Chạm để tắt
Chạm để tắt

Món Nợ Máu Với Thôn Làng: Hoạt Phật - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-05 20:42:19
Lượt xem: 979

Người ngoại lai quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu xin vị Hoạt Phật giúp đỡ.

Nước mũi, nước mắt anh ta không ngừng tuôn rơi, đã đi đến đường cùng trong cuộc đời.

Vị Hoạt Phật nói, người ngoại lai vừa mới đến đây, còn chưa nhận được sự công nhận của Phật tổ.

Muốn được Phật tổ công nhận thì cần phải lục căn thanh tịnh, phải loại bỏ hết thảy những thứ tầm thường của bản thân.

Người ngoại lai liền đem toàn bộ số tiền của mình ra.

Vị Hoạt Phật chỉ lắc đầu, đồng thời nói rằng, ông ta là Phật, không cần những thứ này.

Ông ta chỉ đưa ra một phương pháp từ bỏ phiền não, muốn người ngoại lai tự mình lĩnh ngộ.

Ngày mai ông ta sẽ chủ trì nghi thức khai sáng cho người ngoại lai.

Đến lúc đó, bà Sáu lấy được thần tích sẽ thay mặt Phật tổ chữa bệnh cho anh ta.

Người ngoại lai không ngừng dập đầu tạ ơn.

Vị Hoạt Phật duỗi chân ra, giẫm lên đầu người đàn ông.

Ông ta đọc từng chữ một:

"Phật tổ chí cao vô thượng."

“Ta nguyện dùng cả đời để phụng sự Phật Tổ."

"Không mong cầu, không dục vọng, mới có thể trường sinh bất lão!"

Người đàn ông cũng đọc theo:

"Phật tổ chí cao vô thượng."

“Ta nguyện dùng cả đời để phụng sự Phật Tổ."

"Không mong cầu, không dục vọng, mới có thể trường sinh bất lão!"

Những người khác cũng đồng thanh:

"Phật Tổ chí tôn vô thượng."

"Ta nguyện dùng cả đời để phụng sự Phật Tổ."

"Không mong cầu, không dục vọng, mới có thể trường sinh bất lão!"

Cho đến cuối cùng, tất cả dân làng đều cúi đầu xuống.

Họ thành kính quỳ rạp dưới chân vị Hoạt Phật, cam tâm tình nguyện để ông ta giẫm lên đầu mình.

Người ngoại lai vẫn còn đang nghi hoặc, dân làng giải thích:

"Đây là Hoạt Phật ban phúc."

"Truyền thuyết kể rằng, năm xưa khi Phật Tổ vượt sông, hoa sen đã tự nguyện trở thành bậc thềm dưới chân Ngài, từ đó, hoa sen luôn kề cận Phật, trường tồn bất diệt."

"Chúng tôi được Hoạt Phật giẫm lên đầu, cũng có thể đi theo Hoạt Phật trường sinh bất lão!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/mon-no-mau-voi-thon-lang-hoat-phat/chuong-6.html.]

Thế nhưng vị Hoạt Phật không giẫm lên đầu bất kỳ ai, chỉ nói một câu:

"Tất cả mọi thứ trên đời, đều như mộng ảo bọt nước."

"Các vị hãy tùy duyên!"

Buổi tối, tôi nhìn thấy từ cửa sổ có người đang khiêng hai chiếc thùng gỗ ra khỏi Giới Luật Đường.

Thùng gỗ rất nặng, người khiêng thùng phải rất vất vả.

Có vẻ như bên trong đang chứa thứ gì đó ghê gớm.

Đặc biệt là từ vẻ mặt chán ghét của những người trong Giới Luật Đường, tôi cảm thấy thứ bên trong thùng rất có thể là thứ gì đó rất tồi tệ.

Tôi lại ôm lấy chú chó nhỏ của mình, đi theo ra ngoài tìm kiếm.

Rời khỏi phòng, chú chó nhỏ dường như biết phải chạy đi đâu.

Tôi men theo phía sau, cũng không khiến dân làng chú ý.

Đi qua hai khu rừng, tôi đào khẩu súng săn đã giấu sẵn trong hố đất lên.

Súng ngắn đã nạp đầy đạn, tôi vội vàng lên đường.

Cũng không cần phải vội vàng cứu người, nếu bên trong thùng gỗ thực sự là người, e rằng đã chết từ lâu rồi.

Tôi tìm kiếm nửa canh giờ, mới nhìn thấy những tín đồ Giới Luật Đường đang khiêng thùng gỗ.

Chiếc thùng gỗ được đặt bên cạnh họ, bốn người họ đang đào một cái hố lớn.

Có lẽ là do thùng gỗ đã để quá lâu, máu đã thấm ra ngoài.

Tất cả những suy đoán vào lúc này đã trở thành sự thật.

Bọn chúng thực sự đã trở thành những kẻ sát nhân phóng hỏa, vô nhân tính.

Bên dưới Phật đường sáng chói và thiêng liêng kia, chôn cất toàn bộ là hài cốt của các tín đồ.

Tôi bước ra khỏi khu rừng, bọn chúng nhìn tôi, nở nụ cười nham hiểm:

"Đã nhìn thấy rồi thì cô cũng chết đi!"

"Nhưng mà nhìn cô xinh đẹp như vậy, chúng ta sẽ "yêu thương" cô trước đã!"

Tôi nhìn bọn chúng tiến lại gần, mỉm cười lấy ra khẩu súng săn giấu sau thân cây.

Liên tiếp bốn phát súng, bọn chúng bị b.ắ.n thành cái rổ.

Tôi đá tung thùng gỗ, bên trong là người đàn ông ngoại lai bị đưa đến Giới Luật Đường cùng với bạn đồng hành của anh ta.

Tuy nhiên, trong thùng chỉ có đàn ông, không có phụ nữ.

Tôi lấy chìa khóa Giới Luật Đường từ trên người bốn tên tín đồ.

Thi thể của bọn chúng bị ném chung vào hố sâu.

Tôi mang theo cây nỏ mà ông nội để lại, đi đến Giới Luật Đường.

Vào lúc này, từ bên trong Giới Luật Đường truyền ra tiếng gầm rú của chú Ba, và tiếng kêu la thảm thiết của phụ nữ.

Loading...