Chạm để tắt
Chạm để tắt

Kết Hôn Với Bạn Trai Cũ - Chương 2: Thì ra đối tượng xem mắt là bạn trai cũ

Cập nhật lúc: 2024-09-10 18:49:57
Lượt xem: 23

Kiếp trước vì nghe lời xúi giục của Chu Thanh Tịnh mà Chu Tử Huyền không đến buổi xem mắt này. Nhà họ Dực là một vọng tộc ở Thủ Đô, bất kỳ cô gái nào cũng mơ ước được bước chân vào gia đình danh giá đó.

Ông Chu có mối làm ăn với tập đoàn Dực Thị, vì để củng cố địa vị trong thương nghiệp, cũng như tăng thêm tài chính cho nhà họ Chu, ông ấy đồng ý liên hôn, ngay khi nhà họ Dực đưa ra lời đề nghị. Ông Chu cũng không rõ nguyên nhân nhà họ Dực chọn nhà họ Chu liên hôn là gì, nhưng chỉ cần là có lợi thì ông ấy tuyệt nhiên không từ chối.

Hoàng Minh Hồng từng đề nghị Chu Thanh Tịnh là người liên hôn, tuy nhiên với tình thương dành cho Chu Tử Huyền, ông Chu đã không đồng ý.

Nhắc đến người họ Dực, Chu Tử Huyền không thể nào không liên tưởng đến mối tình đầu năm mười bảy tuổi. Đó cũng là điểm khởi đầu cho tình cảm lận đận, long đong sau này của cô.

Chu Tử Huyền tự nhủ, có lẽ đây là trùng họ mà thôi. Cái người phụ bạc cô năm đó giờ đang nổi tiếng là ảnh đế toàn năng, lúc nào cũng ở trong trạng thái độc thân cao quý.

"Đến rồi, đến rồi. Huyền Huyền, con mau đứng lên chào hỏi, ông Dực và chồng tương lai của con đang đến đó!"

Ông Chu kích động la hét.

Chu Tử Huyền làm theo lời nói của ông ta nghiêm túc đứng lên, vốn dĩ cô còn định tươi cười vui vẻ, nhưng mà...

Tại sao người đó lại ở đây?

Cái người mà cô cho rằng vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, lại đang từng bước đi đến đối diện với mình. Trái tim của Chu Tử Huyền không khỏi đập liên hồi như trống trận.

Cảm giác tưởng chừng đã phai nhòa theo năm tháng bỗng ùa về như cơn gió mạnh.

"Ông Dực, Quân Phàm, mời ngồi, mời ngồi. Đây là con gái của tôi Chu Tử Huyền, con bé là người sẽ kết hôn với Quân Phàm đó!"

Ông Chu cười hề hề huyên thuyên nói.

Chu Tử Huyền cứng đờ, chôn chân tại chỗ, cô đã tự nhéo vào đùi mình mấy cái, cơn đau nói cho cô biết đây không phải mơ.

Dực Quân Phàm - mối tình đầu năm mười bảy tuổi - thật sự đang đứng trước mặt cô với tư cách là hôn phu sắp cưới.

"Xin chào, con gái anh xinh đẹp quá. Hy vọng lần này hôn sự thành công, khiến công ty của chúng ta càng trở nên thân thiết."

Ông Dực tươi cười đáp.

Giây sau đó, ông Chu lay nhẹ Chu Tử Huyền, giúp cô thoát khỏi cơn mộng mị đang lẩn quẩn quanh đầu óc..

"Huyền Huyền, con mau chào bác Dực đi!"

Ông Chu thúc giục.

"À, dạ... cháo chàu bác trai..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ket-hon-voi-ban-trai-cu/chuong-2-thi-ra-doi-tuong-xem-mat-la-ban-trai-cu.html.]

Chu Tử Huyền bối rối.

Hành động của cô trong mắt hai người lớn là ngượng ngùng e thẹn, nhưng chỉ có Dực Quân Phàm mới biết hành động của cô mang ý nghĩ gì mà thôi.

Bảy năm không gặp, Huyền Huyền của hắn ngoại trừ xinh đẹp hơn, thì tính cách không có gì thay đổi.

"Chào bác Dực, chào em, vợ sắp cưới của tôi."

Dực Quân Phàm hạ giọng.

Thái độ của hắn khiến ông Dực giật mình, vốn dĩ ông còn cho rằng Dực Quân Phàm sẽ không xem trọng bất kỳ ai của nhà họ Chu, nhưng khi thấy con trai nhìn Chu Tử Huyền, cũng như giọng điệu nhẹ nhàng của hắn. Ông Dực liền biết hôn sự lần này sắp thành rồi, đứa con trai cứng đầu này của ông rốt cuộc cũng có thể kết hôn, cưới vợ.

"Xin... xin chào..."

Chu Tử Huyền lắp bắp.

"Xin lỗi Quân Phàm, con bé này tính cách hướng nội, gặp người lạ sẽ ngượng ngùng đỏ mặt, cháu đừng trách nó nhé!"

Lucy Bạch Ngọc

Ông Chu cười nói.

Ông huých tay Chu Tử Huyền ý bảo cô nên chú ý thái độ của mình một chút, dĩ nhiên là con gái rất hiểu ý ông Chu, sẽ không làm ông mất mặt.

"Không sao ạ, cô ấy là con gái, ngượng ngùng khi gặp chồng sắp cưới mới gặp lần đầu là chuyện bình thường, cháu sẽ không để bụng đâu ạ."

Dực Quân Phàm vui vẻ đáp.

Ánh mắt của hắn vẫn dán lên người Chu Tử Huyền làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu, muôn quay mặt đi chỗ khác.

Năm đó Dực Quân Phàm và bạn của hân xem cô như trò đùa, bây giờ, hắn lại xem cô như thú quý hiếm mà chiêm ngưỡng sao?

Chu Tử Huyền không tử chủ nắm chặt ly thủy tinh trên bàn. Hành động này dĩ nhiên càng làm Dực Quân Phàm đau xót, hắn biết mình có lỗi với cô, cũng biết Chu Tử Huyền sẽ không dễ gì tha thứ cho hắn.

"Không để bụng là tốt, con bé nhà chú mặc dù đã hai mươi bốn tuổi rồi, nhưng vẫn còn ngốc nghếch, ngây thơ lắm, sau này cần nhờ anh Dực và cháu dạy dỗ nhiều hơn."

Ông Chu hứng khởi nói.

"Con bé sau này cũng là con cháu nhà họ Dực, chúng tôi nhất định chỉ bảo con bé đàng hoàng, tuyệt đối không để sảy ra mấy chuyện "làm dâu khó nhọc" như trên phim đâu."

Ông Dực vui vẻ đáp.

"Vậy trăm sự nhờ ông. Đúng rồi Quân Phàm, không biết con có muốn có không gian riêng tư với Huyền Huyền, tìm hiểu thêm về con bé không? Ở đây bác có hai tấm vé xem phim, suất chiếu là bảy giờ. Từ giờ đến đó cũng còn mấy tiếng,  hai đứa có thể dạo phố, trò chuyện, xem phim, rồi ăn cơm cùng nhau. Như vậy cả hai có thể tăng thêm nhiều tình cảm!"

Loading...