Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHUÊ NỮ CỦA THỔ PHỈ - Chương 07

Cập nhật lúc: 2024-07-18 11:30:08
Lượt xem: 1,276

Một thời gian sau, trong phủ có tin vui, là Thuận Ý mà ta tặng cho công công đã mang thai, nàng ta cũng được nâng lên làm di nương.

Thuận Ý rất biết ơn ta.

Không lâu sau, Xuân Hồng và Hạ Hà lại bò lên giường của công công.

Thật buồn cười c.h.ế.t ta, công công ta cũng chẳng phải người tốt lành gì.

Tiểu thiếp trong viện của đại ca cũng mang thai.

Bà bà trút giận lên đại tẩu vì chuyện Thuận Ý mang thai, đại ca lại rất lạnh nhạt với đại tẩu. Đại tẩu sống không dễ dàng gì, ngày nào nàng ấy cũng đến viện của ta ngồi.

17

Khác với bầu không khí ở đại phòng, sân của ta và Chu Tĩnh An rất yên tĩnh.

Chàng đã bị ta tẩy não, hoàn toàn nghe lời ta, ngay cả khi mẫu thân chàng kéo chàng ra nói chuyện riêng, ta đi nghe lén, chàng vẫn bênh vực ta.

Chàng nói: "Lỡ như Tòng Tâm có thai, người lại lập gia quy, sảy thai thì sao? Hơn nữa, lần trước Lý ma ma vừa định bắt nạt nàng, đã gặp báo ứng, gặp ác mộng, tự cắt tóc mình, con thấy mẫu thân đừng làm nàng khó xử nữa."

"Sao con lại nói ta làm khó nàng ta?" Mẫu thân chàng khóc lóc nói: "Nuôi con lớn không giữ được lòng con, ta đã tốn bao nhiêu tâm sức nuôi dạy con, bây giờ con lại giúp người ngoài đối phó với ta!"

Chu Tĩnh An: "Sao nàng ấy lại là người ngoài? Nàng ấy nói, nàng ấy mới là người sẽ ở bên con cả đời, người quan trọng nhất của nàng ấy là con, người quan trọng nhất của con là nàng ấy. Mẫu thân, người quan trọng nhất của người là phụ thân, người quan trọng nhất của phụ thân là..."

"Đừng nhắc đến phụ thân của con nữa!"

Ta lén cười.

Chu Tĩnh An hàng ngày đều ở thư phòng đọc sách, chàng học hành rất chăm chỉ, đến giờ sẽ đến trà lâu thảo luận đề thi với các sĩ tử khác, ăn cơm nói chuyện.

Ta đã theo dõi vài lần, cũng mua chuộc tiểu tử bên cạnh chàng, chàng quả thật không đi chơi bời lêu lổng.

Thế nhưng mỗi lần chàng ra ngoài, chàng mang theo bao nhiêu tiền, ta đều biết rõ, chàng cũng không có điều kiện kinh tế để chơi bời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khue-nu-cua-tho-phi/chuong-07.html.]

18

Bà bà nhân lúc công công đi ra ngoài giải quyết công việc mà cho Thuận Ý uống thuốc.

Thuận Ý sảy thai.

Còn các thiếp thất khác đều bị cho uống thuốc tuyệt tự.

Ta còn tưởng công công sẽ làm ầm ĩ với bà bà, không ngờ công công lại rất bình tĩnh.

Ta hỏi Chu Tĩnh An tại sao.

Chu Tĩnh An nói: "Ta cũng không biết, dù sao phụ thân ta cũng không quan tâm lắm đến con cái, người chỉ cần có nữ nhân là được."

"Ai." Ta thở dài: "Chàng thấy phụ thân và mẫu thân của chàng có tình cảm họ có tốt không?"

Chàng do dự một chút, rồi lắc đầu.

"Vậy đại ca đại tẩu thì sao?"

Chàng lại lắc đầu.

"Biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì, bọn họ không nghe lời tức phụ! Chàng nhìn phụ thân của chàng đi, căn bản không thương xót mẫu thân chàng, chỉ biết vui vẻ cho bản thân mình, lớn tuổi rồi mà ông ta vẫn có nhiều thiếp như vậy. Đại ca chàng cũng giống thế, gia đình như vậy có thể hạnh phúc được không?"

Ta tiếp tục nói: "Lấy chúng ta làm ví dụ, nếu chàng có thiếp thất, trước tiên ta nhất định sẽ lột da chàng..."

Chàng rùng mình, ta lại nói tiếp: "Sau đó chúng ta sẽ cãi nhau đến mức gà bay chó sủa, đừng nói đến chuyện chúng ta ngồi gần nhau nói chuyện như thế này, ít nhất cũng phải c.h.ế.t một người. Vì vậy, phu thê, trước tiên phải chung thủy, sau đó phải thương yêu đối phương. Chàng xem, bình thường ta đều quan tâm chăm sóc chàng, chàng cũng đối xử tốt với ta, tình cảm của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn."

 

Loading...