Chạm để tắt
Chạm để tắt

Dưới gốc cây nguyệt lão - 7

Cập nhật lúc: 2024-07-09 04:48:26
Lượt xem: 251

Bỗng dưng tôi thấy rất nhớ cô ấy nên đã gọi cô ấy vào văn phòng.

Thậm chí, tôi còn dùng từ “ngay lập tức” vì nếu không cô ấy sẽ lại chậm rì rì nửa ngày sau mới tiến vào, hoặc sẽ để một thư ký khác hơn cô 20 tuổi đi thay.

Tôi hỏi cô ấy đang làm gì?

Cô ấy chu môi, như thể không hài lòng với hành động của tôi nên tôi đành phải thả cô ấy đi, nhưng cô ấy có vẻ càng tức giận hơn và còn trợn mắt nhìn tôi.

Nhưng chưa đến vài giây, tôi liền nghe tin cô ấy sắp có một buổi xem mắt.

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Nói thật, lúc ấy phổi tôi tức giận muốn nổ tung, lỡ như cô ấy ở bên người khác mà bị đối xử tệ bạc thì sao?

Tôi cảm thấy chỉ khi cô ấy ở bên tôi, tôi mới có thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ luôn được che chở và nuông chiều.

Sau đó, tôi đã cố gắng tìm thời điểm và địa điểm thích hợp để tỏ tình với cô ấy, thậm chí còn tra trên Baidu xem có địa điểm nào thích hợp để tỏ tình không.

Tôi đến gặp mấy thư ký khác và nhờ họ tám chuyện về Cây Nguyệt Lão, nếu thành công, tôi sẽ tăng lương cho họ.

Họ nhìn nhau ngạc nhiên, như thể bị sốc vì tôi muốn tỏ tình với Tạ Ý.

Nhưng vì tiền lương nên họ vẫn vui vẻ đồng ý và chúc tôi thành công.

Hôm đó tôi thấy cô ấy khấn nhầm Tống Tử Bồ Tát nhưng vẫn nhịn xuống không làm phiền cô ấy.

Cho đến khi cô ấy ngây ngốc hỏi nhà sư liệu điều ước của mình có thể thành hiện thực sau khi rời chùa không nhưng nhà sư đã phủ nhận.

Tôi đã nghẹn cười rất lâu nhưng vẫn không nhịn được phụt cười ra tiếng.

Sau đó, tôi quỳ dưới chân Quan Âm Bồ Tát, cầu xin Ngài cho tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với Tạ Ý.

Sau khi đứng dậy, tôi liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ấy, khẳng định cô ấy lại đang kìm nén suy nghĩ hư hỏng nào đó.

Tôi đưa cô ấy đến Cây Nguyệt Lão để cầu nguyện, nhưng tôi không ngờ rằng cô ấy lại cầu phát tài.

Cô ấy muốn xem những gì tôi viết nhưng tôi không cho cô ấy xem.

Bởi vì tôi sợ mình không nhịn được hôn cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà nắm lấy tay cô ấy.

Tôi lo lắng đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm, không biết phải nhìn vào đâu.

Sau đó, tôi đưa cô ấy lên ngọn núi phía sau chùa để ngắm hoàng hôn, điều mà tôi đã lên kế hoạch từ trước.

Tôi thậm chí còn mất ngủ cả đêm hôm qua.

Tôi mang đôi mắt gấu trúc đến gặp cô ấy, cô ấy còn cười nhạo tôi rất lâu nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/duoi-goc-cay-nguyet-lao/7.html.]

Bởi vì tôi thực sự rất lo lắng, sợ rằng cô ấy sẽ lại từ chối tôi.

Nhưng cô ấy trở tay nắm lấy tay tôi, điều này cũng có nghĩa là cô ấy đồng ý làm bạn gái của tôi, đúng không?

Tôi nghĩ chắc chắn là như vậy rồi, và rồi tôi cẩn thận hôn lên môi cô ấy.

Hôn nhau hồi lâu, tôi không đành lòng mà buông cô ấy ra.

Tôi kéo cô ấy vào lòng, tự hỏi tại sao cô ấy lại nhỏ nhắn như vậy, dù thấp hơn tôi nhưng rõ ràng cô ấy cao đến 1m66.

Sau này khi quen nhau, cô ấy luôn muốn hôn lén tôi, nhưng tôi cao 1m86 nên cô ấy luôn với không tới.

Tất nhiên là tôi luôn luôn phải cúi đầu hôn cô ấy, cô ấy với không tới thì để tôi cúi đầu vậy.

Tôi vẫn nhớ ngày đó cô ấy nói với tôi rằng điện thoại của cô ấy bị hỏng.

Tôi đã đặt chiếc điện thoại phiên bản mới nhất lên bàn của cô ấy vào ngày hôm sau, cô ấy ngượng ngùng dơ tay b.ắ.n tim trước camera giám sát.

Cô ấy thật ngọt ngào.

Tôi vẫn nhớ ngày tổ chức họp lớp, tôi còn nghĩ cô ấy thành thật mà ăn mặc chỉn chu.

Ai biết sau khi cởi áo khoác ra, bên trong cô ấy lại mặc một cái vái hai dây bó sát có hai dây bắt chéo sau lưng vô cùng quyến rũ.

Lúc đó mấy người bạn học nam của cô ấy gần đấy đều bởi vậy mà nín thở.

Tôi ghen đến mức thậm chí còn quay người sang che cô ấy lại.

Tôi nói với cô ấy: “Nếu em mặc áo khoác vào, tháng này tôi thưởng em thêm 3 vạn”.

Nói xong cô có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn mặc vào, cô ấy thực sự rất ngoan.

Nhưng trong vài giây do dự đấy, tôi thực sự chỉ muốn khoác áo lên người cô ấy mà không quan tâm đến điều gì.

Sau đó, cô ấy bước ra khỏi KTV và nhìn chằm chằm vào bạn trai của bạn thân, vừa đánh tôi vừa khen anh ta đẹp trai.

Tôi thực sự muốn bảo Tạ Ý đừng khen nữa nên đã không nhịn được nói lời gay gắt với cô ấy.

Tôi cũng không nỡ nói nặng lời với Tạ Ý, trừ những khi đầu cô ấy không thông suốt, đến cả ghen cũng không biết…

Hôm đó tôi nhìn thấy một người đàn ông đứng sau lưng Tạ Ý cầm bó hoa hồng và tỏ tình với cô ấy.

Tôi tức giận nghĩ, mình còn chưa tặng bó hoa nào cho Tai Ý, tôi muốn là người đầu tiên tặng hoa cho cô ấy cơ.

Hơn nữa tôi còn biết Tạ Ý không thích hoa hồng, cô ấy thích hoa hướng dương.

Loading...