Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lấy phải cô vợ lăng loàn - 1

Cập nhật lúc: 2024-07-09 20:45:32
Lượt xem: 557

Vợ tôi là một tiếp viên hàng không, xinh đẹp và rất có khí chất.

    

Một người anh tốt của tôi, Lý Dương thường nói đùa với tôi rằng vợ tôi chắc có ông lớn nào đó bao dưỡng, chắc cô ta chỉ cưới tôi để làm bình phong che đậy thôi, nếu không, làm sao cô ta có thể thích tôi được.

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

1

Vợ tôi tên là Hoàng Ly, cô ta là một tiếp viên hàng không, cô ta xinh đẹp và có khí chất, chúng tôi lấy nhau đã ba năm mà chưa có con, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng tiếc là vẫn chưa có kết quả.

Anh trai tốt của tôi, Lý Dương, thường nói đùa với tôi, rằng vợ tôi chắc chắn đã bị một ông chủ nào đó bao dưỡng và cưới tôi chỉ để làm bình phong che đậy, nếu không làm sao cô ta có thể thích tôi được.

Mặc dù tôi không tin vào những lời đồn đại nhưng cũng không phải là không có chút ảnh hưởng nào. Sau đó, vợ chồng chúng tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả là vấn đề ở phía tôi. Nữ bác sĩ nhìn tôi với vẻ thương hại.

Mãi sau này tôi mới biết mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, tôi đã nghi ngờ rằng cô ta đã cắm sừng tôi !

Hôm đó, khi đi tắm tôi quên mang theo quần lót, đi ra khỏi phòng tắm tôi bất ngờ phát hiện ra Hoàng Ly đang uống thuốc!

Khi thấy tôi đi ra, cô ta có chút bối rối, gượng cười hỏi: "Chồng à, sao anh còn chưa tắm?"

Tôi không phải kẻ n//gốc, cô ta phản ứng mạnh như vậy, nhất định có chuyện gì đó bất thường. Tôi giật lấy hộp thuốc mà cô ta đang nắm chặt trong tay nhìn một lượt.

Cô ta thực sự đang uống thuốc tránh thai. Tôi cảm thấy đầu mình ong ong và gần như đứng không vững.

Tôi bị vô sinh, tại sao cô ta lại uống thuốc tránh thai?

Tôi hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể, "Hoàng Ly, sao em lại uống thuốc này? Anh... không phải vô sinh sao? "

"Chồng à, em sai rồi. Em đã nói dối anh. Anh có thể tha thứ cho em không?" Hoàng Ly nói như sắp khóc. Cô ta lao vào ôm chặt lấy tôi.

Tôi đứng im, đẩy cô ta ra: "Cô nói rõ cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. "

Cô ta giống như một con mèo con sợ hãi: "Chồng ơi, anh đừng giận, anh không bị vô sinh, là em cố ý nhờ bạn thân làm bệnh án giả cho anh."

Trong lòng tôi như lửa đốt, mấy năm nay tôi cảm thấy có lỗi với Hoàng Ly đến mức không thể ngẩng cao đầu trước mặt mọi người, cảm giác tội lỗi đó khiến tôi muốn phát điên.

Không phải tôi quá mong mỏi có con mà tôi cảm thấy có lỗi với cô ta vì không thể cho cô ta một gia đình trọn vẹn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/lay-phai-co-vo-lang-loan/1.html.]

Cảm giác nhục nhã mạnh mẽ khiến tôi vô cùng tức giận, tôi cảm thấy mình đang bị chơi xỏ.

2

"Chồng à, anh cũng biết thu nhập của tiếp viên hàng không phụ thuộc vào độ dài của chuyến bay, một khi mang thai rồi sẽ hết, nếu sinh con phải tạm nghỉ mấy năm, sau này em nên làm thế nào?"

Hoàng Ly càng nói càng phấn khích, cuối cùng cô ta thậm chí còn bật khóc. Điều khiến tôi đau lòng nhất là những gì cô ta nói tiếp theo: "Nếu công việc của em tạm ngừng, làm sao chúng ta có thể sống ở Thượng Hải với mức lương của anh? Em là cũng vì gia đình chúng ta. "

Mấy năm nay tôi và Hoàng Ly không có cuộc sống không mấy tốt, trước mặt vợ mình tôi cũng không thể ngẩng cao đầu, nghĩ đến những điều này, tôi cảm thấy vô cùng áy náy.

Trong lúc nhất thời, tôi cảm giác như bị một màn sương đen bao phủ, cảm giác đó khiến tôi khó thở, giống như tất cả mọi người đang chỉ vào tôi mà nói: Vương Lâm, anh là một kẻ bất tài.

Tôi đã tha thứ cho sự lừa dối của Hoàng Ly, và cuối cùng cô ta đồng ý có con với tôi chỉ cần công việc của cô ta hoàn toàn ổn định trong năm nay.

Kể từ đó, tôi làm việc chăm chỉ hơn và tăng ca cả ngày lẫn đêm. Vào cuối năm, vì mọi nỗ lực trong công việc, tôi đã trở thành giám sát viên. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Ly có thai.

Hạnh phúc nhân đôi đã đến trước cửa nhà tôi khiến tôi rất vui nhưng tôi không biết rằng đầu mình đã xanh rồi.

Kể từ khi Hoàng Ly mang thai, cô ta thường thức dậy vào ban đêm, để không ảnh hưởng đến tôi, cô ta vào phòng ngủ phụ để ngủ và cô ta sẽ khóa trái cửa lại.

Tôi đã tự hỏi, chúng tôi là một gia đình, tại sao cô ta lại khóa cửa? Bí mật trong phòng ngủ phụ là gì ?

Hôm đó tôi không thể kìm nén được nên đã lẻn vào phòng ngủ phụ khi cô ta đi chơi với người bạn thân nhất của tôi. Có một chiếc zippo dưới gối có dấu hiệu sờn rách. Rõ ràng là Hoàng Ly không hề mua nó cho tôi.

Tôi sẽ đợi Hoàng Ly quay lại và hỏi cô ta chuyện gì đang xảy ra.

Vào lúc bảy giờ tối, Hoàng Ly trở về, tôi bày hoa, bánh ngọt và rượu vang đỏ mà tôi đã chuẩn bị trước, cố gắng làm cho bầu không khí lãng mạn nhất có thể.

Không ngờ, khi vào nhà, cô ta trông rất mệt mỏi và đi thẳng vào phòng ngủ phụ.

"Em ăn rồi, anh tự ăn đi, em hơi mệt, em nằm nghỉ đã." Tôi chưa kịp nói thì cô đã đóng chặt cửa lại.

Đứng trong phòng khách, nhìn mọi thứ tôi đã chuẩn bị kỹ càng, tôi thấy lòng mình như tê cứng.

Tôi thực sự muốn xông vào và hỏi cô ta có ý gì, chiếc bật lửa kia là của ai?

Nhưng tôi đã kìm lại, tôi hỏi câu hỏi này thì tôi có thể nhận được câu trả lời gì? Nếu cô ta không nói sự thật thì sao?

Loading...