Chạm để tắt
Chạm để tắt

Món Nợ Máu Với Thôn Làng: Hoạt Phật - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-05 20:41:40
Lượt xem: 1,126

Chuyện ở Phật đường kết thúc, người đàn ông ngoại lai kia liền bị Chú Ba đưa đến nơi gọi là Giới Luật Đường.

Hoạt Phật nói:

"Mỗi người đều có lòng tham, Phật muốn loại bỏ lòng tham của con người, cũng cần phải có một số biện pháp."

"Chính là cái gọi là, tâm địa Bồ Tát, thủ đoạn Kim Cang."

"Giới Luật Đường là nơi bảo vệ cuối cùng cho Phật tính của mỗi người."

Mà cái gọi là Giới Luật Đường chính là một tòa nhà hai tầng khác ở phía đông của ngôi làng.

Bên ngoài tòa nhà có hai tín đồ của Giới Luật Đường canh giữ.

Tôi đi một vòng quanh đó nhưng không tìm thấy lối vào.

Dường như nơi này càng thêm bí ẩn, không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy.

Mà theo lời giải thích của vị Chân Phật kia, Kim Cang thủ đoạn vốn không phải thứ ai cũng có thể thấy được, cũng chẳng có ai muốn đi tìm hiểu mọi thứ trong Giới Luật Đường.

Để tránh thu hút sự chú ý của các vị Hoạt Phật, tôi chỉ có thể lựa chọn rời đi.

Buổi tối, rất nhiều người đến làng.

Trong số đó có người hỏi thăm tin tức của người ngoại lai bị đưa đến Giới Luật Đường vào ban ngày.

Chú Ba đi đưa người ngoại lai đó trở về, tuy bề ngoài vẫn giống như ban ngày nhưng ánh mắt đã trở nên vô hồn, cả người đều đờ đẫn.

Sắc mặt trắng bệch của anh ta dường như cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề.

Miệng anh ta liên tục mấp máy, dường như đang muốn nói gì đó.

Vài người bạn đến tìm anh ta muốn hỏi thăm nhưng Chú Ba lại nói:

"Anh Trịnh hiện tại vẫn đang được các vị Hoạt Phật chữa trị, cần phải thực hiện tu hành cấm ngôn, mọi người đừng phá hỏng việc chữa trị của anh ấy."

Mấy người nhìn theo bóng lưng anh Trịnh đi theo Chú Ba trở về Giới Luật Đường.

Một đám dân làng nồng nhiệt nói với họ rằng đã đến đây thì hãy yên tâm lắng nghe giáo huấn của các vị Hoạt Phật.

Những người ngoại lai nhìn thấy dân làng nhiệt tình như vậy cũng dần dần bớt cảnh giác.

Một người dân làng muốn giữ tôi ở lại ăn cơm nhưng tôi lấy cớ đang giảm cân để từ chối.

Tôi rời khỏi nhà ăn trước tiên và trở về căn nhà của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/mon-no-mau-voi-thon-lang-hoat-phat/chuong-5.html.]

Từ cửa sổ trong nhà, tôi dùng ống nhòm nhìn thấy những người ngoại lai kia đều đã ngất xỉu trên bàn.

Ngày hôm sau, khi bài giảng được tổ chức trong Phật đường, tôi không nhìn thấy những người ngoại lai đã xuất hiện vào tối hôm qua.

Có lẽ sau khi bị mê man, họ không cần phải đến Phật đường để nghe các vị Hoạt Phật giảng dạy nữa.

Một số người ngoại lai mới đến ngồi quây quần ở chính giữa Phật đường.

Họ vừa đến sáng nay, nghe nói chuyện về các vị Hoạt Phật từ những nơi khác nên đến bái kiến.

Chủ yếu là rất nhiều người mắc bệnh, hy vọng các vị Hoạt Phật có thể giúp họ sống sót.

Trưởng làng theo lệ đặt một đống tiền lớn trên bàn, chờ mọi người tranh nhau giành giật.

Vị Hoạt Phật lại một lần nữa bước xuống từ bục cao, từng câu hỏi liên tục đánh thẳng vào tâm can của mỗi người.

Dù đã trải qua một lần nhưng trong tình huống bị chất vấn như vậy, tôi vẫn cảm thấy toát mồ hôi hột.

Mỗi câu hỏi đều không ngừng đánh sập phòng tuyến tâm lý của tôi.

Nếu không biết mọi thứ ở đây đều là giả dối, có lẽ tôi cũng sẽ nảy sinh ý nghĩ muốn quy y.

Cho đến khi vị Hoạt Phật hỏi đến vấn đề ngoại tình quen thuộc, một người ngoại lai đột nhiên ngã xuống đất, liên tục nôn ra máu.

Vị Hoạt Phật bước lên phía trước, ánh mắt lướt qua người tôi như có ẩn ý.

Tiếp đó, vị Hoạt Phật xem bệnh cho người ngoại lai, nói:

"Anh ta đã bệnh nặng lắm rồi."

"Có lẽ đây chính là mục đích các người đến đây."

"Nhưng nhân quả trên đời nhiều như vậy, Phật tổ không thể cứu vớt được tất cả mọi người."

Bà Sáu được vị Hoạt Phật gọi đến, lúc này bà ta đã mặc một bộ đồ trắng toát, chân trần bước trên sàn nhà, phát ra tiếng "bịch bịch".

Bà Sáu đặt tay lên người người ngoại lai, bắt đầu co giật dữ dội, hai mắt trợn ngược.

Rất lâu sau, bà Sáu mới ngừng co giật.

Nước mắt bà ta tuôn rơi:

"Đứa trẻ còn trẻ như vậy mà đã mắc phải trọng bệnh này."

"Ta nhìn thấy một thứ rất lớn, rất tồi tệ, giống như của ta vậy."

"Là ung thư, anh ta sống không được bao lâu nữa."

Loading...