Chạm để tắt
Chạm để tắt

Em gái muốn tôi mai mối cô ta với bạn trai tôi - 9. Nũng nịu thì tốt biết bao, huhu

Cập nhật lúc: 2024-09-12 13:26:08
Lượt xem: 13

Thấy Mạn Ninh nhìn về phía mình, cô ta mới điều chỉnh sang bộ dạng ấm ức.

“ Chị Mạn Ninh không phải do chị nghĩ đâu, em và anh Dương Dương không có gì hết. Chị đừng tức giận với anh ấy, tất cả là do em.

Anh Dương Dương đã rất mệt mỏi rồi, chị hãy để anh ấy nghỉ ngơi đi.”

Đường Phỉ dùng giọng điệu như sắp khóc nói.

Ồ nhưng nhưng không phải cô ta đang ám chỉ Mạn Ninh không thấu hiểu cho Dương Dương đang mệt mỏi sao, đổi trắng thay đen nhanh thật đấy.

Với tốc độ như này cô thật sự nghĩ rằng cô ta xứng đáng nhận giải guinness cho độ mặt dày của bản thân.

“ được rồi, em mau nói xem vậy sự thật là gì”, Mạn Ninh còn muốn xem cô ta có thể giở trò gì. Dù sao, Đường Phỉ cũng đã bị Mạn Ninh nắm trong tay,

muốn dày vò cô ta lúc nào chả được.

“ chị thật ra là do em muốn tìm chị nên đã tới đây, em nghĩ chị ngủ ở đây nên mới vào.

Không ngờ là anh Dương Dương đang từ phòng tắm bước ra,

em hoảng loạn nên mới suýt ngã vào người anh ấy. Em xin lỗi, anh và chị đừng giận em nữa nhé”

Đường Phỉ vừa nói vừa nức nở, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cô ta đã phải chịu chuyện gì oan ức lắm.

Mạn Ninh cũng không muốn vạch trần cô ta lúc này, nhưng thủ đoạn rõ là đê tiện quá mức đi.

Suy nghĩ một hồi cô vẫn quyết định cảnh cáo cô ta, bây giờ dù sao vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để vả mặt.

“ Em nghĩ ai cũng bị vấn đề thần kinh như em mà không biết trong đầu em nghĩ gì à.” Mạn Ninh nói thẳng với cô ta.

“ Chị thực sự không phải như vậy đâu,không lẽ chị không tin anh Dương Dương. Em thực sự không có ý đó mà, hức hức.” Đường Phỉ vừa nói vừa khóc.

Mạn Ninh thực sự nhìn cách cô ta trả lời mà ngu cả người,

thật sự thì Đường Phỉ cô ta có não hay không vậy. Cô còn chưa đánh cô ta đâu, hứ.

“ Em không cần phải lôi anh ấy vào. Đây là vấn đề của em, dù em không mang họ Triệu nhưng nhìn dáng vẻ này của em cũng thật xấu hổ.

Chị nhắc lại một lần nữa là, vài mưu kế của em chị cũng không có ý định vạch trần nhưng hãy tự biết giữ lấy mình. Không cần ngụy biện, việc trong lòng em có ý đó hay không thì em chắc cũng tự rõ rồi nhỉ.”

Thấy cô ta chuẩn bị dùng giọng điệu chảy nước của mình để minh oan, tiếng nói của Đường Phỉ làm cô nhức đầu.

Mạn Ninh day day trán , đành bất lực nhìn Đường Phỉ, cô bảo cô ta về phòng nghỉ, chuyện đối phó với cô ta để sau đi.

Cô mệt rồi.Hàn Dương Dương định nói nhưng bị Mạn Ninh cản lại, anh ấm ức nhìn cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/em-gai-muon-toi-mai-moi-co-ta-voi-ban-trai-toi/9-nung-niu-thi-tot-biet-bao-huhu.html.]

Sau khi bị Mạn Ninh giáo huấn, Đường Phỉ tức tối bỏ đi, trong lòng ngập tràn sự thù hận.

Chị ta là cái thá gì mà cô phải nghe theo, còn nữa việc chị ta nói đã biết hết những chuyện cô làm. Chị ta biết những gì.

Mạn Ninh và Hàn Dương Dương về phòng, cô muốn ngủ ngay lập tức, chuyện của Đường Phỉ cũng bỏ ra sau lưng.

Lúc Mạn Ninh vừa nằm xuống chiếc giường êm ái, bỗng một bàn tay to lớn nắm lấy eo cô,

giọng nói trầm ấm mang theo hơi thở da thịt luồn vào tại cô.

“ Hửm, em muốn ngủ sao, những oan ức hôm nay em gây ra, anh không thể bỏ qua dễ dàng cho em được”

Ánh mắt của Hàn Dương Dương ấm ức nhìn cô.Nhưng trong đó cũng nhen nhóm vài ngọng lửa rực cháy, cảm giác như muốn thiêu cháy cả người cô vậy.

 AAAAAAAA, sao cô lại quên mất anh chứ, huhu tối nay cô xong rồi.

Mạn Ninh quyết phải làm dịu cơn giận của anh trước, cô thuần thục ôm lấy cổ anh nũng nịu.

“ Hức, em xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa. Hôm nay em sẽ ôm anh ngủ được không, em muốn tạ lỗi,ưm…ưm”.

Hàn Dương Dương đang mải mê gặm tai cô hơi thở trở lên nặng nề.

“ Uhm nếu em muốn ôm anh thì cứ ôm đi, nhưng hôm nay anh vẫn phải phạt em, đó là chuyện bất khả kháng”.

Rất nhanh đầu óc Mạn Ninh đã mụ mị đến mức không thể nghĩ kế thoát thân nữa, quả nhiên sói vẫn là sói , huhu.

Mạn Ninh nghĩ đến kết cục ngày mai không khỏi rùng mình,

cô khóc mà không ra tiếng, giọng khàn hết rồi.

Đã vậy tên Hàn Dương Dương còn bật cười khi thấy cô khóc, đồ đáng ghét.

Ở những phương diện này mà Hàn Dương Dương tỏ ra nũng nịu thì tốt biết bao,

chỉ là cầu không được ước không thấy, mai cô không muốn nằm bẹp dí trên giường đâu.

---------------

hê hê, định đăng hôm qua mừ quên hehe.

Mừ mí hôm nay mấy ảnh vs mí cổ có xem báo hôm.

Trời ưi thw người dân nước ta qué, mong mọi người bình an .

Chào mừng đến với sao, ahhihi

Trường tui mấy ngày nay cũng ngập xg thời tiết thì mưa gió trùi ui. Lội nước mệt thí mọe.

Ns chung lè mong mọi ngừi vx an toàn và thiên tai sớm qua đi he.

Loading...