GIÀY KHÔNG VỪA CHÂN, CỞI BỎ THÔI!

GIÀY KHÔNG VỪA CHÂN, CỞI BỎ THÔI!

Cập nhật
1 ngày trước
Loại
Truyện Chữ
Thể loại
Cổ ĐạiNữ CườngHE
Lượt xem
68,353
Yêu thích
4
Team
Xoăn dịch truyện
Lượt theo dõi
15
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

(Văn án)

 

Khi tin tức về việc Bạch Nguyệt Quang của Bùi Hoài hòa ly truyền đến, ta liền biết rằng, chúng ta cũng sắp hòa ly rồi.

 

Sau hơn một tháng chiến tranh lạnh, hắn mua điểm tâm cho Bạch Nguyệt Quang, tiện tay nhét vào lòng ta một hộp bánh vân phiến:  

"Không phải là chưa quên nàng, còn làm bộ gì nữa."

 

Ta không cãi cọ, chỉ mỉm cười nhận lấy.  

Hắn có vẻ ngạc nhiên, vô thức sờ vào hộp bánh cua vàng trên ngực mình.  

Đó là món mà Bạch Nguyệt Quang của hắn yêu thích nhất.  

Hôm nay là sinh thần của nàng ta, Bùi Hoài đã chạy khắp kinh thành để mua quà cho nàng.  

Còn hộp bánh vân phiến của ta, chỉ là quà phụ tặng kèm.

 

Nếu là trước kia, ta chắc chắn sẽ làm ầm lên.  

Nhưng lần này, ta đã mệt rồi.

Xem thêm
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước