Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gả Thay Gặp Vương Gia Phúc Hắc - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-12 19:22:23
Lượt xem: 3,531

10

Lúc tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã trống không. Ta đi tìm hắn, phát hiện quân y đang thay thuốc cho hắn. Hắn nhất định là sợ làm ta tỉnh giấc, nên mới quay về giường của mình để thay thuốc. Thấy ta đến, mặt hắn hơi đỏ lên, ho khan một tiếng, nhưng ta lại không hề né tránh, hỏi quân y: "Vết thương của Vương gia đã đỡ hơn chưa ạ?"

Quân y đáp: "Đã khỏi bảy, tám phần rồi, tin rằng chỉ cần tĩnh dưỡng thêm nửa tháng nữa là có thể hồi kinh rồi."

"Đa tạ đại phu đã cứu phu quân ta." Ta nói rồi hành lễ với ông ấy.

Quân y rời đi, Đình Ngọc mới kể cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện ám sát lần này.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Lúc hai quân giao chiến, thích khách do Thái tử phái đến nhân cơ hội trà trộn vào, mặc quân phục của quân ta, từ phía sau tấn công. Đình Ngọc nhất thời không đề phòng, bị đánh lén. May mà phó tướng nhanh trí, kịp thời phát hiện, cứu hắn ra ngoài. Lúc đó, quân địch đã thua trận, trước khi hôn mê, hắn phái người đốt cháy kho lương của bọn chúng, lúc này mới ép được bọn chúng rút lui.

Tần Đình Ngọc nói: "Ta hết lần này đến lần khác nhường nhịn, đổi lại chỉ khiến cho bọn chúng được đằng chân lân đằng đầu."

Ta nói: "Đình Ngọc, có một chuyện có lẽ chàng còn chưa biết. Mẫu phi của chàng là bị người ta hại chết."

"Năm đó, lúc Lưu quý phi qua đời, đã cho một đám cung nữ xuất cung. Có một vị cô cô tên là Xuân Đào, sau này ẩn cư ở Điềm Thủy thôn của chúng ta. Y thuật của mẫu thân ta là do bà ấy dạy."

"Lần này sau khi chàng rời đi, ta quay về thăm bà ấy. Nghe nói ta gả cho chàng, bà ấy liền kể hết mọi chuyện cho ta nghe."

"Năm đó, khi hai người ở biên cương, Thái tử và Hoàng hậu đã mua chuộc một cung nữ ở Thanh Loan điện, lén lút bỏ thuốc Thu Nguyệt bạch vào thuốc của Lưu quý phi."

"Lúc đó, Xuân Đào cô cô bị Hoàng hậu sai đến Thái y viện giúp việc. Mỗi lần trở về thăm Lưu quý phi, bà ấy đều cảm thấy Lưu quý phi ngày càng gầy yếu, tinh thần ngày một ốm yếu, nhưng bắt mạch lại không thể chuẩn đoán được bệnh tình."

"Hoàng hậu cho Thái y khác đến chuẩn đoán cho quý phi, nói là do lo nghĩ quá độ, cộng thêm việc sinh Tam hoàng tử bị tổn thương nguyên khí, không thể bồi bổ kịp thời, chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi là khỏi."

"Xuân Đào cô cô sinh nghi, bèn lén lút điều tra. Cuối cùng, trong bát thuốc mà cung nữ kia lén lút đổ đi, bà ấy đã phát hiện ra loại thuốc này. Nó có tên là Thu Nguyệt bạch, còn có một cái tên khác là Huyết Khô thảo."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ga-thay-gap-vuong-gia-phuc-hac/chuong-8.html.]

"Lúc đó, bệnh tình của quý phi đã rất nghiêm trọng, ngày nào cũng ho ra máu. Xuân Đào cô cô định báo cho quý phi, để người cho người đến biên cương đón hai người trở về."

"Ai ngờ, Xuân Đào cô cô còn chưa kịp bẩm báo, thì quý phi đã qua đời."

"Sau đó, những cung nữ từng hầu hạ Lưu quý phi, một phần được cho xuất cung, một phần được phân đến các cung khác, còn cung nữ kia thì được điều đến cung của Hoàng hậu."

"Nhiều năm sau, Xuân Đào cô cô từng cố gắng liên lạc với chàng, nhưng vẫn luôn không có kết quả. Sau này, Hoàng hậu phát hiện ra, bèn ra lệnh truy nã bà ấy."

"Xuân Đào cô cô chỉ có thể trốn ở một ngôi làng nhỏ ngoại ô kinh thành, ngay cả quê nhà cũng không dám trở về."

Đình Ngọc nghe xong, tức giận đến mức thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, hai môi mím chặt.

Truyện này của Huyện Lệnh 94 phong lưu tài hoa, tuấn tú hơn người, chí công vô tư, liêm khiết bình dị. Không được lấy cắp truyện của Quan, không được lấy cắp của Quan, không được lấy cắp của Quan. Quan sẽ rất là buồn 9.9 !!!

"Tốt, tốt lắm. Tần Đình Vĩ, uổng công năm đó ở Giang Nam, ta đã cứu ngươi một mạng, còn giúp ngươi diệt trừ năm tên trùm buôn muối lớn. Ngươi lại dám hại c.h.ế.t mẫu phi ta, ta nhất định sẽ khiến cho cả Tề gia phải c.h.ế.t không toàn thây."

Ta vừa xoa lưng cho hắn, vừa an ủi: "Đình Ngọc, chúng ta đều có trong tay bằng chứng phạm tội của Thái tử và Hoàng hậu, ngày tận số của bọn chúng đến rồi."

Lúc chúng ta trở về kinh thành, Giang Vũ Nhu vừa mới sinh con xong, liền bị giam lỏng. Chúng ta đón Xuân Đào cô cô từ ngoại ô về, lại phái người đi tìm tung tích của vị Thái y kia, ép ông ta phải viết bản kiểm điểm, ấn dấu tay.

Ta lấy chuyện xấu xa của Giang gia ra đe dọa, rồi đón mẫu thân từ Giang gia đến Vương phủ cùng sinh sống.

Cuối cùng, ta dùng cách thức như trước, tìm một đám ăn mày đi rêu rao bí mật cái c.h.ế.t của Lưu quý phi. Trước kia không làm như vậy là vì còn chưa bàn bạc với Đình Ngọc, không thể đánh rắn động cỏ.

Mấy ngày nay, Đình Ngọc chạy đông chạy tây thu thập chứng cứ, còn ta ở trong phủ loại bỏ tai mắt. Thái tử có thể hàng tháng đưa thuốc độc cho Giang Vũ Nhu, chính là nhờ những con chuột này.

Hành động của chúng ta quá nhanh, chưa đợi người của Thái tử kịp phản ứng, thì Đình Ngọc đã dẫn theo một đám người lên điện kêu oan.

Trong điện, Đình Ngọc kể lại chi tiết những tội ác của Tề thị và Thái tử: tham công lập nghiệp, g.i.ế.c hại quý phi, cấu kết với quan lại trong triều hãm hại hoàng tử, phái thích khách ám sát hoàng tử, gần như ảnh hưởng đến tình hình chiến sự biên giới.

Loading...