Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khinh Nhan - Chương 02

Cập nhật lúc: 2024-06-14 19:18:33
Lượt xem: 2,593

Thế là ta ra sức gật đầu: “Bằng lòng, đương nhiên bằng lòng rồi ạ, con muốn làm bạn với tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngày mai muội sẽ đến học đường cùng tỷ.”

 

"Khinh Nhu tạ ơn ân điển của mẫu thân. Đến học đường, con chắc chắn sẽ chăm chỉ để không làm mất mặt phụ thân, mẫu thân và tỷ tỷ."

 

Phu nhân hài lòng mỉm cười và nói: “Vậy thì tốt, Trương ma ma, ngươi đến nhà kho tìm một bộ giấy bút và nghiên mực thượng hạng đưa cho Nhị tiểu thư. Khinh Nhu, nếu con có gì không hiểu thì con có thể hỏi riêng tỷ tỷ của con. Hai tỷ muội nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải.”

 

Ta đáp lời đồng ý: “Mẫu thân, Khinh Nhu chắc chắn sẽ nghe lời của phu tử và đại tỷ tỷ.”

 

Nhưng di nương vẫn chưa chịu từ bỏ ý định: “Phu nhân, làm vậy không được đâu? Nữ nhi nên ở nhà học thêu thùa may vá mới đúng lẽ thường, đọc nhiều sách như vậy cũng đâu thi đỗ Trạng Nguyên. Nếu Khinh Nhu đến học đường sẽ để lỡ việc học thêu thùa…”

 

Sắc mặt của phu nhân chợt lạnh đi, nói với giọng rõ rành rành: "Nhu di nương, ta là chủ mẫu, việc nuôi dạy các tiểu thư trong phủ không đến lượt ngươi dạy ta."

 

Di nương chỉ có thể miễn cưỡng nói: "Vâng. Vậy để Khinh Nhu đi hầu hạ bút mực cho Đại tiểu thư cũng được."

 

Đích tỷ hừ lạnh rồi nói: “Nhu di nương, muội muội cũng là tiểu thư trong phủ giống như ta, đương nhiên sẽ có nha hoàn chờ lo bút mực, người biến muội muội thành cái gì vậy?”

 

Di nương lấy lòng nói: "Đại tiểu thư nói đùa rồi, Khinh Nhu sao xứng để so với người được? Người là con chính thất, thân phận cao quý, còn nó chỉ là một thứ nữ, trời sinh đã thấp kém rồi."

 

Đích tỷ tức giận nói: “Nói cũng phải, số phận của muội muội không tốt, nên mới thoát ra từ trong bụng của một kẻ thấp hèn trời sinh như di nương đây, đều do người khiến muội ấy phải chịu vạ lây.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khinh-nhan/chuong-02.html.]

 

Di nương tức đến mức rưng rưng nước mắt, bà ta đang định ôm ta oà khóc một trận. 

 

Đích tỷ lại trực tiếp tới lôi ta đi: “Muội muội, ngày mai phu tử sẽ dạy tập đàn, muội cùng tỷ đến nhà kho để chọn một cây đàn cổ hợp với mình nhé.”

 

 

2.

 

Sau khi chơi đùa với đích tỷ cả ngày, tôi ợ hơi một cái rồi ôm cây đàn cổ trở về tiểu viện. 

 

Đồ ăn trong nội viện của phu nhân quả thực rất ngon, một mình ta ăn một cái chân giò lớn khiến đích tỷ vô cùng kinh ngạc. 

 

Xưa nay di nương không cho ta ăn cơm chiều, nói rằng nữ tử phải có vóc dáng thon thả để khi xuất giá mới có thể chiều lòng phu quân. Bà ta cũng không cho ta gắp nhiều thức ăn, nói rằng nữ tử tham ăn tham uống sẽ khiến nhà chồng ghét bỏ. 

 

Lúc trước, di nương vốn là ca nữ trong cung, phụ thân rất thích nghe những ca khúc bà ta hát. Trong một lần say rượu, ông ấy đã sủng ái di nương, sau khi sinh ra ta thì ông ấy đã đưa bà ta lên làm di nương. 

 

Vì muốn gìn giữ giọng hát của mình, bà ta chưa bao giờ ăn thức ăn mặn, đồng thời cũng bắt ta không được ăn. 

 

Mỗi khi tổ mẫu hoặc phu nhân chừa phần cơm cho ta, nếu như ta ăn quá nhiều thịt, lúc về sẽ bị bà ta tát cho một bạt tai. 

Loading...