Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHUÊ NỮ CỦA THỔ PHỈ - Chương 08

Cập nhật lúc: 2024-07-18 11:31:15
Lượt xem: 1,155

"Mẫu thân của chàng, còn có phụ thân của chàng, đại ca của chàng, họ đều rất thất bại, không quản lý tốt gia đình của mình, cả ngày làm cho gia đình rối ren. Họ truyền thụ kinh nghiệm gì cho chàng, chàng cứ nghe ngược lại là được. Nếu chàng nghe theo, đó là lặp lại con đường thất bại của họ, một người thất bại, làm gì có kinh nghiệm thành công nào để dạy cho chàng?"

"Vậy thì chàng ngay cả kinh nghiệm thất bại cũng chẳng có."

"Chàng dám làm phải, dám cãi lại ta! Ta phạt chàng ngủ dưới đất!"

19

Ta thành thân với Chu Tĩnh An đã nửa năm, ta vẫn chưa mang thai.

Trên bàn ăn, bà bà nói: "Nhà chúng ta hiện giờ vẫn chưa có đích tôn. Cưới phải hai con gà mái không biết đẻ trứng."

Thiếp thất của đại ca sinh được một bé gái, con bé đã được giao cho đại tẩu nuôi dưỡng.

Đại tẩu có khuê nữ, tâm trạng nàng ấy cũng tốt hơn nhiều, ngày nào cũng chia sẻ với ta kinh nghiệm nuôi con của nàng ấy.

Nàng ấy nghe bà bà nói vậy, sắc mặt đại tẩu lập tức trở nên áy náy bất an.

Ta nói: "Bà bà, sao người lại nói khó nghe như vậy? Gà mái cái gì chứ, để người ngoài biết người nói chuyện như bà điên như vậy, họ sẽ khinh thường Tĩnh An Hầu phủ của chúng ta đấy. Người chưa từng đọc sách à? Bà bà, người đừng giận, con cũng giống người, nói chuyện thẳng thắn."

"Ngươi!" Bà bà trừng mắt nhìn ta: "Ta chưa từng thấy nhà ai có tức phụ như ngươi, bà bà nói chuyện mà ngươi dám cãi lại, cũng không biết hiếu kính công công và bà bà! Đến giờ còn chưa sinh được đứa con nào! Đi, đi quỳ gối ở ngoài kia cho ta."

20

"Mẫu thân, người đừng giận." Chu Tĩnh An nói: "Tòng Tâm nói đều là thật mà, sao người lại mắng chửi nàng ấy?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khue-nu-cua-tho-phi/chuong-08.html.]

"Ngươi... ngươi đứa con bất hiếu này!" Bà ta ôm ngực, chỉ vào Chu Tĩnh An, vẻ mặt thất vọng: "Nữ nhân này cho ngươi ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Ngươi lại nói chuyện giúp nàng ta!"

Hừ, phu thê nha, mỗi tối ngủ chung một giường, còn cần phải cho ăn bùa mê thuốc lú gì sao?

"Chu Tĩnh An, ngươi hưu nàng ta cho ta! Ta không muốn nhìn thấy nữ nhân này ở trong nhà này thêm một khắc nào nữa!"

"Cái gì!" Ta hất đổ bát: "Bà dám hưu ta?"

"Chỉ cần tội ngươi không kính trọng công công bà bà này, ta cũng có thể hưu ngươi!" Bà bà quát lớn với ta.

Ta lật bàn, bát đũa rơi loảng xoảng xuống đất: "Được thôi, lão nương không sống tốt, ngươi cũng đừng hòng sống tốt!"

"Dừng tay!" Công công nổi giận: "Ngươi dám làm phản rồi! Vương Tòng Tâm, ngươi bình thường ngang ngược cũng được đi, hiện giờ ngươi có còn coi chúng ta vào mắt hay không?"

"Hai lão già không nên nết các ngươi, lão nương đã chịu đủ rồi, các ngươi muốn hưu thì hưu nhanh lên."

Ta đến tiêu cục tìm mấy tiêu sư, nghênh ngang vào Chu gia, ta ra lệnh: "Đem của hồi môn của ta đi!"

Chu Tĩnh An vẻ mặt khó hiểu và tức giận: "Nàng làm gì vậy!"

21

"Ta làm gì ư? Chàng nhìn xem nhà chàng thế nào? Mẫu thân chàng đối xử với đại tẩu của chàng ra sao? Ngày nào cũng nói những móc mỉa lời khó nghe, trong vòng của các phu nhân ở kinh thành này, ngày nào bà ta cũng nói xấu ta, bà ta tưởng ta không biết ư! Gia đình nhà chàng như vậy còn muốn ta sinh con, mơ tưởng hão huyền, lão nương ở đây đủ rồi. Ta phải đi đây, hẹn gặp lại!"

"Nàng... nàng..." Chàng gấp đến đi qua đi lại một chỗ: "Ta không phải đã đứng về phía nàng sao? Ta không phải đã giúp nàng sao? Ta không phải đã nghe lời sao? Sao nàng còn như vậy?"

“Hiện giờ chàng đang trách ta?” Khuôn mặt ta tràn đầy vẻ hối hận mà nhìn về phía chàng:

Loading...