Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoa hồng rơi vào tay giặc - 9 (END)

Cập nhật lúc: 2024-08-01 11:47:17
Lượt xem: 1,177

Khương Nhượng nở nụ cười, mang theo khí thế đặc biệt của chàng trai mới lớn.

 

Trong thoáng chốc, tôi giống như lại thấy được tôi của trước kia.

 

Cậu ấy rũ mắt xoa xoa tóc tôi, cười khẽ: “Cái này có thể làm khó được tôi sao? Năm mới vui vẻ, Ân Âm.”

 

Pháo hoa nổ tung sau lưng cậu ấy.

 

Mũi cậu lạnh đến đỏ bừng, nhưng nụ cười của cậu ấy thật ngốc nghếch, giống như một con ch.ó hoang vừa mới tìm được nhà.

 

Chó hoang sẽ không nói yêu bạn, nhưng cho dù bạn về nhà muộn thế nào, cho dù bạn ở đâu, chỉ cần gọi tên nó, nó sẽ luôn lao về phía bạn.

 

“Cậu thật ngốc...”

 

Tôi buồn cười, rồi hốc mắt lại đỏ bừng.

 

Tôi luôn là người chuẩn bị bất ngờ cho người khác. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì người đó, miễn là người đó hạnh phúc. Nhưng bây giờ lại có người nguyện ý vì tôi làm chuyện tương tự.

 

Lúc trước tôi giả bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện, tôi còn tưởng rằng bản thân mình là người như vậy. Tôi lấy từ trong túi xách ra quà mừng năm mới mua cho Khương Nhượng.

 

“Chỉ có kẻ ngốc mới có thể vì người mình thích mà thay đổi bản thân.”

 

Cậu ấy rúc trong khăn quàng cổ cũng không giải thích, chỉ biết thấp giọng cười khẽ: “Ừ...”

 

“Nhưng mà...” Tôi nhón chân sờ sờ đầu Khương Nhượng, cười đến mắt cong cong: “Cũng rất đáng yêu.”

 

Tôi rất thích.

 

Ngoại truyện

 

Khương Nhượng có một bí mật.

 

Cậu thầm mến người theo đuổi anh trai mình.

 

Mỗi lần Ân Âm mang quà vặt đến, sau khi cô đi, Khương Mẫn không thèm nhìn liền ném cho cậu: “Khương Nhượng, mày cầm lấy ăn đi.”

 

Khương Mẫn không thích Ân Âm, nhưng hắn chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, thế cho nên Ân Âm vẫn vụng về biểu hiện ra sự ái mộ đối với Khương Mẫn.

 

Cậu cảm thấy trong lòng có chút không vui.

 

Cậu cho rằng Ân Âm thích kiểu đàn ông dịu dàng săn sóc yên tĩnh như Khương Mẫn.

 

Vì thế cậu cũng cũng giống như cô, che giấu tính tình của mình.

 

Mọi người bên cạnh cậu đều nói: “Ngày nay ai còn có tình yêu thuần khiết?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoa-hong-roi-vao-tay-giac/9-end.html.]

Cậu chưa bao giờ yêu và cảm thấy thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Chỉ vì thích Ân Âm mà cậu mới dành hết tâm sức trong suốt hai mươi năm qua.

 

Mọi người xung quanh khoe khoang về việc có bao nhiêu bạn gái, cũng có những cô gái cố tình tiếp cận cậu nhưng bị cậu từ chối.

 

Người bạn cũ của cậu vòng tay móc cổ cậu, cười nói: “Tại sao lại từ chối? Dù sao thì cậu cũng sẽ không chịu tổn thất gì đâu. Chỉ là cho vui thôi mà.”

 

Từ khi nào mà tình yêu chân thành lại trở thành một việc không thể làm được?

 

Mỗi đêm Khương Mẫn đều gọi cho một cô gái khác nhau. Cậu đi ngang qua phòng Khương Mẫn và đoán xem hôm nay ai trong số bốn vị khách nữ A,B,C,D ở đầu bên kia điện thoại.

 

Đáng tiếc Ân Ân vẫn cho rằng mình là người đặc biệt duy nhất.

 

Cậu đã ám chỉ với Ân Âm nhiều lần, nhưng cô dường như không nghĩ đến ý nghĩa sâu xa hơn. Điều này làm cho cậu có chút bất lực. Một lần, khi Khương Mẫn tắm, cậu mở WeChat của hắn. Chắc chắn, Khương Mẫn đã chia các cô gái thành các nhóm khác nhau.

 

Cậu im lặng một lúc rồi bí mật thêm Ân Âm vào nhóm bạn của Khương Mẫn.

 

Sau đó, đúng như dự đoán, hành vi đạp mấy chiếc thuyền của Khương Mẫn bại lộ, nhưng việc này đối với Ân Âm có vẻ hơi lớn.

 

Cậu nhìn Ân Âm khóc đến đỏ cả mắt, trong lòng chỉ cảm thấy có lỗi sâu sắc. Có vẻ như điều này không nên làm...

 

Trên đường đưa Ân Âm trở về, lá bùa bình an của cô ấy đã rơi xuống sân ga. Một chiếc nhẫn bạc lăn ra từ bên trong. Khắc chữ JM.

 

Là người thông minh, thoạt nhìn có thể nhận ra đây là nhẫn đôi. Người chủ đã bảo quản nó rất tốt, chiếc nhẫn không hề có một vết xước nào và vẫn sáng bóng như ngày đầu.

 

Cậu cầm chiếc nhẫn bạc và tìm kiếm các cửa hàng trang sức gần trường Ân Âm.

 

Cậu hỏi thăm từng cửa hàng và cuối cùng tình cờ gặp một cửa hàng trong trung tâm mua sắm nơi Ân Âm và Khương Mẫn từng làm đồ thủ công.

 

Ông chủ rất tốt, vậy mà đối với mỗi vị khách đều ghi chép lại.

 

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Cậu tìm được tên mạng và biết được size tay của Ân Âm là số 7.

 

Tay của cô lại nhỏ như vậy.

 

Tư tâm cho phép, Khương Nhượng lại đặt cho mình một chiếc nhẫn nam tương xứng với cô.

 

Có người từng thích thì sao?

 

Làm nhẫn tình nhân với người khác thì sao?

 

Nhờ có chiếc nhẫn này, cậu biết được vòng tay Ân Âm.

 

Cậu sẽ đặt mua cho cô một chiếc nhẫn đính kim cương, lớn hơn và đẹp hơn.

 

Từ đó về sau, ánh mắt cậu nhìn về phía Ân Âm, ẩn chứa một ngọn núi lửa phủ đầy tuyết.

 

(--END--)

Loading...