện không?"

Lúc này nó ngước lên thấy có người nào đó 2 tay vẫn ôm nó nhưng tai lại cố ý nghiêng người muốn nghe, nó cười nhẹ 1 cái rồi mở loa ngoài

"Anh nói đi, có chuyện gì hả?"

"Ừm, Di, anh thích em"

Nó ngạc nhiên đơ toàn tập còn người nào đó nằm bên cạnh cũng mặt mũi đen xì tỏ vẻ giận dỗi tay đang ôm chặt nó cũng thả lỏng ra. Nó ngước lên nhìn anh rồi kéo tay anh ôm nó lại, anh chu môi ôm chặt nó lại, cọ cọ tay nơi mềm mại trước n.g.ự.c nó. Nó trợn mắt nhìn anh rồi lại lên tiếng

"Anh say hả anh Cảnh?"

"Haiz, anh say, nhưng anh thích em là thật"

Nó khó xử không biết nên nói sao thì anh Cảnh lại lên tiếng

"Em...Cho anh...1 cơ hội được không?"

"Em thật sự cảm ơn anh nhiều lần đã giúp em, em cũng rất có thiện cảm với anh, nhưng em thoải mái với anh là do em thậtn sự coi anh như 1 người anh, anh giúp em em mời anh đi ăn, đây là em không muốn nợ anh, em mong tụi mình là những người bạn như bình thường, cảm ơn anh dành tình cảm cho em, em thật lòng đã có người mình thích rồi ạ"

"......"

"thôi anh nghỉ ngơi đi nhé"

Nó không đợi anh Cảnh trả lời mà tắt máy thở dài. Nó thấy anh Cảnh đối với nó khá bình thường, cũng chẳng hay nhắn tin hay có ý cưa cẩm gì, thế mà...

Đến khi nó bỏ điện thoại xuống thì Nhím phụng phịu lên tiếng

"Anh không chịu đâu, bù đắp cho anh đi"

"Tự dưng bù đắp cho anh, em có làm gì anh đâu"

Nó vừa dứt lời là anh trực tiếp kéo nó lên rồi hung hăn cắn cổ nó rồi lại vén áo nó chui vào vui vẻ mút máp, nó thì nhột la oai oái. Đến khi nó xin tha thì trên cổ đã bị anh cắn rồi mút chổ trắng chổ đỏ. Anh thoải mái nhìn thành phẩm rồi nằm lên tay nó ôm nó úp mặt vào nơi mềm mại nhắm mắt muốn ngủ. Nó không nói gì mà cười, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào mấy ngày hôm nay cứ tràn ngập khắp người. Nó ôm anh vào lòng rồi vuốt tóc anh, được 1 lúc thì nó ngủ lúc nào không hay. 

Sáng hôm sau cả 2 ngủ đến hơn 11h trưa mới thức dậy, thế nhưng nhiệt độ vẫn khá lạnh nên nó chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn nằm ôm anh như thế này. Nhưng anh không đồng ý, bắt nó đi ăn

"Em bé tẹo thế này còn không chịu ăn nữa hả?"

Nó cao 1m62 nặng hơn 49 cân, không đến nổi bé tẹo như anh nói nhưng đứng với anh thì có hơi bé thật. Thế là 2 đứa quyết định xuống khách sạn ăn chứ không đi xa. Nó với anh ăn xong thì lại nắm tay nhau lên phòng chui vào chăn lướt điện thoại, xem phim. Tối nay nó với anh đi ăn đồ nướng nên cả ngày hôm nay nó sẽ nằm ở phòng.

"Anh off stream 2 hôm rồi đấy"

"tháng này anh chưa nghỉ ngày nào"

"Đừng có mà lười nha chưa"

"Em nói anh, em xem em nghỉ tròn 1 tháng rồi kìa"

2 đứa nằm nói đủ thứ trên trời rồi lại bàn việc sắp quay phim, suy đi nghĩ lại nó vẫn nghĩ 2 đứa vẫn nên đừng công khai, anh em bạn bè biết là được rồi, sau khi phim chiếu rồi công khai sau. 

Mới trưa vừa bàn bạc với anh xong thế mà tối anh lại đăng liền tấm ảnh tay nó đặt trên tay anh so tay xem tay anh to cỡ nào, vô tình cũng lộ ra 2 chiếc nhẫn đôi. Nó nhìn tấm ảnh xong lại lườm anh

"Em nói anh mà anh không thèm nghe em à?"

Anh đi lại cười nịnh bợ nó ôm nó ngồi lên đùi anh

"Có biết tay ai đau mà em sợ"

Nó suy nghĩ 1 lúc thì thấy cũng đúng nên cũng không nhăn nhó với anh nữa. Đến tối anh chở nó đi ăn đồ nướng rồi 2 đứa đi xem phim. Nó thấy anh công khai như thế thì cũng lên FB đổi trạng thái cá nhân từ độc thân thành hẹn hò. Nó biết là nhiều người biết nó với anh có gì đó với nhau rồi nhưng nó sợ ảnh hưởng đến hợp đồng phim nên nó không công khkai chính thức. 

Tối hôm đó nó với anh lại dính chặt với nhau, anh cứ kì kèo không nỡ để nó đi nhưng nó hôn anh rồi dỗ dành anh 1 lúc thì anh cũng miễn cưỡng chấp nhận. 

Sáng sớm hôm sau Thảo sáng khách sạn rồi cả 2 đứa cùng ra sân bay. Anh tiễn nó xuống dưới sảnh khách sạn rồi kì kèo ôm nó không nỡ buông, nó cười hôn anh 1 cái rồi tạm biệt anh đi theo Thảo ra xe. Lúc lên xe Thảo trề môi nhìn nó

"Gì vậy má, mới sáng cho ăn cơm chó rồi"

Nó cười rồi kể cho Thảo nghe về chuyện của nó với anh. 

Đến hơn đầu giờ trưa 2 đứa đến Hàn. 2 đứa run rẫy bắt xe về khách sạn rồi lên group hẹn mấy bạn cùng fandom đi tụ tập ăn uống. Đến tối hôm đó cả bọn về sớm để mai đi xem show. Về tới khách sạn nó tắm trước rồi ra lấy điện thoại nằm xem anh đang livestream. 

Mấy bạn viewer biết anh có người yêu nên trêu anh khá nhiều, còn có vài bạn còn vô tình nhận ra cái vòng tay của nó nên lại chấp vấn anh. Anh không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận chỉ cười thôi. Nó vừa xem anh livestream vừa nhắn cho anh

"Em vừa đi ăn về, em ngủ trước nhaa ông xã iuuuu, love you"

Nó vừa nhắn xong thì lại thấy anh trên sóng livestream vừa đọc tin nhắn vừa cười tủm tỉm. Nó cũng vui vẻ đeo tai nghe để điện thoại xuống vừa nghe anh nói vừa nhắm mắt muốn ngủ nhưng cứ nằm trằn trọc không ngủ được. Nó cầm điện thoại lên nhắn cho anh làm nũng

"Hic em khó ngủ quá, anh hát đi cho em vừa nghe vừa ngủ"

Thế là buổi live hôm đó anh toàn hát haha. Nó thỏa mãn vui vẻ nhắm mắt ngủ. 

Đến sáng hôm sau nó với Thảo thức dậy thật sớm, nó make up nhẹ rồi đeo 1 cái băng đô hình BigBang, mặc 1 cái váy màu đen, mang 1 đôi giày vải khá dễ chịu, vì khu vực nó với Thảo là khu đứng VIP, khá gần sân khấu. Sau khi chuẩn bị đầy đủ máy quay, điện thoại, nước. Sau khi xong xuôi lại đi ra điểm hẹn với mấy bạn fan VN rồi đi chung. 

Vì đợt này nó vừa đi vừa quay vlog nên nó còn cầm cả máy quay, đến khi lên đến xe bus bên fandom thuê thì có 1 bạn đem theo 1 cái veil màu trắng của cô dâu nhưng ngại không dám đội nên nó đổi với bạn đó, nó gắn veil cô dâu lên đầu rồi đổi cái băng đô cho bạn đó.

Cả đám tất nhiên có 1 màn chụp ảnh siêu hoành tráng trước khi concert bắt đầu. Nó diện 1 cái váy đen , đầu đội veil cô dâu nhìn khá thú vị nên cũng có rất nhiều bạn fan Thái Lan lại chụp ảnh cùng. Đến khi vào sân vận động thì nó với Thảo chạy lên ngay sát sân khấu đứng dành chổ trước. Vì nó và Thảo là vé Vip nên được xem BIGBANG rehearsal. 

Thật ra ở cái tuổi của nó thì cũng không còn nhỏ nữa nhưng khi thấy thần tượng của mình từ khi bé mình thích thì lại xúc động không thôi. Đứng xem mấy anh diễn tập xong thì cũng hơn 4 tiếng sau, còn 2 tiếng nữa là show sẽ bắt đầu. Nó vừa quay vlog vừa nhân lúc trời còn sáng chụp thêm nhiều kiểu ảnh. 

Show hôm đó diễn ra trong không khí bùng nổ, chắc chỉ có mình nó biết đây là show cuối cùng, 2 năm sau các thành viên BigBang lần lượt dính vào tù tội, sau đó nhóm tan rã...Nó vừa xem show mà nước mắt tự động chảy, 1 phần vì xúc động vì bản thân đã làm được 1 điều mà đời trước đã từng hối tiếc, 1 phần vì nó biết trong 5 thành viên của BigBang thật sự không xứng đáng được đứng trên sân khấu, vài năm sau người này dính vào bê bối buôn bán phụ nữ....

Sau khi show kết thúc thì cả đám tụ tập đi ăn uống khoe ảnh rồi gửi ảnh cho nhau rồi lại về khách sạn. Nó cũng đăng vài tấm ảnh lên FB trước đó rồi nhưng ảnh đội khăn cô dâu thì chưa đăng. Đến đêm hôm đó về khách sạn thì nó nhờ Thảo gửi tấm ảnh Thảo chụp nó đội veil cô dâu tay cầm lightstick mắt rưng rưng hướng về sân khấu, sau đó nó đăng lên Fb với caption

"Thanh xuân như vậy là mãn nguyện rồi"

Sau đó gửi cho anh vài tấm ảnh của nó rồi nhắn

"Em về rồi nhaaaa, chắc hôm nay em ngủ sớm á. Chúc ông xã iu ngủ ngon"

Nhắn xong nó lại bỏ điện thoại xuống rồi ngủ lúc nào không hay.

Hôm sau còn 1 đêm live show nữa nhưng sáng nay tụi nó không đi ra sân vận động sớm vì ngày hôm nay không có rehearsal nên nó với Thảo ở nhà check lại quà ngày mai tặng ở buổi Fansign. Rất nhiều quà của mấy bạn tỏng fandom nhưng 2 đứa chỉ nhận hơn 10 mín rồi lại chọn lọc ra chia đều cho 5 thành viên. Xong xuôi nó cũng lấy quyển sổ mà nó từng làm năm cấp 2 ra nhìn lại, nó đã thiết kế lại và ghi rất nhiều lời nhắn để tặng cho 1 thành viên nó thích nhất. 

Đến hơn 11h trưa thì 2 đứa đi ra cửa hàng tiện lợi ăn tạm mì tôm rồi lại đi ra sân vận động.

Hôm nay đã là ngày 2 nhưng không khí còn náo nhiệt hơn cả ngày hôm qua, hôm nay fan và nhóm sẽ đón năm mới cùng nhau nên không khí cũng  khác hẳn hôm qua. 

Đến khi thời khắc qua 0h ngày 1/1/2019 thì cả sân vận động vỡ òa. Nó vẫn quay vlog rồi nó với Thảo cũng chụp ảnh cho nhau, chụp với 5 thành viên và pháo hoa. 

Xong show ngày hôm đó tất cả đều nuối tiếc, hẹn nhau đợt sau sẽ đi tiếp nhưng thật tiếc, đây chính là show  cuối cùng của nhóm.  Nó cười, thôi xem như đây đã thành công đu idol rồi, thanh xuân coi như không còn gì tiếc nuối. 

Đến lúc cả đám đi ăn vẫn còn sư vị của đêm show cuối cùng, ai ai cũng vui vẻ. Nó với Thảo cũng về khá muộn, 2 đứa đến khách sạn đã hơn 3h sáng, nó thấy anh không chơi game với anh Đ nên nghĩ anh đã ngủ sớm. Nó tắm xong thì lại trằn trọc không ngủ được nên bèn lấy máy tính ra dựng lại vlog 2 hôm nay nó quay. Vlog này sẽ chia 2 tập, 1 tập nó sẽ dành riêng cho BIGBANG còn mấy tập sau thì chỉ như 1 tập vlog du lịch bình thường. 

Sau khi nó dựng xong số video quay được 2 ngày qua thì trời cũng đã hơn 7h sáng nhưng nó không buồn ngủ tí nào. Nhắn cho anh vài tin báo lịch trình hôm nay rồi lại vào vệ sinh cá nhân, gọi Thảo dậy rồi cả 2 bắt xe đi lên trung tâm tổ chức fan sign. 

Buổi fansign diễn ra thật suôn sẻ, nó xúc động mắt lúc nào cũng đỏ ửng, được chụp ảnh với 1 nửa thanh xuân của mình. Sau khi nó với Thảo về nhà thì Thảo dắt nó đi mua nước hoa và đồ lót. 

mấy ngày còn lại ở Hàn thì Thảo dắt nó đi chụp ảnh với hoa với tuyết rồi chụp ảnh với Hanbok, sau đó lại đi mua mỹ phẩm. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay nó với Thảo vừa đáp chuyến bay về thành phố H là đã hơn 22h đêm rồi. Nó ở lại tp.H đến tối mai sẽ về lại tp.S để còn bắt đầu lại công việc. 

Nó về đến khách sạn mở điện thoại thấy anh vẫn còn đang live nên nhắn cho anh 1 tin

"Em vừa về khách sạn rồi, em ngồi làm vlog 1 lát rồi ngủ trước nhen. Sáng mai sang đón em đi ăn sáng nhóoo"

Nhắn xong thì nó đi tắm. Lúc tắm ra thấy điện thoại có 2 cuộc gọi nhỡ từ anh nên nó nhấn gọi lại. Thấy anh vẫn đang live.

"Em vừa tắm xong hả?"

"Đúng òi, sao á"

"Lát anh làm xong anh sang đưa đi ăn nhé"

"thôi, sáng mai anh sang đưa em đi ăn sáng được rồi"

"Không, lát anh sang, anh đói lắm chưa ăn gì cả"

"Thôi được rồi, anh làm đi rồi sang đón em"

anh vui vẻ tắt máy xong lại ngồi làm việc tiếp. Nó thì sấy sơ tóc rồi lên trùm chăn ngồi chỉnh ít video ngày fansign để kịp mai lên vlog cho nóng. Nó lướt thấy còn khá nhiều nên nổi m.á.u lười lên dự định tối nay sẽ làm nốt. Nó lựa 2 tấm ảnh thật ngọt ngào xinh xắn ghép vào bài nhạc "Đừng làm trái tim anh đau" rồi đăng lên tiktok. Nó đăng xong thì cũng đăng 1 clip bên insta. Xong xuôi lại nằm lướt tiktok 1 lúc thì lại lựa 1 tấm ảnh thật xinh chụp cùng với GDRAGON-1 thành viên nó thích nhất của BIGBANG. Trong ảnh nó với GD cùng dơ tay tạo hình trái tim, điều đáng chú ý là nó lại quên mất việc nó đang đeo chiếc nhẫn y hết chiếc nhẫn mà Nhím đăng trên FB. Lúc nó đăng rồi thì đa phần mọi người đều chú ý về GD nhưng có 1 số bạn cũng để ý chiếc nhẫn của nó, thấy quen mắt. Nó lại không hay đọc cmt nên cũng không để ý lắm. 

Đến khi nó thấy anh xuống live thì cũng đứng dậy thay lại 1 bộ quần áo dài tay rồi đi xuống sảnh ngồi đợi sẵn. hơn 10p sau anh đến đứng trước khách sạn thì nó cũng vui vẻ chạy ào ra ôm anh. Anh cũng ôm chặt nó vào lòng rồi hỏi

"Nhớ anh không?"

Nó cười gật đầu rồi nhón chân hôn vào má anh 1 cái rồi nói

"Đi ăn đi, em đói quá"

Anh cười tươi vuốt mặt nó rồi đội nón bảo hiểm vào cho nó. Hai đứa đi dạo dạo ăn xong thì anh ghé lại mua 2 ly sữa đậu nành nóng mang về khách sạn. 

Đương nhiên người nào đó đòi lên ngủ chứ không chịu về. Nó cũng đã lườn trước được rồi nên không ý kiến gì mà đi lên

"Tối nay em bận làm vlog đấy, không có nói chuyện cùng anh được đâu đấy"

"Anh ngồi xem em làm, xin hứa không làm phiền em"

Nó trề môi với anh rồi đi vào phòng, thay 1 bộ quần áo thoải mái hơn rồi chui vào chăn làm ổ ôm laptop bắt đầu làm vlog. 

Anh thay quần áo ra thì chỉ mặc mỗi quần đùi trên người chui vào chăn lấy điện thoại nó lướt xem ảnh nó đi Hàn. Nó nhìn anh vừa xem vừa gửi ảnh nó qua điện thoại anh mà phì cười, ấu trỉ không chịu được.

Anh xem xong lại nằm ngoan lướt tiktok chứ không làm phiền nó, nó thì vừa mở bài "Đừng làm trái tim anh đau" vừa hát theo vừa làm vlog. anh lướt trúng clip nó đăng trên tiktok thì anh cười

"Em thích bài này lắm hả?"

"Đúng rồi, tự dưng em nghe bài này em thấy yêu đời lắm, cả tuần nay em chỉ nghe 1 bài duy nhất thôi đó"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi bận rộn hơn 3 tuần vất vả làm việc thì hiện tại nó chỉ còn 2 job quay quảng cáo nữa là cói thể nghỉ ngơi vài hôm rồi. Thời điểm này cũng đã sắp đến tết nguyên đán nên ai ai cũng bận rộn chuẩn bị. Ở nhà ba mẹ nó cũng tất bật chuẩn bị cho tết. Nó dự định  28 âm lịch sau khi thanh toán lương sắp xếp lại shop mới về quê ăn tết. Đợt đầu tháng nhận job dự định sẽ làm việc đến 26 âm lịch mới xong thế nhưng nó đẩy nhanh tiến độ nên hôm nay mới 21 âm lịch đã sắp xong công việc rồi, ở shop thì có Trang và Linh hỗ trợ, còn có 2 em gái chơi chung với Trang bị Trang lôi đi làm luôn nên Linh làm thêm 2 hôm nữa nó để Linh về  chuẩn bị tết nhất nữa. 

Nó tranh thủ hôm nay hẹn team chụp ảnh đi chụp nốt cho 2 job kia. Bận rộn cả 1 ngày cuối cùng bản thân cũng thả lỏng mà lên livestream tâm sự thoải mái với mọi người. Hơn 21h thì nó xin phép off sớm, hôm nay nó muốn đóng gói đồ đạc trước gửi về nhà. Rất nhiều nhãn hàng gửi quà cho nó nên nó phải dọn dẹp đóng gói rất lâu mới xong. Đến hơn 23h thì nó lên giường gọi cho anh. 2 đứa lại nằm nói chuyện xàm xàm với nhau. 

"Mai em đi mua ít đồ nữa là xong rồi em có gửi cho anh ít quần áo em mua cho anh á hihi với cả quà cho mấy anh chị. Anh lấy xong thì gửi cho mọi người hộ em nha"

"Anh biết rồi, thế giờ rảnh rổi thế anh vào mình đi Đà Lạt nha"

"thôi, để qua tết đi, dù sao tháng 3 tụi mình cũng bắt đầu quay phim rồi, anh cũng vào ở 4 tháng để quay phim mà, đến lúc đó có thời gian mình đi sau, giờ tết đông đúc lắm"

"Thế anh vào thăm em 2 hôm nhé"

"Anh không làm à?"

"Anh có, anh off 2 hôm thôi, dù sao tết anh chẳng đi đâu, anh vẫn làm mà, chăm chỉ thế còn gì"

"Vậy anh vào đi."

"Nhớ anh chứ gì"

"Chứ anh không nhớ em à?"

"Em có nhầm không vậy, ngày nào anh chẳng nhớ em"

"Xì, mồm miệng không ai nói lại"

"Thế sáng mai anh bay vào sớm đi mua đồ với em nhé, gửi địa chỉ nhà cho anh"

"Ơ, nói là làm liền hả"

"Anh mua vé rồi, 7h anh bay"

"Để em đi đón anh"

"Không cần, em cứ đưa địa chỉ anh tự bắt xe về cho lẹ"

"Hihi vậy khi nào đến nhớ gọi em trước nhé"

"Anh biết rồi. Thôi ngủ đi, anh đi ngủ sớm mai anh vào với vợ iu"

"Dạ, anh ngủ ngonnnn, love you"

"Bà xã ngủ ngon, love you too"

Nó vui vẻ bật bài nhạc "Đừng làm trái tim anh đau" rồi bật đèn đi dọn nhà. Nó vừa vui vẻ hát vừa dọn dẹp lại nhà sau đó lại vào ngồi tổng lương cho mọi người rồi lại đi xuống nựng 3 bé mèo của nó ở lầu 2. Sau khi xong xuôi nhìn đồng hồ hơn 1h sáng thì nó lên xả nước vào bồn tắm, ngâm mình 1 lúc rồi lại gội đầu. Nằm trên giường cả người thoải mái, cả phòng ngập mùi nến thơm, nhạc vẫn đanh du dương lời bài hát đáng yêu. Nó hài lòng nhắm mắt đi ngủ trong vui vẻ và chờ mong. 

Đến khi nghe tiếng chuông điện thoại rung thì nó mơ màng vơ tay nhấc máy

"Alo"

"Anh nè bà xã, mở cửa cho anh nha."

Nó nghe anh nói vậy thì liền tỉnh táo ngồi dậy

"Em xuống liền, đợi em tí"

Nó tắt máy xong nhìn điện thoại, chỉ mới hơn 3h sáng mà sao anh lại ở đây? Nhưng nó vẫn nhanh chân chạy xuống bật đèn mở cửa cho anh. Anh chỉ mang 1 cái balo nhỏ, nó cười vui vẻ nhào vào lòng anh ôm anh

"Nhớ anh nhiều không?"

"Nhiều"

Sau màn chào hỏi nồng nhiệt thì 2 đứa lên phòng, anh bảo cho anh tắm miếng, tp.S thời tiết nóng quá anh thấy khó chịu. Anh đi tắm còn nó ngồi trên giường trùm chăn đợi anh, đến lúc anh ra thì nó tự động lấy máy sấy sấy tóc cho anh. 

"Sao anh bảo sáng mai anh mới bay?"

"Vợ anh nhớ anh mà sao anh đợi đến sáng mai được, hử?"

"gớm, chứ không phải do anh không ngủ được nên đi luôn à?"

"Không, đương nhiên do anh cũng nhớ vợ anh rồi"

"Anh đói không, em nấu cho anh gói mì nha"

"Anh không đói, anh ăn rồi mới đi á"

Thế là sấy xong lại bị anh bế lên giường mà hôn. 

"Anh làm gì mà gấp vậy, anh không mệt hả?"

"Anh muốn hôn em thôi chứ có làm gì mà mệt?"

"....."

"Em đang mong chờ gì hả vợ?"

"Anh khùng hả, vậy hôn xong rồi mình đi ngủ thôi"

Nó cứ nghĩ anh trêu nó nhưng đúng thật anh chỉ nằm xuống ôm nó ngủ 1 giấc ngon lành đến sáng. Sáng hôm đó nó với anh ngủ hơn 10h mới dậy. 2 đứa thay quần áo xong thì bắt xe đi ăn sáng xong rồi đi siêu thị mua ít bánh kẹo và rượu để nó mang về nhà. Đến hơn 11h thì nó mới dắt anh lượn lờ đi lên trung tâm thương mại phía trên xem có gì đẹp không nhưng nó cũng chẳng mua được gì. Đến 1 hiệu giày N thì nó lựa được 1 đôi giày, anh cũng mua 1 đôi y hệt kiểu nó mà màu tối hơn, nó mua màu trắng anh mua màu xám. Đến lúc thanh toán thì tiền ai nấy trả, anh bảo

"Người ta bảo mua giày cho người yêu là chia tay đó"

Nó phì cười, 2 đứa lại tung tăng đi dạo, nó mua thêm 1 ít sách và vài món đồ văn phòng phẩm dễ thương. Nó có 1 sở thích đó là thích mua sổ tay, nó có đủ kiểu sổ tay, nó chảng viết  gì nhưng thích sưu tập sổ tay và cả bún. 

Hơn 12h nó với anh lên tầng ẩm thực chọn 1 quán đồ nhật để ăn. 

Ăn xong 2 đứa chẳng biết đi đâu nữa nên lại đi về nhà, nó cũng hơi muốn ngủ trưa. Về đến nhà nó đi tắm sơ rồi thay quần áo xong lại chui vào chăn bật điều hòa muốn đi ngủ. 

Anh tắm xong lại mặc đúng mỗi 1 cái quần đùi đi ra chui vào chăn ôm nó. 

"Ngủ thêm tí đi, tự dưng em buồn ngủ quá"

Nói rồi nó nhắm mắt muốn ngủ, anh thì 1 tay ôm nó 1 tay lướt điện thoại. Trong lúc nó đang mơ màng thì thấy môi mình chợt lạnh, sau đó là 1 màn xâm chiếm khoang miệng. Nó mơ màng mở mắt thấy anh đang nhắm mắt gặm nhấm môi nó. Nó vòng ta ôm mặt anh đáp trả lại. Nhận được sự đồng tình của nó anh lập tức đè nó dưới thân rồi hành hạ. Đến khi nó xin anh kết thúc đi anh mới vui vẻ mà kết thúc. Còn lại muốn ôm nó vào nhà tắm nhưng nó biết nếu giờ vào nhà tắm nữa thì anh sẽ lại 1 lần nữa ăn sạch nó nên nó nhanh chân chạy thẳng vào nhà tắm. 

Sau khi tắm xong cả người nhức mỏi đi ra, lườm người nào đó đang ngồi vui vẻ nhìn nó trên giường. Nó đi lại thay 1 cái áo mỏng rộng, bên dưới cũng chỉ mặc 1 chiếc quần trong. Bây giờ nó chỉ muốn ngủ thêm 1 giấc, cả người đều mệt. 

"Em mặc vậy là muốn quyến rủ anh nữa đó hả?"

"Anh đi tắm lại đi, em muốn ngủ, tắm nước lạnh đi"

Anh cười cười rồi đi vào nhà tắm tăm sơ lại. Nó chui lên giường nhìn trên ga giường đầy dấu tích mà tức giận đi thay ga giường.

Sau khi chui vào chăn là nó ngủ ngay lập tức, không biết gì nữa.

Sáng hôm sau nó bị chuông điện thoại làm thức giấc, nó thò tay lấy điện thoại thì thấy không phsir chuông của nó nên nó lây lây anh

"Điện thoại anh kìa, nghe đi"

Anh mơ màng mở mắt ra thấy nó đang nhìn mình thì dơ tay ôm nó vào lòng định nhắm mắt ngủ tiếp

"Nghe điện thoại đi kìa"

Anh miễn cưỡng đi lại bàn máy tính lấy điện thoại nghe máy

"Alo ạ?"

"Dạ, em nghỉ vài hôm anh ạ, em đang ở tp.S mất rồi, à dạ haha vâng vâng dạ vâng em biết rồi ạ"

Nó nhắm mắt nhưng vẫn nghe anh nói chuyện điện thoại, 1 lúc sau anh đi lại nằm xuống ôm nó vào lòng muốn tiếp tục ngủ. Nó cũng nằm ôm anh nhưng vì bị giật mình nên không ngủ laij được, lấy điện thoại nhìn thì đã thấy hơn 9h rồi hỏi anh

"Anh đói không? Muốn đi ăn sáng không?"

"Anh không,em có đói không?"

"Đói, dậy đi ăn sáng đi"

Anh nghe nó than đói thì cũng miễn cưỡng ngồi dậy rồi lại ôm nó không buông.

"Anh không thả ra sao em đi vệ sinh được?"

Thế anh mới chịu buông tay nó ra. Sau khi nó vệ sinh cá nhân xong thì anh cũng thay 1 bộ quần áo mát mẻ đi vào nhà tắm. Nó cũng thay 1 cái váy đơn giản. 

Vì trời âm u nên 2 đứa quyết định đi xe máy, trời không nắng như thế này thích nhất. Tuy bây giờ là tháng 12 nhưng ở tp.S thì không có khái niệm 4 mùa mà chỉ có 2 mùa đó là mùa mưa ngập lụt và mùa cực kì nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất ở tp.S là 23 độ, thời tiết rất khó chịu, nóng quanh năm. Hiếm hoi được vài ngày âm u mát mẻ không có nắng như thế này. 

Nó dắt anh đi ăn bún bò Huế ở tp.S, rất khác với tp.H. Quán này đời trước chính là quán bún bò ruột của nó, rất ngon. Tuy có hơi xa nhà nó, đi hơn 20p mới đến nhưng rất đáng. Lúc nó với anh đến quán đã hơn 9h45 rồi nên quán cũng không quá đông. Nó gọi 2 phần bún bò rồi ngồi xuống bàn kể anh nghe mấy quán ăn ngon ngon nó hay đi ăn. Đang ngồi đợi bún ra thì nó nghe có ai đó đập tay lên vai nó, nó quay lại thấy Khoa đang đứng sau lưng nó cười

"Ủa, đi ăn sáng hả đi xa vậy luôn hả?"

Nó nhìn Khoa, đi phía sau Khoa là 1 bạn nữ, chắc đây là bạn gái Khoa, đời trước khi quen Khoa nó chỉ được biết bạn nữ này qua mấy tấm ảnh cũ. Nó cười nói

"Haha quán ruột ông ơi, ông cũng biết quán này hả?"

"ừm mấy ông anh hay dắt qua đây ăn"

"Ăn chưa, chưa ăn thì qua đây ngồi chung nè cho vui"

"Chưa, mới vô luôn á, nảy thấy bà đi vô mà không chắc có phải bà không, tới gần mới nhận ra. Vậy để tui dắt bạn gái qua ngồi chung nha sẵn giới thiệu luôn kkkk"

"Ok"

Lúc Khoa đi thì nó quay sang nói với anh

"Đây bạn em, hồi xưa nó giúp em mua PC rồi lắp máy cho em á, tên Khoa, e hèm lớn hơn mình 1 tuổi haha"

"Ủa vậy hả haha"

"Ngồi chung anh có ngại không? Nó hẹn giới thiệu bạn gái mà tụi em đi nguyên đám lúc nào người yêu nó cũng bận hết"

"Được, sao đâu"

Lúc nó với anh thì thầm to nhỏ xong thì Khoa cũng dắt người yêu sang ngồi đối diện. Lúc nó thấy Trâm-bạn gái Khoa ngồi xuống thì nó cũng cười với Trâm, Trâm nhìn nó rồi nhìn Nhím cười ngại ngùng. Khoa ngồi xuống rồi lên tiếng chỉ tay về phía Trâm

"Đây là Trâm, bạn gái tui còn kia là Di bạn của Hải Đen á, bọn anh chơi chung nguyên đám"

Nó cười nói

"Nghe kể lâu rồi mà nay mới được gặp Trâm, bữa trước có kêu Khoa dắt đi ăn cùng mà Trâm bận. Tui là Di, tụi mình bằng tuổi nên cứ xưng hô thoải mái nha, à còn đây là bạn trai tui tên Linh, bằng tuổi nhau hết nên xưng hô thoải mái nhen"

Anh nghe nó giới thiệu thì cũng đưa tay nắm tay nó cười chào Khoa và Trâm. Đến lúc 4 tô bún được mang ra thì trong tô của nó có hành tây nên nó định lấy đũa gắp ra. Thế mà anh đã thấy nên ngồi gắp ra cho nó, còn nó thì vẫn ngồi nói chuyện với Khoa và Trâm. Khoa thì là một người đối lập hoàn toàn với Nhím, Nhím là 1 người khá tinh tế, quan tâm và bám người yêu còn Khoa thì là 1 người khá là cục, không biết lãng mạn ga lăng gì nhiều, nó nhớ đời trước nó cũng từng phải dạy Khoa đối xử với con gái như nào rồi cũng có nhiều lúc rất tủi thân vì Khoa không lãng mạn, tuy vậy nhưng Khoa vẫn rất tốt, không nói nhiều nhưng làm rất nhiều. Vì Nhím thì ngồi lo cho nso từng ly từng tí, đưa khăn rót nước làm hết mọi việc nên nó thấy Trâm nhìn Nhím đầy ngưỡng mộ. Nó cười mỉm, lúc đời trước nó quen Khoa thì nó vô tình biết được Trâm khá là vật chất, Khoa làm được bao nhiêu tiền đều cho Trâm hết nhưng không lại là 1 cô gái thích du lịch lại gặp Khoa trong gian đoạn cày tiền trả nợ nên 2 người mới dẫn đến chia tay. 

Nó biết Trâm đang ganh tị với nó, nhìn Nhím trắng trẻo đẹp trai lại cao ráo ga lăng quan tâm người yêu nên Trâm luôn để ý từng hành động của Nhím. Nó thì vờ như không thấy mà ngồi bàn luận vài việc về chứng khoán này kia với Khoa, Nhím thì cũng chẳng để ý nhiều, chỉ ngồi ăn rồi nhìn nó ngồi nói chuyện, lâu lâu lại đưa tay nắm tay nó rồi lại gắp thịt bỏ qua cho nó. 

"à đợt đồng coin xuống gái 2100 đô tui có mua ít đồng á haha, thầy tui kêu giữ lại chắc chắc nó sẽ tăng, tăng rồi bán"

"Tui thì tui sợ lắm rồi haha"

"thì ai kêu ông mua rồi bán mua rồi bán chi, này là đầu tư rồi sau này bán sau"

"Haha nói chứ giờ cũng không có nhiều để mua"

"Thì tui nói vậy đó, có thì mua để đó ít đi, đợt trước mà ông nghe tui là ông giàu to rồi"

"Haha vậy hả, tiên tri hả?"

"Chứ gì nữa"

Nó ngồi nói với Khoa 1 lúc thì Khoa quay sang nói chuyện với Nhím

"Linh vào chơi rồi về quê với Di luôn hả. Mà tui gọi Nhím cho dễ nói chuyện nha haha tự nhiên bình thường biết ông với tên Nhím giờ kêu Linh khó gọi quá"

"Haha vô tư thôi. Tôi vào thăm di vài hôm thôi rồi về lại tp.H chứ Di đâu cho theo về quê đâuu"

Nó nghe anh nói vậy thì quay sang xùy 1 cái rồi lườm anh

"Anh thích đi bêu xấu em quá ha, biến em thành người đàn bà xấu xa hả?"

4 đứa ăn xong thì quyết định rủ nhau đi ra quán cà phê ngồi nói chuyện 1 lúc. Đến quán cà phê thì anh với Khoa đi order nước còn nó với Trâm đi chọn bàn ngồi. Nó với Trâm ngồi xuống thì nó lên tiếng bắt chuyện trước

"Trâm học trường nào ha tui quên mất rồi"

"À tui học ĐH T á Di, Di học trường nào?"

"Tui học ĐH M á nhưng tui học hệ cao đẳng thôi, năm nay nữa xong rồi"

"Vậy hả? Vậy khỏe rồi, Di học ngành nào?"

"Tui học xuất nhập khẩu á"

"À tui thì học kế toán"

"Tui có nghe Khoa kể rồi, sau này có tụ tập thì rảnh đi cho vui hen, nguyên đám có 2 đứa con gái à chán lắm hihi"

"Oke, bữa trước tui có lịch đột xuất, đi làm thêm á"

"À. Khoa với Trâm quen lâu chưa?"

"À tụi tui quen 2 năm rồi"

"Wow, xin vía quen bền nha haha"

"Bà với anh Linh quen lâu chưa?"

"Mới quen à, mà bằng tuổi bà không cần gọi anh đâu haha"

"Vậy hả, mà sao tui nhìn bạn trai Di tui thấy hơi quen á,người yêu Di cũng là người nổi tiếng trên mạng hả?"

"À không tới mức nổi tiếng đâu, người yêu tui là game thủ, streamer á bà"

"À à tui nhớ rồi, Khoa cũng hay xem lắm nè, có cái anh gì mà hay chơi chung với Di cũng nổi nổi phải không?"

"Đúng rồi, tụi tui chung team chơi với nhau á"

"À.."

Nó với Trâm nói vài câu thì anh và Khoa mang nước về. Nó nhìn anh cầm lại cho nó 1 trái dừa mà nhăn mặt

"Sao anh mua nước dừa cho em vậy?"

"Cho mát, không phải em đang than nóng trong người hả, uống cho đẹp da"

"À à thì ra chê da em xấu"

"Ơ kìa, không, da của vợ anh ai mà đẹp bằng mà chê, anh thấy nước dừa là tốt nhất nên mới lấy cho em cơ mà"

Anh vừa đặt trái dừa xuống thì ngồi xuống nắm tay nó dựa vào người nó làm nũng, nó ngại ngùng nhìn khoa và Trâm rồi nói

"Anh đứng đắn coi, đang ở ngoài đường đó"

Anh nghe nó nói thì cũng cười xòa rồi lên tiếng

"2 bạn thông cảm nha, tôi bị nghiện vợ tôi"

Nó lườm yêu anh 1 cái rồi để cho anh muốn làm gì làm. Anh vừa ngồi nghe nó nói vừa nắm tay nó xoay xoay chiếc nhẫn rồi lại  tự đưa tay nó lên ngắm. Trong cuộc trò chuyện anh chỉ nói vài câu. Trâm thì luôn chú ý đến hành động của anh nên cũng không nói gì nhiều chỉ có nó  với Khoa nói, nó cũng gợi ý mở đường cho Khoa vài đường kiếm tiền, đời trước Khoa giúp nó kiếm tiền đổi lại kiếp này nó giúp Khoa. Khoa nghe nó nói thì hứng thú còn mang cả ghế ngồi gần nó. Nó lấy ipad ra rồi cầm bút điện tử vẽ ra con đường kiếm tiền cho Khoa. Khoa gật đầu tán thành rồi dơ tay muốn bắt tay nó nó lại cười đập vai Khoa

"Gì bắt tay cha, khỏi, với chồng tui m.á.u ghen lắm haha"

Nó cười rồi quay sang người đang ngồi tựa cả cằm vào vai nó ôm nó vào lòng thì thấy anh cười mãn nguyện. Nó nhìn sang Trâm rồi nói

"Chỉ cho Trâm checkout gift còn ông checkin gift, làm giàu không khó"

Khi nó nói vậy thì Trâm cười

"Tui ngu lắm bà ơi, không rành mấy này học không vô"

Nó cười cười không nói gì. Ngồi thêm 1 lúc thì nó với anh xin phép về trước. Lúc nó đứng dậy chuẩn bị về thì Trâm lên tiếng muốn kết bạn với nó rồi kết bạn với cả Nhím. Nhím nhìn nó khó xử, nó thì nhìn qua Khoa đang có vẻ không được vui, chắc Khoa cũng thấy Trâm có vẻ hơi nhiệt tình với Nhím. Nó cười gật đầu với Nhím

"Anh kết bạn với bạn đi hihi"

Anh nghe nó nói vậy thì gật đầu rồi  lấy điện thoại ra kết bạn với Trâm. Lúc 2 đứa đi ra xe thì anh nắm tay nó đeo túi cho nó còn nó chỉ có dựa vào người anh đi ra xe ngồi lên xe, anh đội mũ mặc lại áo khoác cho nó. 2 đứa không hề ngại thể hiện tình cảm với nhau. 

Đến khi về đến nhà thì Khoa nhắn tin cho nó

"Xin lỗi làm Di khó chịu nha, Di không cần phải kết bạn với Trâm đâu, xin lỗi Di"

Nó nhìn tin nhắn Khoa mà thở dài không biết nói gì, nó cũng hi vọng đời này Khoa chấm dứt sớm với cô bạn gái yêu tiền này của Khoa và tìm được 1 người thật phù hợp.

Nhím thấy nó thở dài thì đi lại

"Sao đấy vợ?"

"Anh có thấy bạn gái của bạn em thích anh không?"

"Anh thấy bạn đó có để ý anh nhưng chắc không phải thích đâu..."

"Anh cứ kết bạn với bạn đó đi, bạn đó có nhắn gì cho anh thì chụp cho em, em cũng không muốn bạn em quen phải người như vậy"

"ANh biết rồi. Cơ mà em không ghen hả?"

"Trời, em mà ghen thì chắc mệt nghỉ luôn á, hơi đâu mà ghen với mấy người đó, không đáng"

"ơ em  phải bảo em tin anh chứ?"

"Thì em tin anh mà, cơ mà em cũng tin em nữa, em tin chắc em tốt đẹp hơn mấy hạng  người như vậy. Còn nếu anh phản bội em đi theo mấy người thua kém em như thế thì do mắt anh có vấn đề haha đến lúc đó em sẽ phủi tay bước đi không thèm để ý tới anh vì anh không còn xứng đáng với em nữa"

"Ơ, em nói gì đấy, đừng nói về tính cách, đến xinh còn chẳng bằng em nữa kìa, sao có thể lọt vào mắt anh"

"Á à thế là do em xinh  anh mới thích em?"

"Ơ em phải cảm thấy vui chứ, vui vì bà xã anh xinh đẹp"

"Thôi đừng có mà nịnh  em, thế nói về xinh thì thiếu gì người  xinh hơn em?"

"Thì đúng, em chỉ giống mấy bạn nữu khác thôi, chỉ là tỏng mắt anh thì em đặc biệt xinh đẹp hơn thôi."

"Thế lỡ em hết xinh là anh khôgn thích em nữa?"

"Em hay nhỉ, em thừa biết lý do vì sao anh thích em mà?"

"Ơ em đâu biết, anh đã nói bao giờ đâu?"

"Dạ, anh thích em vì anh rất thích em, thích tất cả, thích cách em nói cách em cười, cách em chơi game cách em ngủ cách em ăn, anh thích em vì em là em, em thoải mái em vui tính, em rất sòng phẳng, tính cách cực kì tốt, đối xử với mọi người rất tốt. "

"Ơ anh nói gì chung chung thế"

"Thì anh chỉ biết anh thích em vì em vui tính em đáng yêu, em làm anh thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh em, bất kì hành động nào của em cũng làm anh cảm thấy em đáng yêu hết. Kể cả bây giờ em chu môi chấp vấn anh anh vẫn thấy em đáng yêu"

Nói xong thì anh cúi xuống hôn nó 1 cái rồi cười tươi

"Được chưa cô nương? Cô có muốn tôi thay quần áo ra cho cô không ạ?"

Nó cười ngọt ngào hôn lại anh 1 cái rồi chạy vụt vào nhà tắm thay 1 bộ quần áo ở nhà. Lúc nó ra thì thấy anh đang ngồi trên ghế lướt điện thoại,nó thấy anh đang chăm chú xem gì đó thì đi đến ngồi lên đùi anh, tựa cả người vào anh nhìn vào điện thoại anh. Trên điện thoại anh là 1 bài báo nói về bức ảnh anh đăng về 2 chiếc nhẫn trên FB anh. Đây là 1 trang báo mạng rất thích đăng mấy sự việc hay gây tranh cãi, chẳng cần xác thực  thông tin mà vẫn đăng. Trong bài báo đang phân  tích 1 clip của 1 bạn nữ streamer, bạn này là người yêu cũ của Nhím. Tối hôm qua bạn này vừa đăng 1 clip kèm theo bài hát "Đừng làm trái tim anh đau" đang hot kèm theo 2 tấm ảnh của bạn đó, trong đó có 1 tấm ảnh chụp trước gương, tay trái của bạn đó cũng đeo ở ngón giữa 1 chiếc nhẫn trơn, nhìn không rỏ kiểu dáng nhưng vẫn khá giống cặp nhẫn của anh và nó. Anh nhíu mày ngồi đọc hết bài báo rồi lại kéo xuống phía dưới bình luận. Bình luận chia làm 3 phe, 1 phe là fan của bạn nữ kia, 1 phe là fan của Nhím còn 1 phe là mấy bạn ngồi hóng hớt đánh giá khách quan.

"Chắc là anh Nhím và chị M quay lại rồi, đã nói rồi mà ngày trước anh Nhím thích chị M như thế mà"

"Fan bạn M bớt bớt đi, ngày xưa chê bai Nhím nay thấy người ta có tiếng là quay lại b.ú fame à, khẳng định trong ảnh là tay chị Di, tấm ảnh chị Di đăng trước đó người ta đã ngầm khẳng định chủ quyền rồi giờ lại đeo 1 chiếc nhẫn y hệt đăng lên làm cho người khác hiểu lầm không thấy xấu hổ à?" Bên dưới cmt còn có cả ảnh phóng to tấm ảnh nó đăng trên Fb nó, bức ảnh nó chụp với GD.

"Chị M tao mà thèm b.ú fame chị Di mày à?"

"Ui chị M cuả tụi mày là nhất, ai nhảy lắc đuýt bằng chị M nhà mày. Chị dâu tụi tao chỉ biết trồng nấm nấu ăn đi rẫy thôi sao mà dám so kè với chị M nhà mày"

"So về nhan sắc thì bạn  Di kia có vẻ hơn 1 bậc, còn so về nổi tiếng thì bạn Di kia hơn 10 bậc haha"

"Bạn M này nghe nói hát như c*c vậy mà chuẩn bị ra Mv ca nhạc, chắc kiếm tí fame để chuẩn bị ra MV đó mà"

"Tao chưa cần so về nhan sắc, tao để nhẹ clip chị dâu tao đàn hát ở cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch Toàn Thành Phố S, ghi bàn, không việt vị"

"Chị dâu tụi tao là streamer chứ chị M tụi mày là dancer mà, suốt ngày livestream nhảy nhót mà."

"Chị dâu tụi tao vừa xinh vừa hề nói chuyện dễ nghe hát thì hay học thì giỏi, hoàn hảo. Nhưng chị dâu tụi tao không có hiền, đụng tới bả là bả chửi c* tụi mày, cẩn thận mồm miệng. Người có học chửi thấm lắm, không có chửi trổng như chị M tụi bây"

Anh đọc cmt thì lại hả hê cười còn nó thì nhăn mặt, sao lại lôi nó vào nữa chứ?

Trong bình luận càng ngày càng nhiều hình ảnh của nó, cũng may không có tấm nào khó nhìn. Rồi cả mấy tấm ảnh nó đi từ thiện cùng team anh Đ. Năm nào anh Đ cũng đi xây trường cho mấy em vùng cao nên nó cũng xin ủng hộ chung anh Đ xin anh Đ cho đi cùng, mấy tấm ảnh này toàn trong vlog anh Đ chứ nó không hề đăng FB.

"Sao tự dưng bài báo khui tình cảm của anh thành bài PR lỏ cho em vậy? Người nào vào đọc chắc nghĩ em thuê seeding quá"

Anh cười đưa điện thoại cho nó lướt còn anh thì ôm eo nó hít hà mùi sữa tắm trên vai nó

"Nhột em, anh yên coi"

Nó càng lướt càng nhiều bài nói về vấn đề này, rồi lại lôi thêm nó vào

"Em nói này, bạn gái cũ của anh ra MV nên muốn gây sự chú ý thật á hả? Quá ngu. Lỡ như anh công khai em mới là bạn gái anh thì chẳng phải bạn đó bị chửi hay sao, nhiều khi hiệu ứng ngược bị ghét luôn ấy chứ, MV ra bị tẩy chay luôn ấy chứ"

"Thế anh công khai em nha"

"Thôi, kệ đi, mình càng lên tiếng  lại càng gây sự chú ý lại càng đúng ý người ta."

"Nghe theo vợ, em muốn làm sao cũng được"

"Tối nay em lên live lại bị spam chuyện này nữa cho coi. Do anh hết. anh đền bù cho em đi"

"Muốn anh đền như nào?"

"Em muốn quay 1 đoạn clip dưới nền nhạc "Đừng làm trái tim anh đau", em nghe nói anh cũng thân với Sếp, xin bản quyền cho em đi haha"

"Thế thôi á?"

"Đúng, em thích bài này lắm luôn á, em cũng muốn mở trên  livestream với cả muốn ghép vào vlog đi hàn nữa. Xin cho em điiii"

"Dễ, để anh"

Nó cười hôn anh 1 cái chụt. Anh cầm điện thoại nhắn tin cho anh M 1 lúc thì thấy anh  M gọi video lại

"Anh nghe"

"Anh à, bạn gái em mê bài mới của anh quá, anh có thể nào để lại bản quyền cho em ké với được không? Bạn gái em muốn đăng 1 cái vlog lấy nhạc anh chèn nền với quay cả 1 clip ngắn theo bài đó của anh...giờ em không biết sao haha giúp em vớiiiiii"

"ơ mày có bạn gái rồi à?"

"Vâng haha. Sao anh, cho em trả phí để sử dụng đi chứ bên anh đánh bản quyền là c.h.ế.t kênh người yêu em"

"Anh với mày mà còn tính phí à, chuyện này đơn giản, gửi kênh của bạn gái mày cho anh"

"Haha cảm ơn anh trai, nào có thời gian hú em, em mời anh đi nhậu"

ANh tắt máy xong thì nó vui vẻ ôm anh khen ngợi

"Wow, người yêu em bảnh quá đi"

ANh cười rồi chỉ vào môi anh, nó cười rồi hôn anh 1 cái thật mạnh. ANh nhìn nó cười tươi rồi gửi kênh youtube của nó cho anh M. Vì hết tháng 1/2019 là nó sẽ chấm dứt hợp đồng với nền tảng nó đang livestream và trở về live bên youtube nên sau này nó live bên youtube nó được mở nhạc của anh M rồi mà không sợ bị đánh bản quyền. Quan trọng là nó có 1 dự án, nó muốn quay 1 đoạn clip ngắn với anh, trong  clip sẽ khôgn thấy rỏ mặt anh, nội dung xoay quanh nhiều phân cảnh ngọt ngào của nó với anh thôi. Không hiểu sao nhưng mỗi lần nó nghe bài này nó lại tưởng tượng được mấy phân đoạn đó. 

Trong lúc nó với anh đang ngồi trên giường bàn luận về clip đó thì anh M lại gọi lại cho anh, nó căng thẳng nhìn anh.

"Em nghe anh ơi"

"Ủa con bé đó là bạn gái em hả?"

"Dạ, sao vậy anh?"

"Ơ, con bé này đợt trước công ty bọn anh liên hệ muốn mời con bé làm nữ chính MV "Đừng làm trái tim anh đau" nhưng bị bên đó từ chối đó..."

Anh nhìn nó, nó nhìn anh. Có hả ta?

"Ủa có hả anh, có nhầm lẫn không anh, em khẳng định với anh bạn gái em 2 tháng nay chỉ nghe 1 bài của anh á, cổ thích anh lắm làm sao có chuyện từ chối được..."

"Để anh gửi cho xem...."

Sau đó anh M gửi 1 tấm ảnh chụp màn hình mail nó từ chối bên công ty anh. Lúc nó đọc được mail này nó mới ngớ người, mail này nó nhận được lúc tháng 10, book quay tháng 11 nhưng vì tháng 11 nó muốn nghỉ ngơi nên từ chối hết. Nó muốn khóc, qua tiếc nuối.

"À, đúng bạn gái em rồi, cơ mà tháng 11 nhà cô ấy có việc nên cô ấy nghỉ ngơi 1 tháng, haizz, bạn gái em đang lau nước mắt tiếc nuối cạnh em nè anh"

"Bạn gái em có ở đó hả, anh có thể nói chuyện với bạn gái em được không?"

"Dạ được"

Nó khó hiểu nhìn anh, anh M này thì có gì mà nói chuyện  với nó? Hay quay MV mới?

"Dạ alo ạ"

"Chào em, anh là M, anh cũng như 1 người anh của Linh nên chúng mình nói chuyện thoải mái với nhau nhé?"

"Dạ vâng ạ"

"Chuyện này nói qua điện thoại hơi bất tiện, em có thể cho anh hỏi 2 đứa hiện tại đang ở đâu được không? Anh muốn gặp 2 đứa nói chuyện ấy"

"Dạ em ở tp.S ạ"

"Tốt quá, giờ thời gian này chắc cũng hết việc rồi nhỉ"

"Vâng ạ"

"Chiều nay anh mời 2 đứa đi ăn được không? ANh có việc muốn trao đổi  với em"

"Dạ được ạ, mấy giờ thì tiện vậy anh?"

"18h nhé, anh sẽ nhắn địa chỉ cho Nhím sau nhé. Phiền tụi em rồi, tối nay gặp lại nhé"

"Vâng ạ, em chào anh"

Sau khi nó cúp máy thì anh nhìn nó

"Sao vậy? Anh M nói gì?"

"Ảnh kêu 18h tối nay đi ăn với ảnh, ảnh có việc muốn bàn với em"

"Ơ ảnh ở tp.S à, vậy cũng được, để tối mời ảnh đi ăn luôn"

"Cơ mà em với ảnh thì có gì mà bàn bạc vậy anh? Hay mời em đóng MV?"

Vừa mới nghĩ đến là nó lại cười vui vẻ không ngậm được mồm. Thật ra nó không phải fan hâm mộ anh M nhưng nếu được đóng MV với anh M thì thật sự là 1 bước tiến lớn trong sự nghiệp đóng MV dạo. Anh M sau này sẽ là 1 nghệ sĩ nổi tiếng, không những riêng VN mà cả quốc tế đều biết và nghe nhạc của anh.

"Miệng em sắp rách rồi kìa, anh ghen đấy"

"Haha, anh bớt tào lao đi"

"Hừ, em thích anh M đến vậy à?"

"Đương nhiên không. Anh chơi với em ngót ngét 2 năm rồi đấy thế mà anh không biết hiềm khích giữa fan anh M và fan BIGBANG à? Chỉ là giờ em lớn rồi, em không thích cũng khôgn ghét, nhạc anh M em cũng chỉ thích bài "Đừng làm trái tim anh đau" chứ mấy, nhưng mà nếu em được anh M mời đóng MV thì tiền cast của em sau này sẽ rất cao ahahaha"

"Thì ra em không mê trai, em mê tiền"

"Đúng vậy, em cũng mê anh nữa"

ANh nghe nó nói cười ngọt ngào thì lại không kìm được mà hôn nó. 

Tối nay nó định sẽ live nhưng  giờ lại phải xin nghỉ off. chắc các bạn iu  của nó sẽ giận nó mất. Thế là nó đi lấy đàn tập đệm bài "Đừng làm trái tim anh đau" 1 lúc, thấy ok rồi thì ngồi tập hát. Đến khi thấy ổn rồi thì đặt máy quay rồi bắt đầu đệm hát 1 đoạn trong bài.

"Rồi ngày ấy cuối cùng đã tìm đến ta nào đâu hay

Em sẽ không để vụt mất đi cơ duyên ông trời trao tay

Còn đắn đo băn khoăn gì nữa tiếp cận anh ngay

Cố gắng sao không để anh nghi ngờ dù 1 giây lúc này

Được đứng bên anh em hạnh phúc tim loạn nhịp tung bay

Chắc chắn em thề em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay

Chính anh, chính anh, tương tư mình anh thôi

Mãi theo sau mình anh thôi

Mãi si mê mình anh thôi

Mãi yêu thương mình anh

Vậy thì em xin c.h.ế.t vì người em thương

Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương

Dành cho anh dành hết ân tình em mang một đời

Đừng làm trái tim em đau

Vậy thì em xin c.h.ế.t vì người em thương

Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương

Dành cho anh dành hết ân tình em mang một đời

Đừng làm trái tim em đau"

Nó ngồi đàn hát, đổi lại đại từ xưng hô rồi quay thử 1 đoạn. Thấy oke rồi thì đi lại bàn trang điểm cột lại tóc theo kiểu hơi rối, sau đó thay 1 cái áo thun màu xanh da trời rồi đeo thêm 1 ít phụ kiện đáng yêu. Xong xuôi thì ôm đàn và máy đi xuống tầng 2 lấy 1 cái ghế lười ngồi giữ phòng mèo rồi lại bấm máy quay. Anh thì đi theo nó, đứng trước máy quay cười  ngọt ngào nhìn nó. 

"Anh nhìn em vậy em ngại sao em quay"

"THôi mà, anh không cười nữa. Anh ngồi im xem thôi"

Nó điều chỉnh lại tâm trạng rồi nhìn máy  quay bắt đầu đàn hát, giọng hát trong trẻo của nó rồi cũng 1 phần vì đứng sau máy quay nên khi nó hát thì nhìn anh thành ra tâm trạng như đang hát cho anh nghe, cả ánh mắt, nụ  cười đều rạng rỡ ngọt ngào, ngập tràn tình yêu. 

Chỉ 1 shot quay mà nó đã ưng ý rồi, trong clip nó vui tươi nhí nhảnh yêu đời, thật sự là như đang hát cho người yêu nghe, nó rất hài lòng. Sau khi quay xong nó lại lên ngồi máy tính điều chỉnh lại âm thanh 1 tí rồi lại chỉnh màu video theo kiểu vitage 1 tí rồi mới xuất video. Đăng video trong group của nó, group của nó có tên là "Ổ nhỏ của Di Di", group này có 1 bạn lập cho nó từ năm 2017 từ lúc nó mới live stream, sau hơn 2 năm đã có hơn 1tr thành viên. 

Nó đăng video cover "ĐLTTAĐ" vào group kèm theo 1 caption

"Đây là 1 món quà mà Di muốn gửi đến các bạn yêu của Di hihi. Mọi người cùng cày view cho Sếp nữa nhé. Vì sự nghiệp sau này được bật nhạc của Sếp trên livestream nên hôm nay Di muốn thông báo từ hôm nay Di sẽ nghỉ tết luôn nhé mấy bạn yêu. Định stream thêm 2 hôm nữa nhưng mà có vài việc phát sinh nên thất hứa với các bạn yêu. Sodi mấy bạn yêu.

P/s: Có ai giền bài này như tui hông, mê quá mê quá đi nghe hơn 1 tháng rồi không biết chán. À clip độc quyền của anh em Ổ nhỏ nhé không hề có người người được xem"

Đăng xong nó xem lại clip 1 lượt cực kì hài lòng. Nó vui vẻ đi rửa mặt thay quần áo ra, bây giờ chỉ hơn 15h chiều, nó chui vào chăn nằm lướt điện thoại, đương nhiên có 1 con "sam" đang bám dính bên người nó cũng nằm lướt điện thoại. Được hơn 30p sau khi nó đăng clip cover thì clip đã được đăng khắp mấy fanpage trên FB rồi cả tikotk nữa. Nhất là mấy page về rap đăng rất nhanh. 

"Ghê quá nhờ, vợ anh còn là nàng thơ rap việt cơ mà, này em xem này ai cũng bảo em đang yêu hết này"

Nó cười rồi lại lướt điện thoại tiếp. Chỉ hơn 1 tiếng mà clip nó cover đã viral khắp FB và tiktok. Nó biết trong group nó có rất nhiề admin mấy fanpage về rap. Đa phần toàn khen, cũng có vài bình luận chê giọng nó đại trà, nó chả quan tâm, nó chả phải ca si nên vấn đề này không quan trọng. 

Lướt 1 lúc thì có 1 page rap Việt nó khá thân, cũng hay tương tác với admin của page này. Nó thấy page này cũng đăng đoạn cover của nó lên với dòng caption

"Công chúa nhỏ của anh em rapper, đứa nào toxic em gái tao tao diss ch*t m* tụi bây"

Nó thả cảm xúc haha rồi bình luận vào bài đăng

"Ai đánh em thì em khai tên anh nào ra mới được tha vậy anh? Anh Hiếu hay anh Hiếuu dậy?"

2 anh admin của page này là 2 anh rapper tên Hiếu, 1 anh là Hiếu nhỏ, 1 anh là Hiếu anh. Nó vừa bình luận xong là anh hiếu nhỏ trả lời bình luận của nó

"Khai là em anh Hiếu anh nha em"

Còn anh Hiếu Anh thì bình luận

"Cứ nói là em là em gái anh Hiếu Nhỏ quận 4 là tụi nó chạy"

Nó cười xong lại trả lời

"2 anh nói vậy là c.h.ế.t em rồi, thế mà kêu bảo kê em"

Nó lại bình luận thêm vài dòng qua lại xong thì tiếp tục lướt FB.Người bên cạnh thì lại lấy acc clone đi bình luận vào video nó đăng trong group Ổ nhỏ

"chắc chắn bạn này đang nhìn người yêu vừa hát thì mới có ánh mắt ngọt ngào này được"

Acc clone của anh tên là Ly Xinh, avt là 1 bạn nữ thế nhưng ảnh nào của nó đăng anh cũng lấy acc nữ đó bình luận yêu thương. Lúc nó chưa biết nó còn nghĩ bạn này đúng là fan cứng, thế sau nó biết là anh thì thật sự bó tay. 

Nó lại trả lười bình luận Ly Xinh

"Sao Ly biết hay vậy? Ly có bạn trai chưa?"

Anh thấy nó trả lười thì cười cười tiếp tục nhìn điện thoại trả lười

"Ly chỉ thích Di thôi"

Sau khi nó trả lười thì bình luận từ acc Ly Xinh của anh hiện lên trên các bình luận khác nên cũng có nhiều bạn vào đòi zoom xem trong mắt của nó có ai. Nó cười chịu thua không biết nói gì thêm. Sau đó nó set cho acc Ly Xinh của anh là kiểm duyệt viên, có nghĩa là anh sẽ có khả năng duyệt thành viên hoặc duyệt bài đăng trong group nó. Đương nhiên trước đó group nó đã có quảng trị viên là nó, anh Đ, anh Q và 1 bạn Mod tên Nhật Linh bên công ty anh Đ rồi. Giờ nó thêm cả acc chính của anh vào quản trị viên còn acc ly xinh thành kiểm duyệt viên.. Sau khi nó set xong thì anh nhìn nó ngạc nhiên rồi lại cười tươi hôn nó 1 cái xong sau đó anh cũng set nó thành quản trị viên group của anh. Group của anh tên là "Tổ Nhism", có hơn 800k thành viên. Anh chỉ mới tạo hơn 1 năm thôi chứ lúc trước không có. 

Sau clip nó cover thì cũng có nhiều bài báo đăng clip lên với mục đích gây tranh cãi, so sánh khả năng ca hát của nó với bạn streamer M người yêu  cũ của Nhím. Bạn M không phải là 1 streamer về game, các buổi stream của bạn M đa số là nói chuyện, hát, nhảy..... nó và M không giống nhau. 

Nó thì chủ yếu về game rồi nó cũng là dạng youtuber, thế mạnh của nó là về game, đa số mọi người biết đến nó nhiều là từ lúc nó chơi PUBG với anh Đ, rồi mấy clip nó chơi với người nước ngoài, đặc biệt là mấy clip với mấy bạn Trung Quốc.

 Nhiều bạn thích nó vì nó vui vẻ, thậm chí hình tượng của nó còn không có, đa phần nó đều thể hiện con người thật, không tạo 1 vẻ ngoài trong sáng hay ngay thơ gì cả, chơi với anh Đ còn hay chửi thề rồi còn hùa nhau nói bậy nữa, nói chung là không pahir hình mẫu 1 người con gái ngoan hiêng nhu mì, thế nhưng đó cũng là thế mạnh của nó, anh Đ nhận xét nó là nó nói chuyện rất giải trí, nó thì hay nói mấy chuyện tào lao không có thật còn Nhím thì lúc nào cũng ngu ngơ tin lời nó thành ra 2 đứa mới được mọi người ship nhiều đến vậy, cứ 2 đứa mà chơi game với nhau là viewer lại được dịp cười cả buổi.

 Đến cả nó, Nhím và anh Bô ở team anh Đ còn có biệt danh là bộ 3 nguyên tử, chúa hề của team. Cứ 3 đứa mà chơi game mà với anh Đ là game ma đó lại thành game hài. Cứ 3 đứa mà chơi game trí não với anh Đ là anh Đ lại nối điên chửi rủa cả buổi.  

Nói chung là nó và bạn M đó là 2 người 2 hướng phát triển khác nhau, tẹp khán giả xem cũng khác nhau, đá số fan bạn M toàn nam, còn mấy bạn viewer của nó 60% là nữ, nam nữ cân bằng. Thế nhưng mấy trang này muốn câu tương tác nên lại hùa nhau đem ra so sánh rồi lại so sánh ai có nhà ai có xe này kia, nó quá mệt mỏi với mấy người này. 

2 đứa nằm 1 lúc thì hơn 16h nên 2 đứa đi tăm

"Tắm chung đi"

"Anh điên à, anh mà tắm chung với em thì mấy giờ mới đi ăn"

"Anh chỉ tắm thôi"

"Không"

Nó cự tuyệt rồi đóng cửa nhà tắm, để anh tắm chung chắc nó hết sức lực không đi ăn nổi, không thể tin anh được. 

Lúc nó tắm xong thì anh đang ỉu xìu ngồi trên ghế nghe lại đoạn clip nó hát

"anh nghe hơn 20 lần rồi đó, đi tăm lẹ đi rồi mình đi"

Nó đi lại lấy điện thoại ra khỏi tay anh rồi mở bài ĐLTTAĐ sau đó đi sấy tóc. Hôm nay nó chỉ ăn mặc nhẹ nhàng, 1 chuếc váy babydoll mỏng 2 lớp rồi tóc thì nó thắc lại ở phía sau, nhìn nó như được trẻ hơn 2 3 tuổi. Nó thoa nhẹ 1 lớp son rồi bôi 1 ít dưỡng ẩm lên da cho da đỡ khô chứ không muốn make up quá cầu kì. 

Lúc sau nó đnag ngồi mang vớ vào thì anh tắm ra đi lại cúi xuống ôm nó từ phía sau hít hà cổ nó muốn cắn. Nó né nhanh ra

"Anh giỡn mặt với em hả, ngoan đi sấy tóc đi, ướt hết em rồi"

ANh làm mặt giận  dỗi đi lại sấy tóc, sấy xong thì đứng nhìn mấy bộ quần áo mà nó mới mua cho anh không biết nên mặc cái nào

"Anh mặc cái gì giờ vợ"

Nó mang giày xong thì đi đến lựa cho anh 1 cái quần tây đen  đơn giản, áo thun trơn màu trắng và 1 cái áo sơ mi trơn mỏng màu xanh da trời. Sau đó cuối xuống lấy đôi giày của hãng N hôm trước vừa mua xong để xuống cho anh. Nó nhìn anh mặc phogn cách thư sinh Hàn Quốc này thì trong tim khẽ loạn nhịp, quá đẹp trai. 

Nó đứng nhìn anh ngẫn ngơ thì anh cười đi lại ôm nó nói

"Chồng em đẹp trai quá hả? Si mê chưa?"

"Mãi si mê mình anh thôi, được chưa"

Nó cười nói xong rồi hôn vào má anh 1 cái rồi đưa tay chỉnh tóc cho anh 1 lúc. Nó quá hài lòng nên bắt anh đứng im lấy điện thoại  chụp ảnh cho anh. Anh đứng hơn 15p tạo kiểu  xong nó mới chụp xong. Nó lướt nhìn ảnh anh trong điện thoại mà hài lòng tự hào vô cùng, quá hợp quá đẹp trai. 

"Anh cứ thấy sao sao ấy, có thật là anh đẹp trai không vợ?"

"Thật, anh không tin em hả? Vậy anh đăng 1 tấm lên FB xem, hỏi mọi người xem"

"Thôi, anh không đăng đâuu"

Anh vẫn đứng trước gương nhìn lại bản thân xoay đi xoay lại mấy vòng. Nó đi đến ôm anh từ phía sau nói

"Đẹp trai lắm, em nhìn còn mê nữa là, lát nữa ra đường anh phải luôn nắm tay em đó, dám buông ra là em xử anh ngay"

Anh nhìn thấy nó vui vẻ như vậy thì cũng cười ngọt ngào nói

"Em thích đến vậy hả, vậy sau này mặc như này cho em xem nhé"

"EM thích hết, anh mặc gì em cũng thích, không cần phải giữ 1 phong cách, thay đổi nhiều lên em thích hết"

"Vậy có thích lúc không mặc quần áo không?"

"=_="

Nó lườm anh rồi nắm tay anh rời đi. Lúc xuống đến shop thì Trang bạn nó đang ngồi check lại đơn hàng rồi cũng bắt đầu tính lương lại cho tất cả mọi người, thấy nó với anh đi xuống thì cười nói

"U mẹ ơi chói quá chói quá, hào quang của tình yêu hả trời"

Trang thì nó giới thiệu với anh rồi nên 2 người đã biết nhau, chỉ có mấy nhân viên shop nó thì không dám hỏi nên cũng chưa biết anh là ai. 

"Ê Trang, chụp dùm tao tấm hình nha haha"

"Dạ sếp, em đâu dám từ chối"

Trang trêu nó xong đi lại cầm lấy điện thoại nó đưa, chụp cho anh với nó vài tấm ảnh đứng cùng nhau nắm tay nhau. Xong xuôi cũng hơn 17h rồi nên nó với anh bắt xe đi lên nhà hàng mà anh M hẹn tụi nó. Thật ra anh tên là Tùng, người ta hay gọi sếp Tùng nhưng anh lấy nghệ danh là M. Anh Tùng hẹn tụi nó ở 1 nhà hàng đồ hấp khá thanh đạm, nó cũng biết nhà hàng này, ngày tước nó làm foodreview có review nhà hàng này rồi, khá ngon, sạch sẽ, 9/10 điểm. 

Lúc nó với anh đến thì chưa tới 18h nên nó với anh vào ngồi đợi anh Tùng. Đúng 18h nó thấy anh Tùng dắt theo 1 bạn nữ nữa đi theo, thoe như trí nhớ nó thì bạn này không phải bạn gái anh Tùng, bạn gái anh Tùng là 1 chị ca sĩ tên Trâm, 2 người yêu nhau 8 năm rồi nhưng sau này anh với chị chia tay, lúc này cả 2 bị chửi rất nhiều. 

Khi anh Tùng đi đến thì nó với anh cũng đứng dậy chào hỏi. Sau khi ngồi xuống cùng nhau thì Nhím lên tiếng giới thiệu

"Đây là Di, bạn gái em, em có nhắc đến với anh lúc trước á, còn anh thì thôi em khỏi giới thiệu, bạn gái nghe giọng anh 1 ngày còn nhiều hơn giọng em"

ANh Tùng nghe anh nói vậy thì dơ tay ra bắt tay nó

"Chào Di, anh là Tùng, ở đây thì anh chỉ là anh em chơi cùng Nhím thôi, rất vui được gặp em"

Nó cũng vui vẻ đưa tay bắt tay với anh

"Dạ, em rất vui được gặp anh hihi"

"À còn đây là Thy, trợ lý của anh"

"Chào mọi người ạ"

Nó với anh cũng lần lượt chào chị Thy. Sau đó 4 người gọi món rồi vừa ăn vừa nói chuyện,  anh Tùng kể chuyện anh với Nhím gặp nhau như thế nào, rồi cả clip đầu tiên của anh còn có Nhím đóng MV trong đó, rồi còn đầu tư tiền cho anh làm MV. Ăn uống nói chuyện 1 lúc thì anh Tùng cũng nhắc đến vấn đề bản quyền nhạc của anh, sau khi anh Tùng nghe nó tình bày mong muốn nó muốn mở bài "ĐLTTAĐ" trên stream và nó cũng muốn là 1 clip như kiểu MV parody xong thì anh vui vẻ đồng ý. Sau khi ăn xong thì anh Tùng đưa cả 3 lên tầng 17 của tòa nhà, ở đây là 1 quán cà phê rất sang trọng, còn có phòng riêng. Sau khi vào phòng riêng rồi gọi nước thì anh Tùng lên tiếng

"Chuyện mà anh muốn bàn bạc với 2 đứa chính là anh muốn đưa bé Di về công ty anh làm talent của công ty anh. Đây là hợp đồng anh đã soạn sẵn, em cứ về tham khảo nhe"

Nó nghe vậy thì bất ngờ

"Ơ nhưng mà em đâu có tài năng gì đâu anh, em cũng không có ý định bước chân vào con đường âm nhạc ấy anh..."

"Anh muốn chiêu mộ em về công ty anh dưới dnah nghĩa là 1 KOL, theo như anh tìm hiểu em cũng đóng rất nhiều MV, quảng cáo đúng không? Em vừa có giọng hát, vừa có năng khiếu diễn xuất, em cũng đã có sẵn 1 lượng fan, đối tác. Anh biết em có thể tự quản lý công việc, em cũng muốn được thoải mái tự do làm việc, em còn làm youtuber, streamer mà đúng không? Trong hợp đồng anh cũng có ghi rỏ hết, công ty sẽ đầu tư cho em đi học diễn xuất, nếu em muốn có thể cho em đi học hát, còn muốn làm người mẫu công ty cũng sẽ đầu tư cho em đi học làm người mẫu. Côgn ty sẽ cung cấp quản lý, phương tiện, nhà ở cho em. Công ty sẽ đứng ra nhận job cho em, chịu trách nhiệu deal cast xê, tìm hiểu sản phẩm. Anh muốn biến em trở thành 1 KOL ở 1 đăng cấp khác biệt hoàn toàn với hiện tại. Muốn book em thì số tiền phải chi ra phải gấp 4 gấp 5 hiện tại. Điều này anh khẳng định với em là anh sẽ làm được. Đương nhiên về phần trăm hợp đồng thì anh cũng đã đưa ra 1 con số mà công ty mong muốn, chúng ta sẽ còn thương lượng lại. Nhiều điều khoản về công ty rồi cũng nhiều quyền lợi của em nữa. EM cứ về đọc rồi tìm hiểu xem như nào, nếu được anh mong chúng ta có thể làm việc với nhau. Đợt trước anh và team anh tìm nữ chính cho MV "ĐLTTAĐ" anh liền nhìn trúng em, thế mà anh em mình lại khôgn có duyên, tự dưng hôm nay lại biết được em là bạn gái Nhím anh lại nghỉ anh em mình có duyên haha. EM cứ thoải mái nhé, này là mong muốn của anh, còn em cứ đưa ra mong muốn của em, chúng ta thẳng thắn với nhau. Nếu hợp tác được thì vui còn không thì cũng khôgn sao cả, nhé"

Nó nghe anh Tùng nói 1 hơi thật dài rồi nhìn bản hợp đồng trong tay, tỏng lòng còn đang bất ngờ. Nó cười nói

"Vâng ạ, em sẽ về xem xét rồi trảo đổi lại với anh chị ạ. Đây là thông tin liên hệ của em ạ."

Nó đưa ra 1 tấm card visit cho chị Thy, chị Thy cũng đưa lại 1 tấm cho nó. Xong xuôi thì 4 người cũng đứng dậy đi về. Lúc đang ở trên xe đi về nhà thì nó nhìn anh hỏi

"Anh nghĩ sao?"

"Anh thấy cũng được, nhưng khi chịu quản lý của 1 công ty thì em không được tự do nữa, ví dụ muốn công khai lấy chồng cũng phải được công ty đồng ý"

"Hừ, em đang nghiêm túc"

"Nói thật thì anh thấy cũng có lợi mà cũng có hại. Nếu em về công ty anh Tùng thì em chỉ cần làm việc thôi, còn mấy cái việc nhận job chốt deal có công ty làm hết, coi như phần trăm đó em thuê quản lý bên ngoài, công ty anh Tùng thì em biết rồi, chuyên nghiệp. thấy điều kiện anh Tùng đưa ra anh thấy cũng khá tốt, em cứ thử xem xét xem sao? "

"Giờ em chưa biết, em còn phải đọc kĩ lại hợp đồng. Nhưng em sợ ảnh hưởng đến kinh doanh của em, với cả em vẫn muốn làm streamer, không muốn nghỉ. "

"Em đọc hợp đồng rồi trao đổi lại bên đó xem. Cứ suy nghĩ thât kỉ, cứ vì lợi ích của em, còn chổ anh và anh Tùng không có vấn đề gì cả, hiểu không?"

"Em biết rồi"

Tối hôm đó định sẽ dành cả 1 đêm để xem hợp đồng nhưng về đến nhà có quá nhiều việc phải làm. Lương của nhân viên Trang đã tổng kết hết rồi nên nó phải kiểm tra rồi mai bắt đầu chi lương và thưởng tết. Linh thì tháng này phụ nó hơn nửa tháng, nó chuyển Linh 40tr, cả lương cả thưởng. Trang phụ nó 1 tháng trời nên nó chuyển trang 100tr cả lương cả thưởng. 1 ngày Trang ở shop nó từ 10h sáng đến hơn 11h đêm mới về, tất cả mọi việc đều do Trang làm. Còn lương nhân viên thì nó sẽ tính như bình thường rồi nhân 3 số đó lên để thưởng tết, còn mấy bé bạn Trang thì nó trả như nhân viên bình thường rồi thưởng thêm 1 bạn 3 triệu. Chủ yếu nhân viên cửa hàng nó cận lực làm việc thôi. 

Lợi nhuận tháng này của nó trừ vốn thì còn hơn 2ty7, 1 con số khổng lồ. Nó chi trả lương hơn 400tr rồi trừ tiền nhà các kiểu nói vẫn lời gần 2ty3. Nó vui vẻ chuyển tiền luôn trong đêm, ngày mai nhân viên sẽ qua dọn dẹp lại shop rồi nghỉ tết, mai nó sẽ cho nhân viên rút lì xì thêm sau. Nó chuyển lương xong thì hẹn mọi người tối mai đi ăn 1 bữa thật hoành tráng. 

Làm xong tất cả mọi việc rồi check lại ngân hàng số dư 11 chữ số mà trong lòng nó hân hoan. Cả năm nay nó vất vả cày ngày cày đêm, giờ nhìn lại số dư thì cảm thấy bao nhiêu vất vả thời gian qua thật xứng đáng. Nó xử lý xong thì đem hợp đồng lại giường nằm vào lòng anh đọc sơ qua. 

Công ty sẽ ăn 20% hợp đồng. Nó nằm tính ví dụ job 10tr thì nó còn 8tr, đổi lại nó được hỗ trợ tiền nhà, có phương tiện di chuyển. Nó tính đi tính lại vẫn thấy mình có lợi. Nó đọc sơ qua 1 lượt thì thấy cũng có nhiều điều kiện nó không đồng ý nên đọc sơ qua 1 lúc nó bỏ xuống không đọc nữa mà vùi mặt vào n.g.ự.c anh hít hà mùi kẹo trên người anh. 

"Sao rồi, em có đồng ý không?"

"Thật ra em thấy công ty nhận 30% thù lao vẫn oke, tuy nhiên có vài điểm em chưa đồng ý, sẽ phải soạn thảo lại khá nhiều. Ví dụ như em không đồng ý việc công ty sẽ toàn quyền quyết định phát biểu nếu em có bị  dính drama nào đó, em không đồng ý. EM cũng không đồng ý công ty làm truyền thông bẩn cho em, nói chung là nhiều lắm, phải soạn lại. Được thì ký không thì thôi. "

"Vợ anh giỏi giang quá"

"Hihi, năm sau em định mua xe nhưng nếu em ký hợp đồng với anh Tùng thì chắc không cần mua nữa"

"EM thích thì cứ mua, thiếu tiền thì anh đưa cho"

Nó chống 2 tay lên nhìn anh rồi cười

"Ghê vậy sao? "

"Nhiều thì anh không đủ nhưng mua xe cho em thì anh có thể mua 2 con BMW"

"Wow, ghê quá vậy. Cho em xem em mới tin."

Nó đùa vậy thế nhưng anh mở ra cho nó xem thật. Tài khoản anh tuy ít hơn nó nhưng cũng 10 chữ số chứ không thua kém nó tí nào. Nhưng nó nhớ đời trước, giai đoạn này anh còn chưa phát triển lắm mà nhỉ, hay là do nó nên tất cả đều thay đổi? Từ khi nó về team anh Đ thì nó cũng đề xuất nhiều dự án rồi cũng kéo được rất nhiều quảng cáo game cho team, có lẽ vì vậy nên từ anh Đ đến anh Bô rồi Nhím thành công sớm hơn đời trước 1 tí. Theo như nó nhớ năm nay team anh Đ còn đi b.ắ.n giải được 1 giải thưởng giá trị rất lớn, rồi sau đó mọi người lại càng phát triển hơn. Tuy giờ team nó chưa ai thật sự mua được căn nhà ngon lành nhưng nó tin qua năm sau mọi người sẽ mua được nhà.

"Anh để tiền nhiều như vậy có ý định làm gì không?"

"Anh sửa nhà cho bố, sau đó anh sẽ tìm mua 1 căn nhà cho anh. Nhưng anh sửa nhà cho bố với mua xe xong thì không đủ mua nhà. Nên chắc mua nhà phải cuối năm sau"

"Giỏi quá ta, hay là cứ ở nhà với bố đi, sau này anh lấy vợ thì anh với vợ góp tiền mua nhà"

"Ý em nói em á hả? Đương nhiên anh phải mua trước rồi mới đón em về. ANh muốn mua nhà để em có ra chơi với anh thì còn có chổ ở, không thể lúc nào cũng ở khách sạn được"

Nó biết nó có thể mua 1 căn nhà ở tp.H nhưng thật sự thì nó không biết anh với nó đến đâu nên cũng không dám nghỉ đến, với cả nhà ở tp.H giá cả đắt gấp 4 5 lần ở tp.S.

"EM không vội, em ở đâu chẳng được. Anh cứ tính toán thật kỹ, đừng để em làm ảnh hưởng đến định hướng phát triển của anh, tụi mình mới quen nhau thôi, không cần tính xa vậy"

"EM nói vậy anh buồn đấy, em không lấy anh à?"

"Ơ, anh bị  sao đấy, tụi mình mới quen nhau có 1 tháng à, còn chưa được 1 tháng nữa á. "

"Thì sao đâu..."

Nó không để anh nói tiếp mà dùng môi chặn lại lời anh sắp nói

"Ngoan, nghe em, đừng nói trước điều gì, tụi mình cứ trân trọng nhưng khoảnh khắc hiện tại, được không?"

ANh nhìn nó có chút không đồng ý nhưng cũng gâth đầu. Nó xoa đầu anh rồi lại nằm trong vòng tay anh lướt điện thoại. Vừa lướt điện thoại vừa hát theo bài ĐLTTAĐ

"Em si mê thật rồi, hát hoài luôn ấy"

"Em không biết luôn ấy, mỗi lần nghe bài này em đặc biệt vui vẻ, lúc nào em cũng nhớ đến lúc anh đứng hát em nghe"

"Thật hả  vợ?"

"À, ngày kia anh mới về hả, là 26 âm ấy hả?"

"Đúng rồi. Hay anh ở đến 28 âm"

"EM cũng phải về mà, thôi về đi, qua tết tụi mình ở gần nhau rồi mà"

"Vậ sao em hỏi vậy?"

"Hihi thế ngày 27 tụi mình đi quay clip nhen, clip parody ĐLTTAĐ mà em nói đó"

"Nhưng em có cho quay mặt anh đâu, anh không quay"

"Vậy em book bạn khác à?"

"Ơ...."

"Thôi mà, em hứa, quay phim xong em với anh công khai, chịu hông?"

"Hừ, tạm được."

Nó cười vui vẻ rồi nhắn nhờ team nó hay book chụp ảnh quay dùm nó 1 vài shot, chắc 1 buổi chiều là xong rồi. Sau khi chốt lịch với bên team quay phim thì nó vui vẻ nằm ôm anh xem ké điện thoại anh. Đang lướt xem thì anh có tin nhắn đến. Nó thấy người nhắn đến là bạn nữ M. Nó ngước lên nhìn anh, anh cũng nhìn nó

"Anh nói chuyện đi"

Nó buông người anh ra dự định nằm quay lại tự lướt điện thoại thế nhưng anh không chịu, ôm chặt nó

"Ơ em không được làm vậy, em phải nằm xem với anh. NẰm im không anh giận đấy"

Nó cười vòng tay ôm anh lại rồi nằm xem điện thoại cùng anh. Đại khái là bạn M đó giải thích việc bạn đó đeo nhẫn đăng ảnh này kia là do vô tình không chú ý, nếu vô tình vậy thì khi người ta vào live bạn đó hỏi thì bạn đó nên giải thích rõ chứ, đằng này lại tỏ ra ngại ngùng rồi không trả lời. Nó trề môi, làm việc mà ai cũng đoán ra vậy mà cũng nghĩ bản thân thông minh. BẠn M nói 1 hồi rồi lại hỏi

"Người yêu anh có hiểu lầm không? Có cần em giải thích không?"

Nó trề môi càng dài hơn, tưởng mấy má vai trà xanh như này có trong phim thôi chứ, ngoài đời cũng có hả? Anh đọc xong cũng nhăn nhó trả lời

"Không quan tâm. Đừng nhắn cho tôi nữa, tôi cũng chẳng quan tâm mấy bài báo lá cãi đó."

Anh nhắn xong thì thẳng tay block FB bạn M. Nó nhìn anh  cười

"ANh phũ phàng quá vậy?"

"Chứ em mong anh nói gì nữa hả? Tốn thời gian, đang ôm vợ vui mà tự dưng phá đám"

Nói rồi anh lại tiếp tục ôm nó nằm lướt điện thoại. Đến khi nó ngủ quên trên người anh thì anh mới tắt điện thoại tắt đèn đắp chăn ôm nó ngủ. 

Đến sáng hôm sau shop nó vì nhận được mức lương vượt mong đợi nên tâm trạng ai cũng vui vẻ. Đến cả Trang còn vui vẻ, lúc đầu Trang còn muốn sang làm không công cho nó chứ ở nhà rảnh cũng không làm gì. 

"Chuyển tao nhiều vậy má?"

"Lấy đi, 1 năm có 1 lần thôi haha bình thường có cái nịt"

"haha em cảm ơn chị chủ nha tết này em ấm áp rồi"

Nó nghe Trang nói mà mở miệng chửi thề rồi cầm bao lì xì lại lì xì cho mọi người. Ai cũng có phần. Anh thì đứng nhìn nó vui vẻ nhiệt huyết với công việc cũng cảm thấy vui lây. Lúc anh đang đứng thì Trang cầm điện thoại lại nhờ anh quay clip bốc lì xì hộ. Anh cầm điện thoại quay còn nó thì đứng cầm bao lì xì xòe ra. Trang đứng đầu rồi xếp sau là tất cả nhân viên cửa hàng nó.

"Trên tay tui có 20 bao lì xì. Giá trị bé nhất là 100k, lớn nhất là 2tr. các mệnh giá là 100 200 500 1tr 1tr5 2tr. 2tr chỉ có 1 bao duy nhất 1tr với 1tr5 mỗi mệnh giá 2 bao, còn lại 3 cái kia mỗi mệnh giá 5 bao. Rồi mày bốc trước đi bà nội"

Trang đứng lên đứng lựa 1 lúc thì bốc được 100k, nó cười điên còn Trang thì đứng bên cạnh nó chửi nó ăn giang. Đến lúc mấy bé nhân viên bốc ai cũng được mệnh giá cao, 1tr với 1tr5 được bốc hết, riêng bao 2tr không ai bốc được. Bốc xong hết rồi thì Trang đi lại cầm lại điện thoại

"Ông lại bốc đi, bốc cái 2tr nha"

Nó nhìn anh cười

"Anh cũng có, anh lại bốc đi"

Anh cười cười đi lại bốc đại 1 bao, ai ngờ bao lì xì này lại 2tr. Thế là nhân viên nó lại la làng

"Cơ cấu rồi  cơ cấu rồi"

Nó cười ha hả rồi đưa hết bao lì xì cho anh

"Tối nay Nhím khao mọi người đi ăn buffet tôm hùm, mọi người yên tâm"

Sau khi  phát lì xì xong, nhân viên dọn dẹp 1 lúc thì cũng ra về rồi hẹn nhau tối tập trung đi ăn. chỉ có Trang là ở lại chơi với nó 1 lúc, nó cũng lấy hợp đồng bên anh Tùng cho Trang xem rồi 2 đứa ngồi nói chuyện 1 lúc. Lúc trang ra về thì nó xách ra 1 túi đồ, có 1 đôi giày 1 cái túi với 2 cái váy, nó mua tặng Trang.

"Lấy đi má, chuẩn size mày"

"Haha lấy chứ có bạn giàu là để lợi dụng mấy lúc này nè"

"=_="

Trang tạm biệt 2 đứa xong đi về. Nó nhìn anh  cười

"Miệng nó hỗn vậy á, chứ không ai tốt với em như nó đâu, anh đừng hiểu lầm"

"Anh nhìn là biết mà, lúc em bị ốm trong viện thấy Trang lo cho em lắm, đi đóng tiền viện phí rồi lấy thuốc men, chuyển em lên phòng dịch vụ cho em thoải mái. ANh nhìn là biết mà"

"À mà anh nhắc em mới nhớ, sao lúc đó anh lại ở viện với em vậy?"

"ANh ở tp.S quay quảng cáo, lúc đó anh vừa quay xong thấy em  gọi, chắc bác sĩ gọi số vừa gọi gần nhất ấy. Anh nghe vậy thì chạy đến rồi gọi cho bạn em vì tối đó anh phải theo đoàn về lại tp.H sáng mai còn quay thêm 1 vài phân đoạn"

"À...em còn tưởng anh ở tp.H bay vào thăm em, làm em cảm động muốn chết"

"Ơ...."

"Giờ em biết vậy rồi, haizzzzz...."

Nó chưa kịp nói xông thì anh đã đè nó ra hôn không cho nó nói. Đến khi nó cảm giác không còn oxy thở nữa anh mới buông nó ra

"Em đói quá"

Anh nghe nó nói thì phì cười. Vì trời khá nắng nên nó với anh đặt ít đồ ăn về ăn tạm. Ăn xong 2 đứa lại làm mấy trò vô tri rồi 2 đứa lại đi đánh răng rồi chụp ảnh với nhau. Đến khi nó ngủ dậy  thì đã hơn 16h, nó kéo anh dậy đi tắm. Tắm xong 2 đưa thay 2 cái áo thun cùng hãng. Anh màu Hồng nó màu xanh nhạt. hôm nay 2 đứa chỉ ăn mặc đơn giản, nó mặc áo thun quần đùi anh cũng vậy, 2 đứa mang 2 đôi dép giống kiểu mà khác màu của hãng A. Xong xuôi đợi tất cả tập trung lại rồi lại book 2 chiếc taxi đi lên nhà hàng buffet. 

Nó đặt chổ và thanh toán hết rồi nên khi lên đến là nhân viên đã dắt nó vào phòng dọn sẵn. Lúc đồ ăn chưa được dọn lên thì ai cũng kêu nó đứng lên phát biểu. Nó cười vui vẻ đứng dậy cầm chai bia trong tay, nhân viên thì cầm điện thoại quay

"ỦA bọn bây quay cái gì vậy?"

"Quay vậy cho chị khỏi chửi, khen thôi"

Thế là cả đám lại  cười. Trang lên tiếng

"Tụi bây chắc chưa?"

thế là cả đám lại la oai oái

"Quên, bả chửi công khai rồi"

Nó cười rồi dơ tay chào kiểu hoa hậu

"Hôm nay cũng cận tết rồi nhưng đến tận hôm nay tụi mình mới có 1 buổi tất niên cuối năm. Cảm ơn sự đóng góp và hi sinh của mọi người rất nhiều. Vì Mình không giỏi ăn nói cho lắm nên mình cũng đã chuyển đổi lời nói thành hiện vật, các bạn có hài lòng không ạ?"

"CÓOOOOOO"

"Dạ mấy bạn la to quá, lố rồi đó. Thì mấy bạn cũng biết là tình hình kinh doanh của công ty chúng ta tháng này có sự tăng trưởng, 9 phần đều nhớ vào sự đóng góp của các bạn rồi. Hi vọng qua năm tháng nào chúng ta cũng sẽ đạt doanh số như tháng này"

"Tham lammmmmmmmm"

Nó vừa dứt lời là Trang đã lên tiếng. 

Nó lườm Trang rồi nói tiếp

"Cũng xin lỗi mấy bạn vì thiếu hụt nhân sự, công ty qua năm sẽ tuyển thêm thành viên nên các bạn cứ yên tâm nhé. Thôi *** mệt quá nói vậy đủ rồi, tụi mày ngồi ăn mà bắt tao đứng nói vậy hả?"

Trong lúc nó đang nói thì đồ ăn dọn ra rồi, Trang bắt đầu kêu mọi người vừa ăn vừa nghe nó nói. Nó chu môi giận dỗi ngồi xuống ăn, tâm trạng ai cũng vui vẻ. Cả đám ăn xong thì nó nhờ anh đứng ra chụp giúp tụi nó 1 tấm ảnh. Xong xuôi cả đám định đi hát kara nhưng đi tìm mấy quán không quán nào còn bàn.

"Thôi hẹn kèo kara qua tết nha. Mùng 10 đi nhậu rồi đi hát, oke hông?"

Thế là mới hơn 21h mà đã chia tay nhau ai về nhà nấy rồi. Từ mai là tất cả nhân viên đã nghỉ làm rồi, chỉ có 2 bé nhân viên ở gần nhà nó thì hằng ngày sẽ sang cho mèo ăn rồi dọn nhà mèo. Lương x4 tính như đi làm bình thường. 

Nó với anh về đến nhà thì nó đi tắm sơ qua 1 lần nữa rồi ra ngồi skincare. Nhờ việc nó chăm dưỡng da nên da nó khá mịn màng, khá đẹp. Đây cũng là 1 trong những lý do nó thích để mặt mộc. 

Nó làm xong thì đi qua đi lại rồi lại đi xuống dọn dẹp lại phòng mèo 1 lúc rồi lại cho mấy đứa nhỏ ăn pate. Hầu hết các thiết bị cho hạt, nước uống, nhà vệ sinh của mèo nhà nó đều tự động nên nó khá nhàn. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng, 2020 nó sẽ đón 2 đứa con của nó về hưởng phúc. 

Nó vui vẻ đi lên lại phòng ngủ thì thấy anh đang đứng sấy tóc, thân dưới quấn đúng 1 cái khăn

"Anh ăn mặc như vậy là muốn quyến rủ em à?"

Nó ngồi trên giường nhìn anh cười. Anh xoay người lại nhìn nó mờ ám

"Vậy em có bị anh quyến rủ không?"

"Không hề"

Nó nói xong thì cười không nhìn anh nữa mà đi lại mở máy tính lên bật nhạc

"EM lại nữa?"

Nó cười hì hì, nó bật bài gì thì ai cũng biết rồi đó. Bật xong nó lại ngồi lướt bậy bạ chứ không biết làm gì. đột nhiên nó nhớ đến anh Tùng thế là nó lại lấy card visit của chị Thy thư ký rồi viết cho chị 1 email nói về việc hợp đồng cần chỉnh sửa vài chổ, nó hẹn chị sau khi qua tết, mùng 10 âm lịch sẽ liên hệ lại để bàn lại hợp đồng. 

Lúc nó vừa bấm send mail là ghế nó đột nhiên bị xoay lại. Vì nó đang ngồi bó gối trên ghế nên anh ôm trọn cả người nó với tư thế ngồi bó gối như vậy đặt lên giường

"anh thì lại bị em quyến rủ rồi"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau nó với anh dậy sớm vì tối hôm qua ngủ sớm nên hôm nay hơn 7h 2 đứa đã tỉnh ngủ rồi. 2 đứa đặt đồ ăn về nhà xong thì nó bắt đầu chọn cho anh 1 bộ quần áo ở nhà thật đơn giản. Đa số sẽ là cảnh quay ở nhà, quay cảnh 2 đứa nằm đọc sách rồi chơi game với nhau sau đó là cảnh nấu ăn với nhau rồi lại cảnh 2 đứa cùng nhau thức dậy cùng nhau đi ngủ. 1 vài cảnh sau sẽ là đi dạo, nhưng cảnh đi dạo ở công viên nó chọn giờ trưa quay cho đẹp nên sáng nay cố gắng quay hết cảnh ở nhà. Cảnh có cả 2 đứa trước sau đó sẽ là cảnh riêng của nó, kiểu sẽ quay góc nhìn của anh nhìn nó. 

Nguyên 1 buổi sáng anh chỉ quay vài cảnh còn là cảnh của nó, buổi quay khá nhanh, 2 đứa yêu nhau nên không cần diễn mấy, chỉ có mấy cảnh nó cầm máy quay cười ngọt ngào có hơi khó nên anh đành phải đi theo máy quay cho nó diễn. 

Đa số team quay phim toàn người quen nên ai cũng làm ra vẻ buồn nôn trêu nó. Đến trưa quay tiếp cảnh đi dạo vui đùa trên cỏ rồi lại cảnh đứng cùng nhau ngắm hoàng hôn. Đến hơn 18h thì cũng quay xong tất cả, còn vài cảnh nó nhắn tin gửi ảnh xấu cho anh thì bên quay dựng tự làm. 

Cả đám rủ nhau đi ăn xong sau đó nhà ai nấy về. ANh với nó 2 đứa vì phơi nắng quá nhiều nên cả 2 đều mệt. Tắm xong là 2 đứa chui lên giường nằm ôm nhau rồi. Vì lúc chiều vừa quay vừa chụp nên nó cũng có rất nhiều ảnh couple với anh. Vừa về đến là bên team quay chụp đã gửi trước cho nó ảnh gốc và hết tất cả source quay rồi. Bên kia thì nó đã bàn bạc về clip rồi nên bên đó sẽ tự dựng còn nó với anh nằm xem ảnh. Nó lấy ipad mở tệp xem ảnh. Rất nhiều ảnh đẹp, mới ảnh gốc thôi mà đã đẹp vậy rồi. 

Nó cũng bấm vào 1 vài source quay nghe cận tiếng của nó với anh mà nó với anh nằm cười. trong 1 clip 2 đứa đứng quay lưng về camera nấu ăn thì anh lỡ tay làm gẫy cái nĩa nhỏ rất xinh của nó, nó bị giật mình liền chửi thề

"đ*m* anh đè mạnh vậy gẫy của em rồi"

Nó với anh nghe âm thanh gốc mà cười gần chết. Nó đưa ipad cho anh xong nhắn team

"Gắng dùm em 2 ngày nhaaaa"

Nó nói xong thanh toán luôn tất cả tiền book quay hôm nay rồi còn lì xì anh em trong đoàn mỗi người 1trieu. 

Có tí động lực thế là anh trưởng team nhắn

"Trưa mai có clip hahaa"

"Wow, tài ba. Tiểu nữ đa tạ"

Nó nhắn xong thì hỏi anh

"Anh cho em số tài khoản đi, em trả tiền book job quay cho anh nè"

ANh đang xem vui thì nghe nó nói xong thì cười

"Không cần tiền, anh cần cái khác?"

"Cái gì?"

Nó cảnh giác nhìn anh, anh thì cười nham hiểm

"Chỉ cần lần sau em lên trên cho anh cảm giác được nằm dưới 1 lần là được"

Nó nghe anh ghé tai nói vậy thì đỏ mặt

"Lưu manh"

Anh nghe nó chửi vậy thì càng cười lớn kéo tay nó ôm vào lòng mà hôn. Hôm môi hôm mắt hôn tóc hôn trán. ANh cứ nằm hôn hết chổ này đến chổ kia. Nó thì nhột nên cười to đẩy anh ra nhưng anh thấy nó càng cười anh càng hôn. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau nó đưa anh ra sân bay, anh lưu luyến ôm nó không muốn buông, nó cười

"Ngoan em thương, về tới gọi cho em nha"

Nó nói rồi hôn anh 1 cái rồi đẩy anh đi vào. Sau khi anh khuất vào trong nó cũng về nhà sắp xếp lại hành lý. Hôm nay nó cũng về quê, nó đi về với chú nó, chú nó chạy ô tô về 1 mình nên nó đi về cùng. 

Hơn 10h sáng chú nó sang đón nó, nó đưa khóa tầng 2 cho nhân viên  xong thì lên xe về. 

Hơn 11h anh mới nhắn cho nó

"Kẹt xe quá, anh vừa về đến nhà. Chú em đón em chưa?"

Nó chụp ảnh chú nó đang lái xe gửi cho anh

"Em đi được hơn 1 tiếng rồi, anh tắm rồi nghỉ ngơi đi, lát em gọi cho. Em ngồi nói chuyện với chú em tí"

Nó cất điện thoại rồi ngồi nói chuyện với chú nó, chú nó hỏi về mấy miếng đất đợt nó rủ chú nó đầu tư

"Haizz hồi đó út mua với mày giờ lời rồi"

"Con cũng ráng thuyết phục rồi nhưng mà, thôi út khôgn có số kinh doanh bất động sản rồi"

"Haha thôi phước ai nấy hưởng thôi con"

"Mà xe này của ai á Út"

"Của ba nuôi mày"

"À dạ. Con đi làm dư được ít, Út mua xe hông? Con cho mượn mua rồi sau này trả con sau"

"Thôi, út mua làm gì đâu. Mày mua đi, tết tao chở về."

"con cũng định qua tết bán hết đất bên kia rồi con mua á. Mà giờ con định ký hợp đồng với bên  công ty quản lý kia người ta cấp xe cao cấp đưa đón nên con đang không biết nên mua không...."

"Ngon vậy, nhưng mà cứ mua đi, có xe riêng của mình vẫn tiện hơn"

"Dạ, chắc cuối năm con mua. Do đầu năm con đi đóng phim chắc cũng chẳng có thời gian đi đâu"

"Ừm, mua thì kêu út đi chung út coi xe cho"

"Dạ. Con làm dư cũng được. Út có muốn làm ăn gì thì nói con, con đầu tư ít nha"

"Đù ngon bây. Ừm có gì út cần út nói. Mà mày về đừng có nói nhiều người"

"Con nói ai đâu, con nói út thôi á"

Chú nó với nó đi được 5 tiếng thì ngừng xe nghỉ ăn cơm trưa. Lúc xuống ăn nó lấy trong giỏ ra 1 cái điện thoại iphone XS Max vừa mới ra từ tháng 9 tặng út nó.

"Ai con cũng tặng hết á, con tặng út trước"

Đúng thật nó mua hơn 15 cái để tặng cho mấy cô chú cậu dì của nó rồi. Chú út nó cầm cái iphone 7plus rồi đưa nó cầm cái XS MAX rồi chụp cả điện thoại cả nó lại rồi đăng FB

"Cháu gái cuối năm nó đổi cho điện thoại mới liền"

Nó thấy chú nó vui vẻ nhận quà mở điện thoại thì nó cười. Chẳng cần đời trước, từ nhỏ chú Út nó đã thương nó rồi, nhiêu đây có nhằm nhò gì. Nó còn định sinh nhật chú nó nó tặng chú nó 1 chiếc xe moto mới nữa kìa. 

Lúc 2 chú cháu lên xe chuẩn bị đi tiếp thì bên team quay chụp gửi file clip cho nó. Nó lấy laptop mở ra xem ngay trên xe, nó rất mong chờ clip này.

Nó vừa xem clip vừa cười, chú nó dừng đèn đỏ cũng nhìn qua clip

"Quay MV ca nhạc hả Di?"

"Dạ hông, người yêu con á"

Nó tạm dừng video rồi bấm sáng điện thoại lên, trên màn hình là hình anh mang style thư sinh Hàn quốc ở nhà nó đứng bên cạnh nắm tay nó nhìn nó dịu dàng.

"Á đù, ghê dữ bây."

Nói xong chú nó để nó xem hết clip rồi mới nói tiếp. Nó xem xong clip rất hài lòng, đúng như trong tưởng tượng của nó nên nó nhắn trên group làm việc

"Ai làm clip này vậy ạ. Gửi em STK em bonus nha, ưng quaaaaa"

Xem xong nó gấp lại cất lại vào balo để ở ghế sau.

"Thằng đó làm gì Di"

"Dạ làm như con hihi"

"Vậy hả? Người ở đâu?"

"Dạ tp.H"

"Trời ơi, xa vậy con"

"Haha Út nghĩ xa quá, con còn nhỏ, quen chứ có ai nói cưới đâu"

"Haha nhưng cũng xa quá"

"Ảnh bay vô bay ra vậy á Út, không sao kaka"

Nó với út nó ngồi nói chuyện thế mà thoáng cái đã về đến nhà. Chú nó lái xe suốt 7 tiếng đồng hồ. Nó mua rất nhiều rượu ngon cho mọi người. Sau khi nó chia quà xong thì ba mẹ nó qua ôm đồ về phụ nó vì lúc nảy chú nó chở thẳng nó qua nhà nội luôn.

Bà nội nó chạy ra nói

"Cất đồ tắm rửa qua ăn cơm nha"

Ba mẹ nó với nó đi đến đâu là hàng xóm lại hỏi thăm đến đó, ba mẹ nó thì tự hạo khoe con gái còn nó đi phía sau thì cười hạnh phúc. Điều mà đời trước nó chưa làm được nay nó đã làm được rồi. 

Đến khi về đến nhà nó lại chia đồ cho 2 đứa em trai nó, nào là giày hiệu, quần áo, rồi 2 đứa 2 cái ipad mới, Việt là em kế nó được đổi điện thoại mới còn Bôn thì vẫn xài cái điện thoại cũ, còn nhỏ không nên xài đồ xịn quá. Ba mẹ nó mỗi người 1 cái điện thoại mới.

Chia quà xong nó lại đi tăm rồi cả nhà qua nội ăn cơm. Ăn xong nó lại để mấy em trai nó đứa nào còn đi học đưa ra kết quả học tập. Chỉ có mỗi em gái nó là con gái lớn của chú Út là học giỏi nhất nên phần thưởng 1 cái ipad

"Đó, qua năm cứ đứa nào có giấy khen là được quà xịn"

Sau khi tặng xong thì nó tặng cho mấy thím nó mỗi người 2 chiếc nhẫn vàng, mấy chú nó thì lấy điện thoại. Tặng quà xong xuôi cả nhà ngồi lại với nhau chụp 1 tấm ảnh khoe điện thoại mới, ai ai cũng tranh nhau chụp ảnh với nó khoe trên FB được cháu gái tặng điện thoại. 

Sau màn khoe cháu xong nó chui vào phòng nội nó nhắn cho anh, hôm nay anh bắt đầu live lại

"Nào live xong nhắn em nha"

Nó vừa nhắn xong là anh cười trên livestream rồi trả lời nó

"Dạ, bà xã ăn uống tắm rửa đi"

Cả dòng họ nó tivi nhà ai cũng bật vlog của nó, chủ yếu để khoe. Nó ngồi nhìn mấy cô mấy chú nó khoe điện thoại xem điện thoại mới mà lòng tràn ngập niềm vui. Cô năm nó có 3 đứa con trai, 2 đứa đầu lơn tuổi hơn nó nhưng lại vai em, nó cũng thân với 2 đứa nên cũng tặng 2 đứa 2 cái iphone mới rồi cho thêm 2 đứa mỗi đứa 3 triệu

"Tụi mày không coi tao là chị thì kệ ** tụi mày, tao vẫn là chị. Chị cho em tiền xài, oke chưa"

Thế là cả 3 đứa lại ngồi nói chuyện  với nhau. Mấy năm này 2 đứa này nó long bong không có việc ổn định. Nó kiến nghị

"2 bây học tài xế đi, học bằng lái đi tao cho mượn, nào có trả tao"

Thế là nó khuyên được 2 thằng đi học làm tài xế xe tải. 

"Qua tết nào học cứ hú tao, tao đưa cho. Nào đi làm có tiền trả tao sau không gấp"

Cả 1 ngày mệt mỏi nên khi về đến nhà  thay quần áo xong là nó ôm điện thoại lên giường nằm ngay. Nhưng nghĩ lại muốn xem lại clip nên lại đi lấy lap xuống kết nối tivi xem clip trên tivi. Cả nhà ngủ hết rồi chỉ còn mình nó. 

Nó phát clip trên màn hình tivi vừa xem vừa cười ngtoj ngào, không hề thua clip đầu tư nhiều tiền nào luôn á. Xem đi xem lại hơn 10 lần thì nó mới tắt  tivi đi lên phòng. Nó xuất video rồi chuyển qua ipad với điện thoại. 

Hơn 22h thì anh live xong gọi cho nó, nó nói chuyện với anh bằng ipad còn điện thoại thì vẫn còn đang mải xem  clip

"Em xem gì vậy?"

"EM xem phim"

"Ngày nay đi đường có say xe không?"

"Không, em với chú em nói chuyện với nhau đến khi về nhà vẫn còn nói haha"

"Có nhớ anh không?"

"Nhớ anh chứ...."

"mai chắc anh pahir dọn nhà phụ bố, không gọi em được. Em có  phải dọn nhà không?"

"Không hehe, ba mẹ em làm xong hết rồi. À mai em cũng xuống nhà ngoại em cúng rồi tối mai em đi cà phê với mấy đứa bạn cấp 3 của em. "

"Lâu lâu chụp ảnh cho anh nha, anh ngắm cho đỡ nhớ"

"Anh cũng vậy nhaaaa"

Nó với anh cứ để điện thoại nói chuyện đến khi 2 đứa ngủ quên, điện thoại cũng hết pin mà tắt nguồn. 

Mới sáng ngủ dậy ba mẹ nó đã dắt cả nhà đi ăn sáng, cả nhà đi 3 chiếc xe xong rồi sau đó đi về nhà ngoại nấu cũng luôn. Lúc nó về đến nhà ngoại thì mấy anh chị em của nó cũng đông đủ hết rồi. 

Ở nội nó là chị lớn còn về ngoại lại là em út nên không có màn kiểm tra giấy khen như trên nội. 

"Anh Minh giàu rồi, không có quà nha anh"

Sau đó nó phân chia cho mấy anh chị nó đã đi học ở tp.S rồi mỗi người 1 cái điện thoại, còn cậu nó với dì nó thì mỗi nhà 1 cái. Nó cũng tặng chị My nó 1 cái ipad vì chị My học giỏi. Sau đó cũng tặng cho cậu nó với dì nó 2 chiếc nhẫn vàng, mỗi người hơn 3 chỉ vàng. 

Phân chia xong xuôi thì anh Minh lại kéo nó ra ngoài nói chuyện về đất đai

"Thống nhất tháng 3 bán nha"

"Dạ, anh bán hú em nha"

"Haha bán rồi mua cho ba má chiếc ô tô đi cho tiện. Cả nhà đi 3 chiếc xe máy chi cho cực"

"Em định mua rồi, chắc qua tết em cho ba má em đi học bằng lái rồi em mua cho ba má 1 chiếc"

"Ừm, thôi đi vô. Mà chuyện anh mua đất chị Liễu khôgn biết nên đừng nói với chị nha"

"Dạ"

Cả nhà nó lại ăn uống xong rồi chơi đánh bài. Cả nhà chơi xong lại hát hò rồi chiều lại tiếp tục nhậu. Còn nó vì có hẹn với bạn nên đi về tắm rồi lái xe đi uống nước với bạn nó.

Nó xuống đón Như thì đưa luôn điện thoại tặng Như

"Cất ở nhà đi mẹ"

2 đứa lại xuống nhà Xuân Anh bạn nó để nó đưa điện thoại cho Xuân Anh

"Trời ơi, có bạn là phú bà sướng quá"

"Thôi đi mẹ, đi lẹ"

Nguyên đám cấp 3 thì có Như với Xu(Xuân Anh) là nó thân nhất. 3 đứa lên tới quán cà phê thì cũng thấy có mấy đứa trong bàn rồi, có cả Hải Đen. Nó cũng thân với Hải nhưng sau này Hải cá độ banh bóng nên tạm thời giờ nó chưa cho Hải cái gì. Lớp nó thì nó cũng rất hòa đồng, không ai ghét nó. Lúc thấy nó đi vào thì tụi bạn nó trêu nó la to

"Aaa chị Di đến rồi, chị Di chị Di chị Di"

thế là vài bàn trong quán cà phê nhìn tụi nó. Nó cùi đầu đi lại nhìn mấy đứa lớp nó

"**** điên hả, mấy con ****"

"Á trời ơi, idol mà chửi thề"

Nó lườm nguýt 1 hồi thì cũng ngồi xuống nói chuyện. Cả đám có hơn 7 đứa, nó Như Xu Tú Hải Thịnh và Vạn. Cả đám ngồi nói chuyện 1 lúc thì có thêm vài đứa tới rồi còn có cả bạn của tụi nó dắt theo. Nó vừa ngồi chơi đánh bài vừa chửi mấy đứa bạn nó vui quá nên chẳng thèm để ý ai, đến khi Như khèo khèo tay nó

"Ê bàn bên kia có ông Hoàng với mấy cái lớp ổng nhìn mày chỉ chỏ nảy giờ"

Nó nghe Như nói thì cũng nhìn theo, đúng là đang nhìn nó nhưng nó không quan tâm, nó lại tiếp tục chơi. 

Cũng may từ xưa đến nay nó luôn thể hiện con người thật của nó trên mạng xã hội nên giờ cũng chẳng cần phải giữ hình tượng gì, cứ như bình thường mà chơi thôi. Được 1 lúc thì nó nhường người khác chơi, ngồi ra nói chuyện với Như. Nó cho Như với Xu xem ảnh ảnh rồi chụp 1 tấm 3 đứa gửi cho anh

"Bạn em gửi lời chào đến ông xã iu"

1 lúc sau thấy anh cũng chụp ảnh anh đang ăn cơm với bố và anh trai

"Gia đình anh chào lại bà xã và bạn bà xã nha"

Như với Xu thì làm bộ muốn nôn ọe. Còn nó thì cầm điện thoại cười vui vẻ rồi chu môi chụp 1 tấm ảnh

"Chúc ông xã ăn cơm ngon, moaz maoz"

Nhắn xong thì 3 đứa lại ngồi tụ ra 1 góc nói xấu người này người kia. Đang nói chuyện thì nó thấy Việt em trai nó gọi. 

"Di, em ngồi chung quán với Di nè, bạn em muốn chụp hình với Di"

"Vậy hả, ngồi ở đâu để chị qua"

"Thôi để bọn em qua"

"Thôi, vậy người ta nhìn ngại lắm, để chị qua"

Nó vừa nói vừa tìm em trai nó, em trai nó đi tới lôi tay nó đi lên lầu đến bàn bạn nó. Việt em trai nó đang học 12, qua năm là thì đại học rồi. Khi nó đi đến bàn em trai nó thì nó nhận ra vài người bạn thân của Việt, Nó cười nói

"Hello mấy đứa nha, chị là chị của Việt, nay  chị gặp thì để chị mời nha"

Cả đám bạn Việt cả nam cả nữ lục đục đứng dậy

"Lẹ đi, Di chụp hình với tụi nó nha"    

"Ok ok đứa nào chụp  với chị nè lại đây"

Vậy là hết 1 đám đứa nào cũng chụp với nó, nó vừa chụp vừa trêu

"Có đứa nào thắc mắc sao mấy đứa kia chụp hình với chị thằng Việt rồi cùng chụp hùa không bây"

Nghe nó hỏi vậy thì cả đám nhao nhao

"Em fan chị chị ơi. em thành viên "Ổ nhỏ" nè chị"

"Chị duyệt em vào với chị, acc em giống clone quá nên không được vào"

Cứ hết đứa này đến đứa khác nhao nhao lên nói. Nó cũng vui trong lòng, cảm giác được yêu thích ai mà nói khôgn thích là nói điêu. 

"Rồi rồi, chị cảm ơn mấy đứa nhiều nha, bữa hôm nay chị mười nha. Bữa nào tết lên nhà chị rồi chị em mình nói chuyện nghen do bạn chị đang đợi ở dưới. Nha nha, chị đi tước nha"

"Dạ"

Nó nói xong thì đưa Việt 500k

"Chị mời nha, mấy đứa nhớ bắt thằng Việt trả nha chưa"

Nó vừa nói vừa cười tạm biệt mọi người rồi đi xuống. Đến khi nó xuống đến nơi thì Như với Xu cũng trêu nó đòi chụp ảnh với nó. Nó lườm 2 đứa rồi lại tiếp tục ngồi nói xấu người khác. 

Đến lúc cả đám chuẩn bị đứng lên thì mấy đứa lớp nó cũng đòi chụp ảnh với nó, nó cũng vui vẻ chụp ảnh cùng mọi người. Đến khi nó đứng dậy chuẩn bị đi ra thì lại có 1 nhóm 4 bạn đi lại muốn chụp ảnh cùng nó. Nó vừa chụp xong lại có thêm 1 nhóm mấy bé chắc cỡ học lớp 10 lớp 11 gì đó lại xin chụp ảnh

"Chị Di ơi em ngày nào cũng xem livestream của chị"

Nó vừa chụp ảnh xong thì cười hỏi

"Tụi em học lớp mấy?"

"Dạ lớp 10"

"À, chưa đủ 18 tuổi, cấm xem live nha chưa, chị biết chị ban hết"

"Ơ kìa chị...."

Đến khi nó ra được xe thì đã hơn 30p mắc kẹt trong quán rồi.

"Ê chắc nhiều đứa tưởng tao ca sĩ diễn viên gì quá bây cái lại chụp chứ đ** biết tao là ai haha"

Nó chở Như về xong thì lái xe về nhà. Về nhà thấy anh đang live thì xuống tivi mở live trên tivi xem. Cả nhà nó chưa ai về cả. 

Nó chụp ảnh màn hình livestream của anh trên tivi rồi cả nó hôn anh trong tivi gửi cho anh

"chúc chồng iu làm việc vui vẻ ạ"

Anh trên màn hình tivi liếc nhìn điện thoại rồi cười ngọt ngào. Thế là dưới kênh chat lại trêu anh

"ẢNh lại nữa rồi"

"Anh ơi anh ổn không?"

Nó ngồi xem cũng cười vui vẻ. ANh chụp anh từ gốc dưới lên, môi chu ra

"Đợi anh làm rồi gọi cho em nha bà xã iu"

Nó kéo tin nhắn cả ngày nay 2 đứa toàn gửi mấy tấm ảnh vô tri cho nhau, nó cười vui vẻ ngồi xem anh live. 

Được 1 lúc thì ba mẹ nó về, lúc đó nó đi lên phòng tắm sơ lại rồi thay 1 bộ đồ bộ cho thoải mái. Lúc nó xuống thấy ba mẹ nó đang chỉ vào màn hình điện thoại nó rồi chỉ lên  tivi

"Ơ ba mẹ..."

"À bắt quả tang, ai đây"

Nơ ngượng ngùng ngồi xuống cười nói

"Người yêu con haha. đó trên tivi nó. Con mới quen à nên chưa có giới thiệu haha"

"Trong cũng đẹp trai đấy, người tp.H à? Sao nảy giờ ba mẹ thấy nó nói chuyện cứ ngất ngất thế?"

"HAhaa.....đồng nghiệp con mà"

ANh mà nghe ba mẹ nó nhận xét vậy chắc tự ti bỏ nghề quá haha. Nó tắt tivi rồi trốn lên phòng tránh ba mẹ hỏi thêm nữa. Hôm nay đã là 28 âm lịch rồi. Nó định qua 0h giao thừa nó sẽ đăng clip của nó với anh lên kênh Youtube của nó, xem như quà năm mới nó tặng anh.

Nó nằm đợi anh live xong nói chuyện với anh nhưng nằm sao lại nằm ngủ mất. 

Đến sáng thức dậy mới thấy tin nhắn anh nhắn kèm ảnh mặt mếu

"Vợ ơi em ngủ ngon, nhớ vợ quá, muốn hôn vợ quáaaaaa"

Nó biết anh còn ngủ nên đọc xong mà không trả lời. Đi xuống nhà thấy ba mẹ đã tụ tập với mấy cô chú hàng xóm nói chuyện  rồi. Lúc thấy nó đi ra thì ba nó

"Con gái cưng tui dậy rồi đó hả?"

Thế là mấy cô mấy chú hàng xóm trêu nó

"Nghe nó nói mà tao tưởng con Di nó mới 10 tuổi không á bây"

Lúc nó ra cúi đầu chào mọi người xong thì ba nó xoa đầu nó. Mấy cô chú hàng xóm lên tiếng trêu

"Nào có chồng cho ba mày khóc chơi Di"

"Con coi có muốn làm con dâu ai không nè, đó mấy cô mấy chú đứng sẵn rồi nè"

Mấy cô mấy chú trêu nó 1 lúc bắt đầu tiết mục hỏi thăm công việc

"Nào con tốt nghiệp Di"

"Dạ tháng 4 là con bảo vệ đồ án tốt nghiệp á Chú, chắc tháng 8 là con tốt nghiệp ạ"

Nó đứng 1 lúc thì mẹ nó đẩy nó vào cho nó ăn sáng. 

Nó vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại xem clip xàm xàm của anh do fan đăng trong group. Có 1 clip mới đăng, hình như live hôm qua. Trong clip anh anh đang lướt group duyệt bài xem clip thì có 1 bạn nào đó đăng 1 video của nó lên, clip này cũng do fan làm thôi, cắt lại nhiều phân đoạn trong nhiều MV nó đóng rồi cũng từ nhiều clip của nó. Đoạn clip toàn mấy phân đoạn xinh đẹp của nó, anh ngồi nghiêng đầu xem clip, vừa xem vừa cười mỉm. Nó nhìn thấy trên mặt anh đúng kiểu tự hào luôn haha. ANh xem xong đoạn clip đó xong thì nhận xét

"uây, gu tôi luôn mấy ông, có ai biết bạn trong clip là ai không? gu tôi  gu tôi"

ANh nói xong thì cười cười rồi bấm duyệt luôn cho bài đăng đó. 

"Ấy, bấm nhầm duyệt bài luôn rồi anh em, thôi lát xóa sau nhờ"

Nó tắt đoạn clip của anh đúng thật clip của nó được anh duyệt vào nhóm anh rồi. Bên dưới bùng nổ bình luận. Nó không bấm vào đọc nhưng bình luận của anh em trong team lại hiện lên  trên. 

Nó ăn xong thì nhắn cho anh

"ANh duyệt clip em trong group anh hả? Là bí mật dữ chưa haha?"

Cả ngày hôm đó nó chỉ ở nhà với ba mẹ rồi đi mua ít hoa với mẹ nó về để trước cổng cho xinh. Dàn hoa nó trồng hồi tháng 11 đã lên khá nhiều nên nhìn nhà nó cứ như là 1 vườn hoa.  

Nó đi chợ với mẹ nó ai cũng khen nó xinh, mẹ nó thì cứ dắt nó đi khắp chợ, cứ ai mẹ nó quen là mẹ nó dắt đến đó hỏi thăm này kia. Nó đi chợ xong về thì chú út nó gọi nó qua nội. Nó qua đến nhà nội thì thấy bạn bè chú út đông nghẹt 1 nhà. Thế là nó lại được chú nó dắt theo giới thiệu, nó cũng có biết vài chú, nhiều chú lúc nhỏ cũng hay bế nó. 

Chú Út nó tâng nó lên tận mây, nó thì chỉ ngồi  cười không biết nói gì, cũng may thím út nó kéo nó xuống bếp

"Mày kệ chú út mày đi, xỉn rồi"

"Haha con nghe út gọi con còn tưởng có chuyện gì nữa chứ"

"Trời ơi ổng với chú sáu mày nảy nhậu khoe mày rồi lôi điện thoại ra khoe mày mua, năm sau mày đừng có mua nữa không là khoe nữa hahaha"

"Út có cần con phụ gì không?"

"Không, út kéo mày cho mày về mà. Về đi chứ hơi đâu nghe mấy ổng nói chuyện"

"Dạ vậy con về nha út"

"Ừa"

Nó lại lon ton đi về, đến chiều lại ra mộ ông nội với bà ngoại nó. Nó cũng mua 3 chậu hoa  to đặt trong phần mộ ông nội nó, mộ cô hai và mộ bà ngoại nó. Sau khi lau chùi mộ xong xuôi thì bà nội nó lại khoe cháu. Nó có vui nhưng mấy ngày qua cũng vừa vui vừa xấu hổ, nhà nó cứ làm như ở cái thành phố này nó là giỏi nhất vậy. 

Đến chiều nó về thì lại nằm lì trong nhà nhắn tin gọi điện với anh. Đến 19h anh live nên nó lại nằm xem anh live. 

Đang nằm xem anh live thì mấy đứa bạn nó gọi đi cà phê. Nó hơi lười nên nói

"ANh chở tao không?"

"Để thằng thịnh lên chở mày"

Thế là nó nhắn cho anh

"EM đi uống nước với mấy đứa 1 lúc. Lát về em gọi nhé"

Nó thay quần  áo xong trùm thêm 1 cái áo bông dày rồi mới đi ra ngoài. 

Nó với Thịnh vừa đi vừa nói chuyện, Thịnh với nó không phải bạn thân nhưng hồi cấp 3 2 đứa chơi rất hợp.  

"có con Như dưới đó không mày?"

"Không, nó không đi"

"có ai dưới"

"Có xu á, lo gì má. không thì có tao chơi với mày, được chưa"

"Haha"

Đến khi nó xuống với Thịnh đi vào thì thấy 1 bàn hơn 20 người, lớp nó có. lớp khác cũng có. Nó cười chào mọi người xong thì đi lại ôm cổ Xu nó thầm

"Ủa du** gì đông vậy cũng gọi tao"

"Tao ngồi 1 mình buồn"

"Mày ác vậy **"

Thế là nó ngồi chơi với Xu, Xu lấy điện thoại ra cho nó coi, nó cười nói nhỏ với Xu

"Chỉ cần tao còn làm ra tiền thì tao đổi điện thoại năm nào tao đổi cho mày năm đó haha"

Xu nghe nó nói thì giả vờ ôm nó muốn hôn má nó, nó trề môi chê. Xu là nam nhưng Xu thuộc cộng đồng LGBT, từ cấp 3 2 đứa đã xà nẹo vậy rồi nên không ai thấy lạ gì. Nó với Xu ngồi so điện thoại với nhau, vì là 2 màu khác nhau chứ cùng 1 loại cùng bộ nhớ luôn. 

2 đứa đang ngồi nói chuyện về điện thoại thì có 1 người đi lại đập vai nó

"Di phải không?"

Nó ngước lên nhìn thì nhận ra bạn này nó có quen biết

"Thức hả, về lâu chưa"

Thức ngày trước học cấp 2 nó cũng quen, lên cấp 3 đi học thêm nhiều lớp cũng gặp Thức. Thức cười nói

"Tui về lâu rồi, nay lạ quá nhìn không ra luôn á. hahah"

"Trời, vẫn dậy mà ông."

"À bữa nào tui rủ mấy đứa cấp 2 lớp Di lên nhà Di chơi nha"

"Oke, có gì nhắn tui nha. Ông có FB tui mà, tụi mình có kết bạn mà"

"Có, có gì tui nhắn. Thôi tui đi nha"

"Ok ok bye bye ông"

Thức đi rồi thì nó với Xu lại ngồi nói chuyện với nhau. Quán hôm nay tụi nó ngồi nghe nói là quán của anh nào đó nó cũng biết mà nảy thịnh nói nó quên rồi. Nó với Xu ngồi chụp với nhau vài tấm ảnh thì đi dạo dạo xung quanh quán

"Ủa kêu quán của ai mày?"

"Ai biết, ông gì con Tú biết á, bồ cũ nó hay gì á, mày cũng biết á"

"ỦA vậy hả?"

Nó với Xu đi ra ngoài ngay xích đu ngoài ngồi. Nó ngồi đu đưa 1 lúc thì nhân viên ra nhắc

"Chị ơi chị không đưa mạnh giúp em nha chị"

Nó che mặt gật đầu rồi đứng dậy, nó với Xu vừa kéo nhau đi vừa cười

"Ê *** nhục quá má, KOLs gì quê vậy?"

"KOLs qq"

2 đứa lại dắt nhau đi dạo vòng quanh quán. Đi được 1 lúc thì điện thoại nó có tin nhắn đến. Nó thấy anh nhắn tin thì cười mở ra đọc

"Vợ iu ơi anh off sớm, em về chưa"

Nó chụp tầm ảnh nó với Xu rồi gửi cho anh

"Em chưa. 20p nữa em về á"

"Về nhắn anh nha, gọi vợ xíu, nhớ vợ quá"

Nó với Xu ngồi 1 lúc chán quá nên 2 đứa cũng vào chào tạm biệt về trước. 

Nó về nhà thì bật tivi lên bật lại live của anh rồi gọi cho anh

"EM về rồiiiii"

"Nhớ vợ ghê, trời lạnh lắm luôn, nhà em có lạnh không?"

"Có chồng ơi.."

"Nhớ vợ quá, muốn ôm vợ ngủ quá"

"Hihi, sao nay anh off sớm vậy?"

"Nảy anh lên hát hò với mấy bạn 1 lúc rồi off luôn, cũng chẳng có ai chơi game cùng"

"Anh ăn chưa?"

"ANh chưa"

"Đi ăn đi rồi gọi lại cho em"

"Được rồi, vậy anh ăn 1 lúc gọi lại cho em nha. ANh xuống ăn cơm với bố"

"Anh đi đi"

Nó tắt máy xong thì ba mẹ nó với mấy chú nó vào ngồi nói chuyện với nó. Nó định tắt tivi mà ba nó giới thiệu người yêu nó rồi nên mấy chú mấy thím nó muốn xem. Nó cũng ngồi xem anh hát. ANh ngồi hát trên live còn nó thì ngồi vừa nghe vừa lắc đầu nhún thoe nhạc rồi cười. Đến Lúc anh hát "ĐLTTAĐ" thì nó còn cười tươi hơn, ngồi lắc lư vui vẻ theo anh hát mà quên mất cả nhà nó đang ngồi xem cùng., cả nhà nó cười mỉm nhìn nó vui vẻ nhún nhảy theo. 

Đến lúc anh hát xong nó còn vỗ tay. Cả nhà nó thấy nó vỗ tay thì cũng vỗ tay theo. Đến lúc này nó mới xấu hổ tắt tivi. 

"Con lên phòng nha"

Nói rồi nó chạy cái vèo lên phòng. Lên phòng nó thấy mẹ nó quay clip nó ngồi giữa 1 nhà người mà vô tư cười hát theo rồi còn vỗ tay nữa. Nó vừa xấu hổ vừa buồn cười, nó thật sự bị anh mê hoặc rồi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay chính là 30 âm lịch, đêm này là đêm giao thừa. Nó rất mong chờ khi đăng đoạn clip lên  youtube tối nay hihi. Chắc anh sẽ vui lắm đây. 

Cả ngày hôm nay nó bận rộn giúp ba chuẩn bị thêm thức ăn rồi xem lại còn thiếu gì đi mua thêm. Đến chiều đó bạn nó rủ nó đi chơi nhưng nó từ chối, tối nay nó muốn ở nhà nói chuyện với anh. 

Nó ra mộ cúng với ba mẹ xong thì về tắm rửa ăn cơm chui tọt lên phòng mở lap chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, đợi đến 23h59 bấm đăng là vừa. Nó đã đăng thử lên rồi nên cũng đã căn chuẩn thời gian. Nó nói chuyện với anh đến 23h thì nói với anh là phải xuống cúng với ba mẹ rồi tắt máy. Nó xuống phụ ba nó dọn bàn cúng ra xong thì lại chui lên phòng

Nó ngồi nhìn thời gian trôi qua. Đến 23h59 thì nó bấm tải lên video đặt tựa đề

"Năm mới cùng 1 bài hát yêu thích. Happy New Year, ông xã iu"

Vừa đúng 0h nó đã đăng thành công video lên. Nó share thẳng lên FB cùng dòng trạng thái y hệt trên youtube. 

Nó bấm gửi link cho anh rồi nhắn

"Ông xã ơi, quà năm mới"

Nó vừa gửi cho anh là anh xem liền. hơn 5p sau anh gọi lại cho nó

"Bà xã, anh yêu em"

"Me too"

"Bà xã chúc em năm mới vui vẻ, thật khỏe mạnh và hạnh phúc, đặc biệt là hạnh phúc vui vẻ bên anh"

"Chúc ông xã công việc thuận lợi, khỏe mạnh và hạnh phúc bên em"

Nó nói với anh vài câu rồi cũng nhắn tin chúc năm mới trong mấy group bạn bè. Nhắn cho Trang, Hưng, Phúc, Linh rồi Xu, Như. Sau đó cầm 4 bao lì xì xuống cho ba mẹ nó và 2 đứa em nó. 

Nó lì xì cho ba mẹ nó mỗi người 1000$, bên trong bao hơn 10 tờ 100$ còn 2 thằng em nó thì Việt 5 triệu Bôn 2 triệu. xong xuôi nó lên lại thấy anh gửi cho nó 1.392.010 với dòng nhắn

"Yêu bà xã "

Rồi lại gửi thêm 520.000.000 cho nó kèm dòng nhắn 

"Yêu bã xã 1314"

Nó cười. Anh lì xì như này thì nó biết gửi lại cho anh như nào.

Nó lại chuyển lại cho anh 

"1.314.920" rồi lại gửi tiếp "520.000.000" nhưng từ 1 tài khoản khác để anh biết tiền anh lì xì nó vẫn luôn giữ lại. 

Sau khi gửi qua gửi lại thì anh gọi cho nó

"Sao em lại lì xì lại cho anh"

"EMn không được lì xì ông xã hả?"

"Được"

"Vậy 1392010 là gì vậy anh?"

"Là yêu Di trọn đời trọn kiếp" 

"Hehe"

2 đứa nói thêm vài câu thì anh ngồi xem táo quân với bố nên 2 đứa tạm biệt nhau. Nó nằm chụp lại tin nhắn biến động số dư kèm lời nhắn của anh rồi đăng lên story FB khoe  khoang. 

Nó vui vẻ mở livestream cũ của anh lên nghe ngủ.

Sáng hôm sau nó với ba mẹ nó đi chùa cùng nhau rồi lại rủ nhau cả nội cả ngoại đi tảng mộ. Vì niềm vui hôm qua nên sáng nay nó như sáng bừng, nó mặc 1 bộ đồ lam đi chùa, tóc thắt đơn giản phía sau nhưng đi đên đâu là có người nhìn đến đấy. Nó vừa đi vừa cười với mẹ nó, kể với mẹ nó anh lì xì cho nó như này như kia rồi cười rạng rỡ. 

Lúc nó gặp mấy chú mấy cậu nó thì nó đã rạng rỡ sẵn rồi. Chú Út nó nhìn nó tươi như hoa thì nói

"Năm nay mới sáng mà gặp con DI là cả năm thấy phất lên liền á, nó tươi quá mà"

Ai cũng trêu chọc nó rồi xong cả nhà lại tụ tập về nhà nội để nhận lì xì trước. Nó cũng được mấy cô chú lì xì xong rồi mới đến nó lì xì lại cho mấy em nó và mấy cô chú nó

"Trong tay con là 30 phong bao lì xì đủ mệnh giá, có cả tiền đô. Cao nhất 10 triệu thấp nhất 100k ạ  Xin mời mọi người bốc."

Thế là cả đại gia đình vây quần cười đùa bốc lì xì. chú 4 nó bốc được phong bao lì xì to nhất, 5 tờ 100$. Lúc chú 4 nó mở ra cả nhà vỡ òa, sau khi cả nhà bốc xong thì cả nhà lại tụ tập lại mở clip mới nhất nó mới đăng tối hôm qua, chính là clip nó với anh trên nền nhạc "ĐLTTAĐ". 

Thế là cả nhà lại ngồi xem rồi trêu nó, nó thì ngồi che mặt ngại ngùng, mặt nó đỏ lên cả tai. Cả buổi sáng chơi ở nội xong thì cả nhà nó lại về ngoại. Về ngoại nó cũng vẫn có tiết mục rút lì xì y hệt vậy. 

Thế nào cậu ba nó lại rút được 10tr, sau khi cả nhà bốc lì xì xong thì nó lại được mấy anh chị cậu dì lì xì lại. Chơi đến tối thì cả nhà đi về. Sau khi tắm rửa ăn cơm xong thì Xu rủ nó với Như xuống nhà Xu chơi, có mấy đứa lớp nó đang đánh bài dưới nhà Xu. Nó tắm xong thay 1 cái áo hoodie rồi khoác ngoài 1 cái áo khoác dù rồi mặc 1 cái quần dài. Đi giày xong xuôi mới hài lòng nhìn bản thân trong gương rồi mới lái xe xuống chở Như đi. Xuống đến nơi thấy Xu đang bật clip hôm qua của nó cho mấy đứa lớp nó xem

"Thôiiii xin đóoooooo"

Nó vừa vào là lại bị trêu, cả ngày nay đi đâu cũng bị trêu cả. Nó ngồi vào chơi đánh bài cùng mấy đứa bạn nó. Xu biết nó thích bài ĐLTTAĐ nên mở cho nó nghe. Nó vừa đánh bài vừa nhoi hát nhép theo. Nó chơi rất vui, thắng được rất nhiều tiền. chơi được 1 lúc thì lớp nó lại vào thêm vài đứa nữa. Tự dưng cả đám đang chơi thì Hiếu-học chung lớp với nó dắt thêm 3 4 người nữa vào chơi cùng, trong đó có Hoàng. Xu vừa mới thấy Hoàng xong là lại mở lại clip nó với Nhím trên màn hình. Còn nó thì đang thắng nên chẳng để ý ai đến ai đi. Nghe Xu bật lại bài nó thích thì nó lại vừa chơi vừa hát nhẩm theo

"Sao mở bài này quài vậy Xu"

Mấy đứa bạn nó bất mãn nói với Xu

Nó chu môi

"Hay mà Xu ha"

"Hay là, tao fan Sếp"

Bài nó rất đỏ nên lại ngồi nhảy nhót chọc tức Hải đen bạn nó vừa hát theo.

"Ahahaha chung tiền đeeeeeeee"

"Đứa nào vô làm cái ăn con Di đi bây, nghe nói được lì xì 520 triệu anh yêu em đồ đó"

Nó cười ra vẻ tự tin

"Chấp hết"

"Để anh làm cái cho"

Lúc nó gnhe tiếng nói mới ngước lên nhìn, nó nhíu mày không hiểu sao lại có Hoàng ở đây thì thấy Hiếu ngồi xuống cạnh bên nó mới hiểu. 

Nó thật sự chán ghét muốn đứng dậy nhưng hôm nay là mùng 1 lại đang vui nên nó không muốn làm mất hứng mọi người. Thế là nó vẫn coi như không có vấn đề gì đặt tiền tiếp. Vẫn ngồi lẩm nhẩm hát theo. Lúc Tú dơ điẹn thoại quay nó thì nó tạo kiểu đáng yêu rồi nói

"Thần Bài Châu Tinh Di"

Sau đó Hoàng vào làm cái nhưng nó vẫn thắng liên tục. Nó vẫn vui vẻ ngồi chơi hát theo nhạc, lâu lâu lại yêu cầu Xu mở lại bài ĐLTTAĐ. Đến hơn 20h thì Xu im lặng  mở livestream của anh. Nó lườm Xu. ở đây ai cũng biết nó có người yêu nhưng không biết người yêu nó là aii, chỉ có Xu với Như là biết. Lúc Xu vừa mở livestream của anh là Như giả vờ ho ho nhìn nó. Nó lườm cả 2 đứa xong vừa nghe anh live vừa chơi bài. 

Được 1 lúc thì anh bắt đầu gọi chúc tết tất cả mọi người. Anh em kênh chat lại bắt anh gọi cho nó chúc tết. Anh che màn hình máy tính 1 lúc thì gọi cho nó. Nó không để ý nên lúc anh gọi đến nó mới biết. Nó nhìn lên ti vi thấy anh đã che biệt danh hết rồi thì nó mới cười nhờ Xu đánh tiếp để đi nghe điện thoại cì anh gọi video

Nó ra 1 góc riêng nghe máy

"Alo tui nghe"

"À Di đang ở đâu đấy"

"À tui đang chơi ở nhà bạn, có gì không Nhím"

"À, gọi chúc bà năm mới vui vẻ á mà"

"À cảm ơn ông nhen, chúc ông năm mới vui vẻ nha"

"Ok cảm ơn Di nha"

"Ok ông, thế ông gọi chúc tiếp đi tui chơi với bạn đây"

"Ok"

Lúc anh tắt máy thì anh lại che màn hình điện thoại lại. Cả kênh chat của anh lại chửi

"2 anh chị này diễn ác thật"

Nó cười cười đi lại thấy Xu chơi thua mất 2 ván của nó rồi

"Thiệt, không có thần bài là không làm gì được"

Nó ngồi chơi 1 lúc thì thấy anh đang xem video của nó trên stream. Lúc này cũng có vài người chú ý đến tivi rồi

"Ủa, Con Di phải không?"

"Nó đó, tụi bây chưa coi clip đó của nó à, để tao mở cho coi"

"Thôi, xinnnnnn, chơi đi"

Thế là Xu lại mở clip của nó với anh cho mấy đứa đến sau xem. Nó tuy xấu hổ nhưng khi xem clip lại không cưỡng lại được nụ cười ngọt ngào. 

Thế là nó lại bị trêu thêm 1 lần nữa. Lúc sau nó ăn nhiều tiền quá nên không ai cho nó chơi nữa, nó lại ngồi 1 góc xem anh live. Hôm nay anh cũng tổ chức chương tình ca nhạc, anh lại hát bài hát yêu thích của nó. Nó lại ngồi nhìn tivi cười ngọt ngào nghe anh hát, tay cũng vô thức vỗ tay nhẹ theo anh hát. Xu thì im lặng ngồi quay clip lại cho nó xem vẻ si tình của nó. 

Lúc anh hát xong nó còn vỗ tay nhẹ nhẹ rồi tạo hình trái tim với cái tivi. Chơi đến hơn 21h30 thì nó với Như về trước. Nó về đến nhà thấy ba mẹ nó với mấy cô chú thím nó đang hát kara. Thấy nó chạy xe vào thì cả nhà hô lên

"Ca sĩ về rồi, vôi hát bài gì tim anh đau đi ca sĩ"

Nó vừa cười vừa lắc đầu nhưng mấy thím nó ép nó quá nó đành đứng lên vừa hát vừa biểu diễn, giọng hát nó thì rất đáng yêu rồi cộng thêm nó vui vẻ nhảy nhót với cả nhà nó nữa nên khi thím sáu nó quay clip gửi cho nó thì nó thấy rất đáng yêu, cả mấy chú nó cũng đứng nhún nhảy cùng nó. Nó vui vẻ đăng đoạn clip lên FB

"Mùng 1 với đại gia đình"

Đăng xong nó đi tắm sơ rồi thay quần áo đóng cửa phòng lại nhắn tin cho anh. Dưới nhà nó vẫn còn hát kara nên cũng còn hơi ồn không gọi điện cho anh được. 

Thế mà nằm nghe anh live 1 lúc nó lại ngủ quên mất.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng nay nó ở nhà canh nhà cho ba mẹ nó đi chúc tết. Nó có nhắn rủ mấy đứa bạn nó lên nhà nó chơi rồi nhưng không biết khi nào lên. Nó ăn sáng xong lại nằm nghe nhạc rồi lại nhắn cho anh. Hơn 9h anh thức dậy gọi cho nó rồi 2 đứa lại nói chuyện 1 lúc. Đang nói chuyện với anh thì mấy đứa bạn cấp 2 nó lên chơi, có cả Thức nữa. Nó tắt máy rồi đón cả bọn vào nhà. Bạn cấp 2 nó khá đông nhưng hôm nay chỉ có 5 đứa lên nhà nó, trong đó có Hậu và Thức là khác lớp còn Danh Phương và Linh thì chung lớp với nó.

Cả đám ngồi nói chuyện công việc 1 lúc thì lại rủ nhau đi thăm nhà Hậu, nhà Hậu cách thành phố hơn 30km. 

"Năm nào cũng rủ Di mà chưa thấy Di vô nha"

"Haha, mai đi, maid di đi bây tao đi với, nay ở nhà canh nhà mất rồi"

Trong lúc cả đám cấp 2 đang ngồi nói chuyện thì bạn cấp 3 cũng kéo lên. Nếu nói thì cấp 3 nó thân hơn cấp 2 nên khi cấp 3 lên là tụi nó ào xuống bếp rồi đi lên phòng nó lôi chăn gối xuống trải ra phòng khách đánh bài. 

Đám bạn cấp 2 của nó thì đi về không đi nữa, hẹn mai đi tiếp cho nó đi theo với. Danh Phương với Linh đi về còn Hậu với Thức thì cũng ở lại nhập sòng, Thức thì quen hết đám bạn cấp 3 của nó còn Hậu thì cũng quen 1 nữa rồi, 4 5 đứa ngày xưa cũng học chung lớp cấp 2 với Hậu. 

Lúc đầu chỉ có hơn 10 đứa thế nhưng càng ngày càng đông nên nó đành di chuyển xuống nhà bếp. Nhà bếp nhà nó rất rộng còn trên phong fkhachs có bộ bàn ghế đồ sộ của ba mẹ nó nên hẹp hơn. Nó di chuyển cả đám xuống nhà bếp thì ba mẹ nó cũng về. Thấy một sân xe thì cũng biết bạn nó lên chơi. Cũng may ba mẹ nó về nên nó không cần tiếp khách hộ nữa. 

Nó bật nhạc ở tivi dưới nhà bếp rồi mẹ nó xuống lấy đồ ăn rồi nước ngọt bày 1 bàn trên bàn ăn cho tụi nó đứa nào thì uống gì thì uống. Hôm qua nó ăn bài hơn 600k thế mà hôm nay mới ngồi có 4 5 ván thế mà ván nào cũng ăn. Càng ngày quân số càng đông, nó thì chỉ mặc 1 bộ đồ bộ ở nhà tay dài hình con bò sữa. Mấy đứa bạn nó còn dắt theo cả bạn theo nữa nên 1 lúc đã chia ra 2 sóng bài. Ba mẹ nó thì ở trên phòng khách tiếp khách, lâu lâu nó cũng chạy lên nhận lì xì rồi lại chạy  xuống chơi tiếp. Nó còn lên lấy cái túi hình con khủng long của nó để đụng tiền đánh bài rồi lâu lâu lại chạy lên nhận lì xì

"Ê má, mày già rồi, 22 tuổi rồi, màu nhìn giờ mày như mấy đứa con nít á."

Nói đến nó mới để ý, sáng nó cột tóc 2 cục 2 bên rồi kẹp thêm mấy cái kẹp giờ lại như vậy nữa nhưng nó cũng lười lên thay quần áo này kia quá nên nó kệ luôn. 

Nó ăn còn nhiều hơn hôm qua, nó vừa chơi vừa hát theo nhạc, bài nào nó cũng hát. Đang chơi thì mẹ nó kêu nó lên có mấy chị nó lên chơi. Nó luyến tiếc nhìn sòng bài nhưng cũng móc 400k đưa cho Xu chơi dùm nó. 

Nó chạy lên thì gặp chị Nhung và chị Hồng. 2 chị này là 2 chị con của bạn thân ba nó, 2 chị cũng chơi rất thân với mẹ nó. chị Nhung nhìn nó

"Ủa Di, mày 18 tuổi chưa?"

"Em chưa, em mới 17 tuổi thôi"

Ngồi nói chuyện 1 lúc thì nó lì xì cho con của chị Nhung và chị Hồng còn chị Nhung chị Hồng lì xì lại cho nó. Nó nói thêm vài câu rồi lại chạy xuống chơi đánh bài tiếp. 

Nó ngồi gần Hậu nên  hình như Hậu cũng được lay may mắn của nó, 2 đứa ăn liên tục. Đang chơi thì  điện thoại nó để trên bàn ăn đổ chuông. Xu đứng dậy xong đọc to lên

"Ông xã thúi gọi mày nè"

Nó lườm Xu rồi cười cười cầm điện thoại chạy lên tầng nghe điện thoại.

"Em đâyyyy"

"Đang đánh bài à, ăn được nhiều không?"

"Xời, em là thần bài mà"

"Vui thế, giờ anh đi sang nhà mấy anh em với anh Quang, chắc có nhậu nữa nên có gì anh về anh nhắn cho em nha. ANh stream IRL á"

"EM biết rồi, anh làm việc vui vẻ ạaaaa"

Nó tắt máy xong thì lại xuống ngồi chơi tiếp. Tú thấy nó mặt mày tưới tắn thì trêu

"Nói chuyện với ông xã thúi xong rồi hả?"

Nó ngượng ngùng cười cười. Tú lại trêu tiếp

"ai vậy, giới thiệu bạn bè đi"

"À, sau đi, giờ chưa được haha"

"Wow, nhớ nha, nhớ giới thiệu á"

thế là cả ngày hôm đó tụi bạn nó đóng đô ở nhà nó, cứ đứa này về là có đứa khác lên, rồi cứ đi ra đi vô. Mẹ nó thì tiếp tế lương thực liên tục. Hết làm gỏi gà đến cơm, bánh tét chiên, thịt ngâm, mực nướng,......đủ loại hết. Cả đám chơi đến hơn 17h chiều thì Việt em nó dắt bạn về. Thế là phòng khách 1 nhóm nhà bếp 1 nhóm, sân nhà chi chít xe máy, 1 bên xe 110cc còn 1 bên xe 50cc. Nó đang ngồi chơi thì Việt xuống nhờ nó lên chụp ảnh cùng với bạn Việt nên nó lại cho Xu chơi hộ rồi đi lên chụp ảnh cùng bạn Việt

"Trời ơi đông quá chị không kịp chuẩn bị bao lì xì, thôi chị lì xì lấy tí lộc thôi nhen, khỏi bao lì xì nhen"

Thế là chụp ảnh xong nó lì xì 1 đứa 50k. Lì xì xong thì nó đi xuống ngồi ăn miến gà, chơi cả ngày mà giờ này mới thấy đói bụng. Lúc này nó mới để ý 2 sòng lớn hơn 30 người, có cả Hoàng nữa. Hoàng ngồi sòng bên kia, sao bạn bè lên nhà nó chơi mà nhiều người nó không quen quá vậy trời. 

Chơi được 1 lúc thì anh Minh chở cháu nó lên chơi. Nó lên dắt cháu nó đi 2 vòng thế là hơn 30 cái phong bao lì xì. Anh nó thấy vậy thì đi xuống bếp nhìn rồi đi lên cảm thán

"Này báo công an bắt chắc bộn tiền à, 2 sòng liền"

Nó cười nói

"Dưới đó có 4 5 thằng công an dưới đó á anh haha"

"Trời ơi, kiểu này chết"

Mẹ nó thấy nó lên ngồi chơi với cháu thì hỏi

"Thua quá hay gì không chơi nữa?"

Nó trề môi bắt đầu moi ra 1 mớ tiền 20k 50k nó ăn được rồi còn cả 3 4 tờ 500k.

"Vốn 500k mà nảy lì xì bạnh thằng việt hết rồi, này là ăn thôi đó"

Thế là anh Minh lại trêu

"Mion lại xin cô Di đi kìa, cô Di cho thêm"

Thế là nó lấy ra 1 tờ 500k dụ Mion đi đến, Mion đi đến thì khôgn thèm lấy

"Có bao lì xì chứ cô Di"

Cả nhà nó cười. Thế là nó  phải moi 1 mớ bao lì xì ra rồi lựa 1 bao đẹp nhất bỏ tờ 500k vào

"Ủa sáng giờ được lì xì á hả Di"

Mẹ nó thấy nó móc ra 1 sấp bao lì xì thì hỏi

"Dạ, đúng rồi á mẹ"

Nó ngồi 1 lúc thì lại tiếp tục xuống ngồi xem mọi người chơi, nó đau lưng quá không chơi nổi nữa rồi. chơi được đến 18h thì cả đám quyết định dọn sòng đi hát kara. Thế là cả đám dọn dẹp lại xong rồi kéo nó đi hát luôn. Nó không muốn đi nhưng Như nói quá nên nó đang mặc thêm áo khoác rồi đi. Vậy mà lúc nó đứng ở cửa  đợi mọi người ra hết thì nó lại được lì xì tiếp, ai đi ra cũng lì xì cho nó 1 bao

"Lì xì cho chủ nhà"

Kể cả Hoàng hay mấy người nó không quen cũng lì xì cho nó. Thế là lại thêm 1 sấp lì xì nữa. Nó trùm áo khoác rồi nói mẹ nó cứ để đồ dưới bếp lại nữa nó về dọn tiếp, nó đi hát karaoke 1 xíu. 

Nó vẫn mặc nguyên bộ đồ con bò sữa đi hát, chỉ là mặc thêm 1 cái áo khoác bông bên ngoài. Khi vào phòng kara Xu nhanh tay bấm bài ĐLTTAD rồi đưa mic cho nó. Nó nghệch mặt nhìn Xu

"gì mẹ"

"Hát live tao nghe coi"

Thế là nó đành mở màng hát 1 bài. Nó hát xong thì lại bắt đầu ngồi tụ tập lại nói chuyện với tụi bạn nó. Nó ngồi hơn 30p thì rủ Xu và Như đi về vì càng ngày càng nhiều người lạ mặt đến. Thế là 3 đứa âm thầm đi về rồi nhắn tin cho Tú sau. Sau khi nó về đến nhà thì bắt đầu xuống bếp dọn dẹp lại. Bạn của Việt vẫn ngồi chơi, mẹ nó thì đi qua nội rồi nên lúc nó dọn xong nó cũng đi qua nội chơi. 

BÊn nội nó mấy chú mấy thím nó cũng lập 1 sòng ngay trên phòng khách, nó không chơi nữa nêm ngồi trên sofa với em gái nó, rủ 2 đứa khui lì xì. Nó móc ra 1 sấp lì xì thật dày rồi 2 đứa bắt đầu ngồi khui lì xì. 

EM gái nó học lớp 3 còn nó thì học năm 3 , 2 đứa đeo 2 cái túi gấu bông rồi cột tóc 2 bên ngồi khui lì xì. Chú nó nhìn buồn cười quá nên chụp lại gửi vào nhóm gia đình. Nó ngồi khui được 2 tờ 500 đồng thì không trật tí nào là của Xu với Như nên nó để lại bao lì xì nó cất vào giỏ, còn lại nó khui hết ra. Hoàng lì xì nó 1 tờ 10$ kèm theo 1 tờ giấy

"Năm mới vui vẻ nha Di

ANh Hoàng"

Nó trề môi lấy tiền rồi vò tờ giấy vứt 1 bên, xếp lại bao lì xì ngay ngắn. 

Nó đếm 1 lúc cả tiền nó ăn bài 2 ngày nay thì ngấp nghé 10 triệu. 

"2 chị em dơ tiền ra ba chụp cho 1 tấm hình"

Thế là nó và NHi-em gái nó ngồi xòe tiền ra cho chú nó chụp. Nó cũng lấy điện thoại cầm 1 sấp bao lì xì với tiền thành 1 cọc rồi đăng FB

"Doanh thu 2 ngày nay ahihihi ahahaha"

Sau nó nhắn khoe anh hôm nay được lì xì rất nhiều.Chưa kể nó chưa khui bao lì xì mà hôm qua nó được nhận.

Nó ngồi chơi 1 lúc thì đi về tắm rồi chui lên giường nằm, cả ngày hôm nay lao động quá vất vả. Định nằm đợi anh đi chơi về nói chuyện với anh thế mà nó lại mệt quá mà ngủ quên. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng nay nó lại dậy sớm thấy 3 4 tin nhắn của anh. Nó cười ngọt ngào rồi lại dậy ăn sáng thay quần áo. Hôm nay trời đỡ lạnh hơn rồi, đã ấm hơn rồi nên nó diện 1 cái váy hoa vải voan mỏng nhẹ nhàng, bên ngoài khoác thêm 1 cái áo len mỏng. Mang 1 đôi giày lolita màu trắng đính hạt, tóc kẹp nhẹ phía sau, đánh 1 ít má hồng và thoa ít son rồi nó mới hài lòng đi xuống.

Hôm nay cả đám bạn cấp 2 của nó hẹn nhau vào nhà Hậu. Nó tự đi xe 1 mình nên nó khoác ngoài thêm 1 cái áo khoác bông dài gần tới mắc cá chân rồi đi. Đường vào nhà Hậu hơn 30km nên đi gần 40p cả đám mới đến nơi. Hôm nay nhóm nó đi có hơn 4 đứa con gái và 6 đứa con trai.

Cả đám tới nhà Hậu thì hơn 10h sáng. Nó cởi áo khoác bông bên ngoài ra rồi đi vào theo mọi người. Phương lên tiếng

"Di lần đầu tiên xuống phải không? Tụi tao thì xuống mấy lần rồi"

Sau khi tụi nó ngồi xuống uống nước nói chuyện thì Hậu nói

"Sao đi thấy xa không Di?"

"À bình thường mà haha"

Cả đám lại ngồi nói chuyện rồi Hậu lại hỏi nó bữa ăn được nhiều không?

"Haha bữa ông ăn được nhiêu, tui chơi mùng 1 mùng 2 ăn hơn 3 triệu mấy á haha"

Thế là mấy đứa bạn nó nghe nó nói vậy đòi lập sòng chơi tiếp

"Má thôi, tao ngồi 2 ngày liên tục rồi á má tha cho tao đi"

Thế nhưng ngồi nói 1 lúc thì cả đám cũng kéo nhau đánh bài. Nó than đau lưng này kia thế nhưng cũng góp 1 tay. Lúc nó đang hơi không thoải mái vì mặc váy hơi khó ngồi, tính cởi áo khoác ra che chân thì Hậu đưa cho nó 1 cái chăn nhỏ

"Nè"

Nó cười nhìn Hậu dơ ngón cái lên biểu thị cho Hậu 1 like. Nói đến Hậu với nó thì cũng khá đáng yêu. Lúc nó học lớp 8 thì Hậu học cách nó 2 lớp. Nhà Hậu xa nên Hậu ở nhà chú để đi học, nhà Chú Hậu thì lại cùng đường đi học với nhà nó. Khi đó học lớp Hậu có chú của nó học cùng nên nhiều lúc đi học hay đụng trúng chú nó đi học cùng Hậu thế là 4 đứa đi cùng, có cả Phương nữa, nhà Phương ngày trước gần nhà nó. 

Lúc nó học lớp 8 thì dậy thì cao lên rồi những chổ cần phát triển cũng phát triển. Nó không phải thuộc dạng xinh nhưng nó dễ thương, gương mặt tròn trắng hồng nhìn khá là đáng yêu nên từ lúc nó lên lớp 8 có rất nhiều bạn nam để ý trong đó có 1 bạn tên Đạt học cùng lớp với Hậu. Cơ mà lúc đó thì nó lại không thích nam nữ này kia gì kể nên cũng chẳng để ý ai. Nó và Hậu thì nhiều lúc 2 đứa cũng hay vô tình gặp nhau rồi đi học chung nên cũng khá thân thiết.

Mãi cho đến học kì 2 của năm lớp 8 thì nó nghe nói Hậu thích bạn nào đó lớp Hậu. Có 1 lần nó với Như đi học thêm ở nhà cô A đang trên đường di chuyển về nhà cô B thì 2 đứa thấy có mấy bông hoa đồng tiền cạnh hàng rào thì 2 đứa nghịch ngợm thò tay vào muốn nhổ 2 3 cây về trồng. Như thì đứng canh chừng xem có ai không còn nó thì ngồi xuống thò tay vào nhổ trộm. Đột nhiên nó với Như nghe tiếng la phía sau lưng

"Ê ê ăn trộm hoa à"

Nó với Như giật mình la lên bỏ chạy, nó vừa chạy vừa nhìn lại thì thấy Hậu và mấy đứa bạn lớp Hậu đang đi phía sau cười ngặt ngẽo. Lúc đó dưới nắng mặt trời, Hậu nhìn nó cười tươi tự dưng lúc đó nó lại ngẩn ngơ, thấy Hậu cũng đẹp trai. Tuy là học kì 2 mẹ nó mua xe điện cho nó đi học rồi nên không đi học cũng Hậu nữa nhưng nó với Hậu vẫn học thêm nhiều lớp cùng nhau. Nó cũng chơi thân với 3 bạn nam chung nhóm Hậu và cả chú nó nữa nên thành ra nó hay cố ý hỏi thăm về bạn nữ mà Hậu thích. Cứ vậy nên nhóm Hậu lại đồn nó thích Hậu, hay trêu nó với Hậu. Trong lòng nó có chút buồn vì Hậu không thích nó nhưng cứ mỗi lần chọc ghẹo Hậu thì Hậu lại đỏ mặt ngại ngùng nên nó thấy cũng vui.

Đến năm nó học lớp 9 thì có rất nhiều anh học lớp 10 lớp 11 làm quen nó, nó cũng nói chuyện với rất nhiều người, đến mấy ngày lễ là nó nhận được rất nhiều quà. Nó với Hậu cũng không nói chuyện 1 thời gian rồi nên mọi người cũng mặc định nó hết thích Hậu rồi. Lúc đó có 1 anh khá đẹp trai, nhà gần trường cấp 2 của nó, nhà anh mở tiệm văn phòng phẩm, anh học  lớp 10. Anh hay công khai mua bánh kẹo này kia cho nó, rồi cứ mấy dịp lễ là tặng quà nên ai cũng nghĩ nó đang yêu đương nhưng bạn bè nó thì biết nó không yêu thằng nào hết haha.

Đến kì 2 lớp 9 là tụi nó bắt đầu ôn thi vào lớp 10 rồi. Nó với Hậu học chung lớp ôn thi môn Văn. Lúc này nó đã đi xe máy đi học rồi nên lúc nào đi học nó cũng vào muộn nhất hết, đành ngồi bàn cuối. Hậu thì lúc nào cũng ngồi trên nó. thế là mấy bạn nam lớp Hậu lại tiếp tục trêu nó với Hậu. Nó thấy Hậu ngại ngùng nên lại nổi m.á.u hùa theo trêu với mấy bạn lớp Hậu. 

Nó cứ đến muộn ngồi sau lưng Hậu hoặc là Hậu chuyển chổ đi đâu nó cũng đều đi theo ngồi sau bàn Hậu. Nó thấy Hậu ngại ngùng mà buồn cười dã man. Nó cứ ngồi sau lưng Hậu không lo học mà chóng cằm ngồi nhìn Hậu. Nó ngồi cách Hậu 2 bạn ở giữa nên lúc nào Hậu quay xuống nhìn nó cũng thấy nó đang nhìn Hậu cười, rồi trong lớp lại ngồi vẽ linh tinh nhờ chuyền qua cho Hậu. Cứ trêu Hậu đến hết lớp 9 vào lớp 10 thì Hậu chuyển vào tp.S học nên cũng không còn liên lạc. 

Quay lại thực tại thì nó với Hậu đã là những người bạn xưa rồi. Hậu vừa đưa chăn cho nó xong định ngồi xuống cạnh nó thì Phương lên tiếng

"Ây da 3 đứa mặc váy mà đưa chăn cho có 1 đứa"

Phương khơi mào lên vậy nên cả đám lại bắt đầu vừa chơi vừa kể lại chuyện mắc mặt của nó ngày xưa. Nó thì ngồi hùa vào kể rồi cười với mấy đứa bạn nó

"Ê mà tao nói hồi xưa tao nhây dã man luôn, má hồi đó Hậu mà nó thi VĂn điểm thấp là do tao phá á haha"

Nó vừa  cười vừa nói rồi quay qua nhìn Hậu trêu

"Hồi đó ông ghét tui lắm đúng không haha"

Hậu chỉ nhìn nó cười mà không nói gì, Phương lại nói tiếp

"Hồi đó con Di cứ xúi tao chọc thằng Hậu chung mà tao thấy nó khùng quá đâu dám chơi với nó"

"Haha hồi tao chọc thằng Danh mà chọc nó chán. Chọc nó mà nó chửi tao "Con điên" haha mất hứng. Có trêu Hậu là vui nhất haha, xin lỗi Hậu nha, tuổi trẻ bồng bột"

Phương nghe nó nói vậy thì lên tiếng

"Trap girl đời đầu á bây, nó chọc thằng gì bán văn phòng phẩm trước trường mình đó làm thằng nhỏ thích nó cái nó kêu không thích người ta"

"Ê bậy, tao không có chọc gì nha, tao chỉ hay cười với ảnh thôi mà ảnh tưởng tao thích ảnh, tao không biết gì nha"

Hậu nghe nó nói vậy thì hỏi

"Vậy hồi đó Di cũng trêu tui  thôi hả?"

Nó cười nhìn Hậu nói

"Hồi lớp 8 tui thích ông thiệt, do thấy ông đẹp trai ba ơi, mà ông  không thích tui nên lớp 9 tui ghét tui chọc ông lại haha, đừng giận nha"

Cả đám ngồi chơi 1 lát thì ba mẹ Hậu đi chúc tết về. Cả đám chào hỏi xong lại tiếp tục chơi. Mẹ Hậu khá trẻ, mẹ Hậu đi đến đứng cạnh Hậu xem Hậu chơi rồi hỏi

"Trong này có con dâu cô không ta?"

thế là cả đám cười trêu Hậu

"Con dâu kìa Hậu"

Xong rồi Hậu lại ngại ngùng nói với mẹ Hậu

"Mẹ bậy bạ quá, bạn con"

Mẹ Hậu cười cười rồi nhìn nó đăm chiêu 1 lúc rồi nói nhỏ gì vào tai Hậu rồi đứng dậy  cười tủm tỉm đi. Còn Hậu thì đỏ mặt đơ 1 lúc đi theo mẹ. Nó nhìn Hậu ngại ngùng y hệt hồi nhỏ thì buồn  cười. 

Cả đám chơi xong thì ở lại nhà Hậu ăn cơm trưa. Ăn xong cả đám chia nhau dọn dẹp rửa chén. Nó đứng rửa chén còn Phương đứng rửa phụ nó còn mấy đứa còn lại thì dọn dẹp. Rửa 1 lúc thì Hậu lại rửa với nó cho Phương lên đánh bài tiếp, nó không chơi nữa nên đẩy hết lên chơi để chén nó rửa cho, ai ngờ Hậu phụ nó

"Không sao đâu, lên chơi đi, tui biết rửa mà haha"

"Tui cũng chơi 2 ngày nay rồi, để tui phụ Di rửa"

Nó với Hậu đứng rửa chén với nhau rồi ôn lại chuyện xưa cười cười nói nói. Rửa xong thì nó ngồi trên bàn ăn nhà Hậu nhắn tin cho anh

"Anh ăn cơm chưa, hôm nay đi chơi với bạn hả?"

chưa được 1p sau là anh đã trả lời

"Anh vừa ăn xong, hôm nay anh đi thăm cô giáo cũ rồi đi chơi với bạn cấp 3."

"Anh chơi đi, uống rượu bia thì không có lái xe đó. Uống ít thôi không em giận đấy"

"Anh biết rồi, em đi xa thì đi cẩn thận nhé. Về đến nhà nhớ nhắn cho anh"

Nó vừa ngồi nhắn cho anh được vài tin thì Hậu hỏi

"Di có lên chơi đánh bài nữa không?"

"thôi tui ngồi nghỉ xíu, không chơi nữa đau lưng quá"

"Vậy đi, dắt đi tham quan nhà tui"

Nó cười đi theo Hậu tham quan nhà Hậu. Nhà Hậu giàu nên to là chuyện đương nhiên nhưng nó không nghĩ là to đến vậy, to hơn nhà nó nữa. Đến khi Hậu dắt nó vào phòng Hậu tham quan thì nó cười

"Phòng con trai  đơn giản quá he"

"Đâu ở bao nhiêu đâu nên chỉ vậy thôi."

Nó đi 1 lúc thì thấy nhà Hậu có 1 cây đàn piano

"Ơ ông  có biết đánh không?"

"Tui biết sơ sơ à"

"Giỏi vậy, tui đang muốn học nè"

"Cũng không khó, lâu rồi tui không có chơi"

"Lại chơi cho nghe 1 bài đi"

Thế là acr 2 đứa đi lại cây piano. Hậu ngồi đánh 1 đoạn nhạc gì đó mà nó không biết, Hậu đánh cũng khá là điêu luyện. Nó móc điện thoại ra quay Hậu ngồi đánh đàn muốn đem xuống cho cả đám xem. Hậu đánh xong thì nó vỗ tay

"Wow, giỏi dữ vậy trời"

2 đứa đi 1 vòng rồi lại đi xuống sòng bài của mấy đứa lớp nó. tụi nó đang tâp trung chơi bài nên không để ý, còn nó thì ngồi lên ghế  nói chuyện với Hậu rồi 2 đứa mở gì đó xem. 

Đến hơn 15h thì cả đám mới chịu đứng dậy đi về, Hậu cũng đi theo tụi nó vào thành phố.

"Ủa Di tự đi xe hả?"

"Ừa, sao vậy? Ông không có xe hả? Nhưng tui chở ông rồi sao tối ông về?"

"Nay tui đi chơi rồi  về nhà chú ngủ  ở lại mai về với ba mẹ"

"Vậy đi ké tui hả hay sao?"

"Ừa, đi ké với nha"

"Oki vậy ông chở đi"

Lúc cả đám đi về thì Hậu chở nó còn nó ngồi sau chán quá thì lẩm nhẩm hát này kia. Tụi nó ghé nhà mấy đứa còn lại xong thì rủ nhau đi hát kara.

Lúc vào quán kara thì con gái chỉ có mình nó với Linh hát. Có vẻ công việc của nó nên tính cách nó cởi mở tự tin hơn còn mấy bạn kia thì ngại. vì cũng không ai hát gì nhiều nên mới 19h là cả đám đã đi về. Hậu nhờ nó chở Hậu lên quán cà phê kia dùm, Hậu hẹn bạn trên đó nên nó chở Hậu lên đó

"Hay vào chơi với tụi tui, lớp cấp 2 của tui á, Di quen mà, có mấy đứa lớp Di nữa"

"Thôi, ông chơi đi.Tui đuối quá về ngủ sớm bữa"

HẬu cười rồi xuống xe tạm biệt nó. 

"Về cẩn thận nha, tới nhà nhắn tui cho tui biết nha"

"okie, vô chơi đi. Bai bai"

Nó nói xong thì lái xe về nhà. Nó về đến nhà là nhắn cho anh

"Em về đến nhà rồi nha. Nào về gọi em. Uống bia rồi thì không được lái xe. Đi cẩn thận á"

Nó nhắn cho anh xong thì đi vào nhà lên phòng đi tắm. Tắm xong lại thấy chán nên gọi cho mẹ nó

"Mẹ đi đâu rồi hả?"

"Bên nội mày đánh bài nè, qua đây chơi"

"Dạaa"

thế là nó lại lon ton đeo túi tiền qua nội. Trong túi gấu bông của nó vậy mà có hơn 10 triệu đó, còn 1 sấp bao lì xì của cô chú cậu dì nó chưa khui nữa kìa. 

Nó qua nội thì thấy nhà nội có mấy sòng lận, nó đi dạo 1 vòng thì thấy sòng của mấy thằng em trai nó là vui nhất chơi ít tiền nhất nên góp 1 tay. Có mấy thằng em trai nó rồi có cả bạn của tụi nó nữa. Nó ngồi đặt tiền xong thì ngồi chơi, chơi được 1 lúc thì Hiệp em trai nó lên tiếng

"Em nào cái đầu mày, chị tao đó. Chị Di, nó hỏi em là em nào xinh vậy kìa. Tao đá cho"

Hiệp em trai nó đang học lớp 10 nên bạn Hiệp cũng học lớp 10. Nó cười

"Không sao, chứng tỏ chị vừa xinh còn vừa trẻ đúng không haha. thằng này có mắt nhìn nè haha. Lát về nhớ lại tìm chị lấy lì xì nha. 

Thế là nguyên đám bạn của mấy thằng  em nó biết là đây là chị lớn nên không tò mò nhìn nữa. Chơi 1 lúc thì nó nhận cầm cái.

"Đứa nào mà thua là không khóc nhè nha chưa"

Thế là không có ván nào nó thua, 1 là hòa 2 là ăn, ngồi 1 lúc mà gom gần 700 800k của tụi nhỏ. Nó cười cười lì xì lại mỗi đứa 100k. 

"Thôi chơi đi, chị không chơi nữa"

Nó đứng dậy khôgn chơi nữa mà lên xem mẹ nó chơi. Mấy chú nó thấy nó lên thì nói

"Bị mấy đứa nhỏ ăn hết tiền rồi hả?"

"Con ăn của tụi nó nhiều quá ngại không chơi nữa haha"

Nó ngồi chơi 1 lúc thì thấy anh gọi nên ra ngoài hè nhà nội nó ngồi trên lan can nghe điện thoại

"Em đây, anh về chưa"

"Anh chưa, anh ra ngồi gọi cho vợ 1 lúc"

"Anh ra hút thuốc đúng không?"

"Không mà, anh nhớ vợ quá nên trốn ra gọi vợ mà"

"Anh có uống nhiều không? Có nghe lời em không đấy?"

"ANh có uống mà có thằng bạn anh chở anh về, nó không uống"

"Ừa, vui thì vui nhưng phải an toàn"

"Anh biết mà, vợ đang ở đâu á?"

"Em ở nhà nội, mới chơi đánh bài xong. Lúc nảy bạn của em trai em còn hỏi nó là bé nào xinh thế đó haha ghê hông?"

"Trời, vợ anh mà không xinh thì ai xinh"

"Thôi anh vào chơi đi, khi nào về thì gọi em"

"Hôn anh 1 cái đi"

"Gì nữa?"

"Hôn anh 1 cái đi rồi anh đi vào"

"Moazzzzzzzz"

"Yêu vợ, đợi anh tí nha lát anh về anh gọi"

Nó tắt máy xong thì cười tươi xoay lưng đi cào nhà. Lúc này cả nhà không chơi nữa mà ngồi sofa nói chuyện rồi. Thấy nó vào thì ba nó trêu

"Nói chuyện với ông xã thúi xong rồi đó hả?"

Nó chu môi nũng nịu

"Ba này..."

Cả nhà lại quay quần bên nhau ngồi kể chuyện trên  trồi dưới đất 1 lúc thì chú Út nó dắt 1 nhóm bạn chú Út về. Cả nhà nó định đi xuống phòng khách dưới để nhường chổ cho bạn chú nó thì nghe chú nó vừa đi vào vừa nói

"Cháu tao hát hay lắm, vô đây vô đây, lát nữa nghe hát xong phải lì xì nghe chưa"

Nó nghe vậy thì định đứng dậy chuồn lẹ nhưng chú nó đã thấy nó rồi còn la lớn

"Cháu cưng của tui đây rồi. Đây lại đây hát cho mấy chú mấy cô 1 bài cho họ lát mắt đi con"

Nó xấu hổ cười cười nhìn mẹ nó cầu cứu thì mẹ nó giả vờ không thấy. Cả nhà định đi mà nghe nói nghe nó hát thì lại ngồi xuống tiếp. 

Chú nó kêu Hiệp mang đàn của Hiệp qua đưa cho nó thế là nhà nội cả nhà thành sân khấu của nó rồi, cả bạn bè của mấy thằng em trai nó cũng tập trung lên. Nó ngồi ở giữa nhà cầm đàn hỏi

"Con hát bình thường à, đừng nghe chú con nói. Nhưng mà giờ con hát góp vui 1 bài thôi ạ mọi người muốn nghe bài gì ạ?"

"Bài gì con hát hay nhất thì hát đi con"

Nó ngồi 1 lúc thì quyết định hát bài "Sao anh chưa về"

"Trời đã gần sáng rồi

Mà nỗi nhớ anh vẫn còn ngổn ngang

Trời đã gần sáng rồi

Mà em vẫn ngồi hát lời thở than

Rằng anh ơi đừng rong chơi đừng mải mê những điều buông lơi

Mà quên đi rằng trong đêm còn có người đợi anh

Anh ơi ngoài kia bao điều mặn đắng

Anh đừng lăn tăn về nhà thôi

Trời đã gần sáng rồi

Em đợi anh nhé em chờ anh nhé

Vui thôi đừng vui quá còn về với em

Kim đồng hồ vẫn từng nhịp Tik Tok

Mà sao sao anh chưa về

Anh đừng cứ thế anh đừng mãi thế anh ơi

Đừng làm trái tim này vỡ đôi

Anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi

Giờ này anh đâu rồi"

Sau đoạn hát còn 1 đoạn rap nữa và nó cũng vừa đánh đàn vừa rap. Nó hát xong rap thêm 1 đoạn rồi thôi. Lúc nó bắt đầu hát là bạn bè của em trai nó đứa nào cũng cầm điện thoại quay rồi, mấy cô chú nó cũng vậy. 

Lúc nó hát xong thì cả nhà vỗ tay ầm ầm rồi ai cũng tấm tắc khen rồi lần lượt cầm bao lì xì lên lì xì cho nó. Nó vui vẻ nhận rồi cười chào mọi người rồi trốn xuống phòng khách dưới.

Lúc nó xuống dưới thì bạn của em nó có 1 vài đứa nhận ra nó nên lại xin chụp ảnh. Chụp ảnh xong thì nó xin phép mấy cô chú nó đi về nhà trước. Về tới nhà trèo lên giường nằm thấy mẹ nó đăng trong group gia đình clip nó mới hát rồi quay cả cảnh khán giả ngồi nghe xung quanh nữa. Nó cười hạnh phúc, thật sự làm ba mẹ tự hào nó rất vui.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày tết trôi qua thật nhanh. Hôm nay đã làm mùng 6 âm lịch. Trước đó nó có đặt vé máy bay ra tp.H tạo bất ngờ cho anh chơi 4 hôm đến ngày 10 âm lịch nó mới về lại tp.S.

Hôm nay nó ăn uống xong thì mang đồ mẹ nó đóng gói cho nó vào lại tp.S gửi cho chú út nó mang vào dùm rồi nhân viên nó nhận hàng dùm. Hôm nay shop nó bắt đầu bán tại shop lại rồi, chỉ là mùng 10 âm mới mở online lại. 

Sau khi nó gửi xong xuôi thì hành lý của nó chỉ còn 1 cái vali quần áo với 1 cái balo nó đựng laptop thôi.Ở nhà ăn uống với ba mẹ nó xong xuôi thì nó bắt xe ra sân bay ở thành phố nó. 

Lúc đó đến tp.H thì đã hơn 17h. Nó bắt xe về khách sạn xong thì đi tắm sơ rồi thay quần áo. Thay xong quần áo chuẩn bị xong thì nó mới nhắn anh

"Anh đang làm gì đó, đi chơi về chưa?"

"Anh với mọi người đang chơi ở nhà anh Đ, em có đi chơi đâu không hay là ở nhà chơi với bố mẹ"

"EM chuẩn bị đi thăm mấy anh chị em chơi chung. Vậy anh chơi đi nhé"

"Em đi đi, lát về nhắn anh. Chắc hôm nay bọn anh ở nhà anh Đ nhậu 1 lúc mới về"

"Em biết rồi"

Nó nhắn xong cho anh thì nhắn chị Chi. Nó có hẹn chị Chi với chị Trang trước khi ra đây rồi. 3 chị em hẹn nhau đi ăn lẩu. Nó bắt xe qua nhà chị Chi thì gặp anh Ben đang đi bộ ra ngay đầu hẻm

"Ủa Di à?"

"Dạ, chị Chi trong nhà hả anh Ben?"

"Ừm, ra khi nào đấy?"

"Dạ em vừa ra, em với chị Chi có hẹn  đi ăn"

"Ơ là đi với em à?"

"Dạ"

"Ơ thế 2 chị em sang nhà anh Đ chơi luôn cho vui, thằng Nhím ở bên đấy"

"Dạ em biết rồi, mà tụi em hẹn với chị Trang nữ đi ăn rồi, lát tụi em về sau"

"À vậy đi đi lát về nhà anh Đ chơi luôn"

"Dạ, mà anh Nhím chưa biết em ra anh đừng kể nha"

"Ui dời, anh biết rồi"

Nó với chị Chi đến quán lẩu trước, sau đó là vợ anh Quang-chị Huyền với chị Trang đến. 4 chị em ăn xong lại đi shopping với nhau rồi lại mua thêm 1 ít đồ ăn vặt rồi kéo về nhà anh Đ. Lúc 4 chị em về thì anh Đ xem camera bấm cửa cuốn cho 4 chị em mà bất ngờ nói

"Ủa, đứa nào đi với cái Chi vậy bây"

Lúc này mấy anh team anh Đ đang ngồi ăn lẩu ở phòng stream của anh. Nghe anh nói vậy thì anh Quang đứng dậy nói nhỏ vào tai anh Đ 

"À à, dắt sang giới thiệu cho Nhím à?"

Nhím nghe nói đến mình thì mới ngước lên hỏi

"Dạ?"

"À cái Huyền vợ Quang dắt bạn sang giới thiệu cho mày"

"Ơ, em có bạn gái rồi mà giới thiệu gì"

Anh Quang nghe nói vậy thì cười nói

"Con bé đó thích mày"

"Ơ anh Quang, xin anh đấy, đừng đốt nhà em chứ"

"Haha thì cứ nói chuyện thôi chứ ai bắt mày làm gì đâu"

"Thôi, em không thích. Thế thôi em đi về chứ em không muốn làm vậy đâu"

Lúc thấy mặt anh căng ra đòi về thì anh Quang mới nói

"Ơ kìa, thế thôi mày cứ bình thường thôi, con bé đấy hỏi thì bảo có bạn gái rồi"

"Mọi người đừng có gán ghép lung tung đấy, em có bạn gái  rồi không thích vậy đâu. em mét vợ em đấy"

Anh nói xong thì anh Đ trề môi ra vẻ chê bai. Nó với mấy chị sau khi vào nhà thì đi lên thẳng phòng bếp rồi bày hết đồ ăn ra thêm rồi mới mang xuống phòng stream của anh Đ. Lúc mở cửa đi vào thì nó cười chào với mọi người riêng Nhím hình như đi vệ sinh rồi nó không thấy. Lúc mọi người thấy nó thì mới vỡ lẽ thì ra anh Quang với anh Đ trêu Nhím xù lông. Từ ngày anh có người yêu thì cứ ai nói gì đến người yêu anh là anh lại bật chế độ "xù lông nhím" lên nên mọi người cứ thích trêu.

Mọi người hỏi thăm nhau xong thì nó ngồi xuống cạnh Dev cũng là ngồi ngay chổ của anh. Lúc anh đi vệ sinh về vẫn chưa để ý lắm mãi đến khi đi đến chổ anh ngồi thì nó mới nhìn anh cười tươi. 

"Ơ..."

Anh thấy nó thì bất ngờ đứng im 1 chổ

"Sao đấy? không chào đón em à?"

Anh nghe nó nói thì mới giật mình đi nhanh lại phía nó. Mọi người đã biết ý dịch ra chừa lạ cho anh 1 chổ gần nó rồi. Anh ngồi xuống nhìn 1 vòng rồi nắm tay nó cười

"Thế mà anh Đ trêu anh"

Anh Đ nghe vậy thì trề môi

"Gớm, vùng vằng đòi về các kiểu mà"

Anh ngồi nắm tay nó cười hề hề muốn ôm cả người nó vào lòng nhưng nó lườm anh. Anh bứt rứt ngồi ngay ngắn lại dịch sát vào người nó ăn  tiếp. Cả team vui vẻ ăn uống trò chuyện cả 1 lúc. Anh cũng vui vẻ hẳn lên cứ uống hết ly này đến ly kia. Nó thấy anh vui như vậy nên cũng để cho anh  uống, dù sao cũng có nó ở đây. 

Cả đám ăn uống xong thì phụ nhau dọn dẹp mang chén bát lên nhà bếp. Mấy chị em thì đuổi hết mấy anh em xuống chơi đi còn mấy chị em đứng rửa bát. 

Mấy chị em nó rửa bát xong thì gọt ít trái cây mang xuống tầng. chị Chi với nó thì cứ nói đủ thứ trên đời. Chị Chi cũng hẹn nó ngày mai sang chị chụp cho vài kiểu ảnh, nó thật sự rất thích cách chỉnh ảnh của chị Chi nên đống ý ngay. 

Sau khi nó xuống thì thấy anh đang ngồi trên ghế. Anh thấy nó thì vẫy tay kêu nó lại ngồi với anh. Nảy giờ 2 đứa chưa nói được nhiều chắc anh ngứa miệng nảy giờ. Lúc nó đi đến định ngồi xuống thì anh kéo nó ngồi lên đùi anh rồi ôm nó tựa cả người vào nó

"Sao em không nói với anh, hử?"

"Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà"

"Muốn ôm vợ quá à, lát mình về sớm nha"

"Hừ, anh chơi đi, em ở 4 ngày lận mà"

"Thật không  vợ?"

"Thật, anh thả em ra đi để em ngồi xuống tử tế xem nào"

Thế là nó ngồi xuống cạnh anh rồi anh đút cho nó ăn. Mọi  người lại muốn lập sòng chơi bài nên anh cũng tham gia. Nó chỉ đứng 1 bên nhìn mọi người chơi  thôi. Nó với chị Trang ngồi trên ghế nói chuyện còn mọi người ngồi xuống chơi. Mới chơi vài ván đầu mà anh đã thua trọn mấy ván rồi. Anh ngước lên nhìn nó ngồi trên ghế

"Vợ anh anh thua hết tiền rồi"

Nó nghe anh nói thì cười lấy 1 sấp 20k 50k ra đưa anh

"Cho anh nè, chơi đi em đầu tư"

Thế là mấy anh chị lại trêu nó với anh xong rồi lại chơi tiếp. Nó ngồi vẽ hướng kinh doanh cho chị Trang xong thì ý muốn đầu tư 2 chị em mở tiệm nail gội đầu. Chị Trang cũng hứng thú hẹn nó đầu tháng 3 bàn bạc lại

"Em sợ tháng 3 em bận á, tháng 4 bọn em bắt đầu quay rồi. Có gì mai chị rảnh không em hẹn anh chị  đi ăn em cũng có chuyện muốn nói với anh Đ"

"Vậy mai nha, mai anh Đ chưa làm lại"

"Dạ"

Nó với chị Trang nói 1 lúc thì 2 chị em cũng xuống ngồi xem mọi người chơi. Vì anh thua sạch tiền nên nó đuổi anh ra cho nó chơi. Anh ngồi 1 bên ôm nó cho nó dựa vào anh cho đỡ mỏi lưng. Nó vừa ngồi xuống là đã thắng liên tục rồi, mấy anh đòi đuổi nó  lên không cho nó chơi nữa thì anh nói

"Ơ mọi người ăn hết tiền em rồi phải để  vợ em lấy lại cho em chứ?"

Anh Đ nghe thế thì lại trêu

"Thế cưới con gái người ta chưa mà vợ này vợ kia thế"

ANh nhìn nó cười ngọt ngào

"Trước sau gì chẳng là vợ em"

Nó nghe anh nói thế thì quay sang nhìn anh xoa đầu anh cười tươi. Mấy anh chị thấy 2 đứa ngọt ngào vậy thì lại giả vờ muốn nôn ọe. 

Chơi đến hơn 23h thì cả đám giải tán ra về. Vì lúc nảy anh đi xe máy chở Tài nên anh để Tài lái xe anh về còn anh với nó book xe về khách sạn nó. Vừa lên đến phòng là anh đã nhào vào ôm nó không để nó kịp nói gì rồi. Đến khi anh thỏa mãn cắn cổ nó thì mới buông nó ra. Nó lườm anh

"Anh làm gì như ngàn năm chưa gặp em ấy? Tính ra mới được dăm bữa nửa tháng à"

"Kệ anh"

Nó lấy quần áo vào tắm sơ lại rồi ra đưa cho anh 1 cái áo thun của nó cho anh thay áo của anh ra cho thoải mái, ai bảo ngựa ngựa mặc sơ mi đồ

Lúc 2 đứa thay quần áo xong thì lại ôm nhau nằm lướt điện thoại. Anh thì nằm ôm nó xem ké điện thoại của nó. Vì nó đã chấm dứt hợp đồng bên  app live mà team anh Đ live rồi nên giờ nó sẽ live bên youtube. Vì vậy nên giờ nó live sẽ không bị ai quản lý nữa, giờ giấc tự do không bị dí KPI nữa. Nó nằm check lại kênh youtube, lượt sub tăng hơn 300k sub, chắc nhà nó đi đến đâu PR đến đó đây mà haha. Nó check lại clip nó với anh thì đã hơn 5 triệu lượt xem.Nó bất ngờ, mới 2 hôm trước nó check thấy có hơn 2 triệu lượt xem thôi mà.

"Ơ sao tăng nhanh vậy nhỉ, em mới check hôm mùng 4 là hơn 3trieu lượt xem chứ mấy"

 Anh nhìn thấy cũng nói

"hơn 500k lượt xem là của anh rồi đấy, thưởng cho anh đi"

Nó ngước lên nhìn anh xong cười hôn anh 1 cái

"Thưởng cho anh"

Nó thắc mắc nhưng cũng không biết là nhờ đâu nên cũng kệ, check lại mấy clip cũ thì clip nào cũng tăng 60 70% lượt xem. Chắc được ai PR lỏ rồi đây.

Nó không lướt điện thoại nữa mà 2 đứa nằm nói chuyện với nhau rồi kể chuyện cho nhau nghe. Nằm nói 1 lúc thì nó ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau lúc nó thức dậy thì đã không thấy anh đâu rồi. Mở điện thoại lên thì thấy anh nhắn

"Anh về nhà dọn 1 ít quần áo sang ở với em nhé. Love you"

Nó cười rồi lại lăn qua khoảng trống bên cạnh nằm trên cái gối anh nằm, vẫn còn hơi ấm của anh. Nó bật máy lạnh xuống thấp 1 tí rồi lại trùm chăn nằm lướt điện thoại. Nó mới vừa lướt 1 lúc thì ngồi bật dậy. Nó vừa được bạn nó gửi ảnh chụp màn hình anh Tùng-Sếp M share video của nó về trang cá nhân của anh rồi lại còn viết "Thật vui vì sản phẩm của mình lại mang đến ý nghĩa với nhiều bạn. Cảm ơn các bạn rất  nhiều"

Nó ngỡ ngàng. Sếp share clip của nó? Tin được không vậy trời. Nó ngồi cười không ngậm được mồm, hèn gì tự dưng kênh youtube của nó lại tăng trưởng kinh khủng đến thế. Đến khi nghe tiếng gõ cửa nó mới nhảy xuống giường chạy  ào ra mở cửa khoe anh

"ANh xem này, sếp share video của em"

Anh nhìn nó cười tươi xoa đầu nó ôm nó đi vào. Lúc sau nó mới để ý anh kéo theo cả vali

"Anh làm gì mà kéo cả vali theo vậy?"

"Thì sang ở với em chứ sao"

Sáng nay anh đặt khách sạn 2 phần ăn sáng mang lên tận phòng nên nó ăn sáng tại  phòng. Nó ngồi vui vẻ gác chân lên đùi anh lướt điện thoại cho anh đút ăn sáng, nó vui vẻ nhìn anh rồi nghĩ ngợi 1 lúc lại đi lấy máy quay đặt quay lại cảnh đáng yêu này

"Em quay lại sau mà anh không lấy em thì em gửi cho vợ anh xem"

ANh xoa tóc nó cười

"Thế quay 24/24 luôn hay sao vợ, có quay lúc em.."

Nó đánh nhẹ vào tay anh

"Anh bớt lưu manh đi, ăn nói không đúng đắn gì cả"

Ăn sáng xong thì anh mượn laptop nó ngồi làm việc. Nó nằm trên giường gọi nói chuyện với ba mẹ 1 lúc thì lại lướt tiktok. Dạo này tiktok có cái trend múa múa tay gì đó khá đáng yêu nên nó vừa ngồi vừa tập quay nhưng mà thực sự nhảy nhót đối với nó đúng là thảm họa. Nó biết sau này tiktok rất phát triển nên muốn xây kênh từ  giờ nhưng nó chịu thôi, kênh của nó toàn clip nó hát xàm xí rồi quay lung tung cả lên. Tuy lượt Theo dõi và tương tác cao nhưng đa phần đều là lượng người xem của nó chứ không có tệp người xem mới. Kênh tiktok nó có hơn 3tr người theo dõi hơn 300tr lượt like nhưng lượt like 1 video vẫn không có video nào được 1 triệu like cả, vẫn rất thấp. Khi nó đầu quân cho sếp nó phải yêu cầu 1 đội xây kênh thôi, nó quá lười biếng rồi. 

Anh ngồi làm gì đó mà hơn 2 tiếng sau mới gấp lap lại lên giường ôm nó

"ANh làm gì mà lâu vậy?"

"Anh thuê nhà để còn vào đi quay, giờ chuẩn bị là vừa"

"Sao anh không ở với em?"

"Thì anh vẫn phải thuê 1 căn gần em, để anh còn set up máy để live nữa, còn ở với em thì đương nhiên phải ở rồi"

"Nhà em còn dư phòng mà, anh thuê làm gì"

"Thôi, anh cứ thuê tạm trước 2 tháng. Sau hết quay rồi thì chuyển  dàn máy đó về nhà em để khi anh vào thăm em anh vẫn làm việc được, đúng không nào. Còn anh thuê căn bên kia chủ yếu cho 2 bạn  trợ  lý của anh ở chứ trợ lý của anh theo anh vào tp.S rồi ở đâu"

"À à"

Hiện tại đã là ngày 08/02 nên là thời gian cũng khá cận kề rồi, nó với anh sắp quay phim cùng nhau rồi. 

"Em đi xăm với anh không? Anh đang muốn xăm 1 hình"

"Anh xăm hình gì? Đâu em xem thử"

Nó thấy anh định xăm hình của anh lên bắp tay sau của anh. Nó cười gật đầu

"Anh có muốn xăm hình đôi  với em không?"

"Muốn, vậy giờ mình đi luôn"

"Ơ anh chưa hỏi hình như nào mà"

"Xăm với em mà xăm hình nào anh cũng chịu"

"Xùy, em muốn xăm 2 sợi dây màu đỏ ngay ngon đeo nhẫn của tụi mình rồi phía trong lòng bàn tay thì có 2 nút thắc nhỏ ấy kiểu vậy nè"

Nó đứng dậy lấy bút với ipad vẽ minh họa cho anh xem. Anh cười vui vẻ

"Được, duyệt. Giờ mình đi luôn"

"Ơ, anh bảo anh hẹn chiều mà"

"Để anh gọi, anh này anh quen."

Anh nói xong lấy điện thoại gọi điện 1 lúc. Gọi xong thì anh cười tươi nói

"Đi thôi vợ"

Lúc nảy anh về nhà có chạy xe máy qua nên 2 đứa đi xe máy. 

Tiệm xăm khá lớn. Nó với anh dắt tay nhau đi vào thì có 1 anh  ra mở cửa  đón

"Mày thiệt luôn á, chứ xăm gì nữa mà gấp vậy?"

"Haha em dắt bạn gái qua xăm hình xăm tình yêu"

Lúc nó vào thì thấy tiệm của anh có 1 anh khách ngồi đợi sẵn còn chưa thấy thêm ai khác, cũng đúng mới 10h sáng ai đi xăm mình bao giờ. 

Nó vào ngồi diễn tả 1  lúc thì anh Sơn-thợ xăm tỏ vẻ hiểu rồi vẽ thử lên tay Nhím. Nó hài lòng gật đầu

"Dạ  đúng rồi như vậy á anh"

"Trời ơi vậy mà nó làm tao tưởng nó xăm kín lưng hay gì, hối quá hối"

"Anh này, vợ em tùy hứng lắm, cổ đổi ý sao"

Thế là anh Sơn xăm cho Nhím trước rồi đến nó. 2 đứa xăm đúng 2 ngón giữa 2 đứa đang đeo nhẫn nên  phải tháo nhẫn ra đeo qua tay trái. 

"Để 2 hôm hẳn đeo lại nha. Mà tụi bây xăm rồi đeo nhẫn che đi, giỡn mặt hả?"

"Haha kệ, vợ em thích mà anh này"

"Vậy hình của mày anh lên luôn nha"

"Dạ"

Anh nói  xong thì ngồi chỉnh lại hình xăm với 1 anh thợ khác còn anh Sơn thì đi ra chuẩn bị dụng cụ. Nó đi theo anh Sơn hỏi thăm

"Anh, em cũng muốn xăm thêm 1 hình ở ngoài sau gáy á anh, giờ anh có thợ nào xăm nữa không?"

"Em xăm hình gì đưa anh xem"

Nó đưa anh xem. Đó là hình 1 dấu chấm và 1 con bướm tựa tựa như 1 dấu phẩy. Anh Sơn nhìn nó trầm mặt

"Em...."

"Dạ, em muốn xăm hình này, anh yên tâm, nó có ý nghĩa đối với em"

"Cảm ơn em"

Chỉ nó hiểu, hình xăm này chính là dành cho những người đã không chọn cái c.h.ế.t mà gắng  gượng sống tiếp. Hình xăm dấu chấm phẩy như 1 ẩn dụ, thay vì bạn chấm dứt cuộc đời thì bạn lại cho nó thêm 1 dấu phẩy, viết tiếp trang mới. 

"Hình này cũng đơn giản, đợi tí anh gọi vợ anh lên cho em"

"Dạ"

Nó biết nó đã từng chọn cái c.h.ế.t để chấm dứt cuộc sống của mình nhưng nó đã được ông trời cho nó thêm 1 cơ hội mới, nó sẽ trân trọng mà viết tiếp cuộc đời của nó.

Nó ngồi 1 lúc thì Nhím đi ra nắm tay

"Anh sợ đau, vợ vào ngồi nắm tay anh đi"

"Hình này còn nhỏ hơn hình bên tay  kia của anh, anh bớt bớt đi. Đi vào xăm đi, em đặt trà sữa cho anh nhaa. Lát em mang vào cho"

Anh cười cười rồi cúi xuống hôm trộm nó 1 cái rồi chạy vào. 10p sau thì chị vợ anh Sơn xuống chọn vị trí hình cho nó rồi cũng bắt đầu xăm cho nó. 

Tuy hình khá đơn giản cũng ít nét nhưng nó vẫn nhăn mặt vì đau. Nó xăm xong còn nhờ chị xỏ thêm 1 lỗ trên tai. Nó hài lòng nhìn hình xăm rồi nhìn thêm 1 lỗ trên tai nhìn khá xinh. Nó nhờ chị tính hết cả 4 hình rồi nó thanh toán luôn 1 lần. Thanh toán xong thì trà sữa cũng đến. Nó đưa 4 ly cho anh chị tiệm xăm còn nó mang  theo 1 ly vào ngồi bên cạnh anh đút cho anh uống

"Đau không?"

"Anh có, hôn anh 1 cái anh hết đau"

Nghe anh nói với thì anh Sơn nhăn mặt nôn ọe

"Mày nghĩ mình mày có vợ à, tao cũng có vợ nha mày"

Nó cười xoa đầu anh  rồi lấy điện thoại chụp hình anh lại. Nó chụp xong thì lại dơ ngón giữa với anh vừa chụp mặt anh nhăn nhó vừa chụp lại hình xăm nhỏ xinh  trên tay

"Vợ mày chửi F*** mày kìa"

Nó nghe anh Sơn nói vậy thì lại càng cười tươi. Hình của anh còn phải lên màu này kia nên khá lâu. Nó ngồi lướt điện thoại hơn 4 tiếng hình của anh mới xong. 

"Không uống bia ăn rau muống thịt bò nha cha. Không nó tuột màu tao không có chịu trách nhiệm đâu. Không có uống bia đó. 1 tháng"

"Anh nghe chưa, không có uống bia"

"Em biết rồi, anh làm như em bợm nhậu mà dặn thế"

"Mày không nhớ...."

Chưa kịp để anh Sơn anh đã ra hiệu giữ bí mật

"Em biết rồi em biết rồi mà hihi. Cho em thanh toán đi"

"Ra ngoài vợ anh thanh toán cho mày"

Lúc anh ra ngoài thì  chị vợ anh Sơn nói

"Vợ mày thanh toán hết rồi"

Anh nhìn nó đang nắm tay anh cười tươi thì xoa đầu nó. Nó với anh chào anh chị rồi lái xe đi. 

"Em muốn ăn gì?"

"Mình đi ăn cơm tấm nhà anh Đ đi rồi anh đưa em qua nhà anh Ben nha, em quên mất em có hẹn chụp mẫu với chị Chi"

"Dạaaa vợ yêu"

Nó với anh đến quán cơm anh Đ thì nhân viên nhận ra anh nên đưa anh lên tầng trên ngồi cho thoải mái. Lúc nó với anh vào quán thì có nhiều bạn nhận ra anh nên nó muốn rút tay nó ra nhưng  anh nắm chặt không chịu buông. Hên là nó mang khẩu trang với mang kính nên chắc hẳn không ai nhận ra nó. Đến khi lên đến tầng 3 thì nó mới tháo kính lườm anh

"Sao em lườm anh vậy vợ"

"Anh á, anh coi chừng em"

2 đứa ngồi ăn 1 lúc thì lại có vài bạn lại xin chụp ảnh cùng anh. Nó thì ngồi đối diện anh cúi đầu hết mức có thể, dùng tay che mặt lại. 

"Chị là chị Di đúng không ạ?"

Nó không ngẫng lên mà lắc đầu ngoày ngoạy. 2 bạn fan của anh cười tủm tỉm nhìn 2 đứa nó rồi lại trêu

"Dạ vậy chắc tụi em nhìn nhầm rồi. Chúc anh chị ăn ngon miệng nha"

Lúc 2 bạn đó đi thì nó mới ngẫng mặt lên

"Em thấy mình đi ăn cơm đúng là sai lầm, quên mất toàn fan anh Đ"

Ăn xong thì 2 đứa qua nhà anh Ben. Anh Ben đang livestream nên anh vô ngồi chơi với anh Ben còn nó đi lên tầng với chị Chi. Hôm nay chị Chi vừa may xong 2 cái váy khá đáng yêu, không giống phong cách chị theo  đuổi

"Ủa...."

"Này chị thiết kế cho em, xinh không?"

2 chiếc váy tuy đơn giản không cầu kì nhưng nhìn khá thuận mắt, nhìn rất là đáng yêu. Hôm nay chị Chi trang điểm cho nó nhẹ nhàng theo kiểu nàng tiên, nhìn trong sáng đáng yêu. Chị Chi không chụp trong nhà mà dắt nó lên sân thượng. Chị Chi đã set up đầy hoa trên thảm cỏ nhân tạo rồi thêm nắng nữa. 

Đến khi chụp xong 2 bộ ảnh với 2 concectp khác nhau  thì nó với chị Chi xuống xem lại ảnh

"Wow, chị đỉnh quá chị ơi, em nghĩ chị nên mở 1 studio chụp ảnh nữa, ảnh chưa chỉnh mà đã đỉnh vậy rồi"

"Haha do chị em mình ăn ý thôi em. Tiếc quá em ở xa, em đúng kiểu mẫu ảnh mà chị muốn luôn á."

"Haiz, chị còn bộ nào muốn chụp không mình chụp luôn đi chị, em sợ  vài tháng nữa em không nhận PR cho chị được nữa"

Thế là nó kể ý định nó định đầu quân cho công ty anh Tùng. Chị Chi nghe xong thì không khách sáo nữa mà mang hết mấy cái váy ra cho nó chụp. Mấy cái váy này thì chị Chi chỉ cho nó chụp  theo cảnh trong nhà chị nên khá đang giản. Đến cái váy cuối cùng thì cái váy này khá táo bạo, hở hết 2 mảng lưng, n.g.ự.c cũng khá hở. vì hở lưng nên chị Chi thấy hình xăm mới của nó thế là chị chi lên gom hoa lúc nảy xuống cho nó ôm hoa chụp theo phong cách gái hư thất tình. 

Trong lúc nó đang chụp thì anh  lên gõ cửa. Chị Chi mở cửa cho anh rồi vào chỉnh tư thế ngồi cho nó. Nó thấy anh thì cười tươi còn anh nhìn bộ váy nửa hở nửa kín trên người nó mà đen mặt. Nó cười cười rồi chụp nốt cho chị Chi. Sau khi chụp xong nó với chị chi vào thay váy ra, chị Chi nhìn hình xăm của nó rồi thì ôm nó vào lòng

"Có chuyện gì cứ tâm sự với chị nha"

Nó cười vỗ lưng chị Chi. Hình xăm này chỉ những ai tìm hiểu mới biết ý nghĩa. Nó nhớ sau này tầm 2023 hình xăm này rất nổi tiếng, ai cũng biết ý nghĩa vì có rất nhiều người xăm. 1 phần có lẽ thật sự những người đó đã chọn ở lại thế giới này còn cũng có 1 phần xăm vì thấy nó phổ biến.

Sau khi nó đi ra thì anh với nó với chị Chi đứng nhìn lại ảnh. Anh cứ xem rồi nhận xét

"Tấm đó hở quá chị không được đăng, gửi cho em thôi"

"Tấm này vợ em đẹp quá, không được"

"Tấm này cũng không, vợ em cười xinh quá không được"

Chị Chi đứng 1 lúc thì bực bội nói

"Tao đá mày giờ, gia trưởng hả mày"

Anh bị chị Chi chửi thì ôm tay nó làm nũng

"Anh gia trưởng hả?"

"Anh đâu có đâu..."

Nó cười nói

"Người ta nhìn còn anh được sờ anh còn muốn gì nữa?"

Anh nghe nó nói vậy thì đứng nghĩ 1 lúc rồi lại vui vẻ nói

"Cũng đúng, của anh mà"

Xem xong ảnh thì nó với anh phụ chị Chi dọn  dẹp lại xong xuôi chị Chi dắt nó đi tẩy trang rồi rủ nó đi gội đầu ở gần nhà. Anh Ben với anh thì ở nhà ngồi đợi

Nó với chị Chi gội đầu xong thì về thấy anh Ben với anh đang trên live chơi 1 cái app nói chuyện với người lạ. Lúc nó với chị Chi ở dưới nhà mở lên xem thì thấy anh với anh Ben đang trêu gái.Thế là chị Chi nhắn cho anh Ben

"Tối ngủ ngoài đường"

Anh Ben đọc xong tin nhắn thì trả lời

"Thằng Nhím á khôgn phải anh"

thế là nó nhắn cho anh

"Tối anh về nhà anh ngủ đi"

Anh đọc xong tin nhắn thì nhăn nhó đưa anh Ben đọc còn anh Ben thì  cười ha hả

"Tao không biết không phải do tao"

Anh đọc xong thì đứng dậy đi tìm nó. Lúc anh tìm được nó với chị Chi thì 2 chị em đang ngồi lựa ảnh chỉnh anh. Anh đi đến ngồi bên cạnh nó nói

"Vợ, anh Ben xúi anh mà"

Nó giả vờ không quan tâm mà vẫn ngồi lựa ảnh cùng chị Chi. 

"Vợ, thôi mà anh xin lỗi mà từ giờ anh không bao giờ như thế nữa"

"Vợ iu xinh của anh ơiiii"

"Tối nay anh hát cho vợ nghe nha"

"Hát ĐLTTAĐ được không?"

Nó nghe anh nói vậy thì quay sang nói

"Từ giờ em muốn nghe lúc nào là anh phải hát?"

"Được được, muốn nghe bài gì anh hát bài  đó"

"Được rồi, tha cho anh lần này"

Chị Chi nghe vậy thì nói

"Dễ vậy Di"

anh trề môi nhăn mặt với chị Chi rồi ngồi ôm nó. Nó với chị CHi chụp 6 bộ váy, hơn 400 tấm ảnh thế mà chỉ lọc được 70 tấm là ok nhất rồi chị Chi muốn chỉnh muốn đăng tấm nào đăng. 

"Gửi hết 400 tấm cho em với chị Chi"

"Mail?"

"Dạ mail  em ne"

Thế là chị Chi gửi hết 400 tấm cho anh kèm thêm mấy file ảnh đợt  trước. Gửi xong cho anh thì anh cười vui vẻ cất điện thoại. 

"Tối nay đi ăn thịt nướng được không chị ?"

"Được"

Nó rủ cả chị Chi anh Ben và anh Đ chị Trang. ở nhà anh Ben đến  17h thì 4 đứa book xe đi trung tâm thương mại. Vì đến nơi còn khá sớm nên 4 đứa đi dạo. chị Chi rủ cả đám vào 1 tiệm trang sức bạc cap cấp rồi rủ nhau làm vòng tay vĩnh cửu. Người ta sẽ đo số tay rồi hàn luôn vòng tay vào tay, không thể tháo được. 

Anh nghe nói vậy là lôi kéo nó đi làm theo ngay. 2 đứa chọn được 1 vòng tay bạc đơn giản rồi bắt đầu cho người ta đo  rồi hàn lại. Anh đeo  vòng tay phải nó đeo vòng tay trái. Chị Chi với anh Ben cũng chọn vòng nhưng kiểu của anh Ben bảng to chị Chi bảng nhỏ. 

4 đứa làm xong thì đi dạo trung tâm 1 lúc rồi lên  quán nướng đợi anh Đ với chị Trang.

Sau khi đông đủ thì nó nói chuyện nó ký hợp đồng đầu quân cho công ty anh Tùng rồi cả việc nó với chị Trang hùng vốn mở tiệm nail. Nó cũng nhờ anh Đ đưa ra mấy điều kiện hợp đồng có lợi cho nó. 

"Còn việc 2 chị em làm ăn chung  thì phải rỏ ràng ngay từ đầu về tiền bạc, không là sau dễ mách lòng nhau, chị em cạch mặt, có hiểu không?"

"Dạ em với chị Trang đều đang kinh doanh mà anh, anh yên tâm em hiểu mà"

Cả đám ngồi vừa bàn bạc vừa ăn xong thì rủ nhau đi qua shop anh Quang. Anh Quang mới mở 1 tiệm quần áo giày dép, bán hàng chính hãng và còn nhận order mấy brand lớn của nước ngoài. 

Lúc cả bọn đến tiệm thì khách đã bớt đông hơn ban ngày rồi. Nó cũng vào mua được 7 8 cái áo thun cho anh và nó, anh thì mua 2 đôi dép cho anh với nó rồi mua thêm 1 cái túi đeo chéo nhỏ. 

Đến lúc tính tiền thì nó tình hết trừ đôi dép của anh ra

"Anh nói tặng giày dép là chia tay mà, anh tự trả đi"

Mua sắm xong nó gửi lại áo cho anh Quang giặt giúp luôn, tiệm anh cũng nhận giặt quần áo giày dép hàng hiệu. 

Đến khi nó về đến khách sạn thì mệt mỏi nằm ỳ lên giường. Anh nằm cạnh nó  rồi ôm hít hà người nó 1 lúc thì nó thấy hàng cúc trước váy nó đã bị anh mở ra lúc nào rồi

"Anh làm gì vậy hả?"

Anh nhìn nó cười

"Đi tăm thôi vợ"

Thế là màn tắm chung hơn 2 tiếng mới xong. Nó choàng khăn tắm dựa cả người vào anh cho anh sấy tóc cho nó. Sấy tóc  xong nó nằm bò lên giường mệt mỏi nói

"Đặt trà sữa cho em đi, tự dưng em muốn uống trà sữa quá"

Thế là anh lại lon ton đi đặt trà sữa rồi đi xuống khách sạn lấy lên cho nó. Lên đến nơi còn nằm ôm nó đút nó uống

"Em còn nợ anh 1 việc em nhớ không?"

"Việc gì?"

"Em hứa em sẽ ở trên anh 1 lần đó"

Nó lườm anh

"Anh có phải là người không hả? Anh hành hạ em 2 tiếng chưa đủ hả? Anh không mệt hả?"

"Hihi anh có nói bây giờ đâu"

"Hừ"

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc tối hôm qua nó mặc 1 cái áo choàng mỏng đi ngủ nên sáng ra bao nhiêu cảnh xuân lại làm anh không chịu nổi mà làm thêm 1 lần nữa. 

Cả ngày hôm nay 2 đứa ở trong khách sạn đặt đồ ăn về ăn chứ không đi ra ngoài. Anh thì ngồi láy laptop nó xử lý công việc còn nó thì ôm ipad xem phim. Đến tối nó thấy bụng cứ đau âm ỉ, lấy điện thoại check thì nó sắp đến chu kì kinh nguyệt. 

Chu kỳ kinh nguyệt đối với nó thật sự tệ. Cứ đên kỳ là nó đau bụng không thôi, đau bụng đau lưng còn buồn nôn không muốn ăn nữa, kéo dài 3 4 hôm mới ổn. 

Nó vào nhà vệ sinh check thì thấy chắc có vẻ mai hoặc mốt là nó tới rồi. Nó đau bụng để bỏ ipad xuống chui vào chăn. Nằm 1 lúc thì lại bắt đầu đau lưng. Tuy nó chưa đến kỳ nhưng nó cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi nên có đến bất ngờ cũng không sao. Nó nằm trong chăn ôm bụng, bụng đau mà toát cả mồ hôi. Nó vừa đau lưng vừa đau bụng quá khó chịu. Bình thường cứ đến kỳ nó phải uống thuốc giảm đau với thuốc an thần mới ngủ được. 

Nằm 1 lúc thấy không ổn nữa nên nó lên tiếng

"Anh ơi..."

Anh nghe nó gọi thì bỏ laptop xuống đi lại ôm nó hỏi

"Sao vậy?"

Lúc nó quay lại thì mặt lấm tấm mồ hôi nhăn nhó

"Em sao vậy? Sao mặt tái hết vậy? Em đau ở đâu"

"EM đến kỳ nên đau bụng, anh đi mua thuốc hộ em đi"

Anh nghe nó nói thì lấy tay lau mồ hôi cho nó rồi đưa tay muốn xoa bụng cho nó. Nó cầm điện thoại  chụp lại 3 loại thuốc rồi gửi qua điện thoại anh

"Mua mỗi loại 2 vỉ cho em  với 1 hộp thuốc dán, anh đưa là người ta biết. Đi mua cho em liền đi em đau quá"

Anh gật đầu lập tức chạy đi mua cho nó. Nó cố gắng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh kiểm tra thì vẫn chưa thấy đến kỳ thế mà lại đau vậy rồi. 

Lúc nó đang nằm trên giường thở dốc vì quá đau bụng thì anh cầm thuốc chạy vào. Nó uống liền 2 viên giảm đau rồi dán miếng dán lên bụng. Hơn 15p thì cơn đau bụng cũng giảm được 1 lúc. Anh lấy khăn lau lại mặt rồi cổ cho nó, cả người nó toàn mồ hôi. 

Nó uống giảm đau xong thì uống thêm 2 viên an thần. 

"Anh làm tiếp đi, em đỡ rồi"

"Sao em tới kỳ mà đau đến mức này luôn hả? Đau bụng còn  đau gì nữa không?"

"Có, em đau lưng, có khi còn nôn"

Anh nhìn nó xót xa vuốt tóc nó rồi lại đẩy người nó nằm ngiêng lại

"Anh đ.ấ.m lưng cho, em đau chổ nào?"

Thế là anh vừa xoa lưng cho nó vừa hát cho nó nghe cộng với tác dụng của thuốc nên nó ngủ. 

Đến khi nó cảm giác anh đỡ nó ngồi dậy nó mới từ từ mở mắt ra

"Ăn 1 ít cháo ấm nha, anh có dặn khách sạn pha trà gừng cho em. Ăn rồi uống 1 ít rồi ngủ tiếp nha"

Nó vẫn còn hơi mê mang nên anh đút gì nó ăn đó sau đó uống 1 ít trà gừng rồi nó lại ngủ tiếp

Đến sáng hôm sau nó tỉnh lại thì bụng đỡ đau rồi nhưng lưng lại bắt đầu đau. Nó cũng cảm nhận được là kỳ kinh nguyệt giờ thì đến thật  rồi. Nó vào nhà vệ sinh vệ sinh xong xuôi thì lại chui lên giường nằm tiếp. Đau lưng quá. 

Nó lấy điện thoại thấy tin nhắn của anh

"Anh về nhà 1 tí, đợi anh 1 tí nhé"

Nó nhìn thấy hơn  10h sáng rồi. Đau lưng quá nên nó cứ ngồi dậy rồi nằm xuống không biết làm sao mới đỡ. 

Hơn 30p sau thì anh gõ cửa. Anh cầm theo 1 hộp đồ ăn rồi đi vào lo lắng hỏi

"Em còn đau bụng không?"

"Em đỡ  rồi, ở nhà có việc gì hả anh?"

"Không, hôm qua anh ăn thử cháo khách sạn mà nó khó ăn quá nên nay anh về nhờ chị dâu nấu cho em 1 phần. Em ngồi đi anh đút cho ăn nhé, hôm qua giờ chẳng ăn được gì"

Nó ngồi trên  giường nhìn anh cười. Tuy  đời này nó đã không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa, cuộc sống của ba mẹ nó cũng đã tốt hơn, nó cũng đã sống có ích hơn nhưng thật sự 3 năm qua chỉ có nó mới biết 1 mình nó phải cố gắng đến nhường nào, 1 mình nó phải vất vả như nào. 

Tự dưng lúc này có 1 người ở bên cạnh chăm sóc nó làm nó tủi thân muốn khóc. Thế là nó nhìn anh mà không kiềm được nước mắt. Anh thấy nó khóc thì  gấp gáp hỏi

"Sao vậy  em lại đau hả? Hay anh đưa em đi viện được không?"

Nó lắc đầu vừa cười vừa khóc

"không, chỉ là em cảm động thôi"

Anh quỳ trước mặt nó lau nước mắt cho nó rồi nói

"Sau này có anh rồi, có chuyện gì cứ dựa vào anh, có hiểu không? anh sẽ cố gắng hết mình chăm sóc cho vợ, không được khóc, anh xót"

Nó gật đầu cười. Anh đút nó ăn  xong thì nằm xoa lưng cho nó. Nó dễ chịu hơn 1 tí nên lại ngủ thiếp đi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm nay nó phải bay về tp.S nhưng mà nó vẫn còn quá mệt chẳng muốn đi đâu thế nhưng vé cũng đã mua rồi nên nó đành phải về. 

"Anh đưa em về, được không?"

Tuy anh cứ 1 mực muốn đi về tp.S cũng nó nhưng nó khôgn đồng ý, cũng may không còn vé máy bay nên anh cũng không làm được gì. 

Nó về tp.S xong thì nằm lên giường gọi cho anh liền

"Em về tới rồi, em tắm rồi nằm 1 tí nhé. Em không sao, nay em đỡ rồi"

Nói với anh rồi nghe ah dặn dò 1 lúc nó đi tắm rồi ngủ đến tối muộn mới dậy. 

Hơn 20h nó tỉnh dậy thì thấy cơ thể đã thoải mái hơn rồi, bụng đã bớt đau. Nó vào tắm lại 1 lần nữa rồi kiểm tra điện thoại. Thấy anh nhắn rất nhiều rồi dặn dò này kia rất nhiều.

Nó vào thì thấy anh đang live. Nó nhắn lại cho anh

"Em hết đau rồi, em vừa tắm xong giờ em đi ăn liền nè. Làm xong nhắn em nha. Love you"

Nó đặt 1 phần súp về ăn, vừa ăn vừa ngồi máy tính đặt hàng cho shop. Hôm nay nhân viên nó đã đến thống kê hết những hàng hóa cần đặt cho nó. Linh cũng đã lên shop phụ nó. Ngày 28/4 là nó sẽ bảo vệ đồ án tốt nghiệp nên hiện tại Linh rảnh đến lúc đó, đồ án cũng đã làm xong xuôi hết rồi. Trang thì tuyển dùm nó được thêm 3 bạn nhân viên rồi cũng không qua phụ nó được nữa. Nó vừa ăn vừa nghe anh live vừa đặt hàng. Đến hơn 22h thì nó đặt hàng xong. Nó nhớ đến chị Thy nên nó viết mail hẹn chị 18/2 gặp nhau để trao đổi lại hợp đồng. Xong xuôi nó lại lên giường nằm đợi anh live xong nói chuyện với anh.

Đến lúc anh live xong lại gọi hỏi nó đau không này kia xong thì nói

"Nay anh có tí việc họp với anh em nên em ngủ trước đi nha"

Nó tạm biệt anh nhưng cũng hơi buồn, mấy hôm nay bị kinh nguyệt hành nên chẳng nói được mấy câu với anh. Nó tính toán thì hôm nay là ngày thứ 3 rồi, ngày mai hoặc mốt sẽ là ngày mệt mỏi nhất, ngày cuối kỳ lúc nào nó cũng đau bụng đến phát sốt. 

Vì ngày nay ngủ quá nhiều nên nó nằm đến hơn 4h sáng mới ngủ được. Ngủ được 1 lúc thì bắt đầu thấy bụng đau lại. Nó vào vệ sinh cá nhân lại rồi uống sẵn thuốc giảm đau thuốc hạ sốt rồi dán luôn  miếng dán hạ sốt sau đó mới uống thuốc an thần đi ngủ. 

Đang ngủ thì cảm giác môi mình ướt ướt rồi lại có cảm giác trán cũng ướt ướt. Nó mơ màng mở mắt thì thấy anh đang ngồi nhìn nó lo lắng. Nó chớp mắt 2 3 cái rồi ngạc nhiên hỏi

"Sao anh ở đây vậy?"

ANh nhìn nó ngơ ngác hỏi thì hôn nó 1 cái nói

"Em lại đau nữa hả? Sốt luôn hả? Giờ em thấy sao rồi? Hay anh đưa vợ đi viện nhé?"

"Giờ em thấy khỏe rồi, sao anh lại ở đây?"

"Happy valentine vợ iu"

Nó ngớ người, nay là valentine sao? 

Nó cười rồi ôm annh

"Happy Valentine ông xã thúi"

Lúc anh buông nó ra đứng dậy thì nó thấy trước mặt nó 1 bó hoa cúc họa mi to chắc cũng hơn chiều ngang  của cái giường của nó. Nó trợn mắt. Nó từng thấy mấy bó hồng to như vậy rồi nhưng cúc họa mi thì đây là lần đầu. Nó ôm miệng ngạc nhiên. Anh lại ngồi xuống ôm nó ngồi lên đùi anh

"Vợ có thích không?"

"Em thích, cảm ơn anh, ông xã"

Sau màn cảm ơn hôn nhau thì nó bắt anh đặt bó hoa lên giường rồi chụp cho nó 1 tấm ảnh. Mặc dù giờ nhìn nó hơi bê bối nhưng kệ, nó muốn lưu lại khoảnh khắc đặc biệt này. Tóc nó thì hơi rối rối, mặc 1 bộ đồ ở nhà dài tay hình con ếch, trán thì dán miếng dán hạ sốt. Bó hoa được đặt trước mặt nó, chiếm hết 1/2 giường nó. Anh chụp cho nó 1 tấm rồi lại dựng máy lại ôm nó chụp cùng nó 1 tấm. Nó nhờ anh đặt bó hoa xuống rồi nằm xuống nhìn ảnh vừa mới chụp. Nó nhìn nó thê thảm trong tấm ảnh nhưng trên mặt vẫn tràn ngập sự hạnh phúc. Nó chỉnh cho màu tươi hơn 1 tí rồi đăng lên FB

"Happy Valentine"

Sau khi đăng xong thì nó đau lưng quá đành nằm xuống ngắm bó hoa. Anh thì đi tắm thay đồ sau đó đi nấu cháo cho nó. Nó nằm ngắm hoa đến lúc anh mang cháo lên đút cho nó ăn nó vẫn vừa ngắm hoa vừa hỏi

"Để vậy có héo không anh?"

"Có"

"Ơ vậy phải sao?"

"Hoa nào mà không héo, héo thì anh mua cho em bó khác"

"Thôi em muốn giữ nó  tươi lâu 1 tí"

Vậy là nó vừa ăn vừa lên mạng tra cứu xem làm sao giữ hoa được lâu. Chỉ có 1 cách duy nhất là tháo ra cắm vào bình thôi. Nó buồn rầu lên tìm mua hơn 10 bình cắm hoa. Mua xong thì nó dặn nhân viên nó nhận  dùm nó. 

"Cháo anh tự nấu hả? Thật không vậy?"

"Sao vậy, ngon không? Chị dâu anh chỉ anh nấu đó"

"Wow, ông xã ai giỏi quá ta"

Nó ăn cháo xong thì đứng dậy đi lại 1 lúc. Lúc sau nhân viên nó mang mấy bình cắm hoa lên cho nó. Nó đi rửa sạch sẽ rồi mang bó hoa ra phòng khách ngồi xuống bắt đầu làm theo hướng dẫn trên mạng để giữ hoa tươi rồi đau lòng tách bó to ra cắm vào từng bình. Cắm xong hết 10 bình to thì còn thừa 1 ít hoa nó cột bỏ nhó lại để lên kệ máy tính. Nó sẽ ép khô bó nhỏ đó.

Cắm hoa xong nó nhờ anh mang 1 bình xuống shop rồi nó đi khắp nhà đặt hoa. Nhà nó cứ như 1 vườn hoa. Nhìn 1 vòng hài lòng rồi nó lại đi vào nằm, đau lưng quá không chịu nổi nữa.

Anh vào ngồi bên cạnh xoa lưng cho nó. Anh xoa lưng dễ chịu quá nên nó lại ngủ. 

Đến hơn 20h nó mới thức dậy, thấy anh đã đi đâu rồi nên ngồi dậy tìm điện thoại

"Anh nấu cháo để trong tủ lạnh, em hâm nóng lại rồi ăn. Anh về live rồi tối anh sang nhé."

Nó ra phòng khách bật live của anh rồi hâm cháo của anh lai ngồi ăn xem anh live. Ăn xong nó đi tắm. Sau khi thấy kỳ kinh nguyệt đã kết thúc thì nó vui vẻ mở nước nóng ngâm mình. Tắm xong thấy cả người nhẹ nhõm thoải mái hơn hẳn. Nó lại sấy tóc rồi bắt đầu dọn nhà, 2 hôm nay không gọi dịch vụ dọn nhà cũng không tự dọn nên thấy hơi khó chịu. 

Nó dọn xong thì nằm sofa vào xem ảnh nó đăng hôm nay. Vào đọc bình luận thấy nhiều người quan tâm hỏi thăm nó bị sao thì nó  cười. Được 1 lúc thì chị Chi gửi file ảnh đã chỉnh sửa qua cho nó. Nó cảm ơn chị xong thì lại nằm lướt FB. FB nó bình thường có rất nhiều thông báo nên nó không bao giờ check thông báo, cả lươt kết bạn FB cũng vậy. 

Nó nằm lướt 1 lúc thì thấy anh về nhưng anh không biết nó nằm trên sofa nên anh đi thẳng vào phòng ngủ. Không thấy nó nên anh đi tìm nó vừa đi vừa kêu

"Di ơi, Vợ ơi"

Nó núp sau ghế định đi ra hù anh nhưng anh lại đột nhiên trở nên lo lắng ôm đầu. Nó thấy anh bấm gọi cho nó liên tục thì mới đứng dậy nói nhỏ

"Em đâyyyy"

Anh thấy nó đứng dậy từ sau ghế thì đi đến ôm chặt nó

"Trời ơi, anh tưởng em có chuyện gì"

Nó vỗ lưng anh lí nhí nói

"Anh sao vậy, em trốn anh trêu anh xíu thôi mà, em xin lỗi anh xã"

Anh thở ra rồi xoa đầu nó

"Không sao, anh lo cho em thôi. Em hết đau chưa"

Nó cười tươi gật đầu

"Em hết rồi nên em khỏe rồi. Anh ăn gì chưa?"

"Anh ăn rồi, anh vào tắm cái nha"

Anh vào tắm còn nó lên giường nằm đợi anh, nằm bấm điện thoại của anh. Nó vào album ảnh của anh thấy toàn ảnh của nó thì buồn cười. Nó lướt đến mấy tấm đi chơi ở du thuyền thì nhớ tấm anh chụp lén nó. Nó đợi anh ra rồi hỏi

"Anh nói mau, tại sao lúc này anh lại chụp trộm em"

Anh đang lau tóc nghe nó hỏi thì đi lại nhìn tấm ảnh rồi cười.

"Anh chụp cảnh vô tình dính em"

"Anh khai mau, anh thích em trước lúc tụi mình có nảy sinh chuyện kia đúng không?"

Anh cười nịnh nọt 

"Thì cũng có nhưng em là người dụ dỗ anh cơ mà, anh chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi"

Nó nhìn anh  lườm lườm

"Lưu manh thật sự"

Anh sấy tóc xong thì lên giường ôm hôn nó rồi hít hà người nó rồi cắn đầu này mút đầu kia

"Anh làm gì vậy? Em tắm lâu rồi có mùi gì nữa đâu mà cứ hít hà vậy?"

"Em không biết hả, người em có mùi phấn em bé"

Nó đưa tay lên ngửi thì chả ngửi được mùi gì

"Anh đừng có xạo, làm gì có mùi gì?"

"có"

Chắc anh khá mệt nên mới nằm xem điện thoại với nó 1 lúc anh đã ngủ rồi. Nó tắt chuông điện thoại rồi ôm anh ngủ. Sáng nó dậy sớm, cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng nên rón rén dậy thay quần áo chạy bộ. Mới hơn 6h nên trời khá mát mẻ. Nó đeo tai nghe rồi chạy bộ. Đến khi cảm thấy áo ướt mồ hôi nó mới vòng về. Nó không chạy nữ mà đi bộ. Nó khá thích khu nhà nó đang thuê, khá yên tĩnh an ninh, sau này nó có tiền nó cũng muốn mua 1 căn ở đây, nó vừa đi vừa ngắm có mấy căn rất đẹp, còn có 1 khoảng sân vườn nhỏ nhỏ trước nhà khá xinh. Nó chép miệng

"Chắc là khá mắc"

Nó về đến nhà thì anh vẫn còn ngủ nên nó cầm quần áo xuống nhà tắm tầng 2 tắm. Tắm xong nó lại ngồi máy làm việc check thấy chị Thy trả lời mail nó. Chị hẹn nó trưa ngày 15 có nghĩa là trưa nay gặp nhau, 16 chị đi công tác tới 20 mới về. Thế là nó không gửi mail nữa mà nhắn tin điện thoại cho chị hẹn chị gặp hôm nay. Nó nhắn xong thì ngồi soạn ra lại những vấn đề nó muốn thay đổi. Đến 11h trưa nhưng anh vẫn chưa dậy, nó hẹn chị Thy 12h định gọi anh đi cùng nhưng có vẻ hôm qua anh làm xong thì bay thẳng vào đây không có thời gian ngủ nên nó quyết định để anh ngủ. 

Nó bắt xe đi đến quán cà phê hẹn chị Thy. Sau khi bàn bạc hết những vấn đề nó muốn thay đổi thì chị Thy hẹn nó chị sẽ bàn bạc lại công ty rồi gửi lại bản hợp đồng hoàn chỉnh cho nó xem. Nếu không có vấn đề gì thì ngày 20 mời nó lên công ty ký hợp đồng với chụp poster. 

Lúc nó về đến nhà thì anh đã dậy rồi, anh đang ngồi máy tính. Thấy nó về thì anh chu môi làm nũng

"Anh đói quá vợ ơi"

Nó đi đến ngồi lên đùi anh hôn anh 1 cái rồi nói

"Anh muốn ăn gì?"

"Em"

Nó lườm anh

"Nắng lắm, mình đặt gì về ăn nhe"

Nó đưa điện thoại cho anh đặt  đồ ăn còn nó đi tắm rồi thay 1 bộ đồ thoải mái ở nhà. Vì khi sáng dậy sớm rồi  vận động nên ăn trưa xong nó lại cảm thấy buồn ngủ. Nó chui lên giường nằm nói

"Nay anh có live không?"

"Anh có, em có live không?'

"Em có, em live youtube thôi, 18h em mới live. Tối nay anh sang em ngủ hả?'

"Chứ sao"

"Thế lát anh lấy xe em chạy về đi, gần mà đúng không? Có sẵn chìa khóa nhà nữa đó nên anh live xong tự mở cửa vào. Mai em rảnh em đi làm 1 cái chìa mới cho anh"

"Anh  biết rồi"

"Anh có muốn ngủ với em nữa không? Em buồn ngủ quá"

Anh nghe nó nói thì đi lại nằm ôm nó xoa lưng cho nó ngủ. Nó ngủ 1 mạch đến khi báo thức điện thoại reo nó mới tỉnh. Anh nhắn

"Anh qua chung cư nha, khi nào dậy nhắn anh"

"Em dậy tắm rồi live đây ông xã iu"

"Vợ iu làm việc vui vẻ"

Nó đi tắm rồi sửa soạn sơ qua sau đó bật live. vì đã rất lâu nó mới live lại nên lượng người xem khá cao. Nó ngồi nói về việc nó ngừng hợp tác với app livestream kia rồi cũng nói về việc tháng 3 thnags 4 nó sẽ đi quay phim nên khi nào nó có thời gian mới live được chứ không live đều được. Thế là dưới kênh chat hàng loạt những bình luận ủng hộ nó cho dù nó có đi theo con đường nào

"Tui muốn mọi người biết là tui khởi điểm không phải là 1 streamer nhưng nhờ stream tui mới được mọi người biết đến nhiều hơn. Nhiều người nói tui giờ giàu rồi không thèm tiền donate của fan nữa nhưng mà mọi người ơi từ lúc tui chưa stream tui đã có công việc thu nhập riêng rồi còn stream đối với tui là đam mê, lúc tui stream không phải tui làm việc mà tui đang giải trí, đang thư giãn đó. Nên mấy bạn nói tui vậy là mấy bạn sai rồi. Làm người thì phải phát triển bản thân chứ đúng không? Mấy bạn thấy đó tui muốn phát triển bản thân thì phải học hỏi nhiều hơn, cơ hội đến mình phải nắm bắt, đâu dễ có cơ hội lần 2 mọi người. Còn việc tui stream tui chơi game thì có thời gian tui vẫn sẽ live mà, tui cũng thích vậy lắm á chứ, chỉ lsf dạo này công việc bận rộn quá. Hôm nay tui chỉ muốn tâm sự với viewer của tui, tui cũng chỉ mong những người ủng hộ theo dõi tui hiểu cho tui còn mấy bạn muônd kiếm chuyện hay hóng hớt thì tui chịu, muốn nói gì nói à, tui không quan tâm đâu. À anh Bray nói sao ta "kẻ thích giải thích là không cần, còn kẻ không ưa bao nhiêu cũng không đủ". Tui biết chứ anh em, dạo này tự dưng tui ngồi không cũng dính đạn nhiều drama quá mà, xưa giờ tự tin nói không với drama luôn mà giờ tự dưng đâu đâu xuất hiện nào là bị moi móc quá khứ. Má ơi ngày xưa tao học dốt tao kể trên live luôn cái tự nhiên lên báo nói tao thi rớt đại học, thì đúng thiệt nhưng mà có cần vậy không haha rồi kêu tao ăn h.i.ế.p bạn bè nhưng mà chứng cứ thì không có. tính ra nếu ba mẹ tui á mà không bị ảnh hưởng mấy cái đó thì tui cũng chả thèm quan tâm, ba cái báo lá cãi không ai quan tâm câu view bẩn, content bẩn. Rồi kêu tao người thứ 3, má ơi hồi đi học quen đúng 1 thằng mà nó kể tao cắm sừng đủ thứ, tao quá mệt. Thôi anh em, đừng cãi nhau anh em, đứa nào phá kệ nó, ba đồ trẻ trâu, đừng  quan tâm"

Nó lên ngồi tâm sự với mấy anh em viewer của nó 1 lúc thì anh cũng lên live thế là nó rủ thêm anh Bô với anh Ben b.ắ.n PUBG. Cả buổi game hôm đó lâu lâu nó vẫn bị hớ xưng anh nhưng hên có anh Bô với anh Ben nên không ai nhận ra. Nó live xong thì anh vẫn còn live. Nó vừa ngồi xem anh chơi game vừa lướt điện thoại. Nó mới live xong lại có mấy trang báo đăng nói nó bị tố chảnh, coi thường bạn học cũ. Nó nhìn thì thấy đây toàn mấy báo lá cãi, thuê viết 1 bài chắc chẳng báo nhiêu. Nó lười nói, block hết mấy trang đó. 

Lúc anh live xong qua nó đã đứng đợi anh dưới shop rồi. Anh tắm xong thì 2 đứa nằm nói chuyện qua lại 1 lúc rồi ngủ. 

Hôm sau nó ngủ ngon quá ngủ đến tận trưa. Nó dậy thấy anh đang ngồi máy tính xem gì đó. Nó vệ sinh cá nhân xong đi lại thấy trên màn hình là 1 clip của bạn nào đó

"Chào mọi người, em là XXX, em ở cùng thành phố B với chị Di. Năm nay em học lớp 10, hồi tết em đi cà phê với bạn gặp chị Di có xin chụp ảnh với chị Di. Mình thấy trên amngj lan truyền tin chị Di khó gần chảnh này kia nên mình muốn đính chính. Chị Di rất là bình thường luôn, ý là không phải nhiệt tình quá mà cũng không xa cách, giống y hệt như 1 người chị bình thường vậy thôi. chị còn đòi ban tụi mình khỏi group "Ổ Nhỏ"."

Kèm theo clip có 1 tấm ảnh phía trên nó chụp với bé trong clip. hình như là đợt trước tết mấy hôm thì phải. Anh thấy nó đứng nhìn thì nói

"ngồi đây, nhiều người bảo vệ em lắm"

Thế là 1 loạt clip bênh vực nó, đa số đều có ảnh chụp chung với nó rồi có cả mấy clip của nhân viên nó đăng lên mấy cảnh nó vất vả ôm hàng còn tụi nó đứng quay phim nữa rồi cả clip rút lì xì rồi cả clip nó hát cho cả nhà nội nó nghe lúc tết nữa, rất là nhiều clip, rồi cả ảnh hồi mùng 2 tết nhà nó hơn 30 người lên chơi nữa. Tất cả đều bảo vệ nó. Nó cảm động mắt đỏ hoe, anh thấy vậy thì ôm nó nói

"Em có đủ tiền trả cho tất cả không? không đủ anh cho, thuê thêm đi"

Nó phì cười, ở dưới bình luận cũng có nhiều người kêu nó thuê mấy bạn đang bảo vệ nó. Vì tư dưng sự việc lại trở nên khá nghiêm trọng nên nó có hơi khó tin, nó cũng chỉ là 1 người bình thường thôi chứ cũng chẳng phải sao hạng A. Nó với anh cười nói 1 lúc thì nó dắt anh đi siêu thị

"Hôm nay em vui, nấu cho anh ăn 1 bữa nha"

Nó nấu ăn anh ngồi làm việc. Lúc nó nấu xong thì anh vui vẻ ngồi ăn. 

"Ủa em biết nấu ăn vậy sao giờ mới nấu cho anh ăn"

"EM lười chứ sao"

Nó nấu ăn không phải quá ngon nhưng ăn được, không đến nổi chó chê mèo bỏ. 2 đứa ăn cơm xong nó ôm lap xem lại hợp đồng chị Thy gửi. Đọc qua 1 lược nó khá hài lòng, nói chung là công ty sẽ lấy 30% hợp đồng làm việc của nó rồi nó sẽ có thêm 1 đội ngủ designer editor có 1 đội quản lý xây kênh này kia nhưng công ty sẽ không đụng vào kênh youtube của nó, công ty chỉ quản lý kênh tiktok và sẽ lập 1 fanpage cho nó thôi, còn lại sẽ không can thiệp vào sự nghiệp youtuber của nó. Sau này nếu nó có được ra sản phẩm nào thì sẽ đăng trên kênh youtube của công ty chứ không được đăng trên trang cá nhân. Nói chung nó được ưu ái khá nhiều. Nó đọc xong chuyển tiếp cho anh Đ nhờ anh xem qua. 3 tiếng sau anh Đ trả lời nó

"Anh thấy ngon rồi đó, được"

"Dạ, em cảm ơn anh ahihi"

"Ghê, sau anh bị gậy youtube thì mày biết làm gì rồi đó"

"Haha"

Nó nhắn chị Thy

"Dạ em thấy oke rồi chị ơi, chị chỉ cần nói sếp là về vấn đề nhà ở em không cần nha chị"

"Ok bé, hẹn gặp lại em ngày 20 nha. Chị sẽ cho xe qua đón em nha"

"Dạ em cảm ơn nhá"

Xong xuôi nó lại lấy điện thoại lướt tiktok tiếp. Nó thấy có nhiều trang báo khá nổi tiếng đăng về nó thì thấy hơi mệt. tuy là đều bênh vực nó nhưng nó không muốn sự việc đi quá xa. Nó nghĩ tối nay nó sẽ lên nói trên stream. 

anh với nó nằm đọc báo 1 lúc thì nó không đọc nữa mà mở ipad xem phim. Đang xem phim thì mẹ nó gọi hỏi thăm này kia rồi đến chú nó rồi cô nó. Nó đành quay 1 clip gửi vào group gia đình

"Con không có saoooooo. Mọi người yên tâm nhaa đang nằm coi phim nè, đừng quan tâm chi báo mạng nha mọi người moaz moaz"

Nó gửi xong thì mấy cô chú nó bắt đầu bàn luận chửi này kia. Nó cười rồi xem phim tiếp. 

ANh nằm 1 lúc thì ôm nó ngủ còn nó ngủ mới dậy nên đâu ngủ thêm được. Nó nhẹ nhàng đi tắm rồi xuống shop chơi với Linh rồi đặt trà sữa về uống

"Tưởng ôm người yêu quên chị em rồi"

"Gì vậy mẹ"

"Ê mà sao dạo này đơn online tăng mà khách mua off cũng đông, nhiều người lại shop mua lắm"

"Vậy hả haha mô phật tăng nhiều vô cho con Linh làm thấy m* nó"

"Tao cũng mong tăng nhiều cho bạn mình nó nuôi mình"

2 đứa vừa ngồi gói hàng vừa nói chuyện với nhau rồi nó kể Linh nghe vụ anh Cảnh đợt nói thích nó

"Biết ngay mà, nói mày mà mày kêu không có đâu, mẹ, ai rảnh mà hỗ trợ từng li từng tí cho mày vậy"

"Hỗ trợ dụ gì?"

"Dụ mày đi thi NSTL đó, ổng đi xin giấy này kia cho mày nghỉ học rồi cũng đứng ra lo xe cộ áo dài này kia"

"........."

"Trường mình đồn ầm, đợt thấy ổng đón mày nó đồn nữa, đợt này mày công khai có người yêu tụi nó còn đồn là ông Cảnh đó"

"Ủa....."

"Mày thì có thèm vào page trường đọc đâu, nói đầy trên đó á má, tao biết mà tao thấy không đáng nên kệ mẹ, quan tâm chi"

Nó nghe Linh nói thì lên page trường đọc thử thì đúng như Linh nói thật, còn có ảnh nó với anh Cảnh ngồi học guitar cùng nhau. 

Nó ngồi tới 17h thì nhờ Linh làm tiếp để lên live. Linh cũng lại bật máy tính ở quầy thu ngân mở youtube kênh nó rồi nói

"chị Di em fan chị"

Nó lườm Linh rồi đi lên. Nó chỉnh góc cam hơi né qua 1 tí để khỏi dính anh đang ngủ trên  giường. 

"Ayyo hôm nay on sớm có ai xem hông, trước tiên nghe 1 bài nhạc yêu thích đã nha"

Nó mở nhạc rồi ngồi nghe cùng, đương nhiên là "ĐLTTAĐ". Nó vừa ngồi vừa ngồi nhép theo rồi nhảy nhoi nhoi trên ghế. Nó vừa hát vừa làm mấy trò con bò buồn cười mà quên mất tay vẫn đang đeo nhẫn nên nhiều bạn soi ra. Nó đọc được nhưng giả lơ. 

Cũng có nhiều bạn lo nó bị đánh bản quyền

"Yên tâm, tui cơ cấu hết rồi không seo không seo"

Sau khi nghe xong bài nhạc thì nó hỏi tiếp

"Nghe lại hông, hay quá mà"

thế là kênh chat

"Thôi xinnnnn"

Nó vừa bắt đầu live được 5p đã có hơn 70k người xem.

"Ủa dụ gì mà đông dữ mọi người"

Nó cười rồi nói

"Chắc vào hóng hớt gì hả. Thôi chắc nay tui tâm sự chuyện này 1 lần cuối nha, mình cho qua nha mọi người. Thật sự thì tui thấy sự việc của tui đi xa quá rồi. Thấy mọi người đứng lên bảo vệ tui tui cũng vui mà tui cũng sợ. Tự dưng 1 đứa ất ơ trên mạng như tui mà cũng được quan tâm dữ vậy cái tui thấy sợ. Giờ tui đố mọi người nha, đố mọi người tui làm nghề gì?" 

Nó hỏi xong bên dưới kênh chat bắt đầu bình luận KOLs, streamer, mẫu ảnh,.....

Nó đọc 1 lượt xong thì cười

"Lúc tết tui về quê á có mua tí quà cho gia đình cái hàng xóm hỏi mẹ tui là con Di làm nghề gì mà nhiều tiền vậy, mọi người biết mẹ tui trả lời sao hông? Mẹ tui nói: Nó sinh viên năm 3 mà nghề ngỗng gì, nó làm thêm thôi. Biết sao mẹ tui nói vậy không? Tại vì mẹ tui không biết tui làm nghề gì. tui còn không biết mà. Tui học còn chưa ra trường bằng cấp đâu mà nghề ngỗng mọi người. KOL hả? KOL là gì mọi người, là 1 người có sức ảnh hưởng trong 1 chuyên ngành nào đó thì được gọi KOL. Tui ví dụ chị Chang Makeup là 1 beatyblogger đúng không? chỉ dẫn đầu tạo ra nhiều xu hướng make up thì chị là KOL. Mọi người hiểu ý tui không? Còn tui chẳng dẫn đầu mảng nào hết á. Dẫn đầu ăn cức bốc phét trên mạng hả? Rồi mọi người kêu tui là streamer, cũng đúng tui cũng lên stream nên gọi là streamer. Rồi vậy tui stream về gì? Về game? Ok về game cũng đúng. Vậy game gì? Má, kể được 10 game tui c.h.ế.t liền. Haha tui là tui may mắn có anh Đ dẫn dắt rồi chơi game với ảnh với mấy anh em trong team thành ra mấy bạn kêu tui là "Hoa cức lợn" của làng streamer chứ tui chơi được mấy game đâu. Ờ streamer là kể tên anh Đ anh Bô rồi mấy anh em trong team còn chấp nhận được chứ tui mà stream về game người ta cười cho. Rồi tui cũng lấy 1 ví dụ mà mấy bạn từng lấy người ta ra so sánh với tui, đợt trước tui ngồi không  dính đạn giờ tới bạn đó nè, bạn M-người yêu cũ của bạn thân tui. Bạn M có được gọi là streamer không? Có. Người ta stream về gì? Người ta stream về ca hát nhảy múa. Ủa  rồi mắc gì chửi người ta? Người ta có tài năng, người ta kiếm tiền bằng tài năng mắc gì chửi? Nói đúng không? Đó, tui phân tích 1 tí vậy mấy bạn thấy chưa? tui không phải streamer vì tui làm chưa tới. Rồi nhiều bạn nói tui là mẫu ảnh. cũng đúng, cái này tui chấp nhận nhưng mà có ai như tui không? 2 năm làm mẫu ảnh rồi vẫn dậm chân tại chổ, mấy bạn mà ngày xưa đi chụp cho shop đồ với tui á giờ người ta làm gương mặt đại diện nhãn hàng này nhãn hàng kia rồi mấy bạn. Thế là mẫu ảnh cũng chưa tới luôn. Rồi nói tới diễn viên ca sĩ lại càng không phải, đúng không? Mọi người  thấy chưa, tui cùng lắm chỉ là 1 youtuber thôi. Tự dưng quan tâm tui quá chi dậy? tui có phải sao hạng A đâu. À rồi có bạn nói tui là doanh nhân, trời ơi, nhà mà tui đang ở nè là tui thuê để  ở với bán hàng, 1 tháng 11 triệu. Có thấy doanh nhân nào vậy chưa? Tui chỉ muốn yên ổn kiếm  tiền, làm những gì tui thích thôi mọi người. Xưa giờ tự dưng đang yên ổn  giờ tự dưng hết drama này đến drama kia. Ai xem tui từ 2017 tới giờ thì biết ngày xưa tui stream thoải mái lắm, tui con gái chứ tui  mỏ hổn chửi thề đồ tật xấu tui có hết, tui có gì tui nói đó à, thề. Ai mà gặp tui ở nhà hay ở ngoài là thấy tui khùng tui nhoi y chang v á. Tui đã đi làm từ tháng 7/2015, tui thi xong đại học là vô tp.S đi làm rồi, làm phục vụ rồi làm mẫu ảnh, nhận quảng cáo, review đồ ăn,....gì kiếm được tiền là tui làm à. Vì sao mọi người biết không? Vì mục đích của  tui là kiếm tiền. Tui tự hào về bản thân tui, sau 3 năm tui cảm thấy tự hào lắm. Tự hào không phải vì tui nhiều tiền hay tui kiếm được nhiều tiền, tui tự hào vì tui đang là niềm tự hào của ba mẹ cô chú anh chị em của tui. tui rất tự hào luôn. Cảm thấy đời này chỉ cần cho ba mẹ gia đình bạn bè anh em mình sống vui vẻ đầy đủ. Mọi người biết tui có thể tiếc tiền đổi 1 cái laptop mới, tiếc tiền mua 1 cái túi hiệu nhưng với gia đình bạn bè tui không tiếc thứ gì. Mọi người biết bạn bè gia đình tui xem đến đây sẽ nói gì không? "COn Di nó nói đúng đó". Tui là một người luôn muốn phát triển bản thân, hiện tại tui cũng 23 tuổi rồi, tui biết khi bên đoàn phim công khai diễn viên của bộ phim thì nhiều người bất mãn nên mới có nhiều lùm xùm như này. Vì đây là cơ hội của tui nên tui phải nắm bắt, tui tự tin đứng đây nói với mọi người tui có được vai diễn này chính là do  tui  giỏi, do tui hợp, chứ de* có *** ngủ với ai mà có vai hết. Trời, có cần thiết như vậy không? Đánh đổi dữ vậy hả? Còn ai không phục nữa thì thôi, chịu không chịu phải chịu chứ sao. Tui không phải đang đề cao bản thân mình nhưng mà mấy người mà đứng sau lưng hạ thấp  tui thì tui không cần phải nể mặt làm gì đúng không? Bản thân thấp kém nên mới phải sử dụng nhiều thứ như vậy để hả giận, mọi người có hiểu không. Hèn. trước giờ tui cũng làm nhiều thứ vì tiền thật, cũng mê tiền thật nhưng mà không phải kiểu bất chấp đâu mọi người, tui còn nhiều thời gian, nhiều cách kiếm tiền. Tui thà vất vả chứ không bao giờ làm chuyện hổ thẹn với bản thân với ba mẹ với gia đình tui. Thì nhân đây tui cũng nói luôn, thời gian  qua tui cũng có 1 vài thay đổi trong sự nghiệp của tui, tui cũng không biết người ta nhìn trúng tui ở điểm nào nhưng đây cũng là 1 cơ hội để tui có thể đánh giá năng lực bản thân tui, xem tui giỏi cái gì dốt cái gì cần học cái gì. Nhưng mà tính tui nó cũng hơi khó ở, gì tui thích tui mới làm. Tui mà ghét có cho nhiều tui cũng không làm, đây nha  food review uy tín 1 thời đó, khôgn đùa đâu. Má, xin phép đi vệ sinh cái mọi người ơi"

Nó chạy đi vệ sinh tí rồi rót cốc nước rồi lại vào ngồi nói tiếp

"Tui mong mấy anh chị nhà báo từ to đến nhỏ, mấy má được book viết bài này kia luôn. Đừng quan tâm em nữa, cho em 1 đời bình yên. Em ngày xưa trượt ĐH trường gì biết không? Trường Học Viện Báo Chí đó, ước mơ của em đã từng là nhà báo, 1 nghề cao cả, dùng bút làm anh hùng, please. Em cũng cảm ơn nhiều anh chị lên bài bênh em nhưng mà thôi anh chị  ạ, người ta lại bảo em bỏ tiền book anh chị viết, anh chị  cứ làm việc cao cả đừng quan tâm tới 1 con ất ơ lên mạng nói phét như em. Còn mấy anh chị bêu xấu em nữa, em xin đấy, em đâu có thời gian tiền bạc đâu mà kiện anh chị, em không rảnh, em còn  gói hàng c.h.ế.t m* đây làm gì rảnh rổi anh chị. Em sợ lắm rồi, mấy anh chị thắng em là người thua, nhé, vậy được chưa?"

Lúc nó đang nói thì nó thấy anh ngồi dậy nhìn nó cười, nó  quay qua đá mắt với anh 1 cái rồi nói

"Tui xin phép 5p nha"

Nó nói rồi tắt cam tắt mic đi lại giường

"Dậy về làm đi ông xã, em ồn quá anh không ngủ được à?"

"Không, vợ anh chửi hay như hát"

"Xùy, dậy đi, rửa mặt đi  rồi đi về làm"

ANh hôn nó 1 cái rồi đi vào nhà vệ sinh. Nó đi đến bật cam lại rồi cười nói

"Con mèo nhà tui nó ngủ dậy đòi hôn 1 cái mọi người ạ"

Thế là dưới phần chat lại nhảy chat liên tục. Nó cười nói

"Đến đây thôi nhá. Nào, hôm nay làm gì nào mọi người. Lướt group 1 tí nhờ"

Thế là nó ngồi lướt group của nó. Xem clip xàm xàm 1 lúc thì có 1 bạn đăng clip cắt từ livestream anh hôm nào nó cũng không biết nữa. trong clip 1 bạn đang hỏi anh nó là người như thế nào. 

"Di ấy hả, Di thì vui tính, thoải mái, đặc biệt nha Di không biết giận nha mọi người, không để bụng cái gì luôn. Tôi nhớ nhá có đợt thằng Bô nó chửi Di là "Đ* con Di mày tạ v**" thế nhá mà vẫn vui chửi lại thằng Bô, không tự ái hay để bụng gì nha. Tôi thấy á nha đa số mấy bạn nữ mà chơi chung 1 team toàn nam á là hay được ưu ái lắm đúng không? Được xem như công chúa vậy á mà team tôi nhá hết anh Đ đến thg Bô rồi cả anh Ben nữa không coi Di là con gái, chửi như chửi tôi vậy, ơ thế mà lại chơi với nhau hợp, chơi vui là đằng khác. Di thì nhiều ưu điểm lắm này tôi nói thật không phải bạn tôi mà tôi khen nhé, tôi nhớ nhé đợt tụi tôi chơi trò nhắn trên group mượn tiền xem có ai cho không, tôi không nhớ rỏ là ai nhưng  nói là cần tiền gấp làm gì đó mà số tiền không nhỏ nhe, anh em tôi thì nhắn lại trên group là sợ cho nhau mượn tiền thì mất tình anh em thế mà Di chuyển luôn. Thế là anh Đ nhắn cho Di bảo "Mày cho mượn tiền đụng tới tiền bạc anh em dễ mất lòng nhau thế mọi người biết Di nói gì không? Di bảo "Em biết mà anh, ảnh cũng biết vậy nhưng ảnh vẫn nhắn chứng tỏ anh đang kẹt, mình anh em chơi với nhau không giúp thì ai giúp nữa anh. Em không cần gấp, nào ảnh trả em cũng được hết còn ảnh khó quá thì em coi như em giúp ảnh luôn, không sao đâu anh" Uây, anh em tôi đọc xong mà cảm động luôn ấy, à tôi nhớ rồi anh Quang, anh Quang thua nên nhắn mượn, uây anh Quang khóc luôn đấy. Đấy nên mọi người thấy ai chửi Di là anh Quang bênh liền, anh Quang thương Di lắm, mà không phải mình anh Quang mà vợ anh Quang cũng mến Di, mà trong team tôi anh em hay chửi Di vậy chứ anh em cũng thương Di lắm, Hoa cức Lợn giới streamer mà mọi người haha. Mà Di có 1 tật xấu đó là hay trêu tôi chứ ngoài ra thấy không có tật xấu nào. ahaha."

Nó ngồi xem clip anh nhận xét nó, clip này khá lâu rồi, đợt này chắc cuối 2017, lúc này anh còn đeo kính với chưa chỉnh lại hàm. Nó mở nghe đúng lúc anh đi ra cũng đứng nghe. Nó cười. Lúc này anh đang quen bạn M kia. Nó nghe xong clip đó thì có 1 bạn donate nói nói nhận xét về anh. 

Nó vô thức cười mà không kìm chế được nên lại bị trêu. Nó lấy lại biểu cảm rồi nói

"Nhím ấy hả, tốt cũng nhiều mà xấu cũng nhiều vô kể. Bạn thân tui mà mấy ông, tui rành lắm. Nhím là một người khá là hiền,hơi vô tri xíu. Ngoại hình thì khỏi bàn nha tui không thích body saming ai hahaha. Nói chứ chồng iu của nhiều cô mà là biết cũng đẹp trai rồi. Nhím tốt bụng, ai trong team cũng quý hết á có mình anh Bô là ghét thôi haha, mọi người thấy trên stream nhiều khi Nhím ngơ ngơ đúng không, ở ngoài y hệt, trêu Nhím vui lắm nên tui hay trêu đó. Nói chung là tốt, good friend. Nhưng Nhím có 1 tật tui rất ghét đó là Nhím không biết từ chối. Nhiều lúc anh em biết người đó đang kiểu lợi dụng Nhím nhưng nói Nhím không nghe, vẫn giúp. Ai nhờ gì cũng giúp, giúp được là giúp hết. việc mình không thích làm cũng giúp. Tui là khác nha, anh em bạn bè tui là tui giúp vô điều kiện chứ người ngoài mà đâu đâu ra nói tui giúp thì có cái nịt. Rồi mà còn lợi dụng tui thì tui cho chim cút liền. Đó, anh em đặt biệt danh Nhím ngu là có lí do. Không phải không biết người ta có ý xấu, biết nha biết hết nhưng vẫn làm phước má ơi. Giờ là đỡ rồi chứ xưa tui hay quạo mấy dụ này lắm, mọi người biết tui mà tui mà chửi nặng nề lắm nhưng mà tui tức dùm á mọi người, thấy bạn mình ngu quá mình bực. Tui chửi 1 anh Đ chửi 10. có vậy thôi á, con người Nhím đơn giản lắm, nói dối dỡ tệ, bị tui lừa suốt đó."

Anh đứng nghe nó nói thì chu môi giận dỗi nhắn tin cho nó

"Nhớ lại lúc em chửi anh anh giận"

Nó đọc tin nhắn xong thì nhắn trả lời

"Ngon thì giận em đi em chửi tiếp, nhắc tới là bực mình. Thôi anh đi về đi."

Nó nhắn xong thì ấn tắt cam nhưng giả vờ cam lag

"Ơ camera tui bị sao thế nhờ bị sao thế ta"

Lúc anh thấy cam tắt thì đi đến hôn nó 1 cái rồi lấy chìa khóa đi về. Anh đóng cửa nó mới bật cam lên lại

"Được rồi anh em, ổn định rồi"

Thế mà kênh chat vẫn nhận ra nó diễn, nó đọc chat mắc cười quá nên cười

"Diễn gì anh em, bậy bạ"

Đến khi anh on thì nó đang tổ chứ ghép đôi trong discord nhưng không có bạn nữ nào, toàn nam. Mấy bạn nữ ngại không lên cam thế là nó nói

"Vậy giờ ghép nam nam, ai dơ tay"

Thế mà có 4 5 bạn nam dơ tay làm người đi tìm tình yêu. Nó bất ngờ nhưng chọn cả 5 bạn lên nói chuyện.

"Bạn nào có mic có thể lên cam thì lên tiếng nè"

5 bạn thế nhưng cuối cùng lại chỉ có 2 bạn có cam. 

"2 bạn mở cam giúp mình nha"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/mot-doi-tuoi-sang/2.html.]

2 bạn mở cam lên nó bất ngờ hơn vì trong 2 bạn có 1 bạn rất là đẹp trai, nó trợn mắt wow 1 tiếng. 

"Ơ xin lỗi 2 bạn nha do mình bị sắc đẹp này làm lóa mắt. 2 bạn giới thiệu về bản thân mình đi. À nhưng mà mình công khai như này có vấn đề gì không nhỉ? Có sao không ạ?

Trong 2 bạn thì bạn nam đẹp trai cười nói

"Dạ không ạ"

Còn bạn nam kia cười nói

"Chị ơi em không có bê đê, em dơ tay đại thôi"

Nó đang vui vẻ thì tự dưng nghe vậy cái mất hết cảm xúc. Đúng là lâu rồi nó không chửi ai rồi, may quá nay có cơ hội rồi

"Dơ tay đại làm gì?"

"Em muốn nói chuyện với chị"

"Nói cái đe* gì? Mày có bình thường không?"

"Em có làm gì đâu mà chị chửi em, tự dưng chị tổ chức show cho bê đê làm gì phản cảm quá?"

"Mắc mới gì tới mày? Bê đê ăn hết của ông bà nội mày để lại hay gì? ai làm gì mày phản cảm? tao chiếu phim 18+ hay gì phản cảm? xem thì xem không xem thì cút, vô đây sủa cái đe* gì vậy?"

"....."

"Nếu mày trên 18 tuổi thì mày là thất bại của ba mẹ mày còn mày còn học sinh thì mày đúng là thất bại của bạn bè thầy cô mày TRẦN HỒNG NAM ạ. Tao xin tuyên bố với mày, trên thới giới này đều yêu thương mày nhưng có 1 người ghét mày đó là tao. Ba mẹ mày có dạy mày lịch sự khi giao tiếp không? Thầy cô mày có dạy mày phải tử tế với mọi người không? Người ta làm gì mày? Bê đê cướp bạn gái mày hay bê đê xài tiền mày. Tao không bắt mày công nhận hay yêu thích người khác nhưng nếu chướng mắt thì cút chứ lên đây mà sủa bậy là tao rọ mõm mày liền. tao tuyên bố mày bị ban. Mày yên tâm tao nắm quyền ở cái nhóm nào là tao ban mày nhóm đó TRẦN HỒNG NAM có avt lớp này."

Nó vừa chửi xong là bạn này out khỏi phòng liền nhưng nó vẫn tìm được rồi nhờ vài người tìm FB xong rồi nó ban hết mấy group của mấy anh em trong team luôn.

"Haiz mất vui ghê, tui thấy bạn Nam này đang học cao đẳng rồi đó, vậy tính ra ngang tui, vậy mà ba mẹ không dạy được. Mất hứng quá, xin lỗi tất cả các bạn nha, tự dưng gặp ất ơ, thôi show tạm dừng nha. Cảm ơn bạn Hùng cũng xin lỗi bạn nhiều, group tui văn mình lắm mà lâu lâu vẫn lọt thằng ất ơ bạn thông cảm nha. Để tạ lỗi với bạn mình sẽ gửi tặng bạn 1 phần quà nhỏ nha, bạn nhắn tin riêng cho mình xin địa chỉ số điện thoại nha"

"Dạ thôi không sao đâu chị, em quen rồi, không cần gửi quà cho em đâu. Vậy em chào mọi người nha"

Bạn Hùng không đợi nó nói mà out ngay. Nó thở dài, tự dưng thấy bản thân mình sai, làm vậy để mấy bạn trong cộng đồng LGBT bị tổn thương. Tự dưng nghĩ đến vậy nó lại chua xót trong lòng, nước mắt không kiềm được mà chảy, mắt đỏ hoe

"Xin lỗi mọi người, lỗi do tui, ai bị tổn thương vì tui thì cho tui xin lỗi, tự dưng đang muốn vui vẻ thế mà tui lại biến thành làm content bẩn rồi. Xin lỗi mọi người, chắc do tui  vô tư quá không nghĩ đến việc mọi người bị công kích. Haiz"

Bên dưới kênh chat nhìn nó buồn thì an ủi nó, rồi nói không phải lỗi của nó. 

"Tui tâm sự với mọi người 1 câu chuyện.Tui là 1 đứa con gái nhà quê, ở trên núi á. Tui làm gì biết LGBT là gì, tui cũng chỉ nghe người ta gọi nhau là bê đê ở mấy cái hội chợ trên quê tui chứ tui đâu biết gì đâu mọi người. Nhưng khi tui đủ nhận thức, bắt đầu lên cấp 2 thì tui hiểu được 2 từ "bê đê" nó nặng nề. Thật sự thì 2 từ này nó sẽ không có ý nghĩa gì đối với nhiều người nhưng đối với tui thì tui thấy nó nặng nề lắm. Tui cảm giác khi mà bạn bè tui bị gọi là "Bê đê" á nó làm bạn tui tổn thương, nó làm bạn tui cảm thấy bạn tui giống như là 1 cái gì đó khác với tụi tui, là 1 người không bình thường. Chắc do tui cũng nhạy cảm quá. Nhưng mà tui mong nếu ai không thích, không chấp nhận được LGBT thì lướt chứ đừng buông mấy lời lẽ xúc phạm. Bạn tui LGBT ai cũng tốt, ai cũng giỏi hết á. Ngày xưa tui chân ướt chân ráo bước chân vào con đường quảng cáo quần áo á thì chính thằng bạn tui nó chụp hình cho tui, giữa trưa 12h nắng nóng nó vui vẻ chụp cho tui chỉ vì nó biết tui đang cần tiền, muốn kiếm tiền. tui trả công nó khôgn lấy, khao nó đi ăn nó chỉ toàn chọn mấy món rẻ tiền. Tui xót xa khi nhìn cảnh nó bị gia đình phản đối, nó áp lực nó stress nên mấy cái này tui nhạy cảm lắm, nhiều khi còn nhạy cảm hơn mấy bạn trong LGBT nữa. Tui biết nhiều bạn nói gia đình nó còn không chấp nhận nó thì sao bắt người lạ thông cảm được. Không, không cần thông cảm, chỉ cần đừng kì thị đừng làm tổn thương ai. Trời ơi 1 ngày đầy tiêu cực mọi người ơi, thôi dẹp show hẹn hò, tui sẽ không bao giờ làm nữa. Quá đủ cho 1 ngày. Chơi game đeeee"

Nó đang định tìm ai chơi game thì anh kéo nó vào discord của anh

"Diiiiii ơiiiii"

"Dụ gì"

"Chơi game không?"

"Game gì?"

"Game giải đố"

"Có lộn không? 2 đứa chơi game giải đố chắc tới mai haha"

"Haha vậy chơi game gì đi, đang chán quá"

"Biết đâu, thuê gái b.ắ.n PUBG đê"

"ỦA Di phải con gái không Di?"

"Vậy thuê trai?"

"......."

"Chứ chơi gì ai biết"

Đúng lúc nó với Nhím đang không biết chơi gì thì Bô vào kênh

"Alo alo 2 vợ chồng mày chơi gì vậy?"

"Ê ê ẩu ẩu nha anh Bô"

Nó nghe anh Bô nói vậy thì cười lên tiếng. Anh Bô  cười

"ủa chưa công khai nữa hả"

"Ơ kìa, dí nữa c.h.ế.t em"

Thế là kênh chat bên Nhím với bên nó đều bùng nổ còn bên anh Bô thì mấy bạn xúi anh Bô ghẹo tiếp

"Má mấy thằng kênh chat nó xúi tao á Nhím"

"Thôi mày cút ** mày đi"

"Ơ kìa bạn, căng vậy bạn, đùa tí mà. Di ơi cho anh chơi với chồng em á lộn bạn thân em đuổi em kìa"

"Ẩu nha anh Bô nha."

Thế là anh Bô ngồi trêu 2 đứa nó. 

Nhím nói

"Mày làm content bẩn hả mày?"

"Gì bẩn cha, tự nhiên kêu mày với Di vợ chồng mày kêu bẩn, ơ kìa, nó chê em kìa Di"

Nhím bị anh Bô nói thì không biết nói sao ngồi cười cười. Nó cũng cười nói

"Chết em anh Bô ơi, tha em anh ơi, chồng em không thích"

"À, chồng em không thích thì anh không nói nữa. Nha Nhím"

Nó lại lắc đầu cười, thua. 

Thế là anh Bô rủ nó với anh b.ắ.n PUBG, thuê thêm 1 bạn nữ nữa b.ắ.n chung. Thế là được 4 đứa chơi chung. Bạn nữ khá xinh còn lên cả cam, nó thì không bật cam anh  Bô với Nhím bên stream nó nhưng anh Bô bật cam cả 4 đứa lên. nó ngồi gác 1 chân lên ghế nói chuyện với mọi người. Bạn nữ kia khá xinh, mặc đồ còn mát mẻ nữa chứ thế là anh Bô trêu

"Nhắm mắt có b.ắ.n được không Nhím chứ tao sợ mày không dám mở mắt"

Nó nghe anh Bô nói vậy thì cười điên. Anh Bô nói với bạn nữ kia

"Anh thuê em lên cam b.ắ.n game 200k/1h chứ em thấy con nhỏ đeo con ch.ó trên đầu không, anh thuê có 50k à, em thấy khác biệt không"

Nó đeo 1 cái cài tóc vod 2 con ch.ó đứng cầm 2 cay kẹp kẹp 2 b.í.m tóc nó lên nên anh Bô nói vậy. Nghe anh Bô nói vậy thì nó cười nói

"Mấy anh thuê em là em cảm ơn lắm rồi, không sao"

Thế là vào game 4 đứa bắn. Tuy nó b.ắ.n không phải quá ghê nhưng cũng không tới nổi tạ, chỉ có nó hay đùa cợt nên hay kéo anh Bô c.h.ế.t theo nên anh Bô chửi

"Đ** trả lại tao 50k  Di ơi"

Thế là nó c.h.ế.t chỉ còn bạn nữ kia và Nhím chơi. Bạn nữ kia thì nhiệt tình tương tác còn mặt Nhím thì thộn xuống, không dám nói chuyện. Nó bấm vào xem Nhím căng thẳng mà cười trêu

"Anh Bô ơi anh coi mặt anh Nhím kìa, anh ác với ảnh quá anh ơi, tối nay chắc ảnh ngủ dưới đất rồi"

Thế là nó với anh Bô cười như điên. Ván thứ 2 thì nó b.ắ.n nghiêm túc nên team nó  top 1 thế là Nhím nói

"Em Di kia b.ắ.n tốt lát anh bo thêm cho 50k"

Nó lại cười nói

"Vâng, đội ơn anh"

Chơi được 1 lúc thì nó thấy 22h rồi nên giật mình nói

"ơ hết ván em nghỉ nha, mấy anh thuê em 4 tiếng nhớ trả em 200k"

Bạn nữ kia thì mấy anh thuê 2 tiếng. Nghe nó nói vậy thì Nhím lên tiếng

"Ok em nhé để anh bo thêm 300 cho tròn 500, gì chứ tiền anh không thiếu"

Thế mà cuối cùng anh Bô lại trả cho bạn kia đúng 400k không bo thêm được 100k.

"Anh Bô sao anh khen người ta vui tính mà anh không tip thêm vậy?"

"Mẹ bà, tao cũng đâu muốn ngủ dưới đất mày"

thế là nó lại cười. Nó tạm biệt 2 anh rồi cũng off stream luôn. Lúc nó vừa off stream thì thấy anh chuyển khoản 500k với nội dung

"Đêm nay em tuyệt lắm"

Nó thấy thì nhắn cho anh

"Con C****"

Trên stream anh  cươi rồi nói

"Di bảo con c*** mọi người ạ"

Nó lại cười. Hôm nay có hơi tụt mút nhưng chơi game vẫn vui. Nó ngồi xem anh chơi thêm vài ván với anh Bô rồi anh cũng off. Nó thấy anh off thì gọi

"Anh ăn gì chưa"

"Chưa, anh về đón em đi ăn nhé, em ăn chưa"

"Em ăn lúc chiều giờ đói rồi. Đứng cổng đợi em em xuống"

"Giờ anh chạy về á"

Thế là nó vào tháo cái cài tóc ra rồi đội nón bảo hiểm đi xuống cổng đợi anh. Đứng 10p thì anh đến. Nó nhảy lên xe ôm anh

"Đi thôi"

"Tụi mình đi ăn gì?"

"Em không biết nữa, mình đi vòng vòng thử"

Vì khá muộn rồi nên cũng không có gì ăn. Nó với anh đi vòng vòng vẫn khôgn tìm được quán nào anh

"À, em sẽ dắt anh đi ăn thử 1 món ngày xưa em khá thích ăn"

"Món gì"

"Đi đi, em chỉ cho"

Nó dắt anh đi ăn lẩu của cửa hàng tiện lợi ngày xưa nó từng làm thêm-lẩu thái ở Family Mart. Lúc nó với anh đi vào thì nó thấy người chị mà nó yêu quý-chị Nhi. Nó nhìn chị đứng múc lẩu mà sống mũi cay cay. Đến lượt nó mua thì nó chọn lẩu xong rồi thanh toán, chị Nhi vẫn mặt lạnh tính tiền. Nó để 2 ly lẩu lại bàn rồi dặn anh ngồi đó nó đi mua nước. Nó mua 3 chai nước 2 ly đá rồi tính tiền. Lúc tính xong thì nó đưa cho chị 1 chai

"Em tặng chị"

Nó cười rồi để lại chai nước rồi mang 2 chai kia đi lại ngồi ăn với anh. Nó cũng thấy người anh mà đời trước nó làm chung. Ngồi 1 lúc thì nó lại thấy mấy anh chị nó từng chơi thân, hình như cửa hàng vừa đi chơi về. Nó lưu luyến nhìn mọi người cười đùa vui vẻ. Anh nhìn nó có vẻ buồn buồn thì hỏi

"Em sao vậy vợ?"

"Em không sao, anh ăn đi, em nhìn mấy anh chị lại nhớ mấy anh chị đồng nghiệp cũ á mà, chỉ là không còn liên lạc nữa"

"thôi đừng buồn, em ăn đi, lát nữa mua thêm đồ ăn vặt em thích nha"

"Em biết rồi, anh ăn thấy sao, được không?"

"cũng được, lạ miệng á, anh chưa ăn kiểu này bao giờ"

"Đúng rồi, tp.H đâu có đâu"

2 đứa vừa ngồi ăn vừa nói chuyện. Ăn xong thì 2 đứa mua thật nhiều đồ ăn vặt. Lúc anh lại tính tiền thì chị Nhi mặt đã đỡ lạnh hơn rồi.

"Của bạn hết 547k"

Anh móc tiền ra trả rồi nó lại lấy ra 1 bịch bánh mà nó nhớ chị rất thích ăn

"Em tặng chị nha"

Nói xong nó cười tươi rồi nắm tay anh đi ra. Ra đến xe thì anh nhìn nó cười

"Đừng nói với anh em thay đổi khuynh hướng giới tính của mình nha"

"Anh bớt khùng đi. Em thấy chị đó thuận mắt em. Em muốn đem chỉ về quản lý shop cho em"

"Ơ vợ anh biết xem tướng nữa à?"

"Đương nhiên. Chị đó tên Nhi, trông có vẻ hướng nội không phù hợp làm sale hay bán hàng nhưng có vẻ chị là 1 người trung thực thật thà. Có thể chỉ bán hàng không tốt nhưng em khẳng định với anh chị này quản lý người rất tốt. Cửa hàng em thì em cần 1 người quản lý trung thực, thật thà biết sử dụng người chứ việc bán hàng thì có nhân viên làm rồi. Giờ em chỉ cần 1 người nhân phẩm tốt để em tin tưởng giao tiền bạc sổ sách chứ em đâu cần bán hàng giỏi đâu. 1 người nhân cách tốt sẽ đào tạo được nhân viên tốt."

"Ủa chứ Linh bạn em thì sao?"

"Linh bạn em chỉ phụ em thôi, nó tốt nghiệp xong sẽ đi làm công việc của nó, em mong nó phát triển được thế mạnh của nó còn nó làm với em thì chỉ mãi mãi là 1 quản lý chứ đâu phát triển được thêm gì. Đương nhiên nếu nó muốn ở lại làm với em thì em vẫn sẽ chào đón, em cũng có nhiều dự định lắm, em muốn mở thêm shop chứ không chỉ 1 shop này. Em sẽ phấn đâu mở thêm 2 3 cái nữa hihi nên nó với chị Nhi em đều cần"

Anh 1 tay lái xe 1 tay nắm c.h.ặ.t t.a.y nó

"Có mở tp.H không? Anh đầu tư"

Nó xùy 1 tiếng

"Đó là em nói mong muốn của em thôi còn giờ 1 cái mà mệt lên mệt xuống làm không xuể nè"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày nó hẹn lên công ty anh Tùng ký hợp đồng. Nó dậy từ sáng sớm ăn mặc chỉnh tề lịch sự mang giày xong xuôi thì ngồi đợi xe đến. Đúng 10h thì có 1 chiếc xe Ford 4 chổ lại đón nó. Nó định đi 1 mình nhưng anh lại đòi theo nên nó cho anh đi cùng. Cả 2 đến công ty anh Tùng thì được chị Thy dắt đi tham quan công ty sau đó mới lên phòng anh Tùng. Sau khi cả 2 ký hợp đồng xong thì nó cũng bàn giao lại 1 số tài khoản mạng xã hội của nó như tiktok, Page review food của nó cho công ty rồi công ty cũng giới nó với trợ lý của nó. Sau khi đổi xong thông tin liên hệ, các quy định nguyên tắc làm việc của nó cho chị Kim-trợ lý mới của nó thì anh Tùng lại đưa nó đi giới thiệu các bộ phận liên quan của công ty như bộ phận kỹ thuật, IT, Design, Marketing, Kế toán....không khác 1 công ty bình thường là mấy. Sau đó lại đưa nó đi tham quan phòng thu âm, studio chụp ảnh, phòng nghỉ cho talent..... Sau cùng là đưa nó đi make up để chụp poster gắn trên bảng talent của công ty. Nó đang mặc bộ váy chị Chi may riêng cho nó, 1 bộ váy khá đơn giản, nó chỉ make up nhẹ rồi vào chụp vài kiểu ảnh. Sau anh anh Tùng và nó chọn được 1 tấm ưng ý thì nó tạm biệt anh và chị Thy rồi đi về. 

Chiếc Ford 4 chỗ này cũng khá tốt, đây cũng chính là phương tiện di chuyển chính mà nó sẽ sử dụng khi đi quay đi làm. Theo nó về có cả chị Kim-chị sẽ về điều chỉnh lại thông tin trên các trang mạng xã hội của nó. Bình thường nó để thông tin liên lạc công việc là thôgn tin nó nên giờ chị Kim sẽ đổi lại là mail và số điện thoại của chị Kim cũng là mail và số điện thoại công ty cấp. Nó nhìn dòng chữ thay thế mail của nó trên FB thì có 1 chút buồn, cũng chẳng hiểu sao. Anh đứng sau lưng nó đọc lên

"[email protected]"

Sau khi xử lý xong 1 loạt mấy thông tin cơ bản rồi chị Kim lại tạo fanpage cho nó rồi sau đó chứng thực cả FB cá nhân và fanpage đều có tick xanh. Tick xanh này như chứng minh tài khoản chính chủ có chứng thực của pháp luật rồi cả tài khoản tiktok cũng có tik xanh. Youtube của nó thì công ty không động vào nên vẫn vậy, chỉ thay đổi 1 tí thông tin giới thiệu là trực thuộc công ty M-Entertainment thôi với cả kênh youtube của nó qua 2 triệu sub là đã có tick chứng nhận rồi. Sau khi chị Kim làm 1 loạt xong thì thông báo lịch  trình tháng 3 cho nó, chủ yếu là nó đi quay phim. Phim quay trong vòng 2 tháng nên công ty chưa nhận thêm job nào. Sau đó chị Kim lại hỏi về sơ thích ăn uống, các loại thuốc dị ứng......

Sau 3 tiếng sau chị Kim mới chào tạm biệt anh với nó. Nó vẫn có cảm giác chưa quen, từ giờ nó có 1 người 1 hỗ trợ nó tất cả, chị Kim cũng khá chuyên nghiệp.

Đâu vào đó xong thì nó lại lên nhìn lại mấy tài khoản mạng xã hội của nó, nó thấy anh Tùng ngoài follow chị Trâm người yêu của anh thì có follow thêm nó. Nó nhớ năm nay sẽ xuất hiện 1 nhân tố cũng là talent công ty anh Tùng và bạn này sau này cũng là người yêu mới của anh. Nó nhìn chị Trâm có chút buồn cho chị, 8 năm nói ngắn thì không ngắn nhưng nói dài thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, haizzz.

Nó cứ ngồi ngẩn ngơ 1 lúc suy nghĩ lung tung thì bị người đó bế lên hôn.

"Vợ anh giờ đã ở 1 tầng cao mới rồi, anh lại càng sợ vợ anh bị cướp mất"

Nó cười ôm cổ anh hôn xuống 1 cái nói

"Em phát hiện càng ngày miệng mồm anh càng ngọt, anh lén em xem phim tình cảm Hàn Quốc đúng không?"

Nó với anh lại đùa giỡn nói chuyện với nhau 1 lúc, hết hôn lại ôm hết ôm lại hôn thì đến giờ anh về live. Hôm nay nó off. Giờ thời gian live của nó khá thoải mái, có anh là còn hết tháng mới hết hợp đồng. Nó nằm đến tối thì thấy fanpage của anh Tùng chia sẻ lại ảnh nó vừa được chị Kim đăng ở fanpage nó. Fanpage nó lấy tên là "Di.". Anh Tùng chia sẻ lại tấm ảnh nó vừa chụp lúc sáng với dòng trạng thái

"Welcom 1 tài năng mới đến với M-ENtertainment"

Sau đó chị Kim cũng nhắn nó share bài đăng ở fanpage về FB cá nhân. Nó share về với dòng caption

"Một khởi đầu mới"

Sau khi share xong bài đăng là fanpage của nó từ 200 300 lượt thích tăng kên 50k rồi 100k rồi 200k. Con số vẫn đang tăng, cả tấm ảnh nó vừa đổi ảnh đại diện hình ảnh của công ty lượt like cũng tăng chóng mặt. Tự dưng trong lòng nó không thấy vui mà cứ cảm giác lo lo. Nó nằm bật live anh lên xem. Đúng lúc anh lướt FB lại trúng bài share của nó với anh Tùng rồi có cả mấy anh em trong team share về nữa nên anh cũng PR giúp nó, kêu gọi mọi người ủng hộ. Nó vừa nằm nghe anh nói chuyện vừa lướt điện thoại, cũng có nhiều page Rap rồi về Game share ảnh nó, bạn bè nó cũng share rất nhiều. Lượt like rồi cả lượt theo dõi page của nó tăng chóng mặt. 

Nó lại nghe anh nói

"Mừng chứ mấy ông, mừng cho Di"

Nó đi đến giường nằm thì thấy chị Kim vừa đăng lại clip nó đàn hát "ĐLTTAĐ" trên fanpage của nó với caption cứ như nó tự đăng

"Nịnh sếp tí ạ"

Nó mở live anh nên anh nói gì nó đều nghe. 1 lúc sau nó lại đi sang live của anh Bô nên nó cũng nghe anh Bô nói chuyện

"Bà m* nó, con Di là nó ở team tui mà mấy ông, là mấy em tụi tui chơi chung chứ nó có phải là nhân viên anh Đ hay anh Đ quản lý như tụi tui đâu mấy ông. Tụi tui đi b.ắ.n giải nên lấy tên team là vậy còn con Di anh Đ kéo nó về anh em chơi chung nên mới nói kiểu anh em chung team chứ nó có b.ắ.n giải đâu mà qua cầu rút ván gì mấy cha mấy mẹ. Tui nói cho mấy ông nghe, khỏi, khỏi phải gây xích mích nội bộ tụi tui ha, team tui từ nam tới nữ từ tụi tui cho đến vợ tụi tui ai cũng quý con Di. Mỏ tui là tui hay chửi vậy chứ nó như em gái tui vậy mấy ông, không những tui mà vợ tui cũng thân lắm, vợ tui mà ở tp.S là thể nào cũng nghe nay em đi ăn với con Di mai em đi ăn với con Di này kia. Nè nè mấy ông có thấy không, ví dụ mà mình á mà có vợ có người yêu là mấy cái dụ mà em gái bạn khác giới đồ á nó nhạy cảm lắm mà mọi người thấy không chị Trang chị Chi rồi vợ anh Quang vợ Tui Vợ thầy rồi bồ của mấy anh em kia nữa ai cũng chơi với con Di hết mà còn thích chơi nữa kìa mới ác. Nha vợ tui với chị Chi người yêu anh Ben á là ở gần đúng không, tụi tui cũng hay đi ăn với nhau lắm nhưng vợ tui với chị Chi là chỉ ở mức bạn bè thôi chứ đâu có mà tâm sự này kia, còn con Di nó mới gặp mặt chị Chi lúc đi du lịch ở Vịnh nè mới đây nè mà giờ thân lắm, tâm sự các kiểu, nó gọi nó chửi anh Ben làm chị Chi giận này kia miết. Con di á nó sợ anh Ben do anh Ben á chơi ngu là anh Ben cọc chửi mà chửi thiệt chứ khôgn phải giỡn nên nó sợ, còn giờ nó chửi ngược anh Ben luôn. Đó, tui chỉ nó sơ sơ vậy thôi á là biết tụi tui thương con Di, nên khỏi phải đôn chuyện này chuyện kia gì hết á. Còn chuyện con Di ký hợp đồng với sếp M là tụi tui biết hết trước rồi, nó còn hỏi ý kiến anh Đ mà. "

Nó ngồi nghe anh Bô khen nó thì cảm giác hạnh phúc trong lòng. Đúng là anh chị lúc nào cũng yêu thương nó, coi nó như em út mà nâng đỡ. Thế là nó mở live anh Bô tặng quà cho anh Bô với lời nhắn

"cộng 1 phổi cho my brother"

Bình thường người ta hay dùng "Tim" nhưng team nó hay dùng "Phổi". anh Bô thấy nó donate thì lại cười rồi làm bộ cảm ơn nó. 

"Ây da, biết nó coi nảy giờ thì khen nó xinh này kia nữa biết đâu được cái tên lửa anh em hê"

Quà tặng tên lửa là mắc tiền nhất nên anh Bô trêu nó. Nó chat thêm vài câu rồi out ra qua lại livestream của anh rồi để đó nằm nghe anh nói rồi nhắm mắt ngủ. Đến nửa đêm nó giật mình dậy vẫn chưa thấy anh về. Xem điện thoại thấy tin nhắn

"Em ngủ trước đi nhé, anh ở lại chơi game với anh Đ 1 lúc rồi anh về. Love you"

Nó nghe anh nói thì mở live anh Đ. Thấy mấy anh đang tổ chức giải ao lằng PUBG cho mấy anh em viewer rồi mấy anh em trong team chơi. Đến cuối trận anh được top 1 5 kills. Nó thấy vậy thì nhắn cho anh

"Chồng em đúng là MVP số 1 thế giới"

Anh đúng thật là MVP số 1 thế giới. Cuối năm 2019 team anh Đ sẽ có cơ hội qua Đức thi đấu giải đấu PUBG thế giới và team anh Đ được quán quân thế giới còn anh Bô là Call team( đội trưởng) xuất sắc còn Nhím là MVP thế giới-người g.i.ế.c được nhiều quân địch nhất trận đấu. Nó nằm cười 1 lúc thì lại ngồi máy tính xem anh Đ với mấy anh em trong team tự lập đội b.ắ.n với nhau. Nó ngồi lướt xem 1 lúc thì nhớ ra hình chị Chi nó chưa đăng Fb. Đầu tháng 3 hợp đồng hiệu lực rồi nó không đăng được nữa. Nghĩ là làm nó đăng luôn 4 5 tấm ảnh váy của chị Chi rồi PR cho chị Chi. Nó đăng xong thì nhiều người cmt bên dưới

"Ơ chị này đăng ảnh s.e.x.y giờ này là cho anh em tụi mình khỏi ngủ hả?"

Một số bình luận thắc mắc nó sao đăng ảnh giờ này. Nó liền bình luận 1 câu

'Ngủ hông được"

Nó lại ngồi xem này xem kia 1 lúc thì anh cũng về. Anh về thấy nó còn ngồi máy tính thì nhăn nhó

"Sao em còn chưa ngủ nữa? 4h sáng rồi đó"

"Không có anh em không ngủ được mà"

ANh cười cười đi lại hôn nó 1 cái rồi đi tắm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên khai máy. Anh thì có 2 trợ lý đưa đi còn nó thì được chị Kim đón qua trường học mà đoàn làm phim chọn quay. Hôm nay cả anh và nó đều run đều hồi hợp. Sau khi chào hỏi tập thoại 1 lần trước khi khai máy thì anh lén hôn nó 1 cái. Vì ekip thuê 1 khu vực dẫy phòng học của 1 trường ĐH mới xây nên khi quay cũng có khá nhiếuinh viên tò mò đứng lại coi. Vì chỉ hơn 7h sáng nên trời vẫn còn mát mẻ. Nó với anh đều mặc trang phục học sinh cấp 3. Nó chưa từng được mặc 1 bộ đồng phục cấp 3 nào xinh như vậy nên lúc thay quần áo make up xong nó lại nhờ chị Kim chụp ảnh. Phải nói chị Kim đa năng cở nào, chụp ảnh cũng đẹp nữa. Nó chụp riêng xong thì kéo anh chụp chung. 

Nhân vật của nó tên Minh Thư còn của anh tên Hoàng Tùng. Anh là học sinh chuyển đến trường nó, từ thành phố khác đến. Nhân vật của anh hơi khó gần hơi chảnh còn nhân vật nó thì y hệt tính cách nó ngoài đời, lười học mà còn hay phá người này người kia, nghịch ngợm đáng yêu. Vì mấy cảnh đầu đều là mấy cảnh đơn giản nên nó làm khá tốt còn anh thì hơi run với cả cứ mỗi lần thấy nó thì ánh mắt lại tự động dịu dàng nên không đúng ý đạo diễn. Thế là đạo diễn cho quay các phân đoạn 1 mình nó trước rồi mới quay với anh sau. Đến trưa nó đã quay xong hết phân đoạn nó với các diễn viên khác, cả các phân đoạn 1 mình. Nó vào nghỉ ngơi thì anh ra quay mấy phân đoạn 1 mình của anh, thế mà anh làm rất tốt. Đến khi quay cùng với nó thì lại không đúng ý đạo diễn. Nó phải cổ vũ anh rất nhiều, thế là 2 đứa có hơn 5 phân đoạn mà đến chiều mới quay xong. 

Anh với nó cùng về nhà nó nhưng lại vẫn phải đi 2 xe. Nó đến trước đứng đợi anh rồi nắm tay nhau lên phòng. 2 đứa tắm rửa ăn uống xong thì lại cùng nhau tập thoại, anh thì cứ vừa tập vừa đùa nên cứ tập được 1 lúc 2 đứa lại lăn ra cười. Đang cười vui vẻ thì điện thoại nó đổ chuông. Nó nhìn thấy Sếp gọi nên nhấc máy

"Dạ em nghe Sếp"

"Sao rồi, hôm nay đi quay có ổn không?"

"Dạ cũng tạm ạ nhưng sếp yên tâm em đã hoàn thành tốt"

"Thế Nhím nó có quay được không?"

"Dạ được anh, có chút khó khăn với tụi em cơ mà khắc phục được rồi ạ"

"Được rồi, nếu có vấn đề gì cứ báo công ty. Nếu em cần gì cứ bảo Kim báo anh nhé"

"Dạ, em cảm ơn sếp ạ"

"Được rồi, nghỉ ngơi đi. Cho anh hỏi thăm Nhím, cổ động nó giúp anh nhé"

"Dạ, em thay mặt ảnh cảm ơn anh ạ. Chúc sếp có 1 buổi tối vui vẻ ạ"

Nó nói chuyện với anh Tùng xong thì quay sang nói anh

"Anh Tùng nói anh cố gắng lên"

"ANh biết rồi. Thôi mình tập tiếp đi vợ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là cứ sáng đi quay tối lại về, nhiều phân đoạn quay ở trường đều dồn hết 20 ngày quay tất cả các phân đoạn ở trường nên nó có gặp khó khăn 1 chút về mặt cảm xúc, các cảnh khóc nó làm chưa được tốt, phải quay đi quay lại rất nhiều. Sau 1 tháng quay phim thì nó với anh đều ốm hơn vài kg. 2 đứa về nhà đều phải tập thoại thế nhưng đây đúng là 1 thử thách rất lớn với cả 2 đứa. 

Trong lúc quay phim công ty còn nhận 1 job quay MV ca nhạc cho nó. Mv này của anh ca sĩ tên Lou Hoàng. Mv ca nhạc diễn tả nữ chính tóc ngắn nên khi quay nó phải đội tóc giả thế nhưng nó thấy nó khá hợp với tóc ngắn, rất xinh xắn, trẻ hơn 4 5 tuổi luôn. Nhưng nó còn đang quay phim nên không cắt tóc được. MV ca nhạc motip khá sến nên có nhiều đoạn nó  buồn cười quá không lấy được cảm xúc, cũng may anh Lou Hoàng khá nhiệt tình hướng dẫn. Trong MV nó có hôn má anh Lou Hoàng 2 3 lần. Nó cười thầm, MV này mà phát hành chắc anh lại giận dỗi vài hôm. Nó dành hơn 3 ngày để quay MV, nói là MV chứ hơn 10p nên nó giống 1 dạng phim ca nhạc hơn. 

Nó nhìn con số mà công ty deal trên hợp đồng với bên anh Lou thì ngớ người. Đúng thật khác biệt quá lớn. Lúc trước nó đi đóng Mv cao lắm thì 4 5 triệu 1 ngày thế nhưng nhìn con số 25tr 1 ngày trên hợp đồng nó có cảm giác không chân thực, mà MV này còn cực kì chỉnh chu, 1 sản phẩm khá tốt, chuyên nghiệp nữa chứ. Sau khi quay xong 3 ngày thì nó có 1 ngày để nghỉ ngơi ở nhà còn anh thì vẫn phải đi quay. Phân đoạn của anh nhiều hơn của nó. Hiện tại anh với nó cũng đã quay xong hết mấy phân đoạn thời học sinh, đoàn phim dự định sẽ quay trong vòng 2 tháng nhưng theo tiến độ như này chắc không kịp, chắc thêm 5 10 ngày nữa. 

Thế là chị Kim báo lại công ty sắp xếp lại lịch tháng sau. Nó ngồi trên ghế massage nghỉ ngơi còn chị Kim ngồi trên ghế lười nói với nó

"Em còn 3 job trong tháng này. Tuần sau quay quảng cáo xe cho tập đoàn V, xe ô tô điện mới được sản xuất của tập đoàn V, sếp là gương mặt đại diện cho xe còn em quay với sếp, chắc 1 ngày là xong. 1 Job quay cho hãng sữa tươi M, bên đó muốn em làm gương mặt đại diện, deal được giá khá cao. còn 1 job là quay MV ca nhạc, Mv của sếp sắp ra sếp chọn em làm nữ chính"

Nó ngạc nhiên nhìn chị Kim

"Ủa, sao em nghe nói chọn bạn diễn viên Hải Tú gì mà chị?"

"Ừm, giờ chọn em, bạn kia không phù hợp bằng em. Em biết sao không? Lúc em quay Mv cho Lou em để tóc ngắn chị chụp gửi sếp thế là sếp quyết để vai nữ chính cho em, đúng hình tượng sếp mong"

"Em nghe nói MV hoành trang lắm, quay chắc cả tuần hả chị"

"Chắc 4 5 ngày gì đó, tùy, em biết sếp khó tính mà"

"Vậy em cắt tóc ngắn sao em quay phim chị?"

"Bên đoàn làm phim đồng ý rồi, họ sẽ lồng thêm 1 đoạn  em cắt tóc ngắn vào cho hợp nội dung"

"À, mà em hỏi này được không?"

"Sao bé?"

"Sao em nghe nói bạn Tú gì đó cũng vào công ty mình đầu quân mà phải không chị?"

"Đúng là lúc đầu định vậy nhưng mà bạn này có quá khứ không được tốt, còn chụp từng chụp ảnh nude nên sếp thấy không phù hợp"

"Ủa chị vậy công ty mình ngoài em với sếp ra còn ai là talent nữa vậy chị? À ngoài anh Ben Phạm nữa"

"Hết rồi"

Nó suy nghĩ 1 lúc, chẳng lẽ tương lai vì nó mà thay đổi rồi hả? Vậy bạn Tú đó với sếp có yêu nhau không? Vậy chị Trâm thì sao? 

Chị Kim thấy nó nhăn nhó suy nghĩ thì cười nói

"Sao vậy tổ tông của tui, không hài lòng chuyện gì?"

"Ơ không, em chỉ suy nghĩ 1 số chuyện thôi hehe. Wow, sao công ty chi lương nhanh vậy chị. Mới quay hôm qua mà nay ting ting rồi hihihihi. Vui quá đi"

"Đúng rồi, chị cũng rất thích khoản lương lậu haha.Thôi nằm nghĩ tí đi bé, lát còn lên công ty gặp sếp 1 lúc"

"dạ"

Chị Kim với nó khá thân thiết nhưng chị là người của công ty nên nó không nói gì nhiều với chị. Chị rất chuyên nghiệp, luôn quan tâm chăm sóc nó nên hôm nay nó nhận được khoảng tiền đầu tiên cũng chuyển cho chị Kim 2 triệu.

"Em tặng chị 1 cái túi nha. moaz moaz"

Chị Kim cũng rất thích nó, nó hòa đồng dễ nói chuyện thẳng tính có gì là nói thẳng ngay tránh mất lòng, nó cũng không làm gì khó dễ hay tỏ ra kênh kiệu nên chị Kim rất vừa lòng. Tuy chị biết nó vẫn giữ ý với chị nhưng nó làm vậy là đúng, chị là người của sếp nên cái gì nên nói nó mới nói còn không nó không nói, không tọc mạch, không nhiều chuyện, nghe xong rồi thôi.

Nó đang nằm hường thụ thì thấy anh Minh gọi. Nó cười nghĩ 

"Đây rồi, tiền về"

Nó đứng dậy đi vào phòng nghe điện thoại

"Em nghe anh ơi"

"Bán thôi"

"Dạ, anh bán cho em luôn. Khi nào làm giấy tờ báo em trước em sắp xếp nha"

"Ok cọc tiền xong anh báo em"

"Dạ, của em 5 sổ, 545m2 ahihi" 

"Mày biết giá hiện tại bao nhiêu không?"

"Bao nhiêu anh"

"103 triệu Di ơi, anh em mình đổi đời rồi"

"Anh bao nhiêu?"

"ANh 180m2, anh mua có 160tr thôi á Di"

"em run quá anh ơi"

"ANh cũng vậy"

"Haha"

"Haha"

Nó tắt điện thoại rồi vui vẻ đi ra nằm ghế massage tiếp. chị Kim thấy nó vui vẻ hớn ha hớn hở thì cười nói

"Sao, ông xã thúi gọi hay sao vui thế"

"ông xã thúi gọi cũng vui nhưng kiếm được tiền thì vui hơn chứ chị hehehe"

"Em mới có 23 tuổi à mà chăm chỉ quá vậy, hỗ thẹn quá"

"Trời, chị nói gì vậy. À em quên, em có báo chị ngày em đi bảo vệ đồ án tốt nghiệp chị nhớ nha không c.h.ế.t em"

"Chị sắp xếp trừ ngày đó rồi, em yên tâm"

"Dạ. EM dự định học liên thông lên đại học mà giờ chắc phải gác lại rồi. Em còn chưa thi xong bằng tiếng anh, oa oa, nhiều việc quá, ước gì 1 ngày có 48 tiếng"

"Vậy qua tháng 5 chị sắp xếp cho em nhé, được không?"

"Sếp có cho không chị? Em vừa xin đi học piano xong giờ còn xin thời gian học tiếng anh nữa chắc bị chửi c.h.ế.t quá"

"Để chị hỏi sếp."

Nó nằm nhắn tin cho mẹ nó

"Mua ô tô thôi"

Mẹ nó thấy nó nhắn thì gọi lại cho nó

"Sao đó, trúng số hả?"

"Haha, còn hơn vậy nữa. Mẹ gọi anh Minh đi xem con thu được bao nhiêu o lala"

Thế là mẹ nó tắt máy goi anh Minh. Đến hơn 30p sau nó mới thấy mẹ nó nhắn lại

"Thật á hả Di?"

"Dạ"

Nó đoán mẹ nó đang sốc đây mà. Nó cười vui vẻ hát hò đứng dậy đi tắm rồi đi qua công ty sẵn cầm gopro qua quay 1 cái vlog đăng youtube chứ youtube mốc meo lắm rồi. 

Lúc nó đến công ty thì đi chào tất cả mọi người rồi xin phép mọi người lát quay lại quay vlog. Nó cùng chị Kim lên phòng làm việc của sếp. Sếp vừa họp xong nên đang ngồi nghỉ ngơi. Nó gõ cửa thì sếp lên tiếng

"Vào đi em"

Nó cười tươi đi vào

"Sếp gọi em lên có chuyện gì không ạ?"

Sếp kêu nó ngồi xuống rồi nói sơ qua dự án MV mới của sếp.

"Anh nói sơ qua thôi, em nhận job này không nhỉ? Đươnh nhiên thù lao không nhỏ"

Nó cười tươi nói

"Sếp đã nói thế thì em cũng chỉ vui vẻ tuân lệnh hehe.Cơ mà sếp ơi, thì lao có thể ít nhưng đổi lại em có chuyện xin sếp được không?"

Chị Kim nghe nó nói vậy thì trình bày việc nó muốn đi học để lấy bằng IELTS, phải được 8.0, đây là mục tiêu của nó. 

Sếp thấy nó nhìn mắt cún con nhìn sếp thì mỉm cười xoa đầu nó

"Được, học hành anh ủng hộ mày hết. Không được 8.0 trừ lương"

"Ơ kìa sếp...à mà lát em làm phiền mọi người 1 tí được không sếp, em quay vlog hỏi cảm nghĩ của mọi người về 1 tháng làm việc cùng em ý mà, được không sếp"

"Được"

Nó nghe sếp nói vậy là lôi gopro ra liền

"Đây, em sẽ cho sếp khai trương vlog mới của em"

Chị Kim kinh ngạc nhìn nó muốn kéo nó đi. Sếp là ông chủ đó, muốn book sếp quảng cáo là cái giá không gánh nổi đâu vậy mà nó lại muốn quay vlog hỏi cảm nghĩ của sếp. Nó thấy chị Kim tái mặt lôi tay nó thì nó hỏi

"Sao vậy chị?"

Ai ngờ sếp cười nói

"Được bấm quay chưa?"

Nó nghe sếp nói vậy thì cầm gopro đi qua ngồi cùng 1 bên ghế với sếp rồi làm ra vẻ như 1 phóng viên chuyên nghiệp hỏi

"Dạ xin chào anh Sếp ạ, hôm nay em mạo mụi hỏi anh sếp có cảm nghĩ gì trong 1 tháng làm việc với em ạ. Mong sếp góp ý thật lòng để em rút kinh nghiệm, chỉ đừng mắng em là được"

Sếp nhìn nó nghịch ngợm thì cười nói

"Tôi là tôi phê bình cô Di, 1 tháng lên công ty chỉ 2 lần mà 2 lần đều chọc ghẹo nhân viên của tôi, cứ cô đến là nhân viên công ty tôi đình công để tám với cô"

"E hèm, này lỗi em, do em quá cuốn hút em xin lỗi sếp ạ"

Sếp nghe nó tự khen thì lại càng cười lớn

"Còn về thái độ làm việc thì 9/10. Trừ 1 điểm quá nhiệt tình đi đến đâu là nói chuyện đến đấy."

"Dạ em cảm ơn sếp đã trả lời câu hỏi của em nhưng vì sếp chưa khen em nên sẽ được hỏi 1 câu nữa ạ. Sếp có nhận xét gì về em sau khi tiếp xúc 1 tháng ạ"

"À Di khá là hòa đồng, trách nhiệm cao, chịu khó, khá là năng lượng nên làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ lây, rất tốt."

"Vâng tuy chưa có câu nào khen em xinh nhưng em đã hài lòng rồi ạ. Cảm ơn sếp đã trả lời bài phỏng vấn hôm nay"

Nó vừa nói xong thì cười nịnh nọt tạm biệt sếp kéo chị Kim đi qua quay mấy anh chị kia. Nó đi hỏi 1 vòng thì ai cũng bồi thêm 1 câu

"nó đẹp mà nó bị khùng"

Đến khi nó hỏi Ben Phạm thì BenP trả lời

"Con này mới nhìn là biết không bình thường rồi, gì mà mọi người nói nàng thơ của sếp rồi gà cưng của sếp, không phải đâu mọi người ơi, ai cũng sợ nó hết. Hên 1 tháng nó lên 2 3 ngày chứ ngàu nào cũng lên là banh công ty rồi"

BenP bằng tuổi nó, là giám đốc sáng tạo kiêm giám đốc nghệ thuật. BenP rất giỏi, dàn dựng MV, diễn xuất, chụp ảnh, gì cũng giỏi. Ảnh của nó đều được BenP chỉnh rồi duyệt thì chị Kim mới được đăng lên page của nó. 2 đứa ngang tuổi nhau mà còn hơi tẻn giống nhau nên tự dưng lại khá thân. 

"Trời ơi, coi giám đốc mà xúc phạm talent má ơi, mai lên báo nha mày"

"Ui coi talent mà kêu  giám đốc bằng mày kìa, mai lên báo diễn viên mới nhú Nguyễn Thị Ngọc Di hỗn xược với cấp trên"

"Ui trời mai lên báo Dét si ca Phạm (JESSICA) ức h.i.ế.p talent"

Thế là 2 đứa nó chí chóe qua lại 1 lúc. Nó có vẻ hợp chơi với LGBT. BenP thuộc LGBT. 

Sau khi nó quay vlog xong thì cho Ben coi, Ben trề môi

"Nghiệp dư, nào rảnh tao dắt đi quay"

Nó lườm Ben nhưng mà Ben đã nói dạy nó nên nó không từ chối

"Nói rồi đó, không dạy tao tao ám mày"

Trêu chọc mọi người 1 lúc thì nó đi về. Hôm nay anh quay đến khuya mới về, nghe nói quay cảnh hôn nhầm với nữ phụ. Xùy, nó không thèm ghen, hi sinh vì nghệ thuật. Cấm anh hon 1 tuần cho biết. Nó về nhà mới hơn 18h rảnh quá nên ngồi edit lại vlog quay lúc chiều rồi đăng youtube luôn cho nóng. 

Vì vlog có hơn 30p nên nó chỉnh khá nhanh. 

"Em đăng youtube em với FB cá nhân em nhé chị"

"Oke em"

Nó đăng lên youtube rồi share lên Fb cá nhân của nó. Hiện tại lượt follow trên FB nó đã hơn 900k lượt theo dõi. Page công ty quản lý đã hơn 5 triệu lượt thích, tiktok cũng đã hơn 10trieu lượt theo dõi. Wow, công ty làm việc năng suất thật. Trên tik tok nó toàn bắt trend đăng ảnh nó, tiktok đúng là quá xinh đẹp, còn có mấy đoạn clip ngắn vô tri dễ thương của nó nữa. 

Nó đăng xong thì tự dưng thấy Page của nó chia sẻ lại vlog đó. Vì kênh youtube này của nó không thuộc phạm trù công việc nên nó thấy lạ. Nó lên tiếng hỏi chị Kim đang nằm trên sofa

"Ủa, chị share vlog em làm gì vậy chị Kim ơi, sếp mắng đó"

Chị Kim nghe nó nói thì cũng lên check lại rồi nhắn cho công ty. 1 lúc sau chị Kim đi vào nói

"Sếp chia sẻ đó'

Nó trợn mắt với chị Kim.

"Eo ơi, vlog em làm xàm xàm thế có bị la không vậy chị?"

"bị la là không được share rồi"

Nó nghĩ 1 lúc thì thấy cũng đúng, dù sao tăng độ nhận diện cho nó cũng tốt.

Nó thấy mới hơn 19h nên bật máy lên live, lâu quá không gặp các bạn yêu

"Ayyo nhớ các bạn yêu dấu quá đi lại đây lại đây tui ôm các bạn yêu nào"

Nó nói xong thì đứng lên giả vở giang tay ôm bản thân. Nó ngồi xuống cười nói

"Lâu ngày quá, mấy bạn yêu có thấy nay tui ốm hơn không. Well, khoe 1 tí, 1m62 42kg. Sao, đỉnh cao chưa, ai kêu tui béo nữa không. thấy nay mi nhon chưa"

Bên dưới bình luận liên tục có bình luận lo lắng kêu nó ăn nhiều vào, ốm quá

"tui có ốm nhưng mọi người nhìn mặt tui này, chẳng ốm được tẹo nào"

thế là nó ngồi nói chuyện với mấy bạn 1 lúc rồi lại vào lướt sơ qua group Ổ nhỏ của nó. Có rất nhiều bài đăng mới, toàn là mấy ảnh xàm xí của nó không. 

"Tích cực lên anh em, sao group hiu quạnh quá vậy"

Nó lướt group 1 lúc thì lại có 1 bạn chụp ảnh có 1 bên báo lá cãi nói về việc nó ăn h.i.ế.p bạn học hồi cấp 3. Nó đứng dậy làm tay như khẩu s.ú.n.g nói

"Á à bắt được rồi nha, xong đời nhà báo vietfunny rồi nha, giờ này người ta đã là talent của Sếp M rồi đừng có đùa giỡn nha, công ty tui có cái gì á mọi người gì ta à bộ phận pháp lý, rồi xong vietfunny rồi vietfunny ơi chuẩn bị đổi thành vietsad rồi hêt funny rồi. Nhào dô nhào dô đây mấy anh chị báo lá cãi, á chết, nhầm em quên. Em giỡn em giỡn  đừng nha đừng để bụng nha em giỡn á, em đùa, đùa vui thôi, anh chị em mình con cháu Lạc Hồng mà nhờ, em đùa thôi ạ. Haha"

thế là phía dưới kênh chat viewer bình luận trêu nó

"Rồi chỉ hèn nữa rồi"

"chỉ mõm rồi"

"Haha rén"

Nó đọc bình luận thì cười sặc sụa

"thôi, em đùa thôi nha mấy anh chị nhà báo vietfunny, anh chị hãy cứ funny như vậy nhé, đừng để ý đến em haha, em đùa đó mà"

Nó ngồi live 1 lúc thì tắt máy. Nó vừa tắt máy là nó thấy Sếp gọi. 

"Chết M*"

Nó bình tĩnh nghe máy

"Em nghe ạ sếp"

"Mấy bên báo kia em muốn anh xử lý không?"

Nó ngạc nhiên, tưởng bị chửi ai dè được bảo kê

"Dạ thôi anh ạ, báo lá cãi cũng chẳng ai tin hay quan tâm đâu anh hehe, nảy em đùa thôi anh anh đừng mắng em nhé"

"Thôi coi nghỉ ngơi đi mai đi quay"

"Yes Sir"

Nó thờ phào nhẹ nhỏm. Vui vẻ bật nhạc đi tắm, nhìn đồng hồ chắc anh sắp về rồi. 

Mới tắm ra đã thấy anh mệt mỏi đi vào. Anh làm mặt buồn nhìn nó

"Ôm ôm "

Nó cười đi lại ôm anh rồi hôn anh 1 cái thật mạnh nói

"Đi tắm đi vào em massage cho"

Nó nằm trên giường gửi 1 loạt ảnh qua cho chị Kim để chị Kim gửi về công ty. Anh đi ra thì liền nằm lên giường ôm nó

"Anh mệt quá vợ ơi"

Nó đi lại lấy mấy sấy rồi kéo tay nah ngồi dậy, nó đứng giữa 2 chân sấy tóc cho anh xong đẩy anh nằm xuống rồi ngồi massage lưng cho anh

"Nay anh quay được không?"

"Ổn rồi mà bạn My đó quay hỏng quá nhiều nên phải quay lại nhiều anh hơi mệt"

"thôi, anh thông cảm cho bạn đó, mình lúc mới quay cũng vậy"

"anh đâu nói gì đâu, chỉ là anh đuối quá thôi"

"Mai được nghỉ rồi, ở nhà nghỉ ngơi 1 hôm thật khỏe nha"

"Mai em quay nhiều không? "

"Có, em cố gắng quay nhiều nhất có thể, tháng này em bận lắm, em còn bảo vệ đồ án tốt nghiệp. À đúng rồi, em sắp được quay MV cho anh Tùng nên em cắt tóc ngắn, anh thấy sao?"

"Đương nhiên xinh rồi, vợ anh cạo đầu vẫn xinh"

Nó nghe anh nói vậy thì đánh nhẹ vào m.ô.n.g anh

"Nịnh vợ là giỏi"

Anh nằm xoay lại kéo nó nằm xuống người anh rồi hôn nó

"Vợ anh anh không nịnh thì anh nịnh ai"

Nó nằm lên n.g.ự.c anh nói

"Cả tháng này vợ chồng mình tình cảm nhạt nhòa quá, quay xong tụi mình đi du lịch đi"

"Anh thì dễ mà, em sắp xếp đi rồi tụi mình đi"

"Em biết rồi, chắc cuối tháng 5 em rảnh, mình đi đâu ta"

"Em muốn đi đâu?"

"Chắc được 2 3 hôm, vậy mình đi Đà Lạt đi'

"Được, đi với vợ là được"

Nó với anh ngồi ôm nhau nói 1 lúc thì anh ngủ. Hôm nay anh mệt quá rồi. Nó sờ mặt anh thấy anh ốm hơn 1 tí rồi, càng ngày càng đẹp trai, quá đáng thật. Nó lên mạng đặt 1 ít đồ bổ cho anh với nó rồi lại nằm lựa thêm ảnh để tải lên Drive cho chị Kim lấy về công ty làm tiktok. Nó đnag lướt thì thấy tấm ảnh anh với nó nắm tay nhau mặc đồng phục học sinh, sao mà đáng yêu thế không biết. Thế là nó set ảnh này làm màn hình chính, còn ảnh khóa chị Kim bắt nó đổi thành ảnh nó chứ không cho để ảnh 2 đứa, dù sao 2 đứa cũng chưa công khai. 

Nó nằm lướt lại 1 lượt hình thì có vài tấm lúc 2 đứa chưa quen, tính ra 2 đứa mới quen được 3 tháng thế mà nó cứ tưởng 3 năm. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng nay nó đến công ty sớm để cắt tóc ngắn. Lúc nó đến mới hơn 7h nên chưa có ai, chỉ có anh tạo mẫu tóc và chị Kim và sếp. Sếp muốn nó đúng với hình tượng sếp muốn trong MV nên cắt theo ý sếp

"Có được bù đắp không ạ?"

Nó cười cười nhìn sếp. Sếp nhìn nó im lặng ý nói nói mới sáng mà nói nhiều quá. Nó ngồi im cho anh thợ cắt, cắt hơn 30 thì xong, cũng như bao bộ tóc ngắn khác vậy mà phải gọi cả thợ riêng.

Lúc nó đến trường quay thì đạo diễn bàn với nó thêm vài câu thoại về việc nó cắt tóc. Xong xuôi nó lại tiếp tục quay. Hiện tại đã quay Minh Thư khi lớn gặp lại Hoàng Tùng. Nó sẽ quay hết tất cả các cảnh 1 mình nó, có rất nhiều cảnh khóc nên hôm nay nó phải tập trung cảm xúc rất nhiều. Rất may mắn mấy cảnh cảm xúc đau buồn hay tủi thân đều được nó diễn 1 shot, quay 1 lần là đẹp. Nó quay đến hơn20h vẫn còn 7 8 cảnh nữa. Có 1 cảnh dầm mưa đi về rồi 1 cảnh bắt gặp Hoàng Tùng hôn người khác nên thất vọng rời đi. Cảnh dầm mưa quay sau cùng nhưng vì nước xả khá mạnh chứ không mảnh như mưa nên nó đua rát hết cả da đầu. Mắt nó đỏ hoe mặt đầy thất vọng đi dưới mưa rồi lại đứng ngắm mưa, nhìn cô đơn tột cùng. Đến khi đạo diễn hô cắt thì nước mưa tắt lập tức, nó xoa xoa đầu, mưa này có mưa đá chứ mưa gì. Chị Kim đem khăn ra choàng cho nó rồi mang nó đi thay quần áo. Nó thay 1 bộ quần áo thoải mái dài tay rồi chào mọi người lên xe đi về. Hôm nay đến lượt nó mệt, hôm nay quay đi quay lại khá nhiều, cũng may mấy cảnh khóc chỉ có 1 mình nó nên không bị hỏng canhr quay chứ quay lại cảnh khóc chắc rất khó khăn. 

Nó trùm chăn ngồi trên xe còn chị Kim rót cho nó 1 ly nước nóng. Nó vừa uống vừa lướt điện thoại thì thấy anh ở nhà chán quá nên live. Nó nhìn lại ngày thì tính nhầm sắp đến tháng rồi, tháng trước không đau lắm không biết tháng này có ảnh hưởng công việc không.

"Mai chị làm cho em 1 bình trà gừng nóng nhen chị, em sợ lại đến kỳ kinh nguyệt c.h.ế.t chóc"

chị Kim gật đầu rồi nói sơ qua cho nó lịch làm tháng năm, tháng 5 đã quay MV với sếp 1 tuần rồi còn lại 3 tuần thì làm việc hết 15 ngày rồi.

"chị dồn hết đầy tháng được không chị? Em muốn nghỉ 5 ngày cuối tháng nghỉ ngơi"

"Đi du lịch với Nhím hả?"

"Dạ"

"Em phải biết khoảng thời gian này khá nhạy cảm, 2 đứa cũng nên cẩn thận, có vấn đề gì ảnh hưởng đến phim thì cũng hơi mệt"

"EM còn tính công khai mà..."

"Em suy xét lại đi, đợi tháng 8 phim chiếu hết hẳn công khai, hiệu ứng lúc đó tụi em sẽ được ủng hộ, bây giờ chị sợ thiệt thòi về phần em"

Sau khi chị Thy nói xong nó thấy cũng đúng, không tốt cho cả anh nữa, 2 đứa cứ úp mở vậy hiệu ứng sẽ cao hơn. Có thể đợi anh thi đấu về rồi công khai cũng được. 

Khi nó về đến nhà thì anh đã đặt sẵn đồ ăn trên bàn đợi nó về. Nó tắm xong thì ngồi ăn cơm với anh. mấy khoảnh khắc này dọa này lại càng hiếm hoi nên 2 đứa tận dụng tối đa. Đến khi ăn xong thì nó nói chuyện chị Thy nói với nó. Anh xoa đầu nó cười

"Ai cũng biết  em là của anh rồi nên công khai hay không cũng không quan trọng, không sao hết. Anh biết công việc của em dưới quyền người khác sẽ khó khăn hơn anh, không có sao hết nha. Đừng có nghỉ nhiều, được không vợ"

Cảm giác có 1 người luôn ủng hộ mình vô điều kiện làm nó cảm thấy ngọt ngào. 

"À, tháng 12 năm nay sếp tổ chức SkyTour, 1 buổi hòa nhạc của sếp, anh đi cùng em không? Để em lấy vé đó mà'

"Đi chứ"

"Vậy để em báo 5 vé, cho bạn em nữa"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày nào cũng quay phim rồi về nhà nên 2 đứa đã quen nhịp sống như vậy, cứ về đến nhà lại quấn quýt cùng nhau học thoại đọc kịch bản. 

Hôm nay nó đi quay quảng cáo với sếp nên anh đi quay phim 1 mình. Anh cũng nhận được rất nhiều lời mời quay quảng cáo, anh cũng nhận vài cái còn anh kiệt sức nên không muốn làm thêm. 

Hôm nay nó quay quảng cáo ô tô cùng với sếp. Đóng giả là 1 cặp tình nhân đi xe, nói chung cũng khá đơn giản. Nó chỉ cần đứng trước khách sạn rồi sếp lái xe đón nó, quảng cáo hơn 30s thôi. 

Lúc shot cuối là nó với sếp chỉ cần ngồi tỏng xe chạy đi, shot này chỉ quay ngoài xe rồi quay sếp nên nó như người vô hình ngồi trên xe. Thế mà quảng cáo 30s vậy mà nó kiếm được hơn 30tr, đúng là sức mạnh tư bản mà. Nó quay xong thì còn phải chụp thêm vài kiểu ảnh với Sếp với xe. Làm xong sếp còn ở lại chụp thêm còn nó được về trước nên mới hơn 14h nó đã được về. Đúng lúc nó đnag trên đường về nhà thì anh Minh gọi nó nói nó giờ có qua bên cục công chứng được không?

"Được anh, gửi em địa chỉ em qua liền"

Sau đó nó nhờ chị Kim đưa nó qua đó rồi về trước, nó đi với anh nó. 

Lúc nó đến thì thấy có sẵn 2 người đi với anh nó rồi. Hôm nay người ta muốn thanh toán sang tên luôn, tuần sau người ta đi mỹ rồi. Thế là chú đại gia này làm thủ tục rẹt rẹt rồi đi ngân hàng chuyển tiền. Lúc nó nhận được 55 tỷ vào tài khoảng thì nó thấy choáng váng khó tin. Sau khi nhận tiền thì nó với anh nó đi ngân hàng rút ra gửi 3 4 ngân hàng mỗi nơi 1 ít. Gửi xong nó chuyển cho mẹ nó ngay 10 tỷ còn lại 45 tỷ nó gửi tiết kiệm hết. Trong tài khoảng nó vẫn còn rất nhiều tiền, hiện tại trong tài khoảng tiết kiệm nó cộng tất cả lại hơn 55 tỷ còn tài khoản còn hơn 9 tỷ. Xong xuôi nó xúc động quá rủ anh nó đi mua xe ô tô ngay luôn.

Nó mua 1 con BMW The New Z4 gần 3ty3. Xe mui trần. Nó nhìn con xe thì hạnh phúc, đây y hệt mơ vậy. Thế là nó chọn 1 chiếc màu xám rồi nó gọi cả chú út nó đến, chú út nó điều chỉnh lại 1 số nội thất. Nó làm giấy tờ xong hẹn 1 tháng sau quay lại nhận xe. Nó cầm giấy tờ xem mà trong lòng xúc động muốn khóc. Còn mẹ nó nhận được 10ty mà run cả tay chân. Ba mẹ nó học lái xe được 1 tháng rồi nhưng chưa thi lấy bằng. Nó kêu ba mẹ nó mua 1 con Mercedes-AMG GLA 45 S màu đen, xe hơn 3ty. 

Sau khi ba mẹ nó đi với chú sáu nó mua xe xong thì 1 tuần sau xuống nhận xe vì đại lý dưới nó không có xe, sẽ chuyển về ngay ngày mai. 

Nó đi ăn với chú út nó với anh nó rồi về nhà. Về đến nhà hơn 19h anh cũng đã về rồi, anh đang tắm. Anh tắm ra nhìn nó cười ngọt ngào

"Chú em với anh em đưa em về hả?"

Nó vui vẻ nhảy lên ôm anh nói

"Đi, hôm nay em với anh đi ăn mừng thôi"

"Ăn mừng chuyện gì?"

"Mừng em thành phú bà."

Nó đưa giấy tờ xe cho anh xem rồi cười tít mắt

"Wow, vợ tui giỏi quá ta, nào lấy xe cho anh đi ké với nha"

Nó đi tắm rồi thay quần áo xong thì trợ lý anh sang đưa nó với anh đi mua sắm. Nó mua cho anh chị mỗi người 1 chai nước hoa hiệu rồi mua cho anh thắt lưng rồi ví rồi nước hoa. Nó lại dắt anh đi mua 1 sợi dây chuyền thật là đẹp. 

Mua sắm xong tâm trạng nó vẫn rất vui nên rủ anh đi xem phim. Thế là 2 đứa có 1 buổi tối vui vẻ lãng mạn bên nhau. Nó còn mua cho anh thêm 3 chiếc nhẫn rất đẹp cũng rất giá trị

"Sao em không mua cho em?"

"Hihi hôm nay em đã tiêu cho em 3ty rồi, anh yên tâm"

Nó về đến nhà thì phát thưởng cho nhân viên mỗi bạn 2tr. Riêng Linh nó tặng Linh 1 cái Macbook. Nó lại lên gọi điện với mẹ nó 2 mẹ con cứ cười hí hí suốt. 

"Mà con mua xe có  2 chỗ à mẹ, nhưng mà nó đẹp lắm, xe thể thao"

"Được, sau muốn mua thêm mình thu sầu riêng mẹ cho mua thêm 1 chiếc"

"Haha, mẹ biết con còn bao nhiêu tiền không?"

"Bao nhiêu nhưng không có đi nói lung tung nghe chưa, đóng thuế đầy đủ đó"

"Dạ, con còn tổng gần 60ty"

"........."

Nó biết mẹ nó vẫn còn đang shock nên nó nói tiếp

"Năm sau con mua nhà nữa là ổn mẹ ha"

"Ừm, con gái tui giỏi quá. Ba mẹ mua xe còn dư mua ít vàng rồi gưi tiết kiệm hết, sau trả lại cho con"

"Mẹ, sau sầu riêng 1 năm mẹ thu 10ty, mẹ chuẩn bị tinh thần đi, cầm tiền giờ cho quen"

Mẹ nó nghe nó nói vậy thì chấn kinh không biết nói gì. Anh ngồi máy tính nghe nó nói thì cười. Anh biết nó rất giỏi nhưng không ngờ nó giỏi vậy. 

"Anh sao vậy? Sao tự dưng mặt anh xụ quá vậy"

"Anh cảm thấy vợ anh giỏi quá nên anh hơi hổ thẹn"

Nó biết anh cảm thấy gì nên nó cười nói

"Anh có tin em không?"

"Sao vợ?"

"Cuối năm nay anh sẽ có sự chuyển đổi lớn, 1 thành công vang dội trong sự nghiệp."

Anh nghe nó nói thì cười tươi xoa đầu nó

"ANh biết rồi, cảm ơn vợ đã an ủi anh"

"Em không an ủi anh. Giờ em với anh cùng cá độ, nếu em nói đúng anh cho em cái gì?"

"Nếu em nói đúng anh cho em 1 điều ước, ngược lại nếu em nói sai em cho anh 1 điều ước, được không?"

Nó với anh ngoắc tay với nhau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng là sức mạnh của tư bản, 1 tháng nó chỉ cần nhận 3 job thế mà tài khoản đã +100.000.000. tiền này đã trừ phần công ty rồi mà nó vẫn nhận được cỡ đó. 

Hôm nay nó đi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, đã hơn 1 năm không đi học ở trường nên quay lại trường có chút bồi hồi. Nó với Linh đi xe máy đi học như xưa, nó vẫn rạng rỡ như bình thường nhưng có vẻ giờ nó cũng được khá nhiều người biết nên cũng thu hút khôgn ít sự chú ý, còn có vài bạn năm nhất đến chụp ảnh cùng. 

Nó và Linh thuận lợi bảo vệ xong đồ án của mình rồi ra về. Linh hôm nay sẽ về nhà nên nó về lại shop xem xét sơ qua shop 1 tí rồi lên trên tầng. Hôm nay anh còn vài cảnh quay riêng cuối, ngày mai thì nó quay rồi đến ngày mốt là cảnh quay cả 2 đứa với nhau. Cảnh của 2 đứa quay tầm 3 ngày. 

ANh dự định đóng máy xong sẽ về tp.H tụ tập anh em vài hôm và thăm bố anh nữa còn nó cũng muốn đi nhưng nó kín lịch rồi, nó phải quay MV với sếp. 

Nó về nhà nằm 1 lúc thì lại tự lái xe máy lên công ty làm phiền BenP. Nó ngồi nhìn BenP làm việc rồi than vãn

"Mày hứa đi chụp ảnh cho tao mà quài không thấy"

"Má ơi, má có thấy con rảnh không, đợi qua đợi quay MV mới đi mới rảnh má ơi"

nó ngồi 1 lúc thì lái xe đi về nhà. Nó nằm nghỉ 1 lúc thì lại nhớ phải đi học lái xe thế là nhờ chị Kim hỏi ý sếp dùm rồi nếu sếp đồng ý nhờ chị Kim tìm lớp cho nó học, càng sớm càng tốt.

Dạo anyf nó với anh bồi bổ nên nó đã tăng lên lại 45kg rồi còn anh thì đỡ hốc hác hơn trước rồi.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi quay xong phim, đóng máy xong thì cả đoàn hẹn nhau đi ăn liên hoan. Nó với anh đi cùng với đoàn bị mọi người trong đoàn trêu. Cứ cảnh tình cảm của anh với nó ở mấy tập cuối là cả đoàn lại đỏ mặt, anh với nó diễn như không diễn, trong mắt chỉ thấy đối phương. 

Ăn uống nó say thì anh kêu chị Kim về trước anh đưa nó về luôn.

Sau khi về đến nhà thì anh với nó đi tắm chung. Sau hơn 2 tiếng thì anh thỏa mãn ôm nó từ nhà tắm đi ra.

"Mai anh về rồi hả? Hic em cũng muốn đi"

"Cuối tháng em được nghỉ mấy ngày?"

"6 ngày á anh"

"Vậy hay em ra đây đi thăm mấy anh chị em rồi anh với em đi Mộc Châu, mùa này Mộc Châu có hoa đẹp lắm"

"Hihi được. Cơ mà vài hôm nữa em đi nhận xe không có anh đi cùng"

"Ừm nhờ, buồn thế. Hay anh ở lại nhận xe với em"

"Thôi anh cứ về đi, em đi với anh trai em cũng được"

2 đứa ríu ra ríu rít rồi ôm nhau ngủ. 

Qua sáng hôm sau là trợ lý của anh mang dàn máy tính của anh qua nhà nó. Nó lại bắt đầu đi quay MV với sếp. Lần này quay ở 1 làng nhỏ ở tp.T cạnh thành tp.S. Nội dung Mv đại khái là có 1 ông trùm băng đẳng vô tình nhìn thấy 1 cô gái thường dân rồi lại trúng tiếng sét ái tình. Sau đó ông trùm theo đuổi cô gái đó 2 người ở bên nhau 1 thời gian rồi cô gái bị kẻ thù ông trùm bắt làm con tinn, ông trùm muốn cứu cô gái nên c.h.ế.t thay cô gái, hết.

Trên đường di chuyển qua tp.T nó ngồi chung xe với Sếp. Vì không khí trên xe im lặng ngột ngạc quá nên nó đề nghị

"Sếp ơi, em mở nhạc được không sếp?"

"Ừm được"

Thế là nó mở "ĐLTTAĐ" rồi ngồi vừa nhún nhảy vừa nghe nhạc. Sếp đang lướt ipad thì ngẩn lên nhìn nó

"Di, em có muốn đi học nhảy không?"

Nó nghe sếp hỏi vậy thì cúi đầu tỏ vẻ trốn tránh nói

"Em không có năng khiếu nhảy đâu sếp, sếp từ bỏ đi, em không thể nhảy được"

Nghe nó nói thì BenP cười đưa liền clip nó nhảy cho sếp xem. Nó lườm BenP rồi cười hì hì nói

"Này thằng BenP bắt em nhảy trend tiktok cho nó làm content đó sếp, nhưng em thua thà kêu em hát hò em còn hát được chứ nhảy thì em thua"

Sếp xem clip nó đứng nhảy cười lắc đầu.

Lúc cả ekip đến nơi thì về khách sạn cất đồ rồi lại ra khu vực bối cảnh quay phim. Ở đây khá là mát mẻ và yên tĩnh, ekip của nó chỉ quay 1 đoạn trong làng nhỏ này nên việc di dời dân cũng khá đơn giản. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau hơn 4 ngày quay thì sếp cũng hài lòng. Cả đoàn lại nghỉ ngơi 1 hôm sáng mai xuất phát về sớm. 

Tối đó nó tắm xong lại mở cửa sổ ngồi ngắm bờ hồ bên kia đường. Sau khi làm việc với sếp thì nó hiểu vì sao sếp thành công đến vậy. Bởi vì sếp thật sự nghiêm túc đam mê âm nhạc. Rất kỉ tính, yêu cầu mọi thước quay phải thật hoàn hảo, cả nó cũng bị mắng mấy lần vì diễn không đúng ý sếp, lúc làm việc sếp cực kì khó chịu. 

Nó thở 1 hơi dài, vậy là cũng xong công việc áp lức nhất rồi. Về lại tp.S lại quay chụp thêm vài hôm nữa là được nghỉ ngơi. Đúng lúc nó đang ngồi nghĩ mơ màng thì "Tách" kèm theo đó là đèn flash của máy ảnh lóe lên. Nó nhìn dưới đường BenP đang vẫy tay với nó kêu nó xuống. Nó cười rồi khoác nhẹ 1 cái áo khoác mỏng đi xuống. Bên trong nó đang mặc 1 cái váy trắng đơn giản, chân đi dép được đan bằng lá của người dân ở đây. Trời vẫn còn sáng, tui không ngắm được hoàng hôn nhưng trời trong veo rất đẹp.

"Đây, nay em chụp hình cho chị đây ạ"

BenP chỉ nó đứng chổ này chổ kia, rồi bước đi rồi xoay người rồi cười, nhìn đông nhìn tây như nào. Sau 1 tiếng hơn mới chụp xong cho nó nhưng Ben chưa hài lòng lấy điện thoại quay. Hướng dẫn nó đi rồi giả vờ vẫy tay như nào rồi làm biểu cảm như nào. Có thể clip rất xinh còn ngay lúc này mà ai nhìn vào thì nó như 1 con dở hơi. 

2 đứa quay chụp hơn 2 tiếng thì trời đã tờ mờ tối nên 2 đứa về lại khách sạn ăn tối. Ăn tối xong nó chui qua phòng BenP xem ảnh với clip. Nó phải công nhận 1 điều BenP thật sự là con người của nghệ thuật, ảnh và clip chưa qua chỉnh sửa gì nhưng quá đẹp rồi. Nó ngồi 1 bên xem BenP chỉnh ảnh với chỉnh clip. BenP chỉnh hơn 1 tiếng mới hài lòng với thành quả của mình. Sau đó BenP gửi cho nó nhưng cấm nó đăng lung tung, để Ben đăng tiktok nó trước. Sau đó Ben lại xem lại 1 mớ ảnh nó chụp với Sếp lúc sáng, Chụp để làm ảnh poster MV. Trong ảnh nó đang nắm tay sếp cười tươi đi phía trước còn sếp đi sau nó nhìn nó đầy tình yêu. rồi cũng có 2 tấm nó chụp riêng được ghép lồng vào ảnh của sếp. 

Nó xin ảnh của nó xong thì chuồng về phòng. Về phòng nó gửi cho anh 2 tấm hỏi

"Xinh hem ông xã"

"Oaay, vợ anh càng ngày càng xinh"

"Haha, mấy hôm nay về nhà thấy thoải mái không?"

"Thoải mái nhưng nhớ vợ rồi"

"Thôi anh xạo quá, 2 tháng qua anh chán em lắm rồi"

"Anh chán em lúc nào em kể xem? Có tách rời em lúc nào không hả hả?"

"Anh đnag đi đá banh đúng không?"

"Đúng rồi vợ. Chắc giờ thay người anh vào đã. Lát anh về nhắn vợ nhé"

Vì lạ chổ nên cả đêm nó ngủ không ngon, sáng cũng dậy  từ sớm đi dạo trước khách sạn rồi. Sau khi mọi người tập trung đi về. Lúc đến đây nó ngồi chiếc limousine 6 chổ của sếp nên lúc về nó được đi ké sếp tiếp. Nó ngồi ghế đối diện sếp còn Ben ngồi cạnh nó. Nó lên xe thì lại buồn ngủ nên ngồi gục lên gục xuống. 1 lúc sau thấy chị Thy hạ ghế xuống cho nó thì nó mở mắt cười

"Em cảm ơn chị"

Nói xong thì nằm ngủ ngon lành, kệ sếp, ông chủ bà chủ gì giờ mệt quá không cho ngủ nữa thì thôi.

Nó về tới nhà thì nằm ngủ li bì tới 20h tối mới tỉnh dậy. Cả cơ thể mệt mỏi. Nó dậy uống chút nước tắm lại xong lại vào ngủ tiếp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng nay nó được ngủ đủ giấc nên tỉnh  dậy tươi tắn hẳn. Nó vui vẻ đi lấy gopro vo nhà vệ sinh đặt trước gương bấm quay cảnh nó đánh răng  rửa mặt

"Ayyo mọi người, lâu quá hông gặp haaaaaa. Hôm nay tui sẽ làm 1 cái vlog mà có lẻ trong đời tui chỉ có cơ hội làm 1 lần. Đó là vlog đi nhận xe ahihii. Mọi người đoán đúng rồi đó, tui vừa mua được chiếc ô tô của riêng tui. Sau mấy năm làm lụng vất vả thì lần đầu tiên tui đã làm việc đó. Không, không phải việc mua xe mà là sau mấy năm vất vả tui đã mua 1 thứ mà tui thích, 1 thứ mà tui ao ước, lần đầu tui chọn nghe con  tim dẹp con lý trí haha. Để tui khoe với mọi người, tui mua 1 con xe thể thao 2 cửa haha. Chắc khi tui khoe clip này lên nhiều người sẽ nói tui "Con này bị sao á, có tiền thì mua nhà đi, ở nhà thuê bài đặt mua ô tô thể thao"

Tui biết mà, tui biết tui sẽ bị chửi. Nhưng mà tui vui lắm mọi người, coi như lần hồ đồ này của tui là tự thưởng cho bản thân vất vả bao năm qua đi. Tui vào tp.S cũng được gần 4 năm, 4 năm qua tui thích nhiều thứ lắm nhưng lí trí tui cấm tui mua vì tui còn nhiều thứ phải lo, còn giờ tui muốn hồ đồ 1 lần, làm 1 việc mà tui thấy hạnh phúc, mua 1 chiếc xe tui yêu thích hehe. Bây giờ tui sẽ thay quần áo rồi book xe qua nhà anh trai tui để anh đi nhận xe cùng tui chứ tui chưa có bằng lái haha."

Nó cứ vừa đi vừa quay lại quá trình nó nhận xe. Lúc nhận xe nó chỉ quay vlog chứ không làm lễ gì cũng khôgn đồng ý sử dụng hình ảnh của nó vì nó đang quảng cáo cho xe điện tập đoàn V chứ không gì haha. Anh nó cũng thích thú lái vài vòng rồi mới chạy về. Anh nó vì muốn cảm ơn nó giúp anh làm giàu nên đã đặt biệt chọn cho nó biển số xe ngày sinh của nó 10897. 

Lúc về đến nhà thì nó phải dọn xe gọn qua 1 bên mới lái được chiếc xe của nó vào. Tuy hơi chật nhưng không sao. Lúc anh nó lái vào thì cả shop nó ra trầm trồ khen còn nó thì đứng cười tít mắt. Nó lấy điẹn thoại quay 1 vòng xe rồi gửi cho ba mẹ nó rồi gửi cho anh xem.

Xong xuôi nó cảm ơn anh Minh rồi đi lên nhà. Nó lên ngồi chỉnh vlog rồi đăng lên luôn cho nóng nhưng vẫn phải hỏi ý kiến chị Kim xem nó đăng xe BMW lên thì có sao không. Sau khi được xác nhận nó chỉ đóng quảng cáo nên không sao thì nó mới ngồi làm clip. 

Cả anh rồi ba mẹ nó gọi nó nóin1 lúc thì để cho nó làm. Nó làm xong vlog thì đăng lên youtube với FB cá nhân của nó.

Nó vui vẻ đi lại giường lướt điện thoại, đa phần mọi người đều chúc mừng nó cũng có 1 sôs người vô nói này kia mà nó cũng khôgn quan tâm mấy nên kệ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay nó có lịch chụp ảnh với bên sữa M, nó làm gương mặt đại diện. Quay chụp 1 buổi sáng xong thì nó về lại công ty, chị Kim nói sếp muốn gặp nó. 

"Vào đi Di"

"Dạ anh muốn gặp em ạ? Sao vậy anh"

"Con bé này, ngồi xuống đi đã"

Nó ngồi xuống nhìn sếp

"Em quay xong job tháng này thì nghỉ ngơi 3 tháng nhé, tranh thủ muốn học gì thì học đi"

"Ơ, sao em được nghỉ nhiều vậy sếp?"

"Em nghỉ ngơi thật tốt đến đầu tháng 9 bắt đầu làm việc lại. Tới lúc đó không có thời gian nghỉ ngơi đâu"

"...."

"Tháng 8 phim của em công chiếu đúng không? danh tiếng em lên 1 bậc. rồi MV của Lou ra em lại lên 1 bậc. Đầu tháng 9 bộ phim cao trào em lại lên 2 bậc. Tháng 10 MV của anh ra mắt em lại lên 5 bậc. Đây chính là thời gian tốt nhất để em tằn độ nhận diện, nâng cao giá trị bản thân. Bây  giờ phí book em quảng cáo là 1 triệu nhưng đầu tháng 9 muốn book em thì phải nhân 10 lên, em hiểu ý anh không? Rồi đầu tháng  10 muốn book em thì nhân 20 luên rồi đầu tháng 11 thì nhân 25 lên. Thời cơ là đây chứ đâu. Vì vậy em có 3 tháng để nghỉ ngơi, lamg những việc em muốn đương nhiên anh mong 3 tháng này không có drama nào ảnh hưởng đến hình tượng của em. EM hiểu không?"

"Dạ. Em hiểu rồi ạ"

"Vậy em có muốn Kim đi theo em 3 tháng này hỗ trợ không?"

"Dạ thôi anh ạ, em tự lo được"

"Được rồi, có gì cứ liên hệ Kim. Em về nghỉ đi mai còn quay"

"Dạ"

Lúc nảy nó có hơi mệt nhưng nghe nói được nghỉ ngơi 3 tháng nó lại phấn chấn hơn. Nó nhờ chị Kim tìm chổ học lái xe trước sau đó là học 1 lớp diễn xuất, ban đêm thì học tiếng anh. Nói chung là khá nhàn rổi. 

Nó về đến nhà thì gọi cho anh

"EM có 1 tin vui với 1 tin buồn. anh muốn nghe tin nào"

"tin vui đi"

"Tin vui là em được sếp cho nghỉ ngơi 3 tháng đi học lái xe với học tiếng anh. Cũng có thể ra thăm anh"

"Vậy tin buồn?"

"Tin buồn là em thất nghiệp 3 tháng, hi vọng có anh đại gia nào mới quay quảng cáo game về có thể nuôi em 3 tháng này"

Anh nghe nó nói thì phì cười

"Được, anh nuôi em ngày ăn 5 bữa"

"EM heo à?"

"Thế khi nào em ra với anh"

"24/5 em ra nha"

"Được"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chị Kim đẩy nhanh tiến độ nên mới 21/5 nó đã hoàn thành xong công việc. Chị Kim đã sắp xếp lich học cho nó xong nên đi chơi về là nó đi học luôn. Nghe nói học lái xe hơn 3 tháng mới có bằng mà không biết chị Kim làm cách thần kỳ nào đó có thể cho nó học trong 2 tháng lấy bằng. 

Nó về nhà sắp xếp đồ rồi định cho anh 1 bất ngờ. Trưa mai nó sẽ nhờ chị Chi rủ mọi người đi ăn lẩu. Nó sắp xếp xong thì đi ngủ luôn để sáng mai bay sớm.

Nó đến tp.H  mới hơn 9h, chắc anh còn ngủ. Nó về khách sạn cất đồ rồi nhắn chị Chi, 2 đứa hẹn nhau đi ăn sáng rồi nó qua tiệm anh Quang lấy 1 mớ đồ nó đặt trước đó. 

Nó với chị Chi lại tung tăng đi dạo trung tâm thương mại đợi mọi người đến. Chị Chi hẹn mọi người 11h trưa. giờ mới chỉ hơn 10h. Chị Chi dắt nó đi đến 1 tiệm bán trang sức cao cấp, chỉ cho nó xem 1 cái vòng tay nữ rất đẹp, chị Chi thấy rất hợp với nó. Nó đứng nhìn 1 lúc lâu thì cũng ưng ý nên mua đeo luôn. Sau đó nó còn mua thêm 1 ít phụ kiện. Nó nhìn xuống tay thấy sợi dây bạc mỏng vẫn luôn nằm trên tay mà bất giác cười, nó nhớ lúc đóng phim anh với nó phải đeo đồng hồ che đi cái vòng tay. 

Nó với chị Chi đi 1 lúc mệt quá thì lên quán lẩu ngồi trước. Ngồi 1 lúc thì mấy anh chị đều đến hết, nó nhìn mọi người mà nhớ nhung. Ai nó cũng nhớ hết, mới 2 3 tháng mà tưởng như lâu lắm rồi. Nó với chị Trang cũng đã hợp tác với nhau mở tiệm nail gội đầu rồi, chị Trang vẫn đang trong quá trình tu sửa làm lại. Nó góp vốn 60% chị Trang 40% cộng thêm việc chị phụ trách quản lý nên 2 đứa vẫn chia doanh thu 50-50. Cả đám ngồi đợi mình anh nên nó mới lấy điện thoại gọi anh

"Anh đang làm gì á?"

"À anh có việc ra ngoài tí, sao vậy?"

"Ơ anh không đi ăn lẩu à, em nghe chị Chi bảo ăn lẩu mà"

"À, chắc anh không đi"

"Vậy anh bận đi, về nhắn em"

Nó tắt máy xong nói với mọi người

"Ủa ảnh kêu ảnh không đi á anh Đ"

Thế là anh Đ gọi cho Nhím

'Mày có ra ăn lẩu không?"

"Em có, đợi em 1 lát em lên"

Thế là nó lại khó hiểu. Hay anh biết nó ra nên trêu nó. Thế là mọi người lại vui vẻ ngồi nói chuyện bắt đầu gọi đồ ăn. Đến khi đồ ăn dọn hết lên mọi người bắt đầu ăn thì anh đến. Thế nhưng anh không đến 1 mình. Phía sau anh chính là My-người đóng nữ phụ bộ phim vừa quay. Nó rất không thích My, anh cũng biết. Thế nhưng anh lại đi cùng My là ý gì?

Vì lúc anh đi vào chưa thấy nó nên lên tiếng xin lỗi mọi người. Mọi người im lặng nhìn anh rồi nhìn nó. Nó cũng nhìn anh. Anh thấy nó thì ngạc nhiên đứng im. My đi phía sau anh cũng đứng im

"Vợ...."

Nó nghe anh gọi tiếng vợ mà trong lòng lại muốn nổ tung. Anh là 1 người không biết nói dối, không bao giờ anh nói dối ai, vậy mà người đầu tiên anh nói dối lại là người anh mở miệng ra gọi "Vợ" ngọt ngào như vậy

Chị Trang thấy nó tức giận nói không được thì lên tiếng hỏi

"Ai đấy Nhím"

Anh từ đầu đến cuối chỉ đứng im không nói được lời nào. Khi nghe chị Trang hỏi thì mới giật mình đi nhanh đến phía nó ngồi xuống nắm tay nó

"Em đừng hiểu lầm, nghe anh giải thích đã"

Nó cười rồi nói

"tới rồi thì ngồi xuống ăn chung đi"

Buổi ăn lẩu hôm đó nó coi anh và My là người vô hình, nó vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người. Mấy anh chị em trong team cũng vậy, cũng chẳng ai thèm nói chuyện với anh với My, đến anh Đ còn nhăn nhó khó chịu nhìn anh. 

Ăn xong cả đám nhà ai nấy về. Nó tay xách vài túi đồ đi ra muốn bắt xe bỏ đi thì anh chạy lại xách mấy túi đồ trên tay nó rồi nói

"anh đưa em về"

Nó im lặng không nói gì lên xe ngồi nhìn đường phố

"Vợ nghe anh...."

"Im đi"

Nó chỉ nói 2 chữ đơn giản rồi ngồi im. Đến khách sạn nó đi trước anh xách đồ theo sau. Đén khi nó vào phòng khách sạn thì ngồi lên giường nhìn anh

"Nói đi"

Anh đặt đồ xuống thở dài đi lại nửa ngồi nửa quỳ nắm tay nó

"Em trước hết bình tĩnh đã, anh sẽ nói rỏ với em"

"Con mắt nào của anh thấy tôi không bình tĩnh?"

"...."

"Nói thì nói nhanh đi, từ bao giờ anh lại thích vòng vo như vậy?"

"chuyện là My hẹn gặp anh, mấy hôm nay  My cứ phiền anh nên My nói nếu anh gặp My nói chuyện rỏ ràng 1 lần thì My sẽ không phiền anh nữa. Anh đành đi gặp My nhưng anh biết em ghét My, anh sợ anh nói ra em lại nghĩ nhiều nên anh...."

"Được rồi, thì ra nói dối là do lo tôi nghĩ nhiều ngu người. Vậy anh giải thích xem sao anh lại mang con đó lên ngồi ăn với mọi người?"

"Cô ta tự đi theo anh... anh nói anh đi ăn với gia đình nhưng cô ta không tin cứ đi theo"

"Anh có thấy mâu thuẫn trong lời nói không? Anh đi gặp con đó để nó không làm phiền anh nhưng anh gặp xong nó vẫn ở sau đuôi anh.....Là sao?"

"Anh cũng đã nói anh có bạn gái rồi mà cô ta khôgn tin, anh cũng khôgn thể nói bạn gái anh là em...."

"À, anh vòng vo 1 lúc thì ra lỗi là do tôi, anh chỉ là muốn bảo vệ tôi, đúng không? Nếu hôm nay tôi không ở đây thì anh định để con nhỏ đó ngồi ăn với mọi người?"

"dù sao cũng có mọi người mà, anh khôgn đi riêng với nó..."

Đến lúc này nó không thể bình tĩnh nữa mà hét lên, nước mắt thay nhau chảy xuống không kiểm soát

"TẠI SAO? TẠI SAO ANH PHẢI BIẾN TÔI THÀNH TRÒ CƯỜI TRONG MẮT NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG TÔI?HẢ? ANH NÓI SAO? DÙ SAO CŨNG CÓ MỌI NGƯỜI HẢ? ANH...ANH COI TÔI LÀ CÁI CHÓ GÌ TRONG ĐỜI ANH HẢ? ANH ĐANG TRIỆT ĐỂ MUỐN GIẾT CHẾT TÔI HẢ? "

"Di, không phải, ý anh không phải vậy..."

"ANH 1 TIẾNG VỢ 2 TIẾNG VỢ NHƯNG ANH THÀ LÀM TỔN THƯƠNG VỢ ANH CHỨ KHÔNG DÁM NÓI LỜI KHÓ NGHE VỚI NGƯỜI KHÁC. TÔI LÀ CON NÍT CHO ANH MUỐN LỪA SAO LỪA HẢ? NGƯỜI TA GỌI NÓI THÍCH TÔI TRƯỚC MẶT ANH, TÔI QUAN MINH CHÍNH ĐẠI NÓI TÔI KHÔNG THÍCH, TÔI CÓ NGƯỜI MÌNH THÍCH RỒI. CÒN ANH THÌ SAO ANH NÓI ĐI, TỪ CHỐI ĐỐI VỚI ANH LÀ ĐẠI KỊ HẢ? HAY ANH KHÔNG MUỐN TỪ CHỐI?"

"Vợ, lỗi của anh....."

"Đừng Nhím ơi, giờ tôi nghe anh gọi tôi 1 tiếng vợ mà tôi buồn nôn lắm. Đừng..."

"Di, lỗi của anh, em bình tĩnh được không Di. Mình bình tĩnh nói chuyện được không"

Nó cười, nó cười nhạo chính bản thân mình, cười nhưng nước mắt  vẫn cứ rơi

"Vòng tay của anh đâu?"

Lúc nghe nó hỏi anh mới cúi xuống nhìn tay mình. Nó chua xót nhìn anh có nén nước mắt nói

"Thôi, đến đây thôi. Anh về đi"

"Di, anh làm rớt lúc nào anh không biết, anh khôgn cố ý...."

Trong lúc anh nói thì nó đưa 1 ngón tay luồn sao trong sợi dây kéo mạnh ra.Vì sợi dây khá bén nên cả cổ tay và ngón tay nó đều bị cứa chảy máu. Nó vứt cái vòng tay vào người anh

"coi như huề, cút"

Anh nhìn tay nó chảy đầy m.á.u thì đau lòng chảy nước mắt đứng dậy.

"Vợ, anh xin lỗi"

Nói rồi anh đi ra đóng cửa lại. Nó nhìn tay đang chảy đầy m.á.u nhưng nó không thấy đau, vết thương trong lòng còn đau gâp 10 lần. nó đứng dậy kéo vali xách hết mấy túi đồ rời khỏi phòng. Vòng tay dính m.á.u bị nó vứt vẫn còn nằm trên sàn khách sạn.

Nó bắt xe ra sân bay mua chuyến sớm nhất đi tp.S. Lúc nó lên máy bay tiếp viên thấy tay nó chảy m.á.u thì có rửa lại vết thương băng nhẹ lại giúp nó

"Cảm ơn chị"

Nó đeo tai nghe ngồi nhìn cổ tay băng bó mà không biết phải như nào. Đến khi nó kéo vali về lại nhà thì nhân viên nó có cả Linh đều im lặng. Nó kéo vali lên đến tầng 3 rồi cầm cây gậy bóng chày đi xuống tầng 2 vào phòng máy tính của anh khóa cửa lại đập nát hết dàn máy của anh. Sau khi nó đập bể nát nó mới hài lòng mở cửa đi lên tầng. Sau khi nó lên tầng 3 thì mở nhạc thật to rồi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn tắm. 

Linh đi lên thấy 1 dàn máy tình giờ chỉ như 1 đống phế liệu thì thở dài đi xuống lại shop. Nó tắm xong thì mở điện thoại thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của chị Chi và chị Trang. nó bấm gọi lại cho chị Chi

"Em đang ở đâu vậy? 2 đứa nói chuyện chưa?"

"EM về tp.S rồi chị, tụi em chia tay rồi"

"Haizz..."

"Em khôgn sao em về đến nhà rồi, chị không cần lo cho em đâu. Chị Trang cũng gọi em quá trời để em gọi lại cho chỉ nha chị"

"Ừm"

Nó tắt máy rồi gọi lại cho chị trang

"Em nghe chị"

"EM ở đâu, chị chạy qua với em"

"Không cần đâu chị, em về tp.S rồi, em mới tắm ra không biết chị gọi"

"2 đứa....."

"Bọn em chia tay rồi, chị đừng lo, em không sao đâu"

"...."

"thôi em đi sấy tóc đã. có gì em gọi lại cho chị nha"

"..."

Nó tắt máy xong thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ anh. Nó bình tĩnh nhấn gọi lại. Mới đổ 1 hồi chuông anh đã nhấc máy

"Di....."

"Chia tay đi. Dừng lại ở đây"

"Không Di, em phải tin anh Di...."

"Đủ rồi, tôi với anh, bắt đầu trong im lặng thì kết thúc cũng vậy. Đừng phiền tôi nữa"

Nó nói xong thì tắt máy. Nó nằm lên giường, bên cạnh chiếc gối anh hay nằm vẫn  còn mùi hương của anh đọng lại. Nó cố gắng hít thở thật sâu kìm nén nước mắt vào lòng thế nhưng không chịu nổi nữa mà bật khóc. Nó cứ nằm ôm gối khóc 1 lúc rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay tức giận tháo ra vứt đi. vừa vứt chiếc nhẫn đi lại thấy 1 đường mực màu đỏ, nó cứ ngồi chà vào đường mực, muốn lau sạch, Đến khi tay bắt đầu đỏ sưng lên nó mới ngừng lại ngồi khóc nức nở.

Nó cứ nhốt mình trong phòng 3 ngày không chịu ra ngoài nên Linh lo quá gọi Trang qua. Trang qua gõ cửa 1 lúc không được thì tức giận gọi điện cho Nhím

"Nói đi, có chuyện gì, ông làm gì con Di hả Nhím? Nó mà c.h.ế.t trong phòng thì tui thề tui không tha cho ông"

Trang chửi Nhím xong thì thợ mở khóa cũng đến. Lúc Trang mở cửa ra thì thấy nó đang ngồi ôm chân nhìn màn hình máy tính chiếu doremon. Trang đi tới vuốt đầu nó, mắt đỏ hoe đau lòng nhìn nó. Nó ngước mặt lên nhìn thấy Trang tủi thân trong lòng nên lại bắt đầu khóc

"Khóc đi, tao khóc với mày, khóc hết đi"

Thế là Trang đứng vỗ lưng cho nó khóc, Linh cũng đứng ở cửa khóc. Nó khóc 1 lúc mệt quá nên không khóc nữa, mấy hôm nay đã rửa mặt bằng nước mắt rồi.

"Khóc nữa không má?"

"Không, mệt quá rồi, khóc hết nước mắt rồi"

"Vậy thay đồ đi, đi ăn"

"Đợi tao tí"

Nó đi vào rửa mặt rồi thay 1 bộ quần áo mới xong ra nói với Trang

"Ê chở tao đi gội đầu đi mày, ngứa quá"

Thế là Trang đưa nó đi gội đầu xong đi ăn rồi lại mua 2 chai bia ra bờ hồ ngồi

"Nói đi"

Nó nhìn Trang rồi kể lại cho Trang nghe. Nghe nó nói xong thì Trang chửi thế

"*** bỏ M** đi, có cái đe* gìg mà buồn. Không xứng. Tao nhìn nó cứ tưởng tử tế"

Thế là nó ngồi nghe Trang chửi Nhím 1 hồi lâu, trong lòng cũng đỡ nặng nề rồi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ban ngày nó đi học lái xe ban đêm thì đi học tiếng anh và tham gia lớp diễn xuất công ty sắp xếp. 1 tuần có 2 buổi chiều là nó đi học piano, nó học tại công ty, lâu lâu rảnh rổi thì livestream. Riêng anh thì không còn làm phiền nó nữa, nó nhớ lần cuối anh nhắn cho nó là về việc bên ekip phim tổ chức 1 buổi họp báo công bố ngày ra mắt phim, đạo diễn muốn nó và anh đi chụp thêm poster cho phim. Lúc đó nó đã lạnh lùng gửi số chị Kim cho anh

"Có gì cứ liên hệ với trợ lý của tôi"

Từ sau hôm đó anh không liên lạc lại cũng không nói gì. 

Hôm nay đã là giữa tháng 7 rồi, nó mới vừa tham gia kì thi IELST đang đợi kết quả, nó cũng đã thi đậu lý thuyết bằng lái ô tô, yêu cầu thực hành nó phải chạy được 750km nên hằng ngày nó vẫn hẹn thầy tập lái. Thầy dạy lái nói

"Cứ đà này thì đầu tháng 8 em có bằng lái rồi"

Hằng ngày nó xoay vòng với công việc, rảnh rổi lại hẹn chị Thư với Trang đi ăn uống mua sắm. Hiện tại chị Thư đã về làm cho công ty gia đình chị, cũng đã lấy chồng, cuộc sống khá an nhàn. Còn Trang thì đi làm cho 1 công ty phần mềm điện tử khá nổi tiếng, nó nhờ vậy mà lâu lâu cũng ké được cái bàn phím mới, cái màn hình mới. 

Chỉ có những lúc ngồi yên tĩnh 1 mình nó mới nhận ra nó vẫn còn đau lòng, Cứ mỗi lần nhìn hình xăm nhỏ trên ngón tay là nó lại thấy nặng nề. 

Hôm nay bên anh Lou Hoàng có tổ chức 1 buổi tiệc ra mắt teaser MV mới nó cũng đến dự, nó diện 1 cái váy đen dài qua đầu gối, tóc nó thì hiện tại đã là tóc ngắn nên lúc nào nó cũng chỉ thả nhẹ ra thôi. Nó cùng chị Kim đến dự tiệc rồi cũng có uống 1 ít. Nó đang ngồi ngẩn ngơ thì vô tình thấy My. My cũng đứng từ xa nhìn nó. Nó chỉ dừng mắt 5s rồi lại ngồi im lặng uống rượu. 

Lúc nó đang đứng đợi xe ra về thì My đi đến

"Di có thể nói chuyện với em 1 lúc được không?"

Nó nghe My nói thì im lặng quay lại cười nhạt nói

"Không đâu"

Đúng lúc xe tới nên nó lên xe. Nó lên xe mà tâm trạng khá khó chịu, tự dưng lại gặp phải người mình không thích. chị Kim nhìn thấy nó im lặng nhìn đường thì lên tiếng

"Em ổn không? Có muốn đi đâu đó thư giản 1 2 hôm không?"

Nó cười nhìn chị Kim nói

"Em không sao, em muốn lấy bằng lái thật sớm để có thể tự chạy xe của em hehe"

Lúc nó về đến nhà thì chị Trang gọi

"Khai trương phải ra đấy không chị giận mày đấy"

Tiệm spa gội đầu làm nail của nó với chị Trang 4 hôm nó sẽ khai trương. 

"chị yên tâm, em ra mà"

"Kệ đi, không yêu thì không yêu, em vẫn là em chị"

Nó cười

"Dạ, em biết rồi."

Vì đợt này nó đi ra tp.H cùng sếp, sếp cũng đi nên 3 hôm nữa nó sẽ lên công ty rồi đi cùng sếp. 

Tối nay nó khá rảnh nên nó livestream nói chuyện c.h.é.m gió cho vui. Nó biết nếu để bản thân rảnh rổi sẽ nghĩ đến vài chuyện không nên nghĩ.

"Ayoo hell mấy bạn yêu của tui."

Nó ngồi nói chuyện 1 lúc thì kênh chat lại yêu cầu nó hát 1 bài, lâu quá không nghe nó hát

"Được rồi, nhưng mà nhạc suy được không haha"

"Ok ok đợi tui đi lấy đàn"

"Bài này tui chẳng nhớ tui nghe ở đâu, nhưng mà tui khá thích nên sẽ hát cho mọi người nghe"

Bài này là 1 bài hát mà 2023 mới có nên nó đành nói vậy.

Nó vừa đánh đàn vừa hát, bài hát khá buồn, nói về 1 cô gái thất tình

"Là từ lúc anh cất lên mấy câu vô tình

Nói ra hết tâm tư của mình rằng

"Anh ước tình yêu đẹp như ngày xưa"

"Anh tiếc mình chưa nguyên vẹn như lúc ta..."

Lời bài hát da diết, nó cũng feel theo bài hát nên nhìn nó ngồi hát rất đau lòng. Đến khi nó hát đến đoạn nó thích nhất

"Là từ lúc anh cất lên mấy câu chân tình

Nói ra hết tâm tư của mình rằng

"Anh thích người ta" tựa như bài ca

Em viết về anh một chiều ta đã xa"

Lúc nó hát đonaj này thì mắt đã đỏ 1 phần, lời bài hát đau lòng nên nó cũng đau lòng theo. 

Lúc vừa hát xong thì nó cười nhìn màn hình

"Ui bài này buồn quá, hát xong cũng buồn theo. Mà tui khoe mấy bạn tui biết đánh piano sơ sơ rồi đó, ghê không kaka, để tui tập xong bài kia rồi quay cho mọi người xem"

Lúc nó xuống live thì chị Kim gọi cho nó

"Có 1 anh rapper muốn mời em hát 1 đoạn hook trong MV mới của anh đó, có đóng 1 vài phân đoạn nhỏ nữa, sếp định từ chối nhưng nghĩ lại muốn chị cho em quyết định"

Nó nghe chị Kim nói thì mở mail lên xem. Thấy anh Bray gửi mail hợp tác. Nó lấy điện thoại nhắn cho anh liền

"Ủa,anh muốn em quay MV với góp giọng hả? Sao không nhắn cho em"

"Haha giờ em đâu còn 1 mình thích làm gì làm, anh phải mail cho công ty quản lý em chứ"

"Vậy bao giờ quay vậy anh, lâu không anh"

"Quay chắc 2 hôm là xong. Công ty em có đồng ý không?"

"Sếp cho em tự quyết định, nếu mà anh deal chi phí với công ty em thì em sợ là 1 cái giá khá cao á. Để mai em lên công ty xin phép sếp em thử, nếu được em muốn nhận job của anh, công ty có thể giữ thù lao không cần tính phần em."

"Vậy đâu được"

"Thôi anh em mình mà, em giúp anh sau này em có cơ hội ra MV hay ra nhạc anh viết cho em 1 đoạn là được haha"

"Vậy nhờ em nha, được thì liên hệ anh, để anh gửi em nghe demo trước, khá hợp với chất giọng của em"

Nó bấm nghe file nhạc anh Bảo(BRAY) gửi.Đúng là nó chỉ cần hát 1 đoạn hook ngắn

"Anh nói anh say em rồi, oh really?

Anh nói anh thấy em ngọt như milk tea, yeah

Tim của em lung lay vì anh cứ khen

Mà chớ vội quá vì ta mới quen

Em bấy lâu nay yêu thì không dám yêu

Khi biết con trai anh thường hay nói điêu, yeah

Thôi cứ cho anh cơ hội để chứng minh

Liệu những lời nói này có đáng tin?

What'd you do for love?"

Nó vừa nghe vừa lẩm nhẩm theo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng nay nó lên công ty rồi bàn bạc với sếp, sếp cũng muốn nó có 1 vài sản phẩm âm nhạc nên đồng ý. Còn về thù lao công ty lấy hết. Nó xin phép sếp cho sử dụng phòng thu 1 lúc, sếp đồng ý rồi cũng đi theo nó. Nó vào phòng thu bật beat anh Bảo vừa gửi rồi hát thử đoạn hook rồi gửi cho anh Bảo nghe thử

"Đúng ý anh muốn rồi. Vậy để anh gửi lịch cho quản lý em nhé"

"Dạ, hẹn gặp lại anh"

Sau khi nó ra phòng thu thì sếp gật đầu nói

"Chất giọng của em trong sáng, kiểu baby voice, em có muốn nghiêm túc ra 1 sản phẩm âm nhạc không?"

"Dạ hiện tại em chưa nghĩ đến á sếp, trước giờ toàn hát lung tung cho vui thôi ạ"

thế là sếp lại bắt nó hát thêm vài bài rồi lại rủ nó đi qua phòng piano quay cover 1 đoạn bài của sếp "chắc ai đó sẽ về"

Sếp ngồi đánh piano còn nó đứng hát cùng sếp. Sau khi Ben quay xong thì sếp xem lại 1 lần thấy hài lòng rồi mới lên tiếng

"Đánh hát anh nghe 1 bài xem 2 tháng nay học được gì rồi"

nó cười ngồi xuống thở 1 hơi thật mạnh rồi nhắm mắt bắt đầu lướt trên phím đàn

"Vào một ngày đẹp trời em thấy tin nhắn kia hiện đang chờ

Baby girl em có đang free ? giờ anh làm quen được không nhờ

Ngày từng ngày trôi qua như thế hai ta như có đôi

Em đã phải lòng anh như thế,  ôi lại c.h.ế.t tôi

No no no  Anh dễ thương quá thôi

No no no  chắc anh đang thích tôi

Cả ngày ngân nga 1 bài ca love song

Yah! Em muốn tình đẹp như là love song. Nhưng mà...

Em đợi anh ngõ lời

Quan tâm nhưng lại chẳng hề nói yêu em

Và rồi em biết những chuyện đau lòng

Anh chẳng hề quan tâm một mình em

Nếu anh không yêu xin đừng nói những điều dối gian

Nếu anh không yêu xin đừng nói những lời thiết than

Nếu anh không yêu xin đừng thả thính quá vội vàng 

Em ghét anh như thế nên nay em viết ra"

Bài này cũng của năm 2023 nhưng khá đáng yêu. nó vừa đánh piano vừa hát, còn có 1 đoạn rap nhỏ nó cũng hát, nó hoàn toàn chìm vào bài hát. 

Sau khi nó hát xong thì ngước lên nhìn về phía sếp đợi nhận xét. Sếp vỗ tay xong cười nói

"Qua năm em đi học hát đi, ra MV"

Nó ngơ ngác nhìn sếp rồi nhìn thấy Ben đang quay phim. Sếp lại nói

"Ben cắt lại clip Di hát vừa rồi gửi cho Kim, Kim đăng lên page cho anh. À cho Di 1 bản, Di đăng lên kênh youtube đi, kênh của em mốc meo quá rồi"

Nói xong sếp bỏ đi để lại nó chị kim Ben ở đó. Nó đi lại xem lại clip Ben vừa quay nó hát thì ngỡ ngàng, hay vậy à? đúng là đánh piano nhìn nó nâng lên 1 tầm cao mới thật. 

Sau khi nó về nhà thì chị kim nhắn nó share bài sếp vừa đăng lên page của sếp, bài "Chắc ai đó sẽ về" nó vừa hát với sếp. Ben này năng suất làm việc cao thật.

Nó share bài về trang FB cá nhân rồi lại nằm lướt Fb 1 lúc, vào group thấy mấy bạn đăng lại clip đàn hát hôm qua của nó. Nó nhìn bản thân trong clip thì trề môi chê

"Ai nhìn vào chắc nghĩ bị bồ đá quá"

Phía dưới bình luận nhiều bạn cũng để ý ngón giữa của nó đã thay 1 chiếc nhẫn khác nên an ủi nó. 

Nó không để ý mà chuẩn bị đi tập xe với thầy dạy lái của nó

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay nó đi tp.H với sếp. Mới vừa xuống sân bay là đã có xe chờ sẵn chở sếp rồi

"Lên đi, đi đâu anh đưa đi rồi nhà"

Nó không từ chối mà cười tươi chui lên xe sếp rồi đọc địa chỉ cho anh tài xế. Lúc nó đến thấy trước tiệm có rất nhiều hoa rồi cũng rất đông khách, thấy ô tô dừng trước cửa tiệm thì chị Trang đi ra. Nó chào rồi cảm ơn sếp xong xuống xe chạy lại chui vào lòng chị Trang

"Trời ơi làm chị tưởng ai, đi đi vào đây xem cửa hàng của tụi mình"

Tuy nó đã thấy qua ảnh chị Trang gửi rồi nhưng ở ngoài cửa hàng đáng yêu hơn nhiều. Nghe anh Đ nói tầng 1 là để xe và bán đồ ăn vặt còn tầng 2 và tầng 3 để nó với chị Trang làm nail với gội đầu. Tầng 4 là văn phòng làm việc của mấy bạn editor admin của anh. Tầng 5 anh định làm phòng gym nhưng vẫn chưa làm, còn tầng 7 8 thì vẫn trống.

Nó đi dạo tiệm 1 lúc thì có 1 bạn nhân viên gọi nó xuống nhận hoa.

Nó xuống đến nơi thì thấy người ta giao đến 1 lãng hoa to rất đẹp, có 1 tấm thiệp ghi

"Chúc em khai trương hồng phát. Anh "Sếp""

thì ra sếp tặng. Nó cười rồi cất tấm thiệt vào trong giỏ rồi nhờ nhân viên đem lãng hoa để lên kệ sau đó nó nhắn cho sếp

"em cảm ơn sếp ạaaaaa"

Nó với chị trang hẹn chị chi và chị Huyền vợ anh Quang sang trải nghiệm làm nail gội đầu rồi máy chị em rủ nhau đi ăn tối. Vì nó học đàn nên không làm nail được, chỉ vệ sinh móng tay cho sạch sẽ rồi sơn mỗi móng 1 màu nhìn rất đáng yêu, nó không gắn móng giả hay để móng dài được vì nó đang học piano. 

Đến chiều mấy chị em rủ nhau đi ăn thịt nướng với đồ hàn. Tối nay nó bay chuyến 1h đêm về lại tp.S nên tranh thủ. Đang ngồi ăn thịt nướng thì sếp gọi cho nó

"Dạ em nghe ạ"

"tối nay tước khi lên máy bay gọi cho Kha đến sân bay đón em, muộn vậy đi taxi không an toàn"

"Dạ sếp. Anh Kha lúc nảy có gọi cho em rồi ạ, em cảm ơn sếp ạaa"

"Ừm"

Nói xong sếp tắt máy.

"Sếp em ở ngoài có khó chịu không Di?"

"dạ bình thường thì không sao chứ lúc làm việc sợ lắm chị, căng lắm"

"thế à, nhìn mặt Tùng hiền mà cũng khó khăn vậy hả. Mà em có bao giờ gặp bạn gái tùng chưa, cái Trâm á"

"Dạ có, nhưng không đi chung với sếp mà em với Ben ở chung công ty em với chị Trâm đi ăn chung, ở ngoài chị Trâm trắng mà phát sáng luôn á chị, đẹp lắm, chân thon. Nhìn thấy cặp giò bả mà em nhìn lại chân 2, này không phải chân, này là dụng cụ di chuyển thôi chứ chân bả mới là chân. "

"Đúng rồi, con bé đấy nhìn trên mạng đã xinh rồi mà"

"Đúng rồi chị, trai tài gái sắc"

4 chị em ăn xong thì lại đi dạo xem có mua gì không. Đúng lúc đi ngang qua lại cửa hàng bạc cao cấp mà khi xưa nó với anh làm vòng tay vĩnh cửu thì chị Chi nắm tay nó nhìn nó như đang muốn an ủi

"Trời, em có sao đâu mà"

Cả đám đi vậy tới hơn 19h thì anh Đ gọi chị Trang

"chị em đi ăn về chưa, sang nhà mình ăn mận này, có 1 bạn cho anh cả 10kg mận này"

thế là cả đám đi về nhà chị Trang ăn mận. Nó cũng gặp anh ở nhà chị Trang, cả mấy anh em trong team. hôm nay mọi người đi đá banh về rồi về nhà anh Đ ăn mận luôn. Nó đi vào thấy anh đang ngồi chơi với Tài, anh cũng thấy nó. Nó chỉ dừng ở anh 2s rồi lại đi chào hỏi mọi người, xem anh như người vô hình. 

Thế là cả đám lại ngồi ăn uống rồi nói chuyện với nhau. 1 tiếng sau thì cả nhóm ra về, nó thì vẫn ở lại chơi với chị Trang. Đợi đến khi mọi người về hết thì anh Đ gọi nó xuống phòng làm việc của anh

"Xuống đây anh nói chuyện 1 lúc"

No đi theo anh Đ. Vào phòng thì đã thấy nhím ngồi trên ghế rồi. Nhím thấy nó bước vào thì ngước lên nhìn nó, lúc nó nó mới nhìn kỉ anh hơn, có vẻ anh ốm hơn rất nhiều, còn ốm hơn cả lúc quay phim.

"Ngồi xuống đi"

Nó kéo 1 cái ghế ở góc phòng ngồi xuống

"Sao vậy anh"

Anh Đ cũng ngồi xuống thở dài nói

"Chuyện của tụi bây đáng ra anh khôgn có quyền xem vào nhưng giờ anh phải nói. Con Di, anh biết mày không tin thằng Nhím nữa, nhưng mày có tin anh không?"

Nó nhìn anh Đ rồi nói

"Anh nói đi anh"

"Rồi,cái con bé My đó tụi anh biết, từ lúc thằng Nhím về tp.H lại rôpif đi đá banh là con bé đó đã đi theo rồi, thằng nhím cũng nói với tụi anh chuyện này. Tụi anh chỉ nghĩ là mấy con bé fan thích nó vậy thôi, ai ngờ con bé đó nó bám dai dẵn như vậy, còn suốt ngày nhắn tin làm phiền. Chuyện này anh với mấy anh em đi đá bóng đều biết. Rồi thằng Nhím thì mày biết rồi, nó có dám nói nặng nhẹ ai, cũng không khéo léo trong mấy chuyện này. Thì con bé đó nói nếu thằng Nhím chịu gặp nó nói chuyện thì nó không phiền nữa, chỉ là anh cũng không biết hôm đó nó hẹn thằng Nhím. Lúc đó em đang bù đầu bù cổ làm việc, đa phần toàn quay phim nên anh với thằng Quang mới nói thằng Nhím đừng kể cho em, đỡ em phải suy nghĩ ảnh hưởng công việc. 1 tháng qua chính là anh để cho tụi em thời gian suy nghĩ, cả cũng để em bình tĩnh lại. Đó, 1 phần lỗi do anh, anh xúi nó giấu em. Còn việc hôm đó bất ngờ con bé đó đi theo thằng Nhím cũng định để anh nói chuyện với con bé đó giúp nó. 2 đứa sau đó nói chuyện thế nào mà 1 đứa thì bỏ về 1 đứa thì nhốt mình ở phòng, anh chị chẳng biết làm sao. Mày cũng biết thằng Nhím nó mà căng thẳng là nó lắp bắp rồi, nói chuyện có đầu đuôi gì đâu. Bây giờ anh gỡ rối hết cho tụi bây rồi, còn việc như thế nào là 2 đứa tự quyết định"

Nó ngồi nghe anh Đ nói 1 hơi dài, nó nhìn sang anh thấy anh đang ngồi căng thẳng nắm chặt 2 tay với nhau cúi đầu nhìn xuống. Nó thấy tay anh vẫn đeo nhẫn, tay cũng đeo cái vòng đôi lúc trước, không phải đứt mất rồi sao?

Nó im lặng 1 lúc thì lên tiếng

"Em hiểu rồi. Có thể hiểu lầm giữa em với Nhím được giải quyết rồi, lòng em cũng thoải mái hơn chút. Còn về quan hệ của em với Nhím chắc tụi em tạm thời chỉ là bạn như xưa sẽ tốt hơn, cả 2 đứa bọn em hấp tấp quá, 2 đứa đều trẻ trâu chưa thấu hiểu cho nhau được. Ông thấy sao, Nhím?"

"Nhím nhìn nó không nói. Nó đi lại dơ tay ra nói

"tụi mình vẫn là bạn chứ? tụi mình cứ xem như khoảng thời gian qua là 1 giấc mơ đẹp, hãy để lại những kỉ niệm đẹp cho nhau"

Nhím nhìn nó dơ tay ra muốn bắt tay thì chậm chạp đưa tay lên nắm lấy tay nó. Tuy ngoài mặt nó đang bình tĩnh nhưng khi tay anh rồi cả cảm giác lạnh lẽo từ chiếc nhẫn chạm vào tay nó, nó suýt nữa đã run rẩy đứng không nổi. Nó rút tay lại cười

"Cảm ơn anh nhiều. giờ tụi em thoải mái với nhau rồi. thôi em em có việc em xin phép về trước nha anh"

Nó nói xong thì chào tạm biệt anh Đ rồi lên tạm biệt chị Trang rồi đi bộ ra hẻm. Nó nhìn đồng hồ mới hơn 21h mà 1h nó mới bay, nó không biết đi đâu. Nó suy nghĩ 1 lúc thì bắt xe qua tiệm anh Quang rồi 2 anh em bắt bàn ra trước tiệm nói chuyện. Nó kể về việc nó với anh Đ vừa nói chuyện cho anh Quang nghe. ANh Quang cũng nói y hệt lại mấy lời anh Đ nói với nó, nó cũng nói y hệt mấy lời nó nói với anh Đ. 

"Thôi, yêu đương mệt mỏi quá, cứ làm bạn như xưa thôi."

"Có lẽ 2 tháng qua thời gian trôi nhanh, em bận rộn nữa nên tình cảm cũng phai dần rồi anh, giờ kêu 2 đưa yêu lại gượng gạo biết bao"

"Ừm thế thôi, cứ như ngày tước có khi lại tốt'

Có trời mới biết nó còn giận anh thế nào, cũng đồng nghĩa với việc nó còn yêu anh đến mức nào. 

Nó với anh Quang ngồi nói chuyện 1 lúc rồi nó lại vào mua 1 đống đồ. Sau đó nhìn điện thoiaj hơn 22h rồi nên nó bắt xe ra sân bay luôn. Vào phòng chờ nó mở lap ngồi check lại công việc rồi cũng vào check lại giá đồng coin xem như nào. Cho dù bây giờ nó có tiền nhưng 2 cơ hội lớn nhất để nó kiếm tiền đã sử dụng 1 rồi, sau khi nó bán hết mấy đồng coin xong thì cuộc sống nó sẽ như người bình thường, không còn biết tương lai đang có điều gì chờ đợi nữa. 

Lúc nó về đến tp.S thì anh Kha đã đứng đợi nó sẵn rồi. Nó về nhà cảm ơn anh Kha rồi lên tầng tắm. Lúc nó ra ngồi máy tính thì chợt nhớ đến dàn máy tính nát bét còn dưới tầng chưa dọn nên lấy điện thoại chuyển 50tr cho Nhím

"Máy tính của ông tui vứt rồi, đền cho ông, thiếu thì nhắn tui gửi thêm"

Nó nhắn xong thấy anh đọc nhưng anh không trả lời. Nó lại ngồi vừa xem anh Đ live vừa lôi sách tiếng Trung ra ôn lại, lâu lâu vẫn phải xem lại chứ không quên hết.

---------------------------------------------------------------------------

sáng nay nó hẹn thu âm với anh Bảo. Vì nó chỉ có 1 đoạn hook ngắn nên thu khá nhanh. Thu xong nó lại hẹn thầy dạy lái đi học lái xe. Hiện tại nó lái xe khá ổn rồi, nó lái được hơn 600km rồi, có lúc còn chạy liên tục 6 tiếng ngoài đường. Nhiều hôm ở nhà nó cũng lấy xe nó ra chạy lòng vòng gần nhà. 

Hôm nay nó về sớm nên nó qua công ty tập piano. Lúc nó đến thì không gặp ai nên nso đi thẳng lên phòng piano. Nó ngồi tập đánh bài ĐLTTAĐ nhưng có vài đoạn chưa tập được. Nhìn xung quanh không có ai nên nó đáng 1 bài nhạc tiếng Trung. Bài nhạc mang tên "Đợi đến tháng 13"

Nó vừa đàn vừa hát, thật sự bài hát này rất buồn, cả đời trước hay đời này. Bài hát nói về 1 cô gái đợi người trong lòng trong vô vọng, đợi 1 người dù biết người đó không bao giờ quay lại, đợi đến tháng 13, đợi đến phút thứ 61, đợi đến 25h, đợi đến mùa đông ấm áp mùa thu có tuyết rơi..

Nó vừa hát vừa nhập tâm vào bài hát nên nước mắt rơi từ giọt trên phím đàn. Lúc nó hát xong thì thất thần 1 lúc rồi cười khổ lấy tay lau nước mắt rồi mang túi đi về. Trên đường về nhà dư âm bài hát vẫn còn, từ khi nó đi học thêm 1 lớp diễn xuất cảm xúc nó dạt dào thật sự. Nó cứ nghe nhạc buồn là lại chìm đắm tỏng đó mà đau lòng. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày bên ekip phim tổ chức họp báo ra mắt phim. Nó mặc 1 bộ quần áo học sinh như trong phim, anh ngồi cạnh bên cũng vậy. Nó cười tươi nhìn về hướng máy ảnh. Lúc bắt đầu phỏng vấn thì sếp Tùng của nó đến, ngồi ở hàng ghế đầu. Nó cười rồi gật đầu cười với sếp, sếp cũng cười 1 cái với nó. 

Lúc đầu chị VJ dẫn dắt chương trình cũng chỉ hỏi mấy câu đến phim rồi quá trình có gì khó khăn. Sau đó đến mấy anh chị nhà báo đặt câu hỏi cho cả dàn diễn viên. Có 1 nhà báo đột nhiên hỏi anh

"Nhím ơi, mình nghe nói bạn có bạn gái, vậy lần đầu tiên đi diễn lại còn tiếp xúc thân mật với bạn diễn vậy bạn gái bạn có ý kiến gì không?"

Nó vẫn giữ nụ cười trên môi, cũng nhìn về phía anh nhưng trong tim chợt lỗi 1 nhịp. 

Anh cười rồi vô tình nhìn lướt quá nó nói

"Vì đây cũng là lần đầu nên cả em và bạn gái đều phải tập thích nghi, chỉ có điều mỗi khi em diễn cảnh hôn là bạn gái em phạt em không được hôn cô ấy 1 tuần"

Nghe anh vừa cười vừa hài hước chia sẽ thì mọi người đều cười, nó cũng cười chỉ có điều tay cầm mic của nó đã siết chặt đến nổi nó tưởng nó có thể bóp nát cái mic trong tay. Đây chính là những lần anh có cảnh tình cảm với người khác rồi về nhà nó nói với anh y hệt vậy. Đột nhiên anh lại lên tiếng tiếp

"Tuy nhiên đó là chuyện lúc trước rồi, giờ mình độc thân"

Sau khi anh trả lời thì khán phòng đột ngột im lặng. thế là có 1 phóng viên khác chuyên nghiệp hơn đặt câu hỏi cho nó

"Trên mạng lan truyền rằng Di là "Nàng thơ của Sếp Tùng, hôm nay Sếp Tùng cũng đích thân đến ủng hộ, vậy Di thật sự là gà cưng của sếp Tùng đúng không ạ?"

Nó nghe phóng viên hỏi vậy thì cười nói:

"Bản thân mình may mắn được hợp tác với Sếp Tùng-Sếp là 1 người cực kì quan tâm đến nhân viên. Mình cũng là 1 gương mặt mới nhú thôi, được Sếp hỗ trợ rất nhiều trong công việc nên việc hôm nay sếp đến ủng hộ sản phẩm đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình cũng làm mình cảm thấy rất vui nhưng đây chỉ là 1 hành động cổ vũ của sếp dành cho mình. Còn về việc mọi người gọi mình là nàng thơ của sếp Tùng thì nó cũng đúng 1 phần. Mình đúng là nhân viên của sếp Tùng còn nàng thơ thì chắc không đúng rồi vì hình tượng của mình không thể nào dùng từ nàng thơ mà tưởng tượng được"

Nghe nó nói thì Sếp cười rồi mọi người cũng cười hùa theo. Sau đó là hàng loạt những câu hỏi về dự định này kia. Đến cuối cùng thì cả dàn diễn viên mỗi người nói 1 câu với khán giả. Nó được nói trước

"Thì tụi mình ở đây đa phần đều không phải diễn viên và cũng là lần đầu đóng phim nên mình hi vọng sẽ được khán giải đánh giá nhận xét 1 cách tích cực nhẹ nhàng để tụi mình có thể học hỏi rút kinh nghiệm cho những dự án tiếp theo"

Lúc kết thúc buổi họp báo thì nó đi về công ty cùng sếp luôn. Về đến công ty sếp gọi nó vào phòng làm việc rồi mở cho nó xem clip đợt trước nó lén lút hát ở phòng piano còn khóc nữa. 

"Em có ổn không?"

Nó ngại ngùng cười nói

"Dạ em ổn, sếp đừng hiểu lầm do bài đó buồn quá thôi..."

Đợi 1 lúc thì mọi người lại qua phong họp. Nó họp hơn 2 tiếng sau mới xong. Hôm nay nó có hẹn với ekip chụp ảnh ngày trước nó hay hợp tác chụp ảnh, nó tự chụp 1 bộ ảnh mới. 

Đợt này nó diễn tả cho chị về áo babytee rồi về dáng quần nó muốn, đo slaf 1 kiểu quần thụng. Chị Chi vừa may xong cho nó 2 kiểu gửi vào cho nó, đúng ý nó nên hôm nay nó muốn đi chụp ảnh. 

Nó về nhà thay quần áo rồi nhìn bản thân trong gương khá xinh, lát nữa nó lại make up sơ qua là oke. vì đây là việc riêng của nó nên nó tự lái xe đi. Bằng lái nó đã lấy được 1 tuần rồi nay mới được sử dụng. 

Phong cách hôm nay nó chụp là kiểu hiphop nên bên studio có chuẩn bị cả ván trượt cho nó. Nó make up xong thì bắt đầu ra tạo kiểu đẻ chụp. Sau khi nhình thành quả hôm nay thì nó hài lòng cảm ơn mọi người rồi lái xe đi dạo. 

Vì xe nó là xe mui trần, mui có thể đóng mở nên nó đi dạo 1 lúc thì trời tắt nắng mát mẻ nó bật mở mui ra. Vì khá nổi bật trên đường nên có vài người vẫn liếc nhìn, Nó thả tóc bay phất phớt, kính gài trên đầu. Nó đi dạo vài vòng thì gọi Trang

"Đi ăn không, khai trương xe nè"

"Đi, mày ở đâu?"

"Tao ở ngoài đường. Mày về chưa tao qua tẩy trang phát rồi đi"

"Ở nhà nè, qua đi má"

thế là nó qua nhà Trang, lúc nảy nó chưa được tẩy trang sạch nên mặt vẫn hơi khó chịu. 

Nó về nhà trang tẩy trang rồi 2 đứa đi ăn. Vì đi ô tô nên 2 dứa nó đành vào trung tâm thương mại ăn. Lúc 2 đứa đi vào hầm thì Trang nói

"Ê má cảm giác của người là đây hả mày"

"Ừm má haha sướng ha"

2 đứa nó có gu ăn uống khá hợp nhau. 2 đứa chọn 1 quán Thái để ăn. Ở đây là trung tâm thương mại lớn nhất tp.S nên bán rất nhiều đồ hiệu. 

"Ê lỡ giả làm người giàu rồi thì làm nốt hôm nay đi."

Thế là nó lôi Trang vào 1 cửa hàng hàng hiệu, đây là 1 thương hiệu nổi tiếng thế giới. 1 cái túi trong này rẻ cũng trên 5 triệu, nói chung rất mắc tiền. Lúc nó với Trang đi vào thì nhân viên có vẻ phán xét nhìn 2 đứa nó. Trang thì mặc 1 cái áo thun đơn giản với quần đùi ngắn còn nó mặc nguyên bộ quần áo đi chụp lúc chiều. Tuy 2 đứa mang 2 đôi giày từ hãng N nhưng 1 đôi cũng có 2 3 triệu nên chắc nhân viên ở đây coi thường. 

Hôm nay nó sẽ mua 1 cái túi xịn xịn 1 tí để đến hôm ra mắt MV của sếp nó mang. Nó đi 1 vòng thì thấy có 1 cái túi khá xinh, thiết kế cũng đơn giản. Nó đi đến nhìn giá tiền, cái túi nhỏ mà hơn 16 triệu, nó nuốt nước bọt nói với nhân viên

"Em lấy cái này"

Nó nhìn nhân viên gói túi rồi lấy thẻ ra thanh toán. Cái túi nó đang đeo là túi taobao, hơn 400k. Trước giờ quần áo túi xách nó không thích mua quá mắc, giày dép thì còn có thể chứ quần áo mặc đâu được vài lần đâu còn túi xách thì phải mix với quần áo, mua nhiều tiền quá phung phí. 

Nó thanh toán xong thì nhân viên tươi cười nhìn nó. Đương nhiên rồi, thẻ của nó là 1 dạng thẻ thanh toán bình thường thôi nhưng vì nó gửi hơn 20ty trong ngân hàng này nên tấm thẻ thanh toán bình thường này được Custom lại khá bắt mắc còn có cả tên in nổi trên thẻ nên chắc nhân viên nghĩ nó giàu lắm. 

Nó mua tặng trang 1 cái vòng tay còn nó mua 1 cái vòng cổ ngọc trai 2 vòng ôm cổ khá xinh, còn có charm trên vòng. Nó nhìn trong gương tự dưng vòng cổ ngọc trai lại hợp với sợi dây chuyền nó đang đeo và cả bộ quần áo nó đang mặc thế không biết. 

Mua sắm 1 lúc thì nó với Trang đi nhà sách mua vài quyển tiểu thuyết trung quốc. 

Mua sắm xong 2 đứa xách đồ xuống xe. Lúc nó đang cất đồ vào cốp xe thì Trang lên tiếng

"Ủa anh Minh Anh, anh Bảo, đi chơi hả?"

Xéo qua đối diện Minh Anh và Bảo cũng đang đứng trước đầu xe. Nó cất đồ xong thì lên xe ngồi còn Trang vẫy tay với Minh Anh và Bảo. Lúc 2 người đến nói chuyện với Trang có nhìn qua nó nên nó gật đầu cười rồi im lặng ngồi bấm điện thoại không nói gì. Lúc nó cảm giác có ai đó nhìn mình mới ngẫng mặt lên thì thấy Bảo đang nhìn nó. Nó không để ý mà cúi đầu bấm điện thoại tiếp

"Thôi 2 anh đi chơi đi, em về đã"

Nó nghe Trang chào tạm biệt thì cũng cất điện thoại rồi cười nói

"Tạm biệt"

Trên xe Trang nói

"Mày có vẻ không thích 2 người đó hả?"

"Ừm"

"Sao dậy má, 2 ổng cũng vui mà?"

"Không biết nữa, nhìn là đã không thích rồi"

Lúc nó về đến nhà thì ôm 1 mớ đồ lên nhà sau đó đi tắm. Từ hôm nay nó phải nghe nhạc sếp mỗi ngày để đến đi SKYtour tháng 12 của sếp nó quẫy nhiệt tình. Nó cũng đưa chị Trang 5 vé, ai đi thì đi. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên công chiếu phim nhưng nó không muốn xem thế nhưng Linh với Trang lôi nó ra ngồi đợi xem. Thế là 3 đứa ngồi xem. Còn ba mẹ nó ở quê thì khỏi nói, chú sáu nó còn gắn cả Tivi lớn ở sân rồi cả dòng họ hàng xóm tập trung lại sân nhà nội nó xem. 

Nó ngồi xem hết tập đầu rồi lại hỏi Linh với trang

"Được không? Bị đơ không?"

2 đứa cười nói

"Này tao nói thiệt nha, không đơ nhưng mà nhìn mày không giống học sinh cấp 3, nhìn nhỏ quá"

"......"

"Ê mà tao nói này đừng giận, người yêu cũ mày diễn dễ thương á, dum* nếu nó không phải người yêu cũ mày chắc tao gia nhập hội fanclub nó rồi"

"....."

Phim vừa chiếu xong là mẹ nó gọi video cho nó

"Trời ơi ai cũng khen hết, nói con đóng phim xinh quá, diễn cũng hay nữa"

Nó bó tay, mới tập đầu mà đã có gì đâu mà hay trời.

Nó ngồi nói chuyện với mẹ nó 1 lúc thì lên check tin nhắn trong group đoàn phim xem phản ứng mọi người như nào, đa số đều phản ứng rất tích cực. BenP cũng bắt đầu tích cực đăng ảnh nó mặc đồng phục học sinh rồi cả mấy cảnh đáng yêu của nó lên tiktok, chị Kim cũng làm việc hết công suất lựa ảnh đăng bài bên fanpage của nó. Mọi người đều bận rộn chỉ có mình nó là nhàn rỗi. Nó đang lướt đọc xem khán giả nhận xét thế nào thì sếp nhắn cho nó 1 tin

"Làm tốt, có thưởng. Mai lên nhận thưởng"

Nó cảm ơn sếp xong rồi lại nằm lướt điện thoại. Trong group của nó cũng bùng nổ, nhiều người join group đang đợi duyệt rồi cả mấy bài cut nhỏ trong group nó. Không những group nó mà group anh cũng vậy. Vì nó vẫn còn nắm quyền Quản trị viên nó có thể vào check được. 

Mới chỉ sau 1 tập mà nó với anh đã được quan tâm đến vậy. từ lượt follow FB đến tiktok youtube rồi cả fanpage của nó cũng tăng. Nó vào tiktok nó thì có cả tấm ảnh nó với anh nắm tay được Ben đăng lên. Nó trợn mắt. giờ này mà đăng lên thì đương nhiên mọi người sẽ nghĩ là poster phim nhưng đây là ảnh nó chụp riêng chứ không phải cảnh trong phim

Nó gọi Ben xong thì Ben nói chị Kim đã liên hệ với bên Nhím rồi, giờ là lúc đẩy couple lên cao, tốt cho cả 2. Nó gọi chị Kim thì chị Kim nói đã liên hệ với bên anh rồi. Nó thở dài, thôi tốt cho cả 2 thì cũng được. Thế là tấm ảnh của anh với nó nắm tay nhau mặc đồ học sinh nhìn nhau lại gây bão. 

Nó không muốn đọc nữa nhưng nằm trằn trọc không ngủ được thế là lại lên ngồi chơi máy tính. Thế là anh Bô rủ nó b.ắ.n Pubg, dạo này anh Đ anh Bô đang tập luyện nên nó không muốn phá mọi người nên từ chối. 

Mọi người tỏng công ty đang vẫn làm việc nên nó cũng không ngủ được. Nó cứ nằm trằn trọc không ngủ được nên quyết định lái xe đi dạo. Nó xuống lái xe đi dạo, ngồi trên xe gió thổi vào mặt lại càng làm nó tỉnh táo. Nó cứ đi 1 lúc thì quay về Family Mart mua ít đồ ăn. 

Lúc nó đậu xe trước cửa hàng là đã có nhiều người để ý rồi nên khi nó đi vào cửa hàng có vài bạn nhận ra nó lại muốn chụp ảnh cùng nó. Hiện tại nó đang mặc 1 bộ đồ ở nhà đơn giản, tóc thì kẹp 1 nửa đầu. Sau khi chụp xong thì nó cũng thấy nhiều bạn đang dơ điẹn thoại chụp nó nên nó mua thật nhanh rồi lái xe đi.. 

Về đến nhà mở chai rượu soju ngồi uống 1 lúc thì thấy người lâng lâng nên nó lại giường nằm rồi ngủ. 

Sáng hôm sau chị Kim sang gọi nó dậy thì thấy nóng nặc mùi rượu

"Trơi ơi, em uống rượu hả bé"

Nó ôm đầu ngồi dậy

"Sao dạ chị, nay em được nghĩ mà"

"Sếp gọi qua nhận thưởng kìa, em thay đồ đi chị gọi người đến dọn nhà cho"

Nó đi vào thay quần áo. Hôm nay nó mặc 1 cái áo 2 dây, bên trong là bra cột cổ, áo này làm kiểu bra bị hở 1 ít ra ngoài nhưng nhìn lại không phản cảm mà khá xinh. Nó mặc 1 cái chân váy xòa ngắn qua nửa đùi, nhìn nó khá năng động không giống kiểu kín đáo nó hay mặc. 

Lúc nó lên xe chị Kim vẫn nhăn mặt vì mùi rượu

"Em nhai 2 viên kẹo đi"

Còn chị Kim thì nhiệt tình ngồi xịt body mist cho nó, mùi body mist nhẹ nhàng chứ giờ mà xịt nước hoa kêt hợp với mùi rượu thì nồng c.h.ế.t mất.

Nó đi vào ngồi xuống thì chị Thy lấy ra 2 túi to.

"Thưởng cho em"

"Dạ, em cảm ơn sếp"

"Lấy ra xem có thích không"

Nó nhìn thì nhận ra 2 cái túi to này chính là nhãn hiệu lớn thế giới. 

Nó khui 2 hộp quà ra, 1 hộp là 1 đôi cao gót khá đẹp còn hộp kia là 1 cái túi cầm tay nhỏ đơn giản. 

Nó nhìn đôi guốc thầm nghĩ

"Không biết bao giờ mới xài được"

Sếp thấy nó nhìn đôi giày cao gót thì tưởng nó thích

"Mang thử đi"

Nó nhìn sếp cười nói

"Dạ để em về nhà em thử nha, em đang mang giày em lười cởi quá hihi. Nó nói xong tốc độ đóng hộp lại rồi bỏ lại vào túi.

"ANh biết em không thích truyền thông bẩn nhưng việc thúc đẩy couple không những giúp dỡ đoàn phim mà còn có lợi cho cả 2 đứa."

Nó gật đầu rồi chào sếp xong đi qua phòng họp. Mai nó có lịch qua công ty quay 1 clip nhỏ để quảng bá cho Skytour của sếp nhưng nay nó lên công ty sẵn nó quay luôn, mai khỏi sang.

Nó quay xong xlip thì để Ben edit lại gửi cho chị Kim, chị Kim tự đăng lên sau.. 

Nó về nhà xong thì cất 2 món quà vào tủ sau đó lại đi ngủ tiếp, đầu nó vẫn còn đau quá nó muốn ngủ để tối nay tâm trạng thoải mái đi học diễn nữa.

Lúc nó học về thì phim cũng chiếu xong, nó không xem được nhưng có vẻ bộ phim khá được lòng khán giả, chắc phim khá đáng yêu, diễn viên không bị quá lố. Trên Fb cũng bắt đầu xuất hiện nhiều group gehsp đôi nó với anh. Nhiều bài báo hết lời khen ngợi diễn xuất của 2 đưa rồi còn nói gì mà bùng nổ visual khi 2 đứa tham gia phim này. Mới 2 tập mà kéo được 1 lượng fan lớn, giờ nó lướt đâu cũng nói về 2 đứa nó và về bộ phim. Nhiều bạn khán giả còn nói kết thúc không có hậu, nam chính nữ chính không yêu nhau là sẽ tẩy chay nhà đài. 

Mới có 2 tập mà phản ứng khá dữ dội vậy rồi thì đúng như sếp nó dự đoán, giá trị bản thân của nó sẽ tăng vọt. rồi cuối tuần sau anh Lou Hoàng lại còn tung MV mới có nó nữa chứ. Rồi ngày mai thì anh Bảo cũng tung ra MV nó với anh mới quay nữa chứ. 

Nó cảm giác không được thật cho lắm, sao mọi chuyện ở đời này đối với nó lại suông sẻ như vậy. Nó nằm trằn trọc suy nghĩ muốn nhắm mắt ngủ nhưng không ngủ được, có vẻ nó bị mất ngủ thật rồi. Nó đi tìm thuốc ngủ mà không có nên đành nằm xem này xem kia. 

thức đến sáng không ngủ được nên nó lại thay quần áo chạy bộ. Lúc nó chạy về thì ghé vào 1 tiệm hủ tiếu nam vang ăn sáng luôn. Nó đang ăn thì có mấy bé học sinh đi ăn sáng chuẩn bị đi học lại muốn chụp ảnh với nó. Nó đứng dậy chụp xong thì lại có tốp khác lại, cứ như vậy đến hơn 7h30 học sinh vào học hết thì bát hủ tiếu của nó cũng hết ăn được. 

Nó tính tiền xong lại đội mũ đi bộ về. Có vẻ giờ nó là người nổi tiếng rồi, không được thoải mái như trước kia nữa. 

Tối hôm đó đúng 20h thì anh Bảo phát hành Mv mới. Nhờ vào làn sóng yêu mến 2 ngày qua mà MV của anh Bảo được quan tâm nhiều. Rồi BenP và chị Kim lại làm việc tích cực cắt mấy đoạn nó hát ra đăng lên tiktok rồi Ben lại dùng nhạc anh Bảo ghép vào 2 tấm ảnh HipHop nó vừa chụp hôm bữa trước. Sau đó nó cũng đăng 1 tấm ảnh hiphop đăng kèm thêm dòng

"Ánh sẽ làm gì vì tình yêu , Bae?"

Dưới bình luận nó dẫn link MV mới của anh Bảo. Mấy page về rap lại share về rồi bắt đầu bàn luận rồi lại lôi lại biệt danh công chú của làng rap Việt. Nó xoay 1 lúc thì thấy marketing vậy là ổn rồi nên ngồi máy tính xem anh Đ live. Anh Đ có thuê code 1 con game để tổ chức cho mấy anh em tỏng team thi thố với nhau. Đại kkhais là thi về kiến thức, kiểu về văn học âm nhạc này kai như mấy gameshow truyền hình vậy.

Nó ngồi xem hôm nay có 2 đội thi. 1 đội là anh Bô anh Ben và Nhím còn đội bên kia là anh Quang anh Đ và Tài.  Vòng đầu tiên sẽ có các chủ đề câu hỏi. Chọn 1 chủ đề sau đó sẽ sắp xếp các câu liên quan đến chủ đề đó, Ví dụ chủ đề phim ảnh thì sẽ sắp xếp các từ lại cho đúng tên 1 bộ phim. Nó ngồi xem Tài thi mà cười không chịu nổi, Tài toàn nói ngược lại với đáp án. Xem đến lúc Nhím thi là nó đã cười không thở nổi rồi. Đến Nhím thi thì nó lại cười không ngậm được mồm, vì anh căng thẳng nên toàn nói lắp rồi nói lung tung không đúng 1 câu nào. Nó ngồi xem anh Đ chơi đến hơn 3h sáng mà cười cả 1 buổi, lâu rồi nó không thấy vui đến vậy. Đến lúc nó tắt máy tính mới nằm suy nghĩ trằn trọc, có lẽ lúc đó nó quá nóng giận, nếu 2 đứa tụi nó ngồi với nhau bình tĩnh nói hết hiểu lầm thì không đến nổi phải chia tay nhau. Nhưng để mà qua 3 tháng rồi quay lại với nhau thì gượng gạo quá gượng gạo rồi, không thể như lúc đầu được. Chỉ là hiện tại hai đứa cứ là những người bạn sẽ tốt hơn.. Nó nghĩ 1 lúc thì lại xoay chiếc nhẫn mới của nó ra nhìn đường mực đỏ trên ngón tay, đột nhiên nó nhớ đến chiếc nhẫn nó vưta trong phòng rồi quên luôn. Thế là nó đứng dậy đi tìm thử dưới tủ dưới giường nhưng không tìm được, lâu quá nó không biết có bị dọn đi chưa. 

Nó thở dài, giờ tìm lại cũng đâu để làm gì. Nằm 1 lúc nó lại khó ngủ nên đành bày thảm ra tập yoga. nó tập hơn 1 tiếng thì đi mở nước nóng ngâm mình. Nó nhớ đời trước nó rất thích 1 bài hát, 1 bài hát về 1 câu chuyện có thật. cuối năm nay sẽ bắt đầu xuất hiện dịch bệnh cúm có tên là covid, cô gái đó mất trong đợt đại dịch đó và để lại cho chàng trai rất nhiều lời nhắn trức khi cô ấy mất, vì đại dịch nên đến cả lần cuối gặp nhau chàng trai cũng không làm được. Rồi 1 bạn đã sáng tác 1 bài hát dựa trên câu chuyện đó, bài hát này lúc nào buồn nó cũng lôi ra nghe mà giờ muốn nghe lại không có để nghe nên nó chán nản. Chắc mai nó phải xin Sếp cho mượn phòng thu tự hát tự nghe quá nhưng mà nó đâu biết đánh beat đâu haizzz

Vì nó không ngủ được nên sáng đó lúc chị Kim đến nó đã ngồi sẵn trên sofa đọc truyện rồi

"Sao dậy sớm vậy?"

"Chị, chắc chị phải cho em uống thuốc ngủ lại, em không ngủ được"

"......"

Chị Kim biết dạo này cho dù có mệt cỡ nào nó cũng khó ngủ, chỉ có uống thêm tí rượu bia mới ngủ được. 

"Hay chị dắt em đi khám nha"

"Đi khám người ta cũng sẽ kêu ăn uống rồi tập thể dục, em tập rồi, chị thấy em có mệt  em vẫn không ngủ được mà"

"....."

Chị Kim biết chắc chắn là vì thiếu hơi 1 người rồi. Chị im lặng rồi nói

"Chứ em muốn lên công ty làm gì?"

"Chị, công ty mình có ai có thể giúp em làm beat không? Có nghĩa là em có thể hát ra, em có cả gia điệu nhưng em muốn có 1 bản beat được phối khí lại đàng hoàng á, em có thể đệm piano hát nhưng bài này em muốn thu âm để mình em nghe"

"Có, nhưng chỉ hỏi ý kiến sếp đã, em tự viết nhạc á?"

"Không, em chẳng nhớ em từng nghe ở đâu nữa, không phải em sáng tác"

Nói rồi chị Kim liên hệ với chị Thy để sắp xếp. Sau khi xin phép sếp xong thì chị Kim đưa nó đến gặp anh Produce của công ty, anh tên Khương. thế là nó bắt đầu hát cho anh Khương nghe rồi hát ra gia điệu mà nó muốn. Ngồi nguyên 1 ngày tỏng phòng thu cuối cùng anh Khương cũng làm được cho nó 1 bản beat có cả đệm piano, rất hay. Thế là nó vào thu luôn. Nó vừa vào đứng chuẩn bị thu là Ben chạy vào cầm máy quay. Hiện tại sếp Tùng đang dốc toàn bộ nhân lực vào đánh bóng tên tuổi cho nó nên Ben cứ thấy có hoạt động gì của nó là vác máy quay máy ảnh đi theo. 

Nó làm mặt xấu rồi dơ ngón giữa với Ben xong rồi hít thở bắt đầu thu. Nó hoàn toàn chìm đắm vào câu từ bài hát, vừa hát nó vừa nhớ lại sự kiện và câu chuyện của 2 bạn đó nên nước mắt cứ vô thức chảy, nhìn nó đứng vừa hát vừa khóc thì Ben lại vui vẻ, đoạn clip ngắn này còn có thể làm được MV ca nhạc chứ đùa. 

Lúc nó thu xong thì cảm xúc vẫn còn quá dạt dào nên vẫn bần thần đứng im tỏng phòng thu, đến khi anh Khương vỗ tay nó mới giật mình

"Bài này em viết à?"

"Dạ không ạ"

Anh Khương thấy nó vẫn còn buồn thì nghĩ chắc nó có tâm sự nên không hỏi nữa còn Ben quay xong đã chạy đi làm việc rồi. 

"Để anh điều chỉnh lại rồi 2 ngày nữa anh gửi cho Kim nhé"

"Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ"

Nó cảm ơn anh Khương xong thì xách túi đi tìm chị Kim rồi đi về. Về đến nhà thì chị Kim bắt đầu thông báo lịch làm việc tháng sau của nó, nó vừa nghe chị Kim nói vừa nhìn thời gian biếu trên ipad mà ngơ ngác

"Ủa chị bộ không ai nhận quảng cáo hay sao mà dồn hết cho em vậy chị"

Nó nhìn thấy chi chít tên các nhãn hiệu từ sữa tắm mỹ phẩm quần áo trên ipad mà chóng mặt. cũng có nhiều nhãn hàng book cả nó và Nhím. Ngoại trừ ngày 18 nó được nghỉ thì kín lịch. Còn có 2 3 buổi thử vai cho phim mới nữa.

Nó nhìn cả bảng thời gian biểu trầm ngâm 1 lúc lâu không nói gì. cũng đúng chuyện này sếp đã báo trước cho nó rồi. 

"Mai chị đến thì mua giúp em thuốc an thần, kiểu này mà em không tập ngủ lại thì em không có sức làm."

Nó nhìn lịch thì mới nhớ hôm đã là ngày 8 rồi, 2 ngày nữa sinh nhật nó.

"Em còn việc gì cần làm không chị? Em muốn về quê 1 chuyến"

"Không, khi nào em về?"

"Hôm nay luôn có được không? em muố tự lái xe về 1 chuyến"

"Để chị hỏi sếp đã"

Nó nằm trên giường lướt qua lướt lại thời gian biểu rồi lấy điện thoại gọi chị Trang

"Dạo này ổn không chị, chắc hết tuần sau em ra thăm anh chị 1 chuyến rồi về, chuẩn bị em bận điện luôn"

"Ra đây, chị dọn sẵn 1 phòng trên tầng 7 cho em rồi, em ra thì lên đây ở. Cứ lúc nào ra là lên đây ở không ở khách sạn nữa, anh chị decor lại cho em hết rồi, xinh lắm"

"Ủa sao em nghe nói để anh Đ làm phòng gym mà chị"

"Tầng 6 làm gym, tầng 8 lamg phòng bi-a, xong xuôi cả rồi."

"Dạ, em về nhà 1 tuần rồi em ra nhe"

"Ừm"

Lúc chị Kim quay lại thì nói

"Để chị đặt vé máy bay cho em, đừng tự lái xe, sếp cũng không đồng ý, hiện giờ em phải chú ý"

"Vậy chị đặt cho em sáng mai về tp.B, Ngày 19 ra tp.H nha chị, em ra thăm tiệm nail"

Chị Kim làm xong thì đi về lại công ty. Nó thì đi xuống tiệm chơi với Linh. Tháng sau tụi nó tốt nghiệp rồi nhưng nó không làm lễ mà chỉ lấy bằng thôi. Linh thì ở lại phụ nó đến hết năm nên nó cũng đỡ lo phần nào, tết năm nay thì còn có Trang nữa. Tạm thời shop nó có người quản lý. Nó lại nghĩ đến chị Nhi rồi lại nghĩ đến Phúc, không biết Phúc có việc làm chưa. Thế là nó lấy điện thoại gọi Phúc

"Tui nghe"

"Wow, bạn mình quên mình rồi, 2 3 tháng không thèm hỏi thăm mình"

"Di bận mà. Sao nay rảnh gọi tui vậy?"

"Dụ ông nói tui tìm việc đợt trước tết á, ông có đi làm đâu chưa"

"Ủa chứ không phải bà kêu tui xin làm ở cái cửa hàng tiện lợi trước trường tui hả?"

"Đúng rồi, ông thấy sao"

"Chị hai, em đi làm 4 tháng rồi"

"Ủa..."

"Sao, tui đi làm ca đêm 4 tháng nay rồi á"

"Ủa vậy hả, bữa ông gọi có nói gì đâu"

"Mà sao đó?"

"Vậy tối nay ông có làm không?"

"có, sao lên thăm tui à?"

"Haha tối tui qua nha"

Vậy là chuyện chị Nhi có Phúc giúp rồi. Nó ngôi gói hàng phụ Linh rồi rủ Linh đi mua xe đạp. Nó muốn mua 1 chiếc xe đạp để đạp thể dục. nó lái ô tô chở Linh đi mua xe đạp.

"Mày mua để đạp tập thể dục hay gì?"

"Ừm má, dạo này mất ngủ quá, bác sĩ dặn tập thể dục nhiều vô"

"Con lạy mẹ, nay mày ốm nhom rồi, ăn vô nữa"

Nó đến cửa hàng xe đạp mua 1 chiếc xe khá xinh, nhìn cũng rất mạnh mẻ. Sau khi thnah toán xong thì chủ cửa hàng giao cho nó ngay luôn nên nó nhờ nhân viên nhận dùm. Vì có dịp ra ngoài nên nó dắt Linh đi ăn trưa luôn rồi đi mau sắm 1 tí mới về.

Đến chiều nó về nhà thì xe được giao rồi nên nó lấy xe đạp vài vòng. Khi về đến nhà nó đi tắm xong thấy chị Kim nhắn có nhạc rồi nên nó ôm lap lên giường check mail. Lâu lắm rồi nó không đụng vào laptop của nó nên khi nó mở máy lên hình nền vẫn còn là hình của anh với nó, trong máy vẫn còn tài khoản, mail,....rất nhiều thông tin anh lưu lại. Nó xóa hết rồi mối vào check mail của nó. Nó bấm vào thì thấy là 1 video chứ không phải bản mp3 nên bấm mở lên xem. Đến khi nó mở ra nó mới biết là video Ben quay đã được edit với cả nhạc luôn rồi. Nó xem video của chính mình mà cũng cảm thấy đau lòng, sao nó có thể đau buồn đến mức đó được vậy ta. 

Nó gọi chị Kim

"Có phải sếp muốn đăng lên page không chị"

"Ừm..sếp nghe nói em muốn giữ lại cho em nên nói chị cứ hỏi ý kiến em"

"Thôi mọi người vất vả làm mà, chị cứ đăng đi"

Nó tắt điện thoại rồi nhắn cho Ben câu chuyện phía sau bài hát này rồi nói Ben điều chỉnh tình tiết cho nhẹ nhàng 1 tí. 

Nó lại nhớ đến 1 việc nên lại gọi chị Kim

"chị em đăng youtube của em được không?"

"Được"

thế là nó đăng lên youtube với 1 tiêu đề

"Bài hát không có tên"

Nó không share về trang FB cá nhân mà share thẳng clip chị Kim đăng trên page nó về trang cá nhân. 

Ben cũng rất dễ thương, chỉ đăng 1 đoạn điệp khúc nghe hay nhất lên kèm theo câu chuyện nó kể rồi kèm theo dòng

"Bản full có mặt tại kênh youtube Di."

Nó cười, người gì đáng yêu giữ vậy. Nó lại nằm 1 lúc rồi nhắm mắt muốn ngủ. Nó ngủ cứ chập chờn 20 30p là giật mình nên nó ngủ được 4 tiếng là đã giật mình dậy rồi. Nó nhìn đồng hồ mới 18h thì đi xuống xách xe đạp đi dạo tiếp. Đi được 1 lúc thấy đói nên nó vòng về. 

Nó về tắm sơ rồi thay 1 cái áo thun đơn giản với 1 cái quần short thoải mái xong xuống shop rủ nhân viên đặt gà rán về ăn. Nó ngồi đặt hơn 30p nhưng không ai nhận đơn nên nhân viên nó năn nỉ nó đi mua. Thế là nó lên lấy mũ đội vào rồi lái ô tô đi mau gà rán. Vì tiệm gà này khá xa nhà nó, đi hơn 20p mới tới. Nó đậu xe rồi vào đặt hơn 8 phần gà rán rồi mỳ ý. Đặt xong nó kéo mũ cúi đầu ngồi đợi gà. nó đã đội mũ kéo che kín mặt thế nhưng khi nó lên xe đi về vẫn bị nhiều bạn nhận ra chụp ảnh lại. 

Về nhà ăn uống với nhân viên xong thì nó lên mạng xem phản hồi của mọi người về clip mới của nó. Đa số đều bị làm cho cảm động nhờ câu chuyện phía sau, giống y hệt nó lúc trước, nó cũng đọc được câu chuyện đó rồi nghe bài đó nên có sẵn tâm lý rồi, nghe là đồng cảm ngay.

Ngoài clip này ra thì clip hôm qua Ben ghép ảnh nó mặc đồ hiphip với bài mới của anh Bảo cũng trở thành trend, ai cũng thi nhau ghép y hệt nó rồi trên Fb cũng có rất nhiều người hỏi về áo chị Chi máy cho nó vậy mà nó không để ý. Thê slaf nó hỏi qua ý kiến chị Kim xem có thể tag tên chị Chi trong bình luận được không rồi nó cũng gửi tin nhắn cho chị Kim xem, cái này chị Chi may tặng nó chứ không nhận quảng cáo. Đợi chị Kim 1 lúc thì chị Kim đồng ý cho nó tag tên chị Chi

"áo này mình không mua đâu hết, chị Babibooo ( tên FB chị Chi) may tặng mình nhé mọi người."

anh Bảo cũng nhắn cho nó mấy tin, nó lên xem lại MV của anh Bảo thì thấy mới 2 ngày mà đã 5 triệu view rồi, vậy cũng quá cao rồi. 

Nó ngồi chơi 1 lúc thì thấy anh live nên bấm vào xem thử mà quên mất cái tài khoản trên app livestream của nó cấp độ cao, khi vào là sẽ thông báo lên khung chat. Lúc nó đọc chat của mấy bạn kênh anh nó mới nhận ra. Nó cắn môi thầm chửi bản thân quá ngu, anh đang nói chuyện thấy nó vào xem thì cũng ngạc nhiên.Nó cắn môi biết giải thích như nào đây. Đang ngồi không biết nên ở lại hay đi thì tự dưng 1 ý nghĩ hiện lên thế là nó cũng mở thêm 1 tab vào kênh anh Bô rồi 1 tab cho Dev, vì 3 người này live cùng khung giờ. 

thế là nó có thể giải thích là nó mở cho mỗi người 1 tab. Bên Dev thì nó tắt  tiếng nhưng vẫn để tab đó. Nó vào kênh anh Bô thì thấy anh Bô đang mở MV anh Bảo đoạn nó hát xong cầm điện thoại bật flash rồi nói

"chị Di ơi em fan chị"

Nó cười rồi chat 1 dòng

"Em làm gì có kim cương mà tặng quà, không cần nịnh em đâu"

Anh Bô đọc được bình luận của nó thì miệng nói

"Trời, anh làm vậy có phải vì quà cáp gì đâu em"

Tuy miệng nói nhưng mặt làm kiểu chê nó xong tắt nhạc ngồi xuống. Nó cười ngặt nghẽo tặng liền cho anh 1 cái tên lửa. Cứ 1 cái tên lửa vậy là hơn 20k kim cương, đổi được tầm 5 triệu. 

"Trời ơi, anh em mà em quà cáp quá Di ơi"

Nó cười xong chat

"Em đi phát quà đây"

Nói xong nó  tắt tab anh Bô rồi mở tab Dev lên lại rồi cũng yêu cầu Dev nhảy 1 điệu

"Cái gì, nhảy 1 điệu nhảy dễ thương 1 tên lửa.Trời ơi Di ơi, nghĩ tôi là người vì quà mà bất chấp vậy hả"

Tuy miệng nói vậy nhưng Dev đứng dậy đẩy ghế ra rồi lắc đ.í.t nhảy. Nó lại cười không ngậm được mồm

"Này do Di muốn xem nên tôi nhảy chứ không phải vì quà đâu"

Nó tặng cho Dev 1 quả tên lửa xong ngồi lại chat vài câu xong lại tắt tab Dev qua tab của Nhím. 

Nó cũng như anh Bô và Dev yêu cầu anh hát anh 1 bài tặng 1 tên lửa. Anh thấy nó chat lên thì hơi bất ngờ rồi cười

"Oay, nay đại gia đi phát quà à. Thế Di muốn nghe bài gì để tôi hát, tôi hát nhưng không cần quà đâu"

Nó suy nghĩ 1 lúc rồi chat lên bài "Anh đã quen ở bên cạnh em". Sau đó nó ngồi nhìn anh hát. Lúc anh đang hát nó tặng anh nốt 2 quả tên lửa cho hết sạch kim cương cho rồi. ANh hát xong thì cười nói cảm ơn nó, nó nhìn anh cười nhưng nó biết anh cũng buồn. Nó tạm biệt anh xong tắt điện thoại.

Nó xuống lấy xe máy đeo tai nghe đi vừa đi dọa vừa nghe nhạc, nó lại xe chạy vòng vòng rồi vòng vào family mart đợi Phúc. Nó đeo tai nghe, đeo khẩu trang còn cẩn thận đeo thêm 1 cái kính giả cận đi mua đồ. Nó đã thấy chị Nhi đnag đứng chuẩn bị vào ca làm rồi. Vậy thì tốt, lát nó sẽ nhờ Phúc hẹn chị Nhi ra cho nó nói chuyện luôn.

Nó mua đồ ăn xong nhưng mà không dám mở khẩu trang ra ăn cũng không dám uống nước nên cứ ngồi đeo tai nghe lướt điện thoại. 

Phúc thì nhận ra nó rồi, đi ra vỗ vai nó rồi nhưng biết hiện giờ nó không dám mở khẩu trang nên đem ra cho nó 1 cái ống hút. 

Đến hơn 12h mới bắt đầu hết khách, lúc anyf nó mới mở khẩu trang ra rồi vẫy tay cho Phúc. Phúc đi ra nhìn nó đeo cái kính thì nhăn mặt nói

"Đeo kính vô xấu kinh"

Nó lườm Phúc rồi nói

"Ngồi xuống nói này"

"Sao?"

"Lát nhờ ông nói với chị Nhi ra nói chuyện với tui được không? tui muốn chị Nhi về làm quản lý shop cho tui"

"Ủa sao bà biết chị Nhi?"

"Tui đi ăn mấy lần rồi với tui có quen chị cửa hàng trưởng cũ của ông, chỉ khen chị Nhi. Nha, hẹn chỉ ra đây nói chuyện với tui dùm nha. Tui sợ tui tự lại nói chỉ tưởng tui lừa đảo nữa"

"Vậy chắc đợi hơi lâu á, 2h sáng  được không?"

"Được"

"Thôi mở khẩu trang ăn đi, bớt khách rồi"

"Hehehe"

Nó ngồi ăn rồi lướt điện thoại. Đến 2h thì chị Nhi đi ra ngồi cạnh nó nói

"Bạn tìm mình hả, có gì không?"

Nó quay qua cười với chị Nhi

"Chị nhớ em không?"

"Âf đợt trước bạn mua nước cho mình đúng không?"

"Dạ. Là như này. Em có mở 1 tiệm petshop, em muốn mời chị về làm quản lý cho em. Quản lý shop cho em chứ không phải nhân viên. Hiện tại em có hơn 9 nhân viên"

"Nhưng mình đâu biết gì mà quản lý đâu...."

"Hiện tại bạn em đnag giúp em quản lý, giờ chị về làm thì chị có 4 tháng để học, cũng không có gì khó đâu chị. Do công việc của em giờ rất là bận nên em phải tìm người quản lý giúp em. Đương nhiên lương sẽ cho chị deal cái giá mà chị muốn rồi. Nhà em hiện tại dư phòng nên chị có thể ở lại luôn nhà em. Có nghĩa là em bao ở cho chị luôn."

"....."

"Hic, em không phải lừa đảo đâu"

"Chị biết em mà, nhưng sao em muốn chị về làm cho em?"

"Hehe, em tin vào con mắt nhìn người của em, em cần 1 người tủng thực thật thà để quản lý sổ sách tiền bạc của shop cho em"

"...."

"Đây là số điện thoại của me và địa chỉ shop em. Nếu chị đồng ý thì mai nhắn cho em nha. Đầu tháng 9 bắt đầu làm"

"Vậy em cho chị hỏi lương thì sao em với chị còn đi học trên trường"

"Em chỉ cần chị ở tiệm ít nhất 5 tiếng 1 ngày, tốt nhất là 8h sáng hoặc 10h đêm để tổng kết doanh thu, kiểm tra lại đơn hàng. Nếu hôm nào chị rảnh thì chị làm thêm giờ bù vào. 1 ngày đủ 10 tiếng là được nha chị. 1 ngày chị làm 10 tiếng thì chị muốn lương bao nhiêu"

"Chị mong muốn 30k 1 tiếng được không?"

Nó cười nhìn chị Nhi nói

"Em chỉ cần chị chia ra 1 ngày có mặt ở shop để xem nhận viên làm việc như nào, đừng làm liên tục 10 tiếng mà chia ra sáng ít tiếng trưa ít tiếng tối ít tiếng. Chị làm được không. Bên em thì không đóng bảo hiểm xã hội. Lương thì 15 triệu 1 tháng chưa tính doanh thu. Không cần thuê nhà chỉ cần qua ở nhà em. tầng 2 nhà em dư 2 phòng ngủ."

Chị Nhi nghe nó nói thì ngạc nhiên trừng mắt nhìn nó

"Chị Suy nghĩ đi, mai gọi em nha. Nếu được thì chị cũng chuẩn bị dần dần như nghĩ việc rồi báo trả phòng đi là vừa"

"chị có nuôi mèo có được không?"

"Trời, em nuôi 3 con. Em có phòng riêng cho mèo nữa, chị thích thì cho tụi nó ở với nhau còn không thì không gian tầng 2 phía ngoài phòng mèo là cho chị sử dụng"

"chị biết rồi, mai chị nghĩ xong chị gọi nha"

"Oke chị"

Nó bàn với chị Nhi xong thì thấy thoải mái trong lòng hơn 1 chút. Kiếp trước chị chăm lo giúp đỡ em thì kiếp này để em trả ơn cho chị. 

chị Nhi ăn xong thì đến phiên Phúc ăn. Phúc ra ngồi nói chuyện với nó rồi hỏi vụ chị Nhi

"Oke rồi. Mà tết trước khi về quê có muốn qua phụ tui 1 tháng không? Thường trước tết 1 tháng tui cần người phụ lắm, có con Trang nữa"

"Tới đó cần thì gọi tui"

"Oke, quyết vậy nha"

Nó ngồi chơi 1 lúc hơn 4h sáng thì đi về soạn ít đồ để lát còn ra sân bay về quê.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về đến nhà đã là 9h sáng rồi nên chỉ có mình Việt em trai nó ở nhà. Việt vừa thi xong kỳ thi THPT nên rảnh rồi nằm ở nhà. Nó về mà không báo ai hết nên Việt bất ngờ hỏi

"Ủa Di, về không gọi em đi đón"

"Thôi khỏi, ba mẹ đâu hết rồi"

"Ra rẫy hết rồi"

"Mày ở nhà rảnh sao không đi phụ ba mẹ"

"Mẹ có cho em đi đâu, mà ba mẹ thuê người làm hết rồi, ra ngồi coi chừng thôi em ra cũng không làm gì?"

"Rồi thi sao rồi, giờ học trường nào?"

"Em thi được có 19 điểm à Di, không biết học  trường nào"

"Muốn học ngành gì?"

"Em.....em muốn học làm đạo diễn"

"Ngành đạo diễn hả, vậy nộp địa học văn lang. Chứ sân khấu điện ảnh mày phải thi năng khiếu nữa"

"Văn Lang đậu không Di?"

"Cứ nộp đi. Nộp nguyện vọng 2 là cao đẳng sân khấu điện ảnh. nguyện vọng 3 thì điền Đại Học N cho tao"

"em biết rồi."

Nó đi vào sân nhà thì thấy chiếc ô tô được ba mẹ nó đậu đó. Nó nhìn chiếc xe mà trong lòng vui vẻ hạnh phúc. 

Nó với em trai nó đi vào nhà thì nó kêu Việt lại ngồi nói chuyện

"Nếu đậu thì tháng 10 nhập học rồi. Chị sẽ thuê cho mày 1 căn chung cư nhỏ cho mày ở. Chị cung cấp đủ xe cộ cho đi học. Nhà chị thuê thì có phòng đó nhưng nhà chị có chị Linh với chị Nhi quản lý shop ở nữa nên bất tiện, mày cũng không nên ở chung với chị, cứ ra ngoài ở, tự lập sớm tốt. Còn cứ lo học, đã thoe đuổi đam mê là không được bỏ, phải nổ lực cố gắng, khó khăn cực khổ là không tránh được."

"Em biết rồi"

"Mày chỉ lo học thôi, không cần lo gì nữa. 1 tháng chị cho mày 4 triệu để ăn uống. Tiền nhà chị trả.Chị chỉ lo tiền ăn học còn ví dụ mua gì thì phải tự kiếm tiền mua"

"Em biết"

"Ừm, ít bữa vào tp.S việc đầu tiên làm là đi học bằng lái xe ô tô cho chị"

Nói chuyện xong với em trai thì nó kéo vali lên phòng đi tắm. Mới về đến nhàlaf nó đã buồn ngủ rồi. Tắm xong nó trèo lên giường ngủ 1 giấc đến chiều. Xuống nhà thấy ba mẹ nó về rồi nhưng không thấy người đâu. 

Nó đi xuống bếp rót ly nước uống rồi lên tiếng kêu em út của nó

"Bôn ơi"

Em nó nghe nó kêu thì từ trên phòng chạy xuống

"Sao vậy chị Di"

"Ba mẹ đâu"

"Qua nội rồi chị"

"Mày làm gì trên phòng đó"

"Dạ em chơi game"

"Thiếu tiền thì chị cho, không cần cày thuê vậy đâu, nghỉ đi"

Em út nó đã học lớp 7 rồi, em út nó tiếng anh rất giỏi, có khi còn tự tin giao tiếp hơn nó nữa kìa, nó biết em nó vẫn hay cày game cho người nước ngoài để lấy tiền. 

"Dạ"

Nó đi ra lục tìm chìa khóa xe ô tô rồi lái thử. Tuy nhà nó với nhà nội cách nhau có 300m, rẻ 1 cái là tới nơi nhưng nó muốn lái thử chiếc xe này. Nội thất chức năng cũng khá giống xe nó nên nó dễ dàng lái đi. nó chạy 1 vòng xung quanh trung tâm tp nó rồi lái về nội nó. Ba mẹ nó đnag ngồi nói chuyện với chú sáu nó thì nó lái xe vào sân nhà nội nó. ba mẹ nó khó hiểu nhìn tưởng em trai nó lái nên tái mặt chạy lại định chửi. Lúc nó thò đầu cười cười với ba mẹ nó thì ba mẹ nó mới thở phào

"Con này, tưởng đâu thằng việt nó lái. Chứ con về hồi nào sao không nói ai hết vậy"

"Con mới về chứ mấy, về nghỉ ngơi ít chứ chắc giờ con về rồi tới tết  mới về được, bận lắm"

Nó vào ngồi nói chuyện với chú thím nó với bà nội nó. Được 1 lúc thím sáu nó kéo nó đi xuống bếp rồi nói

"Sáu trả trước cho con 200 triệu nè Di"

"Trời, con có cần dùng đâu mà sáu gấp làm gì"

"Không, con cầm đi, chú sáu mày đâu biết mày cho mượn, tưởng là ba má thím sáu cho mượn nên lâu này làm để dành được 400tr, nay trích 1 nửa kêu sáu trả nè. Con cầm đi"

"Chú sáu thím sáu có khó khăn gì không? có thì chú thím cứ cầm, con nay tiền xài không hết, không cần gấp"

"Không, sáu không có khó khăn. con cầm đi, chú thím cảm ơn con nhiều. Tiền đây sáu bỏ vô bịch trứng gà ta. 50 trứng này con đem về nhà bỏ tủ lạnh nào đi lại cầm vô đó bồi bổ, nay ốm quá rồi"

Nó cười tươi rồi cầm bịch trứng gà có 200tr trong đó đi ra cất vào xe. Nó ngồi nói chuyện ở ngay bàn ghế đá ngay sân hàng xóm xung quanh thấy nó về nên đi qua hỏi thăm. Lúc đầu còn có 1 2 người nhưng lúc sau thì càng ngày càng đông. Nó hết cười rồi gật đầu đến mỏi cả miệng mà số lượng người vẫn còn tăng. Mẹ nó thấy nó đuối lắm rồi nên xin phép đi về. Sau khi nó về đến nhà thì nằm trườn trên cái ghế lười để trước hiên nhà. 

Nó đợi ba nó đi tắm mới đi đến xe xách túi trứng gà vô nhà. Nó đưa tiền cho mẹ nó cất rồi lên phòng khách nằm ghế massage.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng thật là nó đang có tâm bệnh, về đến nhà lại ngủ ngon đến sáng. Sáng nay nó hẹn Xu với Như đi ăn sáng, đang được nghỉ hè nên tụi nó đều đang ở nhà. Nó mang túi xong thì mới thấy bản thân không có tiền mặt nên lái xe qua nội xin mẹ nó

"Cho con tiền đi ăn sáng đi mẹ hihi"

Nó lái ô tô xuống đón 2 đứa đi ăn sáng. Xu thắc mắc hỏi

"Ủa, xe mày bữa tao thấy khác mà"

"Xe thuê hết á"

Như thì trề môi nhìn nó

"Xe này ba mẹ nó mua đó"

Vì ba mẹ Như có quen biết thân thiết với ba mẹ nó nên Như biết hết. 3 đứa ghé lại quán bún bò trước cổng trường cấp 3 của nó ăn sáng ôn lại kỉ niệm. Vì đây là thời điểm nghỉ hè nên không có học sinh, quán khá vắng. Nó cảm thấy thoải mái, không cần phải đeo khẩu trang hay sợ người ta nhận ra nữa, ngồi ăn rồi nói chuyện thoải mái. 

Ăn xong 3 đưa slaij tìm 1 quán cà phê nào rộng 1 tí ngồi, Xu với Như muốn nó thoải mái ngồi nói chuyện nên tìm quán rộng đỡ đụng mặt ai. 

Nó ngồi xuống thì cho Xu với Như mỗi đứa 2 vé SkyTour của Sếp Tùng cuối năm nay. Ngồi 1 lúc thì nó kể chuyện nó chia tay rồi cho xu với Như nghe. 2 đứa an ủi nó rồi nói

"giờ mày sợ gì thiếu trai"

"Haizz, hình như tao còn yêu nó mày, má, trong tp.S tao mất ngủ, tao ngủ không được, do trống trải quá ngủ không được"

"Á đ*, còn yêu thì quay lại đi má"

"Quay lại cũng không được..."

Nó ngồi tâm sự với Xu với Như còn 2 đứa thì ngồi nghe nó nói mà tức điên, đường nào nó cũng kêu không được. 3 đứa ngồi nói chuyện tới giờ cơm trưa mới chịu đi về. Nó chở 2 đứa về rồi lái xe về nhà. 

Nó về đến nhà rồi lên phòng mở lap check xem có công việc gì cần xử lý không. Thấy không có vấn đề gì cần làm thì nó lại lười biếng nằm ỳ trên giường mở phim xem. Nằm ỳ xem phim cả ngày xong đến tối tụi bạn nó lại rủ nhau xuống nhà Xu nướng bắp ăn. 

Như lên chở nó rồi xuống nhà Xu. Trước cổng nhà Xu lác đác 3 4 người, nó không nhìn rõ là ai. Đến khi đến gần mới biết là Vạn và Thịnh lớp nó, còn 1 bạn nữa nó không quen. 

Thế là cả đám ngồi nói chuyện chơi vừa nướng bắp ăn. Thịnh thấy nó thì hỏi

"Làm người nổi tiêng thích không bạn?"

"Thích gì má, có tiền mới thích chứ nổi tiếng thì cũng có ăn được đâu"

"Sếp mày ở ngoài đẹp trai không Di?"

"Đẹp má, như hoàng tử, muốn kiểu nào có kiểu đó. Muốn đáng yêu có đáng yêu, lạnh lùng có lạnh lùng"

"Ổng có người yêu phải không?"

"Má ơi sao tao biết. tao là nhân viên má ơi"

"Mai hẹn nhau lên nhà mày coi phim nha"

"Thôi, tao coi lại tao ngại lắm khôgn dám coi má ơi"

"Haha, mai tụi mình kéo lên nhà nó coi đi bây"

"....."

Nó ngồi chơi được 1 lúc thì hơn 21h nó đã buồn ngủ rồi. Thế là Như chỏ nó về, lúc về cả đám còn không quên nhắc nó mai lên nhà nó xem phim. 

Nó về tới nhà vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau nó thức dậy thì thấy điện thoại rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật thì nó mới nhớ nay sinh nhật nó. Đầu tiên là nó cảm ơn mấy anh chị team anh Đ rồi cảm ơn gia đình nó rồi lại cảm ơn Sếp. Nó vào thấy page của sếp đăng ảnh nó chúc mừng sinh nhật nó luôn. 

Dạo này nó hết ảnh mới rồi nên không biết nên đăng ảnh gì mừng sinh nhật 23 tuổi hết. Nó cảm ơn hết 1 vòng rồi lại bỏ điện thoại xuống nằmyf trên giường mơ màng ngủ tiếp.

Phim của nó chiếu 1 tuần 2 tập vào thứ 2 và thứ 3 đầu tuần. Trùng hợp hôm nay là thứ 2 nên ba mẹ nó lôi nó qua nội nó cùng ngồi trên sân xem với mọi người. Hôm nay bắt đầu chiếu tập 3, cũng chưa có gì đặc biệt, cũng chỉ là 2 học sinh chí chóe với nhau thôi. Nó ngồi cùng mọi người nhưng không chú tâm xem phim mà trả lời tin nhắn của mọi người chúc mừng sinh nhật nó. 

Nó lựa lại 1 tấm ảnh đợt chị Chi chụp cho nó mà nó đăng lên FB cá nhân

"Cảm ơn lời chúc từ tất cả mọi người, love you all, 1 phổi"

Nó thấy mấy anh chị trong team anh Đ nhắn trong group đợt đi du lịch đang muốn lên lịch năm sau đi du lịch. Nó thấy mọi người thảo luận 1 hồi rất nhiệt huyết rồi lại gọi tên nó trong nhóm

"Di thì sao, đi luôn chứ?"

"Em cũng không biết em có thời gian không? Chắc phải sắp xếp trước 3 4 tháng chị ạ"

"Thì cũng đâu phải đi ngay, tầm tháng 8 tháng 9 năm sau đi là đẹp đó"

"Trời ơi vậy còn cả năm, gấp gì chứ"

"Giờ tụi nó bận rộn rồi, phải lên kế hoạch để còn sắp xếp"

Nó cũng muốn đi, theo như nó nhớ thì chỉ cần ăn tết năm 2021 xong là đại dịch covid càng quét, hơn 8 tháng mọi người cách ly xã hội, không được tự do đi lại chứ nói gì là đi du lịch. Năm sau mà không đi thì không biết bao giờ 

"Em đi, chỉ là làm phiền mọi người lên kế hoạch sớm cho em xin công ty nghỉ là được hehe, làm công mà khổ lắm mấy nah chị uiiiii"

Nó cứ ngồi lâu lâu nhìn tivi rồi bấm điện thoại, ai hỏi gì thì trả lời. Phim vừa chiếu hết  thì ba mẹ nó từ trong nhà nội nó ôm qua 1 cái bánh kem khá to, mấy cô chú nó cười hát chúc mừng sinh nhật nó. Nó đứng dậy nhìn mẹ nó vui vẻ cầm bánh kem ra cho nó thì nó không kiềm chế được sóng mũi cay cay. Sau khi mọi người hát xong thì nó chắp tay nhắm mắt ước. Nó ước

"Ước gia đình con luôn sống khỏe mạnh đến 100 tuổi"

Cả nhà nghe nó ước vậy thì đều cười. Nó thổi nến xong thì ba mẹ nó bắt đầu cắt cho nó 1 miếng bánh nhỏ. Nó nhìn bánh socola trong tay mà cười, nó rất thích ăn bánh bông lan làm bằng socola nên ba mẹ nó làm cho nó 1 cái to

Chia bánh cho hàng xóm xong thì bà nội nó lấy ra 1 cái vòng tay màu đỏ như 1 sợi chỉ trông rất đơn giản cho nó

"Đây là vòng tay bình an nội đã nhờ sư thầy trì tụng 6 tháng, nội cũng trì tụng cùng, cầu bình an may mắn cho con, biết con thấy mấy thứ không nên thấy nên nội cũng nhờ sư thầy trì độ giúp con tránh xa được mấy thứ đó"

Sau đó là mà tặng quà của cô chú nó, cũng không phải là gì cao sang nhưng nó nhận quà thấy trong lòng vui vẻ không thôi. Như chú 4 thím bốn nó biết nó thích ăn kem sầu riêng liền lam cho nó 1 hộp kem hơn 5kg kem cho nó, thím sáu chú sáu nó thì làm cho nó 1 hủ nha đam dưỡng da, tự tay thím sáu nó cạo từng cây nha đam ra ủ cho nó. Cô 5 nó biết nó thích ăn bắp nên cũng tự tay rang cho nó 1 hủ bắp rang cho nó để dành ăn. Thật sự nó đâu cần gì nhiều, chỉ cần như vậy đã hạnh phúc rồi. 

Lúc nó về nhà thì ba mẹ nó cũng tặng nó 1 món quà, đó là 1 cuốn  album ảnh từ nhỏ của nó, được ba mẹ làm lại thành 1 cuốn album cho đến những hình ảnh đến bây giờ. Tuy nhà nó không giàu nhưng nhà ông bà nội nó ngày xưa rất giàu, ông nội nó cũng đặc biệt thương nó nên từ nhỏ nó đã được ông bà nội nuôi, trong khi người ta uống sữa đặc thì nó uống sữa bột nước ngoài, đồ chơi quần áo váy vóc không thiếu gì. Từ nhỏ cứ lâu lâu ông nội lại kêu người ta đến nhà chụp ảnh cho nó nên nó rất nhiều ảnh, từ biết bò biết đi cho đến khi học cấp 1 năm nào cũng có ảnh chụp, cấp 2 cấp 3 thì ba mẹ nó cho chụp. 

Nó ngồi xem lại ảnh với ba mẹ, vừa xem vừa ôn lại chuyện vừa cười. Lúc nó lên giường nằm thì thấy anh nhắn cho nó

"Chúc em sinh nhật vui vẻ, thành  công"

nó cũng dùng giọng điệu khách sáo nhắn lại

"Cảm ơn"

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nó ở nhà 1 tuần cứ hết ăn lại ngủ, cứ lòng vòng trong nhà ngồi ngắm trăng ngắm sao ngắm trời. Mẹ nó thì cứ nhìn nó lo lắng, có đôi lúc nó ngồi ngẩn ngơ ngắm mây không nói gì vài tiếng đồng hồ, đến nó cũng không biết nó ngồi lâu đến vậy, lúc nó chỉ là vô thức ngắm bầu trời trong veo, trong đầu trống rỗng. Nó thấy mẹ nó lo lắng quá nên đành đặt vé sớm 1 ngày đi thành phố H. 

Đến tp.H mới hơn 16h chiều nên nó đi thẳng qua tiệm nail-cũng là côg ty anh Đ luôn, anh chị đã làm dành cho nó 1 tầng rồi nó không muốn phụ lòng anh chị. Nó đi vào được nhân viên anh Đ dắt lên tầng 6, nó nhập mật mã chị Trang gửi rồi vào tắm sơ qua thay 1 bộ quần áo mới rồi lại đi xuống tầng 3 gội đầu. 

Nó thấy chị Trang đang tiếp khách nên không làm phiền chị mà đi lại giường gội nằm nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Tối nay đi ăn sinh nhật bù nhớ"

"Kkkk đi ăn thôi sinh nhật em ăn 4 5 chập rồi haha"

"Haha tối nay hẹn mấy chị em mình đi, quậy 1 bữa, cho mấy anh trai mình ở nhà trông con"

"Được luôn chị ơi"

Nó gội đầu xong thì ngồi nói chuyện với chị Trang rồi nó cũng nhờ chị Trang chụp vào tấm để nó đăng FB quảng cáo. 

Lúc nảy nó đã thay quần áo rồi, thay 1 cái áo thun mặc theo kiểu dấu quần với đi dép lên thoải mái rồi nên chị Trang với nó đi đến nhà hàng hẹn với mấy chị luôn. 

Đã hẹn là mấy chị em thôi, chị Trang hẹn chị Chi chị Trân-vợ anh Bô, chị huyền vợ anh Quang, chị Đoan vợ thầy Onip với bé Vy vợ anh Chip thế mà lúc đến quán lẩu lại thấy có anh Quang anh Bô. Anh Quang cười lên tiếng

"Em với Bô chưa có con mà haha"

Thế là cả đám ngồi ăn vui vẻ với nhau rồi lại dắt nhau đi hát hò. Nó vào phòng kara không hát mà nó với anh Quang anh Bô với chị Đoan uống, nó đnag vui nên uống nhiệt tình. Cả đám đang uống thì anh Đ với mấy anh em khác đến chỉ là không có Nhím

"Nhím nó hôm nay đi ăn sinh nhật bạn lát ghé sau"

Mấy anh em lại vừ hát vừa uống. Nó chỉ nhấp môi chứ không say lắm. Lúc chị trân nói nó hát lại cái bài gì có em đây có em đây gì nó mới đăng cho chị nghe thì nó cười

"Thôi, bài đó buồn lắm"

Thế nhưng ai cũng muốn nghe nó hát nên nó đành ngồi trên ghế hát chay 1 đoạn cho mọi người nghe. 

Mọi ngời nghe xong vỗ tay không ngớt. Nó lại bấm thêm mấy bài vui vui hát cùng với mọi người, chơi đến hơn 22h thì Nhím mới tới, trông có vẻ ngà ngà say rồi. Nó ngồi trên ghế nhìn anh đứng trước cửa mà lòng lại chợt run khẽ 1 cái, anh vừa đổi kiểu tóc, trông anh khá tùy tiện nhưng lại có 1 chút gì đó rất thu hút nên nó vô tình nhìn 1 lúc mới chớp mắt lấy lại bình tĩnh ngồi cổ vũ mấy anh chị đang hát. 

Đúng lúc tâm tình vừa bĩnh tĩnh được 1 lúc thì Nhím đi đến chào mọi người cụng ly với mọi người xong đi về phía nó ngồi cạnh nó. Anh không ngồi gần nó, vẫn có khoảng cách giữa 2 đứa. Anh nói

"Mới ra hả?"

Nó nghe anh hỏi thì quay mặt qua tỏ ra bình thường nói

"Ừm"

"Sao lúc nảy em nhìn anh chằm chằm vậy?"

Nó nghe anh nói thì nhíu mày quay sang nói

"Ông say rồi à?"

Anh nhếch môi cười rồi nghiêng người nói nhỏ vào tai nó

"Đẹp trai quá hả?"

Anh nói xong thì lại đi đến cụng ly với mọi người bỏ lại nó ngồi đơ trên ghế. cũng may phòng tối với nó uống vào thì cơ thể phản ứng với bia nên chẳng ai nhìn ra nó đỏ mặt, chỉ có nó biết nó đã chấn kinh cỡ nào, không ngờ anh có thể mặt dày nói được mấy câu như vậy, vừa đợt trước còn tỏ ra buònp bả mà.

Vì cả đám hát mệt rồi nên không hát nữa nhưng mấy anh còn đang uống vui, mấy chị em nó đành ngồi bật nhạc nghe, vừa nghe vừa nói chuyện. Nảy giờ nó không dám để ý hay nhìn anh, chỉ 1 mực lơ đi. Đang ngồi nghe nhạc tự dưng chị Trân lại bật video nó hát. Hết bài này đến bài khác được phát trên màn hình. Đến bài gần nhất nó đăng thì mấy anh lại cười cười nham hiểm, nó nhìn mấy anh ồ lên thì tưởng mấy anh trêu nó nên quay sang định châm chọc lại mấy câu, ai ngờ lại thấy có người ngồi im 1 gốc dưới đất, đầu cuối gầm xuống đất, 2 tay để trên 2 đầu gối trước mặt. Anh Quang đi lại vỗ vai Nhím vài cái rồi nói gì đó thì ché miêngh cười đứng dậy

"Nó say rồi, còn khóc nữa hay sao đấy"

Thế là nó nghe chị Trang kể mấy anh em trong team mới cách đây 1 tuần nhậu ở nhà chị bật nhạc thất tình trêu Nhím khóc luôn. 

nó thấy mấy anh lại đứng ôm nhau hát theo lời bái hát nó hát đnag phát trên tivi trêu Nhím

"Có em đây sẽ ôm anh ngày anh buồn nhất...có em đây sẽ bên anh cùng anh ngồi mãi trong phòng , đến khi anh đã quên đi tình yêu của ta ngày ấy, anh sẽ đi đời sau ta gặp lại...."

thế là mấy anh em trong team có tí men vào lại trêu anh, anh thì chỉ ngồi 1 lúc rồi lại đổi tư thế ôm đầu ngồi im. Được 1 lúc nó thấy vai anh run run lên thì trợn mắt, không lẽ anh bị trêu cho khóc thật sao. Chị Trang thấy vậy thì lên tiếng mắng

"thôi, nhây quá, giải tán giải tán hết, đi về"

thế là cả bọn đi về, nó nhìn chị chi rồi nhìn anh vẫn ngồi im bất động, mặc kệ mấy anh lôi lôi kéo kéo anh vẫn hất tay không chịu đứng lên. Chị Chi cũng nhăn mặt nhìn nó, mấy người này giỡn nhây quá. Nó nghĩ chắc anh giận thật rồi. Mấy anh em cũng vờ ngồi xuống ôm vai anh xin lỗi nhưng anh vẫn im lặng ngồi im không nhúc nhích. chị Trang mắng

"Già rồi mà còn giỡn vô duyên thế đấy, đấy khiêng nó về đi"

Mấy anh em ngồi hơn 15p vẫn không dỗ anh đứng dậy được nên cũng biết đã đùa hơi lố rồi. Đột nhiên anh Bô nhìn nó, nó e dè nhìn anh Bô. Liên quan gì đến nó, mấy anh tự làm tự chịu. Nó giả vơ không thấy mấy anh em đang đồng loạt nhìn về phía nó, nó cứ đứng ngó đông nó tây. 1 lúc đến cả chị Chi cũng nhìn nó thì nó thở dài rồi nhìn mọi người nói nhỏ

"Mọi người  chơi xong bắt em dọn dẹp hậu quả à"

Thế mà chẳng  ai thèm hối lỗi, cứ như đây là lỗi do nó vậy. 

Nó đi đến đá đá 2 cái vào chân anh, anh vẫn ngồi im bất động

"Nhím..."

Vân ngồi im. Nó nhìm mọi người

"Hay ngủ rồi?"

nó lại đá 2 cái, thấy anh không phản ứng nó đành ngồi xuống muốn nhìn xem có phải anh say ngủ quên rồi không.  Nó lấy tay vỗ nhẹ lên tay anh

"Nè, Nhím, dậy đi đi về..."

Vẫn không thấy anh phản ứng thì nó nhích lại gần nhìn xem anh thật sự ngủ rồi hay như nào. Đột nhiên anh ngẩng mặt lên, mặt đối mặt nó, mắt đối mắt. Nó ngẩn 1 lúc nhìn anh thấy mắt anh đã đỏ, không biết là do bia hay...Đang không biết làm gì thì anh nhìn nó cười. Nó ho nhẹ 1 tiếng định đứng dậy thì đột nhiên bị anh lôi mạnh. Cả người nó ngã nhào về phía anh, nó mất thăng bằng 1 tay bị anh nắm 1 tay nó đưa ra chống tay lên bức tường phía sau anh

"Gì vậy, ông bị điên hả kéo tui làm gì"

Nếu nó không phản ứng nhanh đầu chắc đập tường rồi

"Em đừng đi...."

Nó ngớ người nhìn thấy anh nắm tay nó áp lòng bàn tay nó lên mặt anh mắt rưng rưng ngước lên nhìn nó. Nó quay lại nhìn mọi người thì đã thấy trong phòng chỉ còn chị Chi với chị Trang, mọi người đi ra từ lúc nào rồi. Chị Trang ái ngại nói

"Em dỗ nó 1 lúc chị kêu mấy đứa lên dìu nó về"

Nói rồi 2 chị cũng khó xử nhìn nó rồi cũng đi ra khỏi phòng. Nó nhìn người ngồi phía dưới đang nắm c.h.ặ.t t.a.y nó thì mệt mỏi không biết làm gì. Trước hết cứ phải cho của nợ này đứng dậy đi về cái đã. Nó ngồi xuống cố gắng nặng 1 nụ cười với anh

"Khuya rồi, mình đi về cái đã được không?"

Anh nhìn nó lắc đầu

"Đừng đi, đừng bỏ anh...."

"Được rồi, tui đi cùng ông, được không?"

Anh nghe nó nói vậy thì mới cười cười thả lỏng cơ thể. Nó cố gắng cười dụ dỗ anh

"Đi, ông đứng dậy được không?"

anh nghe nó nói vậy thì chống 1 tay đứng dậy, tay kia vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y nó. Vừa đứng lên anh đã loạng choạng muốn ngã, nó đành phải đến đở anh nhưng vì anh cứ nắm tay nó không thể đỡ được

"Ngoan, thả tay ra, tui đỡ ông ra ngoài"

Anh có chút miễn cưỡng nhưng cũng buông tay nó ra, nó choàng 1 tay anh qua vai nó rồi dìu anh từng bước đi ra. ANh không khoác hờ tay trên vai nó mà anh ôm hẳn nó vào người, cả đầu cũng dựa vào đỉnh đầu nó. Nó có 1m62 nặng lắm cũng chỉ được 46 47 cân, còn anh cao gần 1m8, cả người nặng như 1 bao gạo làm sao nó chống đỡ nổi. Nó đành lên tiếng

"Có ai ở ngoài không, đỡ nhím hộ em với"

Nghe nó kêu thì Dev với anh Bô đi vào ngay. 1 tay bên này Nhím ôm vai nó không buông nên anh DEv đành phải qua đỡ anh ở tay bên kia còn anh Bô chỉ có thể đi theo sau. Lúc nó với Dev đỡ anh xuống thì anh đã gật gù gật gù mắt nhắm nghiền rồi. Anh vẫn cứ ôm vai nó, nó gỡ tay anh ra không được, càng gỡ càng ôm chặt, thấm chí còn muốn dùng 2 tay ôm nó. Nó đành phải nương theo anh đi theo lên taxi. Trên taxi nó ngồi 1 bên anh ngồi giữa rồi đến Dev, còn có anh Bô ngồi trước.

"Má, thằng này nó xỉn thiệt hay nó diễn vậy"

Nó nghe anh Bô nói vậy thì nói

"Tốt nhất là thật, nếu em biết ổng diễn thì cắt đứt quan hệ luôn, hành biết bao nhiêu người"

Mới đi được hơn 10p thì anh mơ màng mở mắt

"Nước"

Hừ, đúng thật là....anh tài xế nghe anh khát thì đưa ra sau cho nó 1 chai nước. Nó có 1 tay không mở được nên Dev mở rồi đưa lên đút cho anh uống. Anh uống xong thì mở mắt cười cười nhìn vào bàn tay nó đang bị anh nắm trong tay

"Vợ, nhẫn của em đâu, em không cần anh nữa sao....."

Cả xe chìm trong im lặng. Nó cũng im lặng không biết nói gì. Anh lại tiếp tục nói với giọng ấm ức

"Vợ, sao em không cần anh nữa, vợ, em vứt nhẫn rồi là muốn vứt bỏ anh sao?"

"......."

"Vợ, đến cả hình xăm em cũng xóa sao?"

"...."

"Vợ em đừng không cần anh, vợ ơi"

Anh vừa nói vừa đưa mặt lại gần mặt nó, muốn dựa cả người vào người nó, muốn cạ mặt vào mặt nó. Nó kìm nến giận nói

"nhẫn bên tay này. Ngủ đi"

Anh nghe nó nói vây thì chụp tay kia của nó xong ấm ức nói, mắt thế mà lại có nước mắt nói

"Vợ, em không cần anh nữa sao, đây đâu phải nhẫn của tụi mình."

"...."

"Vợ.."

"Cần cần cần. Cần anh. Được chưa?"

Nó hết chịu nổi quay qua quát anh. anh nghe nó nói cần thì cười rồi nắm tay nó thật chặt nói

"Đừng đi được không vợ...."

"...."

"Vợ..."

"Rồi rồi. Không đi. im miệng ngủ đi không em đá anh xuống xe anh có tin không?"

Nó quát anh rồi trừng mắt nhìn anh. Anh im lặng ngay lập tức tựa đầu vào vai nó nhắm mắt. Nó mệt mỏi 1 tay day trán. Tốt lắm, bây giờ lại còn bị gài vào thế nói ra mấy lời này.

Lúc đến nhà anh thì nó thấy anh ngủ say rồi nên mới im lặng đá mắt với Dev cho Dev với anh Bô đỡ anh xuống. Nó cũng nhẹ nhàng rút tay của nó ra. Dev với anh Bô đỡ anh đứng trước cổng đợi vào nhà, nó cầm theo túi xách của anh đứng sau lưng, tốt nhất là nên cách xa 1 khoảng. Bố anh ra thấy thì đi lại lên tiếng vừa mắng vừa đánh vào vai anh

"Cái thằng này, mày nhậu suốt vậy tuần này mấy lần rồi"

Bố anh vừa đánh anh xong thì anh mơ màng mở mắt

"Vợ..."

"Vợ cái đầu mày, nhậu nhẹt say sỉn vậy chó mới thèm làm vợ mày..."

Chưa đợi bố anh chửi xong anh đã vùng vằn rồi nhìn xung quanh, nó thấy anh quay lại nhìn nó thì có cảm giác không được tốt cho lắm, định chui lại vào xe khồn thì bỏ chạy cũng được. Nó quay đầu nhấc chân muốn chạy nhưng chân anh dài hơn chỉ cần 2 bước đã túm được tay nó, kéo nó vào lòng

"Vợ, em lại định bỏ anh đi sao....."

Nó bị anh ôm vào lòng nhưng do anh đứng không vững nên nó cũng ngã nghiêng theo anh. Anh Bô chạy lại đỡ anh rồi đỡ nó đứng im.

"Vợ, em đừng đi..."

Nó đành vòng tay dỗ dành anh

"Được rồi....không đi, đi vô nhà trước đã"

Thê slaf đứng dỗ anh 1 lúc anh mới không ôm nó nữa mà chuyển qua ôm cánh tay nó, cả người tựa vào nó. Anh Bô với DEv phải đỡ anh lên cũng nó. Bố anh thì bị 1 màn này làm cho bất ngờ chỉ biết im lặng đi theo sau. 

Đỡ anh nằm uống gường anh vẫn ôm tay nó nên nó cũng phải nghiêng người theo. Nó đành ngồi dỗ dành anh 1 lúc nữa anh mới chuyển xuống nắm tay nó. 

Đợi thêm 10p anh bô đi lại gở tay anh ra nhưng không gở nổi, tay anh nắm chặt, cả người nó cũng mệt mỏi ngồi hẳn xuống đất tựa lưng vào thành giường. Anh Bô gở 1 lúc thì cũng mở được tay anh ra khỏi tay nó, aty nó bị anh nắm chặt đã tê hết mất cảm giác rồi. vừa mới rút tay về là anh đã nổi điên ngồi dậy lớn tiếng gọi

"vợ, vợ ơi em đâu rồi vợ ơi"

Vừa gọi vừa ấm ức chảy nước mắt, sau đó thấy nó thì nhào đến ôm nó. Không có anh Bô đỡ sau lưng chắc nó đã đập đầu xuống đất rồi

"Thôi, 2 ngươif về trước đi. Em ngồi cho Nhím ngủ say rồi em về sau. Giờ ngồi đay cũng không làm gì phiền gia đình người ta nghỉ ngơi"

thế là Dev và anh Bô được bố anh đưa xuống đi về. Lúc bố anh lên lại phòng anh thì nói

"xin lỗi con gái, ngày mai nó dậy chú sẽ đánh nó 1 trận. Hay là con cứ để cho nó la hét kệ nó, đi về đi muộn lắm rồi. Còn không thì con ở lại đây nghỉ 1 đếm chứ muộn quá rồi"

"Dạ, con làm phiền chú lát nữa có thể mở cửa cho con được không ạ?Đợi Nhím ngủ 1 lúc thì con về, giờ cũng muộn mà để Nhím quậy lên lại ảnh hưởng hàng xóm khôgn tốt"

Nó nghĩ vậy, dù sao giờ anh cũng phải giữ hình tượng, không thể để người ngoài biết anh là sâu rượu say rồi quậy phá được

"Vậy, khi nào con về gọi cho chú nhé. Con đọc số điện thoại của con đi"

Nó đọc xong thì thấy bố anh nhá máy sang. Bố anh đóng cửa lại. Trong phòng sáng đèn, nó ngồi dưới đất tay để trên giường cho anh nằm ôm. Nó ngồi nhìn anh, cũng có chút đau lòng, cứ mỗi lần anh nói nó đừng đi nó cũng thấy rụng rời trong lòng. 

nó ngồi nhìn anh, đưa tay vén tóc cho anh rồi lại sờ mặt anh. dù sao giờ anh cũng không biết gì. Đã bao lâu rồi nó mới được vuốt ve gương mặt này. Nó cứ ngồi thất thần nhìn nah, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về, từng giây từng phút hạnh phúc bên anh. Từ lúc nó quen anh 2 đứa chưa từng cãi nhau, chưa 1 lần anh làm nó buồn, chưa từng làm trái ý nó, nó muốn gì anh đều chiều theo, cưng chiều nâng niu nó như 1 nàng công chúa, không chê phiền không sợ mệt, luôn ủng hộ tin tưởng nó. 

Nó càng nhìn anh lòng càng đau, nước mắt cứ vậy tuôn không kiểm soát được. 

Đến khi nó giật mình ngồi dậy thấy ngoài cửa sổ đã sáng rồi. Nó cau mày, thế quái nào lại ngủ quên. Cả người nó tê cứng, tay vẫn bị cái người nằm trên giường ôm chặt tê cứng không rút ra được. 

Nó hít 1 hơi vận động tay còn lại 1 lúc đánh xuống người anh. Bị nó đánh anh giật mình đưa tay xoa bắp chân rồi trở người đổi tư tế nằm, tay nó lại bị anh nằm lên. Nó lấy tay còn lại nắm cánh tay rút mạnh ra, kéo theo 1 ít tóc của anh. nó nhìn cánh tay mất cảm giác của mình thì bực bội trừng mắt nhìn cái người nhăn nhó nằm trên giường. nó đi đi lại lại 1 lúc thì thấy m.á.u cơ thể có thể lưu thông rồi. Tay thì vẫn còn tê nhưng chân  đã đỡ đau rồi. Nó đạp anh 1 cái, 2 cái, anh vẫn nằm im. Liếc mắt thấy ly nước tối qua bố anh rót cho nó nó mởi uống 1 ngụm, vẫn còn để trên bàn. Nó đi lại cầm ly nước không thương tiếc tạt thẳng vào mặt anh. Anh bị tạ nước giật mình lấy tay vuốt mặt nhăn nhó ngồi dậy

"Ơ bố"

Anh vẫn còn đang vuốt mặt chưa mở mắt lên tiếng, nó nhăn nhó nói

"Bố cái đầu anh"

Anh nghe nó lên tiếng thì mở mắt quay sang nhìn nó. Từ ngạc nhiên chuyển sang ngẩn ngơ rồi lại luống cuống vuốt tóc đứng dậy

"Em...Em sao em...ở..."

"còn sao nữa, chẳng phải do anh sao, chứ em ở đây là gì?"

"Anh....."

"Mở cửa, em muốn về. Nhanh lên"

Anh luống ca luống cuống đi chổ này tới chổ kia rồi lại hấp tấp dắt nó đi ra cửa chính. Xuống đến nơi lại không biết đã cất chìa khóa ở đâu lại luốn ca luốn cuốn đi tìm chìa khóa. Mở cái cửa cũng có thể mất hết 10p mới xong. rồi lại mở cửa cổng. Lúc cánh cổng được anh đẩy ra nó lập tức đảy cửa đi ra ngoài. Anh đi theo lắp bắp nói

"Em..Anh...Để em đưa anh...không..anh đưa anh...đưa em về"

Nó quay đầu lườm anh rồi bỏ đi không thèm nhìn lại. Nó bắt luôn chiếc taxi đậu ngay đó rồi lên xe bỏ đi.

Nó về đến công ty anh Đ thì cửa chưa mở, nó mới đến hôm qua chưa kịp lấy chìa khóa. Nhìn điện thoại mới hơn 7h, còn 1 tiếng nữa nhân viên tiệm nail mới đến mở cửa. Nó mệt mỏi mà ngồi hẳn ngay trước cửa. Vừa ngồi vừa bóp bóp tay phải cửa mình,vẫn còn tê.

Nó ngồi 1 lúc thì nắng quá nên đành phải đứng dậy đi lên quán cà phê gần đó ngồi, cả đêm ngủ không ngon lại còn ngồi ngủ nên cả người nó nhứt mỏi, muốn đi massage ngay lập tức. Nó lên mạng tìm đặt 1 suất massage ở 1 spa gần đây, cả người nó vì bị anh bám dính nên cũng hôi bia. nó ngồi uống hết 1 lon nước tăng lực vẫn mới hơn nửa tiếng nên lại gọi thêm 1 lon. Nó độc chỉ có 1 cái điện thoại, hôm qua cũng không mang theo tai nghe. Ngồi nghe tiếng người người nói chuyện xe cộ chạy quanh làm đầu nó có chút đau. nó ngồi day day trán 1 lúc thì cô chủ quán cà phê đi ra ngồi bên cạnh nó nói

"Con gái, đau đầu hả?"

"Dạ, đêm qua con ngủ không ngon nên có chút đau"

"thanh niên giờ cứ vui là lại dắt nhau đi nhậu. Đợi cô 1 lát"

Nó ngồi 1 lúc thì cô đi ra cầm theo 1 chai dầu gió với 1 cái khăn ướt

"Khăn này con gái cô nó kêu khăn gì đó, tẩy trang gì đó, lau mặt được, lau sơ qua đi "

Nó cười nhận lấy khăn lau sơ mặt rồi rút 1 tờ khăn giấy trên bàn lau khô lại. Sau đó cô chủ quán nói nó ngồi im, bắt đầu nặn gió. 

Kì lạ là cô nặn nó không thấy đau mà còn cảm thấy đầu nó nhẹ hơn hẳn. Đến lúc cô nói xong rồi nó mới mở mắt ra. thần kỳ thật, cả đầu nhẹ hẳn

'Đỡ được xíu nào không?"

"Dạ, hay quá cô, đầu con nhẹ hẳn"

"Cha cô là thầy thuốc Bắc, ngày xưa hay châm cứu đã thông nguyệt đạo, cô không biết gì nhưng ở cùng cha nên nhìn mặt có thể đoán được vài điểm bất thường, lúc nảy cô thấy mặt con trên trán chổ trắng chổ xanh thì cô đoán con bị dính gió đêm nên đau đầu."

"Dạ, đúng là hôm qua con ở máy lạnh có chút lạnh lại không đắp chăn, cũng có ở ngoài đường lúc tối khuya"

"con mới ra tp.H phải không? thay đổi nhiệt độ nên con bị nhiễm gió tí thôi. Đừng có đụng là uống mấy cái thuốc kháng sinh, phụ nữa mình không nên dùng nhiều kháng sinh đâu"

"Dạ, con cảm ơn cô nhiều"

"chứ con ngồi đây đợi ai à?"

"Dạ con bên tòa bên kia kìa cô, con ở trong đó"

"À, nhà con bé Trang à?"

"Dạ, con là em chỉ mà không lấy chìa khóa vào, đang đợi mấy bạn nhân viên dắt vào"

"Sắp rồi đó con, con đợi 1 lúc là được"

Nó cảm ơn cô chủ quán rồi mở camera điện thoại nhìn mặt mình trong điện thoại, 2 bên thái dương có 1 dấu cộng đỏ, giữa tráng lại càng đỏ đậm hơn. Nhìn nó thảm thật. Đột nhiên nó nhớ đến việc nó đi quay thì ngớ người, mấy dấu này có tan kịp không đây?

Thế là nó chụp lại gửi chị Kim

"chết, em lỡ bắt gió rồi, tan kịp không chị ơi"

Nó nhắn xong thì cũng thấy có 1 bạn nhân viên đang mở cửa. Nó đi đến gọi bạn nhân viên đợi cửa nó, bạn nhân viên nhận ra nó nên mở cửa đợi nó. 

Nó lên đến phòng thì đi tắm ngay lập tức. Căn phòng anh Đ chị Trang làm cho nó đơn giản có 1 nhà vệ sinh, 1 cái giường và 1 dàn máy tính, 1 bàn trang điểm và 1 tủ đồ, rất đơn giản nhưng nhìn cũng rất đáng yêu. Có cả 1 tủ lạnh nhỏ đầy nước uống. 

tắm xong nó để tóc ướt mệt mỏi nằm lên giường, giờ nó chỉ muốn nằm ngủ 1 giấc nữa thôi. Nó nằm trên giường thấy anh nhắn mấy tin liên tục nhưng nó tức giận không thèm đọc. Nó thấy chị Kim gọi video tới thì bấm nghe máy

"Em bị sao vậy?"

"em bị nhiễm gió, thế mà cô kia nặn gió cho em xong thì em mới nhớ, lúc đó em đàu đầu quá nên lúc thoải mái thì vô tình quên mất"

"Em gửi địa chỉ cho chị. Chị đặt dầu dừa đến cho em, em thoa 1 ngày 2 lần nhé"

"Dạ"

"Sếp nói chuyện với em này"

Nó bát ngờ, mới 8h mà sếp đã đi làm rồi sao.

Nó ngồi dậy nghiêm chỉnh cười tươi nhìn điện thoại. Lúc sếp thò mặt vào màn hình thì nó cười nịnh nọt

"Em chào sếp ạ"

"Chứ làm sao lại nhiễm gió...."

"......"

"Anh cho em đi nghỉ ngơi thư giản chứ có để em đi hành hạ bản thân đâu"

"Dạ......hôm qua em đi ăn khuya nên chắc bị nhiễm gió"

"Chú ý sức khỏe"

Sếp nói xong thì đưa lại điện thoại cho chị Kim. Nó nói với chị Kim 1 lúc thì tắt máy. 

Nó vặn vẹo lưng, quá là hành hạ bản thân rồi. Nó nằm đợi 1 lúc thì bên spa gọi điện cho nó

"EM qua giờ luôn được không chị, bên chị mở cửa chưa ạ?"

"Dạ được, vậy chị qua luôn đi ạ'

---------------------------------------------------------

Nó đi massage về rồi ngủ tới chiều. Đang đánh răng thì chị Trang gọi

"Dậy chưa?"

"Em vừa thức á chị"

"Đói không?"

"dạ không. Sao vậy chị"

"Chị đang phòng gym nè,lên đây chơi với chị rồi chị em mình đi ăn, không có nó đâu"

Nó biết chị Trang ám chỉ Nhím nên nó nói

"Em đánh răng rồi em lên"

Nó đánh răng xong tắm sơ qua lại xong thay 1 cái váy hoa xòe, phần trên váy lộ ra 1 ít cảnh xuân. Nó đeo túi rồi mang đôi giày vải đơn giản rồi đi lên tầng. 

Lên thì thấy anh Bô với anh Đ đang tập với HLV, chị Trang thì đứng tập 1 mình. Nó vẫy tay với mọi người xong thì đi lại ngồi trên ghế của 1 thiết bị gần chị Trang nói chuyện với chị

"Tối qua mấy giờ mới về sao không thấy nhắn chị"

"Thôi, chị đừng nói tối qua nữa, nhắc tới là em muốn lột da ổng ra"

"rồi trán sao có dấu ấn gì đâu"

"Em đau đầu, cô kia nặn giúp em á, thế mà nặn xong em hết đau thật"

"Haha, khổ thân em tôi, trách mấy thằng anh mày chơi ngu rồi mày chịu trận"

Anh Bô nghe chị Trang nói thì quay sang nói

"Nó như điên á chị, em thua. Mà con Di mới 1 đêm mà nhìn mày tàn tạ vậy"

"gì dậy trời, phơi phới vậy kêu tàn tạ"

anh Bô nghe nó nói thì làm bộ dáng nôn ọe. nó trề môi ngồi nhìn chị Trang tập rồi nói chuyện với chị. 5 phút sau thì thấy anh lững thững xách túi đi vào. Nó không thèm để tâm tới anh, xem như không thấy

Nó nói chị Trang

"Em xuống tiệm đợi chị nha"

"ở lại đi, chị mày đợi nảy giờ, bạn ca sĩ S đang nổi mày biết không? Không biết sao bạn thằng Dev đấy, sắp lên tập rồi. Nhìn cái đi rồi chị em mình đi, tao cố kéo dài thời gian nảy giờ"

"chị nói anh S đẹp trai hát bài nếu ngày ấy á hả chị?"

"Đó đó"

Nó nghe vậy thì có chút động lòng, anh S này là 1 ca sĩ mới, giọng ngọt, hát hay lại còn đẹp trai kinh khủng khiếp, còn có bảng so sánh với sếp Tùng anh S còn hơn sếp Tùng 1 bật. Nó nghe chị Trang nói vậy thì cứ vô thức nhìn ra cửa chờ đợi, chị Trang cũng vậy. Nó ngồi không cũng khôgn làm gì nên đứng dậy kéo kéo cái cần trên đầu tập tay. 2 chị em cứ đứng tập qua loa vừa tập vừa nhìn ra cửa. 1 lúc sau chị Trang thấy Dev đứng trước cửa thì điên cuồng lây tay nó

"Tới rồi tới rồi'

Nó cũng căng thẳng nhìn chị Trang rồi nhìn ra cửa mong chờ. Dev vào trước còn theo sau là anh S. Nó với chị Trang nín thở, còn có 1 người đẹp trai đến mức này sao. Đời trước nó có biết anh S này nhưng cũng chỉ dừng lại ở biết thôi, đời này còn được nhìn người thật. 

Anh S đi vào chào hỏi tất cả mọi người,anh Đ vui vẻ đi ra bắt tay anh S rồi giới thiệu từng người rồi vẫy tay cho nó với chị Trang đi lại. Chỉ đợi có vậy 2 chị em bước nhanh nhất có thể đi lại.Nó đã cố kiềm nén nụ cười nhưng vẫn không thể nào che dấu được sự mê trai đang hiện lên

"Vợ anh, Trang. Còn đây bé Di, cũng là thành viên trong team tụi anh"

Anh S cúi đầu chào chị Trang rồi nhìn qua nó cười 1 cái thật tươi, nó đột nhiên đỏ mặt  ngại ngùng che mặt

"Dạ em chào anh"

Dev nhìn nó lắc đầu, mê trai hết thuốc chữa. giới thiệu xong thì anh S đi thay quần áo tập. Lúc anh S đi vào nhà vệ sinh thì anh Đ quay sang nói nó với chị Trang nói

"Chùi miệng đi kìa"

Nó với chị Trang vô thức đưa tay lên miệng. 

2 đứa nói là nhìn anh S 1 cái rồi đi ăn nhưng kết quả 2 đứa không nỡ đi. Nó với chị Trang lại đi lại tập cho có lệ. tay thì tập nhưng mắt vẫn hướng về bên anh S. Tập được 1 lúc thì ai cũng cởi áo ra tập tiếp. Lúc anh s cởi áo ra nó vô thức nuốt nước bọt quay sang thấy chị Trang cũng như nó. Nó ghé lại tai chị Trang

"Chị coi em có bị chảy m.á.u mũi không?"

thế là 2 đứa nhìn cho nhau xác định 2 đứa vẫn bình thường mới tiếp tục nhìn. Lúc nó vẫn đang dán mắt vào cơ bụng của anh S thì có cảm giác ai đó đanh nhìn mình.Đá mắt qua thấy Nhím đang lườm nó, nó cũng vô tình nhìn xuống cơ bụng của anh, ừm thì có vẻ săn chắc hơn 1 chút, to hơn 1 chút rồi. Nó hắng giọng rồi quay lại ngắm anh S. tự dưng đang ngắm thì anh S nhìn về phía nó với chị Trang nở 1 nụ cười

"Chói mắt quá"

Chị Trang nói nhỏ với nó, nó gật đầu đồng ý, đúng là yêu nghiệt. Mặc đồ thì là cún con còn cởi đồ là hổ dữ. Nó với chị Trang cứ đứng ngắm anh S quên cả đói, đến khi anh Đ đi lại gõ cho nó với chị Trang 2 cái thì nó với chị Trang mới tiếc nuối rời đi. Đáng lẽ có 2 chị em đi ăn thôi nhưng dó 2 chị em kéo dài tới giờ nên mấy anh cũng đi ăn cùng. Nó gọi chị Chi với chị Huyền đi cùng, nhà 2 chị ngay đây. Thế là chị Trang xuống gội lại đầu còn nó thì ngồi 1 bên hết lời ca ngợi anh S rồi lại tám với mấy bạn nhân viên, xúi mấy bạn nhân viên lát nhớ chạy ra nhìn, rất bổ mắt.

Chị Trang gội đầu xong thì nhắn anh Đ xuống đi ăn. Nó hứng thú hỏi

"Anh S đi không chị?"

"Không thì phải"

Nó ỉu xìu đứng mấp mé ở cửa để nhìn thêm chút. Đúng lúc mới mở cửa hé ra nhìn thì thấy 1 người muốn đẩy cửa vào. Nó ghét bỏ né ra nhường anh đi vô sau đó lại đứng nhìn lén. Lúc nó thấy anh S đi xuống thì lên tiếng

"Lẹ lẹ mấy đứa ơi"

Thế là cả đám nhân viên có cả khách làm nail cũng bu lại nhìn anh S. Lúc anh S tạm biệt anh Đ đi về thì cả nhân viên lẫn khách tiếc nuối nói

"Bổ mắt thật sự"

"Trời ơi, tỏa sáng luôn á chị"

"Trời ơi chị Di, bọn em không có cơ hội chứ chị thì khác, ai biết được ảnh cũng yêu chị từ cái nhìn đầu tiên"

"Đúng rồi chị Di, chị mà đứng với ảnh thì đẹp đôi lắm luôn"

Nó cũng cười hùa theo

"Thiệt hả?"

"Dạ, trời ơi có bạn trai đẹp trai vậy lúc bực lấy ra ngắm cũng thoải mái một phần"

"Đúng đúng, nhờ anh Đ làm mai đi chị"

Nó cười đùa với mấy bạn nhân viên 1 lúc thì cả đám đi ăn. Chị Trang chở nó còn anh thì đi với anh Đ. Cả đám rủ nhau đi ăn bún đậu mắm tôm. Lúc nó với chị Trang đến thì thấy anh Ben chị Trang với chị huyền ngồi sẵn rồi. Nó với chị Trang phấn khởi ngồi xuống kể về anh S ngay lập tức

"Trời ơi không lẽ em chụp lại cho chị, uôi, cơ bụng không phải dạng vừa đâu, chắc 8 múi đó mà không phải kiểu to to đồ sộ đâu, mê lắm chị ơi, ôm đủ 1 vòng"

Mấy chị em ngồi 1 bên bàn luận về cơ bắp anh S còn mấy anh em bên kia ngán ngẩm lắc đầu. Chị Chi thấy nó vui vẻ hứng thù thì quay sang Dev nói

"Anh S gì đó có người yêu chưa Dev?"

Nghe chị Chi hỏi thì anh Ben nhìn chị Chi

"Ơ kìa..'

Dev cười nói

"Chưa chị cơ mà S nhỏ tuổi hơn chị mà..."

"Kệ, đẹp trai là được làm anh hết. Thế anh S đó tính tình sao?"

Anh Ben giả vờ giận nói

"Ơ kìa vợ, anh còn ngồi đây mà"

Chị Chi không thèm để ý mà nhìn Dev đợi Dev trả lời

"Cũng được chị, trưởng thành lắm, bằng tuổi em mà em thì trẻ trâu chứ S nó chính chắn lắm"

"Vậy có phải kiểu trap boy này kia không?"

"Uầy, không đâu chị, nhát gái lắm, chia tay 4 năm rồi, đi học có quen 1 bạn lớp em"

"Được, vậy mày giới thiệu cho em tao đi Dev"

"Em chị là ai? ỦA sao em cũng ế mà chị không giới thiệu cho em?"

"Mày không được. Được không, giới thiệu cho em chị đi"

"Đâu, em chị đâu em xem ảnh xem"

Dev vừa dứt lời là chị Chi chỉ thẳng vào nó. Nó trợn mắt nhìn chị Chi

"Giới thiệu cho con Di đi, mày coi nó mê muội kìa"

Dev nghe chị Chi nói vậy thì cười cười nhìn về người nào đó ngồi làm mặt lạnh nảy giờ. Dev cười nói

"Di thích S à?"

"Không không haha, trai đẹp mà có mà không nhìn thì uổng phí đôi mắt cha mẹ ban cho haha không cần giới thiệu haha"

Nó cười cười nói với Dev rồi quay qua nói chị Chi:

"Anh S đẹp trai thật nhưng để ngắm thôi chị ạ, đàn ông là những niềm đau"

Nghe nó nói vậy thì hội chị em hùa theo

"ĐÚng đúng"

Ăn xong thì anh Đ về cùng chị Trang. Chỉ còn xe anh Bô với Dev với Nhím là trống. Tất nhiên nó nhờ Dev đưa về. Dev miễn cưỡng đưa nó về, trước khi đi còn làm vẻ mặt "em không biết gì" với anh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày cuối nó ở lại tp.H cũng là ngày anh Lou Hoàng công chiếub MV mới. Anh Đ rủ cả đám qua nhà anh test mic anh mới gắn, mic này có xử lý âm thanh y hệt phòng thu, cũng sẵn ngồi xem Mv của nó nhưng lí do làm tất cả chị em đều qua đó là anh Đ có mời anh S về làm khách mời buổi live hôm nay. Thế là nhà anh Đ chưa bao giờ đông như vậy, toàn chị em rồi còn có cả em gái của mấy chị. Anh Đ lắc đầu ngao ngán nói

"Thử mà tao công khai ngắm gái thế thử coi, giận ngay"

Cả đám đặt ốc về ăn rồi ngồi đợi xem MV mới của anh Lou Hoàng, coi như ủng hộ nó. 

Đến 20h thì Mv công chiếu, MV vủa anh Lou hơn 15p, như 1 bộ phim âm nhạc ngắn vậy. Cả đám vừa xem vừa bình luận, không ai để ý đến bài hát mà chỉ lo xem phim. Đúng lúc đầu phim có cảnh anh Lou nhớ lại cảnh anh Lou hôn ai đó thì mấy chị hỏi nó

"Cảnh đó em có đóng không?"

Nó cười nói

"Em đó"

thế là cả đám ồ lên, hôn môi luôn cơ. Nhưng thật sự thì không phải nó, vì cảnh này chỉ quay anh Lou chứ không quay rỏ là ai nên người hôn anh Lou là bạn gái anh Lou đóng thế nó, nguyên MV nó cũng có hôn anh Lou nhưng hôn má 2 lần, anh Lou hôn má nó 1 lần. 

Xem 1 lúc lại có cảnh hôn má, lần này quay rỏ cả mặt nó. Nó nhìn mọi người ồ thì cười cười

"Hi sinh vì nghệ thuật"

Chị Chi nghe nó nói vậy thì hỏi

"Bạn này cũng đẹp trai phải không Di"

"Đúng rồi chị, ở ngoài đẹp trai lắm"

"con này số hưởng bây"

Lúc coi MV ai cũng hỏi này hỏi kia, khôgn thì cũng ồ à riêng có 1 người ngồi không thèm xem với 1 gương mặt giận dỗi, ngồi lướt điện thoại.

Xem xong MV thì mấy anh chị nhận xét khả năng diễn của nó rồi cho nó ý kiến

"Anh thấy mày diễn cảnh buồn hay hơn, mấy cảnh mày yêu đương này kia nó vẫn chưa đủ tình"

"Đúng á, hèn gì em thấy mấy cảnh cười đùa hôn nhau cứ thiếu gì, con Di nhìn Lou Hoàng chưa tình cảm lắm"

"Ê mà mấy cảnh em khóc này kia hay nha Di, sau này nhận phim nhận mấy phim ngược tâm đồ á kết thúc buồn đồ á, em bùng nổi luôn á. Nhìn em khóc mà chị khóc theo luôn á"

Nó ngồi cười cười chứ không nói gì. Đột nhiên anh Đ nói

"Mày có 1 clip mà mày diễn rất là tình, nhìn là biết yêu thắm thiết"

Nó nghệch mặt, nó biết anh nói clip nào.

"thôi em..."

Chưa kịp nói xong anh Đ đã mở clip lên rồi, chính là clip nó quay với Nhím dưới nền nhạc ĐLTTAĐ. Tuy trong clip không nhìn rỏ ai nhưng tất cả mọi người đều biết đó là Nhím.

Nó ôm mặt vẻ mặt miễn cưỡng ngồi xem. Bên kia thì có người nào đó cầm điện thoại nhưng không lướt mà dán mắt vào màn hình xem đến ngẩn người. 

"Đó, mắt này mới là mắt nhìn người yêu nè Di"

nó im lặng ngồi chịu đựng mấy anh trêu. Ăn uống xong lại đến tiết mục ca hát, nó không hát mà ngồi nghe mọi người hát. Đến hơn 23h thì anh S đến, phòng stream của anh Đ chia ra 1 phần là không gian anh stream còn bên kia là phòng khách để anh ngồi tiếp khách. 

Cả đám ngồi mong chờ nhìn ra cửa. Nó cũng hồi hộp theo mấy chị. Lúc anh S đi vào thì nhìn thấy có nhiều người thì hơi xấu hổ gật đầu chào mọi người

Anh S lướt qua nó thì dừng lại nói

"Chào Di"

Nó cũng cười gật đầu chào anh S. Lúc anh S đi vào bên bàn làm việc của anh Đ thì nó quay qua nói chị Chi

"Ảnh nhớ tên e haha ảnh nhớ tên em kìa chị ahha"

Buổi stream hôm đó anh S hát vài bài tặng viewer của anh Đ, bài nào hát cũng hay, đến cả mấy bài ngày xưa mà anh S hát nó lại hay đến kì lạ. Đến lúc có 1 bạn donate kêu anh S hát bài "Mượn Rượu Tỏ Tình" đang viral thì anh Đ từ chối nhưng bạn đó nói hát bài đó bạn đó tặng 5 cái tên lửa, là gần 25tr. Anh S ngây thơ hỏi 5 cái tên lửa thì bao nhiêu tiền anh Đ cười bảo 25tr. thế là anh S đồng ý luôn, muốn mời 1 bạn hát cùng vì bài này có cả nam và nữ hát. Nam thì rap nữ thì hát. 

Và như dự đoán, mấy chị đẩy nó ra. Nó đành đi ra cười cười nói với anh S

"Em hát không hay anh thông cảm nha"

Anh S cười nói

"Hay mà"

Cứ mỗi lần anh S cười là chị em lại ôm tim, đến cả viewer ngồi nhìn qua màn hình còn kêu gào nói gì nó, nó đỏ mặt cười cười.

Vì chỉ có 1 mic nên anh S với nó phải đứng hát cùng nhau. Bài hát này lại hơi kiểu yêu đương tỏ tình, y hệt cái tên. 

Anh S rap trước mới đến nó hát nên nó đứng qua 1 bên vỗ tay như cổ vũ anh S. Anh S hát xong thì dịch ra 1 xíu còn nó thì đứng vào mic hát. Lời bài hát làm nó hơi ngại ngùng, nào là "Em yêu anh đấy thì sao nào" "EM mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào", tự nhưng trong đầu nó lại nhớ lại đêm nó say rượu ở trên du thuyền lúc đó nên mặt nó đỏ bừng, nó đành cười cười để bớt ngại thôi. Hát được nửa bài thì nó thấy đỡ căng thẳng hơn nên vừa hát vừa nhìn anh S như 2 người vừa hát vừa tương tác với nhau bình thường. 

Đến khi hát xong thì anh S bắt tay nó cảm ơn nó. Nó cười cười xong quay lại ghế ngồi. nó uống 1 ngụm nước rồi nhưng 2 má vẫn ửng hồng. Nó đứng dậy đi vệ sinh rửa mặt, nhìn bản thân trong gương tự lấy tay đập vào đầu, đứng hát với trai đẹp mà lại nghĩ tới người khác

"Mày điên rồi Di"

Nó tự chửi bản thân rồi vỗ mặt bình tĩnh lại rồi đi ra. Lúc nó ra ngồi xuống mấy chị nhìn nó cười cười. Nó không nói gì vô tình lia mắt tìm kiếm người nó vừa nghĩ đến nhưng không thấy anh đâu, nó đảo mắt 1 vòng không thấy anh đâu. Đúng lúc đang thắc mắc chị Chi  ghé tai nó nói

"Bỏ về rồi"

Nó nhìn chị Chi, chị Chi không nói gì nữa tiếp tục xem anh S nói chuyện tâm sự. Đúng là chỉ có chị Chi nhìn ra tâm tư nó. Vì sáng nay 6h nó phải ra sân bay nên khi anh Đ live xong thì cả đám kéo nhau đi ăn, nó tự dưng lại không có tâm trạng ăn uống cho lắm nhưng anh Đ rủ rồi còn rủ cả anh S nên nó cũng đi cùng. Lúc ngồi bàn ăn thì nó cũng gắp vài miếng ăn. Tại sao anh lại bỏ về, mấy hôm nay cũng gặp nó cũng chẳng thèm nhìn, giận dỗi cái gì chứ, nó mới là người phải giận. 

Tâm trạng nó có chút khôgn vui nên ăn được vài miếng đã bỏ đũa. Lúc nó về đến công ty anh Đ đi ngang văn phòng công ty anh Đ thấy vẫn còn 2 bạn đang ngồi làm việc, chăm chỉ thật, hơn 5h sáng luôn rồi. Nó đi lên phòng sắp xếp đồ đạc xong thấy vẫn sớm nên nằm giường lướt điện thoại 1 lúc. 

Nó thấy mọi người giờ gọi nó bằng 1 cái tên khác rồi, đó là "Vợ quốc dân". Ai cũng nhận nó là vợ, cả nam cả nữ thế là tâm trạng lại thoải mái hơn 1 tí. Đang nằm thì nghe có người gõ cửa, nó ngồi dậy thầm nghĩ chắc 2 bạn nhân viên lúc nảy vì công ty anh Đ đâu ai vô được với cả còn có 1 cửa chắn tách tầng 6 7 với 4 tầng dưới, phải có thẻ từ mới lên được. Nó đi lại mở cửa thì bất ngờ bị 1 người đẩy vào tường hôn. Lúc đầu nó còn bất ngờ nhưng chưa được vài giây sau người nào đó đã bắt đầu tách môi nó ra tấn công vào. Nó bị anh đè chặt vào tường, đầu cũng bị giữ chặt, chỉ có 2 tay là không bị kìm hãm. Nó cố đẩy người trước mặt ra nhưng môi và không khí đều bị chiếm trọn, 1 mặt khác hình như nó cũng nhung nhớ mùi hương này. Đúng lúc nó cảm giác bản thân sắp ngất đến nơi rồi anh mới buông nó ra. 

Nó vừa được anh buông ra là đã ngồi xuống tay ôm n.g.ự.c hít lấy hít để. 1 lúc lâu sau mới lấy lại ý thức trừng mắt nhìn người nào đó đang ngồi trước mặt

"Em...có sao không?"

Nó thấy anh lắp bắp thì biết anh đang căng thẳng, căng thẳng mà hôn mạnh bạo vậy à?

Nó trừng mắt nhìn anh đầy anh ra đứng dậy

"Anh làm cái trò gì vậy hả?"

Anh đứng dậy đối diện với nó rồi thở dài

"Anh....anh xin lỗi"

Nó nghe anh nói thì cười nhạt 1 tiếng

"Lỗi gì?"

Anh nhìn nó cắn môi không nói. Nó nhắm mắt lại giúp bản thân bình tĩnh rồi nói

"Anh là kiểu người như vậy à? Nắm tay ôm ấp người yêu cũ rồi còn hôn nữa?"

Anh nghe nó nói vậy thì mắt đỏ ngầu. nó nhìn anh ấm ức muốn nói lại không nói được gì đột nhiên lại muốn độc mồm độc miệng

"Chứ sao, lúc anh say thì thôi đi khôgn nói, giờ anh tỉnh táo mà? Đột nhiên mới sáng sớm phát dục nên tìm người yêu cũ hôn 1 tí sao?"

Nó thấy cả người anh run lên, 1 mắt càng đỏ hơn, 2 tay cuộn chặt vào nhau, cổ anh còn nổi cả gân. Nó biết anh đang tức giận nhưng nhìn mặt anh vẫn giữ vẻ mặt ấm ức đó mà không nói gì

"Em không có hứng thú mối quan hệ kiểu này, phiền anh gọi cho mấy em khác, em M chẳng hạn"

Anh trừng mắt nhìn nó, lúc này anh đã không giữ được bình tĩnh nữa mà run rẩy nói

"Em....Em ác độc...."

"Haha cảm ơn"

"Em....em....được thôi, em đã nói vậy thì anh không nể nang gì em nữa"

Nó cười nhếch môi nhìn anh

"Sao, anh muốn đánh em sao hay là.........."

Nó chưa kịp nói xong là đã bị anh hung hăng vác lên vứt lên giường. Nó bất ngờ chưa kịp phản ứng đã bị anh đè cả người xuống hôn. 2 tay nó bị anh giữ trên đầu, chân cũng bị anh kiềm cặp ở dưới đùi anh. Nó hung hăng muốn né tránh anh nhưng lại bị anh 1 tay giữ lại. Nó thấy anh điên cuồng như vậy thì có chút sợ, nước mắt cứ vậy chảy xuống. Thê nhưng anh không quan tâm vẫn điên cuồng như vậy. 

Đến khi nó bị anh làm cho mất hết sức lực không dẫy dụa nổi nữa anh mới ngừng lại thả 2 tay nó ra nói

"Nếu em đã nói vậy thì anh không ngại cho em hiểu lầm."

Và thế là không những môi mà cả những nơi thầm kín nhất trên cơ thể đều bị anh hôn qua. Nó từ phản kháng biến thành đáp trả, nó thật sự nhớ nhung mùi hương cảm giác này. Lúc này anh không còn thô bạo nữa mà dịu dàng chiếm lấy nó. Nó cắn môi cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh nào nhưng 1 vài âm thanh ám mụi vẫn lọt ra ngoài

"Ưm.."

Âm thanh ngọt ngào đó như cổ vũ tinh thần cho anh, anh lại càng tấn công. Nó không biết anh đã kết thúc như nào, nó chỉ biết nó mệt đến ngất đi chứ không đơn giản là ngủ nữa. 

Đến khi nó nghe tiếng chuông điện thoại mới mơ màng nhấc máy

"alo"

"Em đến nơi chưa?"

Nó mệt mỏi cả người như bị rút cạn sức lực nhìn bàn tay đang ôm eo nó rồi nó lại nhìn đống lộn xộn trên sàn thì thở dài

"EM ngủ quên lỡ mất chuyến bay rồi, chị đặt lại giúp em vé ngày mai nhe"

"Sao nghe em mệt mỏi vậy? Ốm không?"

"Dạ không sao"

"Được rồi lát chị gửi lại vé cho em, ngủ tiếp đi"

Nó tắt điện thoại xong thì lại rơi vào 1 mớ hỗn độn. Không thể đổ lỗi do rượu bia được vì 2 đứa đều tỉnh táo, bây giờ mối quan hệ này phải làm như nào thì hợp lý nhỉ. Đương nhiên 2 đứa con yêu nhau nhưng để quay lại như xưa có vẻ hơi khó, nhưng giờ lại phát sinh chuyện này. 

Nó nhìn lại trên tay nó cũng đầy dấu vết ám mụi, nó còn nhớ hôm qua anh còn kéo tay nó sờ cơ bụng của anh hỏi

"Em không thích cơ bụng của anh sao?"

Lúc đó nó còn đang bị anh làm cho bức rứt trong người, miệng anh hỏi xong thì lại tiếp tục mút máp, nó không chịu nổi nên mở miêng nói

"Thích..."

"Thích như nào?"

thấy nó im lặng lại tiếp tục hành hạ

"Thích...nhất"

Anh hài lòng kéo tay nó vòng qua cổ anh cúi xuống hôn nó, vừa hôn vừa hỏi

"Nhớ anh không?"

"ưm..ưm"

"Muốn anh không?"

"Ưm..ưm"

Anh hỏi xong không đợi nó trả lời mà hôn tiếp. Môi thì hôn tay thì làm việc, những điểm nhạy cảm ở dưới cơ thể nó anh đều không bỏ qua. Hết lần này đến lần khác không kịp để nó thở anh lại tiếp tục tấn công. 

Nó nằm bất động không biết nên làm thế nào. Đột nhiên bị vòng tay dưới eo kéo cả người nó dán chặt vào người sau lưng, nó nín thở nằm im, tay anh cũng không để ở eo nó nữa mà di chuyển lên trên ôm trọn 1 bên mềm mại của nó. Nó nghe anh thở đều thì biết anh lại ngủ lại rồi. nó nằm 1 lúc thì cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Đến khi cảm giác cơ thể bị ai đó sờ xoạng nó mới mở mắt ra, anh đanh hôn từng tấc gia trên lưng nó, hôn cả hình xăm dưới gáy nó rồi lại di chuyển xuống lưng, tay anh phía trước n.g.ự.c nó cũng hoạt động. Nó bị anh hôn có vài cái lại bắt đầu cảm giác cả người râm rang chi chít khó chịu rồi. Đến khi tay anh bắt đầu di chuyển phía dưới nó mới đưa tay nắm tay anh lại

"Đừng..."

Anh không quan tâm sự phản kháng yếu ớt của nó mà vẫn tiếp tục làm lại cò làm nhanh hơn lúc trước.

Nó xoay người lại giữ tay anh thở dốc nói

"Em mệt...."

Chưa đợi nó nói xong anh đã phủ môi lên môi nó, tay anh dẫn dắt nó đưa tay ôm đầu anh. Nó bị anh mê hoặc dẫn dắt làm theo. Đến khi anh ôm nó vào nhà tắm nó đã bị rút cạn sức lực rồi.

Nó như 1 con cún con nhỏ mặc kệ cho anh làm gì làm. ANh mặc lại áo của anh cho nó rồi kéo nó vào chăn ôm nó nhắm mắt ngủ tiếp. Anh vừa ôm nó vừa xoa lưng cho nó vừa hát ru nó ngủ.

Nó ngủ 1 mạch đến trời tối khuya. Lúc giật mình dậy thấy căn phòng trống không nó còn tưởng nó mơ nhưng cơ thể mỏi nhừ giúp nó nhận ra, không phải mơ.

Nó kéo cả người ngồi dựa vào đầu giường nhìn xuống chiếc áo thun trắng nó đang mặc. Nó muốn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nhưng khi đứng dậy 2 chân nó run rẩy, tới mức này hả?

Nó dựa tường đi vào nhà vệ sinh. Nó tắm xong lại chậm rãI đi ra thay quần áo. thay xong 1 bộ quần áo mới thoải mái thì nó cuộn người trên giường, cảm thấy tủi thân nên rấm rức khóc. Đến khi nghe tiếng cửa được mở ở sau lưng mới ấm ức ngồi dậy. 

Nó thấy anh cầm trên tay 1 ly trà sữa của cửa hàng nó yêu thích cùng với 2 phần đồ ăn gì đó. Còn anh thì bất ngờ, vừa mới mở cửa đã thấy nó ngồi nhìn mình với vẻ mặt ấm ức, trên mặt và mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt. 

Anh hoảng hốt đặt đồ ăn lên bàn rồi đi lại ngồi cạnh nó

"Sao vậy mới thức dậy đã khóc rồi?"

Nghe anh hỏi nó lại càng ấm ức hơn khóc nhiều hơn

"thôi thôi do anh, do anh mất kiểm soát làm em mệt, được rồi lỗi anh đừng khóc nữa được không vợ. Lỗi anh lỗi anh"

Anh vừa ôm nó vừa nhẹ nhàng dỗ dành. Nó khóc 1 lúc thì mệt quá không khóc nữa lên tiếng

"Ai vợ anh"

Nó đẩy anh ra rồi lại muốn chui vào chăn, không muốn nhìn anh nữa. Anh kéo nó lại rồi nhấc nó ngồi lên đùi anh, dơ tay vuốt lại tóc cho nó rồi xoa lưng dỗ dành

"Thôi được rồi, ăn gì trước đã nhé rồi em muốn mắng anh như nào cũng được."

"....."

"Anh mua machiato em thích này với cả bún thái trộn em thích nhất này"

"...."

"Anh đút cho em ăn nhé"

Anh nói xong thì đành bỏ nó ngồi lại trên giường rồi lại cầm tô bún với 1 cốc nước lại đút nó ăn. Nó tuy giận dỗi nhưng vẫn ăn. Ăn xong anh lấy khăn lau miệng cho nó rồi mang trà sữa cho nó. Nó cầm ly trà sữa uống 1 ngụm thì thấy thoải mái hơn, người ta nói đúng mà muốn dỗ con gái chỉ cần cho ăn.

ANh ôm nó ngồi lên đùi anh dựa vào lòng anh uống trà sữa. Nó mặc kệ anh ngồi hút trà sữa.

"Ngon không?"

"...."

"Cho anh uống thử 1 ngụm nhe"

Nó trừng mắt nhìn anh dơ xa ly trà sữa khỏi phía anh nhưng anh bất ngờ cúi xuống l.i.ế.m môi nó rồi đoạt luôn viên trân châu trắng trong miệng nó. 

"Anh...."

"Ngon thật hèn gì vợ anh thích đến vậy"

Nó tức giận mắng anh

"Ai vợ anh?"

Anh cười rồi xoa lưng nó

"Rồi rồi, em uống đi anh mở cho em xem cái này."

"Cái gì"

Thế là nó lại vừa ngồi vừa hút trả sữa nhìn anh đang lướt điện thoại mở cái gì đó. Anh dơ điện thoại ra cho nó xem. Trong clip chỉ có mặt nó, trong clip nó nghe anh nói

"Em là vợ ai?"

Nó nhắm mắt trả lời

"Vợ anh"

"Anh nào"

"Nhím ngu"

"Nhớ anh không?"

"Nhớ"

Nó đỏ mặt muốn dựt lại điện thoại nhưng anh đã giơ ra xa

"Anh....Anh lưu manh.."

Vì nó chửi anh nên bị sặc trà  sữa. Anh vội vứt điện thoại xuống vỗ lưng cho nó, 1 tay thì cầm ly trà sữa cho nó. Nó sặc nên ho muốn văng phổi ra ngoài. 

ANh đặt nó lên giường rót cho nó 1 cốc nước lọc. nó uống xong thì đỡ sặc rồi nhưng cổ và miệng đều khó chịu. 

Anh đi đến ngồi cạnh nó vỗ lưng cho nó. Nó uống nước xong đưa lại ly cho anh rồi nhích người bò lên chui vào chăn. Nó 1 phần xấu hổ 1 phần tức giận không muốn nói chuyện với anh nữa.

Anh đi đến ngồi dưới đất chọc chọc ngón tay vào người nó còn nó như con giòi dẫy dẫy không muốn anh chạm vào.

"Vợ ơi"

"Vợ cũ"

"Không"

"Phải"

"...."

"...."

tự dưng lại nói chuyện không đầu không đui như vậy rồi 2 đứa im lặng. 

"Anh biết lỗi của anh rồi  vợ ơi, em đừng bỏ mặc anh nữa"

"...."

"Anh làm em buồn, lỗi của anh, tha lỗi cho anh được không? Anh chỉ là quá ngu ngốc nên làm em buồn chứ anh không có ai ngoài em cả vợ"

"Lúc nhìn thấy em kéo cả vòng tay mà chảy m.á.u anh lại xấu hổ về bản thân, rỏ ràng sợi dây như vậy cũng bị anh làm mất"

"Anh buồn lắm vợ ơi, không có em thế giới của anh như sụp đổ vậy. Nhưng em ghét anh như vậy, anh lại sợ làm em khó chịu mà không dám lại gần..."

"Có lúc nhìn em tỏa sáng như vậy anh lại tự nhủ nên buông tay em để em có thể vui vẻ như trước, tìm được 1 người xứng đáng với em. thế nhưng mà anh không làm được,..."

"Anh nhớ em phát điên, gặp em anh chỉ muốn chạy đến ôm em, nhìn em nhỏ bé tươi tắn chỉ muốn hôn em...."

"ANh cố gắng không để ý đến em rồi nhưng mà anh không làm được...."

"Vợ, hôm qua cũng chỉ là do anh hồ đồ không kiềm chế được cảm xúc làm em mệt mỏi đến vậy..Chỉ là nhìn em đứng với người con trai khác đẹp đôi đên vậy anh lại sợ được sợ mất, cho nên anh....mất bình tĩnh"

"Vợ, em có còn yêu anh không?"

Nó nghe anh hỏi rồi im lặng đợi nó trả lời thì tức giận kéo chăn ra nói

"Anh bị ngu à? không còn thì anh có cơ hội lên giường em à?"

Anh nghe nó nói thì mới dám cười nói tiếp

"Vậy em cho anh 1 cơ hội được không, tụi mình bắt đầu lại được không?"

Nó ngơ ngẩn vì anh nói bắt đầu lại chứ không phải là quay lại. Nó nhìn anh 1 lúc không nói gì, anh sốt ruột nói

"Anh hữa anh sẽ không làm gì mà vợ ghét nữa, anh sẽ từ chối những gì mà vợ không thích, cam tâm tình nguyện sửa đổi cái tính cách quái gở này của anh, học vợ anh độc mồm độc miệng chửi người được không?"

Nó nghe anh nói thì miệng giật giật

"Giỡn mặt hả?"

Anh thấy nó dịu lại thì không ngồi nữa mà nằm lên bên cạnh nó vuốt tóc nó nói

"Em lại 1 lần nữa làm bạn gái anh nhé, anh tên Trần Thái Linh"

Nó lườm anh nói

"chẳng lần nào có hoa"

Anh cười bật dậy chạy đi thật nhanh, nó còn chưa kịp nói gì, nó chỉ trêu anh thôi. Hon 20p sau nó thấy anh gọi đến

"Em ra cửa kính đi"

Nó đi ra kéo màn phía cửa kính thấy anh đang đứng dưới đường tay cầm 1 bó hoa hồng thật to. Bời vì anh đứng như vậy cũng như đứng trước cửa hàng, đứng tước tòa nhà công ty của anh Đ. Tuy giờ đã hơn 21h, đã hết khách rồi nhưng vẫn còn nhân viên với xung quanh vẫn rất đông người. Anh đứng cầm hoa làm ai cũng chú ý, cũng may xung quanh đây toàn hội cô chú lớn tuổi nên không ai nhận ra anh không thì mai anh lên báo rồi. Anh đặt hoa xuống rồi lại nhảy mấy cái điệu hiphop vô tri của anh. Nó đứng trên nhìn xuống cười, bấm gọi cho anh

"Đi lên đi, mai em không muốn thấy anh trên báo đâu"

Đến lúc anh đi lên tầng đã thấy nó mở cửa đứng đợi ở cửa rồi. ANh đi đên dơ hoa về phía nó nói

"Làm bạn gái anh nha vợ"

"...."

Có ai tỏ tình kiểu này không? Bạn gái còn vợ?"

"Được rồi, em sẽ làm bạn gái anh với 1 điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Cuối năm nay anh ôm top 1 về cho em thì em làm bạn gái anh đến cuối đời"

Anh nhìn nó nhưng rồi cũng gật đầu

"Thế trước hết chưa làm bạn gái nhưng vẫn cứ là vợ trước đã"

Nói rồi anh cúi đầu ôm mặt nó hôn tới. Nó cũng vòng tay qua eo anh đáp lại. 

Đêm hôm đó anh không chịu về, nó đi đâu anh đi đó, dính như 1 cái đuôi nhỏ. Đến khi lên ngủ còn giởi thói lưu manh

"Vợ, em nói xem múi của anh với S ai đẹp hơn"

"...."

"Em nói đi, em thích sờ của ai hơn"

"Anh điên à, em đã sờ của S đâu mà biết. thế mai anh hẹn S đi rồi 2 người đứng cho em sờ em mới biết được"

Anh nghe nó nói vậy thì xụ mặt tỏ vẻ giận dỗi không xoa lưng cho nó nữa. Đang thoải mái bỗng bị hụt hẫng nên nó nịnh nọt chọt chọt tay vào người anh

"Chứ sao, anh hỏi kì cục vậy sao em trả lời. Ví dụ anh hỏi em thích anh hay thích S thì em trả lời được"

Anh nghe nó nói vậy thì ôm nó xoa lưng cười hỏi

"Vậy em thích ngắm anh chứ không thích ngắm S đúng không?"

Nó trêu anh nên giải vờ ậm ừm. Anh biết bị nó trêu nên lấy tay bắt đầu chọc lét nó, nó la oai oái cười không thở nổi xin anh tha

"Em nói đi, em thích ai"

"Á...đừng ....thích anh...dừng lại đi..."

"Ai đẹp trai hơn?"

"haha....em đau bụng....đừng chọc nữa.....anh....anh đẹp trai hơn"

Nghe được câu trả lời mình mong muốn anh mới tha cho nó. Anh nằm ôm nó vuốt n.g.ự.c cho nó, nó cười nhìn quá đang khó thở. Anh vuốt n.g.ự.c sẵn tay lướt qua nơi mềm mại trước n.g.ự.c nó rồi dừng lại xoa bóp nhẹ

"Lưu manh"

anh cười ôm chặt nó vào lòng anh rồi hôn tóc nó hỏi

"Nhớ anh không?"

"..."

"hử?"

"Nhớ"

Anh hài lòng ôm nó vào lòng nhắm mắt ngủ. Nó ngửi được mùi hương quen thuộc, được nằm trong vòng tay quen thuộc thì cũng lim dim chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng nó bị tiếng chuông đánh thức. Nó ngồi dậy đi xuống giường gnhe điện thoại

"Em nghe"

"Không có vé chuyến sớm, em chịu khó đi chuyển 1h sáng nha, chị sẽ kêu Kha ra sân bay đón em"

"không cần đâu, em tự về được. Cảm ơn chị  ạ"

Nó tắt điện thoại xong đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc đi ra đã thấy anh ngồi trên giường nhìn nó rồi

"Nhìn em làm gì?"

"Mấy giờ em phải về?"

"1h"

"1h chiều á hả?"

"1h sáng"

"Vậy anh đưa em ra sân bay nha"

 "Ừm, chứ ai đưa em đi mà anh hỏi"

Anh cười đi lại hôn má nó 1 cái rồi vào đánh răng. Nó ngồi trên giường lướt điện thoại xem có gì mới không, nguyên ngày hôm qua nó không check gì hết. nó đang lướt điện thoại thì nghe có người gõ cửa đúng lúc anh đi ra nên anh đi lại mở cửa, nó trừng mắt nhìn anh..

"...."

chị Trang thấy ở cởi trần mở cửa thì cười tủm tỉm nói

"Làm cái gì con Di mà nó nằm nguyên 1 ngày hả Nhím?"

Nó nghe chị Trang hỏi vậy thì đỏ mặt lên tiếng

"chị nói bậy quá đó nha."

"Haha, thế trưa nay đi ăn chúc mừng nhé, mày khao nhé Nhím"

Anh cười tươi gật đầu

"Dạ vâng, vô tư chị ơi"

"Biết vậy bữa anh chị decor phòng tân hôn rồi"

Chị Trang trêu nó rồi chạy xuống. Nó nhăn nhó nhìn anh

"Anh không ngại à?"

"Ngại gì, anh ở với vợ anh có gì mà ngại"

"...."

--------------------------------------------------------------------------------------

Đến trưa hôm đó anh khao cả đám đi ăn buffet thịt nướng hải sản. Lúc anh nắm tay nó đi vào thì mọi người ồ thật to. Anh thì cười đầy tự hào còn nó thì có chút xấu hổ

"Mệt, cưới mẹ cho rồi đỡ mệt anh chị"

Mấy anh chị trêu 1 lúc thì tập trung chuyên môn ăn uống. Chiều nay mọi người đi đá banh nên ai cũng về sớm, anh về còn sớm hơn mấy anh, dặn nó ngồi im đây đợi anh quay lại chở đi xem anh đá banh. 

Lúc anh thay quần áo trở lại mấy anh còn chưa về thế là anh với nó ngồi 1 lúc thì đưa nó ra sân bóng. Đến sân thì đã thấy anh Đ và anh Quang, 2 anh đang chơi xe cân bằng gì đó anh Đ vừa mua. Nó thấy anh Đ đi cũng vui nó nó cũng lên đi thử. Nhím muốn nắm tay nó dắt nó đi nhưng vì ở sân đông người nên nó chỉ nắm cánh tay anh tập đi. Tập 1 lúc thì nó đi được mà còn đi khá nhanh nữa chứ. Nó vui vẻ đi vòng vòng chạy quanh sân. Nó vừa chạy tóc thì bay bay trong gió, mặt mày rạng rỡ cười tươi thế nên thu hút rất nhiều ánh mắt từ mấy sân bên, rồi cũng có nhiều bạn nhận ra nó nên chụp ảnh nó lại, cũng may trên sân có nhiều anh em khác nên việc nó với Nhím đứng cùng nhau cũng chẳng có gì khác thường.

Đá banh xong anh đưa nó về lại phòng còn anh về làm việc, anh còn phải live. Nó về phòng dọn dẹp lại 1 lần rồi xuống gội đầu xong mới chui lên phòng nằm. 

Nó lướt FB thấy nhiều bạn chụp được ảnh nó đi xe cân bằng ở trên sân bóng, đá số đều đăng trong group nó được mấy bạn kiểm duyệt viên duyệt bài.. Nó nằm 1 lúc thì Thảo bạn nó gọi-cũng khá lâu rồi 2 đứa không gặp nhau, từ đợt đi Hàn Quốc đến giờ

"Đang ở tp.H à?"

"Ừm, mà nay tao về rồi, tao ra thăm tiệm nail "

"thăm tiệm nail hay thăm trai?"

"Haha, sao dị"

"Tưởng ở lại thì mai đi ăn còn về thì thôi"

"giờ đi"

"giờ đang bận đi với chồng rồi, ai rảnh má"

"Xùy, vậy thôi, đợt sau tao ra tao gọi"

"Ok"

Nó lại nằm vào xem anh live. Nó đã đổi 1 acc khác mới vào xem anh live. Nó nằm gnhe anh nói chuyện mà ngủ lúc nào không hay. Đến khi nhận ra môi ướt ướt mới giật mình thấy anh đang hôn nó. 

"Em đói không? Đi ăn gì rồi anh đưa ra sân bay"

Nó gật đầu rồi đi rửa mặt 2 đứa đi ăn. Thế mà cũng vì đi ăn thế này mà bị chụp trộm. 

Nó về tp.S thì lăn ra ngủ, đến lúc ngủ dậy mới thấy nó với anh vướng tin đồn hẹn hò. Đọc tự thấy buồn cười tỏng lòng. Nhưng giờ không thích hợp công khai nên nó vẫn nói chị Kim là nó chưa muốn công khkia với mấy tấm ảnh hôm qua cũng như 2 người bạn đi ăn thôi chứ không có làm gì quá giới hạn. 

Nó chỉ cần đưa ra ý kiến còn công ty lo hết. Chỉ 1 tiếng sau là đã có tin đính chính từ công ty rồi, Mà cũng vì đa số mọi người xem mấy tấm ảnh kia rất bình thường nên cũng nhiều người không tin rồi.

Xử lý xong thì nó lại nằm gọi nói chuyện với anh. Nó kêu người lại dọn dẹp mớ sắt vụng nó đập ở tầng 2 rồi nhắn nói anh mua 1 bộ mới đi. 

Nó nói chuyện với anh xong thì xuống shop thấy chị Nhi đang ngồi học việc với Linh. Nó nói chuyện vài 3 câu rồi lái xe đi mua cho chị Vi 1 cái latop mới. 

"Này cho công việc thôi, sau chị nghỉ thì để lại là được"

Nó về thay quần áo chỉnh tề rồi len công ty tập piano. Thế nhưng vừa lên đến công ty là đã thấy không khí nặng nề rồi. Ben thấy nó thì lôi nó đi qua phòng nghỉ của nhân viên nói

"Tốt nhất mày đi về đi, sếp đang căng thẳng lắm"

"Sao vậy, phá sản hả?"

"..."

"chứ sao nói nghe coi gì đang sợ vậy?"

"Sếp chia tay rồi"

Nó chấn động, tại sao nó đẩy bạn Hải Tú kia đi mà sếp với chị Trâm vẫn chia tay? Vậy sự thật hình như đúng là không liên quan đến bạn Hải Tú thật. Nó im lặng nghe Ben nói tiếp

"Chia tay rồi, cãi nhau to lắm, chị Trâm về tp.H rồi"

"Vậy ai đá ai?"

"Quan trọng hả má?"

"Quan trọng"

"Chị trâm đá sếp. Nên giờ ổng như b.o.m hẹn giờ vậy, đụng là nổ. Nhoi nhoi như mày cút về đi"

Nó thấy tình hình vậy thì đương nhiên không dại gì mà ở lại chịu trận rồi. Thế nên nói chuyện xong nó lái xe chuồng lẹ.. Tự dưng lại rảnh rổi nữa rồi, biết vậy ở tp.H chơi thê m vài hôm, về nhà chẳng có gì làm. 

Nó vừa về đến nhà là mấy nhân viên nó báo có người đến lắp máy tính rồi, năng suất thật. 

Nó lên tầng nhìn thấy có 3 bạn đăng lắp. Lắp xong có gọi nó vào test thử. Nó cũng test thử 1 vòng thấy ok rồi mới gọi báo anh nhưg gọi anh không được thế là nó nhắn anh

"Máy tính xong rồi nhaaaa'

Nó lại chui lên tầng mở nhạc nghe rồi mơ màng muốn ngủ tiếp. Đến khi nó mở mắt ra lần nữa đã thấy trời bên ngoài tối rồi. Nó ngồi dậy đi lại tắt nhạc rồi đi rửa mặt. Lúc đi ra nó cần điện thoại thấy anh nhắn lại 1 tin

"Anh biết rồi"

Nó cầm điện thoại xuống định rủ mọi người đặt đồ ăn về ăn nhưng mới mở cửa tầng 3 ra nó đã nghe ồn ào từ dưới tầng 2. Nó đi xuống thì càng nghe rỏ hơn, chẳng phải giọng anh sao?

Nó mở cửa đứng nhìn vào thấy anh đang ngồi live. Thấy nó mở cửa thì anh cười rồi nói

"Tắt cam rồi, tắt mic rồi"

"Anh vào lúc nào vậy?"

"ANh vào lúc chiều, thấy em ngủ ngon quá nên để em ngủ"

"ANh làm đi lát mình nói chuyện sau"

"Ừm, đợi anh lát nha"

Nó định đi ra thì quay lại hỏi thêm 1 câu

"Anh ăn chưa?"

"Anh chưa"

Nó đi ra đóng cửa phòng lại rồi xuống tầng 1 rủ Linh với chị Nhi với mọi người đặt đồ ăn về ăn. thế là mọi người quyết định đặt ga nướng cơm lam về ăn. Nó đặt cho cửa hàng 3 còn còn 1 con nó để cho anh. 

"Chị Nhi, khi nào chị dọn vô vậy chị?"

"Đầu tháng á, còn phòng không Di?"

"Trời, phòng thì đầy mà ý em hỏi để em dời phòng máy tính của bạn trai em lên tầng 4 cho thoái mái á mà"

Nó nghĩ là làm ngay, nó nhờ chị Kim tìm 1 bên thi không cách âm làm cửa lại tầng 4 để cho anh nguyên 1 tầng cho anh làm việc. chủ cũ để tầng 4 là phòng làm việc nên nguyên tầng 4 chỉ có 1 phòng kho nhỏ còn là thông từ trước ra sau, hơn 90m2.. 

Nó thuê được đội thi công rồi, ngày mai sẽ tiếng hành sửa chữa lại luôn.. 

Lúc nó đem gà lên nhà bếp thì anh vẫn còn đang làm. Nó nằm dài trên sofa đọc nốt cuốn tiểu thuyết. Nó đọc xong thì nhìn đồng hồ cũng hơn 11h rồi nên nó mơ rlive anh Đ lên xem. Đang xem thì nó thấy anh đi lên nằm lên đùi nó

"Đi lại ăn đi, gà nướng"

"Em ăn với anh đi, anh ăn 1 mình buồn lắm"

Thế là anh mang gà nướng lại bàn ngồi dưới sàn ăn gà, nó thì nằm trên sofa xem live anh Đ còn được anh đút gà cho ăn.

"Tối anh ngủ ở dưới đó đi, lát em thay ga giường cho anh"

"Ơ..."

"Ơ gì mà ơ, em giúp đỡ bạn bè thôi chứ em với anh có là gì đâu"

"...."

Anh quay lại nhìn nó nhàn hạ nằm trên sofa xem tivi ấm ức nói

"Cái gì mà không là gì, có người yêu cũ hay bạn bè nào mà hôn môi như mình không?"

"Kệ anh, chuyện đó là anh cưỡng ép em chứ em có đồng ý đâu. EM nói rồi, anh đêm cái top 1 thế giới về đây thì em làm bạn gái anh"

"Anh biết, nhưng ngủ vẫn phải ngủ chứ"

Nó lườm anh

"Em no lắm rồi, anh ăn đi rồi xuống ngủ, em ngủ trước đây"

Nó đứng dậy đi vào phòng mà buồn cười, trêu anh là việc thú vị nhất nó chẳng bao giờ thấy chán. 

Nó đi vào đóng cửa phòng rồi ôm lap xem qua lịch làm việc, lấy ipad note lại mấy việc cần làm. Tháng 9 chưa đến nhưng chị Kim đã gửi thêm lịch làm việc tháng 10 cho nó. Nó nhìn mấy dòng chữ chi chít thì thở dài, đúng là bán mình cho tư bản nhưng nó biết cái nghề này của nó thì phải biết tận dụng cơ hội, hiện tại xuất hiện càng nhiều càng tốt, sau đó sẽ chọn lọc lại công việc sau. Nó cũng check qua mail xem có shop đồ nào thân với nó book nó không thì nó thấy có 1 shop book nó. Theo như trí nhớ của nó shop này sau này rất nổi tiếng ở Đông Nam Á. Cả sao KPOP cũng sang mua đồ của shop này nên lúc shop này mới mở bán nó đã đăng kí làm mẫu rồi, cast xê không cao nhưng nó vẫn nhận nên thành ra chị chủ rất yêu thích nó, rất thích làm việc với nó. Đa số quần áo trong trang bán hàng shop này đều là nó, chỉ có mấy bộ cần mấy bạn mẫu gầy đét mới đổi người khác thôi.

Nó thấy chị chủ mới liên hệ vào mail mới của công ty ngỏ ý muốn book nó chụp mẫu nhưng bị chị Kim bỏ qua không trả lời. Nó note lại mai sẽ trao đổi lại với chị Kim.

Đang nằm vật lộn với đống lịch trình thì cửa phòng bật mở người nào đó xụ mặt đi vào

"Nệm cứng quá anh ngủ không quen'

"Đều cùng 1 loại."

"Thôi mà vợ, anh nằm dưới đất cũng được nhưng anh muốn gần em, được không?"

nó thừa biết cái con người này dễ gì mà nằm dưới đất thế nhưng nó vẫn giả vờ suy nghĩ

"Để em suy nghĩ đã"

Anh nghe nó nói vậy thì nịnh nọt đi lại bóp vai cho nó, lâu lâu còn vô tình chạm vào tai nó. 

Nó quay lại trừng mắt với anh, tai nó rất nhạy cảm còn nhạy cảm hơn ở bất kỳ nơi nào trên người. Anh thùa biết nên mới cố ý như vậy.

"Anh muốn thể hiện mà còn giở trò lưu manh à? anh tin em khóa cửa phòng anh khỏi vào không?"

Thế là anh im lặng ngoan ngoãn massage cho nó. Nó từ ngồi lại thành nằm úp người lại cho anh đ.ấ.m bóp. Nó nhắm mắt hưởng thụ, đúng thật lực tay của con trai mạnh hơn con gái nhiều. Đang nằm thì cảm giác được có 1 bàn tay lạnh lạnh đang luồng vào trong áo xoa lưng cho nó nhưng nó thoải mái quá nên mặc kệ anh. Được 1 lúc lại cảm nhận được áo được vén lên nửa lưng

"Gì vậy?"

"Em để anh vén lên, anh bóp vái cho em thoải mái hơn"

Nó cũng chiều theo nhón người cho anh vén áo lên hết lưng ái ngờ anh kéo lun áo qua đầu nó. Nó quay  lại lườm anh

"Vậy mới massage được"

Thế là áo nó chỉ còn 1 nửa che phía trước được nó nằm đè lên, sau lưng đã hoàn toàn trống trơn.

Vì đang thoải mái nên nó không để ý đến người nào đó cười ma mãnh ngồi một bên. Nhiều lúc anh vô tình hay cố ý chạm vào vài nơi nhạy cảm của nó. Đang lim dim sắp ngủ nó lại cảm nhận được ướt át từ cổ truyền xuống lưng. Nó dim lim khẽ kêu nhẹ 1 tiếng

"um.."

Anh vuốt ve hôn hít 1 lúc rồi lật cả người nó lại. 1 mảng áo trước n.g.ự.c bị anh xoay lại nên lộn xộn che chắn không được bao nhiêu 

Nó mở mắt nhìn anh

"Gì..."

Chưa kịp mở miệng nói chuyện là đã bị anh hôn xuống. Nó mê mang 1 lúc nương theo động tác của anh mà phối hợp. Đến khi nhìn người nào đó nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau nhẹ trên người nó thì nó mới ấm ức nói

"Anh từ khi nào thủ đoạn như vậy hả?"

Anh cười nịnh nọt lau sach sẽ mồ hôi còn đọng lại trên cổ nó nói

"hihi anh nói với vợ rồi mà. từ giờ anh sẽ học vợ"

"...."

Nó đau nhứt cả người nằm im để anh lau người mặc quần áo lại cho nó. Nó mệt nhưng vì bị anh kéo dậy từ lúc mê mang nên giờ không ngủ lại được. Nó nằm lướt điện thoại đọc tin tức về nó. Nhiều lúc nó không nhìn từng dòng thông tin của mình trên mạng lại có chút không tin. 

Nó lại lướt xem xem chị Kim với Ben có đăng gì mới không thì nó thấy Ben có đăng vài cảnh cut trong mấy tập phim mới rồi vài tấm ảnh poster anh với nó chụp trước đó, kể cả tiktok anh cũng thấy trợ lý anh đăng. 

Nó đang nằm lướt lướt xem thì anh nằm xuống ôn nó vào lòng xem ké điện thoại với nó

"Đẹp đôi nhờ"

Nó không thèm trả lời mà vào group của nó lướt xem mấy bài đăng mới do mấy bạn fan đăng trong đó có clip nó hát cùng anh S ở nhà anh Đ. Nó bấm vào xem rồi đọc bình luận, rất nhiều bạn quay xe từ ship nó với Nhím đổi sang ship nó với anh S. Nó thấy buồn cười nên kéo tiếp bình luận, đa số đều khen anh S đẹp trai.

Anh nằm phía sau ấm ức nói

"Anh giận đấy"

Nó xùy 1 tiếng rồi không xem nữa mà mở phim lên xem. Nó thích xem phim Hàn, vừa giải trí vừa xem cách diễn xuất. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó còn 4 ngày nữa để nghỉ ngơi tịnh dưỡng rồi chuẩn bị làm việc cường đồ cao. Nó đi quay rất nhiều nơi, chắc là phải di chuyển liên tục luôn ấy chứ.

Lâu nay hiếm khi có được vài hôm nó ngủ ngon đến vậy, 10h sáng nó thức dậy cảm thấy cả người hơi mỏi nhưng tâm trạng khá tốt. Nó đi vệ sinh cá nhân rồi thay 1 bộ quần áo ở nhà tử tế hơn chứ hôm qua chỉ mặc mỗi 1 cái áo thun của anh. Vừa thay quần áo vừa nhìn cái người nằm ngủ ngon lành không kiềm được muốn đá anh 1 cái nhưng cũng không nỡ xuống chân. 

Vừa mới xuống shop muốn rủ mọi người ăn uống vậy mà lại nhận được tin đông trời. Sếp nó với chị Trâm bị báo khui ra là đã chia tay, rồi còn cả bạn bè chị Trâm thi nhau đăng bài an ủi nói bóng nói gió cứ như sếp nó phụ tình có người mới vậy. Hừ, phụ tình có người mới thì có cần ngày ngày khó ở trên công ty làm mọi người khốn khổ không  chứ, nó ngu ngốc cũng nhìn ra được sếp nó bị đá nên thất tình buồn lòng. 

"Có thiệt không mày, sếp mày có người yêu mới hả?"

"Eo, đợt thấy ổng dẫn đầu trend "chỉ follow mình em" mà tao ngưỡng mộ không thôi á. Không côgn khai nhưng hành động nào cũng đều là yêu, thế mà giờ, đúng là đàn ông"

"đúng là đàn ông" Chị Nhi nảy giờ chỉ nghe mà giờ cũng góp giọng. Nó nghe chị Nhi nói thì cười, chị Nhi 25 tuổi nhưng chưa yêu ai bao giờ, không tin tình yêu, hận đàn ông ghét đàn bà, là 1 người bất mãn với tình yêu.

"Em không biết sự tình nhưng khẳng định với mọi người nhân phẩm sếp em rất tốt. Chưa nói đến công việc, có lần công ty em đi ăn đêm sếp có dắt chị Trâm đi cùng, em tin chắc sếp em rất quan tâm chỉ, với lại có việc này mọi người nghe rồi để trong lòng thôi, đừng kể lung tung ảnh hưởng đến em. Người đòi chia tay là chị Trâm, chia tay cả tháng rồi hay sao đó, dạo này nhân viên công ty em khốn đốn vì sếp thất tình đó, họp sếp còn thất thần kìa, ảnh trên bàn làm việc vẫn là ảnh chị Trâm đó. Có ngu cỡ nào em nhìn em cũng biết làm sao có ai có người mới mà như vậy? Còn ví dụ có sự tình bên trong thì thua, này chỉ là phỏng đoán của em"

Cả shop hóng hớt nghe nó nói xong cũng gật đầu nói, nó lại nói tiếp

"Lúc chia tay cứ đứa nào tỏ ra đau buồn thì đứa còn lại chả có tội mà mấy con nhỏ bạn chị Trâm đăng vậy là cố tình dìm  sếp em xuống chứ quan tâm bạn bè cái nổi gì, nghe sặc mùi giả tạo. Nhưng mọi người yên tâm, sếp em mấy năm qua bị chửi không ít nhưng ổng vẫn thành công, không dám nói đứng đầu nhưng top 3 thì không quá, đến cả 1 con từng cào phím chửi như em còn về làm nhân viên ổng đây haha.

Không có chuyện gì đâu nhưng chắc chắn sếp em sẽ không lên tiếng đâu, hoặc là ổng thật sự có lỗi bị bả bỏ hoặc ông không muốn làm bả bị chửi mắng 1 mình gánh chịu, nhưng chắc chắn ổng sẽ im lặng."

Nó nhớ đời trước lúc bùng nổ sếp tùng hẹn hò talent chia tay chị Trâm, hơn 2/3 cộng đồng đều nhắm vào sếp và bạn Hải Tú kia mà chửi nhưng lúc đó sếp cũng không lên tiếng, lúc đó nó nghĩ làm sai sao dám lên tiếng nhưng đến đời này sự  việc chia tay bị khui  sớm hơn, nó cũng thay chổ bạn Hải Tú kia nhưng 2 người vẫn chia tay mà có vẻ chia tay từ sớm, đời trước đến giữa năm sau nhà báo mới đăng bài nghi vấn sau đó cộng đồng mới tìm ra được chi tiết hẹn hò của sếp với Hải Tú.

Nó nhớ đời trước nó cũng chỉ người ngoài ngồi xem câu chuyện này những cũng thầm thấy đáng thương chị Trâm nhưng nó cũng chỉ chửi rủa sếp chứ cũng không chửi bạn Hải Tú kia, nhưng cộng đồng mạng thì không buông tha Hải Tú, sếp vẫn duy trình phong độ, thậm chí còn được yêu thích hơn còn bạn Hải Tú kia thì bị tẩy chay không ngóc đầu lên nổi, BenP cũng không ở công ty sếp nữa, công ty sếp còn 1 mình talent là Hải Tú, nghe đồn 2 người còn có con với nhau. 

Nhưng giờ nó sâu chuỗi lại cảm thấy chắc chắn trong này có ẩn tình,vẫn là 1 thời gian tiếp xúc thấy Sếp là 1 người khá tinh tế tâm lý, nhân cách cũng không gọi là quá tệ.

Cả shop nó bàn 1 luận 1 lúc thì đặt đồ ăn về ăn. Ăn được 1 lúc lại có thêm vài viết từ mấy group hóng hớt chuyện người nổi tiếng, suy cho cùng mấy người tạo ra mấy group này cũng là ăn no rảnh rổi hay lên dèm pha người khác, 10 bài thì được 1 bài mấy người đó nói đúng còn lại là đoán mò, cũng chỉ là chó vớ phải gà. 

Sau khi bài viết đó được đăng lên thì 1 người ngồi im như nó lại dính đạn. Hiển nhiên trong danh sách follow của sếp chỉ còn 1 mình nó là nữ nên nó thay thế cái mác "Tiểu Tam" cho Hải Tú. 

Cả đám nhân viên biết thừa nó với Nhím yêu đương cũng tin tưởng nhân phẩm chị chủ của mình tuyệt đối không thèm làm ra chuyện như vậy nên nhiệt tình đấu đá với mấy người đang ba hoa bình luận dưới bài đăng. Nó đọc bình luận thì cảm thấy đây chắc chắn quả báo ngày trước bản thân hay đi cào phím cãi nhau với mấy đứa trên mạng. Bên dưới bài đăng cũng có nhiều fan nó vào phản đối rồi đưa ý kiến nhưng cũng có rất nhiều người hùa với admin nhóm đó thêm mắm thêm muối nói vào

"Biết ngay, mới về công ty đó là câu dẫn sếp ngay, nhìn cái mặt như thế là biết rồi"

"Hèn gì mới về công ty là mua ô tô ngay, ngày trước tôi còn ngưỡng mộ con này nhỏ tuổi mà giỏi, giờ thì hiểu rồi, mình cố gắng cũng không bằng người ta câu được con cá lớn"

"Tôi nói mà, mấy em trẻ trẻ xinh đẹp 1 tí là lại nghĩ đến việc đi đường tắt, không làm nhưng vẫn muốn ăn"

"Nói cũng đúng, bạn này vừa về công ty cậu kia là nhận job liên tục, đóng cả phim cơ mà, ghê thật"

Nó xám xịt mặt đọc bình luận rồi gọi chị Kim

"Sao vậy chị? Em ngồi không cũng dính đạn vậy chị..."

"Yên tâm, công ty đang xử lý, em cứ yên tâm"

Nó tắt máy xong thì cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì. Biết là không nên đọc mấy lời tiêu cực đó nhưng không tự chủ được thấy là bấm vào đọc. Mấy hôm trước còn khen nó lên tậng mây xanh nay lại chê bai thậm tệ, còn bịa chuyện không tưởng được. 

Trên mạng bắt đầu lôi lại video nó quay với anh trên Youtube mà dùng nhạc của sếp còn được sếp share về, rồi lại bắt đầu soi ra mấy chi tiết tào lao xong khẳng định người trong video là sếp.

Rồi cả mấy tấm ảnh nó đăng với anh mà không thấy mặt rồi cả mấy tấm nó khoe hoa anh tặng, cả lần nó ra khai trương tiệm nail được sếp đưa đến rồi gửi cả hoa. 

"Mấy người này như bò vậy trời, dắt đi đâu thì dắt à, người ta nói 1+1=3 cũng tin sao? Em nói nha chị, cụ mà chị được sếp đưa đến tiệm nail rồi tặng hoa không nói đi, mấy tấm hình chị chụp với anh Nhím nhìn sao ra sếp được vậy. Anh Nhím cao như vậy còn chị chỉ thấp hơn sếp chị có 1 xíu mà tụi nó cũng đoán già đoán non ra được vậy hả trời"

Viên-nhân viên kì cựu của nó cũng ngồi đọc mà tức giận mắng. Nó ngồi lướt 1 lúc lại thấy 1 tấm ảnh nó với sếp nắm tay nhau đứng bên bờ hồ? Nó ngơ ngác nhìn 1 lúc thì đây chính là lúc quay MV với sếp, đây cũng 1 cảnh trong MV nhưng tấm ảnh này được cắt hết dàn ekip ra nên nhìn như nó với sếp đang nắm tay nhau đi dạo. 

Sau tấm ảnh đó lại nhiều người phát hiện ra mấy tấm ảnh nó được BenP chụp ngay bờ hồ đó đợt đi quay MV, Ben có đăng lên insta nó với tiktok nó. Mấy người tìm ra đó cảm thấy tự hào hãnh diện vô cùng, cứ như mình vừa phá án được vậy.

Dần dần những người yêu thương nó bênh vực nó cũng đuối lý mà nghi ngờ nhân sinh, đến cả nhà nó còn gọi điện loạn cho nó rồi nói gì sợ cháu gái bị tiền tài là mờ mắt. Nó  ôm trán ngồi lướt điện thoại, cứ mỗi lần nó reload lại bảng tin của mình là lại xuất hiện thêm vài bài báo không hay về mình. Nó thật sự gánh chịu dùm HẢi Tú, nhưng Hải Tú với sếp yêu nhau còn nó bị oan mà. Nó thở dài mệt mỏi chăm chú đọc từng dòng tiêu đề báo nên không để ý có 1 người đứng ngay cửa nhìn nó. 

Nó đọc được 1 bài báo của trang báo mạng khá nổi tiếng, bài báo chỉ  trích nó thậm tệ.

Nó cũng biết bản thân đã dấn thân vào con đường này thì trước sau gì cũng phải làm quen, có người yêu mến cũng sẽ có người ghét, nhưng nó chưa bao giờ uất ức đến vậy.

Trong bài báo còn lôi cả việc nó đi thi TSTL được con trai của Hiệu Phó trường hỗ trợ, nó nó không nỗ lực vẫn thành công, mới 23 tuổi đã mua ô tô thể thao, từ 1 mẫu ảnh nhỏ thành diễn viên này kia, nói chung là nói nó sống dựa tiền đàn ồ còn tỏ ra mình thanh cao. 

Nó vừa đọc vừa ấm ức, trong lòng tức đến mức không thở được. Có trời mới biết nó vất vả đến nhường nào, nó đã phải làm việc cực khổ như nào, tuy nó có được tài nguyên mua đồng coin làm giàu nhưng từ trước đến giờ chưa có lúc nào nó nghĩ nó sẽ ngồi mát ăn mấy đồng tiền đó, không bao giờ nó không cố gắng làm việc. Trong khi bạn bè chỉ ăn học thì nó 1 ngày có khi chạy 5 6 job, 2 3 giờ sáng mới ngủ.

Nó tức giận cộng thêm ấm ức nên vừa đọc nước mắt vừa chảy lúc nào không hay. Đúng lúc chị Kim đi vào cũng thấy nó ấm ức ngồi khóc, cả nhà bao phủ màu im lặng, ai cũng đau lòng nhìn nó rấm rức chảy nước mắt. 

Anh đi đến lấy điện thoại rồi lau nước mắt cho nó. Đang tủi thân được anh ôm vào lòng nên nó lại càng tủi thân hơn khóc nứt nỏ như 1 đứa bé vừa nói vừa khóc trong lòng anh:

"Mấy người đó đáng ghét.....có trời mới biết.....em đã cố gắng...chăm chỉ như nào, em....em...đã làm nhiều như thế nào..... mấy người đó .....nói em.....không cố gắng..... Em ..em luôn cố gắng....chưa bao giờ than vãn....em được bao nuôi....con mẹ nó....có ai phải vất vả như em sao......em...thậm chí em...còn không dám ngủ quá 4 tiếng 1 ngày....hức"

Tất cả mọi người đều đau lòng nhìn nó, tuy không ai biết nó đã phải làm những công việc gì nhưng nhân viên của nó cũng từng nghe Linh kể nó làm thêm 3 việc 1 lần trước khi nhập học. 

Anh đau lòng vỗ về nó, ôm nó trong lòng cảm nhận được 1 mảng ướt trước n.g.ự.c đau lòng không thôi, anh không dám nghĩ đến việc nếu anh không có ở bên cạnh nó thì....

"Ngoan, đi lên  với anh nhé, không đọc mấy cái đó nữa, được không? Anh xử lý cho em, giao cho anh được không? Ngoan"

Anh vừa nói vừa bế ngang người nó đi lên, nó vẫn ấm ức rúc vào n.g.ự.c anh thút thít. Chị Kim gật đầu chào mọi người thì bị Linh lôi lại

"Sao rồi chị, bên công ty Di có xử lý cho nó không? Coi vậy á chứ nó yếu đuối lắm, em sợ nó chịu không nổi, rồi ba mẹ bà con ở nhà cũng gọi sáng giờ,...."

"Tụi em yên tâm, trong hôm nay sẽ xử lý hết"

Nghe nói vậy thì Linh mới yên tâm thả chị Kim cho chị Kim đi lên. 

Trêng tầng anh đang lau mặt cho nó dỗ dành nó thì chị Kim đi lại ngồi xuông đối diện nó

"EM yên tâm, trong hôm nay công ty sẽ xử lý hết những thông tin sai lệch cho em. Bây giờ theo chị lên công ty được không?"

Nó mệt mỏi hờ hững trả lời:

"Để làm gì chị?"

"Họp báo. Sếp không muốn em bị ảnh hưởng...."

"Giờ em họp báo thì em nói gì? Cái gì em cũng không làm thì em biết giải thích cái gì giờ? Người ta tin em sao?"

"Em yên tâm, sếp đã sắp xếp xong, hôm nay họp báo, mai sẽ có bài đính chính cho em"

"Được rồi, dù sao cũng phải giải quyết. Để em thay quần áo"

Nó đi lại tủ định mặc 1 bộ quần áo đơn giản nhưng nghĩ lại nên chọn 1 cái váy ngắn xòe trễ vai, phần trên ôm sát không quá hở những cũng không kín đáo. Mang luôn cái túi hiệu đợt trước nó mới mua rồi mang thêm đôi giaiyf cao gót đợt trước sếp tặng.

Thay xong quần áo nó trang điểm lại, không theo đuổi phong cách nhẹ nhàng nữa, hôm nay nhìn nó trưởng thành hơn, phần trang điểm có đậm hơn, sắc sảo hơn.

Lúc nó đi ra phòng khách thì cả chị Kim và anh đều ngẫn ngơ nhìn nó, nhìn nó không còn vẻ xinh xắn đáng yêu nữa mà nhìn ra dáng tiểu thư nhà giàu hơn. 

"Chị Kim chị về trước đi, em tự đi xe em"

Chị Kim gật đầu rồi đi trước. Nó quay qua nhìn anh

"Anh đi với em nhé"

Anh gật đầu cũng thay 1 bộ quần áo cũng nghiêm túc rồi đi với nó. 

ANh lái xe của nó chở nó đi. Trên đường anh nhìn nó trầm ngâm ngắm đường thì nói:

"Nếu công ty không giải quyết nổi thì tụi mình công khai đi"

Nó nhìn anh cười

"ANh không cần lo cho em, chỉ là người ta muốn dìm em xuống, giờ em có nói đó là anh thì người ta vẫn nói em cắm sừng anh bỏ anh đi theo sếp em"

Anh im lặng. Đúng thật. Chuyện gì chả bịa đặt được.

Lúc nó đến thì đi thẳng vào phòng họp còn anh được chị Kim dắt vào phòng sếp ngồi đợi. 

Lúc nó vừa vào phòng họp đã thấy sếp, chị Trâm và 2 người hơi quen mắt, hình như bạn chị trâm và 1 dẫy người đang cặm cụi ngồi đánh máy, phía sau còn có 15 20 cái máy quay.

Thấy nó thì chị Trâm nhìn nó với vẻ mặt ái ngại còn sếp thì lên tiếng

"Lại đây, ngồi xuống đây đi"

Nó thẳng lưng đi vào ghế trống gần sếp. tiếng giày cao gót nện xuống sàn làm nó thấy tự tin hẳn, tuy chỉ vài bước chân nhưng nó nhờ vậy lấy lại được không ít bình tĩnh.

Lúc nó ngồi xuống nhìn đám người phóng viên nhà báo trước mặt thì gật nhẹ đầu chào, có vài phóng viên nam trẻ tuổi ngơ ngẩn thấy nó gật đầu chào cũng gật đầu chào lại

"Em ngồi đó, phóng viên hỏi gì cứ trả lời sự thật. Chuyện anh và Trâm anh đã giải quyết xong rồi"

Nó nhìn sếp gật đầu rồi ngiêm túc ngồi đợi phóng viên đặt câu hỏi

"Chào em, anh từ XXXX, cho anh hỏi......."

Hết người này đến người kia thay phiên nhau hỏi, nào là cái này có đúng không cái kia có đúng không. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau thì nhà báo phóng viên mới rời đi. 

Đến lúc chỉ còn lại 5 người trong phòng họp sếp mới lên tiếng

"Xin lỗi em đã làm liên lụy đến em. Cho anh 2 ngày anh sẽ xử lý hết ổn thỏa"

"Được. Nhưng sự việc vậy có ảnh hưởng đến công việc sắp tới không anh?"

"Không, em cứ yên tâm, anh sẽ lo liệu"

"Vậy được, em tin anh. Với em cũng có việc này muốn xin ý kiến anh"

"Được, em nói đi"

"Em muốn kiện mấy người bôi nhọ danh dự em và gia đình em. Tất cả bên báo chí nào bôi nhọ em em đều muốn kiện. Anh chỉ cần hỗ trợ dùm em 1 đội pháp lý, em lập tức chuẩn bị tiền không cần công ty chi trả."

"Lần này là anh liên lụy em. Nếu em muốn kiện công ty sẽ hỗ trợ và chi trả hết em yên tâm."

"Được, em có nhờ nhân viên em chụp lại lưu lại bằng chứng nhiều page bôi nhọ em đặt điều em, em sẽ tổng hợp đưa chị Kim, mong anh nhanh chống xử lý giúp em để người nhà em yên tâm"

"Được rồi, 1 lần nữa xin lỗi em"

"Dạ. Em tin anh sẽ mạnh tay 1 lần cho mấy người hám lợi bu bám nói năng ngu dốt"

Nó vừa nói vừa nhìn 2 người bạn của chị Trâm đang tái mặt, nghe nói nói muốn kiện hết người này đến người kia thì im lặng nghe xem có tên mình trong đó không đến khi bị nó nhìn trúng thì cúi đầu không dám nhìn nó.

"Bạn trai em còn đang đợi em, em về trước nhé sếp"

"Đi đi, hôm nào anh mời 2 đứa đi ăn tạ lỗi

"Dạ"

Nó mang túi nện giày đi ra khỏi cửa. Nó bấm điện thoại gọi anh

"Anh nghe vợ"

"EM xong rồi, anh xuống tầng 1 đi mình đi về"

"Được, anh xuống liền"

Lúc anh xuống thì đi lại ôm vái nó vuốt tóc nó hỏi

'Sao rồi, ổn chưa?"

"Rồi, anh Tùng làm cả rồi"

Trong lúc 2 đứa nắm tay nhau đi thì 2 người bạn của chị Trâm trợn mắt nhìn ra phòng họp ngạc nhiên nghĩ

"Con bé đó thật sự có bạn trai sao?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến lúc nó về đến nhà thì bé Viên đã chụp lại được 1 mớ các nhà đài, nhà báo, page, cả những mấy KOLs, những người có sức ảnh hưởng và 1 vài bạn streamer ganh ghét nó từ xưa đến giờ.

"Đây, em đã lưu hết lại bằng chứng rồi. Chụp phim quay phim em đều làm hết. Chị xem đi"

Nó hài lòng cảm ơn Viên rồi đi lên nhà. Đi lên nhà nó đi tắm thay quần áo rồi ra mở máy tính lên vừa gọi điện cho chị Kim vừa liệt kê hết những người nó sẽ kiện. Lần này có tốn tiền nhiều cỡ nào nó cũng phải xử lý mấy người làm content bẩn này, cả mấy tiktoker kiếm view lôi nó ra làm content nữa.

Sau khi gửi danh sách cho chị Kim xong thì nó cũng thấy nhiều tờ báo lớn bắt đầu đăng bài đính chính rồi cũng đăng cả video phỏng vấn sếp và chị Trâm lên. Đa số mấy tờ báo lớn uy tín này sẽ không đăng tin khi chưa xác thực nên rất uy tín, cộng đồng mạng có người tin có người cũng vẫn cố chấp bảo sếp mua bài dập dư luận bảo vệ tình nhân nhỏ.

Nó lắc đầu ngao ngán. 

Mấy nhà báo này làm việc hiệu suất khá là cao, hết bài này đến bài khác, bài thanh minh cho nó cũng được từ từ đăng lên, cả những bằng chứng về tình nhân bí ẩn của nó cũng được chỉ rỏ là không phải sếp.

Nó gửi cho ba mẹ nó mấy bài báo đó cho người nhà yên tâm. Nó vươn vai 1 cái mới nhớ có 1 người nảy giờ im lặng không thấy nói gì. Nó quay đầu lại thấy anh đang ôm lap nó ngồi trên giường nghiêm túc xem gì đó. Nó đứng dậy đi lại  nhìn xem anh đang xem gì. Anh đang xem mấy điều luật về bôi nhọ tung tin này kia. 

Nó nằm lên n.g.ự.c anh ôm anh nói

"Vợ anh sắp thu bộn tiền bồi thường rồi, nói không chừng đủ em mua thêm 1 chiếc xe mới haha"

Thế là 2 đứa nằm nói đông nói tây rồi anh lại nói

"Hay nhân cơ hội này mình công khai luôn?"

Nó nhìn anh cười

"Chẳng phải em nói rồi sao? Top 1 thế giới mang cúp về em lập tức khoe anh là bạn trai em"

"Thế giờ bạn trai em không đáng khoe sao?"

"Sao thế được, em muốn cho bạn trai em động lực cố gắng mà"

"hừ, đến lúc đó em phải ôm hôn anh thắm thiết đăng lên thông báo anh là chồng em"

"Xùy"

Nằm 1 lúc thì 2 đứa đặt đồ ăn về ăn, hơn 18h rồi. Cả ngày nay nó chưa ăn gì, cứ lu bu chuyện này chuyện kia nên không thấy đói, giờ anh đòi ăn nó mới nhớ anh cũng nhịn theo nó. Vậy là 2 đứa đặt đồ ăn về ăn.

"Nay anh mấy giờ live"

"Nay anh không live"

"Sao vậy?"

"Tối nay anh live là spam này kia anh đọc xong lại bực thêm"

"...."

"Mai anh live. Vợ. Nhẫn của tụi mình em vứt rồi sao?"

"Vứt đâu trong phòng em tìm chẳng ra"

"Trong phòng này hả?"

"Ừm, em giận anh ném đi mà lúc tìm lại thì không ra"

"Vậy lát mình đi mua 1 cái vòng ta khác được không vợ?"

"Sao anh nói chuyện gì chẳng lên quan gì vậy?"

"Nhẫn thì anh mua rồi"

Nói rồi anh đi lại lấy 1 hộp nhẫn đưa ra trước mặt nó. 1 cặp nhẫn vàng 22k  của Chrome Hearts

"Anh mau 1 cặp mới rồi, em thấy sao?"

"Cũng đẹp, em nghe nói mắc lắm mà phải không? Anh mua hết bao nhiêu"

"À...."

"Bao nhiêu?"

"À.....5000"

"Hả, 5 triệu?"

"....4000 đô...."

"1 cặp?"

"...."

"Đừng nói với em 1 chiếc 4000 đô?"

"Ừm..."

Nó trợn mắt nhìn 2 chiếc nhẫn có khắc 1 trái tim bằng vài nét cứng cáp phong cách hơi rock 1 tí rồi đính 1 viên kim cương bé tạo mà hơn 80trieu 1 chiếc? Đúng là vàng nhưng...vậy là quá mắc rồi.

"Anh có bình thường không?"

"...Cũng đẹp mà"

"Đẹp. Nhưng anh mang ra tiệm vàng hỏi xem như này bán được 5trieu 1 chiếc không?"

"Thì nó giá trị vì em không thể bán được mà, em phải mang cả đời"

Nói rồi anh tháo chiếc nhẫn nó đnag mang ở ngón giữa ra đeo chiếc nhẫn mới vào  rồi đeo chiếc kia qua tay trái của nó. Anh cũng tháo chiếc nhẫn đôi cũ ra đeo qua tay trái rồi xòe tay ra nhìn nó mong chờ

Nó lắc đầu  tiếc tiền những vẫn đeo nhẫn vào cho anh

"Tốt nhất anh muốn mua gì phải nói em, em cho anh mua anh mới được mua. Xài tiền như anh..."

"Rồi, rồi. Vậy lương thẻ anh đều đưa cho em giữ nhé, em quản lý"

"thôi, em còn chẳng quản nổi tiền em, nhưng anh muốn mua gì cũng phải hỏi em, em tư vấn rồi anh mới được mua"

"Dạ, anh biêt rồi"

2 đứa ăn xong mặc 2 bộ đồ đơn giản rồi đội mũ đeo khẩu trang lái ô tô đi làm lại vòng tay

"Vòng tay của anh anh tìm được ở đâu vậy"

"Của anh mất rồi anh không biết rơi lúc nào, anh nghĩ anh tập gym rơi mất rồi bị cô dọn dẹp hút bụi hút đi rồi"

"Vậy anh đi làm lại à?"

"Cái này...là của em vứt lại khách sạn. Anh.....lúc anh chạy lên lại em đi mất rồi chỉ có vứt sợi dây ở lại"

"hừ"

"thôi mình bỏ qua chuyện đó nha vợ. Mà sao anh cũng phải đội nón vậy vợ?"

"Anh giả vờ hay không biêt thật vậy? Anh đánh giá thấp độ nhận diện của anh quá rồi đó."

"Trời, có ai biết anh đâu"

"Vậy lát anh đi cách xa em tí đừng lôi em vào"

"Thôi, anh đội mũ đeo khẩu trang nắm tay vợ thôi"

Đến trung tâm thương mại 2 đứa chụp mũ che hết mặt, lại còn mang khẩu trang. 

2 đứa đi đến 1 tiệm bán trang sức cao cấp. Lần này 2 đứa lựa 1 mẫu cứng cáp hơn 1 tí. Lúc anh đứng đợi người ta cắt vòng tay thì khó chịu mà kéo khẩu trang xuống. 

Lúc hàn xong 2 sợi dây nó để ý thấy 2 chị nhân viên nhìn anh thì cũng nhìn theo. Anh kéo khẩu trang xuống nên bị nhận ra là đúng rồi. Nó đi đến đá vô chân anh rồi kéo khẩu trang lên lườm anh

"sao, muốn thử cảm giác được bao vây hả?"

Lúc nó lại thanh toán thì 2 chị nhân viên nhìn nó chằm chằm, nó cứ cúi mặt không nói gì. Xong xuôi anh còn đồi đi dạo nhưng nó không cho lôi anh đi về. 

--------------------------------------------------------------------------------

Đúng là công ty xử lý truyền thông rất tốt, đến trưa ngày hôm sau đã có clip phỏng vấn nó rồi còn có rất nhiều mấy anh chị chủ shop từng book job nó lên tiếng bênh vực nó, sau clip phòng vấn nó là 1 loạt video phỏng vấn bạn bè thầy cô trong trường, có cả những bạn thi NSTL rồi cả bạn cấp 3 của nó nữa. Còn mấy KOLs tiktoker lên bài nói nó sau khi nhận được giấy triệu tập thì bủn rủn lên bài xin lỗi nhưng nó quyết kiện đến cùng, làm 1 lần cho nhớ. Mấy bài báo hay group chửi nó cũng lần lượt lên bài xin lỗi rồi xóa bài. Tưởng vậy là xong sao? Lỡ như không phải nó mà là 1 cô gái bình thường không có công ty giúp đỡ,bị bạo lực mạng bôi nhọ danh dưh, liệu có đủ tích cực vượt qua hay không chứ? Nó lưu lại ảnh chị Kim chụp gửi cho nó, trên bàn là 1 mớ đơn tố cáo ghi rỏ họ tên người tố cáo và bị tố cáo rồi bên cạnh là 1 tập hồ sơ ghi tố tụng hình sự kèm theo 1 chồng hồ sơ ghi "bằng chứng".

 Nó lưu lại tấm đó rồi đăng lên FB cá nhân với 1 dòng trạng thái

"Đợi đi sắp tới lượt rồi, từng người 1"

Nó vừa đăng xong bên dưới mẹ nó bình luận

"Mẹ cho tiền, kiện hết cho mẹ"

Tuy sự việc chưa nghiêm trọng bị hủy hợp đồng nhưng nếu công ty không kịp xử lý thì có thể nó bị đền hợp đồng khá nhiều rồi nên sếp nó chuyển từ tố tụng dân sự qua hình sự, cho dù không thu được gì nhưng cũng như cảnh cáo mấy người ăn không nói có này 1 bài học mà rút kinh nghiệm. 

Nó xem lại bài phỏng vấn của nó được 1 tờ báo mạng khá uy tín đăng. Sau clip phỏng vấn nó xong thì có clip phỏng vấn mấy thầy cô nó. Ai cũng khen nó chăm chỉ siêng học còn có tài nữa, rồi mấy thầy cô còn công khai bảng điểm và những lần nhận học bỗng của nó rồi có cả xếp loại tốt nghiệp xuất sắc của nó nữa. Sau đó là 1 loạt bạn bè cả trong lớp ngoài lớp ai cũng bênh vực nó, khen nó. Đến cả bác bảo vệ nó hay mua đồ ăn sáng cho cũng khen nó dễ thương rồi đến phỏng vấn thầy Cường thì thầy cười nói

"Con nhỏ này chăm chỉ siêng năng lắm, đại gia ngầm đó. Sinh viên chứ đầu tư này kia không ít  đâu, haha, nói hơi xấu hổ chứ người làm thầy cũng theo chân nó kiếm được không ít tiền haha"

Nó thầm nghĩ "Thầy này"

Sau đó lại có nhiều bài phỏng vấn mấy nhân viên ở mấy chổ làm cũ của nó, có cả mấy chị ở KTX lúc trước ở chung với nó. Tuy mọi người đều bênh vực nó nhưng mọi người đều nói sự thật. 

Nó suy nghĩ 1 lúc, tối nay  phải lên livestream mới được, chủ yếu để cảm ơn cũng nói sơ qua cho mọi người hiểu, dù sao cũng có rất nhiều người yêu thương tin tưởng nó. Nó vào group của nó đăng 1 tấm ảnh làm mặt xấu với 1 vài dòng

"Ayyo mấy bạn yêu

Hôm nay tui live lúc 19h ở kênh youtube Di. nhé, có pickme 1 phần quà trên dưới 1 tỷ đồng nhé. 

Hẹn gặp lại mấy bạn yêu. See yaaaa"

Nó vừa đăng xong được 10p thì anh đi từ bếp vào

"Ra ăn cơm nè vợ"

Nó cười cười nhảy xuống ghé chạy ào ra

"Em nhảy vậy có ngày em rụng răng đó, anh cấm em đứng lên ghế nhảy kiểu đó nữa"

Nhìn anh nhăn nhó cằn nhằn mà nó buồn cười

"Dạ, ăn cơm thôi, em đóiiiii"

Cơm anh không phải ngon xuất sắc nhưng ăn vẫn tạm ổn, anh làm đồ ăn khá nhạt, đúng ý nó nên nó ăn 1 lèo 2 bát cơm đầy. 

"No quá"

"Em mới ăn có 2 bát kêu no?"

"2 bát nhưng bát cơm..."

"Em 48 cân rồi đấy"

"60 cân anh vẫn ôm được"

"....."

Nó ăn nó xong lại đi tới đi lui nói

"Lát em live cùng giờ với anh đấy, thuê gái chơi game không?"\

"...."

"Thôi anh đừng giả vờ, kênh anh đúng là cái động mê gái luôn ấy"

"Không có, anh bị mấy bạn gài"

Nó trề môi nhìn anh đứng rửa bát. 

"Thế lát có chơi game cùng em không? Hay rủ anh Bô chơi kèo gì đi, lâu rồi không có gì chơi vui"

"Được, lát tầm 21h tụi mình chơi nha"

"Oke, em lên nói chuyện 1 lúc"

Nó nhìn bên ngoài trời tắt nắng mát mẻ thì nói

"Đi đạp xe với em không?"

Đúng lúc anh cũng rửa bát xong tháo tạp dề ra đi lại xoa xoa bụng nhỏ của nó

"Vợ anh thể dục thể thao quá ha, nay anh mới để ý mua cả xe đạp rồi à"

"Đúng vậy, lúc em với anh chia tay em định mua để đạp vòng quanh khu này câu đại gia.."

"...."

Nó nhìn anh nhăn nhó nhìn nó thì vui vẻ nói

"Nói chứ em muốn mua 1 căn ở đây, có 1 sân nhỏ nhà xe riêng càng tốt, sau này em cũng muốn nuôi 1 em chó nữa"

"Có cho anh góp tiền không?"

"không. Nhà ở tp.H cũng  phải mua. Chia ra mỗi đứa mua 1 nơi"

"Nghe vợ,vậy giờ anh đưa em đi xem nhà trước"

"Haha giờ em không có tiền mua đâu"

"vợ anh mà nói không có tiền á?"

Nó với anh đi xuống lấy xe đạp thẻ thao của nó ra cho anh chạy còn nó thì đi chiếc xe cân bằng điện nó mới mua. Loại xe này khác với xe anh Đ ở chổ có tay cầm lái ở giữa nữa. 

"Em khôn quá he, bắt anh đạp xe đạp"

Nó cười hề hề rồi 2 đứa dắt nhau đi dạo. 1 xe đạp 1 xe điện chạy chậm chậm với nhau cực kì đẹp mắt. Vì xe của nó khá lạ mắt nên thu hút vài đứa trẻ con ra đứng nhìn. Nó với anh đi 1 lúc ngắm nhà thì nó lại càng mê mẫn hơn, khu này vừa an ninh yên bình văn hóa cao nữa, đường xã cây cối cũng mát mẻ, nhưng 1 căn 100m2 có sân vườn nhỏ ở đây chắc không dưới 20 tỷ, con số quá lớn. 

Đi ngắm 1 vòng nó với anh lại quay về. Lúc 2 đứa quay về còn mua 2 cây kem 2 đứa vừa đi vừa ăn. 

Sau khi nó thay lại 1 bộ quần áo tử tế thì ngồi bật máy chuẩn bị live, anh cũng xuống đóng cửa live. Tuy nó đã gọi người thi công lại tầng 4 cho anh làm phòng live xong hết rồi nhưng anh lười chưa chịu chuyển máy tính lên. 

Nó vừa on cam là đã có hơn 70k người xem ngồi đợi sẵn rồi. Trong lúc nó mở 1 đoạn nhạc intro dạo đầu thì lượt người xem từ từ tăng lên. Đến lúc nó tắt nhạc nhìn lại đã có gần 300k người vào xem rồi, bình thường live nó chỉ có tầm 100k hoặc nhiều nhất là 200k thôi, hôm nay tận 300k người xem. Nó cười tươi nó

"Chào mấy bạn yêu nhớ, lâu ngày quá ta....."

Bên dưới khugn chat hiện bình luận đến mức nó không đọc kịp nữa, nhảy liên tục đến nổi lag luôn cả khung chat

"từ từ thôi mọi người ơi, khung chat tui đứng luôn rồi này"

"Wow, nay đông người vậy, chắc do có pick me quà lớn đúng không?

À tui bất ổn 2 ngày nay chứ ổn sao nổi haha"

Nó vừa đọc cmt trả lời mấy bạn viewer của nó

"Haha thế cơ á haha. Thôi thì dong dài không phải phong cách của tui. Nay tui live mục đích là nói với mấy bạn yêu của tui lùm xùm 2 ngày qua. Tui nhẫn mạnh nha, tui chỉ nói với mấy bạn yêu của tui thôi còn mấy má vào đây phá thì chim cút dùm. 

Tuy mọi người cũng đã đọc được trên mạng rồi nhưng tui cũng xin tóm tắt lại cho mấy bạn nào không biết. Chuyện là Sếp Tùng của tui chia tay bạn gái hay sao đó tui không biết, tui là nhân viên thôi làm sao tui biết mấy chuyện đó. Thế nhưng sự việc đẩy xa hơn là tui lại vô tình trở thành "Người thứ 3" phá vỡ tình duyên của sếp tui. Đó, sự việc là như vậy. Thì tui cũng lên tiếng, công ty tui cũng lên tiếng làm rỏ mọi chuyện rồi, giờ ai không tin hay bịa đặt thì tui chịu, tui là tui muốn giải thích cho những người yêu thương tin tưởng tui thôi.

Tui cảm ơn mọi người đã ở lại, cũng cảm ơn mọi người đã tin tưởng tui. Tui nghĩ ai hay xem tui thì cũng hiểu con người tui như nào. Đúng là tui mê trai, mê tiền haha nhưng ba mẹ tui cũng dạy tui cái gì có thể không có nhưng danh dự đạo đức là phải có. 

Mọi người biết  á tui làm nhiều việc để kiếm tiền nhưng tam quan tui không có lệch lạc mọi người ơi. Tui tim đã là con người con người với nhau thì đâu để người khác dắt được đúng không mọi người? Trâu bò mới bị dắt thôi. 

Từ trước đến giờ tui được thương cũng nhiều mà cũng không thiếu người ghét tui nên tui quen rồi, bị nói này nói kia bịa đặt này kia cũng nhiều nhưng mà tui không quan tâm. Đến sự việc lần này nó ảnh hưởng tới tui nè, công ty tui, gia đình tui nên tui thấy nó nghiêm trọng rồi.

Không giấu mọi người sáng hôm qua lúc mới có mấy bài báo bịa đặt về tui tui vẫn chưa quan tâm lắm nhưng mà tui không nghĩ bọn đó nó đi xa vậy luôn. 

Nhiều người mà để ý tui là cũng biết sếp follow tui từ đầu tháng 3 rồi chứ không phải bây giờ, đơn giản tui là talent công ty thôi. Má mới follow thôi nó đã đồn đến mức đó rồi chứ nói gì mấy cái ảnh kia. Mọi người cũng biết sếp sắp ra MV rồi đúng không? Đáng ra tháng sau mới có thông tin nhưng giờ sự  việc như vậy nên công ty đành thông báo trước, tấm ảnh nắm tay nhau mà mọi người truyền nhau á thật ra tấm ảnh hoàn chỉnh là có hơn 40 người ở đó lận haha. 

Mấy bài đính chính của tui chắc mọi người cũng đọc rồi đúng không, nên tui nói sơ qua vậy thôi. Đáng ra sự việc được giải quyết rồi thôi nhưng lần này tui quyết định kiện hết mấy đứa láo nháo với tui mọi người. 

Thà nó có thể hiểu lầm hay nghi vấn tui làm tiểu tam nhưng nó kêu tiền tui xài là tiền đàn ông, thành quả của tui đều dựa vào nhan sắc đánh đổi được chứ tui có làm cái m* gì đâu. Nóng m.á.u liền mọi người, tui cố gắng đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt cả m.á.u nữa mà tụi nó viết vài dòng phủi sạch sẽ. Tui cày như trâu như bò là chuyện mà ai cũng biết luôn á chứ tui có giấu đâu, tui đam mê kiếm tiền mà. 

Không những vậy nó còn nói cả gia đình tui nữa mọi người, đó mới là giới hạn của tui. Nên lần này tui quyết tâm có tốn bao nhiêu tui cũng sẽ làm tới cùng. 1 là đòi bồi thường 2 là ở tò, del nói nhiều. Hợp đồng của tui bị đền 2 cái nên tụi nó sẽ được tòa án triệu tập dưới án hình sự. Có vài cá nhân tui muốn cảnh cáo, tui chấp nhận  bồi thường còn có con báo kenhtruyenthong.net thì nhót, tui hứa tui sẽ cho tụi nó cút hẳn luôn, không hòa giải không đền bù, chờ mà ở tò đi.

Lần này tui không hèn nữa đâu đừng có tưởng tui đùa, tui nghiêm túc á. Tốn bao nhiêu tui cũng chơi tới nơi luôn á, bao nhiêu tiền bạc quan hệ tui xài hết lần này. 

Má, cay vãi luôn á. Đọc mấy bài nó đăng mà đúng kiểu não tàn luôn á, cay độc. 

Haha, chứ đòi gì mấy bạn giàu tình cảm là được rồi

Haha bậy bậy haha ai  biết thì biết không biết thì biết thôi mọi người"

Nó ngồi live 1 nói chuyện 1 lúc thì vào chơi game cùng với mọi người. 

"Chơi game gì dạ mọi người? Kèo gì"

"Cờ tỉ phú đê, kèo gì được ta"

"Kèo hôn nhau"

"Gì dậy cha"

Cả Nhím và anh Ben đều lên tiếng

"Haha đùa đùa. Giờ mình chơi kèo 2 đứa thua phải làm 1 việc cho 2 đứa thắng. "

"Thôi chuyện quá đáng sao làm"

"Không, mấy chuyện chấp nhận được thôi. Ví dụ gọi điện cho người yêu cũ này kia"

"Bậy, không được anh ơi em giờ hở cái tụi nó tế em liền haha"

"Chứ sao bây nói đi"

"Kèo đi ăn gì cũng được"

"Đi ăn thì chắc 3 tháng sau em mới trả được"

"Tao mệt mày quá nha Di"

"Haha hay mình chơi ai thua cosplay thánh 1 nhân vật hoạt hình mà người tháng yêu cầu, oke không mấy anh"

"Vậy được nè, mặc lên stream nha. tới nhất với nhì ngồi xem tới 3 trả tiền tới 4 cosplay, oke chưa"

"Vậy cũng được haha, mai trả kèo luôn nha, qua tháng là em bận rồi"

"Được. Quất"

Thế là nó, Nhím, anh Bô và anh Ben chơi. Chơi 3 ván rồi so điểm rồi xét. Chơi xong 3 ván thì nó với anh Ben tới nhất nhì còn anh Bô tới 3 còn Nhím đến cuối. Nó với anh Ben ngồi cười hả hê còn người nhọ nhất là Nhím. 

"Haha mai mày đi thuê đồ đi tao trả tiền. Con Di muốn cosplay thành gì kìa"

"Ưm...Để em lên mạng tham khảo coi sao haha, anh Ben anh có gợi ý gì không?"

"Mấy nhân vật nữ á, hầu gái đồ á, thủy thủ mặt trăng đồ á"

Nó nghe anh Ben nói thì lên xem mấy hình ảnh cosplay tham khảo. Nó ngồi 1 lúc lâu vẫn chưa chọn được 1 nhân vật nào để cosplay thì anh Ben mất kiên nhẫn lên tiếng

"Má, chọn lẹ đi mày, tao nói nha Bô lát nó chọn qua chọn lại 1 hồi cái cho thằng Nhím cosplay chú rể ấy chứ"

"Ơ kìa anh Ben nói gì dậy anh"

"Haha đừng có ăn gian nha mày, không có cosplay chú rể nha"

Nhím nghe anh Ben nói vậy thì đỏ tai cười nói

"Cái này em làm được"

kênh chat cũng trêu nó theo anh Ben. 

"Anh Ben bậy quá, người em có m.á.u chó trong người hay cắn lắm anh ơi"

"Haha anh tưởng có m.á.u con gì gai gai"

Nó cúi đầu có nén nụ cười, anh Ben này dí tới cùng mà

"Bớt dí đi anh BEn. Đây, cosplay thủy thủ mặt trăng mà bộ này nha mới được"

"haha đẹp này hợp này"

"Haha tao chuyển tiền liền, sáng mai đi sớm đi nha Nhím"

"Haha để em tìm tiệm đồ cho thuê quần áo cosplay cho, mai em dắt anh đi nha anh Nhím"

"......"

"Ủa Nhím mày đang ở tp.S à?"

Nó nghe anh Ben hỏi vậy mới biết mình lỡ lời. Nó im lặng không nói gì

"Em vừa vào đi quay quảng cáo mấy hôm á anh Ben"

"Haha vậy mai con Di dắt nó đi nha Di"

"Dạ haha để em lo"

Sau khi nó off thì anh cũng nói vài câu rồi off. Lúc anh đi lên tầng thì giận dỗi nhìn nó

"Sao em ác với anh vậy  vợ"

"Haha ác gì có chơi có chịu chứ ác gì"

"Sao không cho anh cosplay chú rể hả?"

"Em đá anh bây giờ"

----------------------------------------------------------------------------

Nó giao toàn quyền cho chị Kim xử lý mấy vấn đề kiện tụng nên cũng khá nhàn rổi không cần làm gì nhiều. Sáng nay nó dậy trong tâm trạng thoải mái. Nó lôi anh dậy rồi kéo anh đi ăn bún bò, hiếm khi nào công khai đi với nhau như thế mà không bị soi lắm, hôm nay hẹn nhau đi thuê đồ cosplay mà haha. 

"Mở mui xe đi ăn, trời mát mà"

Nghe nó nói thì anh nhấn nút mở mui xe ra

"Chẹp, giờ mới được ngồi xe mui trần bữa giờ em không cho anh mở"

Nó với anh đến quán bún bò ruột của nó hay ăn. Lúc 2 đứa vừa đến thì cũng có gây sự chú ý 1 tí vì con xe của nó nên lúc nó đi vào tiệm rồi vẫn có vài người tò mò nhìn theo.

"Cho em 1 sườn giò nạc đầy đủ, 1 sườn đầy đủ, 2 tô không hành ạ"

Nó ngồi chống cằm nhìn anh lau đũa lau muỗng cười ngọt ngào

"Chồng em đẹp trai quá hả?"

"Xùy, câu cửa miệng của anh à? Anh có nhớ hôm sinh nhật em anh  say anh nói gì không?"

"Nói gì?"

"Anh mới vào phòng kara là đi lại hỏi em "Thấy hôm nay anh đẹp trai không?" nghe mắc ói"

"Thật à?"

"Đúng"

Nó thầm cười trong lòng, gì chứ nó rất thích trêu anh, đặc biệt anh rất tin người, nói gì cũng tin.

"Chứ không phải do em cứ dán mắt lên gương mặt đẹp trai này nên anh mới hỏi em à?"

"..Anh...Anh nhớ à?"

Anh nhìn nó cười cười không nói

"Sao anh dám nói với em anh không nhớ gì, hừ"

ANh thấy nó chu môi phồng má chấp vấn thì đưa tay nhéo nhẹ má nó

"chỉ em được lừa anh chứ anh không lừa em được à?"

Đúng lúc nó  với anh đang ngồi ăn thì nó thấy Trâm-bạn gái Khoa. Trâm không đi cùng Khoa mà đi cùng 2 bạn nam với 1 bạn nữ khác. Vì cảm nhận được có ai đang nhìn nên Trâm cũng nhìn lại. Lúc thấy nó thì Trâm hơi ngạc nhiên nhưng rồi lơ đi như không thấy nó. Nó khó hiểu nhìn Trâm. 

4 người nhóm Trâm ngồi ngay sau  lưng bàn nó. Nó vẫn ngồi ăn bình thường nhưng lại  vô tình nghe được câu chuyện bàn sau. Trong nhóm 4 đó có 1 nam 1 nữ là người yêu rủ Trâm và bạn nam còn lại trong nhóm đó đi du lịch, nghe đâu đã đặt xong chổ ăn ngủ luôn rồi. Nó nhớ lại hình như phải đến tháng 12/2019 Khoa và Trâm mới chia tay mà nhỉ, sao giờ lại thấy Trâm đi du lịch với bạn khác giới nhỉ? Nó ngồi nghe 1 lúc thì không chịu nổi nữa vì Trâm với bạn nam kia hình như có quan hệ yêu đương với nhau. Nó mới ăn được 1/2 tô bún nhưng không  còn hứng thú ăn nữa móc điện thoại gọi Khoa liền. Nó chỉ vào điện thoại với anh rồi đi xe dựa vào xe nó gọi Khoa. Khoa nghe nó gọi thì nghe máy

"Nghe idol ơi"

Nó không vòng vo mà vào chủ đề chính luôn. 

"Ông với trâm còn quen không?"

"Sao vậy? Có chuyện gì vậy mà bà hỏi vấn đề này"

"còn không?"

"Còn, vẫn yêu đương bình thường mà"

"Vậy ông đang đâu vậy?"

"Nhà thằng Hải"

"Được, cho ông 5p qua quán bún bò nhanh lên"

Nó gọi xong đi vào lúc chuẩn bị ngồi xuống nó liếc nhìn qua bàn Trâm, lúc nảy nó không nhìn thấy chỉ ngồi nghe thôi nhưng giờ nhìn mới thấy Trâm đang ngồi bên cạnh 1 bạn nam, hình như người này và Trâm là 1 đôi còn 1 bạn kia 1 đôi. 

"Sao vậy?"

Anh nhìn nó mặt mũi khó coi ngồi xuống thì hỏi. Nó không kiêng dè gì trả lời anh, đủ cho bàn bên kia cũng nghe thấy

"Nếu anh gặp người yêu của bạn anh đang cắm sừng bạn anh thì anh làm gì?"

Anh nhìn nó khó hiểu

"Sao vậy?"

"Anh nhớ Khoa bạn em không? Người yêu nó, con nhỏ đó cắm sừng nó"

Anh nhìn nó ngơ ngác hỏi

"Sao em biết"

"Thì em thấy nó nắm tay thằng khác đi ăn bún bò"

Lúc anh nghe nó nói vậy thì ngó nghiêng xung quanh nhìn nó 1 lúc rồi hỏi

"Đâu"

ANh vừa hỏi đâu là nó thấy Trung chở Khoa đến. Nó đưa tay vẫy Khoa với Trung 

"Ở đây nè"

Khoa với Trung đi vào nhìn Nhím cười rồi hỏi nó

"Gì vậy, gọi căng thẳng vậy idol"

Khoa còn trêu nó. 

Nó nhìn Khoa hỏi

"Nếu ông gặp người yêu ông đang đi ăn nắm tay người khác thì ông làm gì?"

"....."

"Nói đi"

"..Thì chia tay thôi"

"..Không làm mấy việc như đánh phụ nữ chứ? Bình tĩnh đá con đó đúng không?"

"...đúng"

Tuy Khoa đang ngờ vực nhìn nó, có thể đoán được 6 7 phần rồi nên Khoa có đảo mắt xung quanh. Nó không đợi Khoa tìm kiếm thêm nói to

"Người yêu ông đang ngồi nắm tay thằng khác ăn bún ngay sau lưng ông kia kìa"

Khoa nghe nó nói thì quay người lại nhìn. Lúc Khoa đứng dậy nhìn bàn cả 4 người thì Trung cũng ngơ ngác đứng dậy

"Nhi...."

Nó thấy Trung cũng đứng dậy gọi tên người yêu Trung thì cũng quay lại nhìn. Vì Trâm thì nó có thể thấy nhưng còn bạn nữ còn lại quay lưng lại với nó nên nó không thấy mặt. Nó đứng dậy đi lên trước nhìn thì ngỡ ngàng, đúng là Nhi bạn gái Trung. Nó trợn mắt nhìn cả bàn 4 người. 2 bạn nam đi cùng thấy vậy thì cũng đã ngợ ngợ ra chuyện  gì  đó rồi nên tức giận nói

"2 bọn mày chơi tụi tao hả? Có người yêu? giỡn mặt hả?"

Lúc cô chủ quán thấy tình hình căng thẳng thì đi lại nói

"Tụi con thông cảm, có gì ra ngoài giải quyết dùm cô nha"

Nó kéo anh tính tiền rồi lôi cả Trung và Khoa  đi nhưng Trung không chịu đi mà đi lại nắm tay Nhi kéo đi. Nhi mặt tái xanh nhìn về phía Trâm cầu cứu nhưng Trâm mặt mũi đã dàn dụa nước mắt đi đến nắm tay Khoa

"Anh nghe em giải......"

Khoa hất tay Trâm rồi đi ra xe. Trung thì lôi Nhi qua quán cà phê đối diện nên Khoa  cũng lái xe qua đó. Nó cũng lôi kéo anh đi theo, Khoa có thể không xuống tay nhưng Trung thì khác, rất nóng tính. 

Lúc nó với anh đến nơi thì thấy Nhi đang ngồi ôm mặt khóc, cũng mày khu vực bàn bên này không có ai, quán cũng vắng, chỉ có chủ quán đang ngó đầu hóng hớt xem có chuyện gì.

Khoa cũng đang mất bình tĩnh nên không nói gì khuyên bảo Trung nên nó đành lên tiếng

"Trung, bình tĩnh đã xem xem Nhi nói gì"

Trung cả mắt đỏ hoe người run bần bật ngồi xuống nặn từng chữ

"Nói...nghe...thử"

Nhi ôm mặt ngồi im không nói gì chỉ khóc. Chưa được bao lâu Trâm cũng chạy vào rồi ngồi xuống cạnh Khoa giải thích

"Em không có, sao anh tin lời người ngoài mà không tin em, tụi em chỉ đi ăn với nhau thôi"

Khoa cười khinh thường nói

"Tưởng con nít 3 tuổi hả, tao có mắt tao tự nhìn chứ tao có đuôi đâu Trâm"

Nhi nghe Trâm nói thì cũng lên tiếng

"Em sai rồi, bỏ qua cho em được không anh"

Nó thấy cả Trung cả Khoa mất bình tĩnh thì nói

"2 ông bình tĩnh đừng động tay chân, đừng từ đúng thành sai. 2 người giải quyết đi tui đi trước, hôm nào tụi mình đi cà phê sau nhe"

Nó nói rồi đứng dậy định đi về thì Trâm như bị điên chỉ vào nó nói

"Em đi ăn với bạn khác giới thì không được còn anh thì được sao? Có ai bạn bè mà cùng nhau đi mua máy tính rồi còn về tận nhà lắp hộ không? Đóng phim nhật bản đó à?"

Nó nhăn mặt nhìn Trâm thì Trâm lại nói

"Lại nói không phải anh thích con nhỏ này sao? Không phải nó cũng chỉ là 1 con tiểu tam thôi sao mà  nhiều thằng ngu muội đi theo nó như vậy sao?"

Anh đứng phía sau nó đang định lên tiếng

"Ơ bạn kia..."

"Bốp"

Nó đứng lắc lắc tay hơi đau của nó trước 5 cặp mắt bất ngờ. Trâm cũng bất ngờ ôm mặt trợn mắt nhìn nó. Nó  cười nhẹ nói

"Tao nói cho mày biết, tao khuyên bạn tao không đánh mày vì bạn tao là đàn ông không được đánh phụ nữ chứ còn tao thì  từ nhỏ giờ tao ghét nhất mấy đứa ăn nói không suy nghĩ như mày"

"Mày....mày là cái thá gì đánh tao. Không đúng sao? Mày hết phá tao với người yêu tao rồi lại đến phá người khác, đi đến đâu là phá hạnh phúc người ta ở đó"

"Mày chê 1 cái nhẹ quá hả?"

"....mày"

"Tao nói cho mày biết, tao với thằng Khoa chơi với nhau từ lúc mày còn là con nhỏ ất ơ nào nó chưa quen mày nữa kìa. Cho nên mày đếch có tư cách gì để nói hết á"

"Mày có tin tao về bốc phốt mày không? Tin nhắn của mày với người yêu tao tao chụp hết lại rồi"

"Haha cứ tự nhiên. Sẵn đó mày nhớ vào FB tao xem mấy bài đăng của tao nữa nha. Hiện  giờ tao kiếm tiền từ hình ảnh của tao nên mày đứng  đa lá cái miệng mày sỉ nhục tao làm ảnh hưởng đến danh dự  của tao, mày đợi đi luật sư của tao liên hệ với mày sớm thôi. Nhìn kìa, có camera kìa. "

Trâm nghe nó nói thì trợn mắt tức giận. Nó cười rút 1 tờ khăn giấy trên bàn lau tay

"Nhớ đăng bài phốt nha, nhớ là chửi tao nặng vô để tao cho ba mẹ mày biết đã nuôi ra cái thứ vừa ăn  cướp vừa la làng như mày.

Thôi tui đi nha 2 ông tự xử lý đi, vứt được thì vứt sớm đi đỡ mang họa. Đi thôi anh"

Nó nói xong thì khoác tay Nhím đi ra xe rời đi. Lúc ngồi lên xe anh nhìn nó nói

"Người yêu anh còn biết đánh người à? Tay còn đau không?"

Lúc này nó mới thở phào

"Eo ơi em hơi run nhưng em không chấp nhận được việc nó nói về mối quan hệ của tụi em tệ hại  như vậy. haha lần đầu đánh người thấy sướng tay thật"

"Em cũng kể cho anh nghe về Khoa rồi đó, lúc em mới mua PC không có nhiều tiền là Khoa giúp em tiết kiệm được biết bao nhiêu  tiền, còn Khoa về nhà em lắp PC  dùm em còn có 3 nhân viên của cửa hàng đó đến lắp nữa, đâu ra đen tối như con kia nói chứ"

Anh cười nhìn nó

"Anh biết mà em cần gì giải thích cho anh"

Nó đưa tay xoa đầu anh nói

"Lỡ như sau này anh bắt gặp em ngoại tình thì anh làm gì?"

Anh chau mày nhìn nó

"Em lỡ gì lạ lùng vậy?"

"Haha chỉ là em tò mò thôi  còn gì?"

"ANh chẳng làm gì, anh yêu thương em hết khả năng rồi mà em còn không thấy đủ thì anh để em đi thôi"

"Vậy anh không đánh ghen rồi dành em về hả?"

"Em đùa anh đó hả?"

"Haha vậy anh chẳng yêu em rồi"

"Ừm anh có yêu em hay không tự em biết chứ còn cần anh nói sao"

"Nhưng anh phải bá đạo lên chứ, cướp người về chứ rồi giam cầm em như trong tiểu thuyết, hằng đêm về nhà không bắt em tắm rửa thì lại dày vò em rồi nói mấy câu như "Ngoài tôi ra không ai có thể có được emm" hay là "Tôi sẽ cho em biết thế nào là địa ngục, dám phảm bội tôi sống không bằng chết" kiểu kiểu vậy  đó"

"Em có thể nào bớt đọc tiểu thuyết được không? "

"Anh không hiểu gì hết, đó gọi là yêu quá nên hận đó"

"Vậy anh mà phản bội em đi theo người khác thì sao?"

Nó lườm anh

"Anh dám hả?"

"Ơ, em không công bằng bình đẳng gì cả"

"Hừ, nếu anh  phản bội em em sẽ canh me anh đi khách sạn với con đó rồi em đi đánh ghen rồi quay phim lại xong sau này đám cưới anh em sẽ đăng lên, lúc anh có đứa con đầu tiên em cũng đăng lên, con anh tốt nghiệp cấp 3 em lại đăng lên, cho cả nhà anh biết anh là 1 người khốn nạn"

"Sao em thù dai quá vậy"

"Đương nhiên."

"Vậy nếu anh quay về bên em xin em tha thứ thì sao"

"Thì em sẽ vị tha đồng ý yêu anh thêm lần nữa, thậm chí còn yêu anh hơn trước..."

"Em vị tha như thế sao anh không biết đấy" 

"....rồi sau lưng anh yêu thêm 1 người xuất sắc hơn anh sau đó đá anh rồi anh đau khổ nhìn em em sẽ nói "hừ, anh xứng sao?anh xứng mà để so sánh với chồng tôi sao" sau đó nhìn anh nêm trải cảm giác bị phản bội hahahahah"

"=_="

"Sao anh thấy được không?"

"Em không nên đi làm diễn viên, nên đi làm biên kịch thì đúng hơn"

"Haha này em copy của người ta mà"

"Nghiêm túc đi anh xem nào"

Nó trề môi không trêu anh nữa nói

"Nếu anh phản bội em thì em với anh chấm dứt, không yêu không hận không quen."

Nó nói tiếp

"Cuộc đời em có 3  giới hạn nếu anh thật sự đụng đến 3 giới hạn của em thì em thật sự có thể dễ dàng buông tay anh.

1 là không tôn trọng gia đình em

2 là đánh em

3 là ngoại tình. 

chỉ cần là 1  trong 3 giới hạn của em thì em sẽ không bao giờ dây dưa với anh nữa."

Anh nhìn nó cười ngọt ngào

"Đương nhiên, anh không như vậy"

"Hừ, nhưng còn mấy lỗi kia của anh thì hên xui, em cũng có thể không tha thứ như thường"

-----------------------------------------------

Nó với anh đi đến 1 cửa hàng cho thuê trang thục cosplay. Chị chủ cửa hàng nhận ra 2 đứa nên tự đứng ra tư vấn nhiệt tình. Nó bắt anh thử 3 4 bộ mà buồn cười không kìm chế được. 

Với vóc dáng gần 1m8 của anh cộng thêm việc lâu nay anh chăm chỉ tập gym nên tay bụng n.g.ự.c cũng to ra săn chắc, bình thường người ta hay gọi là vâm ấy, thế mà mặc mấy bộ này nên trông buồn cười không chịu được. 

Nó với anh thuê được 1 bộ quần áo thì 2 đứa đi siêu thị

"Anh mua gì?"

"Mua đồ về nấu cơm"

"Wow, ghê dữ vậy ta"

"Sao, vợ muốn ăn gì?"

Nó khoác tay anh còn anh đẩy xe chở hàng đi bên cạnh. 2 đứa đội 2 cái nón, đeo khẩu trang. Lúc đi ngang qua khu vực bán sữa thì có 1 tấm poster khá to của nó quảng cáo cho hãng sữa M thế là anh đòi nó chụp cho anh với tấm poster đó.

Lúc đi mua đầy đủ nguyên liệu với 1 ít đồ ăn vặt trái cây thì nó rủ anh đi dạo dạo mua trà sữa, lâu rồi nó không được uống. 

"Anh uống gì?"

"Ừm anh không uống đâu, em uống đi"

"Vậy anh ngồi đây em lại mua"

Nó chạy lại quầy trà sữa đứng chọn 1 lúc rồi nói

"Lấy em 1 ly machiato ovalentine 30 đường 50 đá ạ, size L nha anh"

Lúc nó order xong thì ngước lên nhìn nhân viên nó mới giật mình

"Ủa anh Tuấn...."

Anh nhân viên đang đọc lại order của nó nghe nó nói thì mới ngẫng mặt lên nhìn nó

"Dạ đúng rồi, bạn biết mình hả?"

Nó kéo khẩu trang xuống

"Nhớ em hông? Em Di nè, hồi em làm với anh ở nhà hàng XXX á"

Anh Tuấn này chính là anh nhân viên quầy bar ngày xưa làm cùng ở nhà hàng buffet với nó.

"Ơ Di...Trời ơi kín quá anh nhìn không ra"

Thế là nó với anh Tuấn đứng nói 1 lúc thì nó thanh toán xong tạm biệt anh Tuấn rồi chạy lại ngồi với Nhím đợi nước. 

"Em mới gặp cái anh ngày xưa làm chung với em"

Anh nhìn nó cười tươi hớn hở thì nói

"Gì em hớn hở quá vậy?"

"Thì em gặp đồng nghiệp cũ mà em vui anh cũng cấm hả?"

"Hừ, anh đó có thích em không?"

"Anh khùng hả, anh làm như em đi ra đường là đàn ông đi theo phía sau vậy"

"Chứ gì nữa, nhìn em đỏ mặt thế mà không thích em mới lạ"

"Anh tào lao quá, 2 năm rồi có gặp hay liên lạc đâu, ngày xưa thì có thích giờ làm gì có"

"Anh biết ngay, lát nữa anh nhận nước cho em, không cho em lại đó"

"Anh buồn cười ghê, như trẻ con"

Nó vừa cười vừa chửi ngồi tựa vào người anh. Anh nắm tay nó xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa. Đây là thói quen của anh luôn rồi, cứ rảnh không làm gì ôm nó là ngịch nhẫn của nó.

Đến lúc bảng hiển thị số order thông báo số bill của nó thì anh đứng dậy đi lấy nước.  Nó thấy anh tháo khẩu trang ra cười cười với anh Tuấn thì buồn cười. Lúc anh đi đến thì nó vẫy tay chào về phía anh Tuấn rồi 1 tay nắm tay Nhím 1 tay cầm trà sữa uống

"Anh lấy trà sữa thôi mà cũng phải cởi khẩu trang ra à?"

"Chứ sao, cho tình định của em thấy nhan sắc của anh mà rút lui"

Nó cười kéo khẩu trang anh lên

"Anh kéo lên đi, em muốn uống trà sữa, không đeo khẩu trang được"

Anh đan tay vào tay nó nói

"em uống đi"

Nó vừa đung đưa tay vừa uống trà sữa. Anh nhìn nó vui vẻ cũng vui theo không nắm tay nó nữa mà đưa tay ôm vai nó hỏi

"Ngon lắm à"

Vì đây là loại nó thích mà lâu rồi lại chẳng được uống nên nó cười tít mắt

"Ngon lắm"

"Ngọt không?"

"Không ngọt lắm đâu, anh uống không?"

"Có"

Nó uống thêm 1 hớp rồi đưa tay kéo khẩu trang anh xuống đưa ly trà sữa lên ngay miệng anh. Anh cúi xuống hút 1 cái rồi nói

'Không ngon"

Nó nghe anh nhận xét thì xụ mặt

"Ngon mà"

Vừa nói nó vừa hút xong phồng má lườm anh. Ngon thế này bảo không ngon. Đột nhiên anh cúi đầu hôn nó, Chỉ 1 nụ hôn nhẹ

"Ừm giờ thì ngon rồi""

"....."

"Anh  điên hả đang ở ngoài đường.."

Anh không thèm nghe nó nói mà lại ôm eo nó đi xuống hầm gửi xe. Cũng may là mới hơn 2h trưa nên trung tâm thương mại này khá vắng, không ai để ý. 

Lúc vừa ngồi vào xe thì anh bật mui xe lên. Mui xe vừa đóng lại là nó lại bị đè ra hôn ngay trong xe. Sau 1 lúc nó đẩy anh ra hít thở không khí anh mới hài lòng ngồi về ghế lái

"Anh....không để về nhà được à.."

"Không được, muốn hôn vợ là phải hôn ngay"

"..."

Vừa về đến nhà dọn hết đồ ăn vừa mua về xong là nó bị anh ôm vào nhà tắm ngay

"Đi tắm thôi vợ"

Đến khi nó nghe tiếng chuông điện thoại mới từ từ mở mắt ra

"Alo"

"Ngủ à? Mai sáng 5h chị qua đón nha, 7h bay"

"Dạ"

Nó lười biếng nằm trên giường check lại tin nhắn chị Kim nhắn. Đang nằm bấm điện thoại thì anh cởi trần từ nhà tắm đi ra. Anh đi đến bên giường nằm xuống tay nó hít hà ngửi cổ nó

"Vợ dậy rồi hả, ra ăn cơm nhé"

Nó lườm anh

"Em mệt không đi nổi"

"ANh bế vợ ra ăn cơm nhé"

Nó không từ chối mà dơ 2 tay đòi bế. 

Ăn xong nó đi vào nhà tắm nhìn cổ đầy dấu vết mờ ám anh để lại thì tức giận đi ra ra sức cắn cổ cắn tay anh

"Á á đau anh vợ ơi..."

"Anh có biết mai em bắt đầu đi làm không hả mà cắn em đến mức này"

Anh cười nịnh nọt chuyển chủ đề

"Tối nay anh make up trên này nhé, vợ make up cho anh đi chứ anh sắp làm rồi"

Tuy đang giận nhưng nghe anh nói vậy nó vẫn lôi đồ make up ra cho anh. 

Nó nhìn thành quả của nó mà vui vẻ cười không ngừng được còn lấy điện thoại chụp ảnh lại cho anh. Nó để anh thay bộ đồ cosplay vừa thuê lúc sáng ra. 

"Hahahaha"

Nó nằm trên giường vừa cầm điện thoại quay vừa cười ngặt nghẻo, chân phía dưới cái váy vừa to vừa lông nhìn cứ sai sai buồn cười không chịu nổi

Anh thấy nó cười chọc quê thì lại đè nó xuống hôn

"Cười anh à, anh hôn cho em khỏi thở luôn"

Đến khi anh bật live lên nó vẫn ngồi 1 bên cười không ngừng. vừa on cam là kênh chat của anh bùng nổ

"Tôi trả kèo

À tui sang cho Di hỗ trợ tôi nên nay live bên này luôn

Son à, có đánh rồi mà"

Lúc anh nói đến son thì nó mới để ý nhìn  môi anh mới thấy lúc nảy anh hôn nó nên son trôi cả rồi. Nó lấy son đến tô lại cho anh xong đi ra khỏi cam ngồi 1 bên nhìn anh cười.

"Ở nhà Di mà các bạn, không thấy view quen à. Di make up giúp tôi"

---------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau nó dậy sớm hơn 30p đạp xe đạp tập thể dục 1 lúc rồi mới về tắm đợi chị Kim qua đón

"Anh ở nhà set up lại chuyển đồ lên trên đi rồi nhờ Linh book người lại dọn dẹp phòng giúp em nha, cho chị Nhi. Anh cầm theo chìa khóa nhà lỡ như khi nào vào lại tp.S quay quảng cáo thì về đây ngủ."

"Khi nào rảnh phải gọi anh nha vợ"

"Em biết rồi, em đi 1 tuần lận quay 2 tập ấy, anh cứ lo công việc của anh, em không được nghỉ đâu"

"Anh nghe bảo chương tình này có cậu rapper đẹp trai lắm"

"ANh tào lao, sao đẹp bằng chồng em được"

"Tháng này anh cũng bận mà tháng sau anh rảnh 10 ngày, anh đi quay với em"

"Được rồi, đi làm ngoan còn mua nhà cho em chứ"

"Vợ mà mệt quá thì nghỉ đừng cố quá, phải ăn uống đầy đủ, gầy kí nào là anh giận luôn"

"Em biết rồi. Thôi anh ngủ tiếp đi em đi"

"Anh mang vali xuống cho em"

Anh đứng dậy kéo 2 cái vali to mà chị Kim đã chuẩn bị trước đó cho nó.  Xuống đến nơi nó ôm anh rồi hôn lên môi anh 

"Ngoan, em đi làm nhá"

Sau khi lên xe nó mới nhận ra có 1 bạn nam ngồi phía sau. Thấy nó nhìn chị Kim mới giới thiệu

"Toàn-cũng là trợ lý của em. Đợt này di chuyển nhiều nên bạn này và chị sẽ hỗ trợ em"

"À dạ"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả 1 tháng trời nó bay hết chổ này đến chổ kia, có 2 job lớn là 1 gameshow thực tế quay 1 lần tận 3 tập, quay hơn 5 ngày mới xong còn 1 job nữa là nó quay 1 bộ phim ngắn cùng với 1 bạn KOLs của Trung Quốc. Nó hết quay, chụp rồi lại nhận phỏng vấn....có về nhà được 1 2 lần còn lại là di chuyển hết chổ này đến chổ kia.

Phần nó thì nó làm phần anh thì anh làm, vì cũng đến gần với mấy tập cuối của bộ phim kia nên sức nóng của nó với anh cực kì cao. Chị Kim đi theo nó cả tháng nay cùng với Toàn nữa nên 3 đứa khá thân với nhau

"Em xem qua đi, đây là job tháng 11 và tháng 12, có 2 cái quảng cáo tết và làm gương mặt đại diện 1 hãng nước ngọt."

Nó đang ngồi lướt điện thoại xem sơ qua thông tin apple năm nay ra mắt dòng iphone mới thì nhìn qua thời gian biểu chị Kim note lại cho nó.

"Haizz đúng là bán mình cho tư bản mà"

Lịch trình kín mít đến tận 16/1/2020. Nó day trán rồi nói

"Mua giúp em cái này đi chị, 2 cái. Em gửi qua cho chị rồi á"

Nó đổi 2 cái điện thoại mẫu mới, nó 1 cái anh 1 cái

"Ok để chị mua cho em."

Nó lấy điện thoại gọi anh

"Anh đang quay hả?"

"Ừm, anh đang nghỉ 1 lúc, em đang đi đâu đấy"

"Em đang tp.H này, vừa từ khách sạn di chuyển qua bên phim trường. Nay anh quay ở đâu"

"Anh quay ở quận XX, vậy tối nay mấy giờ vợ xong anh qua đưa vợ đi ăn"

"Nay chắc em quay nhanh, 21 22h gì xong á. Anh rủ thêm mấy anh chị xem ai đi ăn được thì đi cùng nha"

"Oke vợ, em mệt không?"

Nó làm nũng gật đầu với cái người đang ở trong điện thoại

"À, em mới nhờ chị Kim đổi 2 cái điện thoại mới ấy, em mua 2 cái iphone 11 promax cho em với anh"

"Ơ...."

"Sao vậy anh không thích hả?"

"Không, em bảo chị Kim khỏi mua đi, anh mua rồi"

"Anh mua khi nào"

"ANh mua vài hôm rồi, muốn tặng cho vợ bất ngờ mà"

"Xùy, thế thôi anh quay đi nhá, tối qua khách sạn A đón em"

"Oke vợ iu"

"Love you"

Nó tắt điện thoại nhìn chị Kim nói

"Chị khỏi mua điện thoại giúpn em nữa nha chị Kim"

Hôm nay nó quay quảng cáo noel cho 1 hãng nước ngọt P. Các shot quay khá đơn giản cơ mà nó lại không ngờ quay cùng nó lại là anh ca sĩ đẹp trai S. 

Nó cũng vào bắt tay chào hỏi mọi người. Vì lịch làm việc dày đặc cùng với 3 tháng nâng cao khả năng diễn xuất nên mấy shot quay này không làm khó được nó nhưng với anh S thì có vẻ hơi khó khăn nên theo dự định thì hơn 22h nó mới quay xong. Nó có hẹn mọi người 22h đi ăn nhưng giờ này mới xong nên nó có nhờ chị Kim nhắn anh qua trước nó sẽ tự qua sau.

Vì nó đi quay sẽ mặc trang phục hãng tài trợ nên lúc sáng nó đi nó chỉ mặc 1 bộ quần áo ngủ dài tay đơn giản. 

Lúc nó đên trung tâm thương mại thì đã không còn bao nhiêu khách nữa rồi nên cũng khá thoải mái, dạo này nó nhận ra là có rất nhiều người để ý đến sự tồn tại của nó, đi đến đâu cũng có người quay chụp hết. 

Quán lẩu này khá ngon, mở cửa đến 3h sáng nên đây đúng là địa điểm ăn uống của team anh Đ. Nó lên đến nơi thì đã trể hẹn hơn 20p rồi, nhìn mọi người ngồi đầy 1 bàn vẫy tay nó.

Nó chạy lại cởi khẩu trang nói

"Xin lỗi mọi người, em mới quay xong"

Nó ngồi xuống ngay cạnh anh thì anh đưa tay ôm vai nó kéo nó ngồi gần lại anh. Chị Trang nói

"Giờ muốn gặp 2 đứa mày khó hơn lên trời ấy. Thế chị cũng mừng cho 2 bây."

"Haha bán mình cho tư sản chị ơi"

Cả đám ngồi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, nó cho dù cả ngày mệt mỏi nhưng khi ăn uống nói chuyện với mọi người thì vẫn cảm thấy đầy năng lượng. Anh ngồi bên cạnh vừa đưa tay ôm vai nó vừa gắp thức ăn rồi đút cho nó ăn.  Mỗi lần nó ngước lên nhìn anh lại thấy anh nhìn nó ngọt ngào cưng chiều. 

Lúc cả đám đi về thì nó đi về cùng anh.

"Giờ em đi vào trước rồi anh vào sau nha, anh cứ thuê 1 phòng đi rồi lên phòng em chứ mấy bạn đó biết em ở đây rồi..."

"Anh biết rồi"

Thế là lúc về đến khách sạn thì anh thả nó cách xa khách sạn rồi anh đi vào trước thuê phòng còn nó đi bộ vào sau. Nó đi lên phòng thì anh cũng đi đi theo sau. Vừa vào tới phòng anh đã ôm chặt nó vào lòng

"Nhớ vợ quá, gần 1 tháng rồi chưa được gặp vợ anh"

Nó cũng vòng tay ôm anh

"Ngày mai em được nghỉ 1 hôm, anh có đi quay không?"

"Anh có, em đi quay với anh luôn nhé. Anh đi thi đấu quảng cáo cho game K mới ra, có mấy anh em trong team nữa"

"Vậy hả, vậy mai em đi với anh. Thôi đừng ôm em nữa em đi tắm cái đã cả ngày nay rồi"

"Đi, anh tắm cho em"

"......"

Thế là đến hơn 3h sáng 2 đứa mới ôm nhau nằm ngủ.

Vì hôm nay nó được nghỉ nên nó cũng cho chị Kim và Toàn nghỉ ngơi 1 ngày, sáng mai lại bay về tp.S quay tiếp rồi. 

Nó tỉnh dậy đã hơn 9h sáng rồi, nhìn bên cạnh đã trống. Nó check điện thoại thấy anh nhắn

"Anh về thay quần áo rồi ra đó chạy chương trình trước, em cứ ngủ đi lát 10h anh kêu thằng Phi qua chở em"

Phi là trợ lý của anh. Nó dậy tắm sơ qua rồi make up nhẹ mặc váy đơn giản rồi xuống sảnh khách sạn ăn sáng. 

Nó vừa ăn sáng vừa ngồi lướt điện thoại xem clip BenP mới đăng lên youtube cho nó, vì nó quá bận nên đưa cho BenP cầm dùm rồi đăng lên vài ba clip lên giúp nó, đa số là clip xàm xí của nó bên tiktok, vì youtube cũng ra mắt chức năng đăng clip ngắn nên cứ BenP đăng bên tiktok là BenP cũng đăng bên youtube cho nó.

------------------------------------------------------------------------

Lúc nó đến thì Phi dẫn nó vào ngồi hàng ghế thứ 2. Lúc đến đó nó không thấy ai quen cả, còn team anh Đ thì đã ngồi trên sân khấu rồi. Đúng lúc nó nhìn lên anh thì anh cũng nhìn xuống nó. Nó cười anh cũng cười còn dơ tay lên môi hôn gió như kiểu của anh với nó. Nó cười rồi ngồi im xem anh chơi. 

Cuối cùng anh ôm được giải nhì, được 1 chiếc laptop gaming. Thi đấu xong anh xuống chụp ảnh với cả mấy bạn fan. Nó quay lại nhìn anh tươi cười giữa đám đông mà cảm giác tự hào đan xen trong lòng. Nó nhớ đời trước anh không được nghiêm túc cho công việc cho lắm nhưng hiện tại anh rất chăm chỉ kiếm tiền, hết mình với đam mê, nó rất vui. 

Nó đứng dậy đi cùng Phi trước còn lát nữa anh sẽ ra sau. Ai ngờ vừa mới bước ra khỏi hàng ghế thì cũng có mấy bạn nhận ra nó đi đến xin chụp ảnh. Thế là càng ngày càng đông người đứng quanh nó. Nó nhìn quanh ước tính nếu chụp với hết tất cả các bạn ở đây chắc đến chiều mất. Đúng lúc đang không biết làm sao thì anh Đ và Nhím đi lại lôi nó đi. 

Ra đến xe nó thở gấp

"Trời ơi sắp nghẹt thở em rồi"

Anh ôm nó vào lòng ra sức hôn lên mặt nó

"Vợ anh nay xinh quá đi thôi"

Cả 2 không đi ăn với team anh Đ mà đi ăn riêng rồi lại về khách sạn nghỉ ngơi. Nguyên 1 ngày 2 đứa chỉ nằm cạnh bênn nhau quấn quýt với nhau kể về mấy công việc thời gian qua

"Công việc của em kín hết đến năm sau rồi, tháng sau em cũng full lịch, nghỉ được 2 3 hôm gì á. À có job quay với anh đó, đến lúc đó mình gặp"

"Gặp cũng chẳng được bao lâu em lại bay rồi"

"Còn hơn không gặp, đúng không? Giờ tụi mình đang có cơ hội thì phải biết tận dụng, ai biết được đến khi nào"

"Thế nhưng tháng 12 anh đi Đức 10 ngày để đấu giải rồi..."

"Thì anh đấu giải về em làm bạn gái anh"

"Nhớ vợ lắm. "

"Ngoan, kiếm tiền giỏi còn nuôi em. Ráng đi qua năm mình nghĩ ngơi sau"

"thế tháng 5 vợ có đi du lịch cùng mọi người không?"

"Có chứ, em báo chị Kim sắp xếp rồi, em nghỉ 10 ngày luôn"

Hôm qua cả đám đã bàn là sẽ đi du lịch ở đảo P 5 ngày rồi nên nó cũng báo chị Kim sắp xếp rồi. Hiện tại chưa có dịch bệnh nhưng đến cuối tháng 12 thì dịch bệnh sẽ xuất hiện ở Trung Quốc đầu tiên sau đó 3 4 tháng sẽ lan ra thế giới. Còn ở VN thì đến đầu tháng 8 bắt đầu có nhiều ca nhiễm bệnh, cho đến đầu năm 2021 là thời kì cách ly toàn nước chống chọi dịch bệnh.

"À điện thoại cho em"

Anh đưa cho nó 1 cái iphone mẫu mới nhất rồi cũng khoe điện thoại mới của anh, là 1 đôi.

Nó ôm anh hôn anh 1 cái nói

"Cảm ơn chồng iu nhá, em xin"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày 10/10, là ngày tổ chức họp báo ra mắt MV mới của sếp. Với vai trò là talent cũng như nữ chính MV nên nó đương nhiên có mặt. Lúc cả công ty nó đi vào sảnh tiệc thì đã thấy rất nhiều phóng viên đứng 2 bên chụp ảnh rồi. Sếp dẫn đầu đi trước nó đi phía sau bên phải sếp còn BenP đi bên trái sếp. Buổi ra mắt Mv cực kì thành công, là MV đầu tiên của VN có hơn 1 triệu người xem công chiếu.

MV ra mắt xong thì cả công ty cũng bắt đầu làm việc với cường độ rất là cao. Nhờ vậy mà nó cũng được nghỉ ngơi 2 hôm để mọi người hỗ trợ sếp.

Dạo này shop của nó làm ăn cũng rất ổn, đơn hàng ngày bình thường mà đã tăng trưởng hơn tháng tết năm 2019 rồi. Hiện tại chị Nhi đã đứng ra quản lý hẳn luôn rồi còn Linh thì đã xin việc làm cho 1 công ty hãng tàu ship hàng của Trung Quốc. Chị Nhi cũng tuyển thêm 4 nhân viên mới cho nó, đúng như nó nói chị Nhi quản lý rất là tốt, nó cũng tin tưởng chị Nhi nên cũng chẳng cần kiểm tra lại. Chị Nhi cũng đã tự đặt hàng cho shop. Cứ 5 ngày chị Nhi lại gửi doanh thu cho nó 1 lần. Nói chung chị Nhi đã tự quản lý rất ổn nó rất yên tâm, 1 tháng nó trả chị Nhi 30 triệu, lợi nhuận tháng 9 của nó hơn 2ty5, hiện tại sau 1 tháng làm việc cật lực tài khoản của nó đã được 10 chữ số. 

Nó ở nhà được 1 ngày nằm lười trên giường không thì xuống shop chơi với mèo. Qua 2 ngày lại trở về cường độ công việc cao. 

-----------------------------------------------------------

Đến đầu tháng 12 thì anh đi qua Đức cùng anh Đ và team để đấu giải còn nó thì vẫn phải làm việc nên không tiễn anh đi được, hằng ngày 2 đứa chỉ có vài lần để nói chuyện với nhau, cả 2 đều bị công việc cuốn vào. 

Tháng này nó được nghỉ 2 hôm đi xem SkyTour của Sếp. Nó đi 2 đêm cùng với chị Trang và mấy chị em trong team anh Đ. coi như cũng được nghỉ ngơi 2 hôm cũng đi chơi đi ăn với mấy chị. Chị Chi dạo này cũng bận, chị luôn tạo ra xu hướng mới, từ đợt trước nó quảng cáo áo babytee cho chị Chi từ lúc đó đến nay chị Chi liên tục thiết kế ra rất nhiều mẫu váy áo tạo xu hướng. 

Anh đi thi đấu hơn 10 ngày thì đúng như nó dự đoán team anh Đ top 1 thế giới còn anh đạt MVP số 1 thế giới. Đến khi anh với team về VN thì hàng loạt quảng cáo phổng vấn đợi cả team rồi cộng thêm công việc  sẵn của anh nữa nên cho dù anh về nước 2 đứa cũng không gặp được nhau.

Nó làm đến đầu tháng 2 thì được nghỉ ngơi. Hiện tại shop nó đã bắt đầu làm việc hết công suất rồi, Trang và Phúc đều qua làm phụ nó. Nó thì nằm lười 2 hôm rồi cũng xuống shop phụ mọi người làm. 

Hằng ngày nó ở shop phụ mọi người làm buổi sáng còn buổi chiều lại lái xe đạp đi tập thể dục. Đến ngày 10/2 thì nó đặt vé máy bay ra tp.H chơi 7 hôm. Dạo này anh rất bận nên nó muốn ra thăm anh sẵn đón valetine với nhau, 2 đứa đều đầu đất nên quyết định sẽ lấy valentine làm ngày kỉ niệm quen nhau luôn chứ không lấy ngày lung tung.

Trước khi ra tp.H nó cũng gọi trước chị Trang rồi cũng gọi chị Chi nó sắp ra nhưng vì cận tết nên ai cũng bận nên chắc nó chỉ gửi quà bên tiệm nail rồi mấy anh chị sang lấy sau.

Lúc nó đến tp.H thì đi thẳng qua tiệm nail rồi lên căn phòng của nó ở bên công ty anh Đ. 

"Lên cất đồ đi rồi xuống đây làm cho bộ nail nè"

Chị Trang thấy nó thì nói vài câu rồi lại đi vào làm cho khách. Nó với chị Trang chỉ vừa làm với nhau vài tháng nhưng cũng may đã có lợi nhuận rồi. Tuy không nhiều nhưng 2 đứa chia ra 1 đứa 1 tháng cũng được hơn 100tr. 

Nó lên thay quần áo xong thì xuống ngồi chọn màu cho chị Trang sơn cho nó. 2 chị em ngồi tâm sự 1 lúc về tình hình cửa hàng thì anh gọi.

"Em nghe"

"Vợ ngủ dậy chưa"

"Em dậy rồi. Nay anh quay ở tp.T hả khi nào anh về?"

"Mai anh với thằng Bô về. Vợ đang ở đâu hả?"

"À em đi làm nail á mà. Quay vui không anh?"

"Vui mà cũng mệt. Anh định chiều nay quay xong về luôn mà Bô nó kêu nghỉ 1 đêm sáng mai về"

"Ừa mai rồi về chứ có gì mà gấp"

"Anh về nhà 2 hôm rồi vào chơi với vợ nha, Anni 1 năm quen nhau chứ vợ nhờ?"

"...."

Nó định cho anh bất ngờ nhưng hiện tại đặt vé máy bay khá là nhiều tiền nên quyết định nói luôn

"ANh về đi, em đang ở tp.H nè, đợi anh về."

"Ơ vợ ra lúc nào"

"Vừa mới tới luôn"

"Thế tối nay anh về luôn"

"thôi, để mọi người nghỉ 1 đêm mai về. "

Anh nhăn nhó ừa 1 tiếng rồi tắt điện thoại. 

"Gớm, cứ như mới yêu ấy nhờ"

"Haha mới yêu gì chị, tụi em 2 3 tháng rồi chưa hẹn hò luôn ấy, có gặp nhau cũng toàn gặp trên trường quay hoặc studio không thôi"

"Thế mai nó về à?"

"Vâng"

"thế hôm nay mày làm gì? Không ai chơi cùng à?"

"Năm ngoái em có đặt làm 1 cây piano người ta làm xong rồi giờ em lại xem xem có cần chỉnh sửa gì không để qua tết người ta giao cho em ấy chị"

"Ủa mua khi nào"

"Dạ chắc tháng 12 năm ngoái á"

"thế lát đi 1 mình à"

"Dạ em có hẹn nhỏ bạn em đi xem với em rồi đi ăn luôn rồi"

Sau khi nó nói chuyện 1 lúc thì gọi hẹn Thảo đi ăn. Thảo qua đón nó rồi 2 đứa đi ăn sau đó ghé vào cửa hàng piano  xem đàn. 

Đàn của nó là 1 cây piano có hơi hướng cổ điển màu kem. Nó vào test lại đàn 1 lúc thì thanh toán hết số tiền còn lại sau đó điền thông tin địa chỉ để bên  cửa hàng giao đàn. 

Nó với thảo lại ra quán trà đá ngồi nói chuyện

"Mày với thằng kia chia tay rồi hả?"

"Sao hỏi gì lạ dậy má?"

"Ủa tao tưởng nó đang quen con nhỏ Đan Linh gì đang nổi đó"

"Hử?"

"Ủa mấy nay tao lướt mạng thấy 2 đứa đó đang đi quay quảng cáo gì đó bị chụp đi ăn khuya chung này kia"

"Ủa có hả"

Sau khi nghe nó hỏi thì Thảo lấy điện thoại lướt cho nó xem. Tin đồn chỉ mới 2 hôm nay nên nó không biết. Trong 1 bài đăng gần đây là ảnh chụp Nhím với bạn nữ kia đang đi ăn đêm ở tỉnh M, anh đang ngồi vừa ăn vừa cười nhìn bạn Đan Linh đó. Nó bỗng thấy cảm giác chua chua trong lòng, lâu lắm rồi nó chẳng được hưởng thụ ánh mắt này của anh. 

Tuy trong lòng có hơi ngưa ngứa như 1 con sâu đang ra sức bò nhưng nó cũng giữ bình tĩnh vì nó biết tin đồn thì không tin được bao nhiêu phần trăm.

Đến tận lúc ra về cảm giác không vui do bức ảnh đó gây ra vẫn đeo bám nó. Nó về đến phòng gọi cho anh nhưng không nhắc đến tin đồn đó của anh vì nó nghĩ anh sẽ tự động giải thích cho nó, sợ nó buồn hay giận gì đó. Thế nhưng nói chuyện được hơn 30p anh vẫn không đả động đến việc đó. Tâm trạng nó có hơi khó chịu nên ít nhiều vẫn có vài thái độ không tốt.

"Em sao vậy ai chọc vợ anh giận hả?"

Nó nhìn anh trên màn hình vui vẻ nhìn nó thì lại ủ rủ, tự thấy bản thân vô lí nên nặn lại 1 nụ cười nói

"Chắc em thiếu ngủ, thôi anh ngủ đi mai về rồi mình gặp, em đi ngủ trước nha"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau nó đang ngủ thì cảm giác được môi ướt ướt lạnh lạnh. Mơ màng mở mắt ra thì thấy anh đang dịu dàng nhìn nó. Nó cũng cười tươi hôn lại anh 1 cái rồi ôm anh

"Ngoan, anh đi tắm rồi vào ôm em ngủ nhé"

Nó ngoan ngoãn gật đầu chui lại vào chăn còn anh thì đi tắm. 1 lúc sau nó cảm nhận được 1 bên giường lún xuống, tiếp theo đó 1 cánh tay vòng qua eo nó kéo cả người nó vào lòng

"Vợ anh lại ốm hơn vài cân rồi.."

Nó dụi đầu vào lòng n.g.ự.c anh, vòng tay ôm lại anh nói

"Do nhớ anh..."

"Anh cũng nhớ vợ anh"

Bao nhiêu cảm giác khó chịu trong lòng từ đêm qua biến mất cứ như chưa từng xuất hiện, đối với nó giây phút yên bình đơn giản như này chính là liều thuốc an thần sau bao ngày bán mình cho công việc. 

Chỉ cần được nằm trong vòng tay anh, được anh hôn, anh ôm, anh dỗ dành. 2 đứa lại nằm nói cho nhau nghe tất cả những điều nhỏ nhặt của nhau. 

Nó đắn đo 1 lúc thì cũng mở miệng hỏi anh

"Sao anh với con bé Đan Linh gì đó lại bị đồn hẹn hò vậy?"

Anh nhìn nó cười tươi nói

"Vợ anh ghen rồi sao?"

Nó lườm anh nói

"Hừm, em hỏi anh chứ ghen tuông gì"

"Haha"

Anh cười càng siết chặt vòng tay hơn

"Toàn là tin vịt thôi, mấy cái hôm đi ăn có tất cả mọi người mà anh chả hiểu sao lại có mấy tấm ảnh đó"

Nó ngước lên trề môi nhìn anh

"Sao, thì ra hôm qua vợ anh khó chịu với anh là do cái này à"

"Xùy"

"Haha thế nhưng mà anh thấy vui thế nhờ, dễ gì mà được vợ anh ghen"

"Ai thèm"

Anh xoa đầu nó hít hà tóc nó nói

"Nhân dịp này mình công khai luôn không vợ? Em từng bảo anh MVP là em công khai mà"

"Không công khai cơ mà ai cũng biết còn gì"

"Nhiều người có biết đâuuu"

"Để em xem thái độ của anh sao em xem xét"

Thế là sau 3 tiếng sau nó mới mệt mỏi được anh ôm từ nhà tắm ra

"Em có hài lòng không vợ?"

Nó mệt mỏi chui vào chăn nói

"Anh không mệt à, em muốn ngủ. Ngủ đi chiều chở em đi ăn"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó về đến nhà ăn tết cũng đã là 27 âm lịch tết nguyên đán. 

Thủ tục của nó về nhà chắc chắn là tặng quà rồi, vẫn như mọi năm 

 

Loading...