Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Một Đời Tươi Sáng - 1

Cập nhật lúc: 2024-09-08 23:28:25
Lượt xem: 1

1.

Khi cô chọn cách gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo thì cô biết ba mẹ cô sẽ đau lòng biết nhường nào nhưng cô thật sự không thể nào làm lại cuộc đời của mình nữa rồi, chứng trầm cảm dai dẳng ngày 1 g.i.ế.c c.h.ế.t cô. Cô con nghe trên phía cầu người ta đang hô hoán có người nhẩy cầu, cứu người.

"Xin lỗi ba mẹ"

Dòng nước lạnh lẽo không đợi cho cô bi thương mà quấn chặt cô, cảm giác cứ khó thở ập đến, tưng cơ quan và bộ não bắt đầu nảy lên ham muốn oxi mà bắt đầu dẫy dụa. Cô nhắm mắt thả cơ thể chìm xuống, tạm biệt cuộc sống mệt mỏi này. Có một giọng nói thấp thoáng trong đầu cô

"Có muốn làm lại không?"

"Không"

Cô cứ vậy nhắm mắt, buông lơi tất cả, thứ mà cô không nỡ buông tay chỉ có gia đình cô, kiếp này cô có lỗi với ba mẹ, nguyện kiếp sau đến trả nợ

......

"Đưa nó đi bệnh viện nhanh đi, nó thở lại rồi chắc là hết nguy hiểm rồi"

"thằng Tuấn con Dung 2 tụi bây né ra, thằng Tùng sốc nó lên vai chạy quanh vài vòng đi cho nó ra hết nước"

Cô mơ màng nghe được bên tai tiếng ai đó như bà nội cô, không lẽ cô nhảy sông được mọi người cứu lên rồi sao? 

Cô từ từ hé mắt nhìn xung quanh, chú Sáu cô còn đang vác cô chạy hết công lực, cô nhìn quanh 1 vòng nhưng đây là ở đâu, quá xa lạ. Đến khi chú Sáu cô dừng lại thì nguyên 1 đám người mới bu lại xung quanh cô. 

"Con Di nó mở mắt rồi, nó tỉnh rồi"

Ba mẹ cô cung bà nội cô đi lại đỡ nó nằm xuống đất, cô nhìn quanh còn thấy có vài đứa bạn cấp 3 của cô đang đứng tái mặt phía bên kia không dám lại gần. Cô khó hiểu nhìn ba mẹ cô hỏi

"Có chuyện gì vậy? Sao con ở đây"

Mẹ cô khóc lóc đi lại đánh cô

"Cái con này, sao tao nói mà mày không nghe hả, sao mày dám đi tắm suối hả, mày muốn mẹ mày tức điên hả?"

Mẹ ncoodứt lời xong là ba cô đi lại cảng nó ra

"Thôi, con nó còn chưa hoàn hồn"

Bà nội cô thì đi vào nhà dân gần đó mượn 1 cây chổi chà rồi đi lại đánh nhẹ lên người nó nói

"Nhanh đem nó về đi, đem qua bệnh viện khám coi có sao không?"

Cô được đưa lên cứu thương nhưng vẫn chưa hiểu gì. Tại sao cô t/ự t/ử ở tp.S mà giờ cô lại được cứu lên ở thị xã của nó? nó ngơ ngác nhìn xung quanh không hiểu gì hỏi mẹ nó

"Sao con ở đây?"

"Mày còn hỏi nữa hả, đã nói thời gian này không có đi xa không có đi biển sông hồ mà mày không thèm nghe lời má mày, mày còn đi tắm hồ với mấy đứa bạn mày?"

Cô khó hiểu nghe mẹ cô nói. Lúc nảy cô có thấy mấy đứa bạn cấp 3 cô hay đi chơi có đứng mắt đỏ hoe ở đó. Đột nhiên cô nhớ đến lần đó, lần tụi nó mới thi đại học xong cả bọn đi ăn liên hoan của lớp rồi rủ nhau đi suối bắt cá chụp ảnh. Không lẽ....

"Hôm nay ngày bao nhiêu vậy má?"

"Giờ này còn hỏi ngày bao nhiêu làm gì?"

Ba nó nghe cô hỏi thì nói

"Sao vậy con, nay ngày 10/7"

Ngày 10/7? 

"Năm bao nhiêu vậy ba?"

Mẹ nó gnhe nó hỏi vậy thì lại càng khóc

"Lẹ lên, nó té sông rồi bị sao rồi"

Ba nó mắt đỏ hoe nhìn nó dịu dàng nói

"Năm 2015, con thấy không khỏe ở đâu hả?"

2015? Đây chính là tình tiết trọng sinh mà nó hay đọc truyện thấy đây sao? Đây là thật hay mơ vậy? Cô lấy tay tự bấm vào lòng bàn tay thì cảm thấy rất đau, vậy tất cả chuyện này là thật sao?

Cô nằm ngẩn người 1 lúc thì đến bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra 1 lúc thì báo kết quả mọi thứ đều ổn, đều cả chụp não đầy đủ, không thấy gì bất thường. 

"Nảy con em nó hỏi mấy câu ngớ ngẩn lắm bác sĩ, thật sự nó không sao hả bác sĩ?"

"Không sao, có lẽ còn sợ, gia đỉnh mang về theo dõi thêm, có gì lại đưa đến là được"

Sau khi cô được ba mẹ cô đưa về nhà thì cả xóm người mang sữa người mang trái cây qua hỏi thăm. hỏi thăm cũng nhiều còn mấy cô mấy bác thân thiết với nhà cô thì vừa hỏi vừa la rầy việc cô đi tắm sông. 

Đến chiều mấy đứa bạn cô cũng mang sữa lên xin lỗi ba mẹ cô, có cả cô giáo của cô. Ba mẹ cô cũng nhẹ giọng

"con nít mà, thôi không sao là được rồi, tụi con phải nhớ mà né mấy chổ sông suối ra, chuẩn bị đi tp.S học hết rồi đừng có làm gì nguy hiểm nữa, cả 1 tương lai"

Đến tối cô ngồi trên giường suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn chưa tin mình có thể thật sự quay lại quá khứ, là ông trời đang cho cô 1 cơ hội để làm lại hay sao? Mặc kệ, nếu đã như vậy thì cô cũng không ngại mà bắt đầu đầu. Cô ngồi vào máy tính tra cứu , còn hơn 1 tuần nữa sẽ công bố điểm thi. 

Cô ngồi suy nghĩ 1 lúc lại lên mạng tra tỉ giá của 1 loại tiền ảo, cô nhơ skhi cô mới vô học thầy giá dạy môn thương mại quốc tế của cô có nói với cả lớp cô là ai mua được đồng coin đó thầy sẽ cho 10 điểm không cần học cũng không cần thì. Cô tra cứu thì đồng đó hiện tại chỉ hơn 240$ là tương tự 4 triệu 800 nghìn hiện tại. Cô còn nhớ rỏ chỉ sau 2 năm đó 1 đồng coin này bán ra hơn 400 triệu. Sở dĩ cô nhớ rỏ như vậy là vì cô và bạn thân cô có 1 thời gian lên tra cứu lại về đồng coin này rồi nằm tiết nuối vì đa số lúc thầy cô bảo cô mua đa số không ai mua vì chẳng ai biết cái đồng đó là gì.

Cô đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ cách kiếm tiền thì mẹ cô gọi cô ra ăn cơm

"Ba má, con muốn vô sài gòn sớm để đi làm thêm kiếm 1 ít tiền, được không?"

"Kiếm tiền gì, ba mẹ mày nghèo nhưng tiền cho mày ăn học ba mẹ có"

"Chủ yếu giờ con ở nhà cũng không làm gì, cho con đi nha, con vô ở nhà chú út mà, với lại cũng còn hơn 2 tháng nữa cũng vô học, vô sớm 1 tí đâu sao"

Ba mẹ nó nhìn nó rồi nói

"rồi biết làm gì mà vô đi làm?"

Nhà cô tuy không giàu có gì, 1 tháng ba mẹ cô làm được hơn 15 triệu nuôi cả 5 miệng ăn, tuy vậy nhưng ba mẹ cô cưng con cái xưa giờ, không bắt ép con cái phải đi làm rẫy như mấy nhà khác, cả cô rồi cả 2 thằng em cô. 

"Bạn con nó vô đi bán hàng trong siêu thị, 1 thnags cũng được 2 3 triệu, con muốn mua 1 cái laptop. Giờ con vô nó dắt con vô làm chung"

Làm gì có người bạn nào, kí ức của cô còn nguyên vẹn, mấy việc làm thêm này đời trước cô đã làm đến chán.

"Vậy cũng được, để ba gọi chú út con, con vô tạm thời cứ ở với chú út, quen đường quen xá quen bạn rồi thì hẳn ra thuê trọ ở riêng."

"Dạ"

Cô ăn xong rửa chén bát rồi lại đi lên ngồi máy tính.Cô lên mạng nộp đơn ứng tuyển vào 1 cửa hàng tiền lợi, nơi này nó từng làm việc 4 năm trời. Nhưng làm việc như vậy 1 tháng vẫn chỉ kiếm được nhiều nhất 4 triệu. Thế là cô đăng kí ứng tuyển vào cả 1 quán cà phê 24/7 và 1 quán trà sữa. 

Cô đăng kí xong thì ngồi tính toán 1 lúc. Nếu cả 3 cửa hàng đều thì 1 tháng kiếm được 10 triệu. vậy nó làm đến đầu tháng 10 vẫn kiếm được hơn 30tr. Ba mẹ cô còn cho cô 1 tháng 2 triệu để nó đổ xăng và ăn uống. Vậy thì tới cuối tháng 10 nếu cô tiết kiệm sẽ mua được tầm 8 9 đồng coin. Cô quyết định sẽ vào tp.S càng sớm càng tốt

"Mẹ, mai con đi lấy bằng tốt nghiệp tạm thời đi photo công chứng rồi ngày mốt con đi tp.S luôn nha"

"Sao nôn vậy? Còn chưa khỏe nữa, hết tháng rồi đi"

"Không tranh thủ chứ không người ta không tuyển nữa."

"Ừm, thôi tự tính toán rồi nói má đặt xe cho"

------------------------------------------------------------------------------------------

Qua hôm sau cô xuống trường cấp 3 lấy bằng tốt nghiệp tạm thời rồi đi lo các thủ tục còn lại. Đến hôm cô đi tp.S mọi người tỏng dòng họ ai cũng cho cô tiền, người cho 500 nghìn, người cho 1 triệu. Tổng cộng được hơn 6 triệu, mẹ cô đưa hết cho cô

"Con có tiền rồi, mẹ không cần cho con tiền nữa đâu"

Nói như vậy nhưng mẹ cô vẫn nhét cho cô 2 triệu

"thích ăn gì thì ăn, đừng có nhìn  đói, con muốn mua laptop cuối năm ba má thu cà phê mua cho con, không cần làm vất vả đâu"

Cô thấy mũi mình cay cay, người mà cô cảm thấy có lỗi nhất chính là ba mẹ cô, cô tự hứa với mình kiếp này cô sẽ cho ba mẹ cô sông 1 cuộc sống thật vui vẻ đầy đủ, sẽ xâycho ba mẹ 1 căn nhà thật to. 

Cô lên xe lấy quyển sổ của mình ngồi tính toán lại 1 lúc. Hiện tại cô có hơn 8 triệu, tiết kiệm lắm thì cũng tốn 1 2 triệu để ăn uống xăng xe rồi. Sau đó cô ngồi note lại thời điểm mua bán đồng coin. Tuy cô không nhớ rỏ ràng từng tháng nhưng cô nhớ từng mốc giá của đồng coin này

"2015 mua vào đến cuối năm 2017 đồng coin đạt giá 400tr thì bán. 

2018 mua vào giá 3000$ 1 coin đến năm 2021 đạt 69000$ thì bán ra

2022 cuối năm mua vào với giá 15000$ 16000$ rồi để đến 70000$ thì bán ra ở năm 2024"

Bởi vì ở đời trước của cô cô chỉ đang sống đến năm 2024 nên cô chỉ biết như vậy thôi, cô cũng sẽ không liều mạng mà chơi cái trò hên xui may rủi này. 

Đến sáng cô đến bễn xe tp.S thì cô tự lái xe nhà chú cô. Vì khi cô vào đây ba mẹ cô có gửi theo 1 chiếc xe máy cho cô rồi dặn cô khi nào đến phải gọi chú ra đón. Cô lái xe dạo tp.S 1 vòng , đi qua cây cầu đời trước cô đã từng gieo mình xuống, tâm trạng hơi nặng nề. Nếu ông trời đã cho cơ hội này chắc chắn cô sẽ nắm bắt. Cô lái 1 vòng rồi vào cửa hàng tiện lợi nơi cô xin việc mua 1 chái nước ngồi uống. Đợi đến hơn 6h thì tự chạy xe về nhà chú. 

Khi cô đứng trước nhà trọ của chú thì chú ngạc nhiên

"Ủa sao con về được đây?"

"Dạ bạn con đón rồi dắt con chạy về đây, con đi được mà"

Cô vào ngồi ăn sáng với nhà chú rồi xin phép chú lát nữa đi xin việc với bạn. Cô check mail thì chưa thấy bên nào phản hồi nhưng vì cô là người ở tương lai đến nên cô biết cách thức phỏng vấn, không cần phải đợi thư xác nhận mà cứ vậy đi lên phỏng vấn thôi. 

Cô đi thẳng lên nơi mà đời trước cô từng phỏng vấn rồi điền thông tin vào rồi nộp phiếu thông tin lên rồi ngồi đợi gọi tên. Đương nhiên cô trơn tru trúng tuyển vị trí trợ Lý cửa hàng thực tập. Cô sẽ thực tập 3 tháng mà cô cũng chỉ làm 3 tháng nên công ty sẽ không cần đóng bảo hiểm cho cô nên công ty sẽ không biết việc cô đi làm ở 2 chổ. 

Sau khi cô phỏng vẫn xong thì trực tiếp đi thẳng qua quán trà sữa để xin việc, nhờ kinh nghiệm đi làm thêm của cô mà cô cũng thuận lợi trúng tuyển ở quán trà sữa, chỉ là cô còn 1 vấn đề cần giải quyết đó là sắp xếp lịch làm, cô không thể nào 1 ngày làm cả 3 ca nên cô quyết định quán trà sữa chỉ làm nhân viên part time linh hoạt ca làm việc. 

Sau khi về nhà thì cô gọi cho mẹ cô nói rỏ ý định mình muốn ra ở riêng, cô sẽ thuê 1 kí túc xá sinh viên ở tạm để tiện đi làm vì siêu thị cô làm khá xa cũng nói rỏ bất tiện nếu cô đi làm về muộn sẽ đi về nguy hiểm. Cô lên mạng tìm 1 kí túc xá cho học sinh thuê, 1 phòng 6 người, 1 thnags chỉ 600k. 

Tối đó đợi chú út cô về cô tình bày cho thím út chú út nghe, ngày mai sẽ đi lên xem kí túc xá, dẫn cả thím nó đi cùng vì nó biết chú nó sẽ không cho cô đi, vừa chân ướt chân ráo lên thành phố làm sao dám cho cô đi. 

Sáng hôm sau nó cùng thím út cô đến kí túc xá cô định thuê. Kí túc xá này là 1 tòa nhà tư nhân thuê rồi phân ra nhiều phòng, 1 phòng để 3 giường tầng, tuy hơi nhỏ nhưng cũng khá sạch sẽ, có cả bảo vệ trông xe, có sẵn máy lạnh tủ lạnh và tầng 1 còn có bếp chung. Thím cô cũng khá hài lòng, an ninh sạch sẽ, giờ giấc cũng tự do, cho dù cô có về trể cũng có thể tự mở khóa vào nhà. 

Cô quyết định thuê nên đóng luôn 1 tháng tiền nhà 1 tháng tiền cọc rồi làm hợp đồng, khi dọn ra chỉ cần báo trước 1 tháng là được trả cọc. 

Vì cô cũng không mang nhiều đồ nên chỉ có 1 vali nhỏ rồi qua hôm sau cô dọn lên kí túc xá luôn. Trước khi đi chú cô dúi cho cô 5 triệu

"Cầm  đó mà ăn uống, làm cũng vừa vừa thôi, cuối tuần về ăn cơm với "

tuy chú út cô hiện tại vẫn còn ở 1 căn nhà trọ do mẹ vợ cho chưa thể xây căn nhà cho riêng mình nhưng 1 tháng chú làm cũng được khá nhiều tiền nhờ vào việc chạy xe tải. cô cảm động nhìn chú út nó, đời trước 2024 chú nó vẫn ở căn phòng trọ này, chưa xây được nhà nhưng kiếp này cô sẽ giúp chú vô, tuy không nhiều nhưng sẽ kéo luôn chú cô phát tài.

Khi cô lên tới kí túc xá thì tranh thủ sắp xếp đồ đạt rồi đi ra chợ mua 1 nệm, chăn gối với 1 ít bánh kẹo đồ ăn vặt, dầu gội sữa tắm nước giặt đồ. 

Phòng ktx của cô đều lớn tuổi hơn cô, đa số đều đã sinh viên năm 2 năm 3. hiện tại chỉ có 4 người, chủ nhà vẫn còn đang tìm thêm người

"em chào mấy chị, em tên Di, năm nay em 18 tuổi, chuẩn bị nhập học ạ"

Mấy chị đều vui vẻ chào cô, giới thiệu tên

"chị tên Oanh, chị này là Thư, Chị My còn chị đang tắm trong kia là chị Nhi, tụi chị đều học Đại Học H ngay quận T nè. Em học trường nào?"

"Dạ em chưa có điểm nhưng em chỉ nộp cao đẳng thôi ạ, điều kiện gia đình em hơi kém hì hì"

"Ủa em chưa nhập học hả? Vậy vào đây sớm chi tốn tiền ở trọ nữa?"

"Dạ em vào đi làm thêm kiếm thêm ít tiền ạ, em xin được việc rồi ạ, ngày mai em bắt đầu đi làm rồi ạ, em làm kế bên đường D1 bên này nè chị"

"Giỏi dữ vậy hả?"

"Dạ em muốn phụ ba mẹ tí, nên em có lúc em đi làm ca đêm có thể không về hoặc có khi em về nhà là ngủ nên mấy chị thông cảm cho em nha, có thể em sẽ không tụ tập hay nói chuyện với mấy chị được nhiều"

"Không sao, tụi chị hiểu mà"

Cô nghe mấy chị đều học trường Đại Học H thì cũng biết đều là tiểu thư gia đình có điều kiện vì trường này học phí 1 năm 40 50 triệu. Cô tuy khổ sở tới mức đó nhưng cô phải tỏ ra nghèo khổ 1 tí để khỏi bị ganh ghét này kia. 

Cô dọn dẹp xong 1 lúc thì trèo lên giường check mail xem bên quán cà phê 24h có trả lời cô chưa. Cô đang nằm thì thấy mẹ cô gọi, cô nói chuyện với mẹ 1 lúc thì lại trả lời tin nhắn của mấy đứa bạn. Ngày mai là biết điểm thi rồi nên đứa nào cũng hồi hộp, riêng cô thì cô nhớ rổ năm đó biết điểm của mình cô thất vọng tràn trề vì cô chỉ có 17 điểm, rớt trường đại học cô mong muốn. Cô không nghỉ nhiều nữa mà nhắm mắt ngủ để mai còn đi làm nữa, sáng mai cô sẽ làm ở siêu thị  từ 8h đến 16h rồi sẽ đi làm từ 17h đến 23h ở quán trà sữa. Lương ở siêu thị là hơn 6 triệu 1 tháng, lương cơ bản 5tr3 còn được cộng 700k tiền trợ cấp còn ở quán trà sữa là 23k/1h. Tuy ở quán trà sữa lương cao hơn nhưng lại không có ca đêm, bên siêu thị có ca đêm, ca đêm được cộng thêm 40% tiền lương. 

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy nhìn bản thân trong gương, cô không phải dạng xinh đẹp mỹ miều nhưng trông cô khá đáng yêu, mọi người thường nói cô có gương mặt biết cười, nhìn vào khá thoải mái, cũng nhờ cặp mắt của cô khi cô cười lên mắt cô cũng như đang cười, cô còn có 2 hột gạo 2 bên miệng. Cô tự tin mang balo ra khỏi phòng. Khi cô đến cửa hàng thì cô gặp được mấy anh chị ở đời trước, cô rất xúc động nhưng cũng kiềm nén bản thân cười chào mọi người rồi lên gặp chị Chi-chị là cửa hàng trưởng của cửa hàng. Sau khi chị Chi trình bày sơ qua cho cô thì dắt cô xuống giao cho anh Phúc để anh hướng dẫn cho cô tính tiền và làm việc. Công việc của cô chính là tính tiền cho khách, đi sắp xếp hàng hóa và dọn dẹp cửa hàng. Anh Phúc hướng dẫn cô tính tiền, rồi chào khách như nào. Cô vui vẻ đứng nghe anh Phúc hướng dẫn nhưng thật sự cô biết hết tất cả, đời tước cô còn làm cả cửa hàng trưởng của 1 cửa hàng cơ mà. 

sau khi hướng dẫn cô xong anh Phúc thực hành cho cô xem, cô chào khách y hệt anh Phúc hướng dẫn rồi cũng tính tiền cho khách cũng phụ anh Phúc lau nhà quét nhà, anh Phúc cũng khá hài lòng vì cô học nhanh lại còn siêng năng. Cô nhớ đời trước anh Phúc cũng rất thích nói chuyện với cô vì cô hay làm mấy trò xàm xàm. Anh Phúc chỉ làm ca sáng còn buổi chiều thì lại có 1 anh Phúc khác vào

"Anh là anh Phúc nhỏ, anh Phúc khi snags là anh Phúc lớn, em cứ gọi vậy là được"

Cô cười rồi cũng phụ giúp anh Phúc nhỏ làm việc, anh Phúc nhỏ trắng trẻo cũng khá đẹp trai nên rất nhiều khách nữ thích anh. Đến hơn 16h thì nó được tan làm. cô tranh thủ ăn 1 gói mì rồi chạy thẳng qua quán trà sữa. Quán trà sữa cũng chỉ nămd trong trung tâm thương mại ngay đầu đường, rất tiện. 

Cô vào sớm hơn 30p rồi thay đồng phục rồi đi theo 1 anh trong quán để anh hướng dẫn cho cô làm việc. Vì cô vừa vào làm nên cô chỉ được đứng quầy order cho khách chứ không được pha chế. Anh hướng dẫn cô tên là Toàn, anh hướng dẫn cô order như nào rồi cho cô ngồi đọc sơ qua menu. Tuy đời trước cô chưa làm ở quán nhưng đây chính xác là quán trà sữa ruột của cô nên việc học menu cũng không quá khó. Công việc hôm nay cũng khá nhẹ nhàng, cô cũng nắm được hơn 50% việc cần phải làm, chỉ là chưa thành thạo lắm. Đến lúc mọi người ra về thì cả quán rủ nhau đi ăn, cô cũng được rủ đi theo để làm quen với mọi người. Cô chính là người nhỏ nhất trong này nên mọi người đều có vẻ nhường nhịn cô 1 phần

"Sao em lại vào thnahf phố đi làm"

"Dạ hihi em muốn kiếm công việc trước để làm, sau vào học cũng có được 1 ít tiền"

"Giỏi dữ bây"

Mấy anh chị xung quanh đều nghe cô kể mà thương cô, đích thị là 1 cô bé miền quê nhà nghèo muốn kiếm tiền phụ ba mẹ đóng tiền học. Cô thầm xin lỗi ba mẹ, con chỉ muốn làm giàu thôi

Khi cô về đến nhà cũng hơn 12h đêm, cô rón rén mở cửa ai ngờ mọi người vẫn còn thức

"Sao về muộn vậy em?"

"Dạ em đi làm ngày đầu nên mấy anh chị rủ em đi ăn  á chị, em tưởng mấy chị đi ngủ hết rồi"

Cô nói xong vài ba câu thì ôm quần  áo vào nhà tắm tắm. Tắm xong lại lên giường tra cứu điểm thi, đúng chính xác chỉ 17 điểm. Cô nhìn chị Thư đang ngồi dưới bàn học giữa phòng bấm điệ thoại

"Chị Thư ơi, cho em mượn máy tính 5p em nộp đơn vào trường cao đẳng T được không chị?"

"Được xuống đây"

Cô leo xuống giường rồi tìm kiếm trang web trường T rồi nộp đơn vào. Cô nộp xong thì cảm ơn chị Thư

"Em thi được bao điểm?"

"Hic, em thi điểm thấp lắm chị, nói ra em xấu hổ quá"

"Vậy thôi khong cần nói, vậy trường này đậu không vậy?"

"Dạ em có xem điển chuẩn mấy năm trước, chắc là đậu chị ạ?"

"Thế học ngàng gì?"

"Dạ em học kinh doanh quốc tế"

"Cũng ổn, ráng học sau liên thông cũng được, không sao đâu"

"Dạ"

"Thôi đi ngủ đi, mai còn đi làm"

"Dạ, em cảm ơn nha chị"

Cô nói rồi lên giường ngủ, nhẩm tính trong đầu, trong ngân hàng còn 10 triệu tròn, trong túi chỉ còn hơn 400 nghìn, phải tiết kiệm, tiền xăng cũng không quá nhiều. Cô lại check mail thì thấy quán cà phê gọi chủ nhật lên phỏng vấn. Cô mỉm cười rồi lại nhắm mắt ngủ, 1 ngày cũng khá mệt. 

Sáng hôm sau cô đến cửa hàng thì chị Chi có test lại kiến thức của cô về bán hàng rồi lại hỏi vài câu, cô đều trả lời được hết, rồi chị Chi cũng quan sát cô tính tiền cho khách. Đến cuối ngày hôm đó chị Chi sắp xếp lịch cho cô, bắt đầu từ mai cô sẽ đi làm từ 14h đến 22h, có 1 ngày cô sẽ làm từ 22h-6h sáng. 

Hôm nay cô vẫn làm đến 16h nên vẫn qua quán trà sữa làm từ 17h đến 23h. Hôm nay bên quán trà sữa cô cũng khá thạo việc nên anh Toàn cho cô đứng order xem sao, khoảng thời gian 17h đến 22h khách rất đông nên cô cũng quen tay hơn mà không phạm lỗi gì. 

Sau khi về phòng thì cô tính toán lại, 1 ngày làm 6 tiếng, tuần làm 4 5 ngày. cuối tuần cô sẽ được off bên siêu thị nên riêng thứ 7 cô sẽ đăng kí làm 8 tiếng. vậy 1 tháng cô sẽ kiếm được trung bình 3 triệu, còn bên siêu thị được 6tr, bên quán cà phê cô sẽ tích cực làm thêm ca đêm, quán cà phê này ở tủng tâm thành phố nên lương hơn 25k 1 giờ, cô sẽ tích cực làm ca đêm ở đây. Vậy thì 1 tháng cũng được 12 13tr. Vậy khá ổn rồi, đủ mua 10 đồng coin rồi. Đến 2017 cô sẽ kiếm được 4 tỷ. 

1 tuần làm việc cứ vậy trôi qua, cô học việc nhanh làm việc cũng tốt, chăm chỉ nên mấy anh chị đều yêu quý cô. Đến hôm nay cô sẽ đi phỏng vấn ở quán cà phê lại nên từ sáng cô đã dậy sớm chạy bộ rồi lại thay quần áo đi qua quán bún bò mà cô rất thích ăn. 

Cô ăn xong lại ghé vào ngôi chùa gần đó quỳ dưới tượng Quan Thế Âm Bồ Tát

"Con sẽ trân trọng cơ hội này"

Nói rồi cô dập đầu lạy xuống. 

Khi cô lên đến quán cà phê mới hơn 10h nhưng anh quản lý thấy cô đến sớm thì gọi cô vào phonge vấn luôn. Đương nhiên với kinh nghiệm của cô thì cô nhanh chóng vượt qua được màn phỏng vẫn và cô cũng nói ra mong muốn của mình, hi vọng anh quản lý cứ sắp xếp cho cô làm ca đêm nhiều nhất có thể. Ca đêm ở đây hơn 38k/1 giờ nên cứ làm 1 đêm 8 tiếng đã kiếm được hơn 310k. Anh quản lý cũng thấy sửng sốt vì đa số nhân viên đều không muốn làm đêm, ca đêm ở đây là đông khách nhất vì quán cà phê gần 1 khu ăn chơi về đêm, rất nhiều khách nước ngoài. Tuy cô không giỏi ngoiaj ngữ nhưng cô có ngoại hình khá ưu nhìn nên anh quản lý quyết định tuyển cô. 

Sau khi cô về nhà thì mới hơn 12h nên cô quyết định đi chợ mua đồ về làm món thịt luộc cuốn bánh tráng, mẹ cô vừa gửi cả thịt cả bánh tráng cho cô. Mấy hôm cô mệt mỏi đi làm về mấy chị đều để phần cơm cho cô, cô rất biết ơn, mấy chị cũng chỉ xuất hiện ở đời này của cô, đời trước cô không hề gặp mấy chị. 

Cô làm xong thì gọi mấy chị xuống ăn, chị nào cũng vừa ăn vừa khen ngon. Vì còn dư khá nhiều thịt nên nó hỏi mấy chị có biết ăn mắm nêm không, chiều sẽ ăn bún mắm nêm. Vậy là cả ngày hôm nay chỉ ăn thịt luộc. 

Hiếm khi cô ở nhà nên chỉ muốn nằm ỳ trên giường nghỉ ngơi, ăn xong vậy là cô gọi cho ba mẹ cô nói về trường cô sẽ học rồi thông báo cả học phí này kia, trường rất gần nhà chú cô nhưng cô quyết định vẫn sẽ ở đây để đi làm thêm vài tháng nữa, cô muốn mua 1 cái laptop. Sau khi đi học cô sẽ nghỉ làm ở siêu thị nhưng sẽ vẫn đi làm ở tiệm trà sữa và quán cà phê. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cứ như vậy 3 tháng trôi qua, hôm nay là cuối tháng 9, cô đến trường nộp hồ sơ và tiền học. Ba mẹ cô có chuyển tiền học cho cô, hơn 3 tháng qua cô tiết kiệm được hơn 45 triệu tỉnh cả tiền của ba mẹ cho. Cô đóng xong tiền học rồi về nhà, ngày 14 tháng 10 cô sẽ đi học ngày đầu tiên. 

Khi cô về nhà thì chỉ còn chị Thư ở lại phòng. Mấy tháng qua mấy chị em ở với nhau rất hòa bình, thậm chí mấy chị còn rất thương nó, ăn gì đều mua cho cô 1 phần. Cô cũng vậy, nếu có giặt đồ mà thấy đồ của mấy chị treo đó cô cũng giặt hộ, không bao giờ sử dụng đồ của nhau, nó đi làm tuy nhiều nhưng sáng sớm thức dậy cũng tranh thủ quét phong flau phòng nên mấy chị rất thích cô.

"Về rồi hả, lại đây chị nói này"

Cô nghe vậy thì đi lại ngồi xuống

"Sao vậy chị?"

"chị nghe nói em muốn mua laptop để học hả?"

"Dạ, em đang để dành, dự là tháng 11 em đủ mua 1 cái máy cũ rồi"

"Vậy mua máy của chị đi, chị bán rẻ cho"

Cô nhìn cái macbook ( máy tính của hãng apple) Rồi nói

"Máy của chị chị có bán rẻ em cũng không có tiền mua đâu"

"Người yêu chị mới đổi điện thoại với laptop cho chị, chị muốn tặng em nhưng chắc chắn em không nhận, chị bán cả điện thoại và laptop cho em, chị chỉ lấy 2 triệu"

Cô kinh ngạc nhìn chị Thư, riêng cái điện thoại iphone 6 của chị rồi nhìn con macbook, riêng cái điện thoại bán lại cũng được 8 9 triệu rồi nói gì cái macbook hơn 15 16 triệu kia

"Ơ chị vừa mua macbook thôi mà ..."

"Hehe yên tâm người yêu chị mới mua mới cho chị, người yêu chị đầu tư lời mấy trăm triệu, nay mua cho chị đồ mới mà nhà chị chẳng có anh em gì, chị cho em, vừa bán vừa tặng"

Cô nhìn chị Thư, 2 món này mà 5 triệu còn rẻ nói gì chị bán lại cho cô có 2 triệu

"Đi làm mấy tháng nay có để dành đủ không, không thì cứ lấy dùng gom góp rồi trả chị sau"

"Dạ đủ thì đủ nhưng em không thể mua lại giá hời như vậy được....."

Chị Thư thấy nét do dự trên mặt nó thì cười

"Chị coi em là em gái nên chị muốn tặng em, em cứ lấy đi, chị bán cho ai ở phong fnayf cũng 2 triệu vậy thôi"

Cô đắn đo 1 lúc thì nói

"Vậy em trả chị 3 triệu được không? Em không có nhiều nhưng 2 triệu quá rẻ"

"Được, vậy chốt 3 triệu, em cầm về xài đi"

Cô ngồi trên giường ngỡ ngàng nhìn cái điện thoại và cái laptop trước mặt mà vẫn chưa tin được. điện thoại chỉ vừa sử dụng được 1 năm, laptop chị còn mới sử dụng được 1 năm rưỡi. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến hôm cô đi học gặp lại tất cả các bạn của cô, cô đã quyết tâm đời này cô sẽ thật chăm chỉ học hành thật tử tế. Cô cũng thấy nhỏ bạn thân của cô-Linh. Nhìn cách nó tỏ ra lạnh lùng mà cô cười thầm, cô cũng thấy cả Yến, Yến hơn cô 3 tuổi, đời trước vì chơi với Yến đi theo Yến mà cô đã bỏ lỡ nhiều cơ hội của mình, lơ là việc học tập của mình.. Cô lại ngồi gần Hải, 1 trong những người bạn đầu tiên của cô đời trước, đời này cô quyết đi theo Hải học hành thật tử tế. 

Vì năm nhất nên chương tình học khá nhẹ nhàng, chỉ học tiếng anh là đa số. Sau 1 tuần thì cô gặp lại thầy Cường, thầy giáo dạy thương mại quốc tế của cô. Vì cô biết môn này rất có lợi cho tương lia, thầy dạy về các phương pháp thanh toán quốc tế, các sàn thương mại điện tử quốc tế. Vậy là thầy sắp đưa ra ý kiến về đồng coin đó rồi. 

Không ngoài dự đoán của cô, đến tiết thứ 3 môn của thầy là thầy đã nói đến việc đồng coin, ai mua được 1 đồng coin thầy sẽ cho điểm tuyệt đối kỳ này. Cuối tiết nó đi đến hỏi thấyd, mong thầy giảng cho nó 1 ít về đồng coin đó. Thầy rất ngạc nhiên khi nó muốn tìm hiểu đồng coin đó nên ngồi lại giảng cho nó. Lúc nó cảm ơn rồi tạm biệt thầy thì nó còn nói

"Tiếc sau em lấy  4.0 môn thầy nha thầy"

Cô về nhà nhìn thấy hiện tại đồng coin hiện tại chỉ hơn 180$, rẻ hơn dự tính. Vậy nó sẽ mua 11 đồng coin. Sau khi cô mua hoàn tất đồng coin đó rồi thì mua riêng 1 cái usb để lưu trữ đồng coin đó, bình thường người ta đều mua ra bán vào liên tục nhưng nó sẽ không làm vậy, cô sẽ đợi ra đồng coin này hơn 400tr thì nó sẽ bán 1 lần luôn. 

Đến tiết học sau cô mang theo laptop và usb lên cho thầy Cường xem. thầy nhìn nó mua 1 lần 11 đồng coin thì ngạc nhiên trợn mắt nhìn nó. 

"Thế là em được điểm tối đa thầy nha"

"Em mua lắm thế"

"Dạ, em cảm thấy tiềm năng kakaka"

Tuy thầy đã cho nó miễn học môn thầy nhưng tương lai nó sẽ dấng thân vào ngành thương mại điện tử này nên không bỏ lỡ  buổi học nào mà còn rất nghiêm túc học tập, còn hay trao đỏi hỏi thầy về mấy sàn thương mại điện tử. 

Năm nay cũng chính là năm sàn thương mại lớn Lazada và Shopee ra mắt, tuy vậy nhưng người tiêu dùng vẫn chưa ưu chuộng việc mua hàng online. Mà hiện tại nó cũng đắp hết vốn luyến của bản thân vào coin rồi nên cũng không thể có vốn bán hàng online được.  Nhưng nó vẫn còn đang đi làm, có thể là hết tháng 11 vẫn để dành được 1 ít. 

Mẹ cô 1 tháng cho cô 2 triệu để đóng tiền nhà, ăn uống. Cô đi làm 1 tháng kiếm được 6 triệu. Vẫn có khả năng buôn bán. 

Dần dần trong lớp cô chơi thân với Hải, Thương và Tuyến. Nhưng học tập nổi bật nhất lớp chỉ có cô và Hải.. Hải thuộc cộng đồng LGBT nên Hải cũng rất thích chơi với nó, Tuyến thì đa số chỉ giúp nhau học tập còn Thương thì rất thích cô, còn khoe với mẹ Thương là lớp có 1 cô bạn rất xinh xắn. 

Vì cô đi làm khá nhiều nên từ 50kg tụt xuống chỉ còn hơn 45kg thành ra lại nhìn khá cân đối. Cô tự biết bản thân có thể tự kiếm tiền nhờ nhan sắc mình nên còn đăng kí đi tập cho 3 vòng hoàn hảo hơn. Thành ra cô càng ngày càng xinh. Cô làm 2 công việc cùng 1 lúc đến thnags 11 thì tích góp được hơn 10trieu nên xin nghỉ cả 2 bên. Cô bắt đầu đăng kí làm mẫu ảnh rồi bắt đầu hoạt động trên mạng xã hội. Hải nhà khá giàu nên có cả máy chụp ảnh nên cô hay rủ Hải đi chụp cho cô vài tấm ảnh, 1 buổi vậy chụp 5 10 tấm cô trả Hải 200 300k. Hải không lấy nhưng cô nói đây là công việc, cô chụp ảnh kiếm tiền nên Hải nhận.

Cứ vậy trong 1 tháng cô cũng bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô rất biết lựa shop để nhận làm mẫu rồi cũng bắt đầu lượt folloe của cô tăng mạnh. Chỉ qua 1 tháng mà 1 tấm ảnh đăng FB của cô hơn 10k like, cô cũng hay đăng outfit của mình vào mấy trang mê thời trang, rồi cả insta của cô cũng hơn 40k lượt follow. 

Giữa tháng 12 cô đi học quân sự cúng tất cả các bạn học ở 1 trường quân sự, đây mới lòa lúc cô thân thiết với Linh, cô bạn thân của cô. Vì cô cũng khá nổi tiếng và xinh xắn nên trên trang confession trường cô có rất nhiều tâm thư cho cô, nhưng đó không phải mục địch của cô. 

Sau khi học xong quân sự thì cô đi xin việc trong 1 trung tâm thương mại, tuy cô đã có thể kiếm được rất nhiều tiền từ việc quảng cáo quần áo và làm mẫu ảnh nhưng đây chính là lúc cô gặp được những người bạn mà cô yêu quý nên cho dù như thế nào cô cũng sẽ đi làm ở đây. 

Nhờ vào ngoại hình tốt nên co được nhận làm lễ tân. Cô gặp lịa tất cả mọi người 1 cảm xúc dâng trào trong lòng. 

Cô vào làm hơn 1 tuần thì nhỏ bạn thân của cô -Trang vào làm. Tiếp sau đó là Hưng, Hội, Phúc, Trinh. Cả đám làm chung 1 tuần là đã thân nhau rồi, riêng Phúc nó biết Phúc thích nó, nhưng nó biết tình bạn này đáng trân quý, không thể để yêu đương làm rạn nứt. 

Vì Phúc không có xe nên hôm nào nó đi học ra sẽ sang đón Phúc đi làm cùng. Giờ nó không còn đi làm trên đó nữa nên cũng dự định sẽ về lại gần chú nó ở. 

Tình bạn của tụi nó càng ngày càng thân thiết, tuy ở đây chỉ trả 15k 1 tiếng, 1 tuần nó cũng chỉ làm được 3 4 buổi tối nó rảnh, 1 tháng tiền lương cũng chỉ hơn 1 triệu nhưng nó rất vui. 

Hiện tại nó vừa học vừa đi chụp ảnh, còn có cả việc quảng cáo trên 2 nền tảng FB và Ins nên thu nhập nó trung bình 1 tháng không dưới 20 triệu. Vì việc quảng cáo quần áo cho shop khá nhiều quần áo chỉ sử dụng qua 1 lần nhưng không phù hợp đi học nên nó lập hẳn 1 nhóm pass đồ. Sau khi pass đồ trong nhóm thì nó dẫn 1 đường link đến shop trên shopee để mọi người cùng lựa rồi mua, việc này sẽ giúp shop nó rất nhiều. 

Khonagr thời gian trước tết nó còn nhập cả đồ taobao của TQ về bán. Buôn bán thuận lợi nên trước khi nó về quê trong tài khoản nó có hơn 100 triệu. chỉ bán hàng chụp ảnh có 1 thnags mà nó kiếm được rất nhiều. 

Đến cuối tháng 1 cũng là ngày 20 tết nó quyết định trả phòng, cô cũng rất mến mấy chị nhưng hiện tại đi học đi làm quá xa. Mấy chị cũng buồn, hứa hẹn qua tết sẽ đi ăn cùng nhau.

Khi cô về tết thì cô cho mẹ 20 triệu và mua cho mẹ 1 cái điện thoại mới. Số còn lại qua tết cô còn phải buôn bán và thuê nhà. 

"Sao con có tiền, lâu nay còn không cho con tiền tháng"

Cô cười

"Sau này tiền học tiền ăn con tự lo được rồi, mẹ không cần gửi. Mẹ yên tâm, con làm mẫu ảnh với quảng cáo chứ không làm gì phạm pháp, à qua tết con thuê phòng gần trường cho tiện đi học"

"Ừm, hay về ở nhà chú út"

"Không tiện, con để dành được ít muốn bán hàng online, hiện tại con muốn ở riêng 1 mình, còn có Linh ở chung, cuối tuần nó mới về nhà"

"Học hành thì sao?"

Cô cười mở bảng điểm tổng cả kì cho mẹ cô coi, 1 hàng điểm A thẳng đều, tổng kết 3.9 loại xuất sắc

"Mẹ yên tâm, năm nay con sẽ buôn bán 1 ít, qua năm 2 con sẽ đi học tiếng anh với tiếng Trung"

"Ừm, ráng nha"

"Mẹ yên tâm, cón vừa học vừa kiếm tiền về xây nhà cho mẹ"

"Thôi lo học là được, làm gì mà càng ngày càng ốm vậy hả?"

"Ốm gì chứ, vậy mới đẹp"

Cô nói chuyện 1 lúc với mẹ thì đi chơi với bạn bè, cô không hề khoe khoang về việc mình kiếm nhiều tiền, tuy nhiên cô càng ngày càng xinh đẹp thì ai cũng nhìn ra. 

Hôm mùng 1 tết cô đi thăm mộ với ba mẹ cô rồi lại về nội để nhận lì xì. Mấy cô mấy chú ai ai cũng khen cô rồi thêm việc cô tự đi làm thêm kiếm tiền ăn, tự độc lập rồi còn cho mẹ ngược lại tiền nên ai ai nhìn cô đều thuận mắt mà lì xì cho cô có phần ưu ái hơn. Ngoài việc thay đổi vẻ ngoài ra thì tính tình cô vẫn y hệt, vẫn vui vẻ nhanh nhẹn hay bày trò như xưa. 

Hôm nay cô đi chơi với đám bạn thân cấp 3 cô gặp lại người yêu cũ  của Như-bạn thân từ cấp 2 của cô. Cậu ta tên Minh, lúc này vẫn chưa phát điên, vẫn là 1 người quan tâm ân cần tinh tế. Trong mắt cô nhìn Minh chỉ có hận, cậu ta đã làm Như đau khổ đến nhường nào, còn hạ nhục Như làm ba mẹ Như giam lỏng nó nửa năm. Cô kéo như lại hỏi nhỏ

"Thằng Minh có tốt với mày không?"

"Tốt, có gì đâu mà không tốt?"

"Nhưng tao nghe vài chuyện không hay, nó có xu hướng bạo lực, mày coi chia tay sớm đi"

"Gì vậy mày? Nghe ở đâu"

"Bạn học cũ nó kể tao nghe, con bồ trước nó chỉ vì nói chuyện với bạn khác giới mà bị nó đánh đó"

"thật á hả?"

"Ừm"

Cô biết Như luôn tin tưởng cô, Như cũng đang suy nghĩ có hơi bâng khuân

"Nhân lúc chưa có gì thì dứt được sớm thì dứt, sau này đậm sau nó nổi điên không chia tay được đâu"

"Giờ tao muốn chia tay biết lấy lí do gì mày?"

"Mày kêu ba mẹ mày  không cho mày yêu, nếu mày yêu là ba mẹ mày bắt mày về nhà không cho đi học nữa,bắt đi du học. "

"Được không mày, nói thiệt thì nó cũng hơi kiểm soát tao nên tao hơi sợ"

"Vậy qua tết chia tay luôn đi"

"Tao biết rồi"

"Mày cứ làm ra vẻ mày không xứng với nó cho tao, đừng để nó tức giận nha"

"Tao biết rồi"

Thế là cô và Như lại tỏ ra bình thường rồi chơi tiếp. Cô nhớ đời trước lúc này cô vẫn chưa thích hát karaoke vì tưởng mình hát không hay nhưng sau cô biết chất giọng mình khá đáng yêu nên giờ cô cũng sẽ hát, sẽ vui hết mình. Đúng lúc cô đang không biết hát bài gì thì cửa phòng kara mở ra, bước vào là 1 nhóm bạn nam lớp cô còn có vài người cô không hề muốn gặp lại. Ngoài mấy đứa con trai lớp cô còn có mấy anh lớp Hoàng và Hoàng. Hoàng là người yêu cũ thời cấp 3 của cô, tuy chia tay êm đẹp nhưng sau này Hoàng rất là hãm. Sau này Hoàng có người yêu còn vẫn liên tục làm phiền cô, lộ bộ mặt đểu cán của mình.

Cô chọn bài Tình yêu màu nắng rồi ngồi hát vui vẻ với đám bạn mà không thèm để ý mấy người bên kia đang uống bia với nhau. Hoàng và cả anh Duy bạn Hoàng đều nhìn cô chằm chằm. Anh duy đi đến muốn mời bia nó nhưng nó cười

"Cảm ơn anh em không uống bia"

Đến khi nó với Như đứng dậy đi về thì bên kia vẫn còn hăng say uống bia. Nó đi đên gọi Hải bạn nó

"Tụi tao về trước, trả tiền đi rồi mai tao đưa lại cho"

Hải phất tay ý kêu về đi. Như đi về với Minh còn cô thì đi sau, cô vừa đi ra cửa thì Hoàng đã đi ra lôi lôi kéo kéo cô lại

"Nói chuyện với anh 1 lát được không?"

"Không"

"Em ghét anh lắm hả?"

"Ừm"

Cô trả lời ngắn gọn rồi bỏ đi. Mấy ngày sau đó ngày nào Hoàng cũng nhắn tin phiền cô nên cô chặn luôn số Hoàng. 

Ăn tết hơn 20 ngày cô mới chịu vào lại tp.S/ Trước khi vào tp.S mẹ cô nhét lại 10tr cho cô

"Cầm đi, để dành đó đổi cái xe mới đi cho đẹp"

"Xe đẹp để làm gì đâu"

"Cầm đi"

thế là mẹ cô lại trả lại cô 10trieu. Cô lại lon ton quay lại chuỗi ngày làm việc.

Đợt này cô vừa buôn bán vừa nhận chụp ảnh. Bất ngờ là có 1 hàng nước giải khát tuyển diễn viên đóng quảng cáo, thế là cô tự tin đi casting. Thế mà cô lại đậu, lại có thêm 1 công việc kiếm tiền rồi còn giúp độ nhận diện cô tốt hơn. 

Hằng ngày cô vẫn học hành chăm chỉ, có hôm nào có lịch làm vẫn đi làm. Vừa làm việc vừa tranh thủ kiếm nhà. Hôm nay cô đi coi nhà nên rủ cả Phúc bạn cô đi chung, Phúc khá đẹp trai, cao hơn 1m8 nhưng hướng nội rất ít nói, tuy vậy nhưng Phúc rất tốt với cô. Hôm nào làm ở nhà hàng mà nấu ăn cho nhân viên Phúc đều mượn bếp nấu riêng 1 phần nhỏ không hành cho cô. 

Hôm nay cô đi xem 1 căn hộ chung cư mini có sẵn nhà bếp, có 1 phòng ngủ. Cô rất ưng ý nhưng giá thuê khá cao, 1 mình cô ở nên 1 tháng cô phải trả gần 3 triệu tiền thuê, nhưng được cái ở đây an ninh tốt, có ban công lộng gió mà còn lại cách trường cô hơn 1km, khá gần. Thế là cô quyết định xuống tay thuê luôn, chủ nhà thấy cô đóng hẳn 2 thnags tiền nhà 1 tháng tiền cọc thì ưu đãi cho cô nói ngày mai cô dọn vào chủ nhà vẫn chỉ tính bắt đầu tháng sau

Sau khi xong thủ tục cô rủ Phúc đi ăn, gia đình Phúc cũng khá giả thế nhưng ba mẹ làm quân đội khá cổ hủ, 1 tháng chỉ cho Phúc 3 triệu tiền ăn rồi tiền nhà, xe cũng không cho Phúc lái, bắt đi xe bus, không cho đi làm thêm. Cô ngồi sau lưng Phúc mà thầm cảm thán, đúng là có tiền nhưng không được xài. 

Cô rủ Phúc đi ăn ở quán lẩu gần nhà hàng mà cô làm, đều nằm trong trung tâm thương mại. Đương nhiên là cô mời. 2 đứa ăn xong thì cô lại lôi lôi kéo kéo xuống siêu thị mua ít thịt bò với rau

"Tối nay nấu cho tui rau cải xào nha"

Phúc hiện tại đã được Chế Hậu bếp trưởng cho lê làm phụ bếp nên rất siêng nấu riêng đồ ăn  cho cô với Trang, nhưng cô biết Phúc muốn nấu cho cô nhưng sợ cô ngại vởi cả Trnag cũng khẩu vị giống cô

"Ừm, có muốn ăn gì nữa không?"

"Không, vậy được rồi"

"thịt bò còn dư nhiều lắm"

"Vậy nấu canh kim chi đi"

"Ừm"

Cô với Phúc lên vào ca làm việc, cô thì làm phục vụ ở ngoài còn Phúc thì làm trong bếp, đương nhiên sẽ không gặp nhau nhiều. Đến hơn 21h thì khách cũng vắng bớt, cô đi lại quầy ba uống nước. 

"Cho em nè, trà sữa thái xanh, không ngọt lắm đâu"

Lúc cô đang đứng uống nước thì anh Tuấn-anh là người pha chế ở quầy bar, anh chuyên pha chế nước lên tiếng kêu cô. Cô biết anh Tuấn cũng say nắng cô nhưng theo trí nhớ của cô thì chỉ là say nắng thôi, không bao lâu anh sẽ nghĩ làm.

Cô cười tươi đi lại nhận ly trà sữa của anh rồi sang ra 2 ly cho Trang 1 ly

"Em cảm ơn nhennnn"

Cô cầm ly trà sữa ra lấy đá bỏ vô rồi ra đưa Trang rồi Trang chi cho Hưng 1 ít còn cô cầm ly của cô vào cắm ống hút đi vào bếp đưa lên cho Phúc. Thế là cả bếp ồ lên trêucoo với Phúc

"Gì vậy mọi người, cái này gọi là chia sẻ ngọt bùi với bạn thân, Phúc nhờ"

Phúc nhìn nó cười rồi không nói gì tiếp tục làm việc. Nó nhìn sang Hội đứng ngay đó cũng đi lại đưa Hội

"Uống đi, ngon lắm"

Hội cũng uống nhưng không uống chung ống hút mà trực tiếp uống ở ly luôn. Cô đút trà sữa hết 1  vòng thì dọn dẹp lại khu vực trực của mình rồi đi lại phụ mọi người dọn đồ ăn ra bàn. Khi mọi người bắt đầu ăn thì cô với Trang vẫn không động đũa mà ngồi bấm điện thoại. 

Chưa đến 1 phút thì Phúc bưng ra 1 tô canh kim chi cho cô với Trang rồi lại thêm 1 đĩa rau xào. Mấy anh chị trong quán đều trêu 2 đứa, đúng là vua chua. 

Phúc cũng ngồi vào phía trong nó để ăn cùng mọi người, nó vừa ăn với Trang vừa gắp cho Phúc mấy miếng thịt với rau cãi. Trang thì gặp cho Hưng với Hội. 

Sau khi ăn xong cả đám lại dắt nhau đi xuống nhà xe đi về. Cô thì đi về phía quận T nên Phúc sẽ đi về với Hưng. Sau khi cô về đến nhà thì tắm rửa thu dọn đồ đạc của mình để sáng mai qua nhà mới luôn, cũng không có gì nhiều, sáng mai Trang sẽ lên phụ cô, bên chung cư đã có sẵn nội thất máy lạnh tủ lạnh máy giặt giường nệm, tất cả đều mới. 

Sáng hôm sau cô tạm biệt mấy chị, hẹn mấy chị cuối tuần sẽ đãi mấy chị ăn thịt nướng. 

Cô với Trang dọn dẹp đến hơn 13h mới xong, 2 đứa lại đi lòng vòng đi kiếm gì ăn rồi nhà ai nấy về. Hôm nay có được 1 ngày nghỉ nên cô muốn đi mua 1 cái máy tính bàn. Cô nhớ đến 1 người nên nhắn cho hải

"Ê mày bạn mày có ai rảnh máy tính không?"

"Có, sao vậy?"

"Tao mua máy bàn, mày có ai giới thiệu tao đi, tao trả công"

Thế là hơn 5p sau Hải gửi cho nó 1 cái FB, Nhing cái FB mà từng hồi kí ức lại dâng lên. 

"Hello Khoa, tui là bạn Hải"

"À, tui có Hải nói rồi, bà muốn mua máy gì"

"Tui muốn mua máy bình thường thôi nhưng mạnh xíu, tui buôn bán với stream á, tài chính tui 20 triệu"

"Vậy đơn giản, khi nào bà cần"

"Càng sớm càng tốt á ông, hôm nay ông rảnh không tui với ông đi mua"

"Gấp vậy hả? Nhưng tui cũng rảnh, vậy bà gửi địa chỉ đi tui qua chở bà"

"Thôi, để tui qua chở ông cho tiện"

Nói chuyện xong thì cô thời dài, người mà cô vừa nói chuyện khách sáo đó chính là mối tình 3 năm của cô sau này, anh đã ở bên cô những lúc cô khó khăn nhưng cũng vì vậy cô làm anh liên lụy không ít, bao nhiêu tiền bạc anh đều cho cô, cô nợ anh rất nhiều.

Cô thay 1 bộ quần áo lại lái xe chạy sang chở Khoa. Khoa gặp cô thì cũng bất ngờ nhưng cô biết hiện tại anh đang có bạn gái nên cô cố giữ khoảng cách nhiều nhất có thể, anh lại còn đang nợ tiền vì đợt rớt giá đồng coin vừa rồi, anh lỗ hơn 200tr. 

Khi cô với anh chọn được mày, rồi cô lại muốn mua thêm mic, cam nên tốn thêm 8tr. chi Phí tổng cộng 24 triệu.  

Sau khi cửa hàng giao hàng đến rồi lắp ráp thì Khoa cũng đi theo kiểm tra hàng nên Khoa cùng về với cô. Sau khi set up xong cho cô thì nó gửi cho Khoa 1 triệu

"Bà điên quá, tui đi mua chung chứ có làm gì đâu"

"Ông đi mua chung nên tui rẻ được mấy triệu, này tiền công ông cầm đi, sau có gì còn giúp tui chứ không tui không dám hỏi đâu"

Đẩy qua đẩy lại Khoa cũng nhận, nó biết giờ Khoa rất khó khăn lại còn giận bố mà bỏ nhà đi. Cô đưa Khoa lại về nhà rồi cũng về nhà mày mò máy tính 1 lúc. Sau 1 lúc thì cô check mail thấy rất nhiều mail công việc mà mình chưa trả lời nên cô bắt đầu trả lời rồi sắp xếp công việc. Tạm thơi cô chỉ pass lại quần áo đã sử dụng qua chứ không nhập đồ bán nữa, chỉ nhập ốp lưng với giỏ xác về bán. Còn hơn 15 ngày nữa hết tháng cơ mà đã full lịch tình cho đến tháng sau nên cô rất vui, chỉ sợ không có việc chứ không sợ nhiều việc. Cô còn được mời đóng 2 MV ca nhạc trong đó có 1 ca sĩ mới nổi đang được yêu thích. Vì cô còn mới nên 1 job quay MV hơn 4 phút lại được trả hơn 2 triệu 1 ngày nên cô khá bất ngờ, MV quay tầm 5 ngày, đợt trước hãng nước ngọt tar cho cô có 2 triệu cho 2 ngày quay  cơ mà cô muốn cho độ nhận diện nên nhận hết, cô sẽ tranh thủ đi chụp mẫu quần áo trước. 

Sáng hôm sau cô dậy sớm đi học, đang ngáp ngắn ngáp dài thì Thương chạy lại nói

"Có anh nào tìm mày trên lớp á"

"Anh nào?"

"Biết đâu, nghe nói học năm cuối trường mình, lên lẹ đi"

Cô lên đến lớp thì có 1 anh đang đứng trước cửa nhìn mình. Anh đó thấy cô thì đi đến

"Chào em, anh tên Cảnh, anh bên hội Đoàn Khoa Thương Mại của mình, anh nói chuyện với em 1 lát được không?"

Cô gật đầu rồi đi theo  Cảnh đi ra ngoài nói chuyện

"Chuyện là sắp tới trường mình có kết hợp với làng đại học thi cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch, ở trường mình sẽ bình chọn mấy bạn rồi đưa lên trang trường bình chọn, ai nhiều vote nhất sẽ đại diện trường đi thi. Ở khoa mình thì có em là nổi bật nhất nên hi vọng em cũng tham gia, mang vinh quang về cho khoa mình, em thấy sao?"

"Em cũng muốn đi anh ạ nhưng lịch trình của em không rảnh 1 ngày nào đến cuối tháng rồi, em còn đi làm thêm"

Cô chán nản mấy trò này rồi, muốn từ chối nên cũng nói lí do chính đáng. 

"Hiện tại chỉ vote trên trang trường, đến 18/4 mới chính thức thi lận, tiền giải thưởng em sẽ được 6 phần, trường 4 phần"

Cô nghe đến có tiền thưởng thì mắt sáng lên, chỉ 1 buổi thi mà còn có tiền à, chắc chắn còn được cộng điểm chuyên cần

"Tiền thưởng bao nhiêu vậy anh"

Anh Cảnh nghe cô hỏi thì phì cười

"Giải nhất 15 triệu, nhì 8 triệu, ba 3 triệu"

Cô suy nghĩ đắng đo  1 lúc, tiền học bỗng cô dành được vất vả 1 năm cũng chỉ có 1 tr 300 vậy mà mấy cái vớ vẩn này lại nhiều đến vậy

"Được, em thi. Nhưng chưa chắc em đã được địa diện đi thi, em cứ thử xem sao nhé?"

"Được được, vậy em kết bạn với anh đi, anh với em trao đổi thêm"

Cô kết bạn xong rồi đi vào lớp kể vụ thi thố đó cho mấy đứa bạn nghe, kì này cô còn muốn lấy học bỗng nữa nhưng nếu thi đậu thì cô nhường lại cho Hải. 

Cô gửi cho anh Cảnh 1 tấm ảnh thẻ, ảnh thẻ này của cô không như của người khác, tốn hơn 300k để chụp nên đương nhiên xinh đẹp lộng lẫy rồi. 1 tấm ảnh thẻ và 1 tấm ảnh toàn thân, cô chọn tấm ảnh cô chụp với áo Tứ thân  khi trước cô đi chụp quảng cáo cho tiệm cho thuê áo dài. 

3 ngày sau trên trang trường bắt đầu vote xem ai đại diện trường đi thi, có hơn 6 bạn nữ, ai ai cũng xinh đẹp nhưng cô cũng không thua kém gì, cũng rất nhiều người vote, trong đó có cả khoa của cô. Cô còn chẳng thèm share bài về FB cá nhân thế mà lượt bình chọn của cô chẳng kém cạnh ai. Sau hơn 3 ngày bình chọn thì nhà trường thông báo ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Đột nhiên tối hôm đó lượt like của bạn nữ bên khoa kế toán tăng nhanh, từ 3k lên 30k like, hiện tịa cô chỉ hơn 26k like đương nhiên là thua, cô nghi ngờ bạn nữ đó gian lận, không thể nào  1 lần tăng 20 mấy nghìn like được. 

Cô định sẽ công bằng với mọi người, không share bài về trang FB cá nhân thế nhưng mà thấy bạn nữ này quá là khó ưa nên cô quyết định share bài bình chọn về. 

Không ngoài dự đoán của cô, mới sáng hôm sau cô đã được hơn 50k lượt like và hơn 3k lượt chia sẻ, hơn 21k bình luận. 

Đến hôm công bố thì đương nhiên cô sẽ đại diện trường đi thi, toàn khoa cô cực kì hãnh diện, ai cũng biết khoa kế toán chơi xấu mà vẫn thua nên rất hả hê. Mấy ngày sau đó cô bận rộn nên cũng chẳng quan tâm lắm, đến giữa tháng sau mới đến kì thi. 

Ngày nào cô cũng hết quay rồi chụp đến tối muộn mới xong, có hôm quay MV còn đến 4 5h sáng rồi sáng hôm sau cô lại đi học, cũng may khoảng thời gian cô làm đêm nên đã quen với việc thức đêm. 

Sau những ngày vất vả đến đầu tháng sau nhìn số dư tài khoản cô cực kì hài lòng. Quyết định tự thưởng cho bản thân 1 ngày nằm lười ở nhà để ngủ. 

Cô ngủ từ sáng đến chiều thì thấy Trang gọi. hơn nữa tháng nay cô xin nghỉ làm ở nhà hàng nên cũng chẳng gặp mọi người. 

"Nghe mày"

"Ê tối nay đi vũng tàu không? Mấy đứa mình đi, mai tụi tao đứa nào cũng được nghỉ hết á"

"Sáng mai tao có tiết...."

"Nghỉ 1 bữa đi mẹ, đi đi hiếm lắm mới đi được á"

Cô suy nghĩ 1 lát thì cũng ok

"Mấy giờ đi vậy?"

"Tối nay 22h tụi tao làm về thì về tắm rửa rồi đi, chiều nay mày ở nhà rảnh đặt khách sạn đi, 10 người nha"

"Đâu ra đông vậy, ai nữa"

"À có 3 nhân viên mới, chơi cũng oke lắm, đi chung"

"Vậy cũng được, vậy tao đặt luôn mẹ 1 phòng chơi cho vui, 5 giường"

"Oke"

Cô lên mạng đặt phòng cơ mà không có phòng nào cô ưng ý, khi lướt qua 1 căn chung cư 3 phòng ngủ cho thuê ngày thì cô nhấn vào, khá gần biển, đi bộ 300m khá tốt, view biển, có điều giá hơi cao, tận 2 triệu 1 đêm. Nếu tối nay tụi nó đi thì sẽ thuê 2 ngày 1 đêm vẫn tính là 1 ngày, 10 người 1 người 200 có hơi cao nhưng phòng khá ổn. Nó quyết định báo 1 triệu 1 đêm rồi book luôn căn hộ chung cư đó. 

Cô chỉ mang vài bộ quần áo, 1 bộ dài cô sẽ mặc theo đi xe, 1 cái váy dài với khoác nhẹ và 2 bộ bikini để chụp ảnh với 1 bộ đồ ngủ ở nhà. Đến tối đó Phúc với Trang với Hưng qua nhà nó tắm cho tiện rồi tập hợp ở 1 ngã tư rồi đi. Đương nhiên Phúc sẽ chở nó, Hưng chở 1 chị nhân viên mới tên Phương, Trang đi với Hội, ngoài ra còn 3 bạn nhân viên mới tên Bảo, Minh anh và Trâm. Cô giật mình nhìn 3 người, làm sao cô có thể quên được. Bảo chở Trâm, Minh Anh đi 1 mình. 

Cả đám đến biển cũng gần 2h sáng nên về chung cư nghỉ ngơi. có 3 phòng ngủ nên nam ở với nam nữ ở với nữ, chia ra ngủ. Cô vì đã ngủ cả ngày nên tắm xong lại tỉnh mất, ôm 1 cái chăn nhỏ ra sofa bật tivi xem phim, hẹn đồng hồ 5h sáng đi ngắm bình minh. thế mà cô lại nằm rồi ngủ quên đến hơn 7h mọi người dậy rồi cô vẫn chưa dậy. Cô cũng vào thay lại cái váy dài, khoác nhẹ 1 cái áo khoác len mỏng rồi mang 1 đôi sandals đi theo mọi người. 

Cả đám đi ăn sáng rồi lại đi dạo mấy chổ nổi tiếng được người ta nói trên mạng để chụp ảnh. Đến trưa cả đám ghé 1 tiệm lẩu ăn. Ngồi đối diện cô là Bảo với Minh anh, bên cạnh là Trang và Phúc. Nó nhìn Bảo với Minh Anh đều nhìn nó nhưng nó cũng chẳng quan tâm, chắc chắc đời này nó sẽ không bao giờ dính dáng đến cái người tên Bảo kia. Trang nhìn thấy Bảo nhìn cô thì cười nói

"Anh Bảo với Anh Minh anh hơn mình 1 tuổi, mới vào làm từ khi mày off á"

"Ừm"

Cô nhạt nhòa "ừm" 1 tiếng rồi cũng không nói gì thêm. Bảo lên tiếng

"Nghe mọi người kể nhiều mà nay mới được gặp em"

Cô cười nhạt 1 tiếng rồi không thèm để ý Bảo nữa mà ngồi lướt hình xem rồi bàn luận với Trang. Bảo thì ngồi đăm chiêu, có vẻ cô gái đối diện không thiện cảm với mình, lúc nào mắt nhìn mình cũng đầy hận thù. 

Cả đám ăn xong thì đi chợ mua hải sản với thịt về tối về chung cư nướng thịt ăn uống nhậu nhẹt. Về đến chung cư thì Hội với Phúc phụ trách làm nước chấm với sốt ướp, còn cả đám thì cũng chia việc ra làm. Đến hơn 17h chiều cuối cùng cũng chuẩn bị xong, thay phiên đi tắm rồi Hưng với Bảo đi mua bia với nước ngọt. Cả đám vừa ngồi nướng thịt vừa ăn rồi còn hát hò với nhau, nó vui quá mà lỡ hát ra 1 bài hát ở tương lai đến khi mọi người hỏi bài này của ai cô mới ngớ người mà ngại ngùng nói mình tự viết, viết được 1 đoạn, cô thầm xin lỗi nhạc sĩ thật sự cô không biết làm sao. 

Đến khi cả đám ăn uống xong thì chơi đánh bài, ai thua sẽ bị người tới nhất hỏi 2 câu, hoặc là trả lời hoặc là uống 1 ly bia. Nó thua nhiều nhưng ai hỏi gì nó đều trả lời bình thường nhưng đến mấy câu yêu đương thì nó chọn uống. 

Cô uông rất tệ  nên chỉ uống hơn 1 lon đã say rồi. Đến khi Bảo đến nhất còn cô đến chót thì Bảo hỏi

"Người yêu cũ mà em ghét nhất tên gì?"

Cô nhìn Bảo cười

"Tên Bảo"

Cả đám ngẩn ngơ nhìn cô, không lẽ Bảo với cô từng yêu nhau sao?

"mọi người đừng hiểu lầm, Bảo mà em nói tới là 1 thằng cực kì khốn nạn, không phải Bảo này. Bảo kia là chuyên gia lợi dụng người yêu, biếng ăn lười làm, chỉ muốn xài tiền bạn gái, còn kiểm soát bạn gái quá đáng, hành hung đánh đập bạn gái"

Mọi người nghe cô nói vậy thì liền hỏi

"Nó đánh em hả?"

"Không, anh Bảo hỏi người yêu cũ chứ đâu nói của ai, đây là của bạn thân em"

Lúc đó mọi người mới thở phào, tưởng đâu cô em gái cô bạn thân mình nâng niu lại gặp phải loại này. 

Cô vì quá mệt nên chui lên sofa trùm chăn ngủ trước để mọi người chơi. Đến hơn 4h sáng cô giật mình tỉnh dậy thì thấy mọi người cũng ngu la liệt dưới sàn, cô đi vào phòng lôi chăn ra đắp lên cho từng người rồi đi uống 1 cốc nước. Cô đeo tai nghe mở 1 bài nhạc muốn nằm ngủ tiếp nhưng trằn trọc đến 5h vẫn không ngủ được nên quyết định đi thay 1 cái áo thun đi xem bình mình, cầm theo cả máy ảnh theo. Khi cô đi ra muốn đi ra khỏi cửa thì thấy Phúc đi từ nhà vệ sinh ra nên cô rủ cả Phúc đi chung. 

2 đứa đi bộ hơn 5 phút là đến bãi biển. 2 đứa mua 2 hộp sữa với 2 ly mỳ rồi ra bãi biển ngồi ăn. Đời trước của nó không hề có cảnh này, nó đang dần thay đổi tương lai, cô muốn kéo theo bạn bè ngày càng tốt hơn, nhớ đời trước Phúc học đến năm 4 không hiểu sao lại bị đuổi học. Đang ngồi thì Phúc nói

"Tui có chuyện muốn nói với Di"

"Dụ gì?"

"Tui nghĩ là tui thích Di"

Cô nhìn Phúc cười

"Tui nói cái này được không? "

"Di nói đi"

"Nếu giờ tui nói tui cũng thích Phúc rồi sao? tụi mình hẹn hò, yêu nhau rồi tụi mình chia tay, đến khi đó tình yêu lẫn tình bạn tụi mình cũng không còn. Tui với Phúc tuy chơi với nhau chỉ vài tháng nhưng tụi mình khá rỏ tính cách của nhau rồi đúng không? Mối quan hệ bạn bè nam nữ nào cũng có 1 khoảng thời gian cảm nắng nhau nhưng nếu tụi mình có thể vượt qua được cảm xúc nhất thời này, tình bạn của tụi mình chắn chắn sẽ dài lâu. Phú hiểu ý tui nói không?"

Phúc nhìn cô dịu dàng nhưng cũng hơi đượm buồn

"Phúc biết á, tui mà muốn yêu đương giờ chắc yêu chục anh rồi, tui đi làm ở đâu cũng có người thích, chắc có lẽ ai cũng thấy năng lượng của tui quá nhiều,  tui khiến mọi người xung quanh vui vẻ theo nhưng tui là 1 người không coi trọng yêu đương, bạn bè thì khác, tui rất coi trọng bạn bè mình"

"Tui hiểu ròi, vậy Di coi như tui chưa nói gì được không? Tui cũng không muốn đánh mất 1 người bạn như Di"

Cô nhìn phúc cười rồi nói

"Tui đối tốt với ông cúng như ông đối tốt với tui là được, đừng nghĩ nhiều"

Cô với Phúc ngồi ngắm bình minh rồi cô cũng nhờ Phúc chụp ảnh  với bình minh. 

"À, tháng 9 tui đổi điện thoại, điện thoại tui vẫn còn mới, ông mua lại không?"

Phúc nhìn cô hỏi

"Bà bán lại bao nhiêu"

"1 triệu"

"Sao rẻ vậy?"

"Này chị tui cho á, bán 1 triệu là lời 1 triểu rồi hehe"

"Vậy đợi tới lúc đó để lại cho tui cũng đươcj"

"Ok"

Khi cô và Phúc về đến thì mọi người vẫn còn ngủ, 10h phải trả phòng nên cô gọi cả phòng dậy dọn dẹp đồ đạc rồi đi ăn sáng rồi tranh thủ về lại thành phố cho đỡ nắng, chiều cả đám còn đi làm. 

Sau khi cả đám về lại thành phố thì cô để phúc chạy xe cô về, chiều sang đón cô đi làm cùng. Cô check lại thì đơn hàng ốp lưng với túi xách của cô 2 hôm nữa về đến nên cô bắt đầu đăng lên mạng giới thiệu ốp lưng. 1 cái ốp cô nhập 4k đồng, túi xách thì 50k 60k là đa số nhưng chất liệu khá đẹp, ốp lưng cô bán ra chỉ hơn 40k 1 cái, rẻ hơn thị trường rất nhiều rồi, còn túi xách thì bán 150-200k 1 cái, đa phần cô toàn tự làm mẫu. Cô sắp xếp 1 lúc thì lên mạng tìm mua 1 em mèo đen chân ngắn, tầm tháng 8/2020 cô sẽ đón 2 đứa nhỏ đời trước của cô sau, giờ cô muốn nuôi trước 1 em, tiện việc sắp tới bán đồ ăn thú cưng.

Cô lại trèo lên sofa ngủ 1 lúc rồi dậy đi tắm nhưng nằm hoài không ngủ được, đành đi tắm rồi lại ngồi máy tính check mail. Cô nhận hết 1 mớ job rồi sắp xếp, tháng này chắc chắn mất 2 3 hôm đi thi Nữ Sinh Thanh Lịch nên phải sắp xếp cho phù hợp. Cô ngồi 1 lúc thì nhắn tin cho Khoa hỏi thăm 1 lúc rồi hẹn Khoa rủ cả Hải với người yêu đi ăn 1 hôm, cô mời. Cô dự định sẽ nói về việc cô cũng mua đồng coin kia để Khoa tâm sự, cô sẽ mở lời cho Khoa mượn 1 ít để trả nợ, cô nợ Khoa nên kiếp này cô sẽ trả hết cho Khoa. 

Cô lướt điện thoại 1 tí thì thấy 1 bài review quán ăn trên 1 hội nhóm, cô chợt giật mình, thời điểm này làm clip  ngắn review chưa ai làm, nếu cô làm chắc chắn sẽ được quan tâm. Nói là làm, cô lập 1 fanpage đặt tên Béo thích review sau đó lợi dụng thế mạnh được nhiều người follow nên chia sẻ nhờ nhiều người like fanpage hộ cô. 

Trước tiên cô sẽ đi review thật nhiều quán ăn 1 cách chân thật nhất, không nhận booking, sau này khi có 1 lượng người theo dõi và uy tín nhất định cô sẽ chọn lựa mà nhận booking. 

Sau khi cô làm xong thì đi thay quần áo rồi nhắn Phúc qua đón sớm 1 tí, 2 đứa đi ăn hủ tiếu rồi mới đi làm. Khi 2 đứa đến trung tâm thương mại Phúc có kéo cô đi siêu thị

"Nay muốn ăn gì?"

"Thôi không cần cầu kì, chiên trứng ăn được rồi"

"Vậy mua thịt bằm chiên trứng với nấu canh mồng tơi thịt bằm nhe"

"Hí hí oke"

Phúc muốn dành thanh toán nhưng cô không chịu tự mình thanh toán, người ta đã nấu cho ăn rồi đâu thể để người ta trả tiền. 

Cô và Phúc cùng nhau lên nhà hàng ở tầng 4, lúc cô đến thì tươi cười vui vẻ chào hỏi mọi người, khá lâu rồi không gặp mọi người. Nay có thêm 1 bạn nữ nhân viên mới, em gái của Trí-Trí là bạn thân của Trang, bạn nữ tên Hồng. Vì Trí là bạn thân của Trang nên nó cũng khá thân với Trí nên cũng rất thiện cảm với Hồng, Hồng đứng 1 bên ngay quầy bar với Trí, cô cũng cười chào hỏi Hồng, Hồng lại có vẻ ngại ngùng cười nhìn cô, cô thật sự không để ý lắm. 

Hôm đó cuối giờ làm tất cả mọi người ngồi lại ăn cơm tối, cô vẫn như cũ ngồi với Hưng Trang và Phúc. Mọi người ở đây ai cũng quen việc Phúc làm riêng đồ ăn cho cô với Trang nên chẳng ai nói gì, chỉ có Bảo Minh Anh và Hồng là nhìn chằm chằm. Phúc thấy vậy thì giải thích

"Trang với Di không ăn được hành nên không ăn trứng chung với mọi người được, yên tâm đây là đồ Di với Trang tự mua dưới siêu thị, không sử dụng đồ của nhà hàng"

Phúc giải thích xong thì cũng cùi đầu ăn mà không thềm để ý, Hồng nghe vậy thì cũng lên tiếng

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/mot-doi-tuoi-sang/1.html.]

"Cho Hồng góp tiền ăn cùng được không, tui cũng không ăn được hành"

Cô nghe vậy thì nói

"Góp gì chứ, không bao nhiêu, Hồng qua đây ăn cùng đi"

Cô không nghĩ gì nhiều, chị họ của Trí thì cúng như bạn cô, cô không tính toán. Hôm đó lúc về thì cô để Phúc chạy xe của cô về vì sáng mai Phúc có tiết nên Phúc sang đón cô đi học luôn. Cô ngồi sau lưng Phúc, suy tính tháng này tính toán 1 tí cũng kiếm đợc hơn 50tr, cô sẽ đổi xe rồicho Phúc mượn chiếc xe này, vì xe của ba mẹ cho nên cũng không thể bán được.

Phúc chở cô đến trường thì tháo nón cho cô, cô cũng mặc kệ, để cho mọi người đồn đỡ phải có ai làm phiền. Cô mới vào lớp là Linh bạn cô đã kéo cô có người bên lớp khác nói xấu cô, nói cô có đại gia bao nuôi. Nhân dịp này nên cô rủ Linh luôn

"Mày qua ở với tao đi, hàng tao bán sắp về rồi, tao cũng cần người gói phụ, ở đi học thôi cuối tuần về nhà cho khỏe. 1 tiếng tao trả mày 50k, được không?"

"Vậy hả vậy để tao qua ở phụ mày, còn tiền công thì khỏi, bao tao ăn cơm là được"

"Haha bao ăn bao ở nhưng 1 tiếng vẫn trả 50k, yên tâm buôn bán cũng oke"

"vậy được"

"Vậy mai qua đi, chiều nay tao đi làm rồi học xong chiều tao đi làm luôn"

"Oke, lâu nay ở kí túc xá cũng khó chịu'

"Nẹ, vậy biết tao ở 1 mình sao không nói"

"Lỡ đóng tiền rồi, tháng này tao đâu đóng đâu, đi đi về về không à"

"Nay về nhà coi gom đồ đi rồi mai học xong đi với tao"

Hôm đó cô với Linh với Hải đi căn tin ai ai cũng nhìn, thì ra ai cũng đồn cô được gia nuôi, cô cũng không quan tâm lắm nhưng vì cô cũng sắp đi thi Nữ Sinh thanh lịch nên chắc chắn phải làm gì đó để dập tin đồn rồi. 

Đến chiều ra về thì Phúc sang đón cô rồi 2 đứa đi làm, cô khá đói nên ghé siêu thị mua nấm với mỳ tôm hàn quốc nhờ Phúc nấu. Cô mua cả 2 phần kêu Phúc cũng ăn đi rồi làm. Vậy là cô lên nhà hàng thay đồng phục rồi ngồi đợi Phúc bê ra 2 phần mì tôm. Cô nhìn tô mì có cả tôm thịt bò bạch tuột thì cười nhìn Phúc. 2 đứa đang ăn thì hưng đến ngồi xuống ăn ké của cô, cô ăn cũng no rồi nên đẩy hết cho Hưng ăn. phúc lột con tôm trong tô mì của mình đưa qua cho cô, cô không khách khí mà há miệng ăn. Hồng đứng 1 bên nhìn xong rồi vẻ mặt phức tạp rời đi.

Cả 1 buổi hôm đó cô  để ý thấy Hồng cứ lóng nga lòng ngóng rồi lại đi vào bar ngồi, cô cứ nghĩ Hồng không biết làm gì nên lùng túng thế là cô chỉ việc cho Hồng thế nhưng Hồng vẫn không làm, khi nào có mặt chú quản lý mới làm, Ví dụ bàn ăn cô và Trang dọn dẹp xong mà chưa kịp mang vào bếp thì Hồng đi đến đứng giải vờ dọn dẹp rồi mang chén đũa bẩn vào trong bếp, không chỉ cô nhìn thấy mà Trang cũng thấy, 2 đứa nhìn nhau như hiểu ra gì đó, đến cả mấy chị trong tiệm cũng nhìn thấy con bé Hồng này có vấn đề, làm thì không làm lại chạy qua khu người khác lau bàn. 

Đến cuối buổi hôm đó cô với cả Trang rủ nhau đi vệ sinh để nói suy nghĩ của mình, 2 đứa sẽ quan sát thêm 1 ngày nữa, tuy cô khá bận nhưng Trang rảnh nên Trang đi làm khá đều đặn. Đến khi 2 đứa về thì ngồi bàn ăn cùng mọi người, hôm nay ăn thịt kho không có hành nên Trang và cô ăn cùng mọi người, đến lúc dọn dẹp xong cô đang đứng ngay tủ đồ nhân viên lấy đồ của mình thì thấy Phúc đang nói gì đó với Hồng, vậy mà Hồng lại nhìn cô nở 1 nụ cười quái lạ. Cô kéo Trang đi trước kể cho Trang nghe

"Má, ghê gớm thật, chắc nó biết tụi mình thành kiến với nó rồi"

"Ê mà nó tưởng tao với thằng Phúc yêu nhau nên nó làm vậy hả mày"

"Chứ gì nữa"

"Con này ghê"

Đến lúc Phúc đưa cô về thì cô hỏi

"Nảy Hồng nói gì với ông vậy?"

"Hồng nói mai nấu cho Hồng ăn ké với nha"

"Hừ"

"Sao vậy?"

"Không, chỉ là không thích nhỏ đó"

"Sao vậy, hôm trước còn thấy vui vẻ mà"

thế là cô kể cho Phúc nghe chuyện cô với Trang thấy

"Vậy kệ người ta đi, khỏi nấu cho Hồng ăn"

Cô không hài lòng nhưng cũng không thèm nói thêm gì

"Mai có đi học không?"

"Có"

"Vậy chạy xe đi, rồi sáng đón tui nha, không cần đón tui mai bạn thân tui qua ở với tui rồi nên trưa học xong tui với nó về chung, lấy xe đó đi làm đi"

"Không cần đâu"

"Cần, vậy nha."

Đến khi cô về đi tắm rồi đi lại ngồi máy tính, chụp lại lịch trình tháng này của cô rồi che bớt nhưng thông tin nhãn hàng rồi lại đăng lên FB

"Có bố đường nào nuôi không chứ lịch full 30 ngày cày ngày cày đêm đuổi quá"

Chỉ có 1 tấm ảnh và dòng caption là đã dập tan tất  đồn ở trường của cô. Cô hài lòng check tin nhắn thấy chủ bé mèo cô hỏi đã trả lời, bé hơn 8 triệu, cô đồng ý, chiều mốt cô sẽ rủ Linh đi đón bé mèo về nhà, chiều mai sẽ đi mua 1 ít đồ dùng cần thiết nuôi mèo. 

Qua ngày hôm sau thì Linh theo cô về nhà, 2 đứa cũng đẩy hàng lên nhà, vì phòng khá nhỏ nên hàng đã chiếm diện tích khá nhiều. 2 đứa để tạm đó rồi rủ nhau đi ăn. Cô rủ Linh lên nhà hàng cô ăn, tui giá hơi cao nhưng đồ ăn cũng khá ngon. Thế là hôm nay không đi làm nhưng cô cũng lên nhà hàng. 

Lên đến nơi thì cô kéo Linh lại giới thiệu Hưng Trang  cho Linh rồi hỏi Trang 

"Con kia có làm không?"

"Có, nó làm khu B với anh Bảo"

"Dắt tao vô ngồi khu B đi, c.h.ế.t mẹ nó với tao"

thế là cô với Linh vào khu Hồng làm để ngồi ăn, người lại order thì Bảo lại order chứ Hồng nó không thấy đâu. 

Lúc cô đang ngồi thì thấy Hội bưng phần thịt của cô ra, cô cười giới thiệu Hội với Linh. Hội cười nói

"Lát khỏi order để tao lựa thịt ngon đem ra cho"

"Thôi, tao muốn order, mày cứ làm bình thường đi"

Hội đi thì nó bắt đầu nướng thịt, đợi 1 lúc nó thấy Phúc tự mang rau ra cho cô cười nói

"Không đi làm cũng mò lên đây à?"

"Nhiều chuyện, đi làm đi"

Lúc Phúc đi ra nó đã thấy Hồng đi theo sau nên cô dơ tay ý muốn gọi phục vụ

"Cho mình 2 lon cola nha"

Cô cười nói với Hồng. Trước khi đến đây nó đã dặn Linh phải khó dễ hồng rồi nên Linh sẽ đứng ra dày vò nhỏ này dùm cô, cô không tiện. 

Khi hồng mang 2 lon cola ra thì Linh nhăn mặt

"Không có đá à?"

Thế là Hồng lại lon ton đi lấy 2 ly đá đầy, chắc có thể vì đang cay cú nên múc 2 ly đá đầy tràn. Linh nhìn 2 ly đá rồi hơi lớn tiếng nói

"Nói nè bạn nhân viên, bạn dằn mặt mình à mà lấy đá kiểu này rồi cũng chẳng cho ống hút vậy mình uống kiểu gì?"

Cô ngồi bên giả vờ vuốt tay Linh rồi ra vẻ ngại ngùng với mọi người, chỉ có Trang là đứng cười. 

1 lúc sau Linh lại vẫy tay order nói vòng nói vo 1 lúc rồi lại gấp menu lại. Đến lúc mang thịt ra lại thiếu 1 2 món nên Linh lại khó chịu nói nặng nhẹ Hồng, Hồng tức điên nhưng vẫn dạ dạ rồi đi order thêm. Cứ có mấy trò làm đi làm lại nhưng cực kì hả hê, nó thì cuối mặt mọi người ai cũng tưởng nó đang ngại nhưng thật ra nó đang cười sảng khoái, nó nhắn tin cho Linh

"Ôi bạn yêu, đã quá"

Được 1 lúc thì Hồng xin quản lý sang khu khác nhưng vì mấy khu khác khách đông, khu của Hông flaij vắng nên giờ chỉ có 1 mình Hồng đứng trực nên quản lý không cho Hồng đi, thế là Hồng lại ở lại bị Linh đầy đọa chạy đi chạy lại rồi cộng thêm việc cô với Linh ngồi vừa ăn vừa nói chuyện với Trang rồi với mọi người, nói tới 22h mới chịu đứng dậy cho Hồng dọn dẹp nên thành ra Hồng phải 1 mình dọn bàn còn mọi người thì ngồi ăn cơm. 

Côn chưa về ngay mà đợi bên kia giao trà sữa qua, cô mua hơn 20 ly cho tất cả mọi người rồi còn tự tay mang vào bếp cho mọi người đút thẳng vào miệng Hội với Phúc. Vì chuyện được uống trà sữa nên cũng quên luôn việc có 1 người đang dọn dẹp bên kia mà bên này ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ,cô nhìn trên bàn dư 1 ly thì nhanh tay cắm ống hút uống

"Chắc em mua dư 1 ly"

Cô thấy Trí định nói gì đó nhưng rồi thôi, có lẽ Trí biết tính cách của chị mình làm cho cô với Trang ghét rồi, đến cả Trí nhìn chị mình giả vờ giải vịt còn thấy khó coi nữa huồng gì. 

Cô với Linh đi về trước, suốt chặn đường 2 đứa cười hả hê cho đến tận nhà. Về đến nhà cô thấy phúc nhắn cho cô 1 tin nhắn

"Hư"

Cô biết Phúc thấy cô hành Hồng nên nhắn cô không đúng đắn, kệ, cô ghét loại người này, nếu thật sự Hồng nghĩ Phúc và cô yêu nhau thì há chả phải đang làm trà xanh sao, hừ. 

Qua hôm sau cô học buổi sáng về rồi lại thông báo mở bán ốp lưng ở shopee, giỏ xách thì cô phải chụp mẫu cái đã, nhưng cô vẫn đăng lên shopee. Chỉ 1 buổi sáng cô đã bán gần hết ốp lưng, cô chỉ nhập 2 loại cho 2 mẫu điện thoại mới nhất đó là iphone 6 và 6plus thôi vậy mà bán khá nhanh.  Còn giỏ thì mới bán được hơn 50 cái. 

Chiều hôm đó cô với Linh quyết định về gói hàng trước rồi mai đi đón mèo sau, thế là 2 đứa về gói hàng hết cả 1 buổi chiều. Gói xong 2 đứa mệt quá nên muốn đặt đồ ăn ngoài về ăn vì giờ đứa nào cũng lười nấu nướng. Thế là 2 đứa ăn uống xong linh đi nghỉ ngơi, nó đưa Linh 200k tiền công hôm nay rồi lại ngồi máy tính bắt đầu đăng bài trả job. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước 1 ngày diễn ra cuộc thi NSTL (Nữ Sinh Thanh Lịch) thì bên ban tổ chức có bắt 1 ngày để chạy thử chương trình. Cô ăn mặc đơn giản, không make up đi chạy thử chương trình, mấy thí sinh còn lại nhìn cô bằng ánh mắt coi thường, 1 phần vì trường cô thuộc hệ cao đẳng, thứ 2 nhìn cô đơn giản như vậy thì sao đấu lại được. Hầu như ở đây đều là sinh viên ngành kinh tế. Sau khi chạy thử xong thì cô về lại trường để thử trang phục. Trang phục trướng cấp là 1 chiếc váy đơn giản màu đỏ thẩm và 1 chiếc áo dài nữ sinh đơn giản và 1 bộ Tứ thân y hệt như ảnh cô nộp dự thi. Sẽ có 3 vòng thi, vòng ứng xử là vòng quan trọng nhất, vòng 1 chỉ là catwalk, vòng 2 cô đã lựa chọn 1 bài hát rồi, hôm qua cổ đã tập sơ với anh Cảnh, anh Cảnh đàn còn cô hát, đương nhiên bài này cũng từ tương lai, tuy cô có lỗi vì sử dụng chất xám người khác nhưng cô cũng hết cách rồi. 

Đến hôm sau khá nhiều người đến xem, có cả bạn bè của cô và tụi Trang Hưng đều đủ. Vòng đầu tiên cô tự tin cười tươi mặc 1 chiếc váy đổ thẫm đi từng bước trên sân khẩu, cô vừa tự tin vừa tỏa sáng nhưng mấy bạn kia cũng không thua kém gì cô, cô là 1 trong những người đơn giản nhất. Đến vòng thứ 2 cô mặc 1 chiếc áo dài nữ sinh trắng, tóc xõa ra đơn giản, anh Cảnh đệm cô hát. 

Khi tiếng hát cô cất lên cả khán phòng đều im lặng, đây là 1 bài hát rất ý nghĩa

""Cuộc đời này là màu hồng" - mẹ nói lúc con ra đời

"Mỉm cười là điều tuyệt vời" - mẹ nói lúc con lên 5

Dù răng con sún, chân không dài, vai chẳng thon

Mặt Trời còn dẹt một phần mà sao thế gian luôn cần? 

"Hãy làm điều mình tự hào" - mẹ nói lúc con lên 10

"Đừng làm điều mình ngần ngại" - mẹ nói lúc con 12

Dù cho đôi lúc, con sai đường và quên lối đi

Trưởng thành là điều tuyệt vời để từ sai ta học cho đúng. 

Sau này năm con 22 sẽ thấy màu mắt của con thật xinh

Thấy giọng ca ngân nga trong vắt có khi lại khiến con rất đặc biệt

Và hãy nhớ rằng trên đời này

Không ai phải giống ai

Nên là năm con 22

Hãy sống hồn nhiên giống như mười hai 

Tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời.

Từng chạm và từng dịu dàng làm tim của con rối bời

Đừng quan tâm quá con sẽ cùng cậu ta đến đâu

Kỉ niệm là điều ở lại dù ai có đi xa mãi. 

Sau này năm con 22 hãy vang lời ca của con muôn nơi

Mang tình yêu thương con đang giữ nhân ra tỏa khắp muôn phương chân trời.

Sẽ thật khó vì có đôi lần con sẽ cảm thấy chơi vơi

Nhưng chẳng sao khi con cho đi

Phía sau đừng nghĩ sẽ nhận lại gì. "

        (Hai Mươi Hai-Amee)

Khi cô vừa hát xong cuối chào thì khán giả võ tay nhiệt liệt, ban giám khảo hỏi cô

"Bài này là bài hát tên gì và của ai em có thể giới thiệu sơ qua không?"

"Dạ bài này do chính em sáng tác ạ, mong mọi người không chê cười ạ"

Khán giải thì hú hét còn BGK thì gật gù, cô tin chắc bài hát về mẹ này của cô sẽ được điểm cao. 

Đến vòng thứ 3 BGK đặt ra 2 câu hỏi

"Nếu có 1 điều ước em sẽ ước điều gì?"

"theo em trong kinh doanh yếu tố nào quan trọng nhất để dẫn đến thành công?"

Mấy thích sinh khác đều trả lời nào là mong thế giới hòa bình, mong không còn chiến tranh không còn nạn đói. Rồi qua câu 2 thì đa số đều trả lời là phải có vốn và kiến thức. 

Đến lượt cô trả lời thì cô lại trả lời khác

"Dạ em xin được trả lời câu hỏi thứ nhất. Nếu em có 1 điều ước em sẽ ước Đất Nước của em luôn thái bình, những người em yêu thương luôn khỏe mạnh bình an."

BGK:

"thầy thấy tất cả mọi người đều ước chiến tranh trên thế giới chấm dứt, sao em lại không muốn điều đó xảy ra?"

"Dạ thưa thầy, chiến tranh trên thế giới sẽ không bao giờ chấm dứt, đâu phải người ta càng ngày càng đầu tư vào khoa học vũ khí để cho vui đâu ạ, cũng không phải để chống người ngoài hành tinh trong phim. em chỉ là 1 sinh viên nhỏ bé, em không thể thay đổi thế giới, em chỉ mong Đất nước của em được yên bình phát triển, cho dù có chậm cũng không sao, với lại có thể em khá ích kỉ, em cũng chỉ mong những người quan trọng bên cạnh em được khỏe mạnh thôi ạ"

BGK

"Được rồi em trả lời câu thứ 2 đi"

"Dạ, trong kinh doanh theo em điều quan trọng nhất đó chính là phải nắm bắt thời thế"

"Tại sao em lại nói vậy?"

"Dạ em sẽ lấy 1 ví dụ. Đầu năm 2000 không ai là không biết đến Nokia, 1 hãng điện thoại vừa bền vừa rẻ, nhưng tại sao nó lại suy tàn, đó chính là vì lối suy nghĩ cổ hủ, lỗi thời của hãng. Hiện tại 80% người dùng smartphone đều sử dụng samsung và iphone đúng không ạ? Khi chúng ta chọn lựa 1 chiếc điện thoại chúng ta chỉ còn quan tâm đến mẫu mã chứng năng và giới trẻ thì sẽ lựa chọn theo cả độ phân giải hình ảnh, nói cách khác là m.á.u nào chụp ảnh đẹp hơn thì xịn hơn. Tại sao iphone giá cao hơn samsung mặc dù iphone không nhiều chức năng bằng samsung nhưng vẫn bán chạy hơn, điều đó cũng chứng minh mẫu mã và camera chiếm 1 phần quan trọng. Thế 2 hãng điện thoại lớn nhất hiện nay tại sao lại phát triển như thế? Vì họ biết nắm bắt thời cơ, chạy theo xu hướng, năm nào cũng cho ra mắt, mẫu mã có khác 1 tí, tính năng cũng nổi bật hơn 1 chút chỉ có camera là  khác biệt nhất, thế là sản phẩm mới liên tục cháy hàng. Qua đó em khẳng định, yếu tố quan trọng nhất chắc chắn là nắm bắt xu thế, tận dụng thời cơ mới quan trọng nhất. Đương nhiên vốn và kiến thức rất quan trọng nhưng 2 điểm này chúng ta có thể ngày ngày bồi đắp, như em đây ạ, em có kinh doanh online nhỏ, em chỉ mới là sinh viên năm nhất, vốn ban đầu của em cũng chẳng nhiều thế nhưng thu nhập của em chắc chắn hơn rất nhiều bạn ạ. Em xin hết phần trình bày của em"

Sau khi cô trình bày xong thì BGK đều gật gù, câu trả lời họ mong đợi là đây chứ đâu, 1 sinh viên kinh tế có tư duy mới lạ, nhìn nhận vấn đề chuẩn xác. 

Đương nhiên, vì BGK rất hài lòng nên Giải Nữ Sinh Thanh Lịch thuộc về cô. Cô cầm tiền tỏng tay nên rất vui vẻ. Đến khi cô về trường thì thầy cô đều cùng chụp ảnh  với cô rồi còn chúc mừng cô, nhưng thât sự cô quá mệt nên chỉ muốn về nhà thôi. Cô nhận được 15 triệu tiền thưởng, cô bàn giao lại 6 triệu còn phần của cô 9 triệu. Cô dự sẽ đãi cả lớp cô ăn 1 chầu rồi mời tụi Trang Hưng đi ăn 1 chầu. Nhưng hôm nay cô quá mệt và quá bận nên chỉ muốn về nhà ngủ, ngày mai cô còn phải đi chụp ảnh quảng cáo với cả chụp quần áo trả bài. 

Cô với Linh về tới nhà là cô lập tức đi tắm rồi trèo lên giường ngủ 1 giấc đến hơn 12h đêm mới dậy. Cô thấy Linh nấu cơm cho cô còn nhắn dặn dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp. Cô uể oải ngồi ăn cơm, nghe thông báo điện thoại nhưng quá mệt không muốn chạm vào. 

Đến sáng hôm sau cô mệt mỏi không muốn bước chân khỏi giường nhưng hôm nay đi học lại còn chiều đi chụp ảnh nên đành dậy chuẩn bị. Cô uể oải cầm điện thoại thấy ba mẹ nó nhắn rất nhiều nhưng hôm qua  cô ngủ mất rồi nên nay cô nhấn gọi lại, ba mẹ cô vui vẻ 1 lúc thì cô nói

"Con định cuối tháng đổi xe"

"Có thiếu tiền không, mẹ cho 1 nửa"

"Xùy, dư, mẹ không cần lo. Mai con đi gửi tiền cho mẹ, mẹ mua rồi làm giấy tờ xong gửi con nhé"

"Vậy được, con mua xe gì"

"Con mua SHmode màu xám, để con gửi ảnh cho mẹ. Đợt trước con có đi quay quảng cáo cho Honda, người ta tặng phiếu mua hàng giảm được 15 triệu lận, quảng cáo chắc sắp chiếu rồi á. Con gửi cả phiếu cả tiền cho mẹ"

"Vậy thì tốt,"

"thôi con đi học đây"

Cô cúp máy rồi lần lượt trả lời tin nhắn của bạn bè, mấy tin chúc mừng chắc để sau, cô lười. Cô cũng nhắn Phúc

"Không cần đón tui đi học, tui có bạn đưa đi rồi"

Cô lười biếng, muốn bắt taxi đi cho lẹ. Lúc đến lớp cô uể oải đi xuống cuối bàn ngủ, tiết đầu là môn quan hệ giao tiếp, không cần học tập gì. Cô chỉ định ngủ hết tiết nhưng không ngờ lại ngủ lố qua cả tiết sau đó, cũng may cô giáo này cực kì ưu ái cô nên cho cô ngủ đến giờ nghỉ giải lao. 

Sau khi cô đi rửa mặt thì tỉnh táo được 1 tí, lúc cô vào đến lớp thì được mọi người vỗ tay chúc mừng rồi tặng hoa, cô rất vui. Cô đi đến bàn giáo viên mở mic trên bàn nói

"Cảm ơn mấy bạn thân yêu, thì hôm qua mình thắng được 15 triệu thì mọi người biết rồi đó, mình chia lại cho trường 6 triệu nên còn 9 triệu. Mình mong muốn đãi mấy bạn 1 bữa thật ngon, suy đi tính lại thì mình đưa ra 1 sáng kiến như này, mình đang làm thêm tại 1 nhà hàng buffet thịt nướng, có cả lẫu, đồ ăn khá ngon. Giá vé 1 người tính cả nước là 230k 1 người, mình tính sẽ lên danh sách bạn nào đi thì phụ mình 100k 1 người, số còn lại mình sẽ chi trả hết. Cũng có nhiều lựa chọn, 100k nói ít thì không ít nhưng mà dù sao cũng thử 1 lần ăn sang xem thế nào. Nên là bạn nào đi thì có thể liên hệ lớp trưởng đóng tiền, tuy 1 mình mình nhận 9 triệu nhưng mình còn phải mua quà cảm ơn rồi khao mấy anh chị đoàn khoa nên sợ sẽ không đủ, hihi, mọi người thấy sao. Cái này mình nêu ý kiến thôi, bạn nào đi thì đi không đi cũng không sao hết nhen."

thế mà nó vừa nói xong thì có nhiều người lên đăng kí rồi

"Hạn đăng kí là hết hôm nay nhen mọi người, thứ 7 tuần này tụi mình đi nha, 17h tụi mình đi nhe. Đăng kí thôi nha không cần hôm nay phải đóng tiền"

Ngoài dự đoán của nó, có hơn 23 bạn đăng ký còn 7 bạn thì không đăng ký. Lớp nó thuộc lớp chất lượng cao nên chỉ có hơn 30 bạn học. 

Cả 1 tuần xoáy mòng với công việc, hàng cũng đã bán hết, nó thở phảo nhẹ nhỏm. Đến hôm nay thứ 7 thì lớp nó tập trung trước cổng trường rồi cùng nhau đi, Hương lớp trưởng cũng đã chuyển tiền cho nó, nó cũng đã lên mạng mua 23 cái phiếu giảm giá, giá buffet 288k giảm chỉ còn 218k, đây là gói buffet gần cao cấp nhất rồi, khá đầy đủ rồi. 

Đến khi tụi nó đến nhà hàng thì lên khu của Trang trực để ngồi mới đủ. Nó mua trước cho Trang Hưng Hội Phúc trà sữa để xin lỗi, nay vất vả rồi. 

Cả lớp nó ngồi ăn rồi bàn luận về bài hát nó hát trong bữa dự thi xong rồi lại chuyển chủ đề qua anh cảnh

"Ê Di anh Cảnh có người yêu chưa, đẹp trai hát hay dã man, nghe nói con trai thầy Cường yêu dấu của mày đó"

"Ơ thật hả?"

"Ừm, học chơi ra trường đi du học giờ, bữa tao thấy ổng ngồi coi mày thi nhìn đắm đuối lắm"

"thôi má, không phải gu tao"

"Thôi, ai đẹp trai chả gu nó bây ơi, nghe nó"

Linh nghe cô nói thì phản bác. Cô cười cười hùa theo bình luận anh nào đẹp anh nào cao anh nào có cơ bắp. Sau khi ăn uống nó say cúng hơn 21h, cô chụp lại bill gửi vào nhóm lớp rồi thanh toán toàn bộ, hơn 5 triệu nên cô bù vào hơn 3tr là xong. Cả lớp ra về còn cô ở lại phụ Trang Hưng dọn dẹp đùa giỡn, cô hỏi nhỏ Trang

"Lâu nay không đi làm, nhỏ kia sao"

"Ngày nào cũng đu đu thằng Phúc á mày, gớm còn đòi làm đồ ăn riêng cho nó, thằng Phúc kêu không rảnh cái quay qua năn nỉ thằng Hội mà mày biết thằng Hội rồi, nó ngay ngô vậy đó ai nhờ gì không làm"

"hừ, mai nó có làm không?"

"Có"

"Mai tao cũng đi làm, mày coi tao lấy độc trị độc nó nè"

"Haha mấy nay hết dám ổng ẹo rồi, cha Bảo cũng làm biếng, 2 đứa nó là chung không ai chịu làm bị ông quảng lý la miết"

"HAha đnags đời, êm sáng mai mày có làm không?"

"Có, mai mày làm mấy giờ?"

"Mai tao đứng lễ tân 10h tao mới làm mà thôi qua chở tao đi"

"Ok 8h tao qua chở mày"

"Ok"

"Rồi tối nay về với ai"

"Phúc chứ ai"

"Ừa"

Cô với Trang dọn xong thì cô vào bếp chọc ghẹo mọi người 1 hồi, đa số ai cũng mến cô, không phải do xinh mà là do siêng năng, luôn giúp đỡ mọi người. 

-------------------------------------------------------------------------

Thắm thoát cũng đến tháng 1/2017 ô cũng đã có xe mới, mua cả điện thoại mới, Phúc cũng không còn chạy xe kia của cô nữa mà ba mẹ đã gửi xe mới vào cho đi rồi, xe kia cô gửi về nhà. Qua 1 năm vất vả cày ngày cày đêm thì số dư trong tài khoản của cô cũng đã lên tới con số 600 triệu. Fanpage review đồ ăn của cô cũng rất nổi tiếng trong giới review, hiện tại muốn book cô review đồ ăn thì còn phải để cô test trước, giá 5-10tr 1 video review. Cô càng ngày càng nâng giá bản thân lên, độ nhận diện cũng rất cao nên giá book job cũng tăng lên. Ngoài ra cô còn bán quần áo, đồ ăn cho thú cưng và cả giày dép, kiểu mẫu nào hot là cô bán ngay.

Cô suy tính 1 chút, qua tết cô phải đăng kí đi học tiếng anh và cả tiếng trung nên qua tết cô sẽ nghĩ việc làm thêm ở nhà hàng, dù hơi buồn nhưng bắt buộc phải vậy. 

Năm nay cũng là năm 2017 rồi nên cô hằng ngày đều phải check giá đồng coin kia, hiện nay đã lên hơn 10.000 đô rồi. 

Còn hơn 25 ngày nữa đến tết nên cô tranh thủ dọn dẹp lại quần áo rồi đóng vali gửi về trước, ở nhà cô cũng đã mua cho mẹ và ba điện thoại và xe mới rồi, cả 2 đứa em trai cũng không thiếu gì, chỉ có  điều chưa thể xây nhà thôi. 

Cô đi học hơn 10 ngày nữa là được nghĩ tết rồi nên tranh thủ đi mua đồ ăn bánh kẹo này kia gửi xe đò về nhà. 

Hôm nay cô gặp thầy Cường ở trường nên cô mời thầy đi ăn trưa, tranh thủ hỏi thầy quy trình bán ra của đồng coin

"Giàu rồi nhỉ"

"Hihi thầy nói quá, em bán cho bạn em vài đồng rồi"

"Trời, để lại là giàu to rồi"

Thầy hướng dẫn cô bán ra như nào, cách đổi  từ tiển ảo về ngân hàng như nào

"Liệu 1 lần bán nhiều quá tự dưng tài khoản có nhiều tiền vậy có sao không thầy?"

"Đồng coin này đã được pháp luật công nhận, không phạm pháp, không sao cả"

"Dạ em cảm ơn thầy. À Hôm nay thầy rảnh không ạ em mời thầy và anh Cảnh ăn cơm, em tính mời ảnh đi ăn ăn vài lần để cảm ơn rồi mà chưa có dịp"

"Mời nó thì mời chứ thầy bận rồi"

"À dạ, vậy thôi ạ"

Cô vào lớp ngồi nghắn cho anh Cảnh

"Anh ơi nay anh có bận không, em mời anh đi ăn cơm cảm ơn anh đã giúp em đợt cuộc thi'

"Anh rảnh, tối nay à?'

"Dạ"

"Vậy lát mấy giờ em tan học?"

"À em 16h30 tan học"

"Vậy anh sang đón em"

"À....chuyện là em sáng nay đi ké bạn em không cầm nón bảo hiểm,  anh có thì cho em mượn nhé"

"Okie"

Sáng nay nó đi ké Phúc đi học nên Phúc cầm theo cả nón nó. Nhắc mới nhớ nó phải nhắn cho Phúc

"Chiều tui có việc á, không cần đón tui về đâu, đi làm đi"

Nhắn xòn nó lại ngồi học, không phải nói chứ nó chuyên tâm học hành kéo theo cả Linh tiến bộ lên, kì nào cũng toàn điểm A, thầy cô cũng coi trọng. 

Lúc nó ra ngoài cổng trường đứng đợi anh Cảnh thì thấy anh gọi hỏi

"Alo"

"Em ra chưa"

"Em ra rồi, đứng trước cổng đợi anh nè"

"Vậy đợi anh lát, anh trong trường chạy ra đây"

Nói xong anh cúp máy, vì giờ tan trường nên rất đông, nó đứng né vào 1 bên tường nhường cho xe máy chạy ra. Đang đứng thì nghe tiếng còi xe ô tô, mấy bạn đi bộ phía trước cũng tự động né vào nhường đường, chắc thầy cô nào đó, nó thì đã nép sát vào rồi. thế quái nào chiếc ô tô đỗ trước mặt nó, cửa kính xe kéo xuống anh Cảnh lên tiếng

"Lên nhanh nè, ở đây không được đậu lâu"

nó hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chân mở cửa trèo lên xe

"Anh mượn xe bố anh, snags nay anh đi cùng bố"

"À"

"thế em muốn ăn ở đâu?"

"Em mời anh mà, anh muốn ăn gì?"

"Anh chịu á, không biết ăn gì"

"Vậy mình đi vào trung tâm thương mại đi, dạo xem coi có gì ăn không"

"Oke, em dẫn đường đi"

Nó lại dắt anh lên trung tâm thương mại nơi nó làm phục vụ nhưng không dắt anh lên nhà hàng nó mà ghé 1 tiệm đồ thái lan khác ở tầng dưới. 

"Anh có ăn được cay không?"

"Anh ă được"

"Thế là nó gọi 1 loạt món ăn, nào là cơm, sườn, hải sản. Nó với anh cảnh vừa ăn vừa nói chuyện đủ thứ trên trời, chợt nó nhớ ra 1 chuyện nhờ anh

"À, em tính đi học guitar, anh hôm nào rảnh có thể đi mua với em không với anh có biết ai dạy oke không anh? Em muốn học để đệm hát thôi"

"Sáng mai em có học không?"

"Em có học"

"Vậy học xong anh đưa em đi mua"

"Hehe cảm ơn anh nhe, lát em mới anh uống trà sữa nha"

"Không cần, sáng mai em vẫn là đi ké bạn đi, anh sang đón"

Nó phân vân rồi nói

"Thôi, để em đi xe rồi sang đón anh, em nói thật anh đừng cười em nhen, em bị say xe hic"

"Vậy hả haha vậy mai anh đi xe máy qua đón em chứ sao đâu"

"Nhưng mà.."

"Không sao, vậy nha mai anh qua đón, không cần đem mũ đâu, anh mang cho"

"Dạ thôi vậy cũng được, vậy còn học thì học ở đâu anh?"

"Học hả? Sao em không để anh dạy cho mà phải đi học ngoài?"

"Anh á hả, anh năm 3 đang bận rộn, em học ngoài cũng oke hơn mà"

"Anh dạy em đảm bảo không đến 10 ngày em đệm hát được rồi"

"Hả, nhanh vậy á hả?"

"Ừm"

"Vậy phiền anh rồi hehe, em trả tiền học phí cho anh"

"tiền thì không cần, nhưng anh muốn nhờ em 1 chuyện"

"Chuyện gì vậy anh?"

"Vì anh năm 3 rồi nên khóa anh tổ chức 1 buổi chia tay, nhưng là kiểu prom như cấp 3 á, em đi với anh được không?"

"Hả, em đi với anh vậy có hiểu nhầm gì khồng?"

"Không đâu,bạn bè đi cúng nhau bình thường mà"

Nó suy nghĩ 1 lúc thì hỏi

"Khi nào vậy anh?"

"21/2 á"

"Dạ vậy em đi với anh"

"Okie, quyết định vậy nhen"

Sáng hôm sau nó học xong thì đã thấy anh Cảnh đứng đợi ở cổng trường rồi, anh vẫy tay nó nhưng nó thì không được tự nhiên, mọi người xung quanh đều nhìn nó kì lạ. Lúc rời đi nó vẫn cảm giác nhiều người đang nhìn mình. 

Đến cửa hàng guitar thì nó lựa được 1 cây đàn màu đen khá xinh, nó nhìn xung quanh thấy 1 câuy đàn piano, sau này nếu có thời gian và điều kiện nó cũng muốn học. 

Tính tiền xong thì nó mời anh Cảnh ăn cơm trưa, 2 đứa chỉ chọn đại 1 quán cơm trưa gần đó để ăn, thế nào mà nó lại gặp Khoa cùng đi với bạn gái vào ăn. Nó cười chào Khoa, Khoa cũng khách sáo chào lại rồi nắm tay bạn gái đi vào. Trong lòng nó dâng lên 1 cảm giác chua xót khó tả nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. 

Anh Cảnh cao hơn nó gần 1 cài đầu, chắc tầm 1m7, phong cách ăn mặc khá đơn giản, quần đen áo sơ mi trơn và áo thun trắng phía trong. Nhưng được cái nhìn mặt anh khá dịu dàng, trắng trẻo, mắt anh cũng khá giống mắt nó cộngt hêm việc anh có 1 má lúm đồng tiền nên anh cười lên nhìn rất dễ chịu, thế nhưng lúc nó mới vào trường ít thấy anh cười, toàn tỏ ra xa cách. 

2 đứa ăn xong thì anh ngỏ lời ngày mai dạy đàn cho nó luôn, nhưng vấn đề không biết học đàn ở đâu đây, công viên thì nắng nóng quá, buổi tối thì nó còn đi làm trên nhà hàng. Thế là anh nói để anh mượn hội trường của trường rồi anh dạy đàn cho nó, thời điểm này chắc không ai sử dụng. 

Sáng hôm sau nó tự mình đi học mang theo cả đàn, đến trưa ghé căn tin ăn 1 tô bún rồi lại gọi cho anh Cảnh

"anh ở đâu á?"

"Em ăn gì chưa?"

"em mới ăn ở cantin rồi"

"thế đợi anh ghé căntin ăn gì rồi đi nhé"

thế là sinh viên lại chỉ chỏ bàn tán khi thấy nó với anh Cảnh ngồi chung bàn, cả 2 còn mang theo 2 cây đàn. Có người còn chụp ảnh cả 2 đăng lên confession của trường khen đẹp đôi. Nó với anh ăn xong thì vào hội trường lên phía sân khẩu anh dạy nó đánh đàn. 

Thế nào sau 1 buổi tập đàn thì có người lại chụp được anh dạy đàn cho nó ở hội trường, thế rồi lại thành chủ đề bàn tán. Nó quá mệt không biết giả thích sao nên cũng kệ, về thay đồ đi làm.

Sau 1 tuần học đàn nó đã đệm hát được cơ bản rồi nên lúc lên xe về quê ăn tết nó cũng ngựa ngựa mang theo đàn về, thành ra cho dù gửi đồ về tước vẫn tay xách nách mang. 

Khi lên xe thì nó mở lap đeo tai nghe xem phim rồi sẵn check xem giá đồng coin ra sao, vừa mơias vào bất ngờ thấy giá đã tăng hơn 31.000 đô, nó vội lấy USB ra thao tác bán coin, nó biết sẽ tăng thêm nhưng nó không ham. Khi nó bán xong 11 đòng coin tài khoản nó hiện thông báo biến động số dư 7.061.000.000. Nó kinh hãi nhìn dẫy số 10 chữ số mà trong lòng muốn hét lên. Sáng mai nó lập tức đi ngân hàng làm sổ tiết kiệm ngay. 

Khi mới sáng về đến nhà nó đã ra ngân hàng chuyển hết 4 tỷ vào sổ tiết kiệm, chuyển qua tài khoản mẹ nó 1 tỷ 500 còn lại nó sẽ đầu tư bất động sản. Hiện tại sau khi đã chuyển xong thì tài khoản nó còn lại hơn 2 tỷ. Nó lại rút ra 50 triệu để xài tết, mua cho mẹ ít vàng.

Sau khi nó về đến nhà thì mẹ nó kéo nó vô phòng

"Sao tiền đâu mà con chuyển mẹ 1ty5 vậy hả, làm gì mà đâu ra nhiều tiền vậy?"

Nó ngồi giải thích cho mẹ nó nhưng mẹ vẫn không tin nên đành gọi cho thầy Cường nhờ thầy nói, sau khi thầy nói xong thì mẹ nó mới vui mừng hớn hở

"1 tỷ này ba mẹ xây nhà, 500 triệu kia con đầu tư, ba mẹ mua thêm đất rẫy gần đây trồng sầu riêng, mẹ tin con, chỉ có lời không có lỗ"

"Sao lại muốn trồng sầu riêng"

"Mẹ cứ tin con, ai hỏi thì kêu con Di nó thích ăn, trồng nhiều 1 tí cho gia đình ăn, không được lôi kéo bên ngoài"

"Mẹ biết rồi, vậy nhà con muốn xây sao?"

"Mẹ với ba đừng xây kiểu cũ nữa, con gửi cho mẹ mấy kiểu biệt thự mini, xây to 1 tí, có cả sân vườn rồi vườn rau trồng hoa, xây 5 6 phòng ngủ, không bao giờ dư đâu"

"Vậy được, mẹ nhờ anh Minh thiết kế, qua tết được ngày thì chúng ta xây nhà"

"Dạ"

Nó thật sự vui mừng, cuối cùng sống cả 2 đời bây giờ nó có thể báo hiếu cha mẹ nó. Tết này nhà nó lúc nào cũng vui vẻ, ba mẹ nó thì háo hức mong mau qua tết để xây nhà mới, nó thì tìm hiểu sơ qua bất động sản ở quận Đ, có 1 khu đất bên này khá rẻ nhưng sau này chợ đầu mói nông sản chuyển về giá đất tăng gấp 10 lần. Nó nhờ anh nó hỏi thăm dùm, muốn mua liền 1 dẫy 5 mảnh đất, xung quanh đây hiện tại vẫn như vùng quê, đường xấu, toàn hồ sen. 120m2 mà bán có hơn 400 triệu. Tổng 5 mmảh hơn 500m2 giá chưa tới 2 tỷ. Nó nhờ anh nó cầu nối, qua tết mua luôn, dù sao anh nó làm bên xây dựng và bất động sản nên anh nó khá rành. 

Xong 1 lượt nó bắt đầu lên mạng đặt 1 lô hàng ly cách nhiệt, snag năm ly cách nhiệt rất hot, rồi đặt cả 1 lô hàng đồ ăn thú cưng, qua năm hẳn là 1 năm bận rộn, vừa học tiếng anh, tiếng trung rồi nó còn muốn dấng thân vào nhành công nghệ livestream về game Pubg, nó sẽ kết nối với cả anh streamer mà sau này đứng top đầu, năm 2017 anh chỉ mới vào nghề thôi, nó sẽ theo anh từ 2017. Với nó cũng vẫn phải kiếm tiền để mua lại đồng coin, sau này 1 đồng 3000 đô lận. 

Sau khi vẻ ra 1 tương lai cho mình thì nó nằm trên giường ngẫm nghĩ, sao bản thân lại vẫn cứ dây dứt nhỉ, nó làm lại nhưng đánh đổi nếu theo con đường này thì nó không còn gặp được người chị thân thiết của nó nữa cũng không gặp được mấy người bạn sau này. 

Nó ngẫm nghĩ 1 lúc thì ngủ thiếp đi. 

Sau khi ba mẹ nó đi xem thầy thì ngày đẹp nhất để độngt hổ xây nhà là ngày 18 âm lịch, mẹ nó thuê công ty anh nó về xây dựng nên anh nó lại được về quê nhà ở lại làm công trình 3 tháng. Trước khi anh nó về thì nó đã vào thành phố cùng anh nó đi làm giấy tờ đất rồi, nó cũng nói với ba mẹ nó về việc nó mua đất. 

việc xây nhà có anh nó lo từ A-Z rồi nên ba mẹ nó chuyên tâm vào mua đất rồi trồng sầu riêng, cộng với tiền ba mẹ nó dành dụm thì ba mẹ nó mua hẳn 20000m2 với giá 460tr, bên chủ đất sát bên cũng bán 15000m2 như chỉ với giá 400tr để trả nợ nên nó quyết định gửi cho ba mẹ thêm 500 trieu để mua luôn miếng đó. Tổng cộng nhà nó mua hơn 85000m2 đất cộng với nhà nó có sẵn 50000m2, nó kêu ba nó chỉ để lại 1/2 số cà phê, mỗi năm nhà nó thu cuối vụ được hơn 400 triệu nhưng nay cà phê không còn được bao nhiêu. Ba nó bắt đầu đi học trồng sầu riêng rồi thuê mấy cô mấy chú nhà nó trồng phụ, trong thời buổi nhà nhà đổ xô đi trồng tiêu thì nhà nó lại đi trồng cà phê, ai cũng chê cười. Sau đó 

Nó nhờ ba nó mời chuyên gia nông nghiệp về giúp đẩy mạnh quá trình phát triển từ 5 năm còn 3 năm. Sau khi lo xong vụ sầu riêng thì nó lại tiếp tục quay lại công việc của nó, nó đăng kí đi học tiếng anh rồi lại tiếng Trung, tối lại lên livestream trò chuyện chơi game, vì trước đó nó đã có ưucs ảnh hưởng rồi nên công việc streamer của nó cũng khá thuận lợi. 

Sau hơn nửa năm thì mọi thứ dần ổn định, hiện tại cũng đã vào thời gian nghỉ hè nên nó khá thoải mái, ban ngày rủ tụi Tranqua nấu ăn không thì nó đóng hàng phụ nhân viên, nó có thuê 2 bạn nhân viên về gói hàng, 20k/giờ, hiện tại nó đã đổi qua thuê 1 căn nhà khác, nhà có 4 tầng nên nó dành tầng 1 làm shop đồ thú cưng, vừa bán online vừa bán tại shop,tầng 2 thì nó trưng bày quần áo, dày dép túi xách nó pass lại. Tầng 3 là phòng ngủ cũng là phòng làm việc của nó. 

Hiện tại nó cũng đã kết nói được chơi chung team với anh Đ streamer kia nên, ngoài ra nó còn làm clip ngắn chơi game với mấy anh trai Trung Quốc nên người theo dõi khá đông, Lượt follow bên Youtube của nó xoay qua xoay lại đã gần 900k người, tương tác cũng rất lớn. 

Tiền trong tài khoản ngày 1 tăng chứ không có giảm, nó sẽ để dành đến 2021 cả thế giới gặp đại dịch nó sẽ mua cho mình 1 căn nhà, lúc đó là giá nhà đất tuột giảm nghiêm trọng. 

Chưa kể đến hơn 3 tỷ còn đang gửi tiết kiệm, hiện tại tài khoản nó đã có hơn 1 tỷ, nhưng 1 tỷ này sẽ phải xoay vòng vốn không thể tính vào được. đợi đến đầu năm sau còn phải mua đồng coin nữa. lần này mua còn phải đến 2021 mới bán được nên nó sẽ mua 5 đồng thôi. theo như nó tính toán thì đầu năm sau bán đất là oke nhất, lúc đó chợ đầu mối sẽ chuyển về, giá đất tăng cao. 

Nó ngồi 1 lát thì lại vào check mail, dạo này nó ít nhận job quảng cáo, lâu lâu nhận 1 job review đồ ăn thôi. Nay vào check mail thấy có 1 công ty của 1 anh ca sĩ mời nó góp giọng hát 1 đoạn nhỏ trong bài của anh, mời nó đến phòng thu thử giọng. Vì nó đã học được guitar nên trên stream hay đàn hát cho viewer nghe, thành ra cũng khá nhiều người yêu mến nó. 

Nó check mail rồi phản hồi lại, đây là anh rapper nó khá thích nên nó sẽ thử giọng thử xem sao có hợp không. 

Sáng hôm sau nó qua phòng thu của anh đó đê thử giọng thì nó thấy bài hát khá quen, nó nhớ bài này là 1 bạn khác hát hook mà nhỉ. Thế nhưng khi nó kết hơp hook với anh B thì bài hát khá hay, thế là cả 2 kí hợp đồng, anh B trả nó 5 triệu cho 1 đoạn hook chưa được 1 phút, nó khá hài lòng. Ngoài ra anh còn muốn mời nó đóng MV, 1 ngày quay 5 triệu. thế là nó vừa được làm  việc nó thích còn được trả tiền. Nó đồng ý rồi kí hợp đồng, 2 ngày sau nó sẽ đi thu trước rồi sẽ sắp xếp quay MV sau. 

Nó cũng nhận thêm vài Job quảng cáo quần áo, mấy bộ này khá xinh, đa số quần áo mặc ở nhà, nó sẽ để lại sử dụng.

Sau 1 tuần vừa quay MV vừa vừa thu âm, mọi thứ đã xong thì định sẽ phát hành MV ngày 10 tháng 8, nó cười nói

"Ủa anh B, sinh nhật em luôn haha, đúng là món quà sinh nhật ý nghĩa"

Nhờ sức ảnh hưởng của anh B cộng với  việc nó quảng bá MV rất được đón nhận, nó chỉ lấy nghệ danh 1 chữ Di. Sau dự án này nó với anh B cũng khá thân thiết nhau, anh B cũng có mời nó đi ăn chung với mấy anh rapper khác vài lần, giới thiệu nó cho mấy anh kia, ai cần giọng nữ ngọt có thể tìm nó. 

Ngày sinh nhật nó cũng nhận được rất nhiều quà, quà gửi đến nhà ngập cả tầng 1. Qua hôm sau nó nhắn cho tụi Trang, nó nhắn trong group có cả Hưng, Phúc, Hội, cả Minh Anh và Bảo. Nó đã khuyên Trang rồi nhưng nó vẫn yêu Minh Anh, còn Bảo thì bạn thân của Hưng nên cứ như vậy mà vẫn dây dưa với nhau. 

"Đi đà lạt đi mọi người ơi, Tối thứ 6 đi tối chủ nhật về"

Trang: "Nào đi"

Hưng:"Xe máy hả"

Nó:"Tuần sau đi, đi xe đò đi cha, xe máy mệt c.h.ế.t mẹ"

Trang: "Quất"

Hưng:"Đi"

Nó:" Phúc, Hội sao?"

Phúc:"Được"

Hội:"Tao đi"

Trang:"Minh anh với Bảo cũng đi"

Nó:"Oke, vậy tao đặt phòng nhe. Tao ở riêng, Trang Minh Anh, Hội Phúc Hưng Bảo ở 1 phòng nhe"

Hưng:"Chia ra đi, đăt 4 phòng đi"

Nó:"Ok"

Nó lên chọn mấy phòng thật đẹp gửi qua cho cả nhóm chọn, chọn xong nó đặt 2 ngày 2 đêm, 1 đêm 550k. 

Hôm nay đã là ngày 11 rồi nên  nó xin off 1 ngày không live, nghỉ ngơi 1 hôm. 

Từ ngày nhà nó xây đến nay nó về được 2 lần, 1 lần là đang xây 1 nửa, 1 lần là về mua nội thất rồi làm tâng gia. Nhà nó hiện tại có thể nói là đẹp nhất xóm, to nhất xóm, ba nó thì đã nghỉ làm rồi, chỉ lo chăm sầu riêng, còn mẹ nó vẫn đi làm cho Dì nó, trông coi cửa hàng 1 tháng 10trieu, nó bắt mẹ nó nghĩ nhưng bà ở nhà buồn, ngoài rẩy đã thuê người làm với có ba nó rồi. 

Nó ngồi máy tính check lại tiền donet mà fan donet 1 tháng qua, hơn 300tr chưa kể 2000 đô bên 1 nền tảng khác. Nó hạnh phúc rút hết về tài khoản, mấy video của nó trên youtube 1 tháng cũng kiếm về hơn 300tr tiền lượt xem vì nó còn sub cả tiếng anh và tiếng Trung, tuy nó vừa học ít tháng nhưng nó rất có năng khiếu, nói thì tốt lắm rồi, chỉ có tiếng trung viết tay còn hơn gớm thôi. 

Nếu cứ đà này, 1 tháng nó kiếm 1 tỷ là điều không xa. nó cũng sẽ tập làm vlog nữa, nghĩ vậy nên nó nhắn cho anh Đ streamer nhờ anh hướng dẫn mua máy quay xịn để làm vlog, anh Đ cũng khá có cảm tình với nó vì nó rất chăm chỉ, nổ lực. Sau khi đặt xong con máy quay vlog anh Đ giới thiệu thì nó lai vào check FB với Insta xem. FB nó hiện tại hơn 1tr lượt follow, con số quá lớn, insta cũng ngót nghét 800k lượt follow, nó lại còn thân thiết với khá nhiều rapper đang nổi, nhờ anh B giới thiệu.

Nó nhìn đồng hồ hơn 19h rồi, nhận ra cả ngày chưa ăn gì nên nhắn tin riêng rủ người này người kia đi ăn nhưng không ai đi, nó nhắn rủ Phúc thì Phúc nói 30p nữa mới học ra rồi qua đón nó, nó vui vẻ đi thay quần áo rồi xuống shop chơi với mèo ngồi đợi shop, nay quân số mèo nhà nó đã lên 3 em rồi. Nó lại nhìn lượng đơn hàng thì đắn đo, chắc phải tuyển thêm 2 bạn gói hàng nữa, 1 ngày hơn 300 đơn sao 2 người gói kịp, nó thì lại bận. Nhưng nó muốn tìm 1 người thật thân quen, nó nghĩ đến chị Nhi, người chị luôn giúp đỡ nó ở đời trước, nhưng giờ làm sao tiếp cận được, nó cũng không đi làm được ở đó.

Đang ngồi suy nghĩ miên man thì Phúc gọi điện cho nó sang đón nó đi ăn. Tụi Phuc Trang cũng đã nghỉ làm ở nhà hàng lẩu, đang tìm 1 chổ làm khác. Phúc với nó đi ăn tạm gì đó rồi 2 đứa hẹn cả Trang Hưng đi uống nước nhưng mọi người bận nên chỉ có nó với Phúc đi. 

"Giờ ông tính đi làm nữa không hay là nghỉ luôn"

"Có, mà đang không biết làm ở đâu"

Chợt 1 ý nghĩ xuất hiện ngay trong đầu nó.

"Ê ông thấy cái cửa hàng tiện lợi trức cổng trường ông không, hồi trước tui có làm ở đó 3 tháng á khá oke á, ông thử xin vô làm coi sao, có ca ngày ca đêm, lương cũng ok, 22k 1 tiếng á"

"Vậy hả? Vậy để tui nộp hồ sơ thử"

"Không cần nộp, nếu muốn làm thì tui dắt lên phỏng vấn luôn, tui biết cách phỏng vấn, bỏ qua bước đợi gọi điện thoại luôn đi"

"Vậy qua tết đi, qua tết rồi đi xin làm luôn"

"Ừa"

Nó sẽ gài Phúc vào đó làm rồi làm quen với chị Nhi, nó nhớ chị Nhi vào làm tầm tháng 8 tháng 9 gì đó. Đến lúc nó tạm biệt Phúc về đến nhà hơn 21h rồi nên nó quyết định đi tắm, lên giường lướt điện thoại check lại giá đồng coin. Đây sẽ là lần nó đầu tư cuối cùng, sau này sẽ né mấy trò này ra. Giá hiện tại vẫn khá cao, vẫn hơn 20.000 đô. Nó nằm 1 lúc lại nhắn tin cho anh Minh-anh họ nó hỏi về tình hình đất đai, anh nó thấy nó đầu tư thì cũng xuống tiền đầu tư 1 lô, hiện tại giá đất đã tăng gấp 3 rồi, từ ngày có thông tin chợ chuyển về thì đất bắt đầu tăng giá, đợi đến lúc chợ thật sự chuyển về đó thì việc giá đất tăng gấp 10 lần không còn xa. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay nó hẹn Trang đi mua quần áo để đi Đà Lạt. 2 đứa đi mua quần áo rồi đi ăn đến chiều mới về đến nhà thì có nhận được điện thoại của anh B rapper, từ ngày nó chơi chung với anh B thì nó nhận được rất nhiều lời mời đóng MV cho mấy anh em rapper nên thành ra mọi người hay trêu nó là "Nàng thơ rap Việt". Nhờ qua đó mà job của nó cũng tăng liên tục, anh em nào thân thiết thì nó hỗ trợ không lấy kinh phí. Sau khi trao đổi sơ với anh B về bài hát anh sắp quay, anh cũng hi vọng nó góp giọng thì nó lại đi tắm để chuẩn bị stream. Team anh Đ streamer nó cũng chơi khá thân, nguyên team có tầm 10 người nhưng cũng chỉ có nó là con gái, có vẻ tính cách nó kkhas thoải mái, cũng không hay giận dỗi này kia nên chơi với mọi người khá hợp. 

Tối hôm đó khi đang stream thì Nhism-1 thành viên trong team có rủ nó chơi game cùng nên nó cũng oke lát chơi cùng Nhism. Bình thường nó cũng hay chơi với mọi người nhưng chơi riêng vơi Nhism thì chưa nên lúc 2 đứa chơi với nhau có phần hơi ngại ngùng, còn viewer thì liên tục đẩy thuyền 2 đứa. Đến tối hôm đó chơi game với anh Đ lại bị anh Đ trêu vào nên lại càng bị trêu nhiều hơn. 

"Di, tháng 11 ra tp.H đi Vịnh với team cho vui"

"Tháng 11 hả anh, để em sắp xếp"

"Đi cho vui, cả team mình đi du lịch, mấy anh chị ai cũng đi hết"

Nói là chơi chung chứ nó cũng mới đi ăn với anh Đ 2 3 lần khi anh Đ vào tp.S chứ chưa gặp tất cả mọi người bao giờ nên nó cũng khá hứng thú

"Ok anh, tính cả phần em nha"

"Thế có đưa ai theo không?"

"Dạ không anh, có ai đâu mà đưa anh"

"Ok chốt nhé"

"Dạ"

-------------------------------------------------------------------------------

Còn 2 hôm nữa là cả đám đi Đà Lạt nên nó cũng sắp xếp công việc 1 tí. Ngày hôm nay cũng như bao ngày nhưng mới sáng sớm nó bắt đầu thấy hơi mệt mỏi, nó vẫn cố lê lết đến trường rồi về nhà, ngủ 1 giấc đến tối thì điện thoại nó đổ chuông. Nó thấy người gọi là Nhism

"ALo"

"Di à, hôm nay không live hả?"

Nó nhìn điện thoại đã hơn 21h, điện thoại cũng rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Mod kênh nó rồi cả bạn bè. Nó thấy cứ hết nóng lại lạnh nên bản thân vô cùng mệt mỏi trả lời

"Nay tui bị ốm rồi, ngủ quên mất, hẹn ông hôm sau chơi game nhé"

"Ốm sao đấy?"

"À không sao, hơi mệt thôi. Thôi ông làm đi tui buồn ngủ quá"

"Thế Di uống thuốc chưa"

Tuy nó chưa uống thuốc nhưng cũng ậm ừm cho qua rồi tắt máy ngủ tiếp. Ngủ được 1 lúc thì lại có điện thoại đến

"Alo"

"Sao đó, sốt à?"

Nó nhìn lại điện thoại thấy Trang gọi thì bấm loa ngoài rồi ngồi dậy đi uống 1 ngụm nước

"Sao đâu, sơ sơ thôi"

"Mật khẩu cửa bao nhiêu, tao mua thuốc cho"

"Thôi không cần đâu"

"Lẹ"

"18081988"

Nói rồi Trang tắt máy, nó uống xong miếng nước thì đi tìm 1 viên thuốc hạ sốt uống rồi lại chui vào chăn nằm, cầm điện thoại đăng 1 bài vào group

"Tôi ốm quá, nay cho tui off 1 hôm nhé mấy bạn yêu, ốm quá nên đăng bài hơi muộn sodddiiiii "

Đăng xong nó lại nằm mơ màng ngủ tiếp, đến khi có người lay nó

"Dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp, Di Di"

Nó mơ màng mở mắt thấy Phúc đang ngồi bên giường nó nhìn nó

"Ủa....."

"Trang đâu biết nấu nướng gì nên tui qua nấu cháo cho Di"

Nó ngồi dậy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi dứng dậy đi theo Phúc ra phòng bếp, chỉ khi ăn 1 muống cháo thì cổ họng mới bớt đau mà lên tiếng

"Nấu cháo cho tui được rồi, bận gì cứ đi đi không cần phải coi chừng như em bé vậy đâu"

"Ăn xong uống thuốc rồi tui về"

"Tui uống rồi, coi về đi chứ trể, sốt có xíu thôi chứ gì đâu"

Phúc nghe nó nói vậy thì đứng rửa bát đũa 1 lúc rồi ngồi nhìn nó ăn. Nó vừa ăn vừa check lại điện thoại thì thấy Nhism gọi

"ALo"

"Di thức chưa?"

"Rồi, sao đó ông?"

"Uống thuốc chưa?"

"uông rồi"

"Ăn gì chưa? tui đặt cháo cho Di nha"

"Không cần đâu, bạn tui sang nấu cháo cho ăn rồi"

Đúng lúc đó Phúc đi lại lấy cái bát nó vừa ăn xong hỏi

"Ăn nữa không"

"Thôi, no quá rồi"

Nó nghe trong điện thoại Nhism im lặng 1 lúc rồi nói

"Di ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, có gì gọi tôi"

Nó nghe Nhism nói vậy thì cười

"Còn live luôn à? Không lẽ lấy bạn mình ra làm content luôn hả?"

"Ơ kìa...."

"Tui đùa thôi, gọi ông làm gì, chắc là gọi cứu thương dùm hả? Nói chứ bạn bè tui đông lắm, cảm ơn bạn Nhism nhen"

"Thôi Di nghỉ đi, mai tỉnh thì báo tui nha"

Nó thấy lạ nhưng cũng ừm rồi tắt máy. Đến lúc Phúc ra về nó cười tiễn Phúc ra cổng

"Cảm ơn bạn yêuuuu"

Nói rồi nó dơ tay hình trái tim cười với Phúc, Phúc vò tóc nó rồi lên xe đi về. Lúc Phúc về nó lập tức đỗ mồ hôi lạnh, bụng truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt. Nó mò mẫn lên nhà khoác thêm 1 cái áo rồi bắt xe đi đến bệnh viện, đến bệnh viện nó liền mơ màng nằm trên giường bệnh nghe bác sĩ nói

"Ruột thừa"

Nó nghe bác sĩ nhắc nhở gọi người nhà thì máy móc mở diện thoại đưa bác sĩ rồi cũng vì quá đau mà ngất đi. 

Đến khi nó tỉnh dậy thì người đầu tiên đập vào mắt nó lại là 1 người nó không ngờ nhất-Nhism.Nó định mở miệng nói gì đó nhưng cơn đau phía dưới bụng của nó truyền đến làm nó không thể nói nổi

"Đừng nói chuyện, ngủ tiếp xíu đi"

Nó nhìn Nhism hơi khó hiểu nhưng vì mới tỉnh thuốc mê nên cũng khá mệt mà nhắm mắt thiếp đi.

 

Loading...