Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoàng Hậu Có Thuật Đọc Tâm - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-09-13 19:42:38
Lượt xem: 440

14.

 

Tạ Hiên dường như chưa bao giờ buông thả đến vậy. Nước trong bồn tắm đã lạnh đi hết đợt này đến đợt khác, hắn mới ôm ta trở lại Dưỡng Tâm điện.

 

Ta mệt lả, tựa vào n.g.ự.c hắn mà ngủ thiếp đi.

 

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tạ Hiên đã ăn mặc chỉnh tề, đứng trước mặt ta.

 

Xuân Đào bưng một bát thuốc đen sánh đến.

 

Tạ Hiên nhận lấy bát thuốc, tự tay đút cho ta, "Uống đi."

 

Thái hậu luôn nói rằng ta không thể sinh con để nối dõi cho hoàng tộc. Đó cũng là lý do suốt mười năm thành hôn, ta và Tạ Hiên vẫn chưa có con.

 

Mỗi lần như vậy, hắn đều ban cho ta một bát thuốc tránh thai.

 

Nghĩ đến đây, lòng ta bỗng dâng lên một nỗi chua xót.

 

Ta giật lấy bát thuốc từ tay hắn, cúi đầu uống cạn.

 

"Thiếp uống xong rồi."

 

Bàn tay đang cầm thìa của Tạ Hiên khẽ run lên.

 

【Tại sao mắt hoàng hậu lại đỏ hoe thế kia?】

 

【Chẳng lẽ nàng giận vì trẫm bắt nàng uống thuốc tránh thai?】

 

【Nhưng trẫm thật sự chưa muốn có hoàng tử lúc này!】

 

【Trẫm còn trẻ! Trẫm có thể tự mình phấn đấu!】

 

【Lúc này có hoàng tử chẳng phải sẽ cướp mất hoàng hậu của trẫm sao!】

 

【Không ai được cướp hoàng hậu của trẫm! Kể cả con của trẫm cũng không được!】

 

Ban đầu ta chỉ muốn khóc một chút.

 

Nhưng bây giờ thì thật sự không thể khóc nổi nữa...

 

Không ngờ lý do mà Tạ Hiên ban thuốc tránh thai cho ta lại buồn cười đến thế.

 

Về sau, mỗi lần hắn muốn bắt ta uống thuốc tránh thai, ta lại đùa giỡn: "Thiếp không muốn uống thuốc tránh thai, thiếp muốn cùng bệ hạ có một đứa con, thiếp mà không có con thì sẽ c.h.ế.t mất."

 

Tạ Hiên bất đắc dĩ, đành thuận theo ý ta.

 

Nhưng trong lòng hắn lại thầm nói:

 

【Chỉ được một đứa thôi! Sức chịu đựng của trẫm chỉ đến thế!】

 

【Mong là đứa nhỏ ấy biết điều, phải là hoàng tử mới được!】

 

15.

 

Anan

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoang-hau-co-thuat-doc-tam/chuong-7.html.]

Ta đã ở lại Dưỡng Tâm điện được hơn nửa tháng.

 

Lúc này ta mới biết cái chân giò hôm ấy hóa ra là Tạ Hiên gửi vào ngục.

 

Hắn sợ cha mẹ và anh chị ta đói.

 

Không chỉ gửi chân giò, hắn còn gửi cả tôm rim, sườn xào chua ngọt, thịt viên hấp...

 

Lần nữa lẻn vào ngục Đại Lý Tự, ta bắt gặp họ đang ăn cá quế nấu kiểu sóc đuôi, mặt ai cũng tròn vo, suýt nữa ta không nhận ra.

 

Thế là ta hỏi Tạ Hiên: "Hoàng thượng, vì sao lúc nào cũng gửi thức ăn vào ngục?"

 

Tạ Hiên thẳng thắn đáp: "Thừa tướng là tội phạm trọng án, tất nhiên phải nuôi dưỡng cẩn thận."

 

【Người nhà của hoàng hậu cũng là người nhà của trẫm!】

 

【Trẫm ước gì có thể nuôi họ như quý tộc!】

 

【Mấy ngày nữa ám vệ về, chắc sẽ có tin tức mới!】

 

【Đợi trẫm! Trẫm sắp thả cha nàng ra rồi!】

 

Lúc trước ta đã tin rằng với cái đầu của cha ta, ông không thể nào phạm tội thông đồng với địch quốc.

 

Không ngờ Tạ Hiên hành động nhanh như vậy, đã tìm ra manh mối rồi.

 

"Hoàng thượng, thiếp mới học được kiểu thêu mới, để thiếp thêu cho người một cái túi thơm nhé."

 

"Hoàng hậu muốn thêu thì cứ thêu đi." Tạ Hiên khẽ nói, ánh mắt hắn dưới ánh sáng mờ ảo trông càng mơ hồ.

 

Ngay sau đó, giọng nói trong lòng hắn lại vang lên:

 

【A a a a hoàng hậu muốn thêu túi thơm cho trẫm!】

 

【Thứ nàng thêu không chỉ là túi thơm, mà là tình yêu nàng dành cho trẫm!】

 

【Trẫm nhất định sẽ đeo ở chỗ nổi bật nhất!】

 

【Đeo ở đâu thì đẹp nhỉ? Hay là đeo dây vào cổ luôn nhỉ!】

 

Ngày hôm sau, hắn cầm chiếc túi thơm ta thêu, ngắm nghía hồi lâu rồi khen ngợi: "Hoàng hậu thêu con vịt này thật đẹp."

 

Ta im lặng một lúc lâu, rồi ngập ngừng nói: "Hoàng thượng, đây là uyên ương."

 

Tạ Hiên ngay lập tức sửa lại: "Hoàng hậu thêu uyên ương thật đẹp."

 

【A a a a trẫm lại nói sai rồi!】

 

【Hoàng hậu sau này liệu có thêu nữa cho trẫm không đây!】

 

【Chỉ cần hoàng hậu thêu, trẫm cái gì cũng thích!】

 

【Thêu con heo trẫm cũng thích!】

 

Ta mỉm cười: "Hoàng thượng, để thiếp học thêm kiểu mới, rồi sẽ thêu cho người cái khác."

Loading...