Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoàng Hậu Có Thuật Đọc Tâm - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-09-13 19:43:06
Lượt xem: 460

16.

 

Nghe nói ta ở trong Dưỡng Tâm điện, ngày đêm không rời khỏi Tạ Hiên, Tống quý phi đã nhiều lần ngấm ngầm làm loạn.

 

Lúc thì mang canh, lúc thì mang điểm tâm đến Dưỡng Tâm điện, ngó nghiêng vào trong, thấy ta thì hậm hực phồng má, trừng mắt.

 

Cả người lẫn đồ ăn đều bị Tạ Hiên ném ra ngoài.

 

【Tống Ngọc Nghiên ngươi có thân phận gì mà dám bước vào Dưỡng Tâm điện!】

 

【Cút mau! Nếu hoàng hậu nghĩ trẫm thay lòng đổi dạ thì làm sao!】

 

【Nếu không phải trẫm muốn xem thử mẫu hậu và Tống thái sư bày trò gì, ngươi đừng hòng vào cung!】

 

【Vào cung rồi còn không ngoan ngoãn! Đúng là đồ nhà Tống, chỉ biết ăn vạ!】

 

Trong bóng tối, Tống quý phi còn lan truyền tin đồn rằng ta là yêu phi hại nước.

 

Biết chuyện, Tạ Hiên tức giận đến mức bóp nát chén trà trong tay, trừng trị nặng những cung nhân bêu xấu ta.

 

【Hoàng hậu của trẫm mà là thứ các ngươi có thể bàn tán sao?】

 

【Nếu hoàng hậu muốn thiên hạ của trẫm, trẫm sẽ hai tay dâng tặng cho nàng!】

 

Nghe thấy lời thề của Tạ Hiên, ta không khỏi rùng mình.

 

Ngươi giữ thiên hạ lại đi, đôi vai nhỏ bé của ta không thể gánh nổi đâu.

 

Mấy cung nhân không hiểu sao lại miệng mồm không giữ được.

 

Chỉ bị đánh vài roi mà đã khai hết:

 

"Tất cả là do Tống quý phi sai khiến chúng nô tỳ."

 

"Tống quý phi cho mỗi người chúng nô tỳ hai mươi lượng bạc, bảo chúng nô tỳ nói xấu hoàng hậu."

 

"Chúng nô tỳ cũng không muốn, nhưng hai mươi lượng bạc thật khó từ chối!"

 

Tạ Hiên giật giật khóe mắt, ra lệnh bắt giam ngay Tống quý phi.

 

Tống quý phi vừa bị bắt đi thì thái hậu và Tống thái sư đã tới Dưỡng Tâm điện.

 

"Hoàng thượng, Ngọc Giao có tội tình gì chứ..."

 

Tống thái sư quỳ xuống trước mặt Tạ Hiên, nước mắt rơi lã chã.

 

Tạ Hiên mặt lạnh như băng, "Tống quý phi gọi hoàng hậu là yêu phi hại nước, chẳng phải xem trẫm là hôn quân sao?"

 

Thái hậu bên cạnh thêm lời: "Ngọc Giao nó vẫn còn là đứa trẻ."

 

Tạ Hiên lặng im một lúc.

 

【Đứa trẻ to xác thật!】

 

【Chỉ có con nhà Tống các người là lớn nhưng không biết trưởng thành!】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoang-hau-co-thuat-doc-tam/chuong-8.html.]

 

【Miệng người khác dùng để ăn cơm, còn miệng Tống Ngọc Nghiên thì chỉ để bịa chuyện!】

 

【Trong hoàng cung của trẫm lại có thứ xấu xa như thế này!】

 

"Vả lại, phụ thân của hoàng hậu đúng là phạm tội thông đồng với địch quốc, Ngọc Giao chỉ vì nóng vội nên mới nói lỡ lời thôi." Thái hậu thản nhiên nói.

 

【Nói lỡ? Mồm ai méo đến mức thế?】

 

【Nói dối không chớp mắt, đúng là tài năng của thái hậu!】

 

【Càng già càng vô liêm sỉ mà!】

 

Sắc mặt Tạ Hiên nghiêm lại, "Trẫm đã tìm ra chứng cứ, kẻ thông đồng với địch không phải là thừa tướng, mà là kẻ khác."

 

Câu nói của hắn khiến thái hậu và Tống thái sư đều sững sờ.

 

17.

 

Khi bọn họ rời đi, ta từ sau tấm rèm bước ra.

 

Anan

"Hoàng thượng đã tìm được chứng cứ chứng minh phụ thân thiếp không thông đồng với địch quốc rồi sao?"

 

Tạ Hiên gật đầu, đưa tay kéo ta vào lòng hắn, "Trẫm đã nghiên cứu kỹ những bức mật thư mà thừa tướng gửi cho địch quốc, phát hiện ra nội dung không phải là cơ mật quốc gia."

 

【Chữ của thừa tướng như bùa chú vẽ lung tung!】

 

【May mà trước đây vì muốn cưới hoàng hậu, trẫm đã nịnh thừa tướng, học kỹ chữ viết của ông ấy!】

 

【Vì thế mới miễn cưỡng đọc hiểu được ông ấy viết cái gì!】

 

【Thừa tướng ơi! Viết hay lắm! Lần sau đừng viết nữa!】

 

Chữ của phụ thân ta ngay cả mẫu thân cũng không thể đọc được.

 

Thật là khó cho Tạ Hiên.

 

"Vậy rốt cuộc là viết gì? Hoàng thượng có thể nói cho thiếp biết không? Thiếp muốn biết, nếu không biết thiếp sẽ c.h.ế.t mất."

 

"Toàn là công thức nấu ăn."

 

Ngừng một chút, hắn lại bổ sung: "Là những công thức cổ truyền."

 

Đúng là chuyện mà phụ thân ta sẽ làm.

 

【Trẫm suy nghĩ kỹ rồi, những món ăn đó trông cũng khá ngon đấy chứ!】

 

【Ngày mai sẽ để ngự thiện phòng học làm rồi cho hoàng hậu ăn thử!】

 

【Một vị phu quân chu đáo như trẫm không nhiều đâu! Hoàng hậu, nàng phải giữ lấy trẫm thật chặt đấy!】

 

Ta bật cười thầm trong lòng, quay người ôm lấy Tạ Hiên.

 

"Hoàng thượng, thiếp rất yêu hoàng thượng. Thiếp nguyện cả đời này chỉ muốn ở bên cạnh hoàng thượng, không có hoàng thượng thiếp sẽ c.h.ế.t mất."

 

Nói rồi ta đặt một nụ hôn lên trán hắn.

Loading...