Chạm để tắt
Chạm để tắt

Món Nợ Máu Với Thôn Làng: Hoạt Phật - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-05 20:43:25
Lượt xem: 1,284

Chú Ba trần truồng đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Bộ dạng xấu xí của ông ta chẳng liên quan gì đến Phật giáo.

Trái lại, trên người ông ta còn khoác tăng bào lấm lem vết máu, trước n.g.ự.c đeo tấm biển hiệu " Trưởng Lão Giới Luật Đường" sáng loáng.

Tôi nhìn người phụ nữ bên cạnh, cô ấy ngây người đứng im, không biết nên làm gì.

Dường như nếu chú Ba không ra lệnh, cô ấy sẽ cứ đứng im như vậy.

Tôi đưa con dao cho người phụ nữ, nói:

"Hận ông ta thì ra tay đi, yên tâm, mọi chuyện sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Người phụ nữ cầm lấy con dao, nhưng vẫn không nhúc nhích, cuối cùng ném con dao xuống, tiếp tục đứng im tại chỗ.

Tôi tức giận đá người phụ nữ một cái, cô ấy vội vàng bò dậy, quỳ xuống.

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi lại nhìn chú Ba, không khỏi rợn tóc gáy.

Cô ấy cũng giống như những người phụ nữ bên ngoài, đều bị hành hạ đến mất đi hồn khí.

Nhìn bộ dạng của người phụ nữ, lửa giận bùng lên trong tôi, trực tiếp đâm con dao vào đùi chú Ba.

Chú Ba không ngừng cầu xin tha mạng.

Tôi hỏi ông ta về chuyện của "Hoạt Phật".

Chú Ba nói ông ta cũng không biết rõ tình hình cụ thể của "Hoạt Phật".

Là do trưởng thôn giới thiệu cho ông ta quen biết.

Lúc đó, trưởng thôn và "Hoạt Phật" nói muốn cùng ông ta làm một phi vụ lớn, chỉ cần ông ta đủ tàn nhẫn là có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Vì vậy, "Hoạt Phật" phụ trách tẩy não người dân trong làng, trưởng thôn phụ trách lừa gạt lòng tin của dân làng, còn ông ta phụ trách xử lý những kẻ cứng đầu.

Tam giác thép của bọn chúng cũng từ đó mà hình thành.

Bọn chúng quả thực đã kiếm được rất nhiều tiền.

Những người dân bình thường trông có vẻ không giàu có gì, nhưng toàn bộ tài sản trong nhà cộng lại, vậy mà lên đến mấy chục triệu.

Người bên ngoài nghe đồn về sự tồn tại của "Hoạt Phật", cũng lũ lượt kéo đến.

Tài sản mà bọn họ mang đến càng là không thể đếm xuể.

Trong số đó có những đại phú hào, chỉ riêng tiền trong thẻ đã lên đến hàng triệu, hàng chục triệu.

Họ vắt kiệt những tên nhà giàu đó, sau đó giết chết và vứt xác vào rừng sâu núi thẳm, nơi hoang vùi hẻo lánh.

Tôi nhìn Chú Ba:

"Những tên nhà giàu đó sợ chết đến vậy sao?"

Chú Ba cười:

"Chúng nó sợ chết chứ! Chúng nó còn sợ chết hơn người thường gấp trăm lần!"

Từ miệng Chú Ba, tôi được biết trong những năm qua, số người chết dưới tay ông ta không phải một trăm thì cũng tám mươi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/mon-no-mau-voi-thon-lang-hoat-phat/chuong-8.html.]

Những người phụ nữ bị ông ta làm nhục càng không thể đếm xuể.

Tôi gật đầu, hỏi một vấn đề then chốt nhất:

"Nói cho tôi biết,Hoạt Phật và trưởng thôn  phòng bị như thế nào?"

Những tai mắt trong thôn gần như không thể nào tránh khỏi, bên cạnh Hoạt Phật có quá nhiều tín đồ cuồng tín.

Bọn họ đều bị tẩy não triệt để, coi Hoạt Phật là lẽ sống, thậm chí nếu Hoạt Phật ra lệnh cho bọn họ đi chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự.

Chú Ba nói:

"Ông ta chính là thần linh trong thôn này."

"Chuyện này không liên quan gì đến sợ hãi, mà là đã khắc sâu vào trong xương tủy của bọn họ rồi."

"Chỉ cần Hoạt Phật động một ngón tay, vô số tín đồ sẽ nguyện làm mọi việc vì ông ta."

Tôi đâm xuyên cổ họng Chú Ba, rời khỏi Giới Luật Đường.

Ánh mắt Chú Ba nhìn tôi tràn đầy sự oán hận, dường như ông ta không cho rằng hành vi của mình là sai trái.

Trước khi rời đi, tôi khóa chặt cửa địa lao, đảm bảo những người phụ nữ bên trong không thể ra ngoài.

Thế nhưng vừa rời khỏi địa lao, tôi đã bị người ta đánh ngất.

Đến khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy trưởng thôn.

Tất cả đồ đạc trên người tôi đều bị lục soát.

Cây nỏ ngắn và con dao găm đều bị đặt trên bàn.

Trưởng thôn cười gằn:

"Mày là cảnh sát phái đến đúng không! Xem ra mày đã biết được không ít chuyện rồi đấy."

Ông ta đưa tay nâng cằm tôi lên, dường như rất hứng thú với tôi.

Phụ nữ trong thôn quả thực không ít, nhưng đều là con gái nhà quê, nhan sắc có hạn.

Trưởng thôn lại nhìn những người phụ nữ ăn mặc hở hang bên cạnh, rồi chán nản phất tay đuổi họ đi.

Mấy người phụ nữ có vẻ không nỡ, họ giống như muốn một lòng một dạ đi theo trưởng thôn, sống chết có nhau.

Thế nhưng dáng đi của họ lại có chút bất thường.

Có lẽ cũng bị cắt bỏ thùy trán trước ở trong địa lao.

Rõ ràng, trưởng thôn cũng dựa vào trò lừa bịp của Hoạt Phật để hô mưa gọi gió trong thôn.

Những người phụ nữ này đều là tín đồ bị tẩy não.

Trưởng thôn đưa tay, xé toạc một mảnh quần của tôi.

Bàn tay to lớn của ông ta sờ soạng trên chân tôi, sau đó không ngừng bóp mạnh.

Lúc ông ta đang định giở trò đồi bại, một tên tín đồ bỗng nhiên ở ngoài cửa nói:

"Trưởng thôn, Hoạt Phật cho mời ngài."

Loading...