Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khôn nhà dại chợ - 5

Cập nhật lúc: 2024-09-26 19:54:37
Lượt xem: 715

Vu Mộc đã giúp tôi đã giúp tôi đăng báo xin lỗi công khai gia đình nạn nhân. Tôi cũng nói rõ chúng tôi chịu trách nhiệm về vụ tai nạn này nhưng không chỉ riêng chúng tôi phải chịu trách nhiệm, tôi cũng công bố phần trách nhiệm mà công ty gia đình Dư Hưu phải chịu.

 

Đáng mừng hơn là bố mẹ của đứa trẻ bị bỏng cũng đọc được bài báo và đã liên hệ với tôi ngỏ ý muốn lên mạng làm rõ.

 

Vu Mộc đã lên ý tưởng và đề xuất phát sóng trực tiếp để dân cư mạng có thể tiếp cận gần nhất đến sự thật.

 

Thời đại số đã đến, ngành phát sóng trực tiếp đang phát triển nhanh chóng. Lãnh đạo đài truyền hình muốn phát triển để theo kịp xu hướng nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Sự cố “tai nạn nhà hàng lẩu” lần này đủ phổ biến, đủ thảo luận cũng đủ độ nóng có lẽ là bước đà đầu tiên để đài truyền hình thành phố tham gia và phát triển các dự án phát sóng trực tiếp khác.

 

Vu Mộc nộp bản kế hoạch và kiến nghị lên lãnh đạo, bản kế hoạch của cô ấy được chấp thuận và ngay lập tức tiến hành quảng cáo rộng rãi.

 

Thời gian phát sóng dự kiến là là ban đêm ngay sau khi phiên tòa xét xử vụ kiện của công ty tôi và công ty gia đình Dư Hưu.

 

Trong 3 ngày đó, Lý Mộng đã tìm mọi cách để liên lạc với tôi, với thái độ từ giả vờ đáng thương đến thực sự điên loạn. Nó còn liên tục gửi cho tôi những hình ảnh về các vết thương, vết bầm tím trên cơ thể. Tôi đoán là vì nó không ngăn cản được tôi kiện công ty gia đình nhà chồng nó ra tòa. Sau khi xem các hình ảnh đó tôi chỉ nhắn nhủ nó: “Bị bạo lực gia đình thì ly hôn đi”. Từ đó về sau nó không còn nhắn tin hay cố gắng liên lạc với tôi nữa.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Tôi luôn biết gia đình Dư Hưu giàu có và mạng lưới quan hệ rộng, có chỗ dựa vững chắc. Nhưng tôi không ngờ họ lại dám coi thường pháp luật như vậy. Họ đẩy thợ cả Dương Cương ra làm con dê thế tội, để ông ta chịu trách nhiệm cho tất cả mọi việc. Dương Cương đã đến đồn Công an tự thú vì đã ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, báo giá kiếm chênh lệch và sử dụng vật liệu độc hại để dùng trong thi công. Ông ta cũng thừa nhận làm vậy vì cần tiền chữa bệnh cho con.

 

Gia đình nhà Dư Hưu đã thoát được tội.

 

Nhìn Dư Hưu trưng vẻ mặt dương dương tự đắc khi tòa tuyên án phạt Dương Cương, tôi chỉ muốn tặng liên hoàn vả cho hắn.

 

May là chúng tôi vẫn còn chương trình phát sóng trực tiếp để nói lên sự thật. Nạn nhân và các nhân chứng, các y bác sỹ hôm đó đã xuất hiện trên chương trình, những lời nói người thật việc thật đó có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn hẳn đối với công chúng. Hôm sau, các bình luận yêu cầu đóng cửa chuỗi cửa hàng gần như biến mất, vụ tai nạn cũng không còn là tâm điểm bàn luận.

 

Nửa tháng sau đó, việc làm ăn của gia đình tôi bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Năm cửa hàng bị Dư Hưu phá hoại cũng được đấu thầu trang trí lại. Chỉ là hành vi tìm người gánh tội thay của gia đình Dư Hưu luôn làm tôi khó chịu.

 

Khi tôi đang gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe bố mẹ thì nhận được cuộc gọi của Vu Mộc.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khon-nha-dai-cho/5.html.]

“Tranh, tôi có manh mối mới về vụ án đó.”

 

10

 

Sau khi thân thiết với Vu Mộc, tôi mới nhận ra cô ấy có tinh thần công lý rất cao.

 

Sau khi Dương Cương bị kết án vì tự thú và đưa ra các bằng chứng liên quan. Vu Mộc đã xin nghỉ việc và bí mật tự mình điều tra, theo dõi vụ án.

 

"Tôi đã tìm hiểu về tình hình gia đình Dương Cương. Con của ông ta bị bệnh nặng và cần rất nhiều tiền để chữa bệnh. Nhưng sau khi Dương Cương vào tù, vợ ông ta đã đến đóng hết các khoản nợ trước đó và ứng trước viện phí thêm một số tiền lớn hoàn toàn bằng tiền mặt.

 

Trong khi số tiền tham ô trong dự án 5 cửa hàng bị đóng băng trong tài khoản, tôi đã theo dõi tài khoản của Dương Cương. Không ngờ họ lại dùng tiền mặt, đây chắc chắn là tiền mà gia đình Dư Hưu đã đưa để ông ta gánh tội một mình. Ngoài ra, tôi còn đến thăm hỏi và kiểm tra các công trình trước đây công ty đó đã làm, có rất nhiều vấn đề nhưng đều đã được giải quyết. Ô dù to có khác.”

 

“Ý cô là phía trên có người bao che cho bọn họ?”

 

Sau khi nhận được câu trả lời, tôi chỉ có thể dặn dò nó cẩn thận hơn nữa khi thu thập bằng chứng.

 

Công việc kinh doanh đã ổn định lại, tôi cũng tính đến chuyện về quê đón bố mẹ.

Lý Mộng gần đây khá yên tĩnh, khi tôi hỏi có muốn cùng tôi đi đón bố mẹ không nó chỉ gửi tin nhắn từ chối mà không nói gì thêm.

 

Thời thế xoay vần, cảnh vật thay đổi nhanh đến không ngờ. Bây giờ quê tôi đã thay đổi chóng mặt, một bên xây dựng nông thôn mới, một bên phát triển du lịch. Người dân xây nhà theo quy hoạch cùng một kiểu nhà, một kiểu kiến trúc. Nói thật, nhìn rất đẹp, không hề thua kém các tòa nhà cao tầng trong thành phố.

 

Bố mẹ ở đây mới mấy ngày đâu mà nhìn hai người như trẻ ra, chơi vui quên cả lối về. Tôi đến đón mà còn không nỡ rời đi.

 

Khi tôi lái xe vào làng, một thanh niên chặn xe tôi lại và gõ vào kính xe tôi. Là một người lạ tôi không quen, để đảm bảo an toàn tôi chỉ hạ kính xe xuống một chút đủ để nghe anh ta nói gì.

 

“Đi thành phố chưa được mấy năm mà đã quên thằng này rồi à?” Anh ta cư xử như thể chúng tôi thân thiết lắm.

 

Loading...