Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lấy phải cô vợ lăng loàn - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-09 20:48:54
Lượt xem: 259

"Ầm" một tiếng, tôi tận mắt chứng kiến chiếc xe lao qua lan can cầu đáp thẳng xuống sông, trong tích tắc, cả người tôi nổi lên.

 

19

 

Chẳng mấy chốc chiếc xe ngập trong nước, tuy không chìm ngay nhưng cũng không lâu mấy.

 

Hoàng Ly vừa tỉnh dậy, cô ta rõ ràng là rất hoảng loạn, cô ta mất trí hét lên: " Chồng ơi, cứu em với... em không muốn chết."

 

Tôi cố hết sức đập vào cửa xe, nhưng áp lực nước quá cao, hoàn toàn không mở được, cửa sổ xe cũng không biết làm thế nào, cũng không mở được.

 

Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ có thể kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng và liên tục an ủi Hoàng Ly: "Vợ, đừng sợ, chúng ta sẽ ổn thôi."

 

Lúc này tôi cảm thấy ớn lạnh trong người, hình như nước đã ngấm vào rồi, chẳng mấy chốc cả chiếc xe sẽ chìm xuống đáy sông.

 

Hoàng Ly đang nhìn tôi, cô ta nói một cách yếu ớt, "Chồng à, em rất vui nếu được c.h.ế.t cùng anh."

 

Những lời của Hoàng Ly đã sưởi ấm trái tim tôi, và tôi không thể không hỏi: "Hoàng Ly, hãy nói thật cho anh biết, người đàn ông bên ngoài mà em đang ở cùng là ai?"

 

Lúc đầu tôi không muốn hỏi, nhưng tôi đã là người sắp chết, không muốn c.h.ế.t trong yên bình, hơn nữa nhìn tình trạng hiện tại của Hoàng Ly, ít nhất cô ta vẫn còn tình cảm với tôi.

 

Hoàng Ly dừng lại, rồi nhanh chóng nói: "Chồng à, anh phải tin em, em không có ai ở ngoài cả, đó đều là những tin đồn có ác ý."

 

Tôi thấy khuôn mặt nghiêm túc của Hoàng Ly, đó là tin đồn sao?

 

Đột nhiên, tôi chợt nhận ra rằng từ đầu đến cuối chuyện này đều chỉ là phỏng đoán của tôi, cho dù đó là cái bật lửa hay những thứ khác, Hoàng Ly đều có thể giải thích được, còn chứng cứ, một chút tôi cũng không có, thậm chí ngay cả người đàn ông kia rốt cuộc là ai tôi cũng không biết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/lay-phai-co-vo-lang-loan/6.html.]

 

20

 

Chiếc xe cứ im lìm, cả người tôi ướt sũng, ngay khi nó sắp chìm hẳn, Hoàng Ly gọi to: "Chồng..."

 

Trước khi tôi có thể nghe những gì cô ta nói tiếp theo, tai tôi ù đi và tôi không thể nghe thấy gì cả, tôi nín thở và muốn quay lại nhìn Hoàng Ly, nhưng tôi không biết tại sao, cảm giác đó ngày càng mạnh mẽ.

 

Dòng sông xuyên thấu tràn ngập cơ thể tôi, tôi liên tục đập vào cửa sổ xe, giãy giụa muốn c//hết, tôi đang nghĩ, có vẻ như mình sẽ c//hết như vậy, nhưng tiếc là lúc này tôi mới nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm, có lẽ Hoàng Ly không phản bội tôi, tôi có lỗi với cô ta, sau khi c//hết, tôi cũng không biết nên đối mặt với cô ta như thế nào.

 

Việc thiếu oxy, kết hợp với cảm giác choáng váng trong đầu, khiến tôi dần dần mất đi ý thức cho đến khi tôi hoàn toàn gục ngã.

 

Tôi có thể cảm thấy nước sông tràn vào miệng mình, mùi rất kinh khủng, nhưng tôi không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào và dần dần chìm xuống.

 

Đêm lạnh thấu xương, trước mắt lóe lên một tia sáng trắng, tôi thấy Hoàng Ly và tôi đang ở trong căn nhà nhỏ đó, mọi thứ đều rất vui vẻ, chúng tôi rất hạnh phúc, ước gì có thể quay lại khoảng thời gian đó.

 

Khi tỉnh lại, tôi vẫn còn hơi choáng váng, trước mắt là ánh đèn lờ mờ, một mùi thơm thoang thoảng phả vào lỗ mũi, mùi này rất quen, nhưng tôi không nhớ ra.

 

Đúng lúc này, một bóng đen đi tới, là một phụ nữ, thì ra là Tần Vũ, tay cầm ly nước, nhẹ nhàng sờ trán tôi, thấp giọng hỏi: "Anh tỉnh rồi sao? Anh có sao không?"

 

Tôi sửng sốt, là Tần Vũ cứu tôi, nghĩ đến giây phút sinh tử đó, tôi vội vàng từ trên giường bò dậy, hỏi: "Hoàng Ly đâu, cô ta không sao chứ?"

 

“Tôi không thấy Hoàng Ly.” Tay cầm ly nước của Tần Vũ run lên, sau đó nói tiếp: “Anh có chút sốt, tôi đã tiêm cho anh rồi, uống chút nước nóng đi.”

 

Tôi rất khó chịu, nếu Hoàng Ly xảy ra chuyện, cả đời này tôi sẽ không bao giờ cảm thấy thanh thản, tôi chặn ly nước lại, tiếp tục hỏi: "Hoàng Ly đã xảy ra chuyện gì?"

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

 

Tần Vũ nhíu mày, sau đó nói: "Tôi không nhìn thấy Hoàng Ly ở trong xe, cửa sau của xe đã được mở, tôi đoán Hoàng Ly không có việc gì, hơn nữa... Tôi đã kiểm tra, trong m.á.u của anh có thành phần thuốc ngủ."

Loading...